Thứ Tư, 13 tháng 8, 2008

Những người thú vị


Sáng nay tôi đọc được một bài về cuộc sống online và offline trên blog một người bạn và truyện ngắn NHỮNG NGƯỜI THÚ VỊ ra đời . Có thể nó không hay , có thể nó còn dở nhưng tôi muốn gởi đến tất cả những bạn bè tôi trong cuộc sống này một một cái nhìn thân thiện , một nụ cười ấm áp dù nó thật hay ảo , dù nó online hay offline .Tôi tin điều quan trọng vẫn là tôi và bạn đã gặp nhau .. điều đó là một hạnh duyên . ( Tôi yêu từ Hạnh Duyên tôi nhận được từ một người bạn trên blog )


Nàng là một người thú vị , có những lúc nàng mềm mại như chiếc khăn lụa, hiền lành như chút nắng ban mai nhưng cũng có những lúc nàng bướng bỉnh, ương ngạnh như một con hổ con . Nàng còn là một người cả tin , nàng tin cả vào những điều mọi người cho là ảo ví dụ như cuộc sống online trên internet . Nàng làm một công việc gì đấy có liên quan đến kinh doanh mà anh không biết rõ , anh cũng chẳng quan tâm đến điều đó , anh cũng chẳng cần phải gặp nàng , anh tin nàng cũng xinh xắn , dễ thương vừa đủ để thỉnh thoảng anh mơ mộng trong những tối nằm nhà click chuột trò chuyện với nàng . Anh chỉ biết nàng là tổng thể của những điều mâu thuẫn đôi lúc làm anh bực mình nhưng đôi lúc cũng làm anh thích thú .


Anh cũng là một người thú vị không kém , anh là phó phòng kinh doanh của một công ty . Anh cao lớn ,đẹp trai đủ mềm lòng những người con gái non tơ đến những phụ nữ xồn xồn . Ngược lại với nàng, anh không tin vào điều gì kể cả những điều thật nhất ví dụ như tình yêu . Anh trải qua nhiều mối tình , họ yêu anh ,chắc anh cũng đã từng yêu họ nhưng rồi tất cả đều trôi tuột như những cơn mưa , tất cả đều không làm anh nuối tiếc hay buồn tình đến độ phải nốc rượu thâu đêm như một vài thằng bạn của anh .




Anh kiêu hãnh , điều đó ai cũng biết , hầu hết những người phụ nữ đã từng làm việc với anh đều có những phút xao lòng vì những lời tán tỉnh nửa đùa nửa thật, vì cái nhìn dịu dàng của anh trừ một người- trưởng phòng kinh doanh - sếp anh- .Mà anh cũng chẳng ưa gì cô ta , cái khuôn mặt khá xinh nhưng cứ lạnh như tảng băng , đôi mắt nhìn thẳng không chút bối rối cho dù có chạm vào cái nhìn đầy quyến rũ của anh , đôi môi mềm cứ mím chặt , thỉnh thoảng chỉ nói với anh những câu ngắn vừa đủ để anh hiểu phải làm gì rồi lại lạnh lùng nhìn xuống tập hồ sơ như không hề có anh ở đó . Cô ta nhỏ hơn anh vài tuổi, mới về công ty được hơn một năm , nghe đâu cũng gần sang nước ngoài tu nghiệp gì đó , anh luôn đợi chờ ngày đó . Công việc của anh tạm ổn , anh chưa từng khát khao cuộc sống gia đình . Anh tự do.


Anh và nàng quen nhau đã gần một năm qua thế giới ảo của internet . Anh làm blog một phần để trao đổi kinh nghiệm kinh doanh , một phần cũng để viết lại những thứ linh tinh anh bắt gặp hàng ngày, trong đó có cả entry anh viết cho tảng băng xinh đẹp trưởng phòng bằng những lời cay độc nhưng chắc chẳng bao giờ cô ta đọc được, cô ta là người của công viêc, cô ta là một người hoàn toàn nhạt nhẽo .

Có lần trong Quick comment của anh có một lời nhắn nhỏ “ Chào người thú vị! hôm nào rảnh mời bạn ghé nhà tôi “ . Avata là chiếc khăn choàng ca rô vơí cái nickname cực ngắn Carô , anh nhấn chuột và chẳng biết gì thêm ngoài những bài thơ ngắn dễ thương , những entry viết cho mưa ,cho nắng mềm mại rất ư là phụ nữ , anh comment một hai bài gì đó và hai người quen nhau . Mỗi buổi tối anh luôn để chế độ Yahoo Messenger Online, câu chuyện của anh và nàng lúc đầu chỉ là những câu chuyện vớ vẩn ,chuyện trời đất , chuyện nắng mưa ,mỗi ngày anh lại phát hiện ở nàng nhiều điều thú vị , nàng luôn phản biện , luôn đặt cho anh nhiều câu hỏi khó khăn ,những câu hỏi luôn làm anh phải tự vấn lại mình , thỉnh thoảng lại cào khẽ vào tính tự phụ của anh bằng những vết cào của một cô cọp cái , dần dần những câu chuyện cũng chuyển sang màu sắc khác , anh bắt đầu ve vãn nàng bằng những lời thương nhớ, anh biết anh nói dối và anh nghĩ nàng cũng biết . Anh còn tặng nàng cả những bài thơ tình sướt mướt trong blog vì anh biết ngày nào nàng cũng dạo qua blog anh và để lại một lời chúc nhỏ .Nhưng nàng vẫn hoàn toàn bí ẩn.


Anh đã quen sự có mặt của nàng trong cái thế giới nhỏ bé ấm áp này kệ cho nó ảo hay thật . Nhưng thỉnh thoảng nàng cũng giở chứng , nàng không thèm đếm xỉa gì đến anh , nàng biến khỏi thế giới blog vài ngày rồi đột ngột xuất hiện với khuôn mặt cười nhăn nhở trong online của anh .

Lần này nàng biến mất lâu nhất - hai tuần rồi - cứ thể như là nàng không hề có thật . Mỗi tối, anh lại loay hoay tìm cái khăn carô , cái click lạc lõng chơi vơi , dấu hiệu online của anh bỗng trở nên vô duyên , blog nàng trống không , một tấm màn đen thẫm hiện lên như một dấu chấm hết . Suốt hai tuần . anh cứ nghĩ vẩn vơ đến nàng -con cọp cái mềm mại – Anh bớt nói cười và bớt buông ra những lời tán tỉnh hơn ở nơi làm việc , anh ghét cay ghét đắng tảng băng trưởng phòng . Buổi sáng , cô ta đi qua bàn làm việc của anh , ném cho anh cái nhìn sắc lẻm khi thấy màn hình máy tính của anh hiện ra ô Yahoo Messenger , trời ơi anh thầm nghĩ, anh có thể đánh đổi tất cả để không phải nhìn thấy ánh mắt sắc như lưỡi dao của cô ta lần nữa .

Nàng biến mất thêm một tuần nữa , Ba tuần , bàn tay anh cứ chơi vơi trên bàn phím , cái click tẻ nhạt , anh chờ đợi nụ cười nham nhở nàng thường dùng khi xuất hiện . Nàng bặt tăm . Nàng ở đâu ? Đang làm gì ? Anh cứ tự hỏi mình như thế . Lần đầu tiên anh tin mình buồn khi nghĩ về một người phụ nữ mà lại là một người phụ nữ trong thế giới mà mọi người vẫn cho là ảo .

Sáng nay họp phòng , ban giám đốc trao cho anh quyền điều hành phòng kinh doanh thay cho tảng băng đi học ở nước ngoài . Tiệc chia tay diễn ra lúc 7 giờ tối ở nhà hàng để 11 giờ khuya cô nàng tảng băng lên máy bay . Anh thở phào nhẹ nhõm , không phải vì cái chức trưởng phòng anh vừa nhận mà vì anh biết từ nay anh không còn phải khó chịu vì cái nhìn sắc như dao của cô ta nữa . Buổi tối chia tay bỗng dưng cô ta thân thiện đáng yêu hơn .Cô bắt tay từng người cám ơn, từ biệt .Anh phát hiện bàn tay cô ta mềm và ấm , lần đầu anh thấy nụ cười trên đôi môi hồng , khác hẳn đôi môi mím lạnh lùng anh thường thấy hàng ngày , duy có đôi mắt .. sao cứ long lanh như sắp khóc khi nắm bàn tay anh ..


Tiệc tàn , vài người bạn rủ anh đi tăng hai khao lên chức , 12 giờđêm anh mới về đến nhà , bước chân anh nhẹ tênh , anh chợt nhớ nàng . Anh mở máy, Yahoo Messenger vừa hiện anh giật thót mình khi nhìn thấy nụ cười nhăn nhở không thiếu cái răng nào hiện ra . Nàng – con cọp mềm mại của anh – cái khăn ca rô của anh – Anh tìm tên nàng click chuột , im lặng . Nàng offline . Anh tìm cái khăn ca rô trong friend list , không có khăn , trên cái nick Caro quen thuộc ,avata bây giờ là khuôn mặt của tảng băng trưởng phòng với nụ cười tươi và đôi mắt dịu dàng như mùa thu nhìn anh ngân ngấn nước ..

40 nhận xét:

  1. Chia … Offline IM

    Ôi ! những người Phụ Nữ- Họ thật bí ẩn và quyến rũ như Bóng Đêm, bởi vì ở đó luôn có những ngôi sao xa xăm lắp lánh,...!
    Chỉ có điều ta quá "ngốc nghếch" chưa nhận được ra thôi,...!
    Và, thật kỳ diệu thay, phía sau sự "cứng rắn" lạnh lùng như tảng băng kia của người Phụ Nữ,...là cả một khoảng trời mênh mông của yêu thương, của sự nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc biết bao....!
    Và, hình như những người Phụ Nữ như vậy rất dễ bị tổn thương,...vì biết đâu Sự "cứng rắn" ấy có thể là hậu quả của một vết thương lòng thật khó quên chăng ?
    Cảm ơn "NGƯỜI THÚ VỊ" của Gió Heo May...Vì đã làm cho mình càng hiểu Phụ Nữ hơn, càng yêu Phụ Nữ hơn,....!

    Monday August 11, 2008 - 04:28pm (PDT) Remove

    Trả lờiXóa
  2. MAP M Offline

    Mọi rắc rồi trên đời này đều mang tên gọi "đàn bà" - hok biết quân sư nào gan cùng mình mới nói như zị ? Chắc chưa đọc Người Thú Vị !
    @Chiasẻ: có mới nói nghen - cái vụ hiểu phụ nữ hơn , càng yêu phụ nữ hơn đó !

    Tuesday August 12, 2008 - 12:41pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. ben t Offline

    Truyện ngắn này nhẹ nhàng như khi ta rơi mất một tình yêu :)_hạnh phúc quanh đây sao mải miết kiếm tìm _ .Khoảng cách vật lý chẳng có ý nghĩa gì trong tình ái , họa chăng chỉ là khoảng cách mà chúng ta đã vô tình (thường là vậy)tạo ra cho nhau . Không cần biết em là ai , tội nghiệp một gã đa tình và cô đơn , cô đơn tới ngớ ngẩn ! .
    Thế giới giới tính phẳng từ lâu rồi , trong công việc của hiện tại năng lực làm việc theo nhóm được đánh giá cao .Người Việt vốn duy tình , tại sao hai người có thể vô tâm vậy nhỉ ?! Hư cấu trong câu truyện tạo một số tình huống kiểu ...Hàn Quốc và khiến nhoi nhói trong tim nhưng em sẽ ngạc nhiên nếu có khoảng một nửa là sự thực trong đời thường . Người đàn ông tinh tế không bao giờ là người vô cảm và phải nói thật ngạc nhiên nếu người đàn ông 'yêu' online là người có thể tin cậy được !.


    Tuesday August 12, 2008 - 12:42pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. gió h… Offline IM

    @ Chia Sẻ :Cảm ơn nhiều vì bạn luôn là người yêu quý PN . Hoan hô !
    @ MM à PN luôn có những rắc rối thú vị . hehehe
    @ Bent :Người Việt vốn duy tình nhưng lòng người đôi lúc .. cũng như chiếc lá thôi Bent ạ .Anh chàng không yêu online , anh ta yêu cái mà mình tìm mãi chưa ra đó chứ .Anh ta cũng không vô cảm .. anh ta là con người hoàn toàn thực tế , nếu quan sát kĩ Bent sẽ thấy quanh mình có những con người như thế ... họ tinh tế , họ sâu sắc nhưng đôi lúc họ vẫn đễ hạnh phúc lướt qua mình ... Cả ta cũng vậy , đôi lúc cũng để hạnh phúc lướt qua rồi mãi đi tìm ... Câu chuyện hoàn toàn hư cấu sau khi đọc 1 bài trong blog một bạn , chị chỉ nghĩ ra khi đang ...chà nhà tắm thôi .

    Tuesday August 12, 2008 - 01:11pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Lê Uy… Offline

    Hi, câu chuyện nghĩ ra khi đang chà nhà tắm thật thú vị ! Phát huy đi chị iu !

    Tuesday August 12, 2008 - 05:00am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. MAP M Offline

    Chị à , ở nhà hok ai cho em đi chợ , nấu cơm mà tòan bắt chà nhà tắm , bếp gas , chà sân thượng ...cái này là sự thiệt hok phải tự trào , sao em hok viết được như chị zị ? Thử hỏi ông Trời ?

    Tuesday August 12, 2008 - 05:52pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Lan t… Offline

    Câu chuyện hay và nhẹ nhàng quá chị ơi. Một cái kết cũng đầy ấn tượng và bỏ ngỏ, để ai muốn nghĩ và vẻ thêm những gì mình muốn.....
    Trong cái thế giới ảo này nhiều khi luôn có những điều mà mình cứ ngở là không thể có.....

    Tuesday August 12, 2008 - 07:12pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Hoa đ… Offline IM

    Truyện nhẹ nhàng mà rất hay!

    Wednesday August 13, 2008 - 12:14am (VUT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. AG :

    Mai mốt chị đi chà nhà tắm nhiều nha chị!

    Tuesday August 12, 2008 - 05:39pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Khoản… Offline IM

    Đọc cái en try này em phải học làm nội trợ mới được.

    Wednesday August 13, 2008 - 08:33am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Tạ Mi… Offline IM

    Ôi! Thương cho anh chàng đó quá chị ah, vì dù sao anh ấy cũng là một người biết yêu, ghét rõ ràng!
    Đôi khi chúng ta ngại giao tiếp, ngại thể hiện mình trong cs hàng ngày, nhưng chúng ta sẽ trãi lòng mình trên thế giới blog, qua tiếp xúc online với nhau! Đó chẳng là điều đáng khích lệ hay sao, phải không chị! Vì từ đó, con người sống gần gũi, cởi mở và hiểu nhau hơn qua sự biểu đạt cảm xúc từ tâm hồn ...!!!

    Wednesday August 13, 2008 - 08:43am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. gió h… Offline IM

    @ LUV -MM -AG :Chắc chỉ 1 lần thôi , lần sau chà nữa chỉ nát bét cái nhà tắm chứ hổng ra cái gì đâu mấy cưng ơi!
    @ LT - HĐ : Cảm ơn đã thích câu chuyện .
    @ Ch : Đúng , chị cũng thích anh ta chỗ yêu ghét rõ ràng ..dù rằng anh ta là người đa tình , dù rằng đôi lúc anh ta chưa tin vào trái tim mình , dù rằng anh ta không biết rằng PN đôi lúc cũng rắc rối một cách thú vị ..Ch há .

    Wednesday August 13, 2008 - 08:53am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. gió h… Offline IM

    KL ơi ! Coi chừng bể chén , hư bột hư đường hết đó nghe . Nghe Kl muốn làm nội trợ .. chị ớn quá chừng !

    Wednesday August 13, 2008 - 08:56am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. [dele…

    Em thì em thấy anh chàng này đáng ghét, đáng đánh đòn lắm ạ...^^

    Tuesday August 12, 2008 - 07:51pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. gió h… Offline IM

    Thì cô trưởng phòng đã cho anh ta một trận đòn thí mạng rồi còn gì nhỏ ? Chị thích cái kiểu ra đòn của cô ấy . PN chúng mình thật thú vị AG nhỉ .. khen PN chút đi nhỏ há hehe !

    Wednesday August 13, 2008 - 10:09am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. ben t Offline

    :) Lần đầu em comment lần thứ hai cho một entry, có thể em chưa hiểu entry của chị hoặc có thể do bận đi dạy nên phần @ cho em thể hiện chị chưa hiểu hoàn toàn ý em . Hihi , hy vọng em lại được comment lần thứ 3 cho em entry này !.

    Wednesday August 13, 2008 - 12:20pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. gió h… Offline IM

    Bent à, chị vui thiệt là vui khi Bent ghé nhà chị đấy .Có thể chị không hiểu hết lời và ý Bent muốn nói ...nhưng chị tin những người đàn ông yêu online như chị tin Bent vậy .Chị cũng mong đời thường không có câu chuyện thế này , chị mong mọi người đều chộp đúng cái hạnh phúc quanh mình .. nhưng nếu có thì cũng hay chứ Bent , nhiều lúc nuối tiếc cũng là một cách để sống chậm lại , để nhìn mình Bent nhể ?

    Wednesday August 13, 2008 - 12:48pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. .Khánh Lam Offline

    Em giống chị ở chổ này. Em từng vừa lái xe vừa làm thơ , khi tới đèn đỏ thì dừng lại để chép xuống. Một lần khác emla2m thơ là khi đang xếp...quần áo...hehe

    Có điều , khi viết thơ về người khác , em viết rất dễ , còn khi viết về mình, cho mình thì...viết không ra chữ , dù ý tưởng thì đầy ấp trong tim. Và 1 điều rất lạ , kô giống ai là em thường làm thơ trong...chiêm bao. he he.. Nhiều khi đang ở trạng thái nửa thức nửa ngủ và ý thức được mình đang mơ , em đã cố gắng nhìn vào trang giấy để nhận rỏ nét chữ để mà nhớ bài thơ , nhưng rồi lại bất chợt tỉnh giấc và , quên hết ! Chị có bao giờ như vậy kô? :)

    Tuesday August 12, 2008 - 11:58pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Khánh Lam Offline

    Anh chàng trong câu chuyện của chị : loay hoay đến tội nghiệp ! Nhưng mà chắc củng ngạo nghễ lắm đây , cho nên gặp cô sếp kiêu hãnh là đáng đời ! :)). Ai biểu anh ta chỉ thích làm trái dưa hấu , mà không là trái cà chua cho nó đơn giản hơn? hí hí , chị có rảnh , chà nha` va` viết tiếp câu chuyện đi chị.

    Wednesday August 13, 2008 - 12:13am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. gió h… Offline IM

    Chị bỏ làm thơ đã từ lâu lắm , chỉ mới làm lại khi có blog thôi KL ạ , chị làm thơ từ hồi rất trẻ và làm thơ dễ như rút trong túi áo ra vậy.Bây giờ làm thơ khó hơn , thơ buồn hơn ,ray rứt hơn , ít trong trẻo hơn. Làm blog một phần chị muốn nuôi lại cảm xúc của mình và bởi chị cứ nghĩ có thêm một người làm thơ .. cuộc sống sẽ bớt đi tội ác , sẽ bớt đi lòng hận thù ( Chà ! chị em mình có chút công với cuộc sống rồi há ? ). Chị làm thơ cho mình nhiều hơn nhưng thơ thì tự nó đã là của chung , đọc thơ KL chị thấy mình , và có thể KL cũng thấy mình trong thơ chị .. thế thì chị em mình mới có duyên gặp gỡ chứ . Thơ nó có thể gọi mình bất cứ lúc nào , nhiều lúc chị cũng lơ mơ như KL vậy thôi .. hìhì

    Wednesday August 13, 2008 - 02:22pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. Lê Uy… Offline

    Hi, chị Gió đáng yêu thật ! nhiều tuổi mà vẫn "ngây thơ" !

    Thursday August 14, 2008 - 02:52am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. ... Offline

    -@Blast : có thể nào chị buồn vì nhớ tới 1 bài báo chị viết trên TT hồi xưa ?? :)
    -Chị à , em bị vu oan ! :)


    Friday August 15, 2008 - 12:53am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. Ha Offline

    hì hì... Gió ơi, Gió à... truyện giống như phim HQ quá! Đọc đến chỗ nói về tảng băng là chị đã hình dung được rồi... nhẹ nhàng, dễ chịu lắm...

    Friday August 15, 2008 - 07:41pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  24. laoth… Offline

    Truyện ngắn này nhẹ nhàng như không ý, mà xao xuyến lạ. Blog chị lỗi phông chữ với blog em, nên đọc hơi khó (có lẽ do chị mới đổi phông)
    Đọc xong cứ tiêng tiếc! Hay thật!

    Friday August 15, 2008 - 08:30pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  25. ~~!~V… Offline

    Cô ơi,con thích truyện này, con thích những hạnh phúc nhẹ nhàng và bất ngờ!

    Friday August 15, 2008 - 11:53am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  26. gió h… Offline IM

    @ Chị Hà : Vậy hả chị .. em thì chẳng thích nó giống phim tí nào ?
    @ Bói : Có bao giờ Bói gặp tình yêu tương tự thế chưa ???
    @ Q Vy: Con thích thì cô mừng ...Hạnh phúc nó đến như thế đấy nhiều khi chẳng ngờ ... Vy nhỉ ? Cô học trò giỏi văn của cô , cũng viết đi chứ ???

    Saturday August 16, 2008 - 02:11am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  27. laoth… Offline

    Truyện ngắn này không buồn, nó bâng khuâng một lời chưa nói hết. Chính thế nó hay!
    Em thích lối văn phong này lắm!
    Chính khi ngẫm ngợi kĩ, em lại thấy câu chuyện này có thể lắm tồn tại ở cuộc đời! Đôi khi blog, hay chat, người ta biểu lộ một góc khuất của mình dễ hơn là trưng bày nó trong đám đông!


    Saturday August 16, 2008 - 06:14am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  28. gió h… Offline IM

    Bói à , chị cũng chằng thấy nó buồn . Họ lỡ đi lướt qua nhau.. nhưng rồi lập tức ngoái đầu nhìn lại . Biết đâu ... ?
    Cảm ơn nhiều vì Bói thích nó . Ờ đâu cũng vậy thôi Bói nhỉ ,nơi ta có thể ngồi để nhìn lại những ngõ ngách trong tâm hồn mình , để gặp chút ta trong mọi người .. nơi đó bình yên .

    Saturday August 16, 2008 - 11:01pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  29. Remil Offline

    Ồ, thật thú vị chị ạ

    Sunday November 30, 2008 - 04:44pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  30. Lật Đật Offline

    Lần đầu gặp gỡ, chào chị nhá, truyện hay lắm ạ.

    Sunday November 30, 2008 - 06:02pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  31. Khánh… Offline

    ba^ng khua^ng khi nho*' lai... 1 thoi`

    Monday June 22, 2009 - 06:55am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  32. Người thú vị nên chuyện càng thú vị hơn

    Trả lờiXóa
  33. Hôm nay G mới thấy cái com thú vị của chị KP ... Thanks chị

    Trả lờiXóa
  34. Cám ơn em ghé đọc _ một câu chuyện chị viết hồi mới vào thế giới blog...

    Trả lờiXóa
  35. truyện hay thật. Mà đúng vậy Gần gũi rồi là để chia ly mà. Tiếc là chàng khờ quá để cọp cái bắt nạt. heeeê

    Trả lờiXóa
  36. Anh chàng này khiếp lắm ..chẳng khờ đâu phanducthoan ơi

    Trả lờiXóa
  37. Con người thường tạo cho mình một lớp vỏ bọc bên ngoài một cách vô thức, mà kỳ lạ là lớp vỏ đó lại thường trái ngược với con người thật của mình. Chị đã khai thác nét tâm lý phổ biến này bằng một câu chuyện tình nhẹ nhàng và không kém phần bất ngờ cho người đọc. Lần đầu tiên em đọc truyện của chị, và rất thích, chị ạ. Cảm ơn chị Gió nha!

    Trả lờiXóa
  38. Đó là cái vỏ bọc mong manh đang che đậy một tâm hồn cũng mong manh LV nhỉ ?
    Cám ơn em !

    Trả lờiXóa
  39. Một người thấu hiểu thế giới ảo :-)))))))))))))))hi hi

    Trả lờiXóa