Thứ Hai, 4 tháng 8, 2008

Hạnh phúc....




Khi tôi còn trẻ , trái tim còn hồng , mắt nhìn còn xanh ... tôi cũng luôn đi tìm Hạnh phúc . Đôi lúc lòng cứ bềnh bồng nghe hạnh phúc cùng mình hoan ca, lòng cứ chếch choáng thấy hạnh phúc ghé đời mình quấn quít... nhưng rồi đôi lúc lòng lại chênh vênh nhìn bóng hạnh phúc lướt qua mình , lòng lại trống trải nhìn hạnh phúc mỏng manh vỡ toang như bọt xà phòng ....

Một lần ,tôi gặp lại quyển "Nói với tuổi 20"của sư Nhất Hạnh trong một nhà sách và tôi đã ngộ ra được bao điều , tôi đã hiểu hơn ý nghĩa của sự CHO và sự NHẬN ...để rồi đôi lúc hạnh phúc bay ra khỏi vòng tay mình , sau phút chới với ngỡ ngàng , tôi lại nhẹ lòng hơn ...

Xin được chia sẻ với các bạn về HẠNH PHÚC tôi đã bắt gặp từ
Nói với tuổi 20 " của nhà sư Nhất Hạnh .


Hạnh phúc ta chờ đợi bên ngoài là những gì có cánh , nó luôn bayvà vì thế nên nó đẹp . Khi bay con  đom đóm có thể làm cho chúng ta hiểu lầm là một ánh sao trời ... nhưng khi rơi xuống bãi cỏ , nó
chỉ là con bọ thôi .
Anh nói thế ...không phải để khuyên em sống luôn trong ảo tưởng . Anh cần có khuyên em như thề để làm gì khi mọi vật đã là ảo tưởng cả rồi .. Chính vì biết sự đời là sương khói nên anh mới khuyên em đừng nắm bắt , giữ gìn một cái gì - nếu em muốn có hạnh phúc -

Em có bao giờ muốn nắm bắt một làn hương ..? bởi em biết rằng nó phải tan biến . Thì mọi sự vật ở đời mà em tưởng bền chắc sẽ cũng đều dần dần tan biến cả .Em ơi ! làm sao em níu chúng lại được ...? Đừng nhìn anh với đôi mắt nghi ngờ như thế ! Anh nói thật đấy ... mọi vật đểu chuyển đi ,xê dịch , không có vật gì có thể đứng yên , chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi.... Dòng nước lặng lờ trôi ... đời qua không nghỉ.

Cái dại của con người là đã bám víu vào nhiều sự vật ở đời quá và cái khổ của họ là phải thấy chúng tan vỡ dần .... Cho nên đừng cố nắm bắt hạnh phúc khi nó không thể ở củng em... Em sẽ chỉ giữ lại
vang bóng của nó và một nỗi thất vọng không cùng mà thôi..Cái khôn ngoan của em là biết mở lòng đúng lúc để chim hạnh phúc bay đi khi trời mây bắt đầu réo gọi nó , nếu nấn ná giam cầm em sẽ vun trồng một mầm chết ... Một sớm mai nào đấy em sẽ thấy nó chết queo giữa lồng .. giữa hồn em .

Anh kết luận .. đừng đuổi bắt , đừng tìm kiếm , đừng cố giam giữ hạnh phúc khi nó không cùng em muốn ở ....Không phải là tom góp cho nhiều ... chính là phải sa thải dần dục vọng.Dục Vọng bớt
xuống thì Hạnh Phúc tăng lên , cái cân hai đĩa , bớt một ít bên này thì bên kia tuy chẳng thêm chi mà thành nặng

Không phải thêm vào cho nhiều những gì em không thể giữ được chính là phải phát ra những gì quí giá của lòng em ... Cái cử chỉ phát ra này là cử chỉ đẹp nhất ... Hạnh phúc thật sự cũng chính là ở sự CHO chứ không phải sự NHẬN .

Anh liên tưởng đến người rải mạ... tung cánh tay rộng trên nền trời và là cái mùa sau gặt hái.. Ban phát Hạnh Phúc cho mọi người ấy là một cách gieo mầm Hạnh Phúc cho chính em..




Buổi sáng , tôi bỗng thấy lòng yên tĩnh ... chừng như hạnh phúc đang reo vui cho tôi và cho bạn...

Ta cứ cười vui đi khi hạnh phúc đến ... ta cứ nhỏ giọt nước mắt
trong veo đi khi Hạnh phúc bỏ ta đi ... Rồi ta lại đứng dậy nhìn mọi người quanh ta để sống , để cho và để nhận ...

Có bao giờ bạn thử tìm hạnh phúc trong sự cho chưa
?


14 nhận xét:

  1. Ms Thỏ Offline IM

    "....Hạnh phúc.... nó nằm sẵn trong lòng . Nếu không
    nhận thấy ở trong lòng thì không thể gặp nó ở đâu cả .... dù em có đi
    tìm khắp mặt đất"
    Vâng...

    Sunday August 3, 2008 - 10:15pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Ha Offline

    Ngộ ra nhiều điều... hạnh phúc thật đơn giản... cám ơn Gió đã chia cho chút Hạnh phúc của ngày đầu tuần!

    Monday August 4, 2008 - 09:44am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Lan t… Offline

    Có lẽ em hơi nhạy cảm về mọi chuyện nên luôn nhận biết đâu là hạnh phúc thật sự của mình, em không bao giờ chạy theo những điều mình không thể có mà luôn trân trọng và giữ gìn những gì mình có được, điều đó làm em luôn thấy mình hạnh phúc là vậy đó chị.

    Monday August 4, 2008 - 09:53am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Lê Uy… Offline

    Entry thật hay chị ạ ! Dù hạnh phúc là một đề tài bất tận nhưng em vẫn bắt gặp ở đây một niềm đồng cảm sâu xa ! Thanks a lot !

    Sunday August 3, 2008 - 11:19pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Tạ Mi… Offline IM
    Nói gì hơn hả chị... Lặng để thấy hạnh phúc trong tâm! @_

    Monday August 4, 2008 - 11:59am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. MAP M Offline

    Trưa hôm wa ĐL mưa rất to , ngồi ở một wán cà phê lề đường trong lúc thiên hạ ngủ hết trơn , uống từng ngụm cà phê nửa đắng nửa ngọt cùng với một người bạn "bỏ xứ" , em bỗng chợt thấy mình hạnh phúc . Cái hạnh phúc của một người mừng khi thấy mình đang sống , cảm được cái sắc không vốn có của cuộc đời . Đọc tờ báo TT ban sáng , thấy một người đang tuyệt vọng đếm ngược thời gian , và muốn sẻ chia kinh khủng nhưng sợ bàn tay mình chìa ra sần sượng quá . CHị à !

    Monday August 4, 2008 - 01:19pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Hoa đ… Offline IM

    Hạnh phúc là khi ta sẽ được chọn lựa một điều gì ta mong muốn...

    Monday August 4, 2008 - 08:27pm (VUT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Tuyen… Offline

    Hạnh phúc đôi khi chỉ là đi mưa về, được tắm dưới vòi nước nóng, rồi lên giường trùm chăn!

    Monday August 4, 2008 - 09:36pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. THỦY … Offline

    Chị ơi,những điều chị viết rất giản đơn,nhưng mà không phải ai cũng tìm thấy được dễ dàng!Em rất thích những entry đầy "nỗi lòng" của chị,nó rất lãng mạn,rất dễ thương và rất sâu sắc!

    Monday August 4, 2008 - 11:37pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. littl… Offline IM

    Hạnh phúc quả là rất xa mà cũng thật gần, cô ha.

    Đôi khi em cũng chạy theo những thứ em gọi là hạnh phúc, rồi giây phút nào đó chợt nhận ra hạnh phúc chính là cuộc sống hiện tại, là những gì em đang có trong tay. Là ánh mắt yêu thương của chồng. Là giây phút chìm đắm trong nỗi nhớ nhà...

    Hạnh phúc nhiều khi không chỉ là tiếng cười mà còn là nước mắt nữa...

    Monday August 4, 2008 - 01:21pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Khoản… Offline IM

    đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều như thế thôi phải không

    Tuesday August 5, 2008 - 10:19am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. ﺓSevﺓ Offline IM

    Bác ơi,con thích entry này lắm.Cứ mỗi lần trong lòng hoang hoải là con lại vào đây.Con vừa save lại 1 bản để lỡ sau này không online được con vẫn có thể tìm thấy bình yên bác ạ.Ah,con đã đọc "Nói với tuổi 20" rồi ạ, ngay sau khi đọc entry này lần đầu.Con chào bác ạ.
    P/S: Cho con gọi bác là bác,vì con còn nhỏ hơn cháu ruột của bác nữa cơ

    Wednesday September 3, 2008 - 10:22pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. ... Offline

    Hạnh phúc thật sự cũng chính là
    ở sự CHO chứ không phải sự NHẬN

    entry này hay quá chị à , chị cho phép em copy nhé. Cám ơn chị !

    "Không phải thêm vào cho nhiều những gì em không thể giữ được
    chính là phải phát ra những gì quí giá của lòng em ... Cái cử chỉ
    phát ra này là cử chỉ đẹp nhất ... Hạnh phúc thật sự cũng chính là
    ở sự CHO chứ không phải sự NHẬN ."

    Sunday September 14, 2008 - 01:35am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Hạnh phúc! Rất gần mà cũng rất xa xôi. Gần quá đến nỗi không cảm thấy, xa quá không với tay tới được.
    BUÔNG!

    Trả lờiXóa