Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Cái vẫy tay tạm biệt....



Chúng tôi lại có dịp gặp nhau , không phải chỉ gặp nhau để những cái ảo bước ra ngoài cùng cười mà còn để tiễn một người bạn đi xa khỏi cái thành phố náo nhiệt, ồn ã này về một nơi khác …một nơi không đủ xa để quên nhưng cũng không đủ gần nên sẽ luôn luôn nhớ .

Buổi tối , trời đẹp , Hồ Con Rùa lung linh những ngọn đèn , chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán Café 42 .Anh Quasi chắc đến sớm nhất _ nhân vật chính của ngày hôm nay đấy- rồi đến Khánh và chị Hà . Tôi , Ngọc Yến đến cùng lúc, cuối cùng là Hồ Thu và Thanh Loan .Quán có không gian hẹp , lịch sự .Lâu lắm tôi mới được nghe Piano hòa tấu cùng guitar .Thi thoảng mọi người dừng câu chuyện lại lắng tai nghe những bản tình ca ,còn lại vẫn là những câu chuyện , những nụ cười râm ran một góc nhỏ của căn phòng vốn đã hạn hẹp.

Lần đầu tôi gặp anh Quasi và Hồ Thu , mới biết cuộc sống luôn có những bất ngờ dễ thương đến thế … Cứ như chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi ngày , khoảng cách không có chỗ để len lỏi vào đây . Gần như chúng tôi nhận ra nhau ngay từ phút đầu chạm mặt . Một Quasi gai góc trong cái nhìn cuộc đời , một Quasi luôn đau đáu với những lo toan thế sự bỗng trở nên hiền lành , gần gũi , hay cười và thi thoảng lại buông những câu đùa ý nhị . Một Hồ Thu tung tăng , luôn mang theo tên mình một Saigon tươi vui , vô tư dường như trẻ hơn số tuổi của Thu ,trẻ hơn tôi tưởng
…cũng vẫn tíu ta tíu tít với những câu chuyện nhí nhảnh góp phần làm không khí bớt trầm buồn bởi những người đủ lớn , đủ im ắng hơn như chúng tôi . Lâu lắm mới gặp lại Thanh Loan , Loan vẫn hiền lành ít nói như lần đâu tôi đã gặp . Còn Chị Hà , Khánh , Yến _ với tôi đã trở nên quá thân tình , quá quen thuộc .

Sau chầu café , chúng tôi bước sang Hồ Con Rùa chụp ảnh lưu niệm , lại đùa , lại tíu tít , tiếng cười loang giữa khoảng không thoáng đãng của một góc nhỏ Saigon buổi tối .Chúng tôi chia tay nhau sau những cái bắt tay , sau câu chào, câu chúc và cả câu dặn dò … “Đi đường cẩn thận” . Tôi tin hôm nay mỗi chúng tôi sẽ đi ngủ với những nụ cười

Anh Quasi này , ngày mai anh rời Saigon _ cái thành phố anh đã gắn bó nhiều năm với bao thương đau và hạnh phúc _ Gió tin rằng trong những vui buồn anh mang theo có cả tiếng xôn xao của một góc bé Saigon lung linh ánh đèn đường buổi tối hôm nay, có cả những tiếng cười , những ánh mắt,những cái bắt tay thân tình của bạn bè , có cả lời chúc của những người có mặt và những bạn bè vắng mặt hôm nay. Gió cũng tin rằng chẳng có nơi chấm dứt một con đường , ta cứ đi là con đường vẫn mở rộng dưới chân ta .

Anh đi vui và mong sẽ có ngày tương phùng anh Quasi nhỉ ?


Phố lung linh đèn đường
P1020319.jpg picture by ha_dung542299


Những nụ cười bè bạn
...............P1020323.jpg picture by ha_dung542299

82921242318456-1.jpg picture by ha_dung542299

Một Quasimodo khác

80701242318636.jpg picture by ha_dung542299

Chị em mình Hà, Yến, Gió,Hồ Thu, Loan

IMG-0680.jpg picture by ha_dung542299

Sao lộn xộn thế !!!

IMG-0684.jpg picture by ha_dung542299

Khánh , Yến, Gió, Hồ Thu, Loan

73081242318458.jpg picture by ha_dung542299

.Gió & Hà..............53541242318630.jpg picture by ha_dung542299

95571242318450.jpg picture by ha_dung542299

Gió _ Hà _ Yến

IMG-0688.jpg picture by ha_dung542299

Phút ngẫu hứng

P1020321.jpg picture by ha_dung542299

Loan ,Gió ,Hồ Thu ,Yến và chị Hà mờ ảo phía sau



.............47091242318633.jpg picture by ha_dung542299
.Khánh & Quasi

..................80611242318634.jpg picture by ha_dung542299 Khánh & Yến


27181242318637.jpg picture by ha_dung542299

Quasi cô đơn bên Hồ Con rùa

P1020324.jpg picture by ha_dung542299
Ba trong một

P1020328.jpg picture by ha_dung542299
Hồ Con Rùa vẫn rực rỡ ánh đèn khi chúng tôi ra về

23 nhận xét:

  1. Chia tay trong đêm mùa hè heheheheh

    Trả lờiXóa
  2. biết nói gì đây nhỉ ?..........Hoài cảm !!!

    Trả lờiXóa
  3. ThiThao Offline
    Chị, chị làm em nhớ hồi xưa bọn em hay thích ra đây chụp hình...ôi thời yêu dấu đã xa...

    Thursday May 14, 2009 - 06:38pm (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Dung V Offline a KD đã thấy các bạn của Gió rồi.mọi người vui quá há .

    Thursday May 14, 2009 - 05:18pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. ongdi… Offline IM
    nhớ hồ con rùa quá.
    chị Gio cuòi thật tuoi .
    tình bạn thật là đẹp chị nhỉ , thèm đuọc đi off wá...

    Friday May 15, 2009 - 10:00am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. gina Offline
    Các chị và 2 anh sao mà dễ thương , em thật là vô tình thiếu chút tình dành cho anh Quasi . Hãy gửi giúp em chút tình cảm ở đây đến cùng anh Quasi nghe chị Gió .

    Friday May 15, 2009 - 09:26am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. NgocY… Offline IM
    Mình biết rằng Quasi rất vui, mọi người cũng rất vui.
    Và, mãi nhớ về nhau.

    Thursday May 14, 2009 - 10:15pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Ha Offline
    Hồi hôm nghe Quasi nói mấy lời cảm ơn, cảm giác như Quasi muốn khóc.. thấy thương cho một người quá nhiều trắc trở trong cuộc sống, từng tuổi đó, tình duyên sự nghiệp là con số 0 và lại bắt đầu. Mong sao Quasi luôn gặp nhiều may mắn ở đoạn đường trước mặt.

    Friday May 15, 2009 - 12:54pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Hoàng… Offline
    Hội ngộ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn luôn như thế. Và cũng cần như thế để đánh thức những tình cảm trong người. Mà cũng sợ như thế. Cái vui đến ồn ào rồi vụt cái ra đi. Rồi mình lại quay về với cái góc cố hữu của mình, gặm nhấm những trăn trở của mình. Haizzzzza!!!

    Friday May 15, 2009 - 01:16am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Lan t… Offline
    Em vẫn hay đến cafe 42 cùng chị bạn thân và người nhà chị ấy lắm, nhưng đến rất tối và về cũng rất khuya. Có điều có nhóm em vào thì ồn hơi ồn ào chút chứ không trầm lặng nghe nhạc vì chồng chị bạn là người đánh ghi-tar đó chị.

    Friday May 15, 2009 - 04:47pm (ICT) Remove Comment
    Lan t… Offline
    Tình cảm blog thật ấm áp và nhiều chia sẻ trong cuộc sống thật chị ha. Cuộc sống luôn có nhiều thăng trầm, có hội ngộ và chia tay, mong tất cả luôn là ký ức đẹp trong lòng mỗi người......

    Friday May 15, 2009 - 05:03pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. ho thu Offline
    nhỏ lantran khoe lung tung gì đó...hihi..ch ơi ch à....nhỏ đó saigon gét lắm nè....em đến đó 3 lần có cả ch bạn thân of nhỏ đó nữa đó...mà nhỏ Lan đó có ra ví em đâu...gét lắm nè...saigon dỗi...
    dạ... em nghĩ trong đây ai cũng nói đúng...nhg với chút tình bạn mà mấy anh ch dành cho anh wasi...sẽ làm anh ấy thêm nghị lực để bước tiếp con đường phía trước đúng ko ch....em rất vui và hf khi được có mặt trong buổi tối hôm wa...saigon nhớ

    Friday May 15, 2009 - 06:03pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. langyen Offline
    Ủa hồi tối em cũng cà phê nghe piano trên lầu , sao hổng thấy mấy chị ha ?

    Friday May 15, 2009 - 08:27pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Thanh L Offline
    Em nhớ hoài buổi gặp mặt và chia tay này, chị Gío ơi! Mong rằng với những tình cảm chân tình này giúp anh Quasi vui hơn để bước tiếp chặng đường còn lại.

    Friday May 15, 2009 - 11:04am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. MAP M Offline
    Chài ơi! Sao mọi người có chai rượu đó mà hem kiu em ? Hic ! Anh Khánh xấu nha !
    Mừng bạn bè tương hội
    Biết ra sao ngày sau
    Thôi thì câu tao ngộ
    Gởi muôn trùng biển khơi
    Gặp một lần là mừng
    Đời dẫu chia nhánh khổ
    Người dong buồm lữ thứ
    Vẫn còn bờ bến mơ...
    Thương mến tặng những gương mặt có trong buổi tao phùng này .Em không đến được vì có lẽ cơ duyên chưa tròn chữ !
    Thôi hẹn lần sau nghen!


    Saturday May 16, 2009 - 11:20am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Trang… Offline
    Một cuộc gặp mặt cảm động và có ý nghĩa !
    Lần sau nhớ gọi em với nhé !

    Hello and goodbye anh Quasi !
    Hẹn gặp lại ở ... Blog !

    Saturday May 16, 2009 - 01:05am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. giaogia Offline
    Tiếc là GG không đuợc chia tay với Quasi, mong anh ấy luôn an bình ...

    Sunday May 17, 2009 - 04:18am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. nhan Offline
    bữa đó em thấy mà không dám gọi.. thật đây ..hehe

    Saturday May 16, 2009 - 10:20pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. Quasi… Offline IM
    Chao cac ban cua quasi...Ngay` da^u tien ra de^n noi, quasi nga~ benh. Gio moi guong day duoc. Xa thanh pho roi moi bie long thay nho. Nho ban be nhieu lam, nhung neu co1 dip off thi goi quasi nha,
    Net cong cong ngoai nay chan lam. khong co phan mem de go chu co dau. Chiu thoi. Chuc cac ban5 tiep tuc vui o thanh pho nha.

    Saturday May 16, 2009 - 11:01pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. ongdi… Offline IM
    chi gio oi , em thichs nu cuoi` cua chi ^^

    Sunday May 17, 2009 - 03:01pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. Nguyễn Phan… Offline IM
    Hơi ngỡ ngàng khi thấy những "bloggers" trở thành "người thật bằng xương bằng thịt". Cám ơn bà tiên Gió đã giơ cây đũa thần và cho tôi cái cảm giác là lạ, nhưng rất là thú vị. Và ước ao, sao mình cũng có mặt trong một buổi gặp gỡ giữa những người tuy chưa quen mặt nhưng đã quen lòng một chút.

    Đồng ý 100% với Ongdia75! Hẳn chị Gió phải là một người hạnh phúc, mới có thể giữ mãi nụ cười như thế?

    Sunday May 17, 2009 - 02:00am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. Lê Ho… Offline
    Chưa có dịp quen biết anh Quasi, nhưng anh đi đâu mà... giả từ kỷ niệm vậy? còn anh Khánh là ai cũng hỏng biết luôn, mong có dịp làm quen với hai anh.
    Cuộc hội ngộ tuyệt dịu kỳ thú từ chưa hề quen biết đến thân quen. Chúc mọi người luôn gắn bó với nhau.

    Sunday May 17, 2009 - 11:55pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa