Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Dì Ba me ngào...



“ Dì Ba me ngào” mất rồi D ơi” Tôi nhận tin nhắn của người bạn buổi chiều … Bỗng giật mình vì hình như lâu lắm rồi tôi quên mất dì _ gọi điện hỏi thăm mới biết dì mất ở Hốc Môn _ nhà người con gái út cách đây hơn tháng …


Dì Ba là mẹ của Thu người bạn thời thơ ấu của tôi. Hồi ấy nhà tôi ở trong một trại gia binh đường Hồng Thập Tự
(Nguyễn Thị Minh Khai)
thì nhà Thu ở trong cái xóm nhỏ gần đấy. Chúng tôi một lũ con gái nhỏ chừng mười một, mười hai tuổi mê vô cùng những gánh hàng rong với đủ thứ quà. Những gánh hàng thường ruổi rong qua những ngõ ngách của phố phường,tiếng rao cất lên ngân vang giữa trưa Saigon trong veo nắng …


Nhà Thu nghèo, bố lại mất sớm, với gánh hàng lủ khủ những thứ quà cho đám học trò nhỏ chúng tôi ,mỗi ngày dì Ba kĩu kịt đôi quang gánh đi qua những xóm thôn , những ngôi trường để nuôi lũ con năm đứa đang tuổi ăn học ..


Chúng tôi là khách hàng ruột của dì , phần vì lúc nào chúng tôi cũng được ưu ái hơn những đứa khác, phần vì mê món me ngào của dì …một thứ vàng như mật , chua chua ngọt ngọt mê đắm được đặt trên chiếc bánh tráng nhỏ giòn rụm, ngon lành. Dì hiền lành , nhân hậu …nhọc nhằn là thế mà ít khi nào nghe dì than vãn hay gắt gỏng với lũ trẻ nghịch ngợm chúng tôi … “Dì Ba me ngào” là cái tên thân thuộc mà lũ học trò nhỏ chúng tôi thường yêu thương gọi dì…



Chúng tôi lớn dần , gánh hàng của dì cũng không còn. Dì chuyển sang bán xôi ngay đầu xóm … Thu nghỉ học đi làm thợ may giúp mẹ nuôi các em … Sau này , nó lấy chồng rồi mất khi sanh đứa con thứ hai ở một vùng kinh tế mới nào đó . Dì Ba già yếu, sống với đứa con trai em kế Thu . Thỉnh thoảng có dịp về xóm cũ tôi tôi vẫn đến thăm dì … Gần 10 năm nay dì về sống với cô con gái út khi đứa con trai làm ăn thất bát phải bán nhà …



Tôi nhớ dì Ba, nhớ nụ cười đôn hậu và giọng Nam bộ chân chất đến là thương, nhớ những gánh hàng rong kĩu kịt trên những góc phố Saigon …và bỗng dưng thèm quá cái vị me ngào ngọt ngọt chua chua ngày cũ….


GÁNH HÀNG RONG
(Một bài viết cũ)

        ...Photobucket

Thời còn đi học , tuổi thơ tôi luôn gắn liền với nhiều góc phố Saigon và những gánh hàng rong .Hình ảnh những gánh hàng rong trước cổng trường , trên góc phố là hìn
h ảnh quen thuộ
c …thậm chí là một niềm vui cho lũ trò nhỏ chúng tôi ngày ấy


Trước giờ vào học hay những giờ tan trường cả lũ cùng vây quanh những gánh hàng rong chuyện trò rôm rả và ngồm ngoàm những món ăn khoái khẩu như cóc ổi ngâm , củ đậu ướp lạnh , me ngào để trên những cái bánh tráng nhỏ xíu giòn rụm …. Những người bán hàng cũng trở thành thân thiết như người cô, người dì , người chị , người mẹ của lũ trẻ chúng tôi .Họ thuộc ý thích từng đứa như những đứa con , đứa cháu nhỏ của mình ở nhà .Những gánh hàng rong ngày ấy cứ kĩu kịt qua từng con phố đông , qua từng ngõ vắng của Saigon hoa lệ.

 
. Photobucket
lặng lẽ
. Photobucket
qua
. Photobucket
hiền lành

Những gánh hàng rong theo tôi suốt thời đi học , chỉ khi lên Đại học rồi tôi mới thật sự bỏ những giờ phút quấn quýt bên những gánh hàng nhỏ bé , giản dị giữa phố thị đông đúc của Saigon , nhưng luôn luôn tôi bắt gặp những gánh hàng rong trên những ngõ ngách, phố phường để thi thoảng lại nhớ hình ảnh cô Ba , dì Sáu với nụ cười đôn hậu , thân quen , lại nhớ đám bạn ấu thơ những ngày bên nhau cười đùa như chim sáo.

. Photobucket
dọn hàng
Photobucket
chờ khách


Càng lớn , khi đã bước vào đời với cuộc mưu sinh , khi giữa cuộc sống mà mọi giá trị thật giả trở nên khó phân định , khi những nhà hàng, những quán ăn sang trọng , những quán cà phê đủ mọi thứ đèn mọc lên như nấm giữa cái thành phố lớn hơn 10 triệu dân này …tôi lại luôn nao lòng khi bất ngờ gặp một gánh hàng rong trên phố . Hình như những gánh hàng rong bây giờ ít hơn ,những người bán hàng bây giờ tất bật hơn,lanh lợi hơn, đãi bôi hơn , những món hàng cũng đa dạng , ngon lành hơn nhưng lại ít an toàn hơn … Duy chỉ có cái vất vả thì không hề đổi khác .


Hình ảnh cái nón lá hiền lành , đôi dép mòn vẹt , đôi quang gánh nặng oằn vai , khuôn mặt buồn buồn mệt mỏi bước qua phố phường xênh xang áo mũ luôn làm bước chân tôi chùn lại , ngoái nhìn . Họ có thể là những người nhập cư mưu cầu đời cơm áo ,họ có thể là những người phụ nữ phải xuôi ngược hàng ngày để nuôi lũ con đông , họ có thể là một cụ già đơn độc không người trông cậy .Họ là một phần đời lặng lẽ giữa chốn xôn xao mà có thể còn bao mảnh đời khác lớn lên , an lành từ những gánh hàng làm trĩu những đôi vai gầy guộc ấy .


. Photobucket
đời sóng ...đời người
. Photobucket
qua phố
. Photobucket lam lũ
. Photobucket . tất bật

Photobucket
bình dị

Quy định cấm mua bán hàng rong trong thành phố có thể hợp lý cho những ý tưởng lớn lao nhưng vẫn thật nao lòng khi hình ảnh bình dị ấy dần mất đi với bao nỗi âu lo khác làm đôi quang gánh bỗng rưng buồn



88 nhận xét:

  1. Bóc cái tem, tí mới đọc, he he

    Trả lờiXóa
  2. Bi giò, có những món mà mình thèm không biết ở đâu bán chị hỉ, vị me thì chua chua, ngọt ngọt, bánh tráng thì giòn, mằn mặn , vừa chấm vừa mút ăn đã gì đâu, khi còn nhỏ em cũng khoái món này. Chị sưu tầm mấy tấm hình đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  3. Chị yêu mấy gánh hàng rong lắm ... Sau cái nghị định 'cấm hàng rong" một thời gian ...những gánh hàng rong thỉnh thoảng lại thấy xuất hiện trên đường phố ...Chị cứ thấy nó là thấy cái hồn phố thị Saigon đâu đấy SL ơi

    Trả lờiXóa
  4. Người già thì sẽ mất, chỉ có điều buồn thương cho cuộc đời lam lũ tới khi về với cát bụi!

    Trả lờiXóa
  5. Rồi tuổi mình mỗi lúc mỗi lớn, ta sẽ mất nhiều hơn là được hén Gió!

    Trả lờiXóa
  6. Bống yêu những gánh hàng rong lắm . Nhưng hàng rong hồi trước khác bây giờ

    Trả lờiXóa
  7. Đọc mà em thấy nghèn nghẹn.... bởi em cũng được nuôi lớn lên bằng gánh hàng rong của Nội và cô Mười.......

    Trả lờiXóa
  8. Nhìn những gánh hàng rong là thấy được những vất vả mưu sinh của người phụ nữ. Ngày trước em cũng đã cùng mẹ đi bán hàng rong và đã bị bảo vệ hất tung cả thúng hồng xiêm vào rãnh nước. Giờ nhìn thấy những người bán hàng rong thấy lòng mình chùng xuống...

    Trả lờiXóa
  9. Vâng , dì Ba vất vả đến khi về đất chị ạ

    Trả lờiXóa
  10. Có những cái mất mà mình không biết cho đến khi giật mình ngoái lại M ạ ...

    Trả lờiXóa
  11. Quá khác luôn Bống há ... Gió cũng yêu những gánh hàng rong ghê lắm

    Trả lờiXóa
  12. Nhiều lắm những cuộc đời lớn lên từ những gánh hàng ròng ... trước đây và bây giờ cũng thế ..Những tiếng kĩu kịt nhọc nhằn mà làm nên những tình yêu L nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  13. Những gánh hàng rong làm nên được bao cuộc đời trong lành từ chính những nhọc nhằn thugiang nhỉ ..? Chiều nay được tin dì ba , chị thèm quá được thấy một gánh hàng rong

    Trả lờiXóa
  14. hheheh... ngồi nhà Gió lâu thiệt lâu. nhưng chợt có đt... gánh hàng rong nhọc nhằn lam lũ nhưng những người mẹ người chị đã làm nên được nhiều kỳ diệu cho những đứa con của họ. Chia sẻ với Gió về một kỷ niệm một thời...

    Trả lờiXóa
  15. Gánh hàng rong sao lại cứ gắn liền với cuộc đời những người phụ nữ chị nhỉ ? ... Đó là ký ức trong lành mà em rất khó quên chị ạ

    Trả lờiXóa
  16. Gánh hàng rong thì buồn nhưng ảnh thì quá đẹp.

    Trả lờiXóa
  17. Mỗi nhân vật Chị viết trong 1 entry đều có 1 hình ảnh rất đẹp trong ký ức của Chị.

    Trả lờiXóa
  18. Buổi sáng lưòi biếng, nhìn hình xưa, đọc "gánh hàng rong", ăn me ngào, bân tai lại nghe Romance thì hạnh phúc nào hơn.

    Trả lờiXóa
  19. Buổi sáng lưòi biếng, nhìn hình xưa, đọc "gánh hàng rong", ăn me ngào, bên tai lại văng vẳng Romance thì hạnh phúc nào hơn.

    Trả lờiXóa
  20. Cái gì thuộc ký ức đều đẹp và buồn mà Lá

    Trả lờiXóa
  21. Đúng đấy hoasuongrong ...Hình như ký ức chị có nhiều hình ảnh buồn nhưng ...đẹp

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn vì thấy hạnh phúc nghen Rùa ...

    Trả lờiXóa
  23. Cảm ơn bài viết của Gió, thật xúc động...

    Trả lờiXóa
  24. Đọc bài chị viết đây nhói tim hơn đôi lần. Thật lòng cảm ơn tâm hồn chị Gió ạ. Nếu chị cho phép, đây xin phổ biến bài chị viết với các bạn bè nơi đây.

    Trả lờiXóa
  25. Mấy ông nội nhà ta chỉ vì muốn giữ cái vẻ đẹp phồn vinh giả tạo nên cấm tùm lum tà la, bất kể người nghèo rồi sẽ sống ra sao. Bán hàng rong có tội thì bán đất bán nước lấy tiền bỏ túi riêng thì không có tội. Chẳng những không có tội mà lại còn có thể bắt tội người khác tuy chính mình phạm tội tày đình. Thế mới oách!

    Trả lờiXóa
  26. Lâu rồi không còn thấy ai bán me ngào nữa. Hồi nhỏ Zip cũng rất thích món me ngào này. Nói chung là hồi nhỏ Zip hay lén bà già đi mua hàng rong để "nhâm nhi, lai rai" chẳng hạn như bánh cam, sương sa hạt lựu, hột é, me ngào.

    Trả lờiXóa
  27. Cám ơn Digan vì những đồng cảm ... Nơi ấy làm gì có gánh hàng rong , nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn cbg930 ghé nhà ..
    Gánh hàng Rong là một hình ảnh dễ gây xúc động ,nhất là với những người xa quê ...
    Gió ở đây ... nơi thành phố phồn vinh này thế mà luôn thấy nao lòng những lần thấy một gánh hàng rong lẫn vào phố phường áo mũ xênh xang ..

    Nó đại diện cho một lớp dân nghèo ..chân thật với cách sống nhọc nhằn .. Đôi quang gánh gánh cả những mảnh đời lẩn khuất đâu đấy phải không cbg930 ? .. Cứ tự nhiên nhá ..:)

    Trả lờiXóa
  29. Cái quyết định 227 năm 2008 ban ra làm buồn bao đôi quang gánh ...và những đôi vai gầy hình như gầy hơn Zip nhỉ ? ... Có một thời gian , đi giữa phố Saigon Gió cũng hay tìm quanh quất những gánh hàng rong ... Giờ thì đã thỉnh thoảng thấy lại đôi gánh giữa phố Saigon .

    Trả lờiXóa
  30. Gió cũng thích những món này ... có thể chỉ vì yêu những gánh hàng rong Zip ạ ..

    Trả lờiXóa
  31. Mới đi dạy về ...thấy bánh cam , thèm quá ...!

    Trả lờiXóa
  32. Chị có mấy tấm hình độc đáo quá chừng. Đúng là bao nhiêu năm rồi nhìn mấy quang gánh kĩu kịt hàng rong vẫn chứ thấy hai chữ nhọc nhằn in lên đó chị há.

    Trả lờiXóa
  33. Nhọc nhằn cũng biết nói đấy chứ may nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  34. entry của ch làm em nhớ quá saigon xưa,,,,cái thuở thơ ấu ,,,,saigon bé con,,,,hix,,,giờ sg thật hổn độn ồn ào ch hén,,,,kg như ngày xưa,,,,nghe cái tên dì ba me ngào,,,,chời ơi ,,,,thèm quá cái vị chua chua ngọt ngọt và miếng bánh tráng dòn rụm ch tả quá,,,lâu lắm rồi em đã ko thấy cái món hàng rong đó ch ơi,,,hix,,,,bỗng dưng thấy bùn,,,thôi em về,,,,saigon nhớ

    Trả lờiXóa
  35. Bo bay gio Sg khong con ghanh hang rong nua ha chi? nam 2004 luc con lam o quan 1, em thay mot so co Gi, Bac gia` gia` ba'n cho em an nhung mieng xoai ngam, mia lanh got nho trong bit nilong ghanh di tren pho, moi do' ma Sg da doi thay nhieu...doc bai viet cua chi lam em rung rung buon..cho mot sg va mot doi nguoi cuc kho! buon qua chi oi!

    Trả lờiXóa
  36. đọc bài này em chọt nhớ tới bài hát gánh hàng rong

    Trả lờiXóa
  37. Đọc bài này, em lại nhớ đến "Gánh hàng....hoa"

    Trả lờiXóa
  38. Hồi tối em tắt loa máy tính, giờ vô nghe Romnce hay quá, ở nghe tiếp hiii.

    Trả lờiXóa
  39. Ta có nhiều cái ở Saigon để nhớ mà xteen nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  40. Năm 2008 có một quyết định cấm bán hàng rong trong trung tâm thành phố , thế là có những đôi quang gánh lao chao bởi cuộc sống vốn nhọc nhằn bây giờ lại thêm vất vả bientim ạ ..
    Khoảng 1 năm nay chị thi thoảng bắt gặp lại những đôi quang gánh đi giữa phố đông ....vẫn nhọc nhằn như thế

    Trả lờiXóa
  41. Bài hát hình như chị có nghe đâu đó vài lần ...

    Trả lờiXóa
  42. "Gánh hàng hoa .." làm chị nhớ những cô gái kinh bắc thuở xưa ...vanganh ơi !

    Trả lờiXóa
  43. Nghe đi MayN . Hôm nay chị ốm ...sáng choáng không đi dậy nổi , vào nhà tí rồi out đây

    Trả lờiXóa
  44. Bà ba gánh quê vào phố hén.

    Trả lờiXóa
  45. Những gánh hàng nuôi cả gia đình ...

    Trả lờiXóa
  46. Tuoi tho đi qua nhung những ganh hang rong thi ko co tuoi nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  47. Hôm nay thề ..chỉ chơi không làm gì hết mayN ạ

    Trả lờiXóa
  48. Giữa phố có quê để đời trong trẻo , phải không khachuan ?

    Trả lờiXóa
  49. Biết bao người lớn lên thành người từ những nhọc nhằn ấy H nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  50. Những gánh hàng rong chẳng bao giờ có tuổi ...vì có bao giờ nhọc nhằn vắng mặt trên cuộc đời này đâu hà linhtinhla ? :)

    Trả lờiXóa
  51. dạ, đúng rồi,,,,vì em sinh ra và lớn lên ở saigon mà,,,,3 đời rồi gđ em sống ở saigon đó ch,,,,saigon là chùm khế ngọt of em đó,,,,saigon xiteen

    Trả lờiXóa
  52. Chị!!!Em cũng biết làm me ngào đó chị,ăn với bánh đa đỏ mới "sành điệu" chị hén!!!

    Trả lờiXóa
  53. "Quê hương là chùm khế ngọt" chỉ là một so sánh, một câu nói mỉa mai.
    Từ Nam chí Bắc, may lắm là tìm được cây khế...ít chua :)
    Nhưng không biết có "khế ngào đường" không nhĩ?

    Trả lờiXóa
  54. Dì ba của bạn sẽ được tái sính làm người tử tế, dì ơi, chớ lên cõi cự lạc, trên đó chỉ có cây bằng hổ phách và lá bằng kim cương, không có cây me đâu , buồn lắm. Bạn gió kiếm đâu đó ít me chua về tự ngào lấy , có khi nếm lại vị me ngào rồi hết ốm đấy.

    Trả lờiXóa
  55. Saigon cũng có khối khế chua ...chỉ là ta yêu cả khế chua thôi xteen ạ

    Trả lờiXóa
  56. Chị thì chỉ biết ăn thôi ...chẳng biết làm , chỉ lạ là sau này chị chẳng ăn thứ me ngào nào ngon như của dì Ba làm Khoai ạ

    Trả lờiXóa
  57. Gió thì nghĩ câu nói ấy chẳng có gì mỉa mai ...chỉ có con người mới là "những trái khế chua" thôi còn "quê hương" thì muôn đời là khế ngọt ...
    Giá mà có thể mang khế đi ngào đường hay ,,,rang muối nhở ? :))))

    Trả lờiXóa
  58. Nếu thật sự có kiếp tái sinh ...và luật nhân quả thì Gió tin Dì Ba sẽ đầu thai với cuộc đời ít nhọc nhằn hơn vì dì đã là người tử tế từ kiếp này anh Bu ạ...
    Gió thì chẳng biết ngào me ...nhưng nghe anh Bu nhắc thèm me ngào kinh khủng ...:)

    Trả lờiXóa
  59. Đúng là quê hương thì muôn đời vẫn ngọt ngào, và khế thì "ngàn năm Thăng long" vẫn....chua lè

    Trả lờiXóa
  60. Thêm mọt kỷ niệm tuổi thơ đẹp.

    Trả lờiXóa
  61. Khế thì có quả chua , có quả ngọt ...nhưng bi giờ thì khế độc nhiều hơn , nói thế cho nó ...lành ! :))

    Trả lờiXóa
  62. Vâng một kỷ niệm đẹp ...mà kỷ niệm tuổi thơ lúc nào cũng đẹp anh minh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  63. "Gió thì chẳng biết ngào me ...nhưng nghe anh Bu nhắc thèm me ngào kinh khủng ...:)"

    Thôi thì chịu thiêu thiếu chút xíu để nhớ mùi vị me ngào lâu, chứ dùng nhiều quá có khi lại chán....

    Trả lờiXóa
  64. Ta thiếu để nuôi chút nhớ anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  65. giờ hầu như đều được chất lên xe ba gác, xe đạp hoặc xe máy nên em ít thấy gánh hàng rong...

    Trả lờiXóa
  66. đọc bài chị em nghỉ đến gần công ty em, có dì kia bán gánh tàu hủ, 1 chén có 2000đ, mà 3 năm nay hỏng chịu lên giá, lần nào em mua em cũng hỏi sao dì không tăng giá đi, dì nói lên sợ người ta chê mắc kg mua cô àh???

    Trả lờiXóa
  67. Năm 2008 , có lệnh cấm bán hàng rong trong thành phố mà eyre .... Không ít những gánh hàng rong bỗng buồn đâu eyre ơi !

    Trả lờiXóa
  68. Nghe tội quá Eyre nhỉ ...họ mưu cầu cơm áo một cách chính đáng đấy chứ.

    Trả lờiXóa
  69. oh, vụ này em không biết đó chị, và thật ra em chẳng còn quan tâm đến ba cái lệnh lạc của mấy ông này...cấm cách này người ta lại tìm cách khác mưu sinh, có khi còn khổ hơn...

    Trả lờiXóa
  70. dạ một cách mưu sinh quá chân chính??? mà bất công cho họ quá...

    Trả lờiXóa
  71. Quyết định 227 thì phải ... gần gần với QĐ cấm xe 3 bánh thô sơ đó Eyre ...

    Trả lờiXóa
  72. Đúng là có quá nhiều bất công quanh ta ...Người ăn không hết kẻ lần không ra Eyre nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  73. Bán hàng rong rất tiện lợi cho người tiêu dùng và cũng là cách để cải thiện cuộc sống cho những dân nghèo mưu sinh

    Trả lờiXóa
  74. Nó là một hình thức kinh doanh nhỏ khi người ta có một số vốn ...cũng nhỏ . người có vốn nhỏ là người thường chịu thiệt thòi Man héng

    Trả lờiXóa
  75. Những người mẹ luôn là biểu tượng gần gũi nhất về Tổ quốc TV nhỉ

    Trả lờiXóa
  76. đọc entry của chị như được quay về tuổi thơ. Bây giờ nhiều khi thấy hàng rong thèm lắm nhưng ko dám ngồi ăn vì lớn rồi. Đợt trước ra Hà Nội được ăn hàng rong thỏa thích luôn vì trong khu phố cổ vẫn còn bán hàng rong nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  77. Nhiều khi nhìn những gánh hàng rong mà chạnh lòng chị à. Em đã từng đọc ở đâu đó nói ràng SG mình thật hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Thật nhọc nhằn những gánh hàng rong.

    Trả lờiXóa
  78. ngày chị còn bé Saigon cũng nhiều lắm những gánh hàng rong ...những gánh hàng từ những người PN nhọc nhằn nhưng lại vô cùng nhân hậu

    Trả lờiXóa
  79. Chị mới nghe điều này ...nhưng thấy có lý quá nghen Thanh

    Trả lờiXóa
  80. Ghé thăm em,
    Chia sẻ với em những hoài niệm đượm chút xót xa về Dì Ba me ngào...
    Me ngào, món quà mà hình như đứa trẻ con nào thuộc lứa chị em mình - hay cả những đứa trẻ khác nữa nhỉ - đều ưa thích.
    Vẫn còn hình dung rất rõ về cái màu vàng óng, sánh, và ngọt ngọt chua chua lẫn vị thơm bùi của những hạt mè rang...
    Ngày thơ ơi!

    Trả lờiXóa
  81. Những hình ảnh còn đọng lại trong lòng "những người xưa cũ" bọn mình chị nhỉ ...?
    Ta bỏ lại sau lưng tuổi thơ ...nhưng lại mang theo mình nhiều điều . Cám ơn những điều ấy ..cám ơn dì Ba , cô Sáu , cám ơn cái vị me ngào ..phải không chị ..

    Thấy chị là mừng rồi . Bình an chị nghen

    Trả lờiXóa
  82. Bài viết của Cô rất cảm động. Có lẽ những bài viết xuất phát từ cái nhìn nhân hậu và bình dị của Cô làm con thấy cay cay mắt. Dường như ai học Văn Khoa viết cũng hay hết.
    Con chưa bao giờ xem thường những người buôn bán nhỏ lẻ. Nhưng con không có dịp để hiểu về họ nên con không thấy họ "đẹp" cho đến khi đọc bài này. Mỗi người đều có hoàn cảnh sống riêng...
    Con cũng cảm thấy nhớ vị me ngọt ngào. Cuối tuần thư thái nhé Cô.

    Trả lờiXóa
  83. Ngày bé cô cũng là một con bé hay quan sát và hay chạnh lòng ... Cô học được nhiều điều từ những con người bình dị này QA ạ ...

    Bây giờ khi cuộc sống có quá nhiều điều trái lòng tự dưng lại nhớ nhửng người xưa cũ ...chẳng biết "bây giờ nơi đâu ...??

    Trả lờiXóa