Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Lá hát như mưa ...suốt con đường đi...*





Lâu lắm rồi tôi mới thấy một Saigon buổi tối …

Đứng một mình ở một nơi cao nhất của Hồ Con Rùa tôi nghiêng đầu nhìn xuống một Saigon
lung linh đèn …một Saigon quen đến thế mà cứ như sắp phải xa…một Saigon chưa xa mà
đã bâng khuâng nhớ …

Phía dưới kia, Saigon thanh bình quá !
Vài cặp tình nhân, vài cô gái trẻ ngồi rải rác khắp nơi chụm đầu chuyện trò rồi cười khúc
 khích..Quanh hồ những gánh hàng rong , những xe kẹo kéo vẫn lê những bước mệt nhoài
 kiếm sống .Gần nơi tôi đứng ..bóng một chàng trai trẻ _ có lẽ là sinh viên_ mượn nhờ ánh
đèn công viên miệt mài học bài chẳng quan tâm đến hai cô gái xinh xắn nói chuyện cười đùa
gần đấy …


Tôi ngước nhìn những tán cây cao quanh hồ … Những bóng lá lấp lóa dưới ngọn đèn vàng …
Bên kia đường những tòa nhà cao tầng đứng nép sau những tàn cây , những ô cửa sổ sáng
đèn nhìn qua chiếc máy ảnh của tôi bé tí như những vì sao nhỏ lấp lánh …


Tôi thả bộ trở lại café PaPa đợi Ngọc Yến và Tócngắn_ tôi thích gọi ditmuot như thế , một
cái tên tôi dành riêng để gọi em _ Ngọc Yến đến rồi Tocngan đến sau đó ít phút … cô gái
Hà Nội trẻ hơn tôi nghĩ , có lẽ biết mình còn nhỏ hơn con trai tôi và Yến nên cô nhỏ chuyển
cách xưng hô từ “chị” thành “cô” …
Chúng tôi trò chuyện như những người quen biết lâu ngày không gặp … Café Papa nhỏ nhưng
 ấm cúng, tiếng nhạc xập xình bao bài hát quen từ những người khách .. Tocngan ngồi tại bàn
hát tặng tôi và Ngọc Yến một bài hát quan họ mà tôi không nhớ tên .


Chúng tôi chia tay nhau khi Saigon vẫn còn người xe dập dìu … Tôi nhớ nhận xét dễ
thương của cô gái trẻ Hà Nội : “Người Saigon hiền hòa cô ạ …” .
Ừ thì thế, dù vẫn còn âm ỉ đâu đó những trở trăn, dù vẫn còn lẩn khuất đâu đó những
tiếng thở dài ..Saigon vẫn giữ nguyên vẹn trong tôi nỗi bồi hồi những lần về ngang phố …
một Saigon trong lành của những ngày nắng mật những đêm đèn hoa …một Saigon có
những con đường buổi tối bỗng hiền lành nằm nghe lá hát….


..Đường Phạm Ngọc Thạch




Một lần gặp ở Saigon





Gió và tocngan



Tóc Ngắn ở saigon







Gió và Ngoc Yến

...



Lời một ca khúc của nhạc sĩ TCS

99 nhận xét:

  1. Người Saigon chụp ảnh Saigon đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  2. Cả ba đều có những nụ cười thật tươi :)

    P/S - Nói nhỏ cho Gió nghe thôi nha : " người Saigon không biết có hiền như TN nói hay không, nhưng nụ cười thật tươi và trọn vẹn nhất !"
    ha ha ha, không có xạo đâu nha :))

    Trả lờiXóa
  3. ko biết khi gặp đc chị em có chuyển thành cô ko ta? hehe em cũng ko biết nữa, nếu chị thấy em già rùi, đủ kêu bằng chị thì cứ khiều em một cái là được hén, hihi. Những cuộc gặp gỡ thật là đáng yêu! mà chị sắp đi đâu mà xa Sg vậy chị? đừng nói sang "thăm" em sớm vậy nha?! hihi

    Trả lờiXóa
  4. nhìn chị ngocyen lúc nào cũng cười tươi rói như chị Gió...

    Sài Gòn vẫn là Saì gòn

    Trả lờiXóa
  5. Lại nhớ Sài Gòn ngày xưa. Mà SG ngày nay to lớn và tất bật hơn ngày xưa đó em.

    Trả lờiXóa
  6. Chụp cũng không đạt lắm nhưng thấy được người chụp yêu Saigon hen Lá ..:))

    Trả lờiXóa
  7. hahaha Xạo cũng tin sái cổ !!!:)))

    Trả lờiXóa
  8. Kêu chị cũng được mà ...Thế cho nó trẻ !
    Đó là cảm giác thôi MH ơi ...Lúc nào chị cũng có cảm giác như thế khi về Saigon chứ có đi đâu đâu..:) . Giá mà được sang thăm nhỏ héng :))

    Trả lờiXóa
  9. Cám ơn yetkieu...
    Saigon luôn là Saigon trong trái tim ta phải không YK

    Trả lờiXóa
  10. Vâng Saigon giờ tất bật hơn ngày xưa nhiều , chỉ buổi tối ..muộn tí đi giữa Saigon em luôn có cảm giác gặp lại cái trong trẻo của saigon thời xưa chị ạ _

    Trả lờiXóa
  11. Thú vị là khi nhìn SG vào đêm từ trên cao hén Gió? Đó là lý do, cà phê, kem... tất tật cái gì của tòa nhà 33 tầng cũng dở, nhưng nó vẫn hút khách... vì không chỉ chị em mình, nhiều người rất thích nhìn SG từ trên cao khi về đêm...
    Mỗi lần gặp bạn, có thêm một quen biết là vui...

    Trả lờiXóa
  12. Hè này chị sắp xếp ở lại Saigon 1 đêm đi bụi với M nghen ..:))

    Trả lờiXóa
  13. Hehe, hoan nghênh Gió... gì chớ đi bụi là nghề của em...

    Trả lờiXóa
  14. Kỳ này về Saigon, chắc chắn phải mua thêm nhiều "khẩu trang" để đi....bụi

    Trả lờiXóa
  15. Dân đi bụi ...chẳng cần khẩu trang .. nắng là bạn , bụi là anh em mà ..:)))

    Trả lờiXóa
  16. Hồ Con Rùa mang đến bao kỷ niệm đẹp cho mỗi chúng ta.
    Sài Gòn đem luôn thật đẹp với cuộc sống đời thường gắn bó.
    Ngày xưa, cứ hẹn bạn là tụ hội ở Hồ con Rùa thôi, chị ha. Em vẫn còn được vài tấm hình với bạn bè ở Hồ Con Rùa. Đọc entrry này làm em nhớ một thời dể thương và bạn bè cũ quá!

    Trả lờiXóa
  17. Hồi ấy Hồ Con Rùa cũng vắng ... người Saigon ngày xưa hình như ít tập trung tụ tập ở những nơi công cộng như bây giờ ..._ chị có cảm giác thế_ ...Bây giờ người Saigon vung vít, hiện diện khắp mọi nơi ...Đó cũng là một đổi khác dễ thấy nhất

    Trả lờiXóa
  18. Nghe Bạn Lanvuive nhắc hình chụp Hồ Con Rùa... em cũng chụp cho bạn em nhiều hình ở Hồ Con Rùa đẹp lắm. Hình trắng đen, máy canonette... nhìn lại thấy rất cảm động Gió à...

    Trả lờiXóa
  19. Để có những nụ cười trọn vẹn ấy, tâm hồn của nàng và bạn phải cao lắm, cao nhất nơi Hồ Con Rùa đêm thứ năm đáng nhớ đấy W.!

    Trả lờiXóa
  20. Đúng đấy, tui rất ngại,
    Entry của Gió thì hay, nhưng nhìn mấy tấm hình Gió chụp "nhà tui", cảm thấy sợ sệt quá, nhất là nhìn những người tụ tập tại đây, tay ai cũng đút túi quần....hình như họ đều thủ sẳn những nắm muối hay sao đó :)) :))

    Trả lờiXóa
  21. Sài Gòn qua cái nhìn của chị bỗng nhiên hiền hòa đến lạ!

    Trả lờiXóa
  22. Nhưng Kh. thấy có một tâm trạng gì đó qua những tấm ảnh. ;-)

    Trả lờiXóa
  23. Đèn Sài Gòn vàng vàng đẹp hén.

    Trả lờiXóa
  24. Cô bé HN nhìn dễ thương quá, sức sống lan tòa sang 2 bà cô kia kìa.. nhớ một thời tuổi trẻ của mình hen Gió. Chị không đi dạo SG ban đềm, những lần off về muộn vội vã qua những con đường, cứ sợ cảnh cướp giật, cảnh xe chạy ẩu là lo ngay ngáy. Nhưng ở entry này có một SG rất hiền, mong là như thế!

    Trả lờiXóa
  25. Không nghe được nhạc, nên không biết G. có để nhạc nền hay không, theo thói quen, chắc là có!
    Tuy nhiên nếu có, cũng không thể trùng hợp đến độ G lại để bảng "Nữa đêm ngoài phố", 1 bảng nhạc sến sến ngày nào, nhưng thật tuyệt, rất hợp với cảnh tượng, entry đêm nay

    Trả lờiXóa
  26. Hình đẹp và entry tình cảm. Gợi em thèm về một quầng sáng yêu thương!

    Trả lờiXóa
  27. Chắc em chưa được gặp người Saigon nào như cô Gió, em chưa cảm nhận được sự bình yên nơi phố xá ấy, chưa thể lắng lòng để ngắm những khung cảnh Saigon mơ mộng như Cô đã bảo. Em giật mình khi Cô ạ!
    Saigon trong mắt em từ trước đến giờ là sức sống vội vã, vội vã đến mức người trẻ như em mà cảm tháy muốn ngợp... chắc vì em đã quen chốn quê rồi. Lần này em nghĩ mình phải nhìn lại Saigon ở một góc độ khác...

    Trả lờiXóa
  28. SG về đêm vẫn tất bật ko kém ban ngày. :)

    Trả lờiXóa
  29. Lá Sài Gòn hát
    Người Sài Gòn biết hát và đôi khi phải ngậm cười lau nước mắt !!!!

    Trả lờiXóa
  30. Một cuộc gặp gỡ không ấn tượng mạnh mẽ như rất nhiều lần trước đây, nhưng mình rất thích Gió à. Nhẹ nhàng, tình cảm và gần gũi.
    Mình yêu cô bé Hà Nội ấy. Hiện đại, phong cách tự nhiên và chân thật. Tiếc là thời gian ngắn quá...

    Trả lờiXóa
  31. Tranh thu ghe chi. Co 2 bai moi ma em chua doc. Toi em se doc. Chuc chi co bua chieu ngon mieng!

    Trả lờiXóa
  32. Một người bạn đã rời Saigon 35 năm, nay trở lại cùng dạo đêm trên đường phố Saigon đã thổ lộ một câu tương tự như chị Gió viết: Đi xa vẫn nhớ những con đường của Saigon vào buổi tối, sao thật hiền lành, êm dịu. Chỉ muốn nằm dưới gốc cây nào đó để được nghe tiếng của lá thì thầm.

    Trả lờiXóa
  33. Chị nhớ lại thời con gái ...sao mà khờ : ít đi chơi , ít chụp hình ..Chỉ loanh quanh con đường đến trường rồi về nhà ... Bây giờ chẳng có tấm hình nào thời nghịch ngợm dễ thương ấy cả ...Kiếp sau nhất định làm lại ..:)))

    Trả lờiXóa
  34. Nhiều khi cười tươi cũng chẳng hẳn niềm vui đầy đến thế ... nên đứng trên cao mới biết thật ra tâm hồn mình thấp lè tè khánh ui ! :) không tin thử hỏi "nàng" coi :))

    Trả lờiXóa
  35. hahah ,,,Ruarangmuoi mà sợ muối mới kỳ ... Thật ra họ cầm nắm ớt đấy ! :))

    Trả lờiXóa
  36. Saigon là cô gái hay hờn mát nhưng lại bao dung ... giận đấy rồi quên đấy ...Đang nóng đến khô người , chỉ một cơn mưa lại mềm mát như nhung ấy ..Saigon dễ thương XY nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  37. Gió thì đầy tâm trạng ...đừng mất công đoán mò Khánh ơi ...:))

    Trả lờiXóa
  38. "Đèn Saigon ngọn xanh ngọn đỏ..".Sao lại chẳng nhắc đèn vàng nhỉ khachuan ?

    Trả lờiXóa
  39. Em là đứa dễ bị lừa đấy chị ... Em luôn bị Saigon lừa nên cũng thường quên nhiều bất trắc cũng tràn đầy ở chính Saigon ... :)))

    Trả lờiXóa
  40. Gió thich tiếng nhạc nên đúng là đó thành thói quen ...Ráng nghe xem bài gì . Không thích cũng đành chịu ...nhắc bài "nửa đêm ngoài phố" nhớ là hồi 12, 13 ..Gió cũng nghêu ngao bản nhạc này ra trò đấy ...:)))

    Trả lờiXóa
  41. Hôm qua tocngan cũng nhắc UV ...vì nhớ hai chị em mình có một sáng chủ nhật ở đây ...Nhớ không ?

    Trả lờiXóa
  42. Nhiều khi cô nghĩ ...có một nơi nào đó có thể đẹp bởi tình yêu của ta hơn là vẻ đẹp của chính nó ...Saigon là nơi cô yêu ..và nó đẹp theo kiểu cô yêu chieulinh hén ...

    Cô là người cũng yêu sự yên tĩnh ...nhưng thỉnh thoảng cô lại nhớ cái nhốn nháo của những con phố Saigon ...Và trong cuộc đời nhiều sóng gió của mình , cô hiểu rõ là mình thật sự yêu thành phố này ...từ những lần xa nó .

    Trả lờiXóa
  43. Ừa , Saigon về đêm cũng đông vui ..nhưng dường như chậm lại hơn so với ban ngày ... nếu tinh ý ..ta sẽ thấy một Saigon dịu dàng hơn ở buổi tối ...man ạ

    Trả lờiXóa
  44. Anh bu biết không ... Saigon là nơi ta thấy được rõ nhất những mâu thuẫn của một cuộc sống còn nhiều điều chênh lệch ... có nụ cười , có nước mắt, có giàu có , có nhọc nhằn , có chân tình , có lừa lọc...nhưng lẩn khuất đâu đó ta vẫn thấy sự bao dung trong những nụ cười và cái nhìn thân thiện ..nó làm nên tính cách "người Saigon" anh Bu ạ ...

    Gió không phải là người Saigon gốc nhưng từ lâu rồi ...gió cứ vơ vào " Saigon của mình đấy ..." Thế có vớ vẩn không ...:))

    Trả lờiXóa
  45. Nhẹ tênh với cuộc gặp gỡ cô gái Hà Nội bé nhỏ NY nhỉ ... Gió cũng luôn cám ơn những cuộc gặp gỡ trong đời mình dù nó lâu dài hay ngắn ngủi...

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn thugiang ghé nhà ...Chị cũng bận lắm nhưng viết cứ như một nhu cầu ...:))

    Trả lờiXóa
  47. Hình như đó là tâm trạng của nhiều người đã từng gắn bó với Saigon SK ạ ...
    Nếu đủ yêu và tinh ý ...ta sẽ thấy buổi tối có một saigon hiền lành hơn ...

    Trả lờiXóa
  48. Dừng lại nghe tiếng đàn réo rắt... và lẩm nhẩm hát theo ... để nhớ một Sài Gòn đã xa nhưng mình vẫn chưa biết hết...

    Trả lờiXóa
  49. Hãy để dành những dấu hỏi để nhớ saigon nghen T

    Trả lờiXóa
  50. Chi lam em muon khoc vi` ban hoa tau nhac Trinh va nhung tam anh rat Sai Gon, lam em nho'..em bat den chi Gio' ..hic,hic, chuc chi mot toi em dem, cuoi tuan happy nha chi!

    Trả lờiXóa
  51. SG đẹp thế vậy mà em mới được đến có một lần. Rất vội!

    Trả lờiXóa
  52. Hãy giữ nguyên nỗi nhớ nhé bientim ... Ta sẽ mất mát nhiều điều khi bắt đầu lãng quên . phải không ?

    Trả lờiXóa
  53. Có dịp thugiang hãy ngắm nhìn một Saigon về đêm ... Nó sẽ giữ lại của em nhiều điều đấy thugiang ạ

    Trả lờiXóa
  54. biết đâu xuân năm sau là chị sang thăm em cũng nên! hihi

    Trả lờiXóa
  55. khi nào em về sẽ chụp hình chị với Sg hén! ko biết chị có dám giao trứng cho ác ko?

    Trả lờiXóa
  56. Hồ Con Ruà. Nơi này trước có cây si ở góc đường gần trường Đại học Luật (?) Nó mọc trong một dinh thự ngay góc đường, nhưng cành nó xoà ra bên ngoài với tua tuả những cái rễ mầu nâu ngắn. Có một dẫy ghế xếp nằm ngồi và cái bàn cuả người bán nước dưà. Nay có còn khi thành phố đổi thay không Gió?

    Trả lờiXóa
  57. "Gió không phải là người Saigon gốc nhưng từ lâu rồi ...gió cứ vơ vào " Saigon của mình đấy ..." Thế có vớ vẩn không ...:)

    Có ông nhà thơ nói :
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hóa linh hồn
    Đọc bài này của bạn bu mới thấy câu thứ hai của nhà thơ có chỗ không ổn. Gió có đi đâu mà đất Sài Gòn đã hóa linh hồn ?

    Trả lờiXóa
  58. Không vớ vẫn lắm đâu, người Saigon không "chãnh" một cách vô lý như người Hanoi, cứ không phải "Tây" hay ít nhứt "Kiều" thì toàn là...."nhà quê"
    Và ít nhất, người Saigon trước 75 không ai xưng là "Saigon gốc" mà chỉ khiêm tốn "tôi ở Saigon" và sẽ không có chuyện thêm "Quận xx .." nào nữa, vì Saigon là Saigon, Cholon là Cholon, Dakao là Dakao, Tân Định là Tân Định.....không có chuyện hơn thua, khoe khoang trong đó....
    Như thế đó Saigon rất bình dị, luôn luôn mỡ rộng vòng tay ....

    Trả lờiXóa
  59. Không vớ vẫn lắm đâu, người Saigon không "chãnh" một cách vô lý như người Hanoi, cứ không phải "Tây" hay ít nhứt "Kiều" thì toàn là...."nhà quê"
    Và ít nhất, người Saigon trước 75 không ai xưng là "Saigon gốc" mà chỉ khiêm tốn "tôi ở Saigon" và sẽ không có chuyện thêm "Quận xx .." nào nữa, vì Saigon là Saigon, Cholon là Cholon, Dakao là Dakao, Tân Định là Tân Định.....không có chuyện hơn thua, khoe khoang trong đó....
    Như thế đó Saigon rất bình dị, luôn luôn mỡ rộng vòng tay ....

    Trả lờiXóa
  60. Không vớ vẫn lắm đâu, người Saigon không "chãnh" một cách vô lý như người Hanoi, cứ không phải "Tây" hay ít nhứt "Kiều" thì toàn là...."nhà quê"
    Và ít nhất, người Saigon trước 75 không ai xưng là "Saigon gốc" mà chỉ khiêm tốn "tôi ở Saigon" và sẽ không có chuyện thêm "Quận xx .." nào nữa, vì Saigon là Saigon, Cholon là Cholon, Dakao là Dakao, Tân Định là Tân Định.....không có chuyện hơn thua, khoe khoang trong đó....
    Như thế đó Saigon rất bình dị, luôn luôn mỡ rộng vòng tay ....

    Trả lờiXóa
  61. Úi trời ...nhỏ ni nó lạc quan quá chừng ...:))

    Trả lờiXóa
  62. Có dịp về mà điều kiện thuận lợi ta ...bới tung Saigon chụp ảnh hén MH ...?

    Trả lờiXóa
  63. Gió không để ý nữa anh minht ơi ... Chỉ nhớ ngày ấy bao quanh HCR là bao nhiêu con đường đẹp như Duy Tân , Trần Quý Cáp ...bây giờ tên thay đổi thi thoảng đi qua lại nhớ . Saigon xưa có nhiều quán cóc như thế ..hiền lành nép dưới những tàn cây , bây giờ vẫn còn đâu đó nhưng quán nước dừa anh nói hình như không còn... Để hôm nào có dịp gió ngó xem ...:))

    Trả lờiXóa
  64. Vâng ..."đất hóa tâm hồn" chỉ là cách nói về nỗi nhớ đất da diết của người xa đất thôi ... Chứ thật ra đôi khi ta đang ở đất cũng đã là "tâm hồn" .. để chưa xa mà đã nghe nhớ ...
    Gió yêu Saigon bởi từ năm 10 tuổi đến cả thời con gái Saigon đã là "đất tâm hồn" khởi nguồn cho nhiều thứ tình yêu khác anh Bu ạ.

    Trả lờiXóa
  65. Mỗi người sẽ có cách biểu lộ tình yêu khác nhau đối với người mình yêu ,đối với nơi mình yêu ... Và Gió cảm thông được tất cả những cách biểu lộ tình yêu dù thái quá ...bởi "tình yêu chẳng có lỗi bao giờ" . Cho nên có những tự hào về nơi mình ở cũng là bình thường thôi , phải không ? Dĩ nhiên có những tự hào nghe được ...có những tự hào khó nghe và đôi khi xúc phạm người khác nhưng đó lại thuộc về 'tính cách" ..nhỉ ?

    Gió cũng yêu Saigon thái quá đôi khi phải tự tiết chế vì sợ làm người khác "khó chịu" nè ..:)))
    Gió thích câu của Rùa "Như thế đó Saigon rất bình dị, luôn luôn mỡ rộng vòng tay ...." vì ..đúng là như thế !!!

    Trả lờiXóa
  66. Nhưng ôi thôi..Saigon bây giờ 1 mét đât có đến 12 thằng Hanoi ha ha ha

    Trả lờiXóa
  67. Thì cũng đâu có làm Saigon khác Saigon đâu ..:)

    Trả lờiXóa
  68. Thì thế, chỉ khó chịu tí thôi !!

    Trả lờiXóa
  69. hahahah khó chịu thì ..làm gì nhau , nhở ? Gió cũng là dân kinh Bắc di cư năm 54 nà ...nên dù muốn hay không vẫn cứ "hướng về Hà Nội"

    Trả lờiXóa
  70. Thì tui cũng dzậy, nhưng khác 1 tí là lúc trước ngồi La Pagode hướng về Hà nội, ngồi Givral ngắm mấy em Kinh Bắc dật dờ, bây giờ tất cả đều biến mất, Vincome nổi lên....tức thì chỉ biết nhè mấy em kinh Bắc mà nhằn thui ha ha ha

    Trả lờiXóa
  71. Mọi cái thay đổi ...nhưng ta thì vẫn cũ , phải ko ? chúc mừng

    Trả lờiXóa
  72. Thì mọi thứ thay đổi, thay từ gốc đến ngọn, chỉ còn Vương Cung Thánh Đường và tui là vẫn cũ thôi...phải chi tài như Đức Huy, đứng giữa Saigon, ôm đàn ta hát "Tôi Với Trời Bơ Vơ" :((

    Trả lờiXóa
  73. Bu nhớ nhầm tâm hồn thành linh hồn.
    Hai câu ấy của Chế Lan Viên:

    "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bổng hóa tâm hồn"

    Phật giáo không chấp nhận có linh hồn, sự nhầm của bu dễ gây tranh luận với các Phật tử lắm đây , hihihi !

    Trả lờiXóa
  74. Làm sao quên được nhỉ? một sáng bình yên, trong ngần tháng sáu!

    Trả lờiXóa
  75. Nhờ hồn Người thơ nên Người nhìn Sài Gòn bằng con mắt thơ

    Trả lờiXóa
  76. "Chúa bây giờ có lẽ ...xuống trần gian trông mưa..." Chúa còn thế thì Rùa ..là chuyện nhỏ :)))

    Trả lờiXóa
  77. Linh hồn là điều mơ hồ ...nhưng tâm hồn thì có thật anh Bu nhỉ ?
    Thế nên ta đôi khi lại để ".....tâm hồn ngơ ngẩn nhớ muôn phương " đấy thôi !

    Trả lờiXóa
  78. Ừ chị luôn có cảm giác thế khi từ thành phố băng qua khỏi cầu Saigon SL ạ !

    Trả lờiXóa
  79. Hôm qua chị cũng lục lại những tấm hình ấy để nhớ một sáng trong lành

    Trả lờiXóa
  80. Nhờ cả tình yêu đối với saigon nữa STR ơi !

    Trả lờiXóa
  81. Đã bảo, tức thì than thế thôi, nếu là " cụ ruàn" thì khác rồi,
    Rùa này chỉ để....rang muối mà lại ha ha ha

    Trả lờiXóa
  82. Thì thế, đã nói là than thế thôi,
    Phải chi là "cụ rùa", thì còn có chuyện ăn nói chứ còn rùa này chỉ để rang muối mà thôi !!! ha ha ha

    Trả lờiXóa
  83. SG khác nơi khác ở một điểm đó là ít khi nó ngóai lui hay nhìn quá săm soi vào sau lưng của ai đó. Dường như SG chấp nhận người như chấp nhận mình... Cho nên, người ở đâu đến mà đủ lâu hoặc dù không lâu để thành "cố cựu" thì khi nhắc về, ai cũng có thể nói "Sài gòn của tôi" mà không ngại bị bắt bẻ...
    SG do vậy có thể nhìn từ mọi phía, phía nào cũng mênh mông gợi nhắc và lôi đi...

    Trả lờiXóa
  84. Chưa rang mà quá mặn rồi nghen...:))

    Trả lờiXóa
  85. "Saigon của ta" ...như thế đó hen MM , cứ như vô tình mà thật ra bao dung độ lượng , choàng tay ôm cả nhọc nhằn gian khổ với cả lòng yêu thương ...

    Chị cũng tự dặn mình : Hãy tập yêu thương như cách người Saigon yêu thương

    Trả lờiXóa
  86. chị sợ chị không thích mà thôi !

    Trả lờiXóa
  87. Không phải không thích mà vô số trở ngại ...nhỏ thấy không ?

    Trả lờiXóa
  88. Câu Quote hay và có lý nhất trong năm, tui hứa từ mai sẽ bắt đầu tập.....iu :))

    Trả lờiXóa
  89. Bị cái gì kỳ vậy copy nguyên cả entry, thay vì chỉ 1 câu quote?? thoio lại phải delete vậy !!!

    Trả lờiXóa
  90. chỉ cần chị thích thì khó khăn có thể khắc phục được. Cơ hội không đến nhiều lần, chị đừng bỏ lỡ nhé !

    Trả lờiXóa
  91. Reply hay bị lộn thế ...Gió bị hoài chỉ cần edit rồi click bỏ dấu trong ô nhỏ là xong

    Trả lờiXóa
  92. hihihi ... chẳng hiểu sao nữa MH ơi !

    Trả lờiXóa
  93. Có người mẫu thì nên có thợ chụp ảnh nhé... hehe! ( gợi ý trắng trợn quá!)

    Trả lờiXóa
  94. .. Mưa Sài Gòn Em đi mà chợt ướt
    Bởi vì Em mặc áo đỏ Cà chua ...

    Trả lờiXóa
  95. Áo đỏ xinh thế ...xinh như quả cà chua đầu mùa

    Trả lờiXóa