Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Thứ hai....


                                     
Lâu lắm tôi mới có được một buổi sáng đầu tuần thức dậy mà không phải đến trường ,không phải dậy sớm , không phải đi qua những con phố đông có dòng người tất bật ngược xuôi .
Sáng nay tôi thức dậy muộn hơn vì hôm qua đánh vật với việc chuyển bài từ Yahoo sang Multiply đến 4 giờ sáng mới đi ngủ … 8giờ tôi ghé chở Liên đi công chuyện như đã hẹn , sau đó tôi và Liên ghé Diva vì Liên bảo : Lâu quá không đi café buổi sáng rồi cô há !


Buổi sáng giờ này Diva hơi vắng , Liên nhắc mang máy đi để chụp hình cảnh Diva. Tôi và Liên ngồi dưới bóng một cái cây có hình thù quái dị , thân to, lá xanh biếc che mát cả một góc sân .Tiếng nhạc nhỏ vừa nghe … buổi sáng nhẹ nhàng đến thế . Diva quen thuộc với tôi và nhóm bạn nhỏ từ lâu .Thi thoảng cũng có những đứa thích café một mình như tôi , như Liên , thường chúng tôi hay chọn Diva vì khung cảnh êm ả , buổi tối có vài ca sĩ không chuyên hát khá hay những bản nhạc tôi thích .Nơi đây tôi đã gặp những người bạn của cái thế giới ảo bước ra ngoài thân tình như chưa từng xa lạ như anh H, bent , như Tiểu Anh , Khói và Nhan


Nơi tôi ở có nhiều quán Café , những quán café thường nằm trên những con đường nhỏ êm ả trong làng Đại học Thủ Đức hoặc những con đường ít xe cộ như Diva café . Những quán café nằm trong một khoảng sân rộng , nhiều cây xanh . Đến đây buổi trưa, có thể nghe tiếng những con chim lích rích trong vòm lá xanh , có thể vu vơ nhìn hoa nắng nhảy nhót trên nhưng khoảng sân rộng rung rinh vài cành hoa tím . Đến đây buổi tối, có thể nhìn được bóng trăng lấp ló trong những tán cây thẫm tối hoặc vàng vọt ánh đèn , có thể ngước mắt nhìn cả một khoảng trời đêm nhiều sao chi chít . Đôi khi đi cả nhóm lại chỉ để nói đùa , trêu chọc nhau rồi cười vô tư . Không thường xuyên nhưng thi thoảng quán café lại là điểm hẹn để chúng tôi gặp gỡ cởi bỏ những bận rộn, những áp lực từ công việc .


Chúng tôi chộp cái khoảnh khắc Diva ít khách , lung linh nắng và màu lá .Liên bảo : "Chụp cả người nữa cho cảnh bớt nhạt cô ạ , cảnh không người là cảnh giả "
Con nhỏ nghịch ngợm giành cái khay nước của nhân viên quán bảo tôi chụp cho nó 1 pô . Nó cười – uh , thì nó luôn cười kể cả lúc lòng đau.

Buổi sáng qua , ngày mai lại là công việc , những ngày cuối năm học bao giờ cũng vùi đầu vào việc .Nào là chấm thi , làm điểm , sổ sách hồ sơ , thi đua tổng kết …. Tôi thầm mơ những ngày thong dong một chuyến đi xa .

Những lá cọ xanh mướt




Một chỗ ngồi quen




Liên - rất sợ chụp hình




Thanh vắng






....nhìn xuống....


Bên hồ.....


Ngồi nhìn ngày bình yên ...


Tàn phai ...


Nhân viên mới của Diva



Một góc ngồi kiểu Nhật



Nghịch ngợm....


Buổi sáng thanh bình

.........
Dưới bóng cây...



30 nhận xét:

  1. Em hình dung ra cà phê Diva của chị rồi.
    (He he... chị mình mặc quần bò. Đẹp. Chị tân thời phết!)

    Trả lờiXóa
  2. Một dáng ngồi quen, một nụ cười quen, một góc quán mình chưa đến bao giờ mà dường như cũng rất...quen.

    Tự nhiên lại thích cái từ "tân thời" của Bói. Bắc rặt! Nghe nhớ thời Tự Lực văn đòan quá.

    Trả lờiXóa
  3. Suớng quá hén, khóai nhất là nhìn thấy nụ cười tươi tắn của chị..

    Trả lờiXóa
  4. Thời trang hè thu trông lạ hẳn đi. Rời khỏi những chiếc áo màu sẫm trông Gió tươi hơn, mát hơn. Hôm nào khao anh một chầu Diva nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Quán ni chắc không có món ni. NHS mang ra mời Gió nì.

    "Hà Biển Nam Ô Đà Nẵng"... lai rai với... Gò Đen nha.

    Trả lờiXóa
  6. ch iêu lúc nào cũng cười tươi như thế nha ch.... em iêu nụ cười of ch lắm đó.... saigon iêu

    Trả lờiXóa
  7. Chào bạn mình biết bạn từ bên yahoo 360,thường vào đọc bài của bạn lắm rồi lặng lẻ ra đi,bạn có nụ cười ấn tượng lắm chắc học trò mê cô giáo nhiều lắm đó,chúc bạn vui nhiều.

    Trả lờiXóa
  8. Thật nhiều bình yên nha chị ơi.
    Bênn này comment thích ghê chị há, làm mình không mất thời gian nhiều.
    Vẫn luôn thích nhìn nụ cười trẻ thơ của chị.

    Trả lờiXóa
  9. Em chào chị, hôm rồi, tự nhiên chỗ em trời chuyển lạnh, trời hơi âm u, ngồi trong phòng mà nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa sổ, không gian xung quanh tĩnh lặng,... thấy có cảm xúc gì đấy không rõ ràng ,chút buồn, chút vui, tiếc nuối... đủ cả... bất chợt nhìn thấy xuất hiện trong Inbox "gió heo may"... thấy cồn cào, nhớ về những buổi chiều gió heo may ở một nơi nào đấy của ngày xưa...

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ lại là một buổi sáng thứ hai, như chị viết, bình yên đến lạ. Em cũng thích đi cafe vào buổi sáng, khi trời còn hơi se lạnh, quán còn vắng khách... khi đó, mọi cảm xúc được cảm nhận một cách trọn vẹn... Chúc chị một tuần hạnh phúc. Mong được trở thành một người bạn của chị.

    Trả lờiXóa
  11. Hehehe nhớ Diva quá hén.
    @mlan58: đừng nói học trò, GG đạp xl mà còn "mê" nụ cuời của Gió nữa là ,,,,,,

    Trả lờiXóa
  12. hihii.. mới ở nhà bên kia, giờ chạy qua Diva bên nì... nhanh như Gió nì. Chuyển hết entry qua rồi ha Gió, giờ cứ từ từ hoàn thiện từng bước... hihi.. chị đến giờ vẫn chưa xong đấy.
    Ở đâu cũng là nhà, nơi nào ấm áp mình ghé nhiều hơn... không hẳn qua bên này là bỏ bên kia đâu. Có điều khi bạn mình bên này nhiều, bên kia nhà vắng vẻ làm chạnh lòng nhớ lại những ngày vui khi xưa.

    Trả lờiXóa
  13. muội cũng ao ước được mỗi buổi sáng như vậy ! thích nhỉ ?....thơ mộng !

    Trả lờiXóa
  14. Bữa nào vào SG, em mời cà phê, chị gió nhé ... nhưng phải BM à ...

    Trả lờiXóa
  15. MAP M Offline
    Hôm nào nhớ nhé hôm nào
    Cà phê quán vắng , thì thào gọi em
    Hoặc hôm nào tụ họp đêm
    Cà phê không vắng gọi em có liền ...
    NHé !

    Monday May 18, 2009 - 10:02pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Khánh… Offline
    quán Diva.., nền lót bằng gạch đỏ, cột & tường xây bằng gạch tiểu đặc.., những tán cây cổ thụ... Em đoán cái nhà này chắc đã trên 100 tuổi, được xây từ trào thuộc Pháp. Nhà của gia đình em ngày xưa củng giống y như vậy: gạch đỏ, mái ngói, rêu phong.Trải qua bao lớp bụi thời gian, những lát gạch được lau nhiều lần trở nên bóng loáng & nhẵn thính, mát lạnh khi đi chân trần, mà hồi nhỏ em thường chơi bún dây thun trên từng ô.

    Nhớ quá đi! Hình như em thấy nụ cười của ..Gió! :)
    Có uống dùm em 1 ly nâu đá hông chị ?

    Monday May 18, 2009 - 08:33am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. Lan t… Offline
    Quán cafe này hay quá chị ha, cứ mỗi lần thấy chị được thảnh thơi và bình yên là em vui lắm đó chị ơi.




    Tuesday May 19, 2009 - 10:17am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. NgocY… Offline IM
    Hình bên này rõ và đẹp hơn bên kia đó Gió.

    Tuesday May 19, 2009 - 07:46am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Ha Offline
    Diva lý tưởng hen, phải chi ở SG có một địa điểm như thế để bọn mình ốp iếc hen.. hihii...

    Wednesday May 20, 2009 - 05:10am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. Bác Từ Offline IM
    Wow! một nơi thật tình tứ , ấm cúng. Thấy cảnh là mình tự cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng. Uớc gì ở đây cũng có những quán như hình ảnh trên thì tuyệt biết bao.
    Mừng cho mọi người đã may mắn sống trong khu vực thế này.

    Tuesday May 19, 2009 - 06:06pm (CDT) Remove Comment
    Bác Từ Offline IM
    Ồ! mà còn quên là :
    Người tươi cảnh cũng nở tình lung linh

    Tuesday May 19, 2009 - 06:10pm (CDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. ongdi… Offline IM
    ở nhà em ( ở quận 12 ) cũng có 1 quán cafe từa tựa Diva , đẹp và yên bình lắm

    Wednesday May 20, 2009 - 01:12pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. Minh Offline
    Những khoảng xanh tỉnh lặng bao giờ cũng được yêu thích phải không chị Gió? Em thích nụ cười của chị lắm á!

    Wednesday May 20, 2009 - 12:34am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. Lê Ho… Offline
    Trời! đam mê blog như vậy? thức đến 4 giờ sáng để chuyển tải "tài sản" từ đây qua đó? mừng là em được nghĩ một ngày nếu không chắc mệt lắm.

    Đọc bài em viết thấy cả một không gian nhẹ nhàng êm ả và lãng mạn quá chừng, mong ngày nào đó bên em để cùng nhìn sao trời đưa lối ...vu vơ, vô tư...hihihih....

    Wednesday May 20, 2009 - 07:43pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  24. Ms.Tr… Offline
    Diva đẹp chị há.

    Friday May 22, 2009 - 04:19pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  25. Khói … Offline
    hình đẹp quá, em nhớ Diva quá chị ơi, mong chị lúc nào cũng nhẹ nhàng!

    Saturday May 23, 2009 - 03:58am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  26. langyen Offline
    Mấy cái hình chị dễ thương quá ... đi hòai mờ hổng cho em theo hén, chị xấu nha !

    Sunday May 24, 2009 - 03:02pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  27. Nguyễ… Offline IM
    hi gió heo may^^ !gió heo may có nụ cười xinh quá...^.^

    Monday May 25, 2009 - 07:23am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  28. LEO K… Offline IM
    Bác Gío đẹp hiền hoà. Ba me con hun bác Gio nghen

    Monday May 25, 2009 - 03:54pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa

  29. Hôm nay lọ mọ qua Blogspot đọc được entry xưa này của Gió, tự dưng thấy buồn buồn vì nhớ cái thời mới dựng nhà bên Multi... Thoắt cái đã hơn 3 năm trôi qua rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nơi đâu cho mình nhiều niềm vui như Multi hén Zip

      Xóa