Thứ Hai, 4 tháng 5, 2009

Ngơ ngác một màu hoa....




Luôn luôn tôi bị hớp hồn bởi sắc đỏ của phượng vĩ _ cái màu đỏ không quá ồn ào , không quá huênh hoang kiêu hãnh , cái sắc đỏ rưng rưng , ngơ ngác đến chạnh lòng .


Ngày xưa , một vài góc phố Saigon cũng có những cây phượng đỏ , mùa xuân vừa qua đã thấy lấp ló trong những tán lá xanh biêng biếc cái nhìn màu đỏ .Bao giờ cũng thế, trên đường đi học, tôi luôn dừng lại ngước mắt nhìn cái màu đỏ tươi non của phượng …lòng bâng khuâng .

Nhớ cây phượng đỏ nằm ở góc đường Phan Kế Bính cái thời ngây ngô chân Ngọ . Nhớ nhánh phượng đầu mùa níu lấy cái nhìn ở giảng đường hai Văn Khoa một mùa hè đã xa lơ xa lắc . Nhớ bài thơ tình viết vội cho sắc nhớ một mùa hè :


Hôm qua ta gặp mùa hè
Bất ngờ trên nhánh phượng khoe bông đầu
Lòng chùng như tiếng thở sâu
Nhớ người thuở cũ tím màu thời gian….
( Bài thơ cho cánh phượng đầu mùa _ Hạ Dung )


Chùm hoa phượng lặng thầm bao nỗi nhớ
Cái liếc nhìn thăm thẳm giấc mơ ai !
( Để trả lời một câu hỏi vu vơ .._ Hạ Dung)


Tháng năm về ngơ ngác một màu hoa ....


Rưng rưng sắc phượng
..


................Nghịch ngợm


......Trắng như lòng

.

Sắc hoa màu nhớ


.......Nhớ một mùa hè .....


...Hồn nhiên........... ..

..
Phượng đầu mùa


Quấn quít

.Bướm thắm

.Áo trắng bay........


Nghiêng nghiêng nỗi nhớ

.. ....... Đã xa

......Bâng khuâng sắc nhớ ... ..


... .... Thăm thẳm ánh mắt nhìn



.. Ảnh : nguồn Internet

21 nhận xét:

  1. MAP M Offline
    Em cũng vừa chụp một lọat ảnh hoa phượng đầu mùa ở trường em để tặng cho những người bạn ở xa...
    Chia sẻ với chị về cái ngơ ngác khi thấy sắc phượng ...dù em chưa bao giờ yêu hoa , càng không thích hoa ...
    Ngộ ghê chị à ...
    vậy mà vẫn ngơ ngác lòng khi có ai nhắc đến tiếng Hè về !

    Sunday May 3, 2009 - 11:34am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. laoth… Offline
    Em thích bài thơ của chị Dung Hà... à quên Hạ Dung...

    Sunday May 3, 2009 - 12:01pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Lê Uy… Offline
    Không chơi văn xuôi mà đượm chất thơ như thế !
    Không chơi thơ mà ngọt lành, dịu êm như thế !
    Không chơi những bức ảnh trong trẻo,hồn nhiên như thế !
    Không chơi entry gợi một miền kí ức chập chùng như thế !

    Trả lờiXóa
  4. Khánh… Offline
    Bắt đền cái bà nào tên..Hạ Dung vì làm gợi nhớ một thời Ngày xưa Hoàng Thị quá đi , một thời "môi em mĩm cười, man man sầu đời, tình ơi..." ấy! Em thích nhất tấm ảnh phượng rơi trên thềm, cứ như muốn cuối xuống lượm lên mà kết bướm ngay í. Bài hát Thời Hoa đỏ là viết về hoa phượng và khi đọc entry này, em lại đang nghe nó ...

    hí hí, bài thơ của UV trên nghe thấy cưng muốn chết !

    Sunday May 3, 2009 - 01:08am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Nguyễ… Offline IM
    Ngơ ngác một màu hoa...(Gió)
    Bâng khuâng bao nỗi nhớ
    Nỗi buồn hoa phượng (1) nở
    Lưu bút ngày xanh (2)qua.

    (1) và (2) là tên hai bài nhạc của nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã cho mấy thế hệ học trò những dòng nhạc đơn sơ mà thật tuyệt vời. Vừa gửi chị Gió và friends của chị nghe, vừa quảng cáo túp lều mới của NP bên Multiply: http://nguyenphan.multiply.com

    Mời mọi người vào và cùng làm bạn blog với tôi.

    Trong mục music có hai bản nhạc này trong một liên khúc do Như Quỳnh và Hoàng Oanh trình bày. Không nghe hai bản nhạc này, chỉ là học trò có 90% thôi đó nhe! :D :D

    Sunday May 3, 2009 - 03:29am (PDT) Remove Comment
    Nguyễ… Offline IM
    À quên, những tấm hình hoa phượng và áo dài trắng của chị làm ly cà phê sáng chủ nhật của tôi nguội lạnh đi rồi (vì ngẩn ngơ tìm về thời gian cũ ý mà, nên quên uống). Cám ơn chị Gió, và vui nhiều chị nhé!

    Chị MapM ơi, có thể xem tôi là một trong những người bạn ở phương xa của chị để tôi cũng được xem những tấm hình hoa phượng đỏ của mùa hè 2009 không?

    Sunday May 3, 2009 - 03:35am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Hoàng… Offline
    Anh thì chỉ nhớ hồi xưa hay rủ mấy thằng bạn lượm hoa phượng để ... ăn.Chỉ mút cái ngòn ngọt ở nhụy hoa thôi nhưng cứ tranh nhau. Đúng là có tâm hồn ăn uống.Em mà nhìn những chiếc lá bàng rụng đầy sân trường chắc lại nghỉ đến mùa hè. Anh thì chỉ nghỉ đến việc đập mấy quả bàng chín để ăn được cái nhân bên trong. Ngon lắm nhen. Ăn đứt hạt dưa hay hạt hương dương.Thế. Chỉ ăn và ăn. Thuở học trò của anh còn một lọai quả ăn được nữa là quả tra. Có lần rủ nhau leo vào Viện Pasteur leo hái tra ăn bị bác bảo vệ bắt trói khóc quá trời luôn. Người như anh nhìn đâu cũng thấy đồ ăn mà sao bày đặt làm thơ được há? Hỏng! Cũng cảm ơn đã làm nhớ đến cái thời học sinh, ngòai giờ học là đi ...kiếm ăn.

    Sunday May 3, 2009 - 05:33pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Lan t… Offline
    Em vẫn luôn nhớ những cánh phượng hồng trên sân trường ngày xưa, thấy phượng nở là như thấy lại tuổi học trò vô tư thân thương của mình, nhớ trong nuối tiếc, nhớ trong thương yêu.....để rồi bỗng chợt chông chênh khi nhìn lại hiện tại bởi tuổi thơ xưa đã xa mãi tự bao giờ.....
    Thương thật nhiều màu đỏ hoa phượng nhớ!

    Monday May 4, 2009 - 10:09am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. ongdi… Offline IM
    những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng , em chở mùa hè của tôi đi đâu ...đẹp quá chị oi , đẹp đến ngơ ngẩn nguòi , em nhớ quá tuổi học trò của mình ...chị Gío biết kô , năm lơp 12 em là nữ sinh thanh lịch của truòng đó , hihii, tự nhiên đọc bài chị viết em nhớ đến chuyện này

    Monday May 4, 2009 - 11:26am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Ha Offline
    Gió đưa được nhiều hình ảnh đẹp vào entry hay quá, chị thích nhất là những tà áo dài và những mái tóc dài gợi nhớ nhiều cái thời xưa cũ ấy… và hoa phượng – cái màu đỏ nồng nàn ấy chị hông thích lắm, vì gợi nhiều cảm giác chia tay mà thêm những cánh hoa màu đỏ rơi lả tả lại càng chao lòng hơn nữa.

    Monday May 4, 2009 - 02:16pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. NgocY… Offline IM
    Tháng năm về ngơ ngác một màu hoa
    Đỏ rực sân trường đỏ cả hồn thơ
    Tôi gom góp hết vào thương nhớ
    Cùng cánh hoa khô cả dại khờ.



    Monday May 4, 2009 - 07:05am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. ♥ i*[… Offline IM
    Em đi rồi! Chùm phượng đỏ trên cao
    Cứ cháy mãi những điều chưa nói hết

    Tuesday May 5, 2009 - 04:04pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Khói … Offline
    ôi đẹp quá chị ạ, cả những tấm ảnh, cả hồn thơ và một miền ký ức!

    Wednesday May 6, 2009 - 02:13am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Hoai … Offline IM
    Hình ảnh nên thơ quá!

    Nhìn xác phượng rơi Kh hay nhớ đến xác pháo vu quy hồng hồng rơi đầy trước cổng của nàng thiếu nữ cùng xóm ngày xưa... Lại chợt nhớ Sắc hoa màu nhớ của Nguyễn Văn Đông:

    Hoa phượng rơi đón mùa thu tới
    Màu lưu luyến nhớ quá thu ơi...

    Tuesday May 5, 2009 - 05:41pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. giaogia Offline
    Gió đang tính .. Chở mùa hè của ai đi đâu vậy??

    Wednesday May 6, 2009 - 08:39am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. beky Offline
    chị gió của em mới 18 thì phải. iêu chị

    Wednesday May 6, 2009 - 01:06am (EDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Thợ m… Offline
    doc entry cua chi, long em chot nho nhung thang ngay da xa. Nhanh that, moi do ma da gan 10,...

    Wednesday May 6, 2009 - 06:33pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. Duy Ly Offline IM
    Tui kie^.n len 9 to`a toi cao. Tai sao noi toi hoa phuong ng ta lai chi ghep voi hinh anh nu sinh??? Co`n nam sinh dau ha??? Khong co tu.i tui hoi do, ai leo treo, hai bong, be trai cho ... may nguoi, ha? Bat cong, tha^.m bat cong!!!

    Wednesday May 6, 2009 - 09:34pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. ho thu Offline
    ch lại làm em nhớ cái thuở nào tung tăng đến trường....nhg mà lúc đó thì ko có áo dài trắng bay bay đâu nha....đó là những năm tháng khó khăn mà...trường BTX of em lúc đó cũng khá nỗi tiếng vì có nhiều con gái đẹp...nhưng mà mùa hoa phượng đỏ lại gợi nhớ chia xa và mất mát...ko chiến tranh pônpốt thì là vượt biên,,,wa 1 mùa hè là lớp vắng hơn 1/2...thế đó....sân trường thì tráng ximăng chỉ được cái hè về hoa phượng rụng đỏ sân là thấy bùn , nhưng có chút lãng mạn thế thôi....hihi...hoa phượng đỏ ...đẹp...ép tập tuyệt vời, chơi đá gà cũng được và còn ăn nhụy of nó...đúng ko ch iêu....hihi...1 sự fa trộn, như cái tuổi học trò....nhất quỉ nhì ma thứ 3 học trò....đúng ko ch .....tungtăng và lưngtưng.... saigon 1 thóang bâng khuâng.....

    Thursday May 7, 2009 - 01:04am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Lê Ho… Offline
    Phượng vỉ gợi lại bao kỷ niệm êm đềm trong thời niên thiếu, thích nhất là viết lưu bút chuẩn bị nghỉ hè đến 3 tháng...
    Bài thơ hay lắm Gió, thoáng nhẹ như giấc mơ thấp thoáng hình ảnh người xưa trở về.

    Wednesday May 6, 2009 - 07:36pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. ♥CổNg… Offline IM
    ngơ ngác một màu hoa...phượnh vĩ nở trong lòng ta như bắt gặp một dáng hình ng thân quen cũ, một chút thương, chút ngỡ ngàng, thương và yêu

    một entry mang sắc đỏ, gieo vào lòng ng bao nhẹ nhàng!

    Trả lờiXóa
  21. Thu N… Offline
    Hoa phượng gắn với học trò, gắn với bao nhiêu là kỉ niệm, êm đềm có, đắng cay có, nghẹn ngào xót xa cũng có…
    Hồi còn đi dạy, cứ tầm sau Tết không lâu là phượng lác đác nở, gợi xao xuyến bao điều.
    Giờ cứ hè sang, trên đường gặp phượng, ngỡ thấy cái nôn nao của mùa thi như lẩn khuất đâu đây.


    Tuesday May 12, 2009 - 08:50am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa