Thứ Ba, 3 tháng 8, 2010

Nói không.....



Hôm qua vài đồng nghiệp cũ gọi café trưa … Lại linh tinh những câu chuyện bắt đầu cho năm học mới … Một đồng nghiệp bảo : “Năm nay bác Nhân nhà mình có thêm một cái “nói không” nữa đấy …chị nghe chưa ?” Thế rồi cả bọn cứ rũ ra cười với câu “nói không” của bác Nhân: “Nói không với học sinh đánh nhau” .

 

 


Năm học mới lại bắt đầu với đăng đăng đê đê công việc , với những ngổn ngang của năm học trước dường như chưa giải quyết đâu vào đâu …với hai cái “nói không…” từ ba năm trước vẫn còn chưa thật “không”  thì năm nay, năm học mới sẽ lại bắt đầu bằng những buổi sinh hoạt chuyên đề :Nói không với học sinh đánh nhau”.

 

 


Đúng là các ngài tiến sĩ , thạc sĩ khả kính phát câu nào ra là dân thường đố mà hiểu ngay được . Tôi cứ đọc đi đọc lại cái cụm từ không có chủ ngữ  : “Nói không với học sinh đánh nhau” mà vẫn chưa hiểu hết được cái thâm ý của câu nói .Ta thử đặt câu hỏi : Ai nói có với học sinh đánh nhau đâu mà giờ phải nói không ? Và học sinh đánh nhau thì ai có thể nói không hộ chúng ?

 

 

 

“Học sinh đánh nhau” là một hiện tượng đau lòng và nổi cộm trong thời gian gần đây … nhưng vấn đề không phải đơn giản là ta chỉ hô khẩu hiệu “nói không” , việc cần làm là tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của hiện trạng này và cái bắt đầu không chỉ là các buổi sinh hoạt chuyên đề , nó cần phải là cái tát thực sự vào xã hội , nó cần là cái đánh thật sự vào lương tâm từng người thầy , nó cần trở thành nỗi ray rứt trong tấm lòng của từng người cha người mẹ ..nó cần là cú nock out thực sự vào những người có trách nhiệm ...lúc đấy hy vọng nó trở thành bài học làm người thực sự đối với lũ trẻ .

 

 

 

Vấn đề là người lớn đã thực sự “lớn” chưa để đủ lấy lòng tin của lũ trẻ , để có thể làm gương trong việc dạy bảo chúng . Nhìn quanh ta xem : người lớn học giả bằng thật , học giả bằng giả , người lớn “đánh nhau” ra trò để tranh giành cái ghế , người lớn chạy chức , chạy quyền, chạy tội, chạy hợp đồng , người lớn lấy của công làm của tư ,người lớn phỉ báng ngay cái giá trị bên trong  tôn vinh cái giá trị bên ngoài … người lớn lơi lỏng nhiều vấn đề trong việc giáo dục con cái , người làm lớn lại chưa có biện pháp hữu hiệu bình ổn cái bất an của xã hội …lũ trẻ chỉ là cái bóng được lặp lại từ cái hình người lớn . Cứ tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của những học sinh hư ta sẽ thấy nguyên nhân từ đâu để cũng cần bắt đầu một cái gì đấy tích cực hơn hầu mong còn giữ được những đứa trẻ chưa hư đâu đó và chấm dứt những tình trạng đau lòng như hiện nay.

 

 

 

Nghĩ cho cùng , trong cuộc sống không thiếu những lần ta phải “nói không” : nói không với một cuộc nhậu , nói không với một lời mời, nói không với một lời cầu hôn, nói không với những việc làm vi phạm lương tâm , đạo đức , nói không với những mối lợi bẩn thỉu .Có những lời “nói không” nhẹ tênh và dễ dàng nhận được sự thông cảm , đồng tình, nhưng có những lời nói không chẳng phải dễ dàng bởi lòng tham, bởi sự ham hố của chính ta …nhưng chỉ “nói không” khơi khơi với một hiện trạng mang tính xã hội mà thiếu sự tích cực , thiếu sự đồng bộ của toàn xã hội thì nó chỉ như “viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi” …

 

 

Tháng tám vào mùa … Tháng tám nói không với những ngày nắng gắt ...để nhạt nhòa những cơn mưa ngắn ...bất ngờ về.

 



141 nhận xét:

  1. E chưa đọc kịp nhưng chị đừng nói KHÔNG với OFF nha hì hì

    Trả lờiXóa
  2. đoạn trên như mây đen, tự dưng gió đến từ 2 dòng cuối hà :)
    [em không rành vụ bác Nhân nói, nên em đánh trống lảng cho chắc ăn hihi]

    Trả lờiXóa
  3. Chị thì cứ phải nghe bác Nhân nói ...rát cả tai

    Trả lờiXóa
  4. có một chữ NO trên blog này mà em yêu , đó là tên viết tắt của em Ngáo Ộp ! hihi..

    póc tem bằng cái còm lãng xẹt cho vui !
    em tặng mưa cho chị bên note em kìa , Gió mãi lang thang chưa biết

    Năm dạy mới phấn chấn , khoẻ & an vui hơn cho chị, chị nhé !

    Trả lờiXóa
  5. chòi oi, em lo gõ gõ , làm mất tem mấy cây số luôn rồi ! :)

    Trả lờiXóa
  6. Đang có ý định xin nghỉ đây ...chán quá rồi nhỏ ui ...

    Trả lờiXóa
  7. Ha. Ha. Em....điếc và câm nhen chị, em chỉ biết đọc và viết nhảm thôi.....

    Trả lờiXóa
  8. Nghĩ chút rồi cười hehehe cũng được mà nhỏ !

    Trả lờiXóa
  9. Tui thèm làm một bài thơ tình tặng bạn mà .... bác Nhân làm mình phải "nói không" với thơ ...!!!Hic

    Trả lờiXóa
  10. Ngày xưa cụ Chiểu cũng ngậm ngùi "Sự đời thà khuất đôi tròng thịt." Vậy là tiến hay lùi chị Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  11. Em đánh trống lãng luôn vậy! hi hi

    Trả lờiXóa
  12. Miễn em đừng có vớ vẩn oánh nhau ...là được :))

    Trả lờiXóa
  13. Chữ 'Thiện' nói không chữ 'Nhân.'
    Làm gì có chữ 'nói không' nực cười.
    Giờ sao lắm loại đười ươi.
    Dậy thì không dậy chỉ cười: "nói không."

    Trả lờiXóa
  14. Ôi, không thể "nói không" khi đọc mấy dòng này! tuyệt!

    Trả lờiXóa
  15. Sợ chủ blog nói "Không" với đứa nèo dzô coi mà hem comment, thía thì...ghi mấy chữ vậy!
    Haizzzzzzzzzzzzz....

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn anh minht cho thơ ...tuyệt quá !

    Trả lờiXóa
  17. Suỵt, coi chừng bên y tế bắt chước"Nói không với bệnh tật" bi giờ! lúc ấy, khỏi chạy chữa, khốn đốn!

    Trả lờiXóa
  18. Ta thua bác chủ tịch thôi UV héng

    Trả lờiXóa
  19. Già này ...chắc tui xin làm Học sinh đánh nhau một bữa quá ...!

    Trả lờiXóa
  20. há há, reply của chị vui điên đảo!

    Trả lờiXóa
  21. hahaha ...với lão Già này là phải oánh nhau thôi

    Trả lờiXóa
  22. Nói không với nhiều cái nhưng không nói không với Mul . Heeeeee

    Trả lờiXóa
  23. Có lý ...mul là chốn bình yên ...là nơi ta nói : YES ,,,Bống héng

    Trả lờiXóa
  24. Trời ạ, hông ngờ cô Gió hun tui dữ dzậy, ủa wên hung dữ với tui dzậy! Hix run quá ráp câu trật luôn á!

    Trả lờiXóa
  25. Em hết làm học sinh òi, do đó có thể " lách luật" được ha chị. hị hị hị

    Trả lờiXóa
  26. Nói không với tất cả ngoại trừ Mul . Heeee

    Trả lờiXóa
  27. Chà ...cũng cần phải nói không với lách luật em trai ơi !!!

    Trả lờiXóa
  28. Cộng lại nhiu roài??? Hehehe, dông !

    Trả lờiXóa
  29. Vậy là Gió muốn..." nói không " với học sinh thân yêu à ? :)

    Trả lờiXóa
  30. Nhất định thế ...Mul yêu dấu ..

    Trả lờiXóa
  31. Ngủ đi ...tui hỏi tội sau ngheng Già

    Trả lờiXóa
  32. Gió nói không với sự xảo trá ... làm GD mà phải nói dối ...khó chịu quá anh H ơi . Suy cho cùng G cũng đã làm xong phần việc của mình , chỉ là vui thì làm thêm thôi...bây giờ đối diện với sự mua bán trong nghề mà ngày càng ...kinh khủng hơn ... cứ nặng lòng sao ấy !

    Trả lờiXóa
  33. Tháng tám với mùa sóng vỗ ...
    Sóng xô bờ, sóng sau vỗ theo sóng trước vượt qua nhau...

    Trả lờiXóa
  34. Cái com của chị khiến Gió muốn làm thơ quá ... ! Sóng ơi

    Trả lờiXóa
  35. Tôi đã làm công tác GD trên 20 năm , khi đọc bài nầy cũng khg biết phải còm sao cho thích hợp .

    Nếu cho tôi nói không thì tôi sẽ nói KHÔNG với bác NHÂN và cái nền GD thổ tã nầy ...

    Trả lờiXóa
  36. hahaha ...thì anh nói không rồi còn gì . Gió đang tập nói không đây !!!

    Trả lờiXóa
  37. chị đọc xong bài và định còm câu này, thì phát hiện nhỏ này đã còm rồi, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

    Trả lờiXóa
  38. Nhất định không thể nói không với những cuộc off ...lành mạnh chị à !!!

    Trả lờiXóa
  39. Chị có nói không thì em vẫn mang thêm bánh

    Trả lờiXóa
  40. Cái này thì càng ko thể nói không ...mà là yes yes cake à , cám ơn em

    Trả lờiXóa
  41. Câu nói không mới nhất này, thực sự thì mới chỉ nghe qua đã thấy không ổn : không biết, không nghe, không thâý, không can thiệp..v.v.. việc học sinh đánh nhau hay là không gì chứ??? ( mặc dù ai cũng hiểu hết đấy ).

    - Nếu như nó cần phải là cái tát thực sự vào xã hội , nó cần là cái đánh thật sự vào lương tâm từng người thầy thì đây : NÓI KHÔNG VỚI NÓI KHÔNG (TỨC LÀ KHÔNG NÓI). Hi hi ...(thì người lớn phải làm gì cụ thể đi chứ? nói hoài ai nghe ? bởi vì người lớn chỉ nói vậy nhưng toàn làm ngược lại thôi )

    Trả lờiXóa
  42. Nói gì mà .... công thức phát sợ luôn, Hic! (lắp ráp gượng gạo thấy ...sao sao ...ấy! )

    Trả lờiXóa
  43. Chị cũng thấy không ổn ...chị lẩm bẩm hoài ...giống con điên vẫn ko hỉu ST à !!! Hic

    Trả lờiXóa
  44. Công thức đã thành ...thói quen của GD rồi . Chia buồn với cưng vì đầu năm này thể nào ST cũng đượcdự hội thảo chuyên đề "oánh nhau" này ...

    Trả lờiXóa
  45. TN : tớ "nói không" ở đây là nói .. trống không .. thui mờ, các bác ko ưng thì tớ .. nói lại .. làm gì mà bình loạn thế ..:)))))

    Trả lờiXóa
  46. Kính thưa bác đại diện của bác TN ... em xin làm "học sinh oánh nhau" lần nữa để nói chiện với bác đại diện nghen !!!!

    Trả lờiXóa
  47. thanhk vinamil sáng tạo của cô giáo, để tui đi họp về, nếu còn .. nhớ thì tui sẽ chỉ đạo cụ thể, còn bố trí nhà báo, TH xuống làm một sự kiện huỳnh tráng, để còn làm mẫu cho các trường nữa .. :)))

    Trả lờiXóa
  48. Em Nói không với blogging mờ hỏng được nè sao chời....:((

    Trả lờiXóa
  49. bác nhớ mang luôn 2 cái không kia đến thanh toán luôn 1 lúc nghen

    Trả lờiXóa
  50. Nói không với bloging lại càng phi lý ... vì ko có lý do gí hợp lý cả !!!

    Trả lờiXóa
  51. Tháng 8 vào mùa, nhưng chị Gió sẽ KHÔNG nói KHÔNG vói Mul đâu nhá... hé hé

    Trả lờiXóa
  52. Nhon nhất trí 2 tay 2 chưn câu này của G ....à

    Trả lờiXóa
  53. Thế mới thấy nhiều người mê off thế ....

    Trả lờiXóa
  54. Thời ta đang sống có vô vàn loại bệnh mà nặng nhất là bệnh khẩu hiệu. Trên đồng ruộng con trâu đi trước cái cày đi sau nhưng nông dân vẫn hô to: “Nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước thay trời làm mưa”. Con sông chỗ Bu ở đẹp như một bài thơ, người ta xả rác trên cả chiều dài một cây số, nhưng trên bờ đầy rẫy khẩu hiệu đại loại: Nhân dân và đảng bộ thành phố phát huy tuyền thống (....) xây dựng thành phố xanh sạch đẹp. Vậy thì trong ngành giáo dục của bạn người ta trưng khẩu hiệu “không” với cái này “không” với cái kia...là điều tất yếu. Căn bệnh này có từ gốc, cách nay vài thế hệ, phun thuốc khẩu hiệu vào cành lá chỉ tổ tốn công mà gốc vẫn cứ thổi rữa. chỉ còn cách trồng mới hoàn toàn với giống mới và công nghệ mới mà thôi.

    Trả lờiXóa
  55. Vẫn cứ biết thế nhưng buồn cười thì la lên chút anh Bu ạ ...
    Mọi biện pháp đều chỉ để làm rõ hơn cái khẩu hiệu chứ hiệu quả thực sự thì đúng là con số không ...Buồn thế đấy !

    Trả lờiXóa
  56. Bác Nhân ( Nguyễn thiện ) phải ko chị ? Bác này từ chức bộ trưởng GD rồi nên người ta mới nói giáo dục thời bất Nhân =))

    Trả lờiXóa
  57. Bi giờ bác ấy vẫn là Phó thủ tướng phụ trách Văn hóa - Giáo dục đấy CT à

    Trả lờiXóa
  58. va chạm dẫn đến ... đánh lộn thì là chuyện thường tình của tuổi học trò ... ngay cả thời cha ông mình chắc cũng có ! nhưng chỉ là những xung đột "trầy chân trầy tay" thui ! vì nếu có khả năng bùng phát thì xã hội sẽ "dập" ngay !
    cái đáng sợ là xã hôi hiện nay không "dập" dc điều này ... ( như Gió đã phân tích ) ! và chính vì bất lực trước hiện tượng đó nên người đứng đầu ngành GD đành hô khẩu hiệu !
    tốt nhất là sau khi "ngài" Nhân hô khẩu hiệu ... thì thày cô và học sinh phải xâm chết vào hai cánh tay mình khẩu hiệu trên ... mặc đồng phục cũng phải có khẩu hiệu trên ... để xem có biến chuyển dc gì không ! hehehe !

    Trả lờiXóa
  59. Giống như hồi cha ông ta xâm hai chữ "Sát Thát" ý hử ....?
    Hay đấy ...biết đâu xâm xong rồi hết còn tay để ...đánh nhau .

    Đúng như T nói đấy chuyện đánh nhau của học trò là chuyện bình thường nhưng đánh nhau cỡ như học trò bây giờ thì không bình thường nữa _ vì chúng chẳng ngại cả việc giết nhau đâu _

    Bực mình thì la lên thôi chứ bó tay rồi !!!

    Trả lờiXóa
  60. xâm bi giờ đang là mode "thời thượng" ! đề nghị cô giáo Gió ( cũng bắt đầu tàn phai rùi ! hehehe ) xâm vào hai cánh tay mình khẩu hiệu của "ngài" Nhân coi ! biết đâu ngành GD sẽ phát động phong trào "học và làm theo cô giáo Gió" ... khi đó lại lên TV cho cả nước thấy ... "người đương thời" ! Vinh quang hơn trên Multy nhìu ! hehehe !

    Trả lờiXóa
  61. Chỉ sợ xâm kín hai tay rồi mà khẩu hiệu vẫn còn, thì biết xâm vào đâu? Chả nhẽ xâm cả thân mình như người việt thời vua Hùng? Bây giờ thuồng luồng dưới biển là tàu ngầm nguyên tử của Tàu, nó có sợ hinh xăm Đại Việt hiện đại không??? Huhuhu!

    Trả lờiXóa
  62. những khẩu hiệu to lớn nói "không" của các quan đưa ra chỉ là cách nói cho "có" để mai này, lúc ông Nhân đã hạ cánh an toàn, có thể tâm sự " tôi đã bảo mà ... chẳng ai chịu nghe .."
    Chị mong mỏi, đợi chờ sự thay đổi từ trong gốc rể của giáo dục của xã hội ?

    Trả lờiXóa
  63. Nói chuyện khẩu hiệu chợt nhớ một đoạn trong tham luận của nhà thơ Trần Mạnh Hảo (nhờ Trần Đăng Khoa đọc hộ) trong Đại hội Nhà văn VN lần thứ VIII ở Hà Nội sắp tới.
    Theo ông Hảo, hô "Đảng Cộng sản muôn năm" là phản lại ông Mác. Ai mà không biết ông Mác bảo tiến lên chủ ngĩa Cộng sản là tiến lên xã hội không có giai cấp, không có Đảng, không có Nhà nước, chỉ có tổ chức Công đoàn phụ trách công tác chia chác lợi nhuận. Vậy hô Đảng Công sản muôn năm là "treo cổ chủ nghĩa Mác" (chữ của ông Hảo) chứ gì nữa. Khẩu hiệu ơi là khẩu hiệu !!!!

    Trả lờiXóa
  64. Ta thử cho vài cái dấu phẩy vào câu của Tiến sĩ Nhân xem há Gió ( hông biết bằng tiến sĩ của Bác ấy là chục hay vài chục hay 1/2 chục tháng nhỉ?) :
    1-Nói, không với học sinh, đánh nhau
    2-Nói không, học sinh đánh nhau
    3- Nói không học, sinh đánh nhau
    4-Nói không học sinh đánh, nhau ( hình như phải sửa là "Đau")
    Và em muốn nói Không với việc gõ phím bằng 1 tay, rất chậm mà đọc mấy cái còm mắc cười thì rất đau. Phen này ta quyết đi buôn gậy, vừa gõ vừa đi cũng đắt hàng...hú hú!

    Trả lờiXóa
  65. Gió, em sẽ in bài này ra, sắpcó khóa họp rồi, em sẽ xin phép đọc cái bài này lên...hú hú!
    Em nhất định "nói không" với "đứa nào" hỏi tên chị, nhá!

    Trả lờiXóa
  66. "TRẺ CON BẮT ĐẦU HƯ KHI CHÚNG BẮT ĐẦU HIỂU NGƯỜI LỚN" [nguoivendo.tk]

    Trả lờiXóa
  67. T là toàn xúi dại người ta không thôi ... Ra đường với khẩu hiệu "Nói không với học sinh đánh nhau" lại bị người nhớn thấy ghét oánh ra trò thì sao ? ...Thôi ở lại Multi cho chắc ăn ....

    Trả lờiXóa
  68. Dù có mong manh thì vẫn mong chứ giahien ... Không có gì để hy vọng thì ...buồn chết !!!

    Trả lờiXóa
  69. Ông Hảo ơi là ông Hảo !!!! Cũng khẩu hiệu anh Bu nhỉ ?
    Bây giờ thì hình như cũng nhiều cái bị treo cổ lắm !!!!

    Trả lờiXóa
  70. Cái dấu phẩy nó nhỏ thế mà nó có võ đấy M...nên có khi nó làm sáng ra một câu viết , có khi người ta cũng vấp phải dấu phẩy mà té lộn nhào chứ chẳng chơi ...Hôm qua chỉ ngồi nhẩm miết câu của bác ấy mà chị muốn choáng váng ...hôm nay thêm dấu phẩy của M vào bỗng hiểu ra rằng .... sửa câu không phải là dễ ...có những câu không thể sửa chữa gì được nữa ...đành bó tay thôi !!! Hic

    M giỏi thiệt , phải cố khỏe để vào mà tổ chức hội thảo về "Nói không với học sinh đánh nhau" đấy ...hú hú

    Trả lờiXóa
  71. Nhưng nếu bác Nhân mà hỏi thì nhớ nói rõ tên chị đấy ...

    Trả lờiXóa
  72. Vâng , câu hay quá anh nhỉ ...? Hay đến chua chát !

    Trả lờiXóa
  73. không hiểu các bác ấy làm cách nào để nói không với học sinh đánh nhau hả chị ?

    Trả lờiXóa
  74. Thì các bác chỉ thị thảo luận, họp hành, bàn bạc cho ra một cách nào đó mà chị tin là rất chung chung ...mơ hồ ! Hic

    Trả lờiXóa
  75. hị hị, chả biết VN với nền giáo dục NÓI KHÔNG chứ KHÔNG LÀM thì bao giờ mới ngẩng cao đầu cùng các nước láng giềng...

    Thôi em sẽ không NÓI KHÔNG đâu, em sẽ KHÔNG NÓI vì nói mãi cũng " Vũ Như Cẩn" :(

    Trả lờiXóa
  76. Mi làm thế lâu rồi mờ ... chúc mừng !

    Trả lờiXóa
  77. Sao vậy nhĩ , càng học tập '' đạo đức HỒ CHÍ MINH '' xã hội càng xuông cấp . Hs đánh nhau như xi nê vậy ,, hung dữ quá không biết nữa .. con em bị chúng nó dọa sợ quá không dám đến trường mà em không biết tại sao ,,,bây giờ đọc blog cũa nó mới hiểu ,,, em thực sự lo ,, tuy nhiên ở NT có hiền hơn nơi khác . Nói vậy nhưng cũng sợ thật...

    Trả lờiXóa
  78. Nen tang giao duc bay gio hau nhu toan treo khau hieu khong ha chi oi. Chi 1 chu "LO".

    Trả lờiXóa
  79. Ôi em ngán cái Bác Nhân này lắm, tòan thích phát biểu những câu gây shock không hà nhưng không câu nào làm được hết. Mà bi giờ Bác Luận thay bác Nhân rồi mà chị.

    Trả lờiXóa
  80. Học nói "không" thật khó phải kh chị? Nhưng em nghĩ nó cần thiết!

    Trả lờiXóa
  81. hehehe ... tui thì khoái Camelia Jordana nói ... non .... non .... non ... vì nó rất cụ thể !

    Trả lờiXóa
  82. Bởi lớn lên thiếu lời ru của mẹ
    Nhà trường dạy hận thù và điêu ngoa
    Xin thầy cô đừng nói không với lũ trẻ

    Trả lờiXóa
  83. Em đọc một mẩu tin : Ở Anh , người ta đang đóng cửa những trường chất lượng tệ quá .Ở dưới có lời bình : Bộ anh Nhân từng công tác ở Anh sao hén ...Hết !

    Trả lờiXóa
  84. Ta bất lực phải không khi trường học chỉ là một trường đời thu hẹp ?

    Trả lờiXóa
  85. Bác Luận là bộ trưởng bộ GD nhưng bác Nhân là PTT phụ trách mảng GD ... bác Nhân to hơn mà SL !

    Trả lờiXóa
  86. Cũng có lúc cần "nói không" chứ Serenas ...chỉ là nói đúng lúc , đúng nơi , đúng việc ...là tốt thôi mà

    Trả lờiXóa
  87. Dịch ra cho Gió hiểu coi ... cứ nghe non non non mà hồng biết nó nói không với cái gì ? với ai sất !!!

    Trả lờiXóa
  88. Chắc Gió "nói không" quá NHS ơi ...!!!

    Trả lờiXóa
  89. Ủa ! chị tưởng phải bình khác chút chứ : Ví dụ : Bộ anh N từng học ở Anh sao hén . Hết !

    Trả lờiXóa
  90. Lời bài hát nè ... chị Hai ! :)

    Paroles Camélia Jordana - Non, Non, Non (Lyrics)
    Combien de fois faut-il
    Vous le dire avec style
    Je ne veux pas sortir au Baron
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas prendre l'air
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas boire un verre
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas l'oublier
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas m'en passer
    Je veux juste
    Aller mal et y'a pas de mal à ça
    Trainer, manger que dalle
    Écouter Barbara
    Peut-être il reviendra
    Non, je ne veux pas faire un tour
    A quoi ça sert de faire un tour
    Non, je ne veux pas me défaire
    De ce si bel enfer
    Qui commence à me plaire
    Je ne veux pas quitter mon salon
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas prendre l'air
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas boire un verre
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas l'oublier
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas m'en passer
    Je veux juste
    Aller mal et y'a pas de mal à ça
    Trainer, manger que dalle
    Écouter Barbara
    Peut-être il reviendra
    Non, je ne veux pas aller mieux
    A quoi ça sert d'aller mieux
    Non, je ne veux pas m'habiller
    Non plus me maquiller
    Laissez-moi m'ennuyer
    Arrêtez avec vos questions
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas prendre l'air
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas boire un verre
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas l'oublier
    Non, non, non, non
    Je ne veux pas m'en passer
    Je veux juste
    Aller mal et y'a pas de mal à ça
    Trainer, manger que dalle
    Écouter Barbara
    Peut-être il reviendra

    Trả lờiXóa
  91. Lời Việt đâu ...? chị Hai hổng hiểu . Hic

    Trả lờiXóa
  92. hiểu nhiều thì khổ nhiều, chị hai ui ..cứ như ông tiến sỹ gì đó nói chỉ có hai câu"nói không" ..mà ổng có hiểu ổng nói gì đâu ..:))))))))))))

    Trả lờiXóa
  93. hahaha ...Bác Nhân kia mà gặp bác Nhân này thì ...tóe lửa !!!

    Trả lờiXóa
  94. Và đây "lựng án tiến sĩ...giấy" của Mập M: Nói không với cái không khổng khồng không...
    1-Khi ta nói "không" với một điều gì đó, phải hiểu luôn, ta "không" làm điều đó và dù cho trời có sập xuống đầu thì cũng "không ai" có thể bắt ta "có làm" điều mà ta nói không đó. Như vậy, "nói không với học sinh đánh nhau", đơn giản có nghĩa là tụi nhỏ đánh nhau là ta sẽ không làm gì hết, vì ta đâu đánh nhau. Ở đây chủ thể nói không - không hề đồng nhất với chủ thể hành động. Một hội nghị liên tịch ba bề bốn bên, tòan những cái đầu tiêu tốn chục vạn đô la của nhà nước để theo học các trường chuyên-lớp chọn ở nước ngòai, mà ngay một câu tiếng mẹ đẻ nói sai ngữ pháp, thì đúng là "nói không" với chính mình trong nền văn hóa cội nguồn rồi.
    2-Như "Nhà giáo nhân dân" Gió Heo May đã nói ( là nhân dân phong tặng danh hiệu này qua việc ùn ùn dắt con tới bắt Gió "nói không" với việc "cấm dạy thêm-học thêm tràn ra ngòai đường) : "...Ai nói có với học sinh đánh nhau đâu mà giờ phải nói không ? Và học sinh đánh nhau thì ai có thể nói không hộ chúng ?...". Các quan anh bây giờ "tru tréo lên "nói không" tức là trước đây một là các quan anh "nói có" về việc để tụi nhỏ thả sức đánh nhau, hoặc, các anh không thấy tụi nó đánh nhau và tệ nữa là các anh cho rằng tụi nhỏ đánh nhau là chuyện của "mặt trái kinh tế thị trường" như bấy lâu nay các anh hay đổ thừa mỗi khi người ta nói "có tệ" về các anh. Điều này các cụ nhà ta gọi là "ăn có nói không"...
    3-"Học sinh đánh nhau là một hiện tượng đau lòng và nổi cộm trong thời gian gần đây … nhưng vấn đề không phải đơn giản là ta chỉ hô khẩu hiệu “nói không” , việc cần làm là tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của hiện trạng này và cái bắt đầu không chỉ là các buổi sinh hoạt chuyên đề , nó cần phải là cái tát thực sự vào xã hội , nó cần là cái đánh thật sự vào lương tâm từng người thầy , nó cần trở thành nỗi ray rứt trong tấm lòng của từng người cha người mẹ ..nó cần là cú nock out thực sự vào những người có trách nhiệm ...lúc đấy hy vọng nó trở thành bài học làm người thực sự đối với lũ trẻ ...", cũng vẫn trích dẫn những lời "có gang có thép" của Nhà giáo nhân dân Gió Heo May- ta có thể hiểu những vấn đề mà Nhà giáo này "nói có" trong đọan này mới thật sự là "cái tát" chóang váng cho những ai trước giờ vẫn "nói có" với giáo dục: Có nhiều tiến sĩ, nhiều khẩu hiệu, nhiều tiến bộ...nhiều trường học thân thiện, học sinh tích cực... mà "không" nhìn thấy một điều rằng tất cả những "cái có" ấy chỉ tồn tại y như bọt...bia hơi Hà Nội. Trường học có thể nào thân thiện khi phụ huynh xêp hàng từ 2-3 giờ sáng mua đơn cho 1 cháu 3 tuổi. Trường học có thể nào thân thiện khi " cứ mỗi năm vào độ Thu về..." thì tất cả họ hàng hang hốc trong một gia đình đều được huy động tổng lực cho cái gọi là "chạy trường"...Trường học có thể nào thân thiện khi thầy cô thay vì lo đầu tư nhân cách, trí tuệ thì suốt ngày băm bổ vào việc làm thu họach để chứng tỏ rằng ta sẽ "nói không"... với những cái "không không" mà ai đó nghĩ ra theo cáicách mà ngay những người ...say rượu thường khi như người mần lựng án này còn phải nghi ngờ độ tỉnh táo của họ....
    Túm lại: Lựng án này còn dài dài...khi nào thấy nó ngắn lại nghĩa là ngừ mần lựng án bắt đầu thấy ...bà con "nói không" với... nó, hehe, lúc đó ngưng liền...
    Xin lỗi Gió, em buồn ơi là sầu cho "tiền đồ" của cái ngành "wất sách" này wớ...buồn cho những người đảm trách phần "hưng quốc" mà hông phải "lương sư" do nói không nhiều quá, nho học gọi không là bất, nên ta tạm gọi họ là "bất lương sư"... ( em nghi trong đó nhiều phần có em, vì em cũng lăm le mần tiến sĩ...hú hú)

    Trả lờiXóa
  95. M làm chị cười bò...mà ra nước mắt y như hôm chị em mình ngồi kể chuyện học trò mình cho PN và CM nghe vậy ...

    Nhiều khi chị cũng nghĩ giá mà mình "nghỉ ngơi" thiệt sự cho cái đầu đỡ mệt thì có hơn không ..bởi chuyện giờ không phải là chuyện cần chị lo nữa ..thế mà chừng như cứ ray rứt dù rằng hôm nhận quyết định về hưu chị cười rất tươi (ko hề có 1 giọt nước mắt tiếc nghề) chào từ biệt đồng nghiệp và ngôi trường hơn 20 năm gắn bó ...chị còn gởi lại lời tâm huyết "nhờ các thầy cô trẻ làm tiếp những gì tui chưa làm xong ..." ... vậy mà giờ vẫn chừng chưa hết nợ ...Đúng là nghiệp phải không M ...Thôi thì ta cứ băn khoăn dù không làm gì được vì vẫn còn hơn ta thờ ơ ...hoặc buột miệng "nói không" với những điều ngang tai trái mắt M héng...

    Cái ngành quốc sách của mình còn nhiều chỗ rách quá ...vá hoài vẫn thấy mảng trời xám nghịt ...nhưng chắc ko có cái ngành nào nhiều phong trào , nhiều khẩu hiệu bằng ngành ta , chỉ có cái bảng "lương sư hưng quốc" thì nó đang chảy ...nước mắt ...héng M .

    Ôm cưng cái vì bài tham lựng này ... Giá mà có ngày Đại Hội nhà Giáo để cưng đọc cái bài tham lựng này thì quá tuyệt ...

    Trả lờiXóa
  96. Em cứ đọc đi đọc lại đoạn này " Vấn đề là người lớn đã thực sự “lớn” chưa để đủ lấy lòng tin của lũ trẻ , để có thể làm gương trong việc dạy bảo chúng . Nhìn quanh ta xem : người lớn học giả bằng thật , học giả bằng giả , người lớn “đánh nhau” ra trò để tranh giành cái ghế , người lớn chạy chức , chạy quyền, chạy tội, chạy hợp đồng , người lớn lấy của công làm của tư ,người lớn phỉ báng ngay cái giá trị bên trong tôn vinh cái giá trị bên ngoài … người lớn lơi lỏng nhiều vấn đề trong việc giáo dục con cái , người làm lớn lại chưa có biện pháp hữu hiệu bình ổn cái bất an của xã hội …lũ trẻ chỉ là cái bóng được lặp lại từ cái hình người lớn . Cứ tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của những học sinh hư ta sẽ thấy nguyên nhân từ đâu để cũng cần bắt đầu một cái gì đấy tích cực hơn hầu mong còn giữ được những đứa trẻ chưa hư đâu đó và chấm dứt những tình trạng đau lòng như hiện nay." hoài mà không biết phải nên nói và nghĩ thế nào cho đúng nền giáo dục nuớc ta.
    Có lẽ vì vậy mà chắc lâu lắm, thật lâu cái bằng nước mình mới được công nhận là bằng quốc tế, để những du hoc sinh như tụi em mỗi lần đưa bằng VN ra, là bị từ chối "bằng không có giá trị ", và ngậm ngùi....học lại từ đầu ở nước người ta.

    Trả lờiXóa
  97. Còn lâu lắm đủ để những người thầy thấy buồn và những người làm lớn ...bỏ qua luôn Rose ạ

    Trả lờiXóa
  98. Wớ wớ, má hai thèng heo! bi giờ tui mới bít là nhà heo wan tâm tới giáo dục "wất sách" dữ dạ hen! Hèn chi truy tìm tui mọi nơi mọi chỗ đặng...chử cho đã mừ!
    Hehe! May mà học lại từ đầu nên sẽ có cái "gút bế sịc"-good basic. Chớ Phú Lang Sa mừ cho em sử dụng cái mớ giấy lộn đó thì em lại típ tục ...lôm côm chớ chẳng chơi...
    Nè mần cho tui cái mẹt để tui đi off coai! hehe!

    Trả lờiXóa
  99. Chời ơi! em với Gió như có thần giao cách củm dạ? Em cũng chọn đọong này của má thèng Heo để chả lời cho nóa nè! hihi!

    Trả lờiXóa
  100. Thiệt là đờn bà dại dột wớ...ai lại ngồi chung xuồng dí Mập? hễ nghe cái chủm, vớt em khỏi vớt ...giáo dục nghen, hehe!
    Em nhúc nhích được ngón trỏ tay trái òi Gió, nhưng gõ nhanh thì đau nên gõ chậm, túm lại là thương binh 6/10 ( nghĩa là còn xài được...6 ngón! hehe)

    Trả lờiXóa
  101. Ráng gõ ít thôi cho nó mau lành còn nhậu để xem ...khi say thì dí chúng ta giáo dục thía nào nghen M!!!

    Trả lờiXóa
  102. Có nhiều câu, từ con không hiểu được hoặc thấy khó hiểu. Ví dụ như: "Đoạn đường hay tổ chức bắn tốc độ". Con không hiểu sao người ta không dùng cụm từ: "...kiểm tra tốc độ" cho nó "nhẹ" hơn. Dường như những câu như vậy đã thành chuyện...thường ngày ở huyện.
    Con chúc cô Gió cuối tuần vui nha.

    Trả lờiXóa
  103. Câu này thì cô không hiểu thiệt nghen QA ... Cô hỏi nè
    - Người tổ chức hay Đoạn đường tổ chức?
    - "hay" là sao ? hay = thường xuyên à ...
    - tổ chức là thế nào ? một công việc bình thường bằng thao tác sử dụng dụng cụ ...vậy tổ chức là sao ?
    Cả câu này dùng từ đều tối nghĩa không rõ ràng nhưng ...người ta vẫn hiểu ...Chính vì người Việt mình thông minh thế nên cái sai cứ sai hoài !!!

    Trả lờiXóa
  104. :) Con cũng hy vọng người ta sẽ nhìn ra từ sai và câu chưa đúng trên những tấm bảng hướng dẫn giao thông. Tuần trước con đi miền Tây Nam Bộ con thấy một số nơi họ đã điều chỉnh là : " Đoạn đường thường xuyên tổ chức kiểm tra tốc độ". Vẫn còn từ "tổ chức" nhưng đọc thấy đỡ "phản cảm'' hơn ạ.

    Trả lờiXóa
  105. Bây giờ ngay trong SGK cô thấy người ta cũng chưa cẩn trọng trong cách chọn bài , cách dùng từ , cách đặt câu .... Sai lầm từ GD ...đưa ra những sai lầm khác có liên quan trong xã hội ...những sai lầm trở nên bình thường ..một cách đáng sợ .

    Trả lờiXóa
  106. Hic!
    Chị xin em. Em nào cũng là em, hai đứa oánh nhau chị biết binh ai bỏ ai bi giờ?

    Trả lờiXóa
  107. Chắc lão không thắng em nổi đâu chị ơi ! :)))))

    Trả lờiXóa
  108. Cứ mỗi lần em nói lên bức xúc của mình về GD, chị lại thấy mủi lòng.
    Én chỉ báo tin Xuân thôi phải không em? Mùa Xuân của GD xứ mình còn xa lắc xa lơ!

    Trả lờiXóa
  109. Vâng , em cứ bảo lòng ...không còn phải ray rứt vì nó nữa ...vì như chị em đã trả xong gánh nợ nghiệp dĩ với tất cả say mê cho đến phút cuối cùng .... thế mà vẫn không thể im lặng chị ạ

    Trả lờiXóa
  110. Bởi vậy, "nghiệp" còn nặng mang đó thôi!

    Trả lờiXóa
  111. Nghiệp ơi là nghiệp ..chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  112. Qua guest nhà NG coi đám em út nó wậy cà Gió, tụi nhỏ khiến tui lạ cười khoái trá, há há há nửa cà!

    Trả lờiXóa
  113. Qua rồi ... anh em nhà Già hùa nhau ghẹo Gió mờ ... Hic !

    Trả lờiXóa
  114. Em thì đang muốn nói NO với mưa đây ạ. Mưa từ sáng đến giờ, chả đi đâu được. Thỉnh thoảng cho học sinh đánh nhau 1 bữa cho vui. Cái đángn ói NO thì chả thấy bác nào nói!!

    Trả lờiXóa
  115. mọi người còm hay hết cả ý rồi, em chả còn biết viết thêm gì .Buồn chị nhỉ :(

    Trả lờiXóa
  116. Chị ơi!Em hát luôn đó không!Không!Không!Đến với tôi đến với tôi nữa làm gì???

    Em sợ năm sau thêm 1 cái không này nữa nè chị "Nói không với học trò đánh...thầy!"

    Trả lờiXóa
  117. Có lắm cái cần NO lắm mà các bác cứ YES YES thôi em à

    Trả lờiXóa
  118. Đấy ...câu này lắm người hiểu lầm đấy ! Nói thế này có nghĩa là : Học trò có đánh thầy thì
    - không màng
    - không xử
    - không quan tâm

    hay sao hử Khoai ?

    Trả lờiXóa
  119. Có xử ,có quan tâm nhiều lắm đó chứ chị.Nào là thầy phải làm sao thì trò mới làm thế,nào là thầy không biết cách giáo dục,ối trời ơi đủ thứ toàn là tại thầy thôi,Thầy bây giờ cũng chỉ là thợ thôi mà chị.Ngày xưa ơi!Bây giờ còn đâu huhuhuhu

    Trả lờiXóa
  120. Này đồng nghiệp trẻ !
    Ngày chị ra trường ... đất nước còn vô vàn những khó khăn . Trái tim chị thì hừng hực lòng yêu nghề và yêu người . Thời thiếu nữ chị gắn bó với ngôi trường trong một cánh rừng xa xôi nhiều hoa bằng lăng tím ngát và lũ học trò nghèo tóc khét nắng .

    Lần đầu tiên nhận bó hoa dại của cô học trò nhỏ buổi sáng trời mù sương ...chị run tay , muốn khóc . Cảm xúc ấy còn nguyên trong chị đến bây giờ mà chưa lần nào sau này chị bắt gặp.

    Ba mươi năm , cho đến bây giờ , dù có biết bao chua cay nhận thấy trong nghề , dù đã không còn phải dài người với nghề nữa ..DẠY HỌC vẫn là tình yêu đầu của chị .

    Một điều chị ngộ ra rằng ...nghề không bao giờ phụ ta ... chỉ có con người phụ ta thôi . Hãy yêu lũ trẻ và làm vì chúng ...em sẽ nhận được nhiều điều cho mình _ những thứ vô giá : đó là lòng bình an

    Chúc nhỏ vững vàng ..đồng nghiệp trẻ

    Trả lờiXóa
  121. Em cũng chen chân vào nói không với bụng béo đây §:-)

    Trả lờiXóa
  122. Nói không với cái bụng thì kèm theo cái miệng ăn nhữ Sấu ơi :)

    Trả lờiXóa
  123. Vâng , em biết phận em rồi:-)))))))))))hí hí

    Trả lờiXóa