Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

Hoa và Phong vị Huế




Tôi nhận tập thơ xinh xắn vào ngày đầu tuần . Cầm cuốn sách bé bỏng trên tay tôi bỗng nhớ Huế với những con đường nhỏ thanh bình rợp bóng những hàng cây bằng lăng tím ngát mùa hè năm trước , nhớ ánh trăng mỏng manh lấp ló sau những tán lá xanh trên bầu trời Huế , nhớ cành phượng vĩ soi bóng xuống dòng sông Hương hiền lành mệt mỏi vào buổi chiều trước ngày tôi từ biệt Huế …nhớ cả nỗi tiếc nuối khi không được gặp anh _ nhà thơ Võ Quê_. Ngày rời Huế tôi thì thầm nhất định sẽ một lần trở lại .

 

 

VÕ QUÊ _ HOA & PHONG VỊ HUẾ _ tập thơ nhỏ nhắn giản dị mang tính cách Huế là món quà tôi nhận được từ thành phố tôi vẫn còn nợ một lần trở lại . Tôi quen anh Cuội ( nhà thơ Võ Quê) từ yahoo 360 , tôi thích gọi anh bằng cái tên giản dị :”Cuội” . Lần đầu vào nhà anh , đọc những điều anh viết …tôi có cảm giác anh giống một ông Bụt nhiều hơn một nhà thơ …hay đúng hơn là một “ông Bụt làm thơ” . Anh hiền lành, thơ anh hiền lành , thâm trầm , sâu sắc đúng chất Huế …Thơ anh thường đi vào những điều giản dị quanh mình , nó gần như khi bạn nếm một món ăn rất Huế , như bạn bắt gặp một cái nhìn rất Huế trên một con phố hiền lành trong Thành Nội…

 

 

HOA & PHONG VỊ HUẾ  gồm những bài thơ nhỏ 4 câu ca ngợi vẻ đẹp của những loài hoa và những món ăn mang hương vị Huế.Có thể nó là cái nhìn níu lại từ những buổi sáng anh thơ thẩn ngoài khu vườn nhỏ của mình để chăm sóc , để vu vơ ngắm cái vẻ đẹp tinh khôi của hoa trong những buổi sáng đầu ngày . Nó có thể là cảm xúc từ những món ăn do chính  bàn tay người phụ nữ rất Huế sống bên anh đã nâng niu giữ gìn cái hương vị quê nhà để nó theo anh , làm anh ray rứt nhớ trong những lần xa Huế  ..nó bình  dị đến ngạc nhiên …và cũng từ đấy mới thấy được tình yêu thâm sâu của anh với Huế …

 

 

Cám ơn anh Cuội , cám ơn món qùa nhỏ của anh, món quà lại làm Gió nung nấu thêm ước mơ một lần ghé Huế… Một số những bức ảnh gió đề thơ anh …xem như chút lòng Gió gởi cho Huế …thành phố Gió còn nợ một lần quay lại …mai này .

 

... Photobucket

 

... Photobucket

 ... Photobucket


hoa Ngô đồng

Photobucket


        hoa Hoàng Hậu

                 Photobucket


hoa Sầu đông

Photobucket


hoa Cúc vàng
 .. Photobucket



hoa Ti-gôn
.. Photobucket


hoa quỳnh
.. Photobucket



hoa gạo
.. Photobucket



hoa Vô ưu
.. Photobucket


hoa phượng vĩ
.. Photobucket



hoa Sao tím
.. Photobucket



hoa lộc vừng
... Photobucket


hoa Ngọc Lan


Photobucket


....Nguồn ảnh : google
                Thơ : Võ Quê
                Bài viết kính tặng anh Cuội _ nhà thơ Võ Quê _ như một lời cám ơn

Một người bạn _ linalol_cũng nhận được quà và gởi lời cám ơn dễ thương đến anh Cuội . Gió xin phép post thêm ở đây ...



95 nhận xét:

  1. Những câu thơ rất nhẹ nhàng, trìu mến như đang nâng niu những loài hoa, làm cho hoa tăng thêm muôn phần mĩ miều .

    Em thích nhất thơ & hình hoa Cúc vàng & hoa Quỳnh hương .


    Em đã đến Huế 1 lần .
    Entry này nhắc em nhớ những ngày đó lắm : nghe hát ca trù đêm trên thuyền trôi ở dòng sông Hương , thả đèn ước trên sông , thăm trường Quốc học Huế rêu phong cổ kính & ngắm những tà áo dài trắng nử sinh bay bay như chim trên đường phố , các lăng tẩm hoàng thành ..., cầu , các món ăn đặc sản Huế như bún, cơm hến , chè hẽm ...

    Vậy là lần sau trở lại Huế , Gió sẽ ấm áp trên từng con đường khi nơi đó có ít nhất một người bạn hiền như anh Cuội , Gió nhỉ ?!

    Trả lờiXóa
  2. Khánh Lam đọc bài chị viết cho Huế sau chuyến đi đó chưa nhỉ ...
    Huế là thành phố nằm trong những bài giảng ngày bé chị thường chống cằm nghe thầy cô kể ..Lần đầu đến Huế , chị có cảm giác thất vọng nhiều hơn bởi ...Huế không được chăm sóc đúng mức như chị nghĩ

    Ấn tượng Huế để lại cho chị vẫn là một ánh trăng nghiêng ..những con đường nhỏ âm âm 2 hàng cây và những tà áo dài tím rất Huế của các nữ tiếp viên khách sạn

    Dù sao vẫn mong 1 lần trở lại Huế KL ạ


    http://gioheomay.multiply.com/journal/item/236/236

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn!
    Làm nhớ quê Nội - An Cựu quá trời!

    Trả lờiXóa
  4. cứ mỗi lần đến Huế là em gặp ngay mùa mưa- buồn thảm lắm chị ơi

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn những lần nhớ phải không chimdada ?

    Trả lờiXóa
  6. Chị nghe nói mưa ở Huế thường hay kéo dài chẳng biết có phải không ? Huế chỉ là nơi chị ghé đến 2 ngày nên không biết hết nhiều điều về thành phố này.,..nên vẫn mong 1 lần trở lại shqg ạ ..

    Cám ơn em chia sẻ

    Trả lờiXóa
  7. Nhà thơ này theo đạo Phật hả chị...thơ có vẻ thanh thoát, còn nữa hình hoa trắng cuối cùng là quỳnh hở chị?

    Trả lờiXóa
  8. Sao lại lại dùng font chữ nặng nề của bút pháp để át dáng hoa
    Thơ, tôi thích "thơ tình của gió" hơn... sorry

    Trả lờiXóa
  9. Hoa Ngọc Lan đấy Lip . Chắc anh Cuội là một Phật tử

    Trả lờiXóa
  10. Gió dùng thư pháp bởi nó phù hợp với thơ .... Lý ra viết chữ bé hơn chút nhưng vì muốn giới thiệu một số bài tứ tuyệt của anh Cuội nên Gió để size hơi lớn chút .

    Cám ơn nguoimoi .

    Trả lờiXóa
  11. Những hình ảnh lồng vào những bài thơ nhỏ xinh xắn lắm chị ơi

    Trả lờiXóa
  12. Chà! Anh Võ Quê mà đọc được entry nầy của Gió chắc cảm động lắm! Em quen anh Võ Quê gần 30 năm nay rùi đấy! Ngày xưa những sinh hoạt của đồng hương Huế trong SG thường xuyên lắm nên anh ấy hay vô SG... Giờ lâu quá ko gặp! Cách đây 5 năm khi em ra Huế biểu diễn, muốn thăm anh ấy mà chưa đi thị tình cờ gặp trong 1 nhà hàng...anh em mừng quá cứ tíu tít mãi... Anh Võ Quê rất hiền đúng như Gió nói!

    Trả lờiXóa
  13. Ngày xưa đọc Tuổi Hoa An đã yêu thích anh Võ Quê với những bài đồng dao của anh ấy rồi.Sau này cũng hay gặp anh ấy ngoài đời và những bài văn, thơ qua tạp chí Sông Hương.

    Trả lờiXóa
  14. Dzớ Huế.
    Những cơn mưa ở Huế thì không đâu bằng, nó da diết, nó kéo dài ... Ở Huế sinh ra nhiều nhà thơ chắc cũng được nuôi bằng những cơn mưa Huế.
    Một dòng sông Hương quanh năm nước trong xanh, những con thuyền Rồng đưa du khách trôi nhẹ trên dòng sông và được các O con gái, các chị Ca Huế.

    Trả lờiXóa
  15. Đọc mấy vần thơ đầy cảm xúc trên quỷ chợt nhớ đến câu thơ "Trời mưa ở Huế sao buồn thế, cứ kéo dài ra đến mấy ngày".
    Thơ ru tình miên man lại thêm chị Gió dành nhiều công sức & tình cảm "biên tập" khiến người đọc tan dần vào cái tình riêng ấy.:)

    Trả lờiXóa
  16. Thơ anh Võ Quê giản dị, mộc mạc nhưng chan chứa tình.... Thanks Windy đã giới thiệu!:-)

    Trả lờiXóa
  17. Huế đã trở nên đẹp hơn, mộng mơ hơn m cũng đang nhớ Huế da diết!

    Trả lờiXóa
  18. Huế đã trở nên đẹp hơn, mộng mơ hơn bởi có thêm một vườn Hoa - Thơ đầy xúc cảm và muôn vàn màu sắc như thế! Em cũng đang nhớ Huế lắm chị ạ, nhớ đến nao lòng...

    Trả lờiXóa
  19. Chị làm mấy cái hình công phu quá! Chắc bác VQ rất vui đó chị.

    Trả lờiXóa
  20. Tập thơ rất công phu và rất hay ...
    Anh chàng VÕ QUÊ này cũng "lãn mạng " gớm hén ?

    Trả lờiXóa
  21. Bởi Gió mới nói anh ấy là ông Bụt làm thơ . Cám ơn chia sẻ của KL

    Trả lờiXóa
  22. Thơ và hoa ... có hoa phượng của SL nữa kìa ...!

    Trả lờiXóa
  23. gió chưa gặp anh VQ bao giờ ..nhưng luôn có cảm giác thân thiện của một tấm lòng lành ơi là lành

    Trả lờiXóa
  24. Chắc thế ...Nhớ ngày xưa chị cũng yêu thơ Nhã Ca ...một nhà thơ nữ nổi tiếng ở miền Nam trước 1975..
    Mong Huế vẫn giữ được cái hồn của Huế...rất Huế

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ là chút lòng thay lời nhớ Huế thôi Quỷ ơi ...

    Trả lờiXóa
  26. Khánh cũng là ông bụt như anh VQ thây ... chỉ là thơ Khánh thì ray rứt , suy tưởng , triết lý hơn nhiều ... thật đấy

    Trả lờiXóa
  27. Muahong là người con xứ Huế phải không ...? Huế luôn níu những nỗi nhớ da diết của những người rời Huế ...để họ luôn mơ một lần về muahong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  28. Hy vọng anh VQ vui ...Chị chỉ làm được 1 phần nhỏ trong nhiều bài thơ tứ tuyệt của anh Cuội thôi CN ạ

    Trả lờiXóa
  29. ngay sự lãng mạn của anh Cuội cũng hiền lành như anh ấy anh TD ạ

    Trả lờiXóa
  30. Đọc thơ anh VQ mà Gió giới thiệu, những lời thơ nhè nhẹ. Nhẹ như nắng Huế mùa Thu, nhẹ như mưa Huế vào Xuân, nhẹ như tóc dài Huế, nhẹ như nón Huế... bỗng nhớ bài Mưa Hồng của Trịnh Công Sơn. Nhạc sỹ nói Anh chưa có một nhạc phẩm nào riêng cho Huế- quê hương, nhưng bàng bạc trong nhạc phẩm nào của Anh cũng có chút Huế ở đó...
    Em có một ông bạn Huế thật hiền...tí nữa thì em làm cho Huế...hết hiền... may cho Huế quá... ( Chắc Gió nhớ entry này của em hồi 360...)

    Trả lờiXóa
  31. Hoa đẹp nhưng đề thơ làm giảm vẻ đẹp của hoa đó Gió. Nhắc đến Huế chị lại nhớ Trần Thùy Mai, Phạm Phú Phong... những người bạn khi xưa... Món quà làm Gió vui hen, và nhớ thêm một lần trở lại Huế nhá!

    Trả lờiXóa
  32. Nhớ rồi .... Nhớ lại còn mắc cười ...hà hà ..

    Trả lờiXóa
  33. Chỉ là em muốn giới thiệu những bài tứ tuyệt của anh Cuội thôi chị ạ ...chứ hoa thì ai cũng thấy nhiều rồi . Huế có nhiều người con tài năng ở khắp nơi heng chị

    Trả lờiXóa
  34. Hehe, ngày đó em có "thơ...bài chòi" đọc lên nghe như vừa hụt một "chến" bài biết trước sẽ ...wắc Gió à...
    Người con trai Huế nói yêu tôi
    Lăng tẩm Huế chiều đó bỗng dưng nghiêng ngả
    Câu ca "ai ngồi, ai câu, ai sầu...ai thảm"
    Nghe buốt sầu vì ai biết rõ đó là ai!
    Người con trai Huế nói yêu tôi
    Trời Thiên Mụ sáng đó mưa giăng đầy
    Tràng Tiền mỏng manh mười hai nhịp
    Không hình dung ngày tôi qua tha thướt áo dài???!!!!
    Người con trai Huế nói yêu tôi
    Cả chợ Đông Ba lặng đi như nghe...tin bão
    Mưa Huế thường rất dai, chừ thì tôi biết
    Nẻo đường mô,tê răng, rứa nờ...không có chỗ ...của Tôi...
    Huế hiền, nên may quá, vẫn hiền...

    Trả lờiXóa
  35. MM à ... có phải : Vì tình yêu không phải trò đùa ...nên MM từ chối ? mà từ chối "dễ thương" ... đến vậy

    Trả lờiXóa
  36. Không hiểu tự bao giờ, bagiavivu thích hoa màu tím -

    Trả lờiXóa
  37. Hình như người PN nào cũng một thời yêu màu tím ...Mong rằng màu tím ko buồn như người ta vẫn nghĩ như thế bagiavivu nhỉ

    Trả lờiXóa
  38. Dạ không, nói ra thiệc méc cở nhưng phải nói thiệt, chuyện tình yêu là hok gian dối được Chị à... người ta bỏ của chạy lấy người hihi!

    Trả lờiXóa
  39. Kể ra thì họ cũng biết đã đến lúc phải chạy ...MM đưa ra cái chiêu bài "bắt chạy" quá tuyệt luôn mà ...Không chạy mới lạ !!!

    Trả lờiXóa
  40. Mong một lần đến Huế để cảm nhận sự mộng mơ và vẻ đẹp nơi này.

    Trả lờiXóa
  41. Nè ! Gió chị cho Gió em ké nói y lời chị cảm ơn trên....đến anh Cuội nhá !.....hiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  42. Hơi lạc đề, nhưng một thắc mắc từ lâu, xin hỏi về Huế:
    "...Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhip..."
    "Vài" là gì? và đếm tới, đếm lui rỏ ràng chỉ có...6 "nhịp"
    Ai biết xin trả lời sẽ "hậu tạ" nặng nề.....

    Trả lờiXóa
  43. Đến thử đi SK ...Hãy chọn của Huế 1 điều để nhờ nhé

    Trả lờiXóa
  44. Gió đọc cái này trên net ...Và nghĩ có lẽ do xây dựng nhiều lần nên hình dáng cái cầu nguyên thủy " 6 vài 12 nhịp" bị thay đổi còn 6 nhịp ... Gió cũng thắc mắc lâu rồi "vài" trong từ "6 vài" là gì ... Bạn nào biết nói cho cddt và gió biết nhé


    "Cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp
    Theo sử sách, dưới thời vua Lê Thánh Tôn sông Hương đã có cầu. Chiếc cầu đó được làm bằng song mây bó chặt lại với nhau nên có tên là cầu Mây. Rồi cầu được làm lại bằng gỗ, có hình cái mống úp trên sông nên còn có tên là cầu Mống. Năm Thành Thái thứ 9 (1897), chiếc cầu trên được nhà cầm quyền Pháp giao cho Hãng Eiffel thiết kế và xây dựng lại bằng sắt, đến năm Thành Thái thứ 11 (1899) thì hoàn thành và mang tên vị vua này.

    Nhưng sau khi vua Thành Thái bị thực dân Pháp đày ra đảo Réunion thì nhà cầm quyền cho đổi tên là cầu Clémenceau (theo tên của một thủ tướng Pháp). Đến năm Giáp Thìn (1904), bão lớn làm cầu hư hỏng nặng. Hai năm sau (1906), chiếc cầu mới được sửa chữa bằng xi măng cốt thép, tổng chiều dài là 401,10m, chiều rộng 6,20m, có 6 vài, 12 nhịp, mỗi nhịp được thiết kế hình bán nguyệt. Năm 1937, cầu được mở rộng thêm hành lang hai bên dành cho người đi bộ. Năm 1946, trong kháng chiến chống Pháp cầu bị mìn đánh sập hai phía tả ngạn. Trong sự kiện Tết Mậu Thân (1968), nhiều nhịp cầu cũng bị hư hỏng, sau đó được sửa chữa lại. Từ năm 1991, Công ty Cầu 1 Thăng Long chịu trách nhiệm trùng tu, xây dựng và đổi màu cầu từ màu dụ bạc sang màu lam.


    Cho dù trải qua nhiều thăng trầm với nhiều tên gọi, nhưng từ rất lâu cái tên Trường Tiền (vì chiếc cầu nằm gần một công trường đúc tiền của nhà Nguyễn) hay Tràng Tiền đã đi vào nhiều bộ môn nghệ thuật, cùng với dòng sông Hương mang lại nét thơ mộng, duyên dáng và lãng mạn cho TP.Huế."

    Trả lờiXóa
  45. Gió ơi, đây là "hậu tạ nặng nề":

    Cầu thì "Trường Tiền", đường (hay phố) "Tràng Tiền" ngoài Hànội hì.. hì hì.....
    Cấm giận nha

    Trả lờiXóa
  46. Hổng giận ...Gió bê từ net vao ... cũng có nơi gọi là cầu Tràng Tiền đấy!

    Trả lờiXóa
  47. Chắc phải "nấu chè" đặt tên cho Gió quá!! ha ha ha
    Ai gọi bậy, mình gọi theo sao ta?

    Trả lờiXóa
  48. Đúng như nhiều người viết, VQ rất vui, thật sự xúc động trước bài viết và các bài thơ trình bày công phu của Gió. VQ mới vô SG trong đêm qua và sáng nay thì đọc entry đầy chất thơ của Gió. Chiều mai Chủ nhật (15. 8. 2010) lại bay về Huế. Cơ chi có duyên gặp Gió một lần để được trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn Gió chân thành! Vô vàn thân quý!

    Trả lờiXóa
  49. "Cầu Trường Tiền hay cầu Tràng Tiền là chiếc cầu (dài 402,60m; rộng 5,40m) bắc qua sông Hương. Đầu cầu phía Bắc thuộc phường Phú Hòa, đầu cầu phía Nam thuộc phường Phú Hội; ở ngay giữa thành phố Huế, Việt Nam."


    Đây là một đoạn Gió lấy trong một bài viết , nhưng không phải chỉ vậy , hồi đi học Gió đã được nghe thầy cô bảo : Cầu Tràng Tiền hay Trường Tiền chỉ là 2 cách gọi cho cây cầu bắc qua sông Hương này thôi ...Để xem các bạn nào ở Huế hoặc biết rõ trả lời xem sao nhé

    Còn nếu đúng là Gió bắt cddt 2 nồi chè nghe ko !

    Trả lờiXóa
  50. Đêm qua Gió lại ngồi ở một quán cafe Saigon để tiễn một người bạn về Huế ....Hai ngày cuối tuần lại bận ,đúng là chưa có duyên gặp anh Cuội ...Lại hẹn lần sau thôi Nhất định có duyên là sẽ gặp anh Cuội nhỉ ..?

    Chúc anh những ngàySaigon thật vui anh Cuội nhé

    Trả lờiXóa
  51. Wikipedia, Google hay những nguồn trên net rất quý và vô tận, nhưng cũng phải cẩn thận khi xữ dụng, vì nhũng input hầu như ai cũng có thể post lên được, nhiều khi những sai lầm vì thế cứ càng ngày càng lan rộng....
    Bẳ đầu, có thể sau này từ 1954, khi đợt di cư đầu tiên của dân miền Bắc vào Nam, "Trường Tiền" được gọi lai căng là "Tràng Tiền" cứ thế mà sai bét. Cái vụ này là chắc chắn là Gió sẽ thua kha kha kha

    Trả lờiXóa
  52. Thơ hay...người cảm cũng hay...
    Phen này bác Cuoi...ngất ngây...vô cùng!!!
    :))))

    Trả lờiXóa
  53. Hổng biết nhưng ngày bé còn đi học Gió đã từng nghe gọi là Cầu Tràng Tiền ...Sau này mới nghe Trường Tiền , thiệt mà . Tiếng Việt mình dùng từ gốc Hán nhiều nên Tràng Gió nghĩ cùng nghĩa với Trường (dài) .Ví dụ người ta có thể gọi Tràng An hay Trường An

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn anh langhienxuan ...người con xứ Huế trả lời hộ Gió vụ này coi

    Trả lờiXóa
  55. Về vụ này Gió hiểu đúng rồi đó...bởi chữ Tràng với chữ Trường có nghĩa như nhau, vì chữ Trường là phái âm của chữ Tràng mà ra, cho nên dùng cả hai cách gọi đều được cả!VD cặp từ khác như: Huỳnh=Hoàng...cũng đều có nghĩa như nhau cả!hi..hi...:))

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn anh langhienxuan ...Thật ra ngày bé Gió chỉ nghe gọi là cầu Tràng Tiền , hay Tràng An ...Sau này mới nghe gọi Trường Tiền hay Trường An .
    Ngay cả tiếng Việt mình cũng có nhiều cặp từ có nghĩa như thế : đang = đương hoặc từ Hán Việt : an khang = an khương ...

    Xem bạn cddt có còn bắt bí Gió nữa không đây ?

    Trả lờiXóa
  57. Hình như Gió "chắc như bắp" nghĩ là sẽ ăn 2 nồi chè

    Hoa hay bông, huỳnh hay hoàng, tư hay bốn; đều có thể gượng ép dùng cho một nghĩa giống nhau, mặc dù Nam, Bắc khác nhau.
    Tuy nhiên Huỳnh Văn Bốn, lại không thể là Hoàng Văn Tư được, vì nó là tên, là danh từ riêng, là đại danh từ!
    Ỏ Hà nội, không ai gọi là phố Tràng Tiền là TrườngTiền,
    Tràng An là một thắng cãnh lịch sữ của Việt Nam có Hoa Lư, có Đinh Bộ Lĩnh.
    Trường An, hay còn gọi Tây An hay Xian(Xi'an) là cố đô 1 thời của Tàu, nơi đang khai quật được 4, 5 cái mộ(giả) của Tần Thủy Hoàn.
    Trường hợp cầu Trường Tiền: Có lẽ thời di cư 1954, dân Bắc gọi trại những chữ Tân Sơn Nhứt, thành Tân Sơn Nhất, Cổ Thành Quảng Trị sau 1975 đổi thành Thành Cổ Quảng Trị, Trường Tiền thành Tràng Tiền.....có lẽ chỉ muốn tiêu diệt hay đồng hóa văn hóa miền Nam.
    Cầu Trường Tiền trong đợt tu bổ gần đây được giao cho tập đoàn cầu Thăng Long( dĩ nhiên bạn biết xuất xứ ở đâu) đợt "đại tu" này kéo dài từ 1991-1995 và sau khi hoàn thành cầu Trường Tiền "được" gắn bảng đồng với tên gọi mới là cầu "Tràng Tiền"
    Nhưng không như miền Nam "phổi bò", dân Huế không chịu vậy, dân Huế chính gốc, có hiểu biết đã cùng những nhà sử học không bao giờ chấp nhận hai chữ "Tràng Tiền"cho chiếc cầu thân yêu đẹp nhất và tiêu biểu cho "phong vị" Huế, sự tranh đấu ngấm ngầm, nhưng mãnh liệt kéo dài, không biết tốn bao nhiêu cong sức, giấy mực, mãi đến gần đây bảng Tràng Tiền đã bị đục bỏ và thay lại hai chữ "Trường Tiền" ngày xưa!!!
    Không phải muốn "ăn thua" với Gió, hay sợ phải tốn 2 nồi chè, vì với Gió, 2 nồi chè chứ 2000 nồi chè hay hơn thế nữa, cũng chỉ là "một niềm hạnh phúc" thôi, nhưng đây là 1 mãnh lịch sử, tuy nhỏ bé nhưng tôi không muốn một ngày nào đó, dân Saigon chẵng ai biết "Tân Sơn Nhứt" nằm ở đâu!
    Tuy đau đớn, nhưng tại Hà Nội tôi đã "được" hỏi như vậy rồi.....

    Trả lờiXóa
  58. - Gió đồng ý với cách giải thích này của cddt , cái gì thuộc tên riêng thì ta không thể tùy tiện đổi thay được . Trường hợp Cầu Trường Tiền có thể do cách nghĩ dễ dãi người ta đã một lúc gán cho nó 2 cái tên được xem như cùng nghĩa ..lâu ngày trở thành quen và được mặc nhiên chấp nhận như trường hợp Tân Sơn Nhứt hay một số tên khác vậy...Trên thực tế, bây giờ nó đã trở thành thói quen gọi tên chiếc cầu như thế ...dù có muốn hay không không phải một sớm một chiều thay đổi được...

    Trả lờiXóa
  59. Gió thì không nghĩ nó bi kịch đến thế ...Ngay lúc ấy dân Bắc di cư chẳng có ý đồ đồng hóa văn hóa miền Nam đâu ....Bây giờ thì lại có nhiều cách gọi tên kì cục ...khó mà giải thích được nhưng để làm gì thì ko thể biết , có thể do hiểu thế thì gọi thế , có thể do ko hiểu mà gọi thế ...còn văn hóa dân tộc thì chỉ có 1... mỗi vùng miền có thể khác nhau nhưng sao lại gọi là đồng hóa hả cddt nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  60. Nghe câu cuối cùng của cái comment dài Gió phần nào hiểu được tấm lòng cddt đối với cái gì đó thiêng liêng thôi thúc trong lòng ...Bao nhiêu năm qua dù Saigon đã bị đổi tên nhưng nó chưa bao giờ mất cả ..cddt thấy ko ?Không phải muốn xóa bỏ cái điều trở thành máu thịt với người ta lại có thể dễ dàng như thế


    Nhưng chè thì Gió vẫn cứ đòi đấy

    Trả lờiXóa
  61. áo tím
    màu áo em
    hôm nào ướt mưa đêm
    buồn...
    dáng em nhẹ gót qua thèm

    Trả lờiXóa
  62. ..............Hiểu nhau rồi tình yêu biến mất !
    Vo Quê ơi,
    Sao Khuê à....,
    ........... Cứ cho là mọi điều sai hết
    kẻo nảy sinh
    ................Cứ thảnh thơi mà bay lang thang
    cuối ngày cuối ngõ

    Trả lờiXóa
  63. Mình về nhà cũng nhận được một cuốn thơ của anh Võ Quê. Gió đã giới thiêu rồi mình sẽ cảm ơn cách khác..Hi hi...

    Trả lờiXóa
  64. Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp
    Thương nhau rồi xin kíp về mau
    Kẻo mai tê bóng xế qua cầu
    Bạn còn thương bạn biết gửi sầu về nơi mô.

    Vài được hiểu là một cung đoạn. Đứng nơi cầu Trường Tiền đếm sẽ thấy sáu cái vài còng.
    TRƯỜNG TIẾN không phải TRÀNG TIỀN. Ở Hà Nội có phố Tràng Tiền. Ở Huế có cầu Trường Tiền.

    Trả lờiXóa
  65. Bây giờ em mới biết hoa ngô đồng đẹp và thanh thế. Người tặng thơ và người được tặng đều có tâm hồn bay bổng. Lời cảm ơn của chị thật dễ thương!

    Trả lờiXóa
  66. Lại một người nữa nhớ Huế phải ko ?

    Trả lờiXóa
  67. Anh lại làm anh Cuội giật mình mất !

    Trả lờiXóa
  68. Mình biết thể nào T cũng có mà ...

    Trả lờiXóa
  69. Cám ơn một người con xứ Huế khác _ một người rất Huế _ trả lời câu hỏi của cddt ....

    Gió không dám đòi chè nữa mô , đợi đòi cafe nhá cđđt !

    Trả lờiXóa
  70. Cám ơn em ... có nhiều loại hoa chị ko biết ... toàn search trên google thôi !

    Trả lờiXóa
  71. Một số bạn bè ở Huế gọi đùa ông Cuội này là "Võ Quê Mùa" đúng là một ông Bụt làm thơ. Người đọc không thể đòi hỏi gì hơn về thơ ông, vì làm được Bụt thôi đã quá khó rồi. Bản thân hoa đã là thơ, làm thơ về "thơ" không dễ hay.

    Bu thích mấy bài thơ Nguyễn Duy nói về hoa

    Hoa chắt chiu
    Đồi cằn hoa cũng chắt chiu
    Chắt chiu hoa muốn nói điều chi đây
    dạ thưa một chút hương này
    Mồ hôi hoa đấy tháng ngày chắt chiu

    Hoa lúa
    Em có nhiều hoa người ta tặng
    hoa lúa đồng xưa giờ thế nào
    thứ hoa quý nhất trên đời ấy
    thì chả ai đem mà tặng nhau

    Hoa dại
    Nhớ gì như thể nhớ em
    nhớ im lặng trắng không tên giữa rừng
    mùi hương hoang dại thơm lừng
    từ thăm thẳm núi bổng dưng thơm về

    Trả lờiXóa
  72. ".....có lẽ chỉ muốn tiêu diệt hay đồng hóa văn hóa miền Nam."
    Có lẽ bạn đã hơi quá lời rồi đó...dù là di cư 1954 hay "Từ thuở mang gươm đi mở cõi..." thì văn hóa Việt vẫn là thuần nhất ở cả Nam và Bắc.Có khác chăng chỉ là ở ngữ điệu ở mỗi một vùng miền.Còn đặc biệt là ở Huế,vốn là đất của Kinh Đô quân chủ cuối cùng của Việt nam, nên một số từ ngữ phải bị nói trại đi để tránh bị phạm húy,chứ không như bạn nghĩ là "đồng hóa", nghe như là ngàn năm qua Tàu khựa nó đồng hóa mình vậy.Xin nói thêm: Chữ Tràng là gốc Hán...nên dân Việt đã Việt hóa[đồng hóa] nó thành chữ Trường đó bạn à!

    Trả lờiXóa
  73. Gió vốn không thích hoa lắm nên cũng chẳng dám làm thơ về hoa anh Bu ạ

    Trả lờiXóa
  74. Hình như có lần nào Gió đã nghe một vị thầy nói điều này ..Lâu quá không nhớ được . Tên gọi cũng quan trọng nhưng quan trong hơn chính là người ta đã giữ gìn nó như một chứng nhân lịch sử , một cái gì gắn bó với ta như máu thịt ..và như thế chẳng bao giờ nó mất đi , phải không?

    Cám ơn anh langhienxuan

    Trả lờiXóa
  75. Bạn nào muốn biết kỹ về cầu Trường Tiền xin mời vào địa chỉ dưới đây:

    http://vn.360plus.yahoo.com/ngvliem/article?mid=39

    場 錢 (trường tiền)
    場 chữ này đọc là trường, cũng có thể đọc là tràng. Theo các từ điển Hán Việt thì trường (tràng) là nơi tế thần, vùng đất bằng phẳng không có cây cối, nơi, chỗ, có thể tập hợp đông người như hội trường, quảng trường...

    Trả lờiXóa
  76. Cám ơn anh Bu , Gió vừa qua đọc ...nhiều hình ảnh đẹp quá !

    Trả lờiXóa
  77. Gửi lời cảm ơn đến tất cả bạn bè quan tâm đến Huế và lời cám ơn dành cho anh Cuội .

    Trả lờiXóa
  78. Anh "Cuội" sẽ rất cảm động khi đọc ẻn này chị ạ!

    Trả lờiXóa
  79. Gió đưa lên entry rồi à. Có mấy chổ còn sai mà chưa sửa được Gió à. Chắc các bạn đọc sẽ hiểu.

    Trả lờiXóa
  80. Lâu quá mới thấy KT nhỉ ?
    Cám ơn KT , chỉ là lời cám ơn nhỏ với anh Cuội thôi !

    Trả lờiXóa
  81. Gió đưa lên rồi ...không sao đâu T à

    Trả lờiXóa
  82. Hồi đó Zip có đi Huế mấy lần. Đến khi về thì chẳng nhớ gì về Huế hết, tại vì lần nào ra đó cũng toàn đi nhậu với một lũ đàn ông gàn gở thân thiết sau khi xong việc. Nói đến Huế mà nói đến quán nhậu thì Zip còn nhớ, không nhớ gì nhiều về cảnh vật hết trơn. Nghĩ hồi đó ngu thiệt, ra Huế mà không biết thưởng thức gì hết!

    Trả lờiXóa
  83. Zip cũng thích nghe bạn bè gọi anh Võ Quê là anh Cuội, bác Cuội, nghe dễ thương, hiền hoà làm sao. Tuy Zip không quen anh Võ Quê nhưng dĩ nhiên là biết tiếng anh ấy và cũng nhận thấy ở anh Võ Quê có cái gì đó đằm thắm, dung dị, chân tình.

    Trả lờiXóa
  84. Anh Cuội hiền và tấm lòng nhân hậu như Cuội Zip ạ

    Trả lờiXóa
  85. Chào Cô Gió ! Hôm nay con dạo lang thang trên google thì thấy những bài thơ của "Cậu Quê" nằm trên hình ảnh các loài hoa mà trong quyển " Hoa và phong vị Huế.

    Trả lờiXóa