Chủ Nhật, 22 tháng 8, 2010

Một chút thu Saigon cho lãng tử ...




Tôi gọi nguyenhong là lãng tử …cái tên riêng tôi tự đặt và gọi thế không biết từ lúc nào nhưng nguyenhong mặc nhiên chấp nhận như một thông điệp riêng mà chỉ tôi và nguyenhong biết.


Lúc yahoo 360 thoi thóp thở, tôi sang yume chỉ để tìm một chỗ cất giữ những bài viết của mình, tôi rất ít đi thăm bạn bè dù bạn ở yume của tôi cũng không hề ít … và ở đấy, tôi quen nguyenhong từ cái com trong một bài thơ của tôi .Yahoo 360 chết , tôi chọn Multiply là chỗ dừng chân và gặp lại nhiều bạn bè cũ trong đó có nguyenhong …


Do bận , chỉ thỉnh thoảng nguyenhong ghé sang guestbook hoặc những bài thơ nhỏ của tôi nhưng lúc nào tôi cũng nhận được từ nguyenhong những tình cảm ấm áp : một cái hình được chỉnh sửa , một cái theme đúng sở thích , những hướng dẫn chi tiết cho trang blog…Từ lúc nào nguyenhong đã trở thành người bạn nhỏ trong rất nhiều những người bạn nhỏ khác mà tôi yêu quý


Thích chạy xe tốc độ , thích võ thuật , thích mạo hiểm nhưng lại cũng rất lãng mạn và yêu thơ …Đọc thơ nguyenhong ta có cảm giác cái tâm hồn lãng tử này nợ mùa thu một điều gì ray rứt lắm, món nợ không trả được nên nó cứ đeo đẳng trong nhiều bài thơ về mùa thu …


Đã lâu rồi không chạm bút vào thơ
Em mắc nợ Mùa Thu chuyến hành trình phiêu lãng
Vay gió heo may chút lạnh lùng vô cảm
Em lặng ru mình trong khoảng vắng không tên.

Có những tháng ngày thơ chẳng thể nguôi yên
Nỗi nhớ trong tim bỗng choàng thức giấc
Em thương anh giữa dòng đời tất bật
Nẻo vô tình thu có lạnh không anh?

Xin gửi vào sắc cốm non xanh
Hương gió ấm trong vần thơ em viết
Mưa Mùa Thu nói gì anh có biết
Mắt lá thì thầm... anh có nhớ em không?
(Thơ em gởi mùa thu)



Anh vẫn nhớ em, anh nhớ mùa thu
Nhớ nụ cười đêm nghiêng tình anh thao thức
Nhớ những vần thơ tình bé con con em viết
Có mùa thu về chợt mưa nắng gió bâng khuâng

Anh vẫn nhớ em, cô bé có đôi mắt buồn thu
Nhớ mùa mây về lạc hoang đi trong mắt
Nhớ heo may chiều em buông rèm mi tựa cửa
Làm con sóng muôn trùng bỗng lặng hóa cô đơn

Anh vẫn nhớ em, anh nhớ bé mùa thu
Nhớ lắm tình em ngây ngô ngày hoa nắng
Nhớ câu thơ hồng ươm thơm hương giấy trắng
Thơm giọt hoa nồng em rót lỡ, ta say...

Anh vẫn nhớ em, nhớ lắm bé mùa thu
Nỗi nhớ cạnh bên đời tha hương vất vả
Nỗi nhớ từ lúc bình minh xua cuộc đời hối hả
Về đến hoàng hôn thân chập choạng rã rời...

Anh vẫn nhớ em, anh nhớ mùa thu
Anh nhớ từ nơi anh ở, nhớ từ ngày qua lặng lẽ
Nhớ từ phía không em có những mùa về trong giá rét
Phố lạnh co mình, không viết trọn bài thơ...
...Nếu ngày mai không đến, cô bé mùa thu ơi! em có còn nhớ anh không?...
nguyenhong_(anh nhớ mùa thu)



Cách đây hơn 1 tháng tôi nhận từ nguyenhong một cái PM :
Em đang tổng hợp thơ của chị để làm ra file iBook bỏ vào tủ sách của máy ipad. Cho chị coi cái bìa sách, hôm nay mới in vào được 24 bài, còn lại để về VN em làm tiếp (chỉ để em đọc thôi)
Em muốn thêm hình ảnh cho mỗi bài thơ, nhưng phải do chị chọn. Về SaiGon rảnh rang em sẽ cùng chị hoàn thành tập thơ. Thơ của chị em chọn hết, chị có thể tìm hình ảnh từ bây giờ. Sách rất đẹp chị sẽ coi được khi gặp em.

iBook là một tủ sách (chỉ là cái tủ trống không) rất tiện lợi và đẹp do apple phát hành miễn phí cho bất cứ ai trên thế giới dùng ipad và iphone 4G,( tuy nhiên ở iphone 3GS vẫn coi được). Em mới tham khảo được cách tạo sách cho ibook, và tất cả những cuốn sách sau này sẽ được phát tán rộng trên mạng internet.
hihi...em sẽ "rêu rao" thơ chị bay khắp mạng iBook ...

hẹn chị SaiGon cafe đấy.




Tôi thì chẳng hiểu gì về cái loại hình sách mạng này cả ..nhưng vui vì thấy cái bìa và trang sách đẹp , vui vì tình cảm quý mến của nguyenhong dành cho mình .Lần đầu gọi cho tôi qua phone khi vừa về đến Saigon nguyenhong reo lên: “Trời ơi em đã tưởng tượng giọng nói của chị y như thế này , thật đấy !…”


Chúng tôi gặp nhau với nhiều câu chuyện vui buồn giữa một buổi sáng Saigon tháng bảy ở café Du Miên … Nguyenhong nhận ra tôi ngay khi bước vào quán, trước mặt tôi là một người đàn ông không còn quá trẻ nhưng cũng chẳng quá già , nguyenhong trẻ hơn tuổi mình và đúng là một chàng lãng tử ,nụ cười hiền lành với ánh mắt nheo lại làm cái nhìn như cũng biết cười , thái độ thân thiện cởi mở và chân tình , giọng Bắc di cư bỗng cho tôi cái cảm giác gần đến thế …tôi không nghĩ mình bước ra từ cái thế giới im ắng này để gặp nguyenhong lần đầu …


nguyenhong giới thiệu tập thơ xinh xắn của tôi do chính mình thiết kế từ trong một cái máy ipad nhỏ chỉ tiếc tôi không mang theo kiếng nên chưa coi kỹ được … Kể về một quãng đơi thật đẹp và cả quãng đời gian nan vẫn bằng nụ cười như thế , vẫn bằng cái giọng sôi nổi và ánh mắt tươi vui như thế …Tôi hiểu đời cho mình quá nhiều hạnh duyên để gặp một trong những người bạn thế này …

Cám ơn nhé langtu ..cám ơn một chuyến về từ xứ Phù Tang của em ..Tháng tám , Saigon chẳng có mùa thu nhưng chị tin rằng langtu sẽ thấy mùa thu trên những con đường em đã từng đi qua suốt quãng đời lận đận của mình , em sẽ nhìn thấy mùa thu trong những cơn mưa như dỗi hờn của Saigon thật trẻ ,em sẽ thấy mùa thu trong một ánh mắt nào đấy vừa đi ngang phố để lại một vạt tóc bay làm chạnh nhớ một người tình nào xa lắc …


Mùa thu sẽ chầm chậm đến rồi sẽ lẩn khuất đâu đây …để suốt đời langtu vẫn nợ mùa thu một lời xin lỗi …phải không?


Bìa tập thơ do nguyenhong thiết kế
                            ... Photobucket


... Trang thơ đầu tiên

Photobucket

..Địa chỉ trang blog của nguyenhong
http://nguyenhongjp.multiply.com/guestbook?replies_read=1665


122 nhận xét:

  1. híhí , cuốn sách dễ thương quá , giống trang sách bỏ tay của học trò cấp 3 .

    mà em cũng muốn nghe giọng chị , cho em số phone nà :)

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nọ nghe Gió kể về một nguyen hong, chưa hình dung hết về bạn của gió. Đọc bài này chân dung nguyenhong rõ nét. Thật cảm động khi có những quan tâm dành cho nhau, mạng tuy ảo nhưng tình thân là có thật. Và thật hơn nữa cái tình ấy thể hiện ở từng trang giấy nhỏ - một ý tưởng quá hay. Một tình cảm thật ấm áp.

    Trả lờiXóa
  3. Với Nguyên Hồng, Zip từng có lỗi với người bạn này. Nguyên Hồng đối xử với bạn bè bao giờ cũng nhiệt tình, tận tâm. Nhưng tâm hồn Nguyên Hồng cũng có thể dễ bị tổn thương khi bạn bè phụ lòng tin của mình. Và khi bạn bè phụ lòng tin của mình thì Nguyên Hồng vừa giận vừa buồn và cảm thấy bị xúc phạm. Chính ở điểm này mà Zip đã có lỗi với Nguyên Hồng. Cái lỗi này của Zip với Nguyên Hồng, Zip không tài nào quên được, nghĩ lại vẫn hối hận mãi!

    Trả lờiXóa
  4. Thiệt không đấy ...đừng thất vọng nhá !!!
    Cám ơn cưng

    Trả lờiXóa
  5. Chị cũng thích cái bìa ...nó đúng là chị D ạ . Thaks D nhá

    Trả lờiXóa
  6. Thể nào cũng có lần em giới thiệu nguyenhong với chị ...
    Em cám ơn tất cả những duyên may cho em được nhiều quá ..trong đó có cả chị !

    Trả lờiXóa
  7. nguyenhong là người biết thả gió bay đi cái gì cần bay đi ...zip ạ , Gió quý NH chỗ đó ...Sẽ có ngày Zip gặp NH chứ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  8. Uh rất xinh ...giống y chang Sen ! thanks em cưng

    Trả lờiXóa
  9. Quên thì chắc Nguyên Hồng không quên nhưng giận thì Zip nghĩ Nguyên Hồng không còn giận hờn gì nữa. Tánh Nguyên Hồng có lẽ là thế: Phóng khoáng, cởi mở và cũng chân tình, hay đùa hay tếu tuy rất suy tư và có khi trầm ngâm.

    Cũng đã gần một năm qua rồi. Zip thỉnh thoảng lại gởi một PM xin lỗi Nguyên Hồng dù lời xin lỗi muộn màng. Có lẽ sẽ có một dịp gặp Nguyên Hồng thôi Gió ạ. Ừ, sẽ có dịp. Vào một lúc nào đó, một ngày nào đó! Bạn bè lại ngồi lại với nhau, khề khà tếu táo!

    À, mấy trang sách rất đẹp Gió ạ. Nhưng cái bìa thì không đẹp lắm, nhất là kiểu chữ. Nếu là Zip thiết kế thì sẽ đẹp hơn! Haha...

    Thôi, lại cái tật nghĩ sao nói vậy nữa rồi. Đó, ngày trước, cũng tại cái miệng Zip nhanh hơn cái đầu nên mới làm cho Nguyên Hồng giận đấy chứ! Stop vậy :))

    Trả lờiXóa
  10. Bìa đẹp, thơ đẹp, và tình thơ cũng đẹp. Mong mọi thứ đều tròn trịa như những câu thơ nhỏ dễ thương kia, Gió nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Dễ thương Gió ạ!
    Chị cũng thích trang của nguyenphong, dù rằng chị chỉ biết qua contact của các bạn mà đôi khi chị thấy nguyenphong hiện ra.

    Trả lờiXóa
  12. Dễ có mấy ai hiểu rõ bạn mình như thế.

    Trả lờiXóa
  13. vẫn có những niềm vui như thế, chúc mừng chị Gió nhé ..

    Trả lờiXóa
  14. Gió cũng mong có dịp như thế Zip héng !

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn vì những tình bạn đẹp thế này Yến héng ... Cám ơn vì mình có quá nhiều những người bạn ra bạn như tụi mình ... Y ạ !

    Trả lờiXóa
  16. Dạ một cậu em dễ thương ...chị sẽ gặp NH gần đây thôi .

    Trả lờiXóa
  17. Cám ơn hothian ... Đúng là Gió may mắn vì được quá nhiều từ bạn . ...đủ để đôi lúc có những rối rắm buồn phiền cũng vì tình bạn mới thấy hạnh phúc vẫn đủ đầy để thả cái kia bay ...hothian há

    Trả lờiXóa
  18. Cám ơn hienminh _ một người bạn lớn hơn bạn nhỏ chút xíu ...há !

    Trả lờiXóa
  19. Giọng Nam quê mùa cũng gần xịt chị Gió ơi :)

    Đẹp quá! Cái gì cũng đẹp: Bìa tập thơ, cách trình bày tập thơ, lời thơ, lời giới thiệu, tấm lòng chàng "lãng tử", tấm lòng của người được giúp đỡ đối với người giúp đỡ.... Chúc mừng chị gặp được quới nhân!

    Trả lờiXóa
  20. Giọng Nam chân chất _chứ ko phải quê mùa_ thì làm sao xa được NP heng ...
    Mong có ngày gặp P để nghe cái giọng đậm đà sông nước miền Nam đấy ...

    Cám ơn NP

    Trả lờiXóa
  21. Chị ơi hôm nào có dịp chị em mình cafe với nhau được k? thích tâm hồn của chị lắm.

    Trả lờiXóa
  22. Một Bá Nha Tử Kỳ hiện đại !!

    Trả lờiXóa
  23. Nhất định nhá Sen ...sẽ có ngày Sen thấy cái rối rắm từ tâm hồn chị ...!

    Trả lờiXóa
  24. Cám ơn anh Bu ...Gió có nhiều mối lương duyên từ tình bạn ...

    Trả lờiXóa
  25. Chúc mừng chị có những người bạn tốt và hiểu chị

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn em ..may là chị được nhiều bạn tốt ...có mlan nữa

    Trả lờiXóa
  27. Gió ơi! Em muốn nói hai điều :
    1-Ibook thơ này của Chị là một sản phảm tuyệt vời. Nó không chỉ là tập hợp những bài thơ của Chị, nó là tập điểm của Tình Bạn, của cái tình mà một Người Bạn có thể dành cho một Người Bạn. Hạnh phúc cho những ai có được bạn bè như thế. Và chính vì thế nên ibook này tuyệt vời. Chàng lãng tử vong niên này của Chị thật đáng ngưỡng mộ... Nhưng tâm hồn như thế e là cuộc sống chắc phải gian nan hơn người. Bởi người mang chữ Tình nặng thế thì thường... Em gởi lời cảm ơn Bạn ấy đã mang đến Chị một món quà dễ thương dường ấy...
    2-Gió cho đi như thế nào thì nhận lại đúng như thế... Sao đời không có nhiều người nhìn ra "chân lý" này để mà sống cho vui vẻ hén Gió...

    Trả lờiXóa
  28. Mới đầu em tưởng chị Gió ra tập thơ chớ, làm em mừng quá xá. Coi kỹ lại thì thơ 'điện tử' ! Nhưng mà nhìn đẹp quá chị . Chúc mùng 'đứa con' mới.

    Trả lờiXóa
  29. - Cám ơn chia sẻ của M ,, Nói cho cùng chị vẫn là người may mắn ..
    Ta chấp nhận trong cuộc đời mình có Bạn tất phải có Bè ...Bạn thì lâu bền , Bè thì trôi nổi . Bạn chị nhiều vừa đủ để đôi khi ...chấp nhận Bè M ạ ..
    Một người bạn vong niên vào trạc M đấy .Rồi MM sẽ gặp 1 ngày ...
    - Hiểu được nghĩa nhận - cho là đã cuối đời ... Chị đang thử hỏi ...đúng là khi cho mình ko đợi nhận nhưng nếu cho hoài mà ko nhận mình có dám cho hoài ko ta ? hehehe

    Trả lờiXóa
  30. Một món quà tuyệt quá cho tình bạn Androp héng

    Trả lờiXóa
  31. Thơ của chị và người bạn này đều rất Tình, cảm nhận được có tiếc nuối nhưng đầy chân tình.
    Viết thơ hay như thế thì lãng tử là đúng rồi, vậy chắc em đây là lãng xẹt chị Gió hén…..: ))))

    Trả lờiXóa
  32. Bi là kedienlangtu ..phải không ?
    Cám ơn Bi nhiều , chị thích gọi Bi là Bi như thế ...

    Trả lờiXóa
  33. Chính y và đồng bọn chứ chị. Hi hi

    Trả lờiXóa
  34. Em cũng là một langtu còn gì ...đúng là đồng bọn !!!

    Trả lờiXóa
  35. Em chưa đạt được cấp độ đó.

    Chị mà phong cho em làm lãng tử thì em gượng đỏ mặt cho mà coi!

    Trả lờiXóa
  36. hehehe cố mà tưởng tượng tuanguitar ngượng đỏ mặt nó ra làm sao ...mờ ko thể !!!

    Trả lờiXóa
  37. Thế này nè chị! Đừng ngất nhé!

    Trả lờiXóa
  38. Ui cái pic dễ thương và vô cùng langtu .... !!! Tui có nhiều em trai langtu dữ ta !!!

    Trả lờiXóa
  39. Mừng về hạnh duyên này của em và anh bạn nhỏ lãng tử.
    Đời đâu dễ được thế em à.

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn chị ...quen chị cũng là hạnh duyên nữa đấy!

    Trả lờiXóa
  41. Chắc là có xâu chuỗi và điếu thuốc á.

    Chứ em khoai mì với hai lúa mà

    Trả lờiXóa
  42. Em chỉ sợ multi chật hẹp hok đủ chổ chứa hết tình cảm của chị nè....hjhjhj

    Trả lờiXóa
  43. Chỉ cần nhìn những người bạn chung quanh một con người, ta sẽ biết người đó ra sao.
    Tất cả điều em muốn nói mọi người đã nói hết, chỉ mong chị mãi ấm áp và hạnh với những tình bạn chung quanh.
    Khi nào trang đó xong rồi chị cho em đường link để em cùng vào đọc với mọi người nữa chị nha.

    Trả lờiXóa
  44. cái pic dễ thương T ơi ..chị thích nó

    Trả lờiXóa
  45. Cám ơn thêm một cậu em đẹp trai langtu nữa ...

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn bạn nhỏ lâu năm ... mong ta có đủ yêu thương để nhận hết L nhỉ ? Cám ơn tất cả ... cả em nữa cũng là hạnh duyên

    chị chẳng biết nó ra sao đợi NH thôi !

    Trả lờiXóa
  47. Chị Hạ Dung. Em không biết cảm xúc của mình đã đi tới đâu và lạc mất ở chốn nào khi em đọc được tâm tình của chị dành riêng rất riêng cho em. Em đã đọc thật chậm tất cả các comments của các bạn, của những em, của những anh chị chưa quen, và những bạn đả quá thân. Tất cả những ân tình từ tâm của chị cũng như từ tấm lòng ân ái của các bạn em xin ghi nhận từ suốt thâm sâu trong tâm.

    Nguyên Hồng cảm ơn chị lắm lắm và "langtu" thật cảm ơn các bạn, các anh chị đã lưu tâm thật thân ái với một nguyenhong qua tâm tình của chị Hạ Dung....

    PS:/ riêng với Zip: " con sẽ gặp bố nhé, thề ko say ko về...hihi..."

    Trả lờiXóa
  48. hahah Khoái câu này nhất nì langtu ui !!! cám ơn em vì tất cả . Hôm nào về Saigon cafe há !

    Trả lờiXóa
  49. Cuộc sống có nhiều điều dễ chịu chị Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  50. Lâu quá mới thấy Thỏ xinh
    Ừ ở đâu có chân tình ..ở đó có niềm vui thỏ nhỉ ...

    Trả lờiXóa
  51. Ừa! :) Nghe Nguyên Hồng hú hí như vậy mà mừng làm sao ấy!

    Trả lờiXóa
  52. Sẽ hẹn chị với cả Zip ở saigon...alo sau nhé chị.

    Trả lờiXóa
  53. Cái tên riêng thật nhẹ nhàng và phong lưu mà có lần em đã thắc mắc...hihi. Thơ anh nguyenhong luôn lãng mạn và nồng nàn, chúc mừng tình bạn rất dễ thương của chị Gió và anh.

    Trả lờiXóa
  54. thơ chị hay lắm, nếu chị có xuất bản thơ thì em nhất định sẽ đăng kì mua 1 tập, thật đấy chị Gió.
    có những tình cảm ấm áp, những món quà chân tình nhỏ nhỏ này giúp cuộc sống vui hơn chị nhỉ .

    Trả lờiXóa
  55. Cuốn thơ tặng Gió thật đẹp.

    Trả lờiXóa
  56. cái cha nọi mắc dịch này mà lãng tử gì ! hùi đó chị em mình gặp chả bên Yume, chả hiền như khô , sau qua Mul. chả quậy như quỉ xứ , gây sóng gió ba đào ! ;))

    Trả lờiXóa
  57. Chị Gió sướng nhé!! Đẹp quá chị ạ.

    Trả lờiXóa
  58. tưởng rằng lãng tử sài gòn
    lang thang đầu xó...
    có còn sương giăng
    nhớ môi hồng nửa vầng trăng....

    Trả lờiXóa
  59. Ái mộ Gió quá .Có mấy người bạn của Rùa khen thơ Gió làm .

    Trả lờiXóa
  60. Một mối duyên gắn kết giữa Chị - Thơ và chàng lãng tử! Xin chúc mừng cả 3, chị nhé!

    Trả lờiXóa
  61. Bìa sách đẹp lung linh chị ạ. Định còm vài câu trêu anh NH nhưng thấy ảnh comment chân tình quá đi nên làm em hết hứng trêu à. ;)
    Chị đúng là người bạn chân tình hiểu bạn mình. Như chị tả thì anh NH đúng là lãng tử phiêu du. Một người có tính cách đặc biệt bởi hai nét đối lập: Thích chạy xe tốc độ, mê võ thuật, nhưng lại yêu thơ và thích làm thơ. Một tính cách mạnh mẽ trong một tâm hồn mềm mại. Anh NH cũng là một trong những ngươi bạn tốt trong list của em nên em cảm nhận được phần nào những gì chị viết. Rất chân thành. Cảm ơn chị đã chia sẻ entry. Sau những dòng này thì nhất định em sẽ tìm đọc hết thơ chị khi có thời gian. Chắc chắn thế.
    Em chúc chị luôn vui nhé!

    Trả lờiXóa
  62. Hic, cho em mừng chung nhé. Cả hai anh đều là bạn của nhóc mà. Em vui lắm thấy hai anh bắt tay đó.

    Trả lờiXóa
  63. Anh lại say sưa còn lôi kéo anh Zip nhá. :))

    Trả lờiXóa
  64. Thơ đẹp,bìa đẹp,entry đẹp...và tình bạn đẹp!:))

    Trả lờiXóa
  65. Cám ơn lehuynhmai ... NH là người chạy xe tốc độ giữa mùa thu đấy ...Một mâu thuẫn dễ thương phải ko ?

    Trả lờiXóa
  66. Đúng là nó làm cuộc sống vui hơn ... Chưa thôi , nếu có nhất định lyly có một cuốn chẳng phải mất tiền hờ hờ

    Trả lờiXóa
  67. Cám ơn Stone ...Gió cũng thích nó

    Trả lờiXóa
  68. Chà ! thì ra langtu còn có thêm một cái tài khác nữa ư ?

    Trả lờiXóa
  69. Cám ơn SL ... chị có quá chừng quà ...nên sướng thiệt

    Trả lờiXóa
  70. Lãng tử Saigon lang thang
    lãng tử nguyenhong lãng đãng
    langtu nào cũng langtu
    yêu môi hồng lẫn vầng trăng

    thế đấy NHS ơi !

    Trả lờiXóa
  71. Cám ơn Rùa ... cám ơn cả các bạn Rùa nữa ...

    Trả lờiXóa
  72. Cám ơn em ...và cám ơn thơ , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  73. NH cũng là bạn thân của XT đấy chị biết mà. Hôm gặp chị NH có nhắc em với tình cảm đẹp ...Ta có tình bạn đẹp ..tất cuộc đời cũng đẹp XT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  74. Cám ơn anh langhienxuan ! Cám ơn cái com đẹp !

    Trả lờiXóa
  75. Cam on chi. Entry nay ko nhung cho em hieu them ve anh NH ma em con cam nhan dc tam hon va tinh cam dep trong chi nua. Em rat quy!

    Trả lờiXóa
  76. hahaha ...reply của reply cũng đẹp !!!

    Trả lờiXóa
  77. hihi.., hôm qua em còm chọc phá ổng mà ! có lẽ thời gian vui nhất là lúc bên Yume , tình bạn chân phương vô tư đùa vui rất thoải mái .

    Giờ em còm nghiêm túc nè : em kô biết Ipad lại có chức năng tạo iBook hay thế . Và món quà anh NH tặng Gió rất xinh & đặc biệt bởi có lẽ chưa ai có cái ý tưởng tặng quà kiểu này cả . Và đặc biệt hơn nữa là ổng đã tỉ mỉ sưu tầm tất cả các bài thơ của chị Gió lại thành 1 tuyển tập như thế mà em nghĩ là mất không ít thời gian - quý nhất là ở điều đó , Gió nhỉ ?

    Em mong có 1 ngày được cầm trên tay , hay đọc lại hết các bài thơ của chị Gió - những vần thơ tình rất truyền cảm mà các bạn Gió ai cũng yêu mến.

    Trả lờiXóa
  78. Cám ơn KL và bè bạn ...Gió cũng mong như thế ..

    Trả lờiXóa
  79. Chị thật có duyên chị Gió Heo May ạ! Tình bạn ấm áp, dễ thương! Em thích bìa tập thơ lắm: những cánh bồ công anh bay chấp chới như những cánh chim tình yêu.
    Em cũng thích câu thơ này: "Mắt lá thì thầm... anh có nhớ em không?".

    Trả lờiXóa
  80. Nhìn cách trang trí tập thơ trông thân thiện quá. Chị Gió có những tình bạn thật đáng quý

    Trả lờiXóa
  81. "Em đang tổng hợp thơ của chị để làm ra file iBook bỏ vào tủ sách của máy ipad. Cho chị coi cái bìa sách, hôm nay mới in vào được 24 bài, còn lại để về VN em làm tiếp (chỉ để em đọc thôi)"

    Bên chị có nhiều người yêu thơ chị cũng như những bài blog viết ngắn. Từ khi qua Multiply em rất vui vì biết blog chị Gió ...

    Chúc chị luôn vui trong cuộc sống và thành công nhiều trong công việc.

    Trả lờiXóa
  82. Cám ơn muathuvang ...hy vọng em tìm được trong thơ langtu chút mua thu

    Trả lờiXóa
  83. Anh langtusaigon ơi ... cũng có langtu mà ...!

    Trả lờiXóa
  84. Cám ơn tình bạn man7478 nhỉ ... Em cũng là bạn chị mà ...bạn nhỏ !

    Trả lờiXóa
  85. Chị cũng vui được biết Hải ...

    Trả lờiXóa
  86. Thơ đã đẹp, "thủ thỉ tâm tình "của Gió lại càng như thổi tràn thu vào lòng...! Bìa tập thơ sao thật mềm, mong manh , vương vấn hệt như ...Gió thế !!!

    Trả lờiXóa
  87. Một câu chuyện nhỏ nhưng như cổ tích về cuộc sống. Cám ơn thế giới mạng, cám ơn hai bạn lãng tử và gió cho thế giới này sinh động biết bao nhiêu.

    Trả lờiXóa
  88. đã 1 năm ko viết gì rồi, giờ quay lại thấy mọi người vẫn thế! Dù có muốn lớn hơn 1 chút...nhưng vẫn muốn là em gái nhỏ of chị Gió và anh NH. Anh NH, còi nhớ a nhiều lắm ấy ^.^














    Trả lờiXóa
  89. Làn Gió đa tình quá,
    thu hết tình nhân gian.:)

    Trả lờiXóa
  90. Cám ơn XM đã nhìn thấy ...Gió cũng thấy nó y hệt Gió ..

    Trả lờiXóa
  91. Cám ơn binhboonghue ghé nhà và đọc chuyện cổ tích ... Cuộc sống luôn tồn tại những câu chuyện cổ tích và ...thế giới mạng cũng nhiều câu chuyện cổ tích để chúng ta tiếp tục tin cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  92. Lâu quá mới gặp lại em ...chắc chắn hacoi764 luôn là cô em gái nhỏ của chị và của NH mà

    Trả lờiXóa
  93. Mong mình có đủ tình để đáp lại nhân gian thôi Q ạ

    Trả lờiXóa
  94. Vui quá chị ạ , thấy có người đăng thơ của chị em cũng thích vì thơ chị rất hay rất tình ! Mà những bài thơ của lãng tử cũng hay lạ . Em rất ngưỡng mộ tình bạn của chị đó chị yêu ạ !

    Trả lờiXóa
  95. Cám ơn cuộc đời vì chị có nhiều người bạn tuyệt vời.. có cả em nữa hoaloaken ạ

    Trả lờiXóa
  96. lêu lêu !,,,xí hụt ! hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  97. wow.. tuyệt thật, cháu cũng đang xài iPad, nhưng chưa có thời gian dùng hết những tính năng của nó nữa..
    Thanks cô Gió, đọc blog của Cô lúc nào cháu cũng cảm giác tình cảm dạt dào... thấy yêu người nhiều hơn, đôi lúc giọng văn ,,trầm buồn!
    Cảm ơn cô nhiều.. nhiều, hì hì

    Trả lờiXóa
  98. NP làm nhà chị rực rỡ hẳn nhá

    Trả lờiXóa
  99. Thấy yêu người là tốt rồi , yêu đời nữa nhá KN !
    Cám ơn những chia sẻ của KN với cô

    Trả lờiXóa
  100. NH sẽ nhớ như một ân tình để lưu nhớ...
    Khúc hoà tấu Mùa Thu Cho Em nghe xuyến xao trong lòng. Đọc lại lời tâm tình, NH cảm lắm, thấy nhớ SG, nhớ chị Hạ Dung thật mềm mại...

    Em xin chị nhé, món quà tinh thần này, em về để dành lại bên nhà của em...

    Trả lờiXóa
  101. Chị viết cho Nguyenhong mà cứ lấy nếu em thích ..
    Hy vọng sẽ còn dịp chị em mình cafe Saigon nữa langtu héng !

    Trả lờiXóa