Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Khúc tháng chín...*




Như một thói quen tôi vẫn thích bắt đầu năm học vào những ngày đầu tháng chín … khi mà cái nắng gay gắt mùa hè thật sự đi qua nhường chỗ cho cái đỏng đảnh của khí hậu miền Nam mưa nắng thất thường , khi hình như mây trời lơ đãng hơn vào những ngày không mưa và những cơn bão rớt tận đẩu tận đâu hay về qua kéo theo những ngày mưa dầm ướt phố ..



Vài năm trở lại đây, năm học thường bắt đầu từ giữa tháng 8…một sự khai mạc mà bàn tiệc chưa đủ hấp dẫn và những kẻ được mời thì hình như chưa kịp đói để thèm thuồng …

Buổi sáng trở dậy sớm, đi qua những con phố dường như bắt đầu đông hơn bởi đám học sinh lũ lượt đến trường …Chưa thấy một vạt áo trắng nào bay ngang những con đường tôi qua, có lẽ bởi chưa tháng chín ..chưa khai trường, có lẽ bởi tiếng trống trường tháng tám vẫn thuộc về một mùa ..đã cũ … Những sân trường vẫn chờ tiếng trống vào mùa, chờ tháng chín mới toanh …



Sáng nay tôi lần mò đọc lại một bài thơ của Du Tử Lê trong một cuốn sổ tay cũ mèm… để không dưng thèm ghé qua một sân trường cũ , không dưng nhớ vài đứa bạn thân đã xa, nhớ Thu Sâm , Đông Hạnh ..không dưng nhớ những mùa khuất dấu, nhớ những buổi sớm mai tháng chín Saigon trắng ngát những vạt áo bay, nhớ những cái nhìn nửa lạ nửa quen sau ba tháng hè làm luống cuống những bước chân con gái …



Tôi mang một chút hồn đã cũ trong cái thứ lãng đãng thu tháng chín của ngày khai trường … chẳng còn đủ bồi hồi với cái trong trẻo của tiếng trống đầu mùa, chẳng còn đủ háo hức cho mỗi sớm mai thức dậy đến trường, chẳng còn cái nhìn trong trẻo mỗi ngày qua con phố rộng ..thế mà bỗng nhớ mình nhớ người của những tháng chín xa mù khi đọc thơ Du Tử Lê ..



Này tháng chín, mùa thu về như thể
Giữa đêm qua, có kẻ lén vào
Vườn hạnh phúc một người đang tập nói
Chàng phục sinh như một giấc mơ


Này tháng chín, mùa thu hồng, lối biếc
Mưa ở đâu? Ướt trí nhớ ai?
Chàng đứng lại bên kia bờ nước cuốn
Em bên này có lạnh đôi bàn tay?


Này tháng chín, mùa thu về rất mới
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn thánh thiện lối vào thơm cỏ cũ
Em xạ hương từ quá khứ tôi


Này tháng chín, này em, này tháng chín
Em biết không, tôi, kẻ đứng bên đường
Hồn hải địa có bao giờ qui thuận
Bỗng bình minh như một cửa gương


Này tháng chín, lược đời tôi, hãy chải
Và cho tôi sợi tóc cuối chân ngày
Đêm tháng chạp tôi sẽ ngồi nối lại
Những con đường (những sợi tóc rơi)


Những con đường mãi mãi chả ai thôi
Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó
Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ:
“Hoàng hôn em, tôi gửi một que… diêm”

( KHÚC THÁNG CHÍN _ Du Tử Lê)

Tháng chín về … dù đã có một bắt đầu không thú vị từ những ngày tháng tám, tháng chín vẫn cứ mới khi bắt đầu vào mùa với bao nhiêu thứ hô hào “rất mới” phía sau …
Tháng chín, tôi tự đánh một que diêm …cho nỗi nhớ những mùa đã cũ...

*Tựa một bài thơ của Du Tử Lê


182 nhận xét:

  1. Tháng chín, tôi tự đánh một que diêm …cho nỗi nhớ những mùa...Gió heomay

    Trả lờiXóa
  2. hahaha...tàn nhẫn quá đi chứ còn hơi hơi gì nửa ?

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là quá nhớ những tháng chín đã xa quá chừng xa Zun ơi !

    Trả lờiXóa
  4. Sao lại tàn nhẫn ...đó là một cái gửi vô cùng tinh tế ! Nghĩ kỹ xem ! :))

    Trả lờiXóa
  5. Ai cũng sợ nó ..nhưng đôi khi cũng thật cần nó ! hén lem :)

    Trả lờiXóa
  6. Đã tháng chín ... mùa thu sắp qua ...!

    Trả lờiXóa
  7. Ơ ...nghe được à ? hahah để nghe xem nha

    Trả lờiXóa
  8. Cứ nhẩn nha ..ko phải vội !!! :)

    Trả lờiXóa
  9. Tháng chín trong ký ức của chị đẹp và thơ đến lạ...!!!

    Trả lờiXóa
  10. Ừ đúng rùi .."hoàng hôn em, anh gửi 1 que diêm" ...

    nghe giống "Như chiếc que diêm" hay ít nhất cũng làm nhớ lại "trận cháy năm ...thìn" hahaha
    đàng nào cũng ...cháy :))

    Trả lờiXóa
  11. Ký ức nào cũng đẹp ..nhất là ký ức khai trường XY nhỉ ...?

    Trả lờiXóa
  12. Ký ức và nỗi nhớ là một bài thơ sẽ đựơc viết hoài . Nhớ mãi những kỷ niệm đã qua. Tháng chín này đi qua, tháng chín sau sẽ đến nhưng nỗi nhớ sẽ đọng mãi trong lòng người hay hoài niệm. Chia sẽ với chị, để nhớ ngày khai trường của năm xưa...

    Trả lờiXóa
  13. Que diêm chỉ là hình tượng ... đốm lửa mới là cái đáng suy nghĩ bởi có thể là :
    1. để soi lại
    2. để đốt cháy ..

    Soi hay đốt cháy thì đều làm cả 2 ...đều cháy ! mà cái cháy này đâu có chết đâu mà tàn nhẫn ..:)))

    Trả lờiXóa
  14. Tháng chín, thèm mặc áo dài trắng tung tăng cặp sách đến trường :(

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn nguoiphanrang ... Đúng như bạn nói : nỗi nhớ là bài thơ được viết hoài....!

    Trả lờiXóa
  16. Đó là một quá khứ đẹp mà bây giờ ...đừng hòng mơ nhỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  17. Mong các em vẫn có những tháng chín ngây thơ!

    Trả lờiXóa
  18. Hic, sáng nay em cũng mới viết xong một entry cho ngày khai giảng, định để đến chủ nhật này mới post cho nó... nóng hổi...
    Đọc entry này của Gió, đặc biệt đọan này, cứ thon thót như mình mới ăn cắp ý tưởng của Chị...
    Tư tưởng ta... không lớn nhưng vẫn gặp nhau hay thế...
    Một entry cho mùa cũ mà sao nhiều chuyện quá mới...
    Chút Thu sớm và Hè muộn cho mùa khai giảng không biết bao nhiêu rồi của Chị em mình...

    Trả lờiXóa
  19. Em vẫn nhớ ..chị vẫn nhớ ..nhỏ Khúc vẫn nhớ và chắc ..nhiều người sau này cũng nhớ chị ạ !

    Trả lờiXóa
  20. Yes, sis ...nghe ấm áp lắm ...

    Em đùa tí í mà ...


    -Này tháng chín, chèng (đét) ơi! vừa tháng tám
    Thế là thôi, tui sắp phải đi ...cày !

    hu hu ...

    Trả lờiXóa
  21. Thế này là biết chắc rằng Gió chẵng biết gì về "Vụ án cô Quờn" hahaha

    Trả lờiXóa
  22. Trường chị làm lễ khai giảng rồi M ạ ..
    Ngày làm lễ chị ngồi ở sân trường nhìn lên những vòm cây ..thấy màu lá chẳng biêng biếc, thấy tiếng trống nhạt phèo ...thấy nhớ tháng 9 ..quá thể !
    Chẳng còn nỗi háo hức của cái thời đi học , chẳng còn cái bồi hồi của thuở tin vào nhiều điều ...nên hình như tháng chín cố lắm mà vẫn ..chưa đủ mới ..M ạ :((

    Trả lờiXóa
  23. cô Quờn đốt chồng ... hè hè ...

    Trả lờiXóa
  24. Tôi cày cấy bao ngày không kịp thở
    Tháng với ngày ...thoáng cái đã qua tay !

    huhuhu

    Trả lờiXóa
  25. Này tháng chín gót mềm quán trọ
    Dáng em yêu lặng nép cuối mong chờ

    Mến chúc chị tháng một 9 vui hơn... tháng 8

    Trả lờiXóa
  26. Sao không biết ...Tui ko thích đốm lửa của cô Quờn ...tui khoái que diêm của Du Tử Lê ..
    Mà bi giờ nhiều cô Quờn xịn hơn, sang hơn nữa cà ! :))

    Trả lờiXóa
  27. Thì cũng ...."Như chiếc que diêm" hahaha
    Tui nghe mà thật sự ...hãi :)

    Trả lờiXóa
  28. Rồi tháng chín sẽ lại qua như lá
    biết ta_ người ngày tháng ..có như mơ !

    :)

    Trả lờiXóa
  29. Hãi gì ...Bi giờ "đốt" là "mốt" !!! :))

    Trả lờiXóa
  30. Ủa ! ? tui tưởng "dernier model" baay giờ là ...."Cắt" chứ ? hahaha

    Trả lờiXóa
  31. Sao dzị ? bộ không phải vậy sao ?

    Trả lờiXóa
  32. Anh nói cái gì cũng phải, nên Chị Gió khóc là phải... hehe!

    Trả lờiXóa
  33. Tui không quen với cái mốt "cắt" "đốt" thì còn thấy đâu đó ...:(((

    Trả lờiXóa
  34. Tháng 9 bắt đầu bằng những ngày vội vã với những bộn bề... nhưng vẫn có cảm xúc về những khuôn mặt bè bạn... mà chị nghĩ nó sẽ còn mãi mãi.

    Nỗi nhớ những mùa đã cũ... Chị luôn lưu lại... Vui buồn.. cả một ký ức. Đôi khi sợ mình ham vui... mà quên mất... hic.

    Trả lờiXóa
  35. hahaha cám ơm MM, mình 2 oánh 1 đi :)

    Trả lờiXóa
  36. Vui có khi chỉ vì muốn tạm quên nó thôi chị ... Ta đâu phải là người dễ quên ! hen chị

    Trả lờiXóa
  37. Rồi, em một phe, Anh với chị Gió một phe hen...
    Chứ không em mang tiếng.... ỷ mỡ hiếp xương... hehe!

    Trả lờiXóa
  38. hahahah ! hôm nay kéo địch làm bạn ! :)))

    Trả lờiXóa
  39. Phe gì mà phe ..toàn là địch thủ oánh nhau chóe lửa M ơi !

    Trả lờiXóa
  40. hahaha chưa biết ai "mỡ" hơn ai à nha !!!

    Trả lờiXóa
  41. Dạ, thì từ nào giờ em vẫn nhận mình là đứa hông biết mà ham... nổ mừ...
    Wê em vốn ở Long Bình...

    Trả lờiXóa
  42. Ủa dzụ gì nữa đây ta ? :)) ((

    Trả lờiXóa
  43. Long Bình có kho đạn ...còn nguyên đó ! :)))

    Trả lờiXóa
  44. Ủa ...có 1 kho vũ khí của người bạn Mỹ để lại nằm dười lòng đất giờ còn chưa tìm ra ( nghe đồn thế đấy ! )

    Trả lờiXóa
  45. Tui chắc sắp bị Alzheimer quas hahaha
    Quên hết rồi !

    Trả lờiXóa
  46. Bắt chứơc " bài không tên ...trở lại" : "....đúng đấy em ơi!"

    Trả lờiXóa
  47. Cái kia của VTA nổ chết một vài người ...cái này nổ ..đại họa ! nên quên là quá đúng !

    Trả lờiXóa
  48. Thôi, trở lại mùa Thu......
    Hình như mùa Thu là một mùa thật đẹp, hình như những bài hát về "Thu" thật bất tận Gió nhỉ ? hôm nào Gió post 1 entry tất cả những bài hát về "Thu" ....

    Trả lờiXóa
  49. Gió cũng định thế đấy nhưng chưa có thời gian ...Một album nhạc chứ !
    Để mấy ngày nghỉ lễ xem sao

    Trả lờiXóa
  50. hi hi hi khoảng 108 bài thôi chứ đâu có bao nhiêu :)

    Trả lờiXóa
  51. Không có ý định xỉu vì ...mùa thu đâu !:)))

    Trả lờiXóa
  52. Đùa thôi không phải 108 đâu, chẳng biết bao nhiêu hihihi nhưng cứ làm đi, rồi bổ túc sau thử xem có bao nhiêu bài :))

    Trả lờiXóa
  53. Chỉ chọn bài mình thích thôi là nghe cũng ù tai rồi :)

    Trả lờiXóa
  54. Nhưng sẽ là 1 entry suốt mùa Thu :)

    Trả lờiXóa
  55. Tháng chín, khởi đầu vụ mới. Đường vẫn còn thênh thang cho bàn chân bước. Một năm học mới với mọi điều mỹ mãn, Gió nhé.

    Trả lờiXóa
  56. Mùa rộn ràng nhất của em và những học trò mới.Chắc chắn sẽ thật nhiều cảm xúc đan xen. Ngày ấm áp của em rồi!

    Trả lờiXóa
  57. ..."Vài năm trở lại đây, năm học thường bắt đầu từ giữa tháng 8…một sự khai mạc mà bàn tiệc chưa đủ hấp dẫn và những kẻ được mời thì hình như chưa kịp đói để thèm thuồng …"
    Chẳng thà các em đến trường học thiệt còn hơn phải đi học thêm thêm nửa tháng, hic.

    Trả lờiXóa
  58. Học thiệt rồi chứ anh? Đâu phải học thêm đâu ?

    Những năm gần đây, các em HS tựu trường vào 15/8, tức là vào học sớm 2 tuần.

    Ngày khai giảng năm học mới thì vẫn giữ nguyên theo truyền thống là lấy ngày 5/9 hằng năm. Nếu rơi vào chủ nhật thì tuỳ theo tình hình , các trường có thể làm lễ khai giảng sớm (hoặc trễ hơn 1 ngày) tức là vào ngày 4/9 hoặc 6/9

    Mục đích việc học sớm là để đảm bảo thực hiện việc giảng dạy đầy đủ chương trình khung, bù vào những ngày nghỉ lễ trong năm, và thời gian được nghỉ tết âl kéo dài hơn, mà HS không bị mất bài vở. Mặt khác, HS lớp cuối cấp hoàn tất chương trình sớm, để còn lo tập trung ôn thi tốt nghiệp cuối cấp hoặc thi chuyển cấp... :)

    Trả lờiXóa
  59. Tháng chín ... nhớ thời xa xưa, em tung tăng đến trường. Hồn nhiên, chẳng chút gợi buồn.

    Trả lờiXóa
  60. Hết tháng 9 thôi ..là chuẩn bị sang mùa rồi , cuối thu rồi !

    Trả lờiXóa
  61. Cũng mỏi mệt rồi ...đường thênh thang nhưng lòng thì hết còn nôn nao rồi Y ạ

    Trả lờiXóa
  62. Mùa thì vẫn rộn ràng nhưng lòng thì linh tinh cảm xúc nhưng chắc chẳng còn bao rộn ràng chị KP ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  63. Học thiệt rồi chứ đâu có học chơi anh LT...chỉ là chưa làm lễ khai giảng thôi !
    Thì vậy đó , ngày khai giảng bỗng trở nên lãng xẹt ...Nếu thế thì 15.8 làm lễ khai giảng cho rồi vì...cái truyền thống khai giảng 5.9 trở nên ...vô duyên !

    Trả lờiXóa
  64. Hồi xưa không học trước thì việc cũng đâu vào đấy thôi mà ..
    Một bằng chứng về áp lực chương trình đấy ST !

    Trả lờiXóa
  65. Chính xác là khoái thơ DTL ...:))) Khoái ổng thì coi chừng !

    Trả lờiXóa
  66. Có buồn thì cũng buồn vu vơ ... giờ thì nỗi buồn nào cũng có nguồn cơn cả viettran nhỉ ? :)

    Trả lờiXóa
  67. Dạ, vu vơ thôi chị ạ. Còn mỗi ngày là một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón ...
    :D

    Trả lờiXóa
  68. Chúc mừng em ...hãy giữ lấy những niềm vui hiếm hoi hơn khi tuổi đời ngày càng đầy đặn hơn !

    Trả lờiXóa
  69. Viết thiếu hehe Dzây sớm thía gió??

    Trả lờiXóa
  70. hahaha, tui tính theo mùa, Gió tính theo ....tháng!!.... ( J/K )
    Chưa hết Hè, nóng như đổ lữa mà cuối Thu gì ...Trời !

    Trả lờiXóa
  71. Gió chuẩn bị lên đường mà ...:))

    Trả lờiXóa
  72. Gió tính mùa ở VN mà ..
    Như ông Thanh Tịnh bảo : "Hàng năm cứ vào cuối thu ...."

    Trả lờiXóa
  73. Em luôn nhớ ngày tựu trường giữa tháng 9 năm cũ ...Tháng 9 , những cơn mưa bắt đầu lớn hơn và trời Sài Gòn thật thấp . Học trò ngày đó đã quen với những ngày mưa ướt át tựu trường . Học trò Sài Gòn bây giờ ngồi đây đọc những dòng tự sự của chị về hoài niệm của một tháng chín để trong lòng bùng lên ngọn lửa nhỏ của que diêm , đủ để thắp lại một trời ký ức !

    Trả lờiXóa
  74. Dù có nhiều lý do để thay đổi chương trình cho tiện lợi, nhưng cái gì đã là truyền thống thì vẫn thấy tiếc ngẩn ngơ chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  75. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường.

    Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng" (Thanh Tịnh)

    Trả lờiXóa
  76. Giờ khi tháng Chín về thì Khúc nhà ta mặc áo dài đi...shopping á.

    Trả lờiXóa

  77. Đọc chậm bài thơ rồi nghe khúc nhạc hòa tấu từ ca khúc đó, phổ từ thơ Du Tử Lê, thấy hay hơn tách ra để nghe riêng cũng chính ca khúc đó thì phải.

    Trả lờiXóa
  78. Ghé thăm cô Gió dịp khai trường năm học mới! Chúc nhiều sức khỏe để luôn vui với nhiệm vụ!

    Trả lờiXóa
  79. Ừ ...".....lá ngoài đường rụng nhiều ....

    "...Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi "đay nghiến" nhéo lấy tai tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần,....

    Trả lờiXóa
  80. Cái này là em thua rồi. Ông í nói thế là sao Cô?
    "Que diêm" để sưởi ấm, hay để thắp sáng, hay để...?

    Tuy nhiên một cái tản thật hay, em cứ thấy xao xuyến thế nào.

    Trả lờiXóa
  81. Tháng 9 tựu trường lu bu lắm, và rảnh thì ngồi nhớ chút cũng vui chị há.

    Trả lờiXóa
  82. Mai bắt đầu tháng chín rồi, chuẩn bị mặc áo dài trắng đi dạo chị hén!

    Trả lờiXóa


  83. tháng Chín
    trưa qua
    ngồi lặng lẽ
    nghe gió cười tháng Tám
    nhẹ qua
    mai chắc buồn in trên lá
    em chắc quên rồi
    tháng Chín
    trôi...

    Trả lờiXóa
  84. Thời mình đi học , cứ khai trường là xem như đi học ...còn bây giờ lũ trẻ tựu trường trước , làm lễ khai giảng sau hơn nửa tháng ...vì thế tiếng trống khai trường trở nên lãng xẹt T ạ ...

    Ta đi qua cái thời trong trẻo ấy , thế mà mỗi độ khai trường vẫn cứ bâng khuâng nhớ vạt áo xưa T nhỉ

    Trả lờiXóa
  85. Đúng là ...tiếc quá cái tinh khôi háo hức của ngày đầu năm học ...nhưng mọi thứ thay đổi như một lẽ tất nhien thithao nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  86. Đoạn này hình như tụi mình ngày xưa đứa nào cũng thuộc lòng hen KD ..
    Bây giờ hình như nó vẫn là một nỗi bâng khuâng cho những ngày đầu năm học ...mà ngay cả những kẻ bạc đầu như bọn mình vẫn cứ nhớ ngẩn ngơ...

    Trả lờiXóa
  87. Giờ tủ áo Khúc toàn jean , Pull, váy ko hà ... có áo dài chết liền Đen ơi !

    Trả lờiXóa
  88. Bài hát phổ thơ Gió đẻ nhạc ngoài trang home ấy ...chẳng biết ai phổ nhạc nữa ...còn bài hòa tấu này là bài "không còn mùa thu.." Zip ạ
    có lẽ bài hát phải nghe vài lần mới thấy hay Zip ơi

    Trả lờiXóa
  89. Ý chiêulinh hỏi : "Que diêm" để sưởi ấm, hay để thắp sáng, hay để....đốt cháy phải không ?
    Cô cũng chẳng hiểu cái nhà ông DTL này muốn gửi que diêm cho "hoàng hôn của người yêu cũ" làm gì ...thôi thì ta cứ dựa vào cái tha thiết của cả bài thơ mà tự đoán nhé!

    Những con đường mãi mãi chả ai thôi
    Quên nhắc đến bởi chính hồn em đó
    Này tháng chín, nghe không lời nói nhỏ:
    “Hoàng hôn em, tôi gửi một que… diêm”


    Cô thì cho rằng que diêm đó để đánh thức một cái gì đã cũ...Cái thứ cũ mà chính "em" đã tưởng chừng quên dấu ...cái thứ cũ mà "chả ai thôi quên nhắc đến bởi chính hồn em đó.."
    Ta cũng nghĩ thế thôi , còn bài thơ lại thuộc về ..Du Tử Lê hén chieulinh :)

    Trả lờiXóa
  90. Đúng là lu bu quá May ạ ...nhưng nhớ thì cũng cứ nhớ như thường ..! :)

    Trả lờiXóa
  91. Tháng 9 cu Huy tựu trường chứ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  92. Chị giờ thì toàn... áo dài đen mà lại đi 'nói" chớ không hề được đi 'dạo" khachuan ơi !

    Trả lờiXóa
  93. Tháng chín
    cười tháng tám ..
    ngô nghê
    gió cũng cười
    giọt nắng vụng về
    để lại
    một vệt mỏng tang
    dưới thềm mưa
    tháng chín ...

    :)

    Trả lờiXóa
  94. Vâng ...nhưng hồi xưa mọi việc , mọi thứ ... cũng hãy còn khá tốt :) Trẻ em hồi ấy ngoan hơn giờ nhiều...

    - Giờ xã hội nhiều cám dỗ, cạm bẫy thì dẫy đầy, sễnh mắt tí là chúng lêu lỗng chơi bời đủ kiểu tiêu cực, nên 1 số đông PHHS còn khẩn khoản yêu cầu GV dạy ...tăng tiết ( như là một hình thức GV giữ con trẻ dùm cho họ vậy . Khổ thế đấy, GV nào có sung sướng gì ? :) . Mấy năm nay, bộ môn nào cũng đều có hướng dẫn giảm tải chị à, thời gian dôi đó dành cho GV chú trọng rèn luyện chuyên môn quan trọng khác cho HS ...

    - Lễ khai giảng chỗ em chỉ làm ngắn gọn trong vòng 2 tiết, sau đó dạy & học bình thường chị à .

    - Chị dành thời gian nghỉ ngơi nhiều chút chị nhé, chị giờ được ...quẳng gánh lo đi rồi ha ? phải cày bừa nhiều sao cùng chơi với cháu cưng đây ta ?

    Trả lờiXóa
  95. - Đúng là học sinh bây giờ khó dạy hơn ST ạ ...nhưng tại sao lại không làm lễ khai giảng luôn ngày 15.8 đi nếu thấy thời gian như thế là hợp lý ...có cần phải cứ giữ ngày 5 tháng 9 như 1 truyền thống nữa không khi chính cái truyền thống đó đã bị ..phá sản !
    - Trường chị thì làm KG từ 25.8 ... tư thục mà ...:))
    - còn khỏe thì nhào vào công việc cho nó bớt buồn ST ạ , vài năm nữa là nghỉ thôi mà :))

    Trả lờiXóa
  96. Dạ, chị cứ đi dạy cho vui, cho đỡ nhớ nghề và bớt trống vắng. Em chỉ nhắc chừng chị dành thời gian ...cưng cháu nội nửa nha, hổng thôi chúng lớn nhanh như thổi, chúng lại phải mắc ...đi học, hehehe...

    Trả lờiXóa
  97. Cháu còn bé tí ... Vài năm nữa thì chắc ở nhà đưa nó đi học thôi ST ơi !

    Trả lờiXóa
  98. Mùa mới lại đến chị nhỉ. Sáng chở con đi học thấy áo trắng phất phới đôi khi cũng chợt nhớ về bạn xưa, về một thời quậy phá.

    Trả lờiXóa
  99. Tho Du Tu Le that hay, mo mong va lang lo...
    Thang Chin, thay tre con khai giang, long ta cung nao nao, hoi hoi... chi Gio nhi.

    Trả lờiXóa
  100. bây giờ dường như cái gì cũng hối hả chị nhỉ....

    Trả lờiXóa
  101. ánh sáng của diêm run rẩy, tựa như nương nhờ một bàn tay trong đêm

    ...
    Những cánh rừng yên ngủ với heo may ...

    Trả lờiXóa
  102. Công nhận là nhạc TMT vào đây nghe phê thiệt nhen Gió ui.
    Gửi cho Gió một tấm gọi là ...minh hoạ nè. :-))

    Trả lờiXóa
  103. Tháng chín về, với bao niềm vui và nỗi nhớ của mỗi người nên Chi Gió đã " tự đánh một que diêm …cho nỗi nhớ những mùa đã cũ...." Nhưng rồi nỗi nhớ cũng qua đi để mà sống với hiện tại. Phải không Chị ?

    Trả lờiXóa
  104. Bây giờ qua máy này, có "sound" mới nhận ra:
    Tản viết bởi Gió, hòa với thơ DTL, hợp với nhạc Việt Anh chuyên chở bởi tiếng kèn ma quái TMT ....thế là thành điệu luân vũ "Tháng9" thật tuyệt! Gió hay thật đấy nhá!
    Đúng là...Thu! hahaha

    Trả lờiXóa
  105. Com của SL làm chị nhớ một bài thơ được đọc của Trương Nam Hương

    Tôi quá tuổi học trò từ đấy em ơi
    Chiều nay trước cổng trường rươm rướm mắt
    Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
    Con gái tôi tan lớp giục tôi về.
    :)

    Trả lờiXóa
  106. Thơ Du Tử Lê thường thì có nhiều nuối tiếc ...nên tháng chín vào mùa đọc và nôn nao nhớ nhiều điều đã qua Toro nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  107. Bây giờ thì người ta sống hối hả, chết hối hả , nhớ hối hả, quên hối hả, yêu hối hả ...và bỏ cũng hối hã Wao ạ ! :))

    Trả lờiXóa
  108. Những que diêm soi lại những điều khuất lấp đấy chứ Nhỏ nhỉ ...?
    Đúng ra là những cánh rừng biết thức dậy với heomay chứ Nhỏ :))

    Trả lờiXóa
  109. Cám ơn Đen ...yêu cái ảnh quá !

    Trả lờiXóa
  110. Nhớ chỉ để ...bắt đầu quên thôi mà SK ...Nhớ hoài có mà héo như lá mùa thu mất !

    Trả lờiXóa
  111. Ủa , chớ hồi nào không có sound sao ta ?
    Thì chúng là của nhau mà ...:)) Đúng là mùa thu đâu chỉ có ...heomay !

    Trả lờiXóa
  112. Không thể ốp iếc gì sất LY ơi ...:))

    Trả lờiXóa
  113. Thường thường thì off sound, không nó đuổi việc !! hahaha

    Trả lờiXóa
  114. A ! thì ra thế ...:)))
    Bịnh của mấy blogger !

    Trả lờiXóa
  115. Nhưng không nghe được nhạc Gió post là cả 1 sự thiệt thòi :)

    Trả lờiXóa
  116. PS (Ngoại trừ "Tiếng hát TN") hahaha

    Trả lờiXóa
  117. Bữa nào post nhạc đỏ cho chạy có cờ ...:)))

    Trả lờiXóa
  118. Thần tượng của tui đó nghen !

    Trả lờiXóa
  119. Thì TN cũng là thần tượng của tui mà :))

    Trả lờiXóa
  120. Vậy biết rồi ...Toàn Nguyễn hả ? Tui cũng đâu nghe lão này nhiều đâu , nghe guitar thôi ! :)

    Trả lờiXóa
  121. hahaha ...."chậm đột xuất" ! J/K

    Trả lờiXóa
  122. TN là chỉ nghĩ đến Tuấn Ngọc ..người kia ko có ấn tượng mờ ! :))

    Trả lờiXóa
  123. Hôm qua có post tấm TN ngồi với bx TT và Lin thấy không? Himh như TN bị bịnh hay sao ốm quá, mà cũng chăng hát, chỉ lên nói về HTT thôi

    Trả lờiXóa
  124. TN bị ung thư mà ... Nghe nói đang xạ trị ! :(

    Trả lờiXóa
  125. Hôm qua Gió có thấy ...mới bảo dạo này TN gầy quá ...xuống thấy rõ !

    Trả lờiXóa
  126. Sao tui không nghe ai nói vụ này ta?
    Có lộn với TCP không vậy?

    Trả lờiXóa
  127. Không , chính xác là Gió đọc báo trong 1 lần TN về nước nhưng cũng nghe là giai đoạn đầu nên không đến mức nguy kịch ...Tuy nhiên ung thư thì ..khó lường !

    Trả lờiXóa
  128. Đúng rồi, mới gọi dt xác nhận

    Trả lờiXóa
  129. UT mà hỏi kỳ vậy? tuy nhiên chắc không sao, nếu không tái phát :(
    Sợ nhất điều này, nhưng hy vong có thể sẽ là cancel free

    Trả lờiXóa
  130. Nếu phát hiện kịp thì không sao ...nhưng thấy ảnh binhtong mới post TN gầy quá ...Xem ra ko ổn !

    Trả lờiXóa
  131. Hơi ốm hơn thôi :) với lại cái camera của binhtong quá ư là...cùi bắp hahaha neen chụp Ngọc Quyên cũng thành Thị Nở mà

    Trả lờiXóa
  132. hahahah ...hèn chi làm những người nổi tiếng thành Chí Phèo Thị Nở hết !

    Trả lờiXóa
  133. hahaha nhưng quên post Thanh Hà với lại Ý Lan...đẹp quên trời đất luôn :))

    Trả lờiXóa
  134. Người đẹp thì ko post ..post toàn Chí Phèo ! :))

    Trả lờiXóa
  135. hahaha nhưng quên post Thanh Hà với lại Ý Lan...đẹp quên trời đất luôn :))

    Trả lờiXóa
  136. Giận bâng quơ ai đem tháng chín tựu trường giấu mất, biến ngày khai giảng thành một nốt nhạc lãng xẹt chen ngang còn buổi đầu năm học thì chẳng ấn tượng gì.
    Có entry của chị, nỗi nhớ tháng chín chợt ngân nga....

    Trả lờiXóa
  137. Kh. không thích cụ thể một câu thơ nào trong bài "Khúc tháng chín" của Du Tử Lê nhưng lại bồi hồi nhớ cái hơi thơ thời du tử cùng những ngôn từ thời học sinh mới biết yêu. Thanks Windy đã nhắc nhớ!;-)

    Trả lờiXóa
  138. Chẳng thấy TH , chẳng thấy cả YL :))

    Trả lờiXóa
  139. Nhỏ này dủng từ hay thiệt ..Đúng là "một nốt nhạc lãng xẹt" ... ta cũng thành những ca sĩ lãng xẹt UV nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  140. Thơ Du Tử Lê luôn có những câu có thể không làm người ta thích mà vẫn giật mình nhớ mình hoặc một ai đó thời đã xa lơ xa lắc ... Còn thời HS thì chưa chắc đã yêu thiệt ..chỉ tưởng yêu thôi Khánh héng :))) Khánh này chắc hồi HS là hay đi theo vài người mà sau này muốn gửi "một que diêm" lắm đây :)))

    Trả lờiXóa
  141. Thì Kh. đã kể trên blog rồi mà. ;-))

    Trả lờiXóa
  142. Nhưng giờ mới biết còn ...hơn thế nữa ..hà hà !!!

    Trả lờiXóa
  143. Mà sao mỗi lần kể về chuyện tình yêu đầu đời, người ta thay thêu hoa dệt gấm cho nó thế nhỉ? ;-)

    Trả lờiXóa
  144. Bởi vì người ta thường bị mối tình đầu nó lừa từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của cuộc đời...:))))))

    Trả lờiXóa
  145. Tình iu nó hay "nổ như pháo" thảo nào người ta dễ mắc lừa. ;-)

    Trả lờiXóa
  146. Tình yêu nó đâu có nổ ...người ta tự nổ rồi tự mắc lứa đấy chứ ... ! Đúng là "gậy ông đập lưng ông" !!!

    Trả lờiXóa
  147. Sáng tháng 9 , nghe Khúc tháng 9 , đọc bài thơ và entry của Gió chợt lòng man mác như...gió heo may.^^

    Trả lờiXóa
  148. Tháng 9...cosusu sẽ có những ngay co vai nhớ phố ...phải không ? :)

    Trả lờiXóa
  149. Bao giờ cho đến ngày xưa
    Hình như tháng chín vãn chưa thấy về.

    Trả lờiXóa
  150. Tháng chín vẫn còn u mê
    Lơ ngơ quên lối ...chửa về qua thu ....

    Trả lờiXóa
  151. Đọc câu thơ này, chợt nhớ đến que diêm ấm áp trong bài thơ của Thầy giáo cũ.
    Góp vào đây nhé:
    "Cho tôi xin que diêm
    Quẹt nó lên
    Châm vào cây nến nhỏ
    Cho gái trai ấm áp tự tình"

    Que diêm dễ thương đấy chứ, em nhỉ?

    Trả lờiXóa
  152. Cũng như chị em nghĩ que diêm này dành gửi chút ấm áp hoặc thắp lên một nỗi nhớ nhung đã chừng như tắt ngúm , chị nhỉ ...
    Vì thế đúng là que diêm hết sức dễ thương !

    Trả lờiXóa
  153. Bài thơ của tác giả chỉ gợi cho ta đồng vọng về một điều gì đó mà ta đã từng đi qua Cô nhỉ!

    Trả lờiXóa
  154. Khúc tháng 9 thì hay thật
    Mà gió tháng chín thì chán quá
    gió ơi là gió
    Duy tâm quá đi thôi
    Khai giảng có gì mới
    Chính gió là hô hào
    Thơ Tử Lê mà hồn Tử gió
    Thu Sâm- Đông Hạnh còn đâu...
    gió sẽ Phục Sinh ?
    Cả bao Diêm cũng mịt mù
    Thăm nhà vắng và người vắng
    có áo mới có tóc mới nhuộm
    Xinh tươi....

    Trả lờiXóa

  155. Ghé gio1nam- nampnong kg thấy đâu, nhà lạnh tanh như tiệm Vàng...?
    Ghé các nhà khác , cả trong nhà gioheomay cũng kg thấy dấu vết gì của namphong ?
    Hay là die rồi
    Bao giờ cho đến ngày xưa
    ..........
    Chờ Khúc tháng Mười

    Trả lờiXóa
  156. Chòi oi chòi !.....Gió Nam nè .....chưa chết !.....vẫn vi vu đồi thông xao xác lá chiều nay thu về .......
    ......Thật tình mà nói Gió Nam mới đi bụi về ....tối nay mới vào dòm bờ lốc ....xem có ai xoáy ko ngờ là anh Cungtungphan nhà mình xoáy hai chị em nhà gió nà !....hẹ hẹ ...

    Trả lờiXóa
  157. Đúng đấy chieu6linh ...vì ngay tác giả cũng đốt một que diêm cho chính mình mà :)

    Trả lờiXóa
  158. Ui trời sao mà đúng thế ...Gió mà còn chán Gió nữa là ...:))
    Nhưng có đôi điều chẳng đúng tí ti nào :
    1. Áo không mới
    2. Tóc không nhuộm
    3. Gió không phục sinh vì Gió chưa bao giờ thôi thổi

    :)))

    Trả lờiXóa
  159. Die đâu mà die ... Còn cười khanh khách kia cà ...!
    Tháng mười thì lại lập đông rồi nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  160. Anh ấy thiệt là dễ sương hén Gió chị ! ......dám ví nhà em như tiệm vàng ế !...hế hế

    Trả lờiXóa
  161. Nhưng anh này thương cũng ko dễ đâu nghen NP ....! :))

    Trả lờiXóa
  162. Chị Gió cũng mơ mộng ghê đi, tháng nào cũng viết môt bài rất lưu luyến ! Mà thấy chị còn 'thơ' là em mừng.Mừng vì những khắc nghiệt của cuộc sống hiện tại chưa giết chết hẳn tâm hồn chúng ta .

    Trả lờiXóa
  163. Chị đôi khi cũng mừng vì đúng là nhưng khắc nghiệt của cuộc sống ...chẳng nhằm nhò gì với mình ..
    cố thế nhé Andro .."lãng mạn là nốt ruồi son của cuộc sống đấy ! "

    Trả lờiXóa