Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012

Có mưa quanh chỗ nằm...*



Saigon đón tháng tư về bằng môt cơn bão rớt…Đêm qua, tôi cũng ngồi giữa những cơn mưa nhỏ chợt rơi chợt tạnh với một đêm nhạc Trịnh mà dù 11 năm qua từ ngày nhạc sĩ viết tình ca hay nhất thế kỷ qua đời tôi có nằm mơ cũng không nghĩ mình có được tấm vé vào cổng.


Đêm nhạc không thật hay theo ý tôi nhưng có mặt để biết rằng dù cuộc sống có biết bao những cuồng nộ nhớ quên, người ta vẫn dành cho nhạc Trịnh một tình cảm ấm nồng , không ồn ào và đầy chiêm nghiệm …. Hai mươi ngàn người _ không phải là một con số nhỏ với một đêm nhạc hoàn toàn miễn phí_ Ngồi rải rác ở một không gian thoáng đãng của khu Phú Mỹ Hưng, những người đã lớn lên cùng những bản tình ca của Trịnh và cả những người trẻ chỉ vừa biết nhạc Trịnh cùng ngồi bên nhau mà chỉ cần một cái nhìn, một nụ cười cũng trở nên gần gũi.


Chương trình được bắt đầu bằng những hoài niệm về nhạc sĩ được trình chiếu trên năm màn ảnh lớn được đặt ở nhiều góc trong một không gian rộng rãi lấp lánh những ánh nến và những chiếc đèn lồng, trong lời dẫn của nhà thơ Đỗ Trung Quân và nền nhạc với những tình khúc quen thuộc….. Im lặng, người ta nói thật khẽ khi cần, người ta hát thật khẽ theo tiếng đàn, người ta dành thời gian để nghe và có lẽ cả để nhớ những thứ đã từng đi qua đời mình lung linh những ca từ của Trịnh….Một thứ văn hóa im lặng khó tìm thấy được ở những đêm nhạc khác.


Mưa cứ đổ rồi mưa lại tạnh, những chiếc dù được căng lên, những chiếc áo mưa xuất hiện đâu đó…ca sĩ vẫn hát và khán giả vẫn ngồi nghe… Chỉ tiếc rằng nhiều ca sĩ hát còn quá kịch, họ cứ như chới với, như không thể chạm vào nhạc Trịnh… Cứ thế, những Phôi Pha, Rừng xưa đã khép, Mưa hồng, Này em có nhớ, Ru Tình, Chiều một mình qua phố, tiếng Saxophone ma mị tuyệt vời của Trần Mạnh Tuấn lẫn trong cơn mưa nhỏ và tiếng gió trời …lẫn trong tiếng hát theo của nhiều người…lẫn vào một không gian rất Trịnh…


Tôi trở về nhà khi khoảnh khắc cuối cùng của tháng ba vừa qua… Mưa suốt con đường về, mưa đủ thấm lạnh để co vai chút, để biết rằng mình lại có một đêm với tiếng mưa nhỏ và cơn bão rớt… đón tháng tư về...

Từ cầu Phú Mỹ chụp sang quận 7
Photobucket


Đèn ở Phú Mỹ Hưng

Photobucket

Màn ảnh chính

Photobucket


Chủ đề Đêm nhạc

Photobucket


Phút tưởng nhớ...

Photobucket


Trịnh Vĩnh Trinh với lời tri ân

Photobucket


Một trong số người hiếm hoi hát nhạc Trịnh có cảm xúc đêm qua.

Photobucket


Một bài hát do em gái TCS hát

Photobucket


Một bài hát tôi yêu thích mà ca sĩ thì hát quá tệ

Photobucket


Một khúc đường vắng của Phú Mỹ Hưng về đêm

Photobucket

 * Ca từ của nhạc sĩ TCS


88 nhận xét:

  1. Có vẻ như người biên tập, dàn dựng chương trình này rất công phu hả chị ?
    Mai mốt có những chương trình hay như vậy, chị giới thiệu để mọi người tranh thủ kiếm vé vào xem với nha...

    Trả lờiXóa
  2. sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông...

    Trả lờiXóa
  3. 11 năm thì 10 lần tổ chức đều công bố phát vé rộng rãi trên báo hết XL ơi nhưng săn vé khó lắm ...chỉ 2 tiếng đồng hồ hết 16000 vé, gia đình phải làm thêm 4000 vé nữa mà vẫn còn nhiều người đứng bên ngoài hỏi mua :))
    Chị nhờ đứa cháu làm tại PMH nên nó xin được vé nên hưởng nhờ thôi ..:)

    Chương trình thì luôn được chăm chút nhưng lần này chị thấy nhiều ca sĩ hát non quá nên mất hay ...Hy vọng Để gió cuốn đi lần 2 thế nào :)

    Trả lờiXóa
  4. Sáng nay chỗ cô cũng mưa nè HXV ...

    Trả lờiXóa
  5. Tối qua em được mời đi mà hem đi, đi là gặp chị òi. hehe

    Trả lờiXóa
  6. Vậy hở ..chị đi với mấy đứa em ..được vé Vip đàng hoàng :)

    Trả lờiXóa
  7. Những giọng ca rất kịch khi hát nhạc Trịnh chị cũng kị lắm.. và chả bao giờ chịu nghe hết bài. Hy vọng rằng nhạc Trịnh được thể hiện theo đúng chất của Trịnh và dòng nhạc Trịnh còn mãi với thời gian...

    Trả lờiXóa
  8. em thích hình cuối cùng quá,vắng lặng ko một bóng người

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là nghe họ hát ko tới khó chịu chị ạ.
    Hôm qua có 2 bài hát em thích là : Rừng xưa đã khép và Chiều một mình qua phố lại hát rất dở .Hơi ngạc nhiên với ca sĩ trẻ Lân Nhã ( VN idol) hát Phôi pha rất cảm xúc ...

    Trả lờiXóa
  10. đúng là có hát nhạc Trịnh ko phải dễ hát ai hát cũng được chị nhỉ,em thấy có những người ko nổi danh mà họ hát nhạc này lại rất hay

    Trả lờiXóa
  11. Khu PMH đẹp và buổi tối vắng như thế đấy TV ...

    Trả lờiXóa
  12. Nhạc Trịnh đặc biệt là ai cũng hát được nhưng không phải ai hát cũng có thể hay ...
    Nhiều lúc nghe người ko phải ca sĩ hát lại cảm xúc hơn TV nhỉ ..?

    Trả lờiXóa
  13. Sài Gòn thập kỷ này bị hứng chịu rất nhiều bao lũ triều cường,điều này hình như trước 75 ko bao giờ có.nhưng đằng sau những quay quắt đó SG vẫn đẹp kỳ lạ mà ai đã từng sống ở đây 1 lần cho dù đi đâu hay làm gì thì khi nhắc đến vẫn nhớ đến nhịp sống sôi nổi thẳng thắn của người TP này

    Trả lờiXóa
  14. có lúc em đi xem những ca sĩ nổi danh nhưng có thể lúc đó họ bị mất tập trung nên ko truyền được cái hồn của TCS qua các ca từ nên đúng là hỏng cả bài hát thật,nên nghe như vậy ng nghe cũng thấy mệt mệt ,mong cho bài hát chóng qua đi:D

    Trả lờiXóa
  15. Từ khi Trịnh cho ra đời " sản phẩm " mang tên Bống , cái nhìn ngưỡng mộ của em đối với Trịnh đã không còn nữa Hạ trắng , Như cánh vạc bay , diễm xưa , Biển nhớ ..bao nhiêu người phụ nữ đã đi qua đời nhạc sĩ và chỉ âm thâm lưu lại bước chân trên năm dòng kẻ, không ồn ào, không sáo rỗng ..đó mới là Trịnh của ngày xưa. Còn từ thuở Bống ...Trịnh với em Như một lời chia tay , dù em vẫn nghe Trịnh

    Trả lờiXóa
  16. Cám ơn em ...một người HN đã nghĩ về Saigon như thế . Chỉ cần sống ở Saigon một thời gian ngắn người ta sẽ thấy mình hòa nhịp với Saigon ...
    Lạ lắm nghen TV , giữa thành phố đông dân và sôi động nhất nước này ..ta có cảm giác người ta hờ hững, lạnh nhạt lắm nhưng em cứ thử cười xem ..saigon sẽ cười với em ngay . người Saigon luôn hồn hậu và mở rộng vòng tay thân thiên . Sống lâu ở Saigon ...người ta sẽ dần lây tính cách saigon _ một người bạn chị bảo thế _ :)

    Trả lờiXóa
  17. Trước những năm 90 em có sống ở SG 1 năm ,đặt chân vào đây em đã thấy ngỡ ngàng quá, đường phố rộng lớn thênh thang,biển hiệu quảng cáo sáng choang rất lớn.đằng sau những tòa nhà cao chót vót là những cư xá bình dân,khu ổ chuột của người nghèo,nhưng tất cả những tế bào làm nên một SG này dường như chẳng ai thèm để í đến ai, ai cũng hối hả với cuộc mưu sinh,và chỉ chờ đến hết giờ làm là cả thành phố đổ ra đường ...và nhất là thanh niên miền bắc đã vào làm việc tại đây như bị hút vào

    Trả lờiXóa
  18. Chị nghĩ do nhiều nguyên nhân để ca sĩ bây giờ ít người hát nhạc Trịnh cảm xúc:
    1. họ thiếu trải nghiệm vì quá trẻ
    2. họ chưa cảm được hết cái sâu sắc trong ca từ của ông_ bằng chứng là có khi ca sĩ hát sai 1 từ đắt giá nhất trong 1 ca khúc
    3. họ làm mất cái chất mộc mạc , tự sự của nhạc Trịnh, họ over quá mức
    4. họ bị áp lực bởi những cái bóng quá lớn trong nhạc Trịnh

    đó là chị nghĩ thế !:)

    Trả lờiXóa
  19. Chị thì cứ vẫn yêu nhạc Trịnh ...dù không thích một số bài hát sau này của ông lắm.
    Chị nghĩ rằng nhạc sĩ cũng chỉ là con người ..họ cũng có sai lầm, họ cũng yêu những cái có khi rỗng tuếch với ta mà lại vô cùng với họ , họ cũng có những bài hát tuyệt vời như Hạ Trắng thì cũng có những bài hát vẩn vơ như Bống bồng ơi ...

    Nhiều khi ta không còn yêu một người vì một người khác thì đúng hơn T hén ..nhất là đó là một cảm xúc ban đầu, những cảm xúc tinh khôi. Chị hiểu điều em nói ...:)

    Trả lờiXóa
  20. Đúng đấy..Saigon luôn luôn vội vã đến chóng mặt ..Có dịp em thử dạo xe qua vài con đường vắng của đêm Saigon xem ...có chút không khí rất trong của Saigon về đêm đến là bâng khuâng TV ạ !

    Trả lờiXóa
  21. Chị viết nhiều cảm xúc quá :)

    Trả lờiXóa
  22. các ca sĩ bây giờ chú trọng hơi nhiều về mặt kỹ thuật xướng âm . Chị, em và có lẽ còn rất nhiều người thì vẫn thích cách diển đạt nhẹ nhàng, đam mê nhưng gần gũi lòng người như chị nhắc đến ?
    Dù sao thì chị đã có được một một buỗi tối thú vị , cho dù.. đường xa tí tách ướt mưa :))

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn em, với nhạc Trịnh chị luôn có cảm xúc ;)

    Trả lờiXóa
  24. Đúng là thế GH ơi ...
    Có ca sĩ học từ Nhạc viện ra họ hát kỹ thuật không chê vào đâu được nhưng mình ko phải nhà nghiên cứu về âm nhạc mình cần cảm xúc thì không có ..vì thế nó làm hỏng bài hát ...Nhạc Trịnh mộc mạc và đầy tính tự sự ..giá mà các ca sĩ hiểu thế , họ sẽ hát khác hơn . Tiếc rằng ...
    Dù sao cũng có một tối sống với cảm xúc rất Trịnh ...thế cũng được . PMH về nhà chị đúng là .."đường xa ướt mưa" GH ơi !

    Trả lờiXóa
  25. ..Em nghe qua truyền hình ..hi hi ..[ đọc tit của chị cứ tưởng ...nhà dột cột xiêu he he ...đùa thôi ..] Chúc chị tối chủ nhật thật vui ...

    Trả lờiXóa
  26. Máy ảnh không xịn đâu UV ơi ...lại ngồi xa vì đi muộn nên chụp cho có chớ không đẹp :)

    Trả lờiXóa
  27. Lâu lắm mới tụ bạ một nơi đầy nhạc TM ơi :))

    Trả lờiXóa
  28. nhìn ảnh chụp thế này biết bác Gió là khách VIP ngồi khu giữa, tôi chỉ được ngồi bên cánh gà thôi...:)

    Trả lờiXóa
  29. Em chưa được tham dự 1 đêm nhạc Trịnh nào. Em cứ có cảm giác nhạc Trịnh phù hợp với không gian vừa phải, mộc mạc, lãng mạn vừa đủ để người nghe được thả hồn theo lời ca và nhạc. Những chương trình hoành tráng, rực rỡ, ồn ào làm vỡ mất chất thơ trong nhạc Trịnh. Đêm khuya nghe nhạc Trịnh 1 mình thấy hay hơn, xúc động hơn. Cám ơn chị đã nhắc mọi người nhớ tới nhạc sỹ trong ngày hôm nay! Cám ơn Trịnh Công Sôn đã ru mọi người xích lại gần nhau hơn, trân trọng cuộc đời hơn!

    Trả lờiXóa
  30. Đọc báo và nghe Gió kể mình thấy chương trình hoành tráng và công phu lắm, nhưng sao lại vẫn cứ thích ở hội quán Hội Ngộ hơn, có cảm giác "ấm" hơn.

    Trả lờiXóa
  31. để em post vội entry của Em rồi sang đọc entry này nghen Gió... em xin Chị mấy cái hình... máy em hết pin chưa sạc... em mới đi xỉn ở Vĩnh Long về...

    Trả lờiXóa
  32. Thì cũng được vé VIP nhưng khu vực VIP thôi , chớ đi hơi muộn nên cũng ngồi hơi xa bác li ơi !

    Trả lờiXóa
  33. Đây là chương trình diễn ra mỗi năm do gia đình nhạc sĩ tổ chức nhằm cùng người yêu nhạc Trịnh tưởng nhớ nhạc sĩ thôi MTV ạ.
    Dù là hoành tráng thế nhưng không ồn ào đâu, chỉ cần tiếng nhạc nổi lên mọi người im phắc...chị mới đi lần đầu nhưng cảm giác cũng thật gần như ta vẫn thường nghe một mình, chỉ là chương trình lần này có nhiều ca sĩ hát chưa thật hay nhạc Trịnh.

    Trả lờiXóa
  34. Dạ đúng là lúc về ...quá ngại nhưng lúc đi thì háo hức lắm chị ạ !

    Trả lờiXóa
  35. Nhiều người cũng nghĩ thế nhưng HN bé quá không đáp ứng được lượng người yêu nhạc Trịnh đâu chị ...Gió thấy ở PMH không gian cũng thoáng đãng , chỉ là phần chương trình cần chăm chút hơn thôi . nghe nói bắt đầu từ bây giờ ...sẽ chọn PMH là nơi tổ chức đêm nhạc Trịnh .

    Trả lờiXóa
  36. Lấy đi M ...
    Mưa quá to mà đi xa về , hãi quá . may mà chuyến Hàm Thuận Nam của chị trục trặc chớ ko chết dở chẳng chơi!

    Trả lờiXóa
  37. Cảm ơn Gió... Em chưa đọc entry của Gió, vội post entry của mình lên... Bạn em, năm nào cũng chờ entry này như một món quà vét tháng 3... nhưng không phải năm nào cũng có... Em đâu biết Gió thích chương trình này. Em hứa, từ năm sau sẽ ráng mời Gió đi nếu em xin được vé...
    Bây giờ bàn về "Không gian Trịnh" đêm qua, nhé...
    Em với Gió có cùng một cảm nhận khiđếm qua, dù rất trễ, vẫn vội trao nhau những suy nghĩ rằng: Đêm nhạc không tới được "chất Trịnh", đáng tiếc... Âm nhạc của Trịnh - em không phải là kẻ bảo thủ, yêu Trịnh là cứ phải Khánh Ly. Nhưng quả là... khó ai qua mặt được KL torng nhạc Trịnh. Cái gắn kết này là đềiu không lý giải được. Và còn nữa... Nhạc Trịnh theo em- chỉ riêng em thôi - là một thứ âm nhạc nó len lỏi đến những ngóc ngách rất sâu trong tâm hồn con người là vì tính chia sẻ trong từng giai điệu, từng catừ mang đậm chất tự sự, chất triết lý, đó là một thứ âm nhạc như được lấy ra từ máu, viết xuống bằng một thứ mực hồng tươi đi thẳng vào trái tim người... Làm mới nhạc Trịnh theo một cách nào đó, không thể hiện đúng cái "máu thịt" này, thì xem như hỏng... đó là lý do vì sao trưa nay, em nhậu ở VL, nghe mấy ông nông dân hát Tôi ơi! đừng tuyệt vọng mà rơi nước mắt. Vì trời ơi, mấy cái giọng nhừa nhựa vì xỉn đó đi cùng tiếng guitar thùng sao mà nó "ăn" thế, nó "thấm" thế... Nó khác xa với cái nhàn nhạt hôm qua nơi những người biểu diễn...
    Entry của Gío đầy tiếc nuối, có lẽ Chị em mình hình như đã trở thành "người cổ" với "nhạc Trịnh mới" chăng?

    Trả lờiXóa
  38. Hôm qua ngồi nghe người ta hát Trịnh chị đã nghĩ rằng ở một góc nào đó trong không gian
    20 000 người ấy , M cũng cùng cảm nghĩ như chị ..
    Người tổ chức có lẽ chưa hiểu được hết cái cần của những người đến đây ...Họ đến để tìm cái thứ nhạc Trịnh tinh tế trong cái mộc mạc, triết lý trong cái giản đơn ...vì thế nó thành lạc lõng ..Tuy thế thì ta cũng có một đêm để hiểu hơn mình trong nhạc Trịnh hén M .

    Trả lờiXóa
  39. điện thọai em quên sạc pin, em không tìm ra Gió trong 20 ngàn người, đã muốn điên, rồi lại cái đêm nhạc với âm thanh lúc đầu quá dở, với một lọat hình cô TVT... tự dưng buồn mênh mang...

    Trả lờiXóa
  40. Cứ như tưởng nhớ TVT ấy nhỉ ? :)))))
    Chị đễnh đãng để ĐT ở nhà , phải nhờ thằng em gọi về cho Hiếu nhắn nó nếu cô M gọi cho mẹ thì nói : mẹ con quên điện thoại ..Đúng là đêm ...không cùng :)

    Trả lờiXóa
  41. nhạc Trịnh cũng kén người hát lắm chị nhỉ,

    Trả lờiXóa
  42. Nhạc Trịnh không kén người hát đâu Diem nhưng người hiểu nhạc Trịnh thì hát mới tới cảm xúc !

    Trả lờiXóa
  43. ôi phải hiểu mới hát được hay hả chị, chị thức khuya thế

    Trả lờiXóa
  44. Dem qua ben em (Cali - Garden Grove) mua chi a, lanh teo, nhung em nghe nhac Trinh de tuong nho ngay ong mat (ben em di sau ben chi 15 tieng), am ap khi nghe giong cua chinh tac gia. Nhac Trinh em chi thich moi chinh ong hat, Khanh Ly va Hong Nhung thoi.
    Chi Gio thuc khuya qua, em chuc chi ngu ngon nhe.

    Trả lờiXóa
  45. Nhạc ai thì cũng phải hiểu bài hát thì hát mới hay . Riêng nhạc Trịnh phải hát thật mộc mới ra nhạc Trịnh , chị nghĩ thế Diem ạ

    Trả lờiXóa
  46. Có lẽ đây là những người hiểu được rõ nhất hát nhạc Trịnh thế nào thaonguyen hén ..
    Có khi nghe vài người ko chuyên hát nhạc Trịnh cũng đầy cảm xúc đấy thaonguyen
    Chị bận upload cái clip ..xong là ngủ ngay đây

    Trả lờiXóa
  47. Vậy là Gió đội mưa nghe nhạc tưởng nhớ Trịnh nên " Mưa đã hay mưa...."

    Trả lờiXóa
  48. Lúc trước, không bao giờ nghe 2 tiếng cộc lốc "Nhạc Trịnh" mà luôn luôn có một danh xưng thật trân trọng: "Nhạc Trịnh Công Sơn".
    Không theo kịp "trào lưu" của thời @ hay sao, nhưng đã trân quý như thế, sao nở .... "rút gọn"
    PS Đùng nói gọi như thế cho nó "thân mật" nhé, đừng tự tiện như thế, khó chịu lắm! hahaha

    Trả lờiXóa
  49. May là lúc đó bão còn ở xa anh minht ơi...

    Trả lờiXóa
  50. Gió nghĩ thế này nhá ..
    - Trước năm 1975, nhạc TCS đã có một vị trí nhất định lẫn vào nhiều vị trí cũng nhất định khác...người ta gọi nhạc Trịnh Công Sơn vì nó mang tính sở hữu của một nhạc sĩ như nhiều nhạc sĩ khác cùng thời mà có khi khi ấy nhạc TCS còn có chỗ đứng khiêm nhường hơn..nhiều nhạc của những nhạc sĩ khác.
    - Sau 1975, âm nhạc có nhiều thay đổi nhất định, nhiều bài hát giá trị của những nhạc sĩ không cùng chiến tuyến không cùng nhân sinh quan bị cấm đoán, ngay cả nhạc Trịnh Công Sơn nhiều bài cũng bị cấm .... người ta lao vào một dòng nhạc mới sôi động hơn nhưng kém về mặt thẩm mỹ và triết lý hơn trừ một số người hoài cổ . Cho đến một ngày khi những giá trị giả lộ diện, những giá trị thật bỗng dưng trở thành sự thèm khát thì chỉ có nhạc TCS lúc ấy có cơ hôi đứng lên .
    Với những ca từ trong sáng, lãng mạn, đầy tính triết lý nó xoa dịu nhiều tâm hồn khắc khoải giữa cuộc sống quá vội, quá "thiếu tử tế" ...và nó thành một dòng nhạc riêng biệt, một giá trị riêng biệt và người ta gọi đó là "nhạc Trịnh" . Từ "nhạc Trịnh" là một đại từ chứ không là một danh từ riêng như "nhạc Trịnh Công Sơn" nữa , vì thế nó không hề là cách gọi xem thường hay thiếu nghiêm cẩn ...mà đúng là một cách gọi để ngay nhạc sĩ TCS cũng biến mất chỉ còn âm nhạc...

    Đó là cách Gió nghĩ và lạm bàn với anh dingang thôi ..:)

    Trả lờiXóa
  51. Dùng chữ "lạm bàn" là Gió quá khiêm nhường,
    Cám ơn đã cho tui thấy 1 góc cạnh khác, chả là cú bo bo với cái perfectionist của tui nên than như rứa thôi! hahaha
    Ừ.... mà không than sao được, cứ nghe mấy nường chân dài "em chỉ mê nhạc Trịnh.." hay em Ngọc Quyên nở nào "..vì nhạc Trịnh đã ăn sâu vào em..bla bla bla .." không điên lên sao được!
    Nợ Gió 1 điểm nhá:)

    Trả lờiXóa
  52. Cái được của nhạc Trịnh Công Sơn là nó sống ngay trong cuộc đời , nó mang bóng dáng của mọi tầng lớp trong xã hội , nó mang bóng dáng "con người" vì thế hình như ít hay nhiều ai cũng biết vài câu nhạc Trịnh.... còn cách họ bày tỏ tình yêu thế nào lại thuộc về ..."trình độ diễn đạt" mà anh dingang ..Mà sao lại "khó" với mấy em chưn dài thế nhỉ ?

    Có một số người bài bác nhạc sĩTrịnh Công Sơn vì một lý do nào đó (có lẽ là chính trị) mà ghét luôn nhạc Trịnh . dĩ nhiên đó là quan điểm của mỗi người nhưng với Gió âm nhạc là âm nhạc và ít ra nhạc Trịnh vẫn là thứ âm nhạc sạch sẽ và tử tế giữa cuộc đời thiếu tử tế bây giờ...

    Trả lờiXóa
  53. Tuyệt quá... Lúc đọc comment của Anh tinhcodingang, em ngồi mãi không biết giải thích thế nào để Anh biết cách gọi " Nhạc Trịnh" khônghề là để "thân mật" hay "xem thường"...
    Cảm ơn Gió...

    Trả lờiXóa
  54. Từ "nhạc Trịnh" có từ lúc nào có lẽ cả M và chị đều không biết hén M...
    Thế nên nghe anh dingang hỏi khó chị cũng giật mình. Thôi thì cứ trả lời theo cách mình vẫn thường cảm nhạc Trịnh Công Sơn vậy ...! :)

    Trả lờiXóa
  55. Em cũng hiểu như chị Gió về "Nhac Trịnh" thay cho nhạc Trịnh Công Sơn,nhưng riêng em thì vẫn luôn nói "đầy đủ" nhạc Trịnh Công Sơn,đơn giản vì em ít khi theo ... số đông :P

    Trả lờiXóa
  56. À,chị ."Lạm bàn" về "10 năm tắm gội" được hông???

    Trả lờiXóa
  57. Nhạc Trịnh Công Sơn hay Nhạc Trịnh thì lại tùy lúc mà dùng ....Khi nói thường ta hay nói tắt mà Khoai ! Văn nói thì giản đơn , đủ hiểu là OK :)

    Trả lờiXóa
  58. 10 năm tắm gội nhưng không phải là tắm gội đâu Khoai...chị nghĩ là một khoảng đời rũ bỏ nhiều điều , cùng lúc nhận về nhiều điều để có ngày giật mình ...chính ta phai chứ không chỉ lá phai...:)) Cũng lạm bàn thôi đấy ..Coi chừng ông nhạc sĩ họ Trịnh về khiếu nại ..:))

    Trả lờiXóa
  59. Em cũng vậy,mỗi khi nghe bài này em lại giận mình vì "10 năm tắm gội" mà vẫn chưa chịu ... giật mình :))

    Trả lờiXóa
  60. Thế đấy ... đúng là mình tắm hoài ko sạch hén Khoai ..:)

    Trả lờiXóa
  61. Eo ơi!Nếu nói như chị thì có lẽ tại em chỉ tắm mà chưa gội nên 10 năm rồi vẫn ... tắm chưa xong hí hí hí (Nhưng mà chị ơi!Nhất định năm nay em sẽ gội,thật sự cố gắng xem sao?!!!Chị mà hiểu được ... chít liền á!!!)

    Trả lờiXóa
  62. Đúng là hiểu được chít liền !!!! :)

    Trả lờiXóa
  63. mấy năm trước làm ở BQ tụi em cũng đi săn vé nhưng.... potay... và đợi khi người ta ko còn gác cổng nữa thì vào nghe ké đoạn cuối
    hic

    Trả lờiXóa
  64. Săn vé này không phải dễ hen Katy , nhớ đứa cháu chị mới có cái vé đấy

    Trả lờiXóa
  65. sau những nhân danh thì một buổi tổ chức miễn phí như thế này lại hay chị à, dĩ nhiên người ta cũng tùy tâm mà hát, mà ...em không dám nghe nhạc buồn lâu lâu rồi, chưa đủ can đảm đối diện nỗi buồn :)

    Trả lờiXóa
  66. Buổi ca nhạc này cũng nhân danh người quá cố để người sống được cái khác đấy Nhỏ ơi ...
    Nhưng thôi kệ....chốn nhân gian mà nhỏ héng , ta nhận cái khác tứ âm nhạc mà ..:)

    Trả lờiXóa
  67. hihi, em không biết có buổi nhạc này để đi xem :D

    Trả lờiXóa
  68. Em rất yêu thích nhạc TCS. Em nhớ một thời em sinh sống ở Sài gòn những năm 90- 98, mỗi tối cuối tuần hay cùng bạn học đến nghe Quán Nhạc Sĩ (?) ở đường Nguyễn Văn Chim(?) , thi thoảng gặp Trịnh Công sơn & các cô nghệ sĩ như Kim Cương ở đó. Nhạc TCS đặc biệt nhất là những ca từ rất lạ, rất riêng ,lãng đãng mà làm mê đắm lòng người. Ở đâu có bất cứ bài viết nào về nhạc Trịnh là em đọc say sưa. Em có thể nghe hàng trăm bài nhạc Trịnh hoặc vài bài lập đi lập lại liên tục cùng lúc mà không hề biết chán.

    Trả lờiXóa
  69. Nhạc Trịnh luôn nói hộ lòng người những khi ta có tâm sự.

    Tim em người trọ là tôi
    Mai kia về chốn xa xôi cũng gần...

    Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu...

    Trả lờiXóa
  70. Những người yêu nhạc Trịnh thường là những người có trái tim đa cảm. Em cảm nhận vậy...

    Trả lờiXóa
  71. E m là một người không biết hát nhưng vì mê nhạc Trịnh và nghe nhiều những bài hát của TCS nên đôi khi cũng lõm bỏm được vài bài của ông.

    Trả lờiXóa
  72. Năm nào cũng có hết Nhỏ ơi

    Trả lờiXóa
  73. Chị thì nghe một dọc thế là ngán chết :))

    Trả lờiXóa
  74. Nhạc Trịnh hay nhiều ở ca từ hén KL

    Trả lờiXóa
  75. Chắc thế TH ạ...ngay TCS cũng là người đa cảm ..

    Trả lờiXóa
  76. Hình như ai cũng biết ít nhất vài câu nhạc Trịnh mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  77. :)) em lưu trong cái máy ipod mini nhỏ xíu xiu, rồi gắn earphone vào tai, đi đứng nằm ngồi từ trong nhà ra ngoài phố mà nghe suốt vậy đó, nghe trước khi ngủ & đang ngủ luôn :-D. Tuy nhiên là chỉ thi thoảng vài ngày như vậy, rồi lại thôi.

    Trả lờiXóa
  78. Trong cái thế giới xô bồ này thì im lặng cũng là một thứ văn hóa gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  79. Đọc cái tựa bài của chị…em nhớ hồi xưa…cứ mưa nữa đêm là má em phải thức hứng nước mưa dột trên nóc mùng…có khi sáng dậy thấy mấy cái thau xung quanh…:-)

    Trả lờiXóa
  80. Phải công nhận khi buồn nghe nhạc Trịnh như được ủi an KL nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  81. Dạ, một thứ văn hóa đôi khi cũng hiếm gặp anh Bu ơi !

    Trả lờiXóa
  82. Đúng là mưa quanh chỗ nằm Eyre héng ... Hồi nhỏ chị cũng thấy y em :(

    Trả lờiXóa
  83. Ừ ! Thế đấy. Nhạc Trịnh vẫn luôn trong lòng mọi người. Nó nhắc nhớ biết bao là kỉ niệm khó quên...Gió nhỉ !

    Trả lờiXóa
  84. Có lẽ thế KH ạ ...
    Mấy hôm nay gió vừa bận vừa mỏi mệt ...Hy vọng hôm nào KH vào Saigon sẽ khỏe để gặp nhau !

    Trả lờiXóa