Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Đầu tuần ...


Dạo gần đây tôi đâm sợ cái ngày đầu tuần. Sợ gần một tiếng đồng hồ ngồi nhìn đám học trò lớn nhỏ lổn nhổn giữa cái nóng hầm hập đầu hè, sợ tiếng loa phát thanh rổn rảng những giáo điều vừa nhạt nhẽo vừa buồn cười trong suốt tiết sinh hoạt đầu tuần. Cứ ngồi nhìn ông thầy trẻ thao thao bất tuyêt những câu chuyện về bác Hồ và nhìn lũ trẻ nghệch mặt mỏi mệt mới thấy tội nghiệp quá ..những ngày đầu tuần.

Tôi cố tảng lờ nhìn vòm lá xanh của bóng cây trước mặt, nhìn vạt nắng buổi sáng hắt chéo qua dãy lầu cao, nhìn đám mây trắng trôi lềnh bềnh trên khoảng trời hẹp trước mặt ..thế mà vẫn thấy chật chội đến bực mình. Một đồng nghiệp bảo tôi : “Mình thấy mấy buổi sinh hoạt như vầy chẳng có tác dụng gì” .Tôi cười : “ thì làm cho có cái báo cáo ấy mà” .


Nhớ thời gian gần đây dư luận xôn xao vụ những người trẻ hôn ghế một diễn viên Hàn Quốc, rồi những học sinh đe mẹ “nếu không mua vé cho con xem buổi trình diễn của Bi Rain thì con bỏ học”, những người trẻ chen lấn, xô đẩy đến ngã xỉu với Siêu nhạc hội Soundfest, cuộc khẩu chiến giữa fan của hai ca sĩ sao, rồi biết bao những hiện tượng hư hỏng của thanh thiếu niên hiện nay... mới thấy việc “dạy người” bây giờ đúng là không ổn, nhưng bất chấp điều ấy tôi chắc chắn 100% rằng: những báo cáo về việc thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” vẫn cứ ngời ngời thành tích.

Không thể có con người thật thà trong một xã hội mà sự dối trá càng ngày càng trở nên bình thường .
Không thể có trò ngoan nếu không có thầy tốt
Không thể có báo cáo trung thực nếu mục đích hướng đến là con số giả.
Không thể có ngày đầu tuần bình yên nếu không thay đổi bài học làm người khác hay hơn bài học hiện nay.
Không thể làm gì khác hơn nên …tôi vẫn phải bất lực với những ngày đầu tuần !

Tháng tư , trời nóng , những ngày đầu tuần …rất nóng !


191 nhận xét:

  1. bóc tem Gió, í quên, entry của Gió :-)

    Trả lờiXóa
  2. Nhưng đầu tuần với các bạn Mul thiệt là vui chị gái nhỉ :))

    Trả lờiXóa
  3. họ thao thao bất tuyệt không biết ngượng, chị ha?

    Trả lờiXóa
  4. Hình như Gió "dreams" bất kể ngày, đêm! hahaha

    Trả lờiXóa
  5. Không phải lỗi ông thầy ấy đâu KL ạ . Họ cũng như chị thôi , chỉ khác là chị không phải đọc ..:(

    Trả lờiXóa
  6. hahah anh đingang này chuyên môn ngáng chân nhau ! :)))

    Trả lờiXóa
  7. cái nóng ngoài da và cái nóng trong lòng..
    Thương quá VN ơi...

    Trả lờiXóa
  8. Nóng máu á nhỏ ơi ... Thèm phang cái gì quá !!!

    Trả lờiXóa
  9. em nói "họ" là nói cái khuôn đúc truyền từ "trên" xuống í

    Trả lờiXóa
  10. Có bạn là có vui ...nhưng bận như con rận nè em trai !

    Trả lờiXóa
  11. Mấy thằng đầu to óc như trái nho !

    Trả lờiXóa
  12. "Đêm qua em dream thấy bác Hồ"...sáng nay nóng nực quá! hahaha

    Trả lờiXóa
  13. hôm qua em đọc 1 bài bên chị songthu, để em copy cho chị cưng & bạn bè coi

    Trả lờiXóa
  14. Song Thu thỉnh thoảng cũng nóng như chị ! :)

    Trả lờiXóa
  15. hehe, lau qua em quen .Cu tuong chao co xong la giai tan chu a ?

    Trả lờiXóa
  16. Bây giờ mà không có làm theo tư tưởng của ông Hồ thì không thể lên chức dù tài giỏi cỡ nào đi nữa. Cho nên phải định hướng cho trẻ con từ từ, phải bắt bọn nhóc ngồi phơi nắng để nghe giáo điều.

    Trả lờiXóa
  17. Đâu mà giải tán lẹ vậy ...Còn thực hiện "cuộc vận động..." nữa chớ ! :))

    Trả lờiXóa
  18. Một chân lý ...? một phi lý...? tạo thành một điều nhố nhí (nhí nhố ) :((

    Trả lờiXóa
  19. Vậy là vẫn phải còn môn chính trị nữa chị nhỉ, trò cấp 3 ấy ?

    Trả lờiXóa
  20. Theo đúng "văng bản" thì từ Mầm non đên các trường THCN, Cao đẳng và Đại học đều thực hiện ..hí hí, chị nói thật đấy . Thế mà nó được 5 năm rồi

    Trả lờiXóa
  21. Mà kết quả thật thì bay vào hư không còn kết quả giả thì nằm trong ....báo cáo ! :))

    Trả lờiXóa
  22. Ngày xưa cứ đến giờ ấy là lớp em như cái chợ vỡ ...tha hồ chuyện trò ...thày cứ nói một mình trên bục...Thày cũng hiền , với lại chắc cũng tự biết rồi, làm nghề thì cứ pải giảng cho hết giờ hết buổi mà thôi.Gio nhớ lại thấy ...thương thầy ghê , thật chị ạ :(

    Trả lờiXóa
  23. sorry chị Gió, bài hơi dài, em định đưa link thôi, nhưng lại muốn dán nguyên văn ở đây cho mọi người dễ đọc . Nếu chị thích link thì nói, em sẽ edit lại, chị nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Cũng tùy nữa noname ơi !
    1. Thầy nghiêm thì trò không dám nghịch
    2. Thầy giỏi thì không làm trò chán
    3 Thầy vừa giỏi, vừa biết nghiêm biết đùa thì làm trò thích

    ngày xưa chị được học nhiều thầy dạng thứ 3 lắm nghe !

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn KL ...chị cũng đọc bài này rồi , Có 2 lá thư hay lắm nhưng có lẽ chị sẽ dành cho bài viết tới

    Trả lờiXóa
  26. "Dạo gần đây tôi đâm sợ cái ngày đầu tuần. Sợ gần một tiếng đồng hồ ngồi nhìn đám học trò lớn nhỏ lổn nhổn giữa cái nóng hầm hập đầu hè, sợ tiếng loa phát thanh rổn rảng những giáo điều vừa nhạt nhẽo vừa buồn cười trong suốt tiết sinh hoạt đầu tuần. Cứ ngồi nhìn ông thầy trẻ thao thao bất tuyêt những câu chuyện về bác Hồ và nhìn lũ trẻ nghệch mặt mỏi mệt mới thấy tội nghiệp quá ..những ngày đầu tuần."

    Cái này thì chán toàn tập thật chị ơi, sáo rỗng quá thể

    Trả lờiXóa
  27. Mấy Thầy này chưa đi "cải tạo",(xong) thì cũng đã dông theo diện HO hay "vượt biên"...hahaha

    Trả lờiXóa
  28. Xem ra những vấn đề rất nan giải và bế tắc phải không chị ?

    Trả lờiXóa
  29. Ừ, còn nhiều cái na ná thế nữa em cưng ! Ko chán mới lạ !!!

    Trả lờiXóa
  30. Giờ cũng có thầy như rứa nếu không có ngày đầu tuần như ri !!! :))

    Trả lờiXóa
  31. Tự người khác làm cho mình tắc Sấu ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  32. Xét cho cùng, cũng tội mấy "quan to", tuy biết rằng không đúng, nhưng không ca tụng bác hồ, thì ca tụng bác..nào? háhaha

    Trả lờiXóa
  33. Phàm thì :
    1. Muốn ca thì bài hát phải hay
    2. bài hát hay rồi thì người hát phải hát hay
    3. bài hát người hát hay rồi thì phải biết :hát cho ai nghe
    :))

    Trả lờiXóa
  34. Hehe, em nhiều khi cũng là một tác giả của những ngày chào cờ đó nè Gió...
    Nhớ và thèm cái không khí tháng 8, hôm sinh họat bài thơ của N. Một anh tái mặt, nhưng nhiều Anh lại đỏ mặt và em thì đỏ mắt, đã gì đâu...
    Đọc entry này muốn ôm Chị một cái, mong manh mà cứng ghê! hehe!

    Trả lờiXóa
  35. Để ca tụng bác, không hát thì bị đòn, không nghe thì bị đòn ! hahaha
    Thế là ta cứ hát, người cứ nghe (hát xong, nghe xong rồi...nóng)

    Trả lờiXóa
  36. Ta ở trong cái rọ của chính mình ...xoay trở đằng nào cũng cấn M hén .
    Nhưng không thể cứ tự đốt mình mãi nếu không nói thật cái mình nghĩ . Giá mà bài học làm người giản đơn hơn, chân thật hơn gần gũi hơn , biết đâu ta có nhiều dáng hình người hơn !

    Trả lờiXóa
  37. Nóng thiệt ! nhưng đừng chọc quê ! !!! :))

    Trả lờiXóa
  38. Cầu Trời có trận mưa rào! hahaha

    Trả lờiXóa
  39. Chà, mưa rào sao đủ dập lửa ta :)))

    Trả lờiXóa
  40. Nơi em vừa bắt đầu mưa xong. hi..hi

    Trả lờiXóa
  41. Thích hè... chỗ chị vẫn nóng :))

    Trả lờiXóa
  42. hahaha lũ "nó" vào, dân Miền Nam lại tốn khối của đấy Gió!!

    Trả lờiXóa
  43. Nóng ngoaì trời, nóng cả trong ngươì, để mình tìm nước mát cho cô Gió uống hạ nhiệt nha.

    Trả lờiXóa
  44. Đọc cũng thấy nóng cho cô giáo Gío rồi.

    Trả lờiXóa
  45. ( Đầu tuần ) ! Tưởng có gì ăn chứ ?

    Trả lờiXóa
  46. Gió nên xem TV mỗi tối... nghe mấy ông Tập đoàn dầu khí nói "nhẹ bâng" về "cái sai phạm của chúng tôi"- nhớ là "chúng tôi" nhé, chứ không phải tôi. Trong khi trường em và nhiều nhiều trường nữa, mấy hôm nay đang mùa thi mà GV nhoai ra làm quyết toán thuế, làm hồ sơ phụ cấp thâm niên.. nhìn mớ giấy tờ bể dâu, đi nghe hướng dẫn hồ sơ làm cũng rất bể dâu và ngổn ngang mà thấy buồn. Đám con dân ba cọc ba đồng thì xiết cho chặt, còn để cho mấy thằng khốn kiếp ăn trên đầu trên cổ dân mấy chục ngàn tỉ đồng thì nói nhẹ như bỡn. MÀ tù kinh tế là không có tử hình nghe... hy sinh vậy, em cũng hy sinh...

    Trả lờiXóa
  47. Con gái em nói: "Mẹ có một thời đi học thật vui còn còn chẳng nhớ gì về thời đi học của mình". Mỗi lần nhớ lại lời con nói mà đau lòng quá chừng chị Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  48. Mấy hôm nay rất nóng, đọc xong nóng hơn :(

    Trả lờiXóa
  49. Đầu tuần....Im lặng cũng là Vàng Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  50. hehe,,,nhỏ này nói đúng đó ch,,,,con trai em nói tụi con giống như chuột bạch đem ra thí nghiệm,,,,vì mấy nhóc là khóa đầu tiên học chương trình cải cách ,,,sách giáo khoa soạn riêng đó ch,,,,như là giấy photo vậy đó chứ có sách đàng hoàng đâu,,,,lỡ mất ra ngoài mua ko ai bán,,,hix,,,,saigon đuối

    Trả lờiXóa
  51. ...Con em nó cứng đầu , đầu tuần là nó bỏ không đến trường , em đau khổ quá chừng chừng nè chị ...!

    Trả lờiXóa
  52. ...Thầy cô Hiệu Trưởng nào dám thay đổi lề lối hiện nay thì gọi là bị khùng và yếu kém ..Nhưng rồi đến lúc cũng phải có'' thằng điên '' dám đổi mới đó chị ..Hy vọng là vậy ,,,!

    Trả lờiXóa

  53. Những ngày đầu tuần như thế này thì quả là nóng thật. Thì ra bao nhiêu năm qua, dù chương trình có thay đổi gì đi nữa thì mục sinh hoạt đầu tuần vẫn không mất đi.....

    Mấy câu kết của Gió đáng để suy ngẫm lắm.

    Trả lờiXóa
  54. Đúng trong xã hội hiện nay, cần có một tấm gương để con trẻ noi theo, nhưng tấm gương thiết thực và hiệu quả nhất vẫn là cha mẹ, bạn bè và thầy cô những người gần gũi với các em, những việc làm thực tiễn và đầy sinh động.

    Trả lờiXóa
  55. Thì trong giông gió mới nảy sinh "anh hùng" mờ anh dingang

    Trả lờiXóa
  56. hì hì ...các bạn cứ bảo Gió tập quen với những phần việc ko phải mình lo mà không thể Y ơi !
    Không làm chi được nhưng cũng thích "hét" một phát cho đã ! ...Thế mà vẫn chưa đã !!!

    Trả lờiXóa
  57. Dạ, nóng lắm luôn chủ tịch ơi !

    Trả lờiXóa
  58. Dạ, giá mà ăn được những thứ mình không muốn ăn !!! :)))

    Trả lờiXóa
  59. Chị làm biếng nghe tin trên TV lắm M à...may mà còn "dễ tính" chút để dòm tờ báo ...:(
    Làm giáo dục mà còn phải dối trá thì dối trá ở Tập đoàn dầu khí là ...chuyện bình thường. Chị có cảm giác bây giờ ta sống trong cái thứ dối trá ngập ngụa , thế thì đừng trách tụi nhỏ M héng !

    Nếu dược nghe mấy đứa nhóc nó phát biểu _ rất ngây thơ và thật lòng_ về những điều nó phải nghe thì người lớn đâm xấu hổ vì dối trá ! :)

    Trả lờiXóa
  60. Tội nghiệp con cháu mình Lan nhỉ ?
    Chị cũng yêu thời đi học của mình ..

    Trả lờiXóa
  61. Giờ thì người ta "phỉnh" nhau ở khắp mọi nơi Remil ạ !

    Trả lờiXóa
  62. Dạ , đôi khi nóng quá cũng xin gáo nước lạnh anh Bi ơi :))))

    Trả lờiXóa
  63. Ta có một thế hệ tuổi trẻ được làm thí nghiệm để chứng minh sự thất bại hết 80 % ...:)))

    Trả lờiXóa
  64. Dạy con trai luôn nhức đầu như thế . Nhưng phải bình tĩnh nghen TM ...
    Ngày xưa chị nuôi dạy con trai mình một mình , cũng có lúc hốt hoảng khóc thầm như em ...có khi cảm giác đơn độc nhấn chìm mình hơn em nữa nhưng rồi chị dặn mình phải bình tĩnh , tuổi vừa lớn chúng luôn như thế ..ta càng nóng vội, càng giáo điều càng thất bại ...cứ nhẩn nha để chúng có thể bày tỏ . Qua cái tuổi nông nổi chúng sẽ hiểu

    Trả lờiXóa
  65. Chị hiểu và thông cảm BGH mà TM ...
    Ta trách là trách cái người nghĩ ra câu chuyện dở để bắt người khác nghe ấy chứ ! :)))
    Hy vọng đến thằng cu cháu chị đi học nó sẽ được nghe kể chuyện cổ tích , nghe đọc ca dao trong ngày đầu tuần ..:))

    Trả lờiXóa
  66. Nóng quá luôn ...Saigon nóng kinh người man ui !:)

    Trả lờiXóa
  67. Nhiều lúc Gió tự bảo : Lý ra thì mình phải quen dần với những điều ko thể thay đổi hằng bao nhiêu năm , thế mà vẫn ...nóng, Zip ạ !

    Trả lờiXóa
  68. Điều cần thiết để hình thành nhân cách các em phải là sự chân thật mylinh ạ. Có khi những tấm gương của thầy cô , cha mẹ, của nhiều điều chúng được nghe nói chỉ là sự giả dối .... Sẽ có ngày chúng tự nhìn thấy và mọi thứ thành sự thất vọng em ạ !

    Trả lờiXóa
  69. Đồng ý 100% mí chị. Và chia sẻ cái sự bực mình có lý của chị lun :D

    Trả lờiXóa
  70. Cám ơn MayN cưng .
    Bạn bè thường bảo chị ..hãy xem mọi chuyện bình thường như hằng bao điều bình thường khác thế mà khó thật hén Mây. Mỗi ngày cứ thấy mình ...hổng là mình nữa ! Sợ...

    Trả lờiXóa
  71. Nóng quá Gió hen.. hạ nhiệt bằng cách ngắm khoảng cây xanh và ngắm góc nào hôm nào xách máy ra chụp với nụ cười tươi hen... hi hi..

    Trả lờiXóa
  72. Có lẽ phải tìm cách hạ nhiệt chị ơi ! ...:))

    Trả lờiXóa
  73. Với xã hội này, em đã mất niềm tin từ lâu rồi, chị.

    Trả lờiXóa
  74. Thôi thì ta tin vào những điều tốt đẹp, những người tốt đẹp còn sót lại hén Ngáo !

    Trả lờiXóa
  75. Nhà em kế bên 1 trường học cấp 1. Cứ đầu tuần sau khi chào cờ xong là y rằng e bị tra tấn bởi cô phụ trách đội ..nào là chúng ta phải làm theo lời bác Hồ như thế này như thế kia ...nghe nhức nách :)))))))

    Trả lờiXóa
  76. Nếu mà Khúc được nhìn mặt mấy đứa nhỏ lúc đó ...Khóc liền ! :(((

    Trả lờiXóa
  77. Nhà Lý: 215 năm
    Nhà Trần: 175 năm
    Trịnh - Nguyễn: ~242 năm
    Nhà Nguyễn: 143 năm
    Nhà CS: 1930 - ?
    Có lẽ mùa xuân còn ở rất xa chị ạ.

    Trả lờiXóa
  78. Nhưng rồi mùa xuân cũng đến chớ em ...
    Tương lai chị ngắn, tương lai nhỏ dài hơn mà . :)

    Trả lờiXóa
  79. Hix, dài hơn được mấy chị ơi.
    Trường hợp lạc quan là trong đời em được thấy mùa xuân thì có lẽ lúc đấy cũng đã già móm mém điếc đui... rồi, chả cảm thấy được xuân xiếc gì nữa.
    Nếu so ra nhà CS năm nay mới đc 82, so với các triều đại khác mấy trăm năm thì có lẽ đến đời cháu em mất :)

    Trả lờiXóa
  80. Nếu so sánh thời gian thì ta cũng cần so sánh thêm cái được cái mất trong từng triều đại chớ T ...
    Với lại triều đại phong kiến cha truyền con nối nó sẽ khác bây giờ chứ . Có một nguyên tắc là : cái gì hợp lòng dân thì nó ở lại , cái gì không hợp lòng dân thì nó sẽ tự hủy thôi .

    Trả lờiXóa
  81. Thì Kh nói hoài, tất cả chỉ vì giáo dục muh!;-)

    Trả lờiXóa
  82. hic hic ...Khánh là chuyên đổ lỗi cho nghề mình ...hồi đó !

    Trả lờiXóa
  83. Chứ bọn trẻ giờ đánh lộn suốt ta ko có lỗi?;-)

    Trả lờiXóa
  84. Thì cũng phần nào thôi chớ . này nhé
    1. Cha mẹ nó oánh nhau ...vì ghen
    2. Chú bác nó oánh nhau vì tiền
    3. Anh chị nó oánh nhau vì chức
    4. Thầy cô nó cắm cổ làm theo cái dối gian
    Bố bảo nó không oánh nhau mới lạ !

    Trả lờiXóa
  85. Gió có dạy các em bài toán "Ngụy quân" này không nhỉ?

    "Nhớ hồi em học lớp hai
    Cô cho bài toán nhớ hoài không quên
    Tóan rằng lính "Ngụy" mười tên
    Giết ba còn mấy (?) thưa liền cô nghe

    Chiều tan học em về hỏi má:
    --""Cách mạng" gì ác quá má ơi!
    Sát nhân đâu phải chuyện chơi
    Con không thích toán giết người nầy đâu!"

    Trả lờiXóa
  86. Windy ơi, Kh. mà làm tới bộ trưởng giáo dục cũng biết sao hơn là kêu cha mẹ chú bác anh chị iem nó lên kêu về giáo dục lại!;-)

    Trả lờiXóa
  87. Chẳng ai ưa gì cái "thứ 2 là ngày đầu tuần" cả chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  88. Hồi Gió đi dạy không có bài toán này nha !

    Trả lờiXóa
  89. Úi ...tụi này nó lì , khó dạy lắm thầy bộ trưởng ui ! :)))

    Trả lờiXóa
  90. Ừ , thứ hai đã vốn không ưa mà nó còn nóng thế !!!

    Trả lờiXóa
  91. Gió nghe bài "Monday Monday" của Papa & Mama là vui ngay! hahaha

    Trả lờiXóa
  92. Nghe bài hát này nặng như đeo đá ! :))

    Trả lờiXóa
  93. " Không thể có con người thật thà trong một xã hội mà sự dối trá càng ngày càng trở nên bình thường ."
    Em thích nhất câu này. Cho phép em copy về xài nhà em nhá !

    Trả lờiXóa
  94. Tự nhiên nếu thích nó Andro ơi ...

    Trả lờiXóa
  95. chị làm em nhớ lại cái thời đi học của mình quá, haizza, cứ cự cãi với thầy cô hoài vì những điều mình thấy vô lý.

    Trả lờiXóa
  96. Hoan hô em ...Chị nghĩ biết nói ra suy nghĩ của mình là một cách rèn luyện tính độc lập . Nhưng giá đừng cự cãi thì vẫn tốt hơn :))

    Trả lờiXóa
  97. cự cãi là cách em dùng từ thôi, gọi là tranh luận với thầy cô thì đúng hơn
    hồi đó em bướng ghê lắm. Cô giáo bảo là ' CN TB giãy chết, thế là túm cô lại hỏi : cô ơi, cô dạy là ai nắm kinh tế thì người đó nắm quyền thống trị, các nước TB giàu thế thì sao chết được ?

    :))))

    Trả lờiXóa
  98. Gió đúng rồi, NHƯNG....! hahaha
    (yes! but)

    Trả lờiXóa
  99. Thế cô bảo sao héng ?
    Chắc lại bẩu : CNTB giãy chết bởi bị CNCS ...đè ! :)))))))))))))))))))))

    Trả lờiXóa
  100. cô bảo là tuy nó giàu nhưng dân nó không có được làm chủ, bị bóc lột đến một lúc nào đó sẽ xảy ra CM lật đổ :)))

    Trả lờiXóa
  101. ý Gió nói ở đây là . nếu thầy cô cho HS trình bày suy nghĩ riêng của các em ...dù có trái ý mình nhưng tôn trọng thì sẽ không có cự cãi . Còn bắt nó phải tin điều mình nói thì sẽ có cự cãi nếu gặp học trò bướng như Ly , như Gió chẳng hạn :))

    Trả lờiXóa
  102. Ô la la ...đã bảo là đừng nói dối HS rồi chúng sẽ tự tìm biết mà :))) Ly há !

    Trả lờiXóa
  103. lên đến ĐH em lại bắt bí cô giáo dạy môn KT- CT
    hôm đó học về giá trị thặng dư m, cô bảo là CNTB bóc lột này nọ, bảo là chỉ cần có m thì con cũng sẵn sàng treo cổ cha
    giờ gỉai lao em túm cô lại bắt bí, em bảo cô ơi, công nhân bến đó họ làm được 10 đồng, bị bóc lột 7 thì còn 3
    còn chúng ta tự làm chủ mà chỉ làm ra có 1 đồng, hưởng hết 1 đồng thì em thà bị bọn TB bóc lột còn hơn là làm chủ
    :))))

    Trả lờiXóa
  104. hahahah May Ny sang nước TB rồi chớ còn ở đây nó bóc cho không còn cái mà lột !!! :)))

    Trả lờiXóa
  105. sau cùng đi thi em bị rớt ngay 1 học phần môn này, thi vấn đáp...hahha..bị cô trả thù cho có 3 điểm. Gió biết không, học suốt 5 năm biết bao là mô mà em chỉ bị thi lại có 2 môn là KT_ CT và một môn nữa thuộc chuyên ngành . Coi như kỉ niệm.

    Trả lờiXóa
  106. Một kỷ niệm không vui _ Kỷ niệm không vui về thầy cô nó cũng theo ta lâu đấy hén Ny ...:(

    Trả lờiXóa
  107. anh ni nói leo, cô giáo Gió phạt đi :P

    Trả lờiXóa
  108. Được cô giáo Gió phạt là một niềm hạnh phúc vô biên đấy, biết không....hahaha

    Trả lờiXóa
  109. Bởi vậy, chị mới rủ em sang nhà chị Quế uống dâu tây sữa đá.
    Hạ hỏa bớt chút nào chưa nè?

    Trả lờiXóa
  110. haha... mai này có gặp lại cô giáo ấy, bạn Ly nhớ nhắc lại câu này nghen, & nói : "cô ơi hồi xưa cô nói rất đúng, nhưng mà đúng với...CN cộng sản quá cô , như bây giờ nè. Hồi xưa cô tiên tri hay thật" !

    Trả lờiXóa
  111. Ở VN bây giờ mà phạt HS được xếp vào tội "vi phạm nhân cách"...
    HS này là tự nguyện nha !:))

    Trả lờiXóa
  112. Giữa tuần mà chị nên bớt nóng chút ....nhưng cứ đầu tuần lại lặp lại cái nóng ..:))

    Trả lờiXóa
  113. Trò KL cũng muốn bị phạt đây !

    Trả lờiXóa
  114. Bức xúc quá chị, Gió Heo May lùa hết mấy chuyện nầy đi :))

    Trả lờiXóa
  115. Rất thông cảm với nỗi chán chường ngán ngẫm của gió
    Nhưng ngán thì cũng phải sống chứ biết làm sao. Nói như các nhà Phật học là tạo ra một Tịnh độ cầm tay mà tự trấn an cho mình

    Với cái thể chế độc Đảng, dẫn tới độc tài, không có dân chủ thì cả xã hội tồn tại trên sự giả dối. Bu đọc hết những gì mà ông TBT Trọng nói ở Cu Ba mà buồn ngủ và buồn nôn, Trọng ca ngợi Trung Quốc và Bắc Triều tiên là xã hội chủ nghĩa thì anh này lú thật rồi (ngu như Phú lú như Trọng lật lọng như Niên - dân gian nói thê). Mà trên cái nền giả dối ấy có một sự thật rất thật mà báo lề phải đã viết lên: Việt Nam thụt lúi 51 năm so với Inđônêxia, 95 năm so với Thái lan, 158 năn so với sing ga po. Một sự thật tủi hổ và đau lòng cho cả một dân tộc

    Trả lờiXóa
  116. Cuối tuần, rồi lại sắp ..."Đầu Tuần"! hahaha

    Trả lờiXóa
  117. Lạ nhỉ? những nước ấy, nhất là Indonesia và Thailand họ đi trên "Siêu cao tốc" hay ta chạy giật lùi? Trước 1975, sự cách biệt -nếu có- cũng rất gần con số zero hahaha

    Cả Singapore nữa, hồi đó có tiên bộ hơn VN tí xíu cũng nhờ đã dẹp được đảng cộng sản khỏang cuối 1950 đầu 1960, và chỉ với sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu, không cần đảng điếc gì cả mà bây giờ tiến đến thế sao? hahaha

    Thế thì,... theo "tam đoạn luận" ông LQD hơn xa ông Hồ Chí Minh, vị "lãnh tụ tuyệt vời"
    Không lý Việt Nam ta nghèo hèn đến thế sao? hahaha

    Trả lờiXóa
  118. cô giáo dạy lịch sử cấp 2 đó Lam, từ ngày ra trường không gặp lại cô nữa

    Trả lờiXóa
  119. Vâng. Cái gì không hợp lòng dân sẽ tự hủy. Nhưng có rất nhiều khi cái sự tự hủy đấy nó kéo dài quá lâu. Trong lịch sử 1 dân tộc thì chỉ là 1 giai đoạn, nhưng với một con người thì là cả đời người rồi còn gì chị.

    Trả lờiXóa
  120. Đấy nhé, giáo viên còn nản còn chán huống gì lũ học trò tụi em. Hồi đó em ghét tiết đầu tuần dễ sợ sợ. Toàn xung phong trực lớp, lau bảng, giặt giẻ, kê lại bàn ghế để khỏi phải ra sân

    Trả lờiXóa
  121. Năm học lớp 10, vì xấu hổ mỗi khi cô giáo nhắc đóng tiền học trước lớp nên em quyết định nghỉ học. Những ngày đầu nhớ lớp, nhớ bạn muốn khóc, em cứ trông chờ bước chân cô hiện ra trước ngõ để thuyết phục em đi học lại, nhưng điều đó đã không xảy ra. Nghe bạn em kể lại cô giáo ko ngạc nhiên khi em nghỉ học vì cô nói nghèo thì học nhiều làm gì... Đã có 1 thời gian dài em "dị ứng" với nghề giáo, trong con mắt em hình ảnh 1 người thầy tâm huyết với nghề giống như 1 sự giễu cợt...Khi em quen chị, quen 1 thầy giáo mù em chưa gặp mặt, gặp cô giáo Việt Hà và chứng kiến những gì em ấy làm được với trẻ em nghèo miệt biển, và nhiều thầy cô khác dạy học bằng cái tâm của mình em mới bớt "ghét" giáo viên. Hì. Có lẽ nghành giáo nên cảm ơn những người như chị, như thầy giáo mù, như VH...vì ít nhất đã làm cho 1 người tôn trọng hơn nghề giáo.

    Trả lờiXóa
  122. Đầu tuần nào em cũng làm "việc riêng" hết í chị.Tuần vừa rồi em ngồi chộp hình mặt trời đang lên sau các dãy lớp và đếm xem sáng nay đám bồ câu bay lượn bao nhiêu vòng và con mập ú cổ xanh biếc hôm nay đâu rồi sao chưa thấy nó,rồi hết chuyện em đi lên đi xuống chỉ đứa này,bắt đứa kia ngồi im không tí lên lớp đừng có mà chối nhá nhá nhá!!!Thế là hết 1 giờ ...

    Trả lờiXóa
  123. Lùa đi đâu bây giờ TT ... Thôi thì cuối tuần rồi lại đầu tuần !

    Trả lờiXóa
  124. Vâng ngán thì ngán cũng phải sống anh Bu ạ ...
    Gió không hiểu nổi một điều rất đơn giản, rất thực tế, rất ấu trỉ ..rất sự thật mà các ngài lãnh đạo ngành dư sức hiểu là:
    1. Lũ trẻ không thích hợp với những giáo điều sặc mùi chính trị như thế
    2. Bây giờ thì đúng là không có nhiều những tấm gương từ cuộc sống nhưng gương của bác Hồ mà bây giờ bảo cỡ chúng ta học thì cũng còn "khó" học nói chi tụi nhỏ ..bằng chứng là có bác nào làm lớn bây giờ mà học giỏi bài học từ BH đâu !

    Những điều rất phi lý, rất hình thức nhưng toàn tai to mặt lớn mà quả tim bé tẹo nên không nhìn thấy được anh Bu ạ !

    Trả lờiXóa
  125. Cuối từng là lại tới đầu từng ...hic

    Trả lờiXóa
  126. hahahah sao mà trả lời y chang ta ! :))

    Trả lờiXóa
  127. Thì ta cũng đâu biết làm gì hơn là mơ thế hệ sau hưởng phước hử T ?

    Trả lờiXóa
  128. Chị tin rằng cứ hỏi 100 đứa học trò thì 100 đứa ngán ngày đầu tuần ..chắc luôn đấy !

    Trả lờiXóa
  129. Bây giờ thì thầy cô giáo có lòng cũng có dù không nhiều TH ạ ..
    ngành nào cũng có những con người như thế kể cả nghề dạy học ...Ấn tượng về người thầy thường theo ta suốt đời như thế ..!
    Chị may mắn vì cả thời đi học chị gạp nhiều thầy giỏi nghề và có tâm TH ạ ...Có lẽ đó là lý do chị chọn nghề này .Nhưng rồi càng ngày chị lại gặp nhiều thất vọng từ nghề mình..:(

    Trả lờiXóa
  130. Giời ạ ...cô làm việc riêng mà bắt trò đúng phép là không công bằng nhá nhá nhá !

    Trả lờiXóa
  131. Ối giời,em hù vậy thôi chứ có làm gì chúng nó đâu,chúng nó thừa biết là em hù nhưng biết "luật" lắm chị ạ,khỏi cần em nói cũng im ngay lập tức nếu thấy bóng thầy hiệu trưởng đang lại gần và còn "cảnh báo" cho em nữa đó.Nói ra biết sẽ bị cười chê nhưng biết sao giờ "thế thời thế phải thế" ...

    Trả lờiXóa
  132. Khi nào thì ta không phải "làm việc riêng" thế nữa Khoai há !

    Trả lờiXóa
  133. "Một câu hỏi lớn không lời đáp"???Trong khi chờ đợi thì đầu tuần tới em sẽ làm gì bây giờ ta??? Chắc là nghĩ đến ... chị Gió hihihihi

    Trả lờiXóa
  134. Nghĩ đến chị coi chừng ..hiệu trưởng gọi lên ...hù !!!

    Trả lờiXóa
  135. gioheomay, said:
    "Tháng tư , trời nóng , những ngày đầu tuần …rất nóng !"
    Chỉ mong tình trạng "nóng" này sớm chấm dứt để Chị Gió của tôi và nhiều nhà giáo khác không phải chịu cảnh khổ này.

    Trả lờiXóa
  136. Một câu quote hay nhất trong tuần! hahaha

    Trả lờiXóa
  137. Ủng hộ Khoai làm chuyện dại dột ! :)))

    Trả lờiXóa
  138. Hông biết có ai biết được lúc này chị Gió đang “bay” không ạh :-)…Lại sắp đầu tuần nữa rồi chị hen, sắp vô hè rồi…:-)

    Trả lờiXóa
  139. Có lẽ chẳng ai biết ...và giá mà bay được Eyre ơi !
    Mai là ngày đầu tuần ...:(

    Trả lờiXóa
  140. Thế thì mình thành “người dơi” mất thôi…chị cứ làm chị Gió nhe :-)

    Trả lờiXóa
  141. Ít nhất thì cũng một nửa người ...một nửa dơi !!:)))

    Trả lờiXóa
  142. Ôi trong phim họ là siêu nhân đó chị…mà siêu nhân thì chỉ có một…:-)

    Trả lờiXóa
  143. Gió ngủ ngon nha, ngày mai -Đầu tuần- hy vọng Trời và long người sẽ bớt nóng! hahaha

    Trả lờiXóa
  144. Đỡ ghê , hôm nay học trò thi nên không sinh hoạt đầu tuần :)

    Trả lờiXóa
  145. Mình sẽ phải tặng các nhà lãnh đạo ngành giáo dục một quyển sách mỏng thôi (chừng hơn trăm trang) tiêu đề "Nói sao cho trẻ chịu nghe"
    Nhưng nếu mấy ổng cải cách giáo dục theo hướng đó thì lại không đi đúng "định hướng chính trị giáo dục".....
    Nếu ko có thay đổi về thể chế chính trị thì e rằng ngành giáo dục ko bao giờ có thể khá hơn được

    Trả lờiXóa
  146. Chị tưởng phải tặng họ cuốn sách thật dày : " Nói sao cho già hiểu được" chớ Katy ! :)))
    Đôi khi chị cũng "phục" mình thật đấy ...bởi vì bằng đó năm mà mình chưa vào bệnh viện tâm thần ..:))

    Trả lờiXóa
  147. Đấy nhá, thấy tớ "linh" không? chúc gì được nấy! hahaha

    Trả lờiXóa
  148. Thì tuần nào anh dingang cũng chúc hộ nhá :))

    Trả lờiXóa
  149. Ôi những comment toàn bàn luận chuyện chính trị khô khốc đau đầu muốn chết đi được . có lẽ phải rời xa ngôi nhà này mất... kể cũng buồn..

    Trả lờiXóa
  150. chiduadaythoi! hahaha
    Nếu "linh" thật như vậy, tôi không chúc Gió đâu!
    Tôi sẽ chúc "dữ" cho mấy "xếp" của "xếp" của của "xếp" của..."xếp" của Gió :)

    Trả lờiXóa
  151. Không biết may hay xui cho em không được làm nghề giáo. Em học sư phạm. Từ nhỏ đến lúc tốt nghiệp ĐH vẫn còn là một cô bé tinh khôi, không biết tí gì về lề trái. Chỉ có hát ca ngợi đảng và mùa xuân. Mang một nhiệt huyết tràn trề nhảy chân sáo thi vào công chức nhà nước. Năm ấy chỉ có một chỉ tiêu và em đứng thứ nhì (đương nhiên rớt). Không thất vọng và đang đợi kỳ thi năm sau thì biết rằng người đứng nhất chưa tốt nghiệp và lót đường 40tr. Lúc ấy 40tr to lắm, mua được mảnh đất hoặc nửa căn chung cư đẹp ở NT. Môi trường sư phạm là thế sao? Em bỏ luôn ước mơ hai mươi năm ấp ủ (kể ra cũng kém khi từ bỏ một ước mơ lâu thế. Chị nhở)

    Trả lờiXóa
  152. Cây đào Tô Hiệu? lại một sự lường gạt trắng trợn.
    Nghĩ lại thật hận, hận không để đâu hết bon khốn nạn thực dân thống trị Đại Pháp.
    Phải chi hồi đó chúng nó giết mẹ nó mấy thằng đầu đảng việt minh, cộng sản thì dân ta bây giờ đâu có phải khổ sở, nhục nhã

    Trả lờiXóa
  153. Môi trường GD bây giờ đúng là thế đấy .Cách đây vài năm chị dã được vài cô giáo trẻ cho biết muốn về một trường tiểu học ở quận 1 có giá là 100 triệu .... Bây giờ ngành nào cũng có cái bẩn Katy ạ .
    Bỏ ước mơ 20 năm ấp ủ để không thất vọng thêm nhiều điều nữa cũng chẳng tiếc đâu ... Chúc mừng em !

    Trả lờiXóa
  154. Trong chương trình Văn học ở tiểu học có một bài thơ có tựa " anh về cùng mùa hoa" nói về Cây đào của anh Tô Hiệu ...Gió nhớ mỗi lần đến bài này là cứ như bị hành xác..giảng cho mau qua ...
    Đừng bức xúc quá lên tăng-xông vì nếu người trong nước còn nghiến răng sống được 37 năm thì những người xa xứ vẫn dư sức lướt qua :)

    Trả lờiXóa
  155. Trước hết xin tạ lỗi vì gởi post ....lộn nhà! hahaha
    Xa xứ hay trong nước thì cũng nhiều người "sống hùng sống mạnh...rồi thôi" và cũng rất nhiều người sống cho chật đất

    Trả lờiXóa
  156. Đọc là biết gửi lộn nhà ...nhưng cũng không sao...:)
    Sống quả là khó anh dingang ạ. Đôi khi phải tự mình chọn cách sống và bỏ ngoài tai những lời có khi rất thân tình nhưng không hợp với điều mình chọn lựa thôi .

    Mình tự do chọn lựa ...miễn là dù có hèn chút chút thì cũng đừng để mình khinh mình ...hén :)

    Trả lờiXóa
  157. Bây giờ "người không hèn" nghĩ lại không thể không chép miệng:
    "Rứa mà cứ bảo mình không hèn thì lạ thật" ... hahaha

    Trả lờiXóa
  158. "... Không thể có trò ngoan nếu không có thầy tốt.."
    Có chắc 100% không vậy ... mới là cái ngọn.
    Cái này là thân nè: "Không thể có báo cáo trung thực nếu mục đích hướng đến là con số giả"
    Và "Không thể có ngày đầu tuần bình yên nếu không thay đổi bài học làm người khác hay hơn bài học hiện nay." mới là mỗi một trong những cái rễ bự.
    Đâu là rễ cái hở cô giáo?

    Trả lờiXóa
  159. @tinhcodingang: Người không hèn bây giờ ngẫm nghĩ kỹ mới biết : Mình cũng hèn !!!

    Trả lờiXóa
  160. Toàn là ngọn cả thôi anh langtu ơi ....
    Cần gì thấy rễ , bứng luôn cái cây là xong mà :)))

    Trả lờiXóa
  161. Thằng cu nhà em nó ít tâm sự nên em cũng chả biết cái đầu tuần này ! May có chị Gió hê lên em mới biết !!!
    Sáng nay em dạy một lớp sau ĐH, em hỏi một câu rất dễ mà chả ai trả lời . Sùng quá em phang luôn : " Các em sống trong chế độ độc tài quen rồi nên khi hỏi các em cứ lặng im . Vậy làm sao khá nổi !". Hồi dạy xong nhìn xuống thấy học trò nào cũng bật máy mp3 ghi lại lời 'thầy'. BGH kêu lên là em nói tại chị Gió đó nha !

    Trả lờiXóa
  162. Nhớ lại ngày xưa cách đây hơn 20 năm em vẫn kiêm luôn các tiết dạy chính trị cho khối 8,9 Lúc ấy hiệu phó chuyên môn đều phải kiêm dạy thêm môn chính trị ) .Trời ơi là một cực hình biết gì đâu mà dạy chỉ là con vẹt thôi,em vừa dạy vừa tội nghiệp cho các cô chú học trò bé xíu của mình....và cũng thật là tội cho chính mình.

    Trả lờiXóa
  163. Hahahahaha đọc tới đây cười ngất !!!
    BGH mà kêu , Andro cứ bảo ..: "Anh thấy tôi nói có đúng không ?" xem họ nói gì ..bảo đảm họ cười ruồi , biết tỏng cả thôi Andro ơi !

    Trả lờiXóa
  164. Đúng là không gì khổ bằng phải nói điều trái lòng mình nhất là nói điều ...có khi không đúng mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  165. Hôm nay đầu tuần, đọc lại entry này và hơn trăm cái còm, chỉ ước mọi thứ là của ngày 1-4!

    Trả lờiXóa
  166. Hôm nay lại là... một ngày đầu tuần! Haizzzzzzzz!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh..đầu tuần, đầu tháng , đầu ngày hén Truc ? ...:)

      Xóa