Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Bài học tháng tư của lũ trẻ....



Lũ trẻ bao quanh cái túi giấy, đứa lom lom nhìn, đứa thò tay ve vuốt, đứa hít hà : “nhẹ thôi, nó chết giờ” . Cả buổi sáng, thỉnh thoảng chúng cứ đưa mắt nhìn nhau nháy nhó trong giờ học, chỉ khi thấy cái nhìn nghiêm khắc của tôi chúng mới tiếp tục cúi xuống làm bài . Giờ chơi, chúng mang ra khoe tôi chú mèo con xinh xắn nhưng nhỏ xíu , gầy gò. Bộ lông trắng có vài đốm vàng, đôi mắt màu xanh nước biển tròn xoe cứ ngơ ngác nhìn lũ trẻ rồi ngoác cái miệng nhỏ xíu ra kêu “meo, meo…” .

Thằng Nghĩa bảo : “Tụi con thấy nó ở sân trường mấy bữa trước đó cô”.Thì ra đây là chú mèo mà đám trẻ nội trú tìm thấy dưới gốc cây bàng trong sân trường, chúng mang vào phòng, lén lút các thầy giám thị cho nó ăn và uống sữa . Thằng Thuận khoe: “Tối nó ngủ với con đó cô !”. Sợ cô bảo mẫu la, chúng năn nỉ tôi cho giấu cái túi trong góc lớp dưới cái bàn để gối. Chú mèo nhỏ mồ côi bỗng dưng trở thành tâm điểm yêu thương của lũ trẻ….

Tôi ngồi nhìn đám trẻ chíu chít bên chú mèo con.Tháng tư, nắng nóng đến phiền người , những mệt mỏi của thời gian ôn tập chuẩn bị kỳ thi cuối năm dường như biến mất trên khuôn mặt trẻ thơ của chúng. Tự dưng mà chạnh lòng , ngoài kia, những người lớn đang tìm đủ mọi cách để giết, để gây khổ đau cho chính đồng loại của mình thì ở đây, lũ trẻ đang học bài học yêu thương trên một động vật mong manh, nhỏ bé.

Cái thứ tình cảm hồn nhiên rất người ấy chính là bài học hoa trong tâm hồn con người vốn “nhân chi sơ tính bổn thiện”.
Liệu rồi bài học hoa có theo chúng suốt đời khi chúng lớn lên trong cái thứ tranh tối tranh sáng của lòng hận thù , của sự dối trá, của cái ác độc đang cứ ngày một dầy thêm, khi bài học ấu thơ rồi sẽ nhạt nhòe dần theo năm tháng ?

Liệu rồi chúng có giữ được lòng nhân ái trong trẻo như bây giờ khi chúng biết làm người lớn với những tham vọng khôn cùng, những đắng đót dối gian giữa cái thế giới của những người quá lớn dày đặc những thứ toan tính xấu xa, đê tiện, tranh giành?

Tháng tư đang dần qua .
Tôi đi qua tháng tư  với những bận rộn, ngổn ngang , với chút lười lĩnh và cả những cơn ốm vặt đáng ghét. Tháng tư rồi cũng sẽ qua nhưng dường như có nhiều điều của tháng tư luôn ở lại.
 
Buổi chiều trời bỗng đổ cơn mưa nhỏ đúng giờ tan học.Đêm nay có lẽ trời sẽ bớt nóng. Chú mèo nhỏ có lẽ sẽ chui vào lòng một trong những đứa trẻ trong khu nội trú _ những đứa trẻ thiếu hơi ấm của mẹ cha nhưng vẫn đủ hơi ấm dành cho chú mèo nhỏ bé lạc bầy_ và biết đâu, ngay lúc ấy, ngoài kia, những người lớn hơn bắt đầu một cuộc chinh chiến mới bạo tàn hơn.


Tháng tư , tôi luôn thấy lòng mình mỏng hẳn. Mỏng như mỗi lần nghe câu hát từ một bài hát cũ :
Cho tôi lòng non yếu , dễ khóc dễ tin theo...Cho tôi thời niên thiếu, cho tôi lại từ đầu....

Chúng gọi chú mèo nhỏ là Mimi
Photobucket


      ..Photobucket..

                   Photobucket  


          ..Photobucket.  

.Photobucket


                             ..Photobucket...

.Photobucket

VIẾT TIẾP CHO MỘT KẾT THÚC BUỒN (Ngày 27.4.2012)
Sáng nay tôi va bước vào snh  đ lên thang máy thì lũ trò nh báo tin : "Con mèo chết rồi cô ơi !" _ Nó b mt HS lp chín nm đu th t lu 4 xung . Hc trò tôi có đa khóc, có đa không ăn sáng vì bun ...Rõ ràng c ln hơn thì cảm xúc ca người ta bt đu nhim cái ác nhiu hơn.
 Tôi thương con mèo, nhưng thương cái tình cảm tốt đp ca hc trò mình nhiu hơn....Mai này, mỗi khi nhìn thy mt con mèo nào đó hn chúng s nhớ cái xác con mèo lạc bầy nằm đơn độc giữa sân trường một ngày mùa hè đã xa…


* Lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Duy

 Ảnh chụp bằng điện thoại nên không chuẩn .


181 nhận xét:

  1. Đáng yêu quá chị ạ, em mèo, lũ trẻ và cả cô giáo :)
    Tự dưng lại tìm thấy chính mình trong bài viết này...khi bé còn thơ...=)))

    Trả lờiXóa
  2. Vui quá, hèn chi mà Gió trẻ và lãng mạn nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Mà không hiểu có phải "nhân chi sơ vốn tính bổn thiện" hay không nhưng em nhận thấy đúng là trẻ con có xu hướng biết yêu thương, chăm sóc động vật hơn là người lớn chị ạ :((

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là trẻ con luôn đáng yêu mariyoofee nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  5. Thỉnh thoảng chúng cũng làm điên tiết Aqua ạ

    Trả lờiXóa
  6. Hình như người ta càng lớn càng trở nên ác độc hơn và bài học của lũ trẻ bây giờ chính là bài học ngày xưa mà những người lớn ... đã quên mariyoofee ạ !

    Trả lờiXóa
  7. Cô giáo cố giáo dục chúng trở thành người tốt, lớn lên không vì đồng tiền danh vọng mà đang tay đánh đập chính những người hiền lành như con mèo nhé cô giáo.

    Trả lờiXóa
  8. Trẻ con luôn đáng yêu , hồn nhiên và dễ ...tha thứ . Cầu mong môi trường tốt để trẻ con sẽ trở thành người tốt sau này

    Trả lờiXóa
  9. Cho em xin link bài này , em chưa nghe bao giờ

    Trả lờiXóa
  10. Cũng cố đấy anh ...nhưng ta đâu theo nó suốt đời :((

    Trả lờiXóa
  11. Rồi chúng sẽ lớn T ạ và đúng là môi trường gia đình, nhà trường xã hội tác động chúng nhiều lắm ...Mà nhìn xa thì ...sợ !

    Trả lờiXóa
  12. Sợ thiệt, chị à . Đôi khi em không hiểu chúng ta sống hay là tồn tại ?

    Trả lờiXóa
  13. Bài nhạc nền là bài "Giọt mưa trên lá"
    Còn bài có câu trên là "Kỷ niệm ..' Tìm nhạc không lời bài KN không có chị mới lấy bài GMTL
    Lem thích bài nào ? :)

    Trả lờiXóa
  14. Chúng ta đang tồn tại nhưng mà ...chưa sống :((

    Trả lờiXóa
  15. Bài có lời em trích đó chị , là bài kỉ niệm , em sẽ tìm thử , cảm ơn chị nhen

    Trả lờiXóa
  16. :) ừ Lem tìm nghe thử xem có thích ko .

    Trả lờiXóa
  17. Bài viết và bản nhạc nền là 1 hòa màu thật tuyệt! và Gió thật....độc! hahaha

    Các "Anh nhớn" của Gió có đọc được bài này thì cũng chỉ là "Giọt mưa trên lá"......Bạc hà:))
    Chào Gió buổi .....tối hahaha

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn Sui, entry giúp tôi nhẹ lòng lại...

    Trả lờiXóa
  19. em tìm chả ra chị ạ.Chị biết không , hình như những đứa bé hay ...đá chó đạp mèo( hồi ở nhà em vẫn thấy đấy) là những đứa bị ...gien ác bẩm sinh ý nhỉ? Bên đây trẻ con chúng ...hiền như bụt chị ạ , khong hiểu nhà trường họ dậy thế nào tài thế chứ

    Trả lờiXóa
  20. Chú mèo con dể thương và các bé đáng yêu quá!
    Nếu người lớn biết soi lại mình và làm điều đúng đắn thì con trẻ sẽ không chông chênh khi bước vào đời, phải không chị.

    Trả lờiXóa
  21. Thì bao nhiêu chuyện giống y "nước chảy lá môn' mà anh dingang ... Chuyện trước sai , chuyện sau sai y thinh mà trầm trọng hơn nên gọi là ...'giọt mưa trên lá..." :))

    Trả lờiXóa
  22. Dạ cám ơn Tiểu sư phụ ghé nhà !!!

    Trả lờiXóa
  23. Người lớn bây giờ quên nhiều bài học thời thơ trẻ lắm L ạ .. ...chỉ trẻ con là muôn đời đáng yêu !

    Trả lờiXóa
  24. Chú mèo con và các em nhỏ thât đáng yêu làm sao :)

    Trả lờiXóa
  25. Em đánh Kỷ Niêm-Phạm duy là ra ngay .
    Thật ra thì trẻ thì đứa nào cũng lành , nếu chúng ác là do môi trường sống đấy lem . Chị thời nhỏ cũng ít khi nào thấy trẻ con ác với động vật ...

    Trả lờiXóa
  26. Chúng cứ tíu tít bên con mèo cả buổi ...mai thể nào cũng có chuyện méc cho coi nhỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  27. Người lớn bây giờ đã quên đi quá nhiều điều và luôn làm con trẻ tổn thương, chị Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  28. Có khi họ làm cả dân tộc tổn thương nữa cơ :((

    Trả lờiXóa
  29. Theo tui, cho "Anh nhớn" PD .....lại từ đầu, có khi khá hơn chăng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  30. Anh nhớn PD thì thôi cho ổng đi luôn về phía ....cuối cùng đi . Sống thế là đủ rồi ! :)

    Trả lờiXóa
  31. Sự tổn thương nhỏ rồi sẽ thành lớn thôi hà. :(

    Trả lờiXóa
  32. Nó lớn rồi đó L ...Có cảm giác cái ác đến tận cùng rồi ...:(

    Trả lờiXóa
  33. bọn trẻ đã nhắc lại cho mọi người bài học về lòng yêu thương
    cám ơn các nhok thật nhìu, cám ơn chị đã chia sẻ

    Trả lờiXóa
  34. Bài học trẻ thơ bây giờ là bài học của nhiều người lớn ngày xưa ... Nhưng thường khi lớn , người ta quên Susu ạ !

    Trả lờiXóa
  35. Dễ thương hen Gió. Cứ nghĩ đến cậu bé mà bố mẹ đóng luôn trăm triệu để cả năm chỉ về nhà mấy ngày tết và dịp hè, cùng với các cô cậu nội trú khác của lớp bây giờ có con mèo mồ côi này, tụi nhóc sẽ cưng lắm.

    Trả lờiXóa
  36. Chúng giành nhau rồi thưa gửi phát mệt chị ạ ...
    Nhìn chúng mang phần cơm tí xíu dành lại cho Mèo , thấy thương gì đâu . Mai thể nào cũng có chuyện thưa gửi cho coi :)

    Trả lờiXóa
  37. Cái hình tụi nhóc và chú mèo nhìn thương quá!!!
    Khỏe luôn nghen chị, sắp nghỉ hè rồi, hihihi

    Trả lờiXóa
  38. Cuối tháng 5 chị thực sự nghỉ hè Chụt ơi ...Giờ thì cao điểm ôn tập, thi cử, chấm bài ...Mệt !

    Trả lờiXóa
  39. Tui ráng tìm lại mấy tấm hình hồi đó chụp chung với 3 con "mèo" (The Cat Trios) mà không ra, nếu có post lên hy vọng cũng dễ thương! hahahaha

    Trả lờiXóa
  40. Mấy con mèo đó chắc tinh ma hơn con mèo của lũ trẻ rồi ! :)))

    Trả lờiXóa
  41. Trước hết, cho em khen một câu : Con mèo mignon quá... nhưng nếu khéo nuôi, nó mập ra một chút là rất đẹp.
    Sau là: Entry này hay, nhẹ (em cứ nghe như người viết, vừa viết vừa cố giấu đi cái ngấn nước trong mắt mình hay em tưởng tượng?) nhưng chuyên chở một vấn đề rất sâu. Sâu đến nỗi nếu đào xới nó lên, có lẽ ngành giáo dục hôm nay và nhiều "học thuyết" khác phải ...lộn đầu.
    Và em bỗng nhớ lời cô Kim Cương kịch sĩ, trong một lần về trường em giao lưu, Cô nói: Xin các thầy cô hãy dạy cho trẻ thương yêu, đừng dạy hận thù. Thương yêu phải học mới yêu thương đúng. Hận thù không cần học, tự nó nằm trong ta rồi. Dạy các cháu thương yêu, thì khi có điều gì đó đụng đến cái chúng thương yêu tự dưng chúng sẽ biết hận thù...
    Người lớn bây giờ đang sống mái với nhau vì có lẽ, họ được học phụ đạo hận thù, ngòai bài giảng chính khóa thù hận... yếu kém thương yêu mà không được phụ đạo nên ra vậy. Gió ới, em mệt quá...

    em tặg Gió hình Hoa Phượng mới chụp hồi trưa:

    Trả lờiXóa
  42. :-( đọc xong em nghe nghèn nghẹn, chị cưng ơi...

    Trả lờiXóa
  43. Hay ghê, Út nhà mình vưà mất chú mèo tuổi teen xinh xắn, buồn đứt ruột. Mơí hôm qua, nó ra cầu Kiệu, mua một nàng miu tam thể rất đẹp, giá 60k. Giá như nó nhặt được chú mèo dễ thương ấy thích phải biết.

    Mong tháng tư vơí những ngột ngạt qua mau, Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  44. để trưởng thành trong 1 môi trường đứa trẻ phải luôn vật lộn với muôn vàn dối gian của xã hội chung quanh , muốn trở thành người tốt thật không dễ chút nào .. hic








    - gioheomay

    Trả lờiXóa


  45. Thây hoa phượng mê quá, nhưng trừ Miami, khó mà tìm thấy ở đây,
    Thôi thì cũng xách máy ra để có 1 hình hoa phượng tặng MM nha! mới chụp 1/2 tiếng đấy, không có nắng nên không đẹp, thôi thì của ít lòng nhiều! hahaha

    Trả lờiXóa
  46. Sự hồn nhiên của trẻ thơ lúc nào cũng đẹp cả Gió hen.

    Trả lờiXóa
  47. Cưng quá chị ơi

    Con bé nhà em suốt ngày năn nỉ mẹ mua cho con một con cho con, con hứa sáng sẽ cho nó đi ị, cho nó ăn, cho nó uống sữa, cả tắm cho nó nữa... Bạn ấy chưa tự chăm sóc mình được mà cứ đòi nuôi chó. Hihi

    Trả lờiXóa
  48. Chúc mừng em đã có những khoảnh khắc cảm nhận được mình đang "mỏng" để cho lòng nhẹ tênh, dẫu rằng những muộn phiền vẫn còn quẩn quanh đâu đó!

    Trả lờiXóa
  49. Tháng 4 với chị G bận rộn hơn nhỉ....
    Dưới bàn tay rèn dũa của chị G e tin chắc sẽ là hành trang tốt cho bọn trẻ hòa vào dòng đời sau này.... :)

    Trả lờiXóa
  50. Zip vẫn tin "nhân chi sơ tính bổn thiện".... Con mèo lạc loài đã được đám trẻ cưu mang và chăm sóc, đó đúng là một bài học sinh động về lòng trắc ẩn Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa

  51. Không biết số phận con mèo lạc loài này rồi sẽ ra sao!

    Trả lờiXóa
  52. Hic, trường em cúp điện đến giờ mới có. Hoa này là của nhiều lòng cũng nhiều đó Anh ơi! cảm ơn Anh...

    Trả lờiXóa
  53. Đúng là vậy đấy M ....
    Ngay cả những người đang lớn thì cái ác độc nó đã len lỏi vào cái tâm đã được chứng kiến bao điều độc ác từ cuộc sống rồi .
    Con mèo đã chết . Sáng nay tụi nhỏ ngồi đâu cũng thở dài ...Ngay nhà trường cũng có điều độc ác.
    (nguyên nhân cái chết của con mèo nhỏ chị viết phía trên)

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn KL đồng cảm ...Nhưng em còn nghẹn hơn khi biết con mèo nhỏ không còn ..!:(

    Trả lờiXóa
  55. Cũng mong tháng tư và nhiều điều ngột ngạt ở cuộc sống này qua đi hén Y !

    Trả lờiXóa
  56. Đúng đấy GH để trở thành người tốt không dễ chút nào ...trong xã hội nhiều cái xấu hiện nay lại càng khó . Người tốt có khi được xem là người ...điên !

    Trả lờiXóa
  57. Chuyện nhỏ mà ...Bi giờ sáng hơn chút nè anh dingang

    Trả lờiXóa
  58. Tiếc là khi thành người lớn nó lại quá xấu ...! :(

    Trả lờiXóa
  59. Cho trẻ chăm sóc động vật cũng là một cách GD lòng yêu thương ..nhưng cần bảo đảm an toàn thôi Katy ạ !

    Trả lờiXóa
  60. Vâng , thỉnh thoảng em lại thấy lòng mình mỏng hơn cái vốn nó đã rất mỏng :((( . Cám ơn chị chia sẻ

    Trả lờiXóa
  61. Mình chị không đủ đâu ...chúng là của cái xã hội nhiều điều trắc trở này man ạ .

    Trả lờiXóa
  62. Gió cũng tin . Nhưng bây giờ thì cái 'thiện" cũng nhiêu khê quá Zip ạ !

    Trả lờiXóa
  63. Chiều nay chị được nghỉ ...về nhà lang thang :)

    Trả lờiXóa

  64. Thì ra Zip đã đọc sót mấy dòng cuối của entry. Tội nghiệp con mèo quá!

    Trả lờiXóa
  65. Gió mới thêm đoạn ấy vào tức thì đấy ...
    Nó vừa chết sáng sớm hôm nay ...!

    Trả lờiXóa
  66. Em mà ở trường Gió sáng nay, em nhất định lôi cái thằng lớp 9 đó ra dần cho một trận...
    Để nó biết thế nào là giá trị thương đau... hic!

    Trả lờiXóa
  67. Sáng nay chị cũng muốn đi tìm nó hết sức nhưng lại sợ nó giần lũ trẻ ..
    Tụi HS cấp 2 trường chị ( tư thục) toàn thứ khó dạy ! :((

    Trả lờiXóa
  68. Kh. tin là sẽ ĐƯỢC nếu có ngay một nền giáo dục vì sự phát triển của loài người một cách vô vụ lợi trên toàn thế giới;-)

    Trả lờiXóa
  69. Khánh à, một mình GD cũng không làm được gì đâu . Hơn thế , không thể có một nền GD tốt trong một thực trạng xã hội thế này, trong một thực trạng quản lý đất nước thế này . Không thể đổ lỗi con người trở nên tệ hại hơn chỉ là do GD mà quên cái lỗi của Gia Đình và Xã Hội và cao hơn nữa là người có trách nhiệm quản lý đất nước.

    Còn cái nền GD mà Khánh nói ấy ...nó chỉ có trong mơ thôi . Thế giới có nhiều nước nền GD tốt hơn mà cũng chưa mơ được như thế , còn VN ta thì ...mơ thêm vài thế kỷ nữa ! :(

    Trả lờiXóa
  70. Cô giáo Gió thử làn bài tóan nhân nhá nhá nhá! hahaha

    Trả lờiXóa
  71. Gió ...hổng tin tin vịt đâu !!!!:)))

    Trả lờiXóa
  72. Nhân nhẩm thôi đã biết nhiều thế hệ nữa tàn đời vì ...đợi rồi :)))

    Trả lờiXóa
  73. Thanks Gió, sáng thế này trông ...khá hơn :))
    Cây hoa này trồng sau nhà, rất dễ trồng, mỗi năm nở hoa 1 lần cây giống như Phượng, nên gọi đại là Phượng Tím vậy!

    Trả lờiXóa
  74. Ở VN giờ có phượng tím và có cả phượng trắng nữa nhưng đúng là không phượng nào rực rỡ như phượng vĩ :)

    Trả lờiXóa
  75. Chị!Thế quái nào mà em chả chèn nhạc vào được.Trường nội trú học sinh đa phần là có hoàn cảnh "đặc biệt" rồi.Cái thằng lớp 9 kia chắc cũng đang điên tiết vì cái gì đó nên mới trút giận lên con mèo,con mèo đáng thương nhưng thằng bé đó (theo em) còn đáng thương hơn,em cũng đã có lần dạy lớp có học sinh trong cô nhi viện học cùng nên em cũng hiểu chút chút về tâm lý bọn trẻ này,thất thường và dễ "điên" lắm.Thiệt tình em không biết "phát biểu" thế nào nhưng bây giờ tính cách con người được hình thành một cách ... hên xui (Đâu ai có quyền chọn cha mẹ và xã hội để mà sinh ra đâu...???)

    Trả lờiXóa
  76. Chợt "khám phá" ra 1 điều, bây giờ nói về hoa quả nghe sao nhẹ nhàng quá, không như bàn chuyện ...giáo dục! hahaha

    Trả lờiXóa
  77. Đúng là như thế đó Khoai .
    Đa số HS nội trú trường chị ( đến trên 90% ) là hoàn cảnh vì thế những hành vi của chúng đôi khi mình cứ mang lên cân đo . Tuy nhiên ta không thể bảo cái thẳng giết người nó đáng thương hơn cái thằng bị giết vì hoàn cảnh nó đáng thương hơn_ suy cho cùng con mèo cũng là một mầm sống.

    Nói thế để thấy rằng GD có trách nhiệm để cái thằng bé hoàn cảnh ấy nó không trút căm thù của nó vào những người vô tội , Bây giờ nó giết con mèo , nếu không có khả năng làm nó đổi khác thì mai này nó giết người đây . Thương không đúng cách cũng là tội ác. Chị không tin sự hình thành tính cách con người là hên xui . Nó có căn nguyên cả, và GD là một trong những tác động quan trọng .

    Chị tự bảo sẽ có lần chị nói chuyện với thằng bé lớp 9 ấy .

    Trả lờiXóa
  78. Đang nói về chuyện thả con mèo từ từng 4 xuống .... hết hồn! hahaha

    Trả lờiXóa
  79. Vì GD có liên quan đến con người mà con người thì ác độc và "nhiều chuyện" hơn hoa quả anh dingang ạ !

    Trả lờiXóa
  80. hahahah , Gió cũng giật mình !!! :))

    Trả lờiXóa
  81. Hết hồn là đúng òi,nếu có cơ hội chắc chắn sẽ thả 60kg hay 70 kg cũng nên,mà chỉ cần tầng 1 thôi cũng ...vui rồi há há há

    Trả lờiXóa
  82. Thế thì anh dingang cẩn thận nhá nhá nhá !!! :)))

    Trả lờiXóa
  83. Thay vì "sẽ nói chuyện với trò lớp 9" Gió nên nói chuyện với "trò" này trước nhá, nhanhanha

    Trả lờiXóa
  84. hahahah trò này thì cần người 60kg, 70kg nói chuyện ...chớ Gió thì ...Sợ ! :)))

    Trả lờiXóa
  85. Dạ chị,em nói nó đáng thương chứ không phải là nó đáng được tha thứ vì nó đáng thương.Nếu chỉ tại GD thôi thì không đủ lắm,em có đứa học sinh kìa,nhặt được tiền rơi nhiều lắm đem vào văn phòng trả lại,về nói với mẹ bị mẹ mắng là ngu thế,lần sau cứ đưa về cho mẹ rồi mẹ tính,nó nói với em thế đó.Em nói hên xui là nói thế đó,chị sẽ lại bảo mẹ nó được giáo dục không đúng nên mới thế,nhưng em thấy ông bà ta nói chẳng sai "Lấy vợ xem tông..." .

    Trả lờiXóa
  86. Trò này cứng đầu lém,chị Gió lẫn 75 rưỡi cũng chả có dạy hay dỗ được đâu :P

    Trả lờiXóa
  87. " Lấy chồng xem giống..." phải không ?
    Thế thì bây giờ toàn là thứ "tông" thứ "giống" quỷ ma nên người ác nhiều đến thế Khoai nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  88. Đúng là ...Thầy nào , trò nấy !" hú hú ! :)))))

    Trả lờiXóa
  89. Chị cho em bài "em vẫn không đổi thay" á chị!!!

    Trả lờiXóa
  90. Ui , có bài này à ? Mới nghe lần đầu . cái tựa thật như đếm nhỉ ? :)))

    Trả lờiXóa
  91. Hai chị em mình cùng quẳng nhá chị,lúc đó có người "Người đi đi ngoài phố..." chắc là thú vị lắm đây Ặc ặc ặc

    Trả lờiXóa
  92. Đúng là vào Mul bây giờ nguy hiêmt hơn đi "biểu tình" ở Thủ đô Hà nội nhiều! hahaha

    Trả lờiXóa
  93. chị, em buồn vì kết thùc câu chuyện buồn qua', hic,hic, lẽ nào con người nhiễm tính xấu sớm vậy sao? con mèo be' xíu toi nghiệp...sao lại phai chết vây chứ/? thương những em hoc trò dể thương hiền hậu cuả chị,.... ngày xưa nhà em nuôi 1 chu' cún được 2 năm thì bị người ta bắt mất, em đi học về kho'c lóc bỏ ăn..muốn Ba Mẹ tìm con cho' cuả em về..mà co tìm ra đâu..người ta ăn thịt rồi...Từ đó trở đi nhà em không bao giờ nuôi cho' nưã..vì em cũng nuồn phiến suốt 1 tháng vì chu' cho' cưng....
    cảm ơn chị, cho em nho' lai tuổi thơ đã một thời.... chúc chị ngủ ngon nhe'! hugs!

    Trả lờiXóa
  94. Chị biết bài này rồi :Je N'ai Pas Changé , cái tựa tiếng Việt nên quên

    Trả lờiXóa
  95. hahahah Nói chung giang hồ hiểm ác!!!

    Trả lờiXóa
  96. Đúng là kết thúc buồn quá BT ạ, sáng nay chị cũng nhức đầu vì đám nhóc !
    Cám ơn em . ngày vui nhé BT

    Trả lờiXóa
  97. Luôn tiện Gió post bài "Đừng lừa dối nhau" của Y Vân nhá, please!

    Trả lờiXóa
  98. Oh, Je N'ai Pas Changé anh chàng ca sĩ nào hát em không biết nhưng cũng hay lắm.Tựa Tiếng Việt thật như đếm hả chị?!!

    Trả lờiXóa
  99. Giời ơi ...lỡ lừa dối rồi thì sao ta :))))
    Để Gió thử nghe lại xem

    Trả lờiXóa
  100. hahahah hiểu ý anh dingang rồi ...Nó trả lời cho : "Em vẫn ko đổi thay " phài ko ? :)))

    Trả lờiXóa
  101. Julio Iglesias, anh này cũng đẹp trai giống tui .... hồi đó! hahaha

    Trả lờiXóa
  102. Bởi thế chị thấy "Nên hòa hay nên ... Sát thát ttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

    Trả lờiXóa
  103. Cách nào cũng tốt hết Khoai ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  104. Ủi chu choa mạ ơi! Cái đầu "bùi nhùi" mà đẹp trai áh ???

    Trả lờiXóa
  105. hahahah ! Hồi đó moden "bù xù" thịnh hành lắm Khoai ơi !

    Trả lờiXóa
  106. Nói về Karate, trò này chắc phải "Ngủ đãng huyền đai"! hahaha

    Trả lờiXóa
  107. Mà chị ơi!Phải anh chàng này hát bài hình nhân bằng giấy gì đó đúng không???Em cũng thích bài đó lắm!!!

    Trả lờiXóa


  108. Cũng nam tính lắm chứ Khoai . Đẹp giai hơn chú La Thăng nhiều ! :))

    Trả lờiXóa
  109. Ừ.....
    "chuyện xưa thành chuyện xưa rồi
    giờ này còn mỗi mình tôi với rừng
    nhìn nghìn mây trắng bâng khuâng
    ôm cô đơn khóc một lần rồi thôi .."

    Trả lờiXóa
  110. Bài này là bài gì ...chị ko biết :)

    Trả lờiXóa
  111. Úi trời !!!
    Đừng nói thơ anh và đừng nói nhân vật thơ cũng là anh nhà. Gió dám xỉu lắm chứ ko chơi ! :))

    Trả lờiXóa
  112. Tại có người "nhận vơ" nên anh í cũng "xấu lây" .Bài này tiếng Việt là "Lạc mất mùa xuân" đó chị.

    Trả lờiXóa
  113. "Cớ sao lại bỏ phố lên rừng???",sao không bắt chước Lý Bạch í,nhào xuông ôm trăng "có còn hơn không,có còn hơn không???"

    Trả lờiXóa
  114. Đó là bài Le Geant De Papier , ko phải anh này hát đâu , ai chị quên rồi
    Chị cũng thích bài này

    Trả lờiXóa
  115. Bài thơ hồi 18 tuổi, từ đó nhất định không thèm làm thơ, văn đàn VN tù đó mất đi một nhân tài.....hahaha

    Trả lờiXóa
  116. Không , thơ hay thật đấy chứ . Vì thấy anh chưa bao giờ làm thơ nên Gió ngạc nhiên thôi ! :)

    Trả lờiXóa
  117. Nhưng 18 tuổi đã sầu dữ há . Gió làm thơ năm 15 tuổi , thơ trẻ con ý mà. Còn 18 vẫn chơi banh đũa :))

    Trả lờiXóa
  118. Giửa Vũng tàu và Xuân lộc ....hồi đó

    "Rừng ơi sao chỉ toàn hoa trắng
    đâu đóa hoa vàng, Mai của tôi
    giờ đây phương ấy
    em có ngậm ngùi
    dẫu trăm lời hẹn ước
    sổ đoạn trường ghi một tiếng không thôi.."

    Trả lờiXóa
  119. chiduadaythoi, toàn là thơ ...ăm trộm! hahaha

    Trả lờiXóa
  120. duadaithenhi ...thơ ai mà để trộm thế ta ?

    Trả lờiXóa
  121. Oh,thì ra là thế.Bây giờ em mới hiểu vì sao những ai làm thơ hồi 18 và NHẤT ĐỊNH không làm nữa thường hay ... lẩn thẩn (Chị Gió ơi em Chạy ... để lại một nhân tài của văn đàn VN chặn đường rồi đó nhá!!!)

    Trả lờiXóa
  122. em đọcbài này từ hôm qua, nhưng em lại cứ nghĩ về nó hoài....con nít và người lớn....

    Trả lờiXóa
  123. Chị cũng không muốn nhìn ảnh nó nữa ...chạnh lòng !

    Trả lờiXóa
  124. Con Nít nhiều khi ko là con nít mà Người Lớn nhiều khi không ra người lớn Diem héng

    Trả lờiXóa
  125. Hôm qua không biết nhà ai có món "Tiểu hổ nấu chao" ...(J/K) hahaha

    Trả lờiXóa
  126. Nghe nói cháo mèo ăn mát và bổ lắm! hahaha
    Ngoài "Thủ đô" Hà nội, mèo thả ra là biến ngay đấy!

    Trả lờiXóa
  127. Thế thì chắc thủ đô ta lắm chuột lắm đây !!!

    Trả lờiXóa
  128. Không biết nhiều chuột lắm không, nhưng mèo là chuyện có thật, không có nghĩa là "bạn ta" khoái xơi tiểu hổ, mà "tuồn" qua ngả Lạng Sơn, theo Ải Nam Quan vượt biên đấy! hahaha

    Trả lờiXóa
  129. Uh nhỉ ? Gió có nghe chuyện này có ở HN một thời gian ...Giờ hình như Mèo sinh sôi nhiều hơn rồi có cả mèo lai ...Mã Viện nữa :)))

    Trả lờiXóa
  130. Nói đến MV, hồi đó đến Guiling(Quảng Châu?) nghe nói có trụ đồng Mã Viện, Trụ đồng thì không thấy, nhưng dân gian ở đó hình như có gốc VN, ăn mặc và hình dáng giống con cháu HBT lắm.:)

    Trả lờiXóa
  131. Trụ đồng đến giờ vẫn chỉ nghe thôi mà ....
    Hồi đó HBT ăn mặc thế nào ai mà biết chính xác còn ta dựng lại sử thì ăn mặc lung tung ...có khi ăn mặc giống con cháu Mã Viện cũng nên :)

    Trả lờiXóa
  132. Ý tui nói là ăn mặc có vẽ VN (bây giờ) áo dài có quần chứ không phải xường xám, đội nón lá ra đồng ....mặt mày thông minh, khác hẳn dân ghẻ tàu! hahaha

    Trả lờiXóa
  133. Hình như tụi 'Tàu ghẻ" gọi đó là người Việt _ 1 dân tộc thiểu số_ của Đại quốc TH !

    Trả lờiXóa
  134. Mình cũng thấy đúng là ....được rồi !

    Trả lờiXóa
  135. Không phải mình gọi con cháu Chế Bồng Nga như thế sao? hahaha
    Phải công bình 1 chút:)

    Trả lờiXóa
  136. huhuhu suy cho cùng ...ta bị quả báo từ chuyện "cướp nước" của ông cha ?

    Trả lờiXóa
  137. Không phải "cướp nước" mà là diệt vong 1 dân tộc!
    Rứa mà ta cứ gọi ai ai đó là "thực dân"! đúng là Việt....cộng! hahaha

    Trả lờiXóa
  138. Thôi, Gió đi ngủ cho nó lành nha!
    Sweetdreams Gió! :)

    Trả lờiXóa
  139. Chuyện hồi đó của cha ông ta mà anh dingang , còn giặc nó sang ta ...nó mong diệt vong dân ta thì ta gọi nó là cái gì cũng được , thậm chí oánh nó cũng được mà , chỉ sợ ta không dám oánh nó mà còn gọi nó là "bạn" thôi :)

    Trả lờiXóa
  140. Hôm qua lên cơn đau ...Gió đi ngủ sớm và chẳng có Sweetdreams :))

    Trả lờiXóa
  141. nghe buồn quá ... sự độc ác và dối trá như đang lên ngôi ...

    Trả lờiXóa
  142. Nó cũng bị nhiễu sóng đấy HM ...:((

    Trả lờiXóa
  143. đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ...

    Trả lờiXóa
  144. tựa vào tí nhớ
    chút đau
    gắng đi cho hết bể dâu
    cũng là
    ...

    Trả lờiXóa
  145. Một nhóm "Dân tộc thiểu số" đang diễn khúc Nghê Thường! đẹp chứ hahahaha

    Trả lờiXóa
  146. Cái vũ khúc này thì lại 100% của "tàu ghẻ" :))))

    Trả lờiXóa
  147. Nhớ mụ Tây Thi có múa bài này mà :)))

    Trả lờiXóa
  148. Cái này hơi mỏi gối nhen HM :))

    Trả lờiXóa
  149. Bài em viết đọc xúc động,kết thúc buồn và đáng suy gẫm,đứa học trò thả con mèo từ lầu 4 ,nó là hiện thân của cái ác nhan nhãn khắp hành tinh, !!!!

    Trả lờiXóa
  150. Hành vi ác độc của thằng bé học trò theo em nó là hệ quả của những chuyển biến ngày càng không tốt nơi môi trường nó đang sống chị ạ . Suy cho cùng nó cũng chỉ là nạn nhân . Trên 90% học sinh trường em đều có những hoàn cành không vui từ gia đình , xã hội bây giờ thì cái xấu quá nhiều ....
    Cái ác ở gần ta quá nghĩ đến là sợ

    Trả lờiXóa
  151. hichic, buồn quá cô nhỉ! Biết làm sao được, con người hầu như ai lơn lên cũng ít nhiều mất đi sự trong trẻo, hồn nhiên và lòng trắc ẩn. Chẳng vì thế mà có mấy người lớn có được ánh mắt trong veo của lũ trẻ con?! Đó là cái giá của sự trưởng thành chăng? Biết suy nghĩ, toan tính, vụ lợi. Chỉ khác nhau ở chỗ có người xấu ới là xấu gặp ai cũng muốn làm điều xấu, có người thỉnh thoảng tốt thỉnh thoảng xấu, ....

    Trả lờiXóa
  152. Bây giờ dạy học không dễ chút nào đâu T ....
    Học sinh cứ như càng ngày càng khó dạy , đó là hệ quả của sự chuyển biến "ngày càng đầy đủ về vật chất mà thiếu hụt tâm hồn" đấy T..

    Trả lờiXóa
  153. Các em hs của chị thật dễ thương ...chúng làm tâm hồn chị dễ nhạy cãm vì hồn nhiên ..!

    Trả lờiXóa
  154. Chị làm chúng lây sự nhạy cảm đấy chứ :)))

    Trả lờiXóa
  155. Thương con mèo và bọn trẻ.
    Vì đâu nên nỗi???

    Trả lờiXóa
  156. Cho đến hôm nay chúng vẫn nhắc con mèo chị ạ ...:(

    Trả lờiXóa
  157. Số phận con mèo tội thiệt....

    Trả lờiXóa
  158. Đúng là quá tội ... Thôi thì mong nó có một kiếp khác tốt hơn ..nếu có kiếp khác mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  159. Chắc tụi nhỏ học từ cô Gió chúng nó.

    Trả lờiXóa
  160. "Nhân chi sơ tính bản thiện" mà NHS . Cô Gió của chúng thỉnh thoảng cũng ác lắm ! :)))

    Trả lờiXóa