Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

Núi cao biển rộng một mình ta say...

Chúng tôi đến Ngũ Hành Sơn khi trời đổ cơn mưa nhỏ . Trong trí nhớ tôi Ngũ Hành là ngọn núi bí ẩn qua lời giảng của thầy ngày bé .Một quần thể gồm 5 ngọn núi có cái tên Kim ,Mộc Thủy ,Hỏa , Thổ chỉ cách thành phố Đà Nẵng vài cây số .

Thủy Sơn là ngọn núi đẹp nhất và là điểm dừng chân của nhiều du khách khi đến đây sau khi đã leo hơh 100 bậc thang đá đủ thấm mệt . Ở đây có ngôi chùa Tam Thai cổ kính . Ấn tượng với tôi vẫn là những cái cổng đá vòm tròn trông mềm mại đúng tính cách của bà Chúa tu tại chùa này . Ngũ Hành Sơn nhiều hang động , khung cảnh hùng vĩ .
Đứng một góc trên chùa Linh Ứng ta có thể nhìn thấy một phần thành phố Đà Nẵng  dưới kia .

Trời mưa nặng hạt hơn khi tới chùa Linh Ứng nên tôi không thể theo và nghe người hướng dẫn nói hết những kì bí của năm ngọn núi được ví như một hòn non bộ khổng lồ giữa lòng thành phố cảng miền Trung .

Chúng tôi rời Ngũ Hành Sơn để ghé biển Mỹ Khê _ một bãi biển nằm gần thành phố Đà Nẵng , không gian rộng , cảnh đẹp .Bãi cát trắng trải dài giữa trời biển mênh mông . Cơn mưa dứt hẳn , biển vắng người .Chúng tôi ngồi dưới những cái lều nhỏ có hình như cái dù lợp bằng lá nhìn ra biển . Vài chai bia , nước ngọt , cái vị hải sản thấm đầu lưỡi ngọt ngào .Chiều nay chúng tôi rời Đà Nẵng ra Huế .

P1020553.jpg picture by ha_dung542299
Hang Cóc _ Thủy Sơn

P1020559-1.jpg picture by ha_dung542299Chùa Linh Ứng


P1020558-1.jpg picture by ha_dung542299Dưới vòm cây


Chùa Tam Thai  P1020551.jpg picture by ha_dung542299


P1020557-1.jpg picture by ha_dung542299
Đà Nẵng chụp từ một góc Ngũ Hành Sơn

P1020556.jpg picture by ha_dung542299


P1020560.jpg picture by ha_dung542299
Biển Mỹ Khê _ Đà Nẵng

P1020561.jpg picture by ha_dung542299


P1020572.jpg picture by ha_dung542299 Thuyền thúng

P1020567.jpg picture by ha_dung542299
Hoa và Gió

P1020566.jpg picture by ha_dung542299
Với bạn bè

P1020571.jpg picture by ha_dung542299

 

 

P1020588.jpg picture by ha_dung542299
Lăng Cô trước khi vào Huế chiều ngày 31/5/09

Photo by Gioheomay

17 nhận xét:

  1. dzui wa'...ch làm em ghiền đi Danang nữa rùi.... hết bệnh chắc em fải tungtăng đâu đó 1 chuyến...hihi....hug ch cái rùi về đây...saigon iêu

    Trả lờiXóa
  2. Say gì đâu? Thấy tỉnh rụi hà

    Trả lờiXóa
  3. Thấy người ta đi mà thèm. Gió có cùng thuyền thúng ra khơi không? nếu ko thì đáng tiếc nhỉ

    Trả lờiXóa
  4. ồ ! ra Đà Nẵng mà không hú NHS thì có thể là điều thiếu ... thiếu gì ko?

    Trả lờiXóa
  5. Gió nhắn mà không thấy NHS hú chớ bộ !

    Trả lờiXóa
  6. Cái hình Gió đứng với chiếc thuyền thúng, thử che phần dưới nhìn rất ngộ hheheh

    Trả lờiXóa
  7. @GG : Chặt chân Gió à ? Ghét ! Ăn 1 lúc 10 ly đậu đỏ bánh lọt cho trả tiền mệt luôn .

    Trả lờiXóa
  8. MAP M Offline

    không chỉ đứng trước biển một mình ta say Gió à , mà còn nhiều khi cả người ta ngây nữa ...
    Em vừa ra Vũng Tàu hôm tháng 04/2009 , biển động suốt một dọc triền bãi và em tự hỏi mình : Em xa người nên biển giận phải không ?
    Về SG vẫn không có câu trả lời ...
    Biển ồn ào mà nhiều khi trống rỗng Gió hén!

    Monday June 8, 2009 - 09:19pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. NgocY… Offline IM

    Gió chụp hình ăn ảnh ghê luôn. Hình nào cũng đẹp, chắc nhờ...say biển nên biển tặng cho hồn của biển chăng?

    Monday June 8, 2009 - 04:48pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Hoai … Offline IM

    Đi chơi như vậy mới thoát khỏi bao nỗi phiền trược luôn vây lấy mình hàng ngày phải ko W.

    Monday June 8, 2009 - 05:54pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Ngũ H… Offline

    ra di em de dau hai
    Con in tren cat nay mai em ve...
    ===
    Va rang khong len Bai But tham tuong Quan The Am cao 64m.
    Cam on Gio ghe tham Ngu Hanh Son nhung chang co dip gap NHS. Hen dip khac.

    Tuesday June 9, 2009 - 07:00pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Em thích tấm hình chị Gió ôm Hoa
    Gió nhẹ nhàng nhí nhảnh
    Tựa vào Hoa ấm áp biết bao nhiêu.......

    Trả lờiXóa
  13. Xin chào ..Cám ơn đã ghé nhà :))

    Trả lờiXóa