Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

,,,, lời cảm ơn thứ hai và nhiều nữa...

DDIVA ca Gió

Gửi Gió mấy tấm hình ở DIVA
.
Photobucket Khung cảnh nên thơ..
.

Photobucket Cấu trúc cổ kính ..man mác
.
Photobucket Ngồi đây mà nghe HẸN HÒ của Phạm Duy thì ...tuyệt

Cảm ơn bác Giáo Già - người bạn lớn - Mong bác tìm thấy một chút mình khi đến Diva .Món quà của bác thật tuyệt....y như khi nghe Hẹn Hò của Phạm Duy !!!

7 nhận xét:

  1. MAP M Offline

    Gió à, trưa lạnh mà chị dắt em đến đây mới tuyệt . Sao chị không thử dắt em đi cà phê Diva vào buổi trưa nhỉ ?

    Saturday December 20, 2008 - 11:29pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Remil Offline

    Chị dắt em đi Diva vào buổi trưa đi, thử xem... Em buổi sáng CN là dành cho gia đình, tối CN là miễn bàn... còn các tối khác thì ... hên xui (sao em ghét cụm từ này lạ... mà cứ phải dùng)...

    Sunday December 21, 2008 - 12:11am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Lê Uy… Offline

    Hi, thèm Diva quá đi !

    Saturday December 20, 2008 - 11:23pm (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. → ßéø… Offline IM

    Cô ơi quán đẹp thế ạh.
    ^^~
    Con cảm thấy ấm áp.

    Saturday December 20, 2008 - 08:33pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Chia … Offline IM

    Vẫn cảm ơn cùng Gió và...
    ...ước gì...một lần đến DIVA...

    Saturday December 20, 2008 - 08:42pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Kim T… Offline

    Nhẹ nhàng, thanh thản, thiên nhiên.


    Sunday December 21, 2008 - 03:16pm (ICT) Remove

    Trả lờiXóa
  7. Lan t… Offline

    Phải chi có dịp được ngồi ở đây mà nhớ về những gì đã đi qua cuộc đời mình thì thật nhẹ nhàng phải không chị.......

    Monday December 22, 2008 - 07:57pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa