Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Hình như sinh nhật bạn ...phải không?


Hình như sinh nhật bạn !
Bạn luôn có những bộc bạch lừng khừng – kể cả niềm vui , nỗi buồn, hạnh phúc, bất hạnh . Uh thì tôi cũng chỉ hiểu , cũng chỉ nhận ra những mênh mang ấy một cách lừng khừng như thế .Thôi thì … cứ xem như chúc mừng sinh nhật bạn giữa một ngày mùa đông yêu dấu nhá !

Hình như sinh nhật bạn !
Bạn luôn giấu trong nụ cười một cái mím môi ưu tư – dù nụ cười bạn thật tươi , thật trong trẻo . Uh , thì tôi cũng chỉ hiểu ,cũng chỉ nhận ra chút phân vân ấy một cách mơ hồ đủ để giữa thế giới muôn người thảng một cái nhìn tôi vẫn nhận ra bạn . Thôi thì … cứ xem như chúc mừng nụ cười giấu một nửa hư không giữa một ngày mùa đông có nhiều nụ cười khác xôn xao quanh đời .

Hình như sinh nhật bạn !
Bạn luôn cất trong cái nhìn một giấc mơ – giấc mơ tìm thấy mình giữa thênh thang của bóng đêm .Uh, thì tôi cũng chỉ hiểu , chỉ nhận ra giấc mơ ấy một cách hư ảo …một giấc mơ không bao giờ kết thúc , giấc mơ hệt như hành trình của một dòng sông luôn tìm về biển .Thôi thì … cứ xem như chúc mừng cái nhìn ngan ngát một giấc mơ giữa một ngày mùa đông lóng lánh muôn ngàn vì sao trời chiu chít hát .

Hình như sinh nhật bạn !
Bạn luôn giữ trong trái tim ấm nồng một chút gió đông – chút gió đông đôi lúc lại làm bạn xao xác hơn cả mùa đông , hơn cả nỗi buồn – nhưng bạn không muốn làm cái ấm nồng kia ấm nồng thêm nữa .Uh, thì tôi cũng chỉ hiểu, chỉ nhận ra như thế - một chút lạnh giá trong quả tim ấm áp của bạn . Thôi thì …cứ xem như chúc mừng ngọn lửa hanh hao giữa một ngày mùa đông đất trời hân hoan giao hòa …

Hình như sinh nhật bạn ….phải không ???

16 nhận xét:

  1. MAP M Offline

    Phải hay không phải gì , thì Sinh Nhật cũng là một ngày đặc biệt , nó đặc đến nỗi cho phép người ta lừng khừng chút , cất giấu chút , ôm ấp chút và dành cho nó nhiều biệt lệ ...
    Nhưng có thêm một lời chúc mừng vẫn chưa phải là nhiều ...
    Qua nhà chị Gió chúc mừng sinh nhật Bạn !


    Wednesday December 24, 2008 - 02:11pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Khánh… Offline

    Chúc mừng Sn bạn của chị Dung! Cho em xin gởi 1 mo'n qua` nho nhỏ ..

    http://www.youtube.com/watch?v=w2cFEHM9yMw&feature=related

    http://www.youtube.com/watch?v=IYDHFuY6Ogk&feature=related

    Sớm muộn thời gian sẽ bôi xóa hoặc làm biến dạng tháng ngày .... Tuy nhiên ngọn nến lung linh thở ra từ ảo giác của giấc mộng du ít phi phàm không thể lụi tàn.

    “kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau” (DTL)


    Tuesday December 23, 2008 - 11:53pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. NgocY… Offline IM

    Dễ gì có người thấu hiểu được những cái “lừng khừng” đáng yêu đó. Chỉ có một trái tim nhạy cảm, nhiều yêu thương mới cảm nhận được cái mím môi biết bao ưu tư đàng sau nụ cười rất trong trẻo , vô tư ấy.
    Bạn của Gió chắc chắn ấm lòng trong một chút hanh hao của gió đông đấy, Gió ạ.


    Wednesday December 24, 2008 - 12:32am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Lan t… Offline

    Chúng ta cùng góp những ngọn nến thật ấm áp trong một ngày "Hình như sinh nhật bạn" của chị Gió nha.......

    Wednesday December 24, 2008 - 03:49pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. ben t Offline

    Ô , bạn chị gió sinh nhật nhằm ngày dữ dội quá ha :) , hắn phải lừng khừng vì có thể ngại ngần thôi chị nhỉ , ai đời đi cạnh tranh với ...Chúa ! Em chị cũng sinh nhằm ngày này luôn nè :) và rồi , đọc những dòng này sao thấy đời rất vui . Vui vì ấm áp mùa Đông và vui vì ngọn lửa hồng trong tim mãi thế .

    Wednesday December 24, 2008 - 04:31pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Chia … Offline IM

    Bổng nhiên,... cũng muốn "lừng khừng"....để được Gió hỏi "Hình như sinh nhật bạn...phải không ???"

    Wednesday December 24, 2008 - 05:45am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. KimDu… Offline .

    Gió luôn mang niềm vui đến với mọi người cám ơn nhiều nhé.

    Wednesday December 24, 2008 - 05:56am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Ha Offline

    hihihi... chị thì tò mò muốn biết sinh nhật của ai đó Gió ơi, bạn nào vậy kìa, nói nhỏ cho biết để làm quen... Ngày hôm nay có nhiều niềm vui, góp vào đây để chúc mừng "Hình như là...." nha Gió!

    Wednesday December 24, 2008 - 10:16pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. gió h… Offline IM

    @ Chị Hà : Gió viết mừng SN một người bạn Gió cũng rất quý mến "hắn" luôn "bộc bạch một cách lừng khừng"...có lẽ "hắn" ngại và luôn tự hỏi " Không biết mình vui vì sinh nhật Chúa hay sinh nhật mình ??? Thôi thì để "hắn" tự trả lời , chị ạ ! hehe

    Wednesday December 24, 2008 - 10:43pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. caong… Offline

    EM KHÔNG HIỂU GÌ HẾT....

    Thursday December 25, 2008 - 12:23am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Khánh… Offline :x

    Wednesday December 24, 2008 - 10:32am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Hoai … Offline IM

    "Lừng khừng" vốn là thuộc tính của người cẩn trọng. Nhờ vậy mà quyết định được điều "nên làm" đúng đắn hơn. Chia sẻ với W. những tình cảm thân ái trong sinh nhật của người "luôn giữ trong trái tim ấm nồng một chút gió đông" nhé!:-))

    Wednesday December 24, 2008 - 05:38pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Lê Uy… Offline

    Chị ơi ! Em cũng chúc mừng hình như sinh nhật của bạn chị- người bạn mà em chỉ nhìn thấy mơ hồ qua làn sương mỏng, cảm giác những tâm trạng thật khó nắm bắt một cách e dè...

    Wednesday December 24, 2008 - 10:57pm (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Tạ Mi… Offline IM

    Chị í àh !!! ;" Happyyy...!!!

    Friday December 26, 2008 - 12:50am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. nganha Offline

    nhẹ nhàng mà hay quá chị ơi! nhiều ý nghĩa và phảng phất buồn!?... Hình như sinh nhật bạn?

    Saturday December 27, 2008 - 02:26pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. nguyễ… Offline

    Phải rồi

    Sunday December 28, 2008 - 05:57pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa