Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

14 độ ...

              
Saigon sẽ có mùa đông _ báo đài nói thế _
Những giọt nắng vàng mảnh dẻ …
dịu dàng co vai


Tháng mười hai…
Mùa đông bâng khuâng chạm cửa
Hàng cây xanh bỗng dưng thương nhớ
Cái se se tiễn bóng thu gầy


Khẽ khàng buổi sáng hôm nay
Saigon rùng mình trở lạnh
Em qua phố nghiêng cái nhìn sóng sánh
Ném vu vơ qua một trái tim chiều


14 độ ….
Saigon liêu xiêu
14 độ
bỗng thèm ly café quán
14 độ
người ta bỗng dưng lãng mạn
Để bàn tay bỗng nhớ một bàn tay


Bất chợt Saigon hôm nay
Mùa đông lại về rất khẽ
Mùa đông đáng yêu quá thể …như em !

Viết cho giấc mơ Saigon 14 độ


129 nhận xét:

  1. ôi , SG cũng có mùa Đông rồi .

    hồi dó em cứ ao uóc SG có mùa ĐÔNG , để 1 lần đuọc biết cái lạnh nó như nào .

    nhưng bây giờ thì chị ơi , em ghét mùa Đông lắm , ghét lắm , vì nó làm em lạnh teo hết nhiều thứ trên người hehe :)))

    Trả lờiXóa
  2. Sáng nay chị đọc báo ...nghe rằng miền Nam sẽ có thể lạnh 14 độ ...tự dưng co vai thèm rét đến thế đấy hangnga

    Trả lờiXóa
  3. hehehe... chị đang thèm đó hả chị? Kg có lại thèm, có thì quá ngán, riết sợ chị ui. hihi... Hy vọng chỉ là thoáng qua chút chút chứ kg nhiều người cóng chị hén.

    Trả lờiXóa
  4. Thèm cái khí trời lành lạnh... xem sẽ thế nào. Hug chị cho ấm chút nà!

    Trả lờiXóa
  5. Hình như người miền nhiệt đới luôn thèm chút lạnh ...cái lạnh bất ngờ của một Saigon quanh năm nắng nóng lại làm người ta mơ nhiều thứ Moon ạ ...

    Mùa Đông luôn làm chị nhớ nhiều cái đã đi qua đời mình ...

    Trả lờiXóa
  6. Chắc chắn đủ là cưng thèm có 1 bàn tay ..héng nhóc !

    Trả lờiXóa
  7. hihi.. chính xác thế chị ui, vì bị nóng thiêu đốt quá sợ gòi. Cũng như bên này, người ta khoái lạnh hơn đó chị, em lại ghét lạnh mà tiếc có mặt trời gom lại cũng chưa tới 30 ngày mà có khi 35-40 độ.
    Mùa đông với em cũng có nhiều ưu tư, kỷ niệm chị ui. Nhớ!

    Trả lờiXóa
  8. Nghe Sài gòn trở mình trời sẽ lạnh
    Lòng người lại chợt những bâng khuâng
    Trời Sài Gòn với những nắng ấm sẻ chia

    Vậy mà hôm nay nắng sẽ dịu dàng
    Ôm về chút lạnh
    chia về trời ấy chút nóng cho .. ai

    Trả lờiXóa
  9. Saigon mà chớm lạnh thôi ...phố lung linh sắc màu áo ấm ... thời trang đông cũng làm Saigon bỗng dễ thương ghê lắm đấy Moon

    Trả lờiXóa
  10. vậy chị cũng chuẩn bị xúng xính áo ấm mà chộp hình khoe chị nha! heheh

    Trả lờiXóa
  11. Sáng nay em đọc báo ...nghe nói rằng sẽ có khí lạnh tràn về và miền Nam có thể lạnh 14 độ ... Chiều nay đúng là khí trời se se ..thích lắm chị ơi

    Ôm chút lạnh của mùa đông xứ nóng
    Bỗng bâng khuâng thèm chia một cái nhìn ...chị à

    Trả lờiXóa
  12. Chị hử ... thì đủ để âm ấm thôi mà

    Trả lờiXóa
  13. dỗi hờn ấy chị Gió ui. hí hí...

    Trả lờiXóa
  14. Chị post hồi nào mà Mul ko báo nhỉ ...

    Trả lờiXóa
  15. 14 độ... bỗng thèm 37 độ :)

    Trả lờiXóa
  16. Nhiều khi 37 độ lại dễ tìm hơn ..14 độ đấy Lip !! :))

    Trả lờiXóa
  17. Lại có dịp mặc áo ấm rồi

    Trả lờiXóa
  18. Em ước sài gòn 14 đột trong vòng 1 tháng, hehe...Chắc da của Em cũng trắng ra được 1 miếng.

    Trả lờiXóa
  19. Thích thật đấy ..offline cũng áo ấm Bống nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  20. Chị cũng ước thế nhỏ à ... !Giá mà thế nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  21. Vậy là năm nay SG cũng có mùa đông rồi hả chị? Thích quá! Mùa đông đáng yêu thật, chị nhỉ?!

    Trả lờiXóa
  22. Uh ..! Mùa Đông làm "Saigon đáng yêu quá thể ...như em !" nhỏ ạ

    Trả lờiXóa
  23. Sài Gòn se lạnh mới là Sài Gòn , còn 14 độ thì là Sài Gòn thay áo.

    Trả lờiXóa
  24. Saigon thay áo ... Saigon lạ đến đáng yêu NT hả ?

    Trả lờiXóa
  25. Nhớ nhé, khi SG trở rét
    Ở tận đâu, cũng nhớ gọi em về
    Chui vào một góc nào đó, bên đường không ai thấy
    Ta khuấy nhẹ cùng nhau ly cà phê đậm đắng
    Nhủ rằng: May đời chia muôn nhánh khổ
    Vẫn còn một nhánh... có ..cà phê...
    Và ...Mập!
    hihi!

    Trả lờiXóa
  26. cái lạnh của SG đáng yêu, vừa đủ để lòng mình vu vơ một điều j đó, vừa đủ để tay khẽ tìm tay...!

    Trả lờiXóa
  27. sẻ có một ngày trước noel caffe sài gòn cùng các chị để tận hưởng cái lạnh của mùa đông giữa sài gòn nha chị ơi! hiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  28. Nhất định sẽ là một sáng cafe khi Saigon 14 độ ..M nhá .
    Chị là thèm ra phố mùa đông lắm ..Nhớ lắm saigon những sáng mùa đông đạp xe qua Trương Minh Ký..qua Trương Minh Giảng..Qua Tú Xương ..qua Trần Quý Cáp để đến trường ... Saigon trong veo thả bao chiếc lá me xanh non vàng nắng ...

    Saigon của anh ..của em.. Saigon không có mùa đông mà cũng co vai giả vờ biết lạnh ..Đúng là quá may khi saigon còn những góc cafe M nhỉ

    Trả lờiXóa
  29. Chưa lạnh mà Gió đã lãng đãng ngồi mơ! Làm mẹ chồng vui không hả Gió?

    Trả lờiXóa
  30. Không có tay để tìm thì tìm cafe ...đủ ấm LLT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  31. Nhất định ...cố gắng là cuối tuần hay ngày lẻ nghen em nhỏ ...Chờ !

    Trả lờiXóa
  32. ủa, chị có thấy mùa đông về đâu.. sáng nay SG vẫn ấm mà Gió,. còn báo đài báo 14 độ... không biết có chính xác không? Vì dự báo thời tiết ở mình luôn bị sai mờ... hihii..

    Trả lờiXóa
  33. Gió thì lãng đãng muôn năm mà LH ... Làm mẹ chồng khó lắm ...chớ không phải chiện đùa H ui ! :))

    Trả lờiXóa
  34. Chiều nay trời cũng se se đấy chị ... Còn 14 độ có hay không đâu cần thiết ..vấn đề là nó thành thơ thôi mà :))

    Trả lờiXóa
  35. Chị Gió ơi, bên này, kỹ thuật vệ tinh, tiên đoán thời tiết tương đối khá hơn mấy nước khác, nhưng người ta chỉ tin được trong vòng 3 ngày thôi. Đôi khi có những cơn gió mạnh bất ngờ đến, thổi tung cả những dự đoán của mấy ngày trước.

    P mới xem wetteronline.com, thấy ban ngày Sài Gòn lên đến 31°C, những ngày kế tiếp cũng không có thay đổi.

    Sài Gòn mà 14 độ, lý thú thì chắc là có, nhưng khối người sẽ khổ sở. Bên này cũng vậy, cơn lạnh kỷ lục mấy ngày qua khiến nhiều hồ nước bị đông đá, tha hồ mà chơi trượt băng trên hồ. Nhưng mặt khác, gần 50 người đã chết cóng ở Âu Châu. Hầu như tất cả đều là người vô gia cư, ngủ ngoài đường.

    Trả lờiXóa
  36. Uh , đôi khi chỉ vì ý thích của mình lại quên đi nhiều điều khác , nhiều người khác ...quên rằng những người đói rét quanh mình còn nhiều quá ...Cám ơn NP đã nhắc

    Chiều nay khí hậu có thay đổi ..cứ se se lạnh nên cũng tự hỏi :dự báo về cái lạnh có đúng không ?..Lúc ấy thì Saigon cũng chỉ là một Đà Lạt buổi trưa thôi NP nhỉ . Đúng là thời tiết khắc nghiệt là một thảm họa ..năm nay thấy các bạn mình ở các châu khác rên la vì tuyết nhiều quá NP nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  37. Nếu SG 14 độ, mình chắc chẳng có áo mặc cho ấm đâu Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  38. Vậy thì chỉ mong Saigon se lạnh thôi Y nhá

    Trả lờiXóa
  39. chị đóa nhoa, xúi nữa há. hihi... hai bà chị đánh em đâu có sợ, "giơ cao đánh khẽ". ;-)

    Trả lờiXóa
  40. Nhỏ này nó bẻm mép thấy sợ luôn á

    Trả lờiXóa
  41. hí hí... em có mấy bà chị dễ zương nên em phải như thế chứ kg bị no đòn sao chị.
    Em phái nhạc này quá chị ui, hay!
    Chưa ngủ chị hả?

    Trả lờiXóa
  42. Đúng rồi, và em sẽ là một trong những người chết cóng đầu tiên, cỡ 26 độ với em là đủ rồi.

    Trả lờiXóa
  43. Uh , biết út em rồi ... ! Chị chắc cũng chuẩn bị ngủ thôi

    Trả lờiXóa
  44. Nghe nhiều cảnh báo lại chẳng dám mơ .. :))

    Trả lờiXóa
  45. Mà mơ hay không củng tùy ..ổng thôi Tom à !

    Trả lờiXóa
  46. Mùa đông đáng yêu quá thể... như em.
    Hừ!!!
    Tui mà quen em nào như mùa đông, thà chít chẳng iu, hừ!

    Trả lờiXóa
  47. hừ hừ...ghét của nào trời trao của ấy ...y boong !!!

    Trả lờiXóa
  48. Em đang lành lạnh chị à! hug phát rồi ngủ!

    Trả lờiXóa
  49. Ôi, bài thơ hay quá chị ơi, đúng như em đang ước ao lúc này, SG có chút se lạnh, để chị em mình ... xuống phố dịu dàng chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  50. Ngủ đi cưng ...ngày mai lại lên đường...

    Trả lờiXóa
  51. Chị cũng mơ chút se lạnh ,chắc chắn saigon đáng yêu ... hoacucvang nhỉ

    Trả lờiXóa
  52. chắc tại entry em viết Gửi mùa đông SG nên năm nay SG có mùa đông, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  53. Entry của em góp tiếng gọi đông về đấy G . :)

    Trả lờiXóa
  54. Hà Nội quen với cái lạnh ...chứ Saigon mà trở lạnh là thiên hạ ...ngồi say đấy TV

    Trả lờiXóa
  55. Yêu lắm cái mùa đông Sài GÒn chị ha

    Trả lờiXóa
  56. Sài Gòn 14 độ Hà Nội 40
    Đều không thể trở thành có thể
    Tình bạn Blog cũng thế
    Cứ chuyện trò mà có thấy nhau đâu

    Trả lờiXóa
  57. Saigon mà có mùa đông tức là có một Saigon thay áo mới ... Để xem có 14 độ không H nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  58. Saigon 14 ...Hà Nội 40
    Không thấy mặt
    vẫn thân quen trò chuyện
    vẫn là bạn
    như đã từng quyến luyến
    tưởng như không
    vẫn có thể như thường ..

    Anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  59. 14 độ thì sao chịu được chị ... hihihii

    Trả lờiXóa
  60. Giống một Đà Lạt thôi mà ...

    Trả lờiXóa
  61. Sài Gòn sẽ ngập úng
    mùa Đông
    Báo, đài cũng nói thế
    Một phẩy tư mét
    Hết lông bông!

    Trả lờiXóa
  62. 24 độ cũng tốt rồi em, đủ để khăn áo phất phơ xuống đường.
    Chứ 14 độ thì rét run á!

    Trả lờiXóa
  63. Em nhát lạnh lắm nên hổng dám mơ 14 độ cùng chị đâu!!!! :)

    Trả lờiXóa
  64. Một phảy tư mét hết lông bông
    14 độ xê chắc lạnh cóng
    Saigon co vai ,sắc màu xuống phố
    Cứ thử một lần ...Saigon mùa đông ..

    :))

    Trả lờiXóa
  65. Thì nghe báo bảo có thể miền Nam sẽ có những ngày 14 độ ...Em cứ muốn mơ thử :
    1. Dự báo thời tiết của ta chính xác
    2. Saigon cũng có mùa đông ..
    3. người Saigon thời trang mùa Đông thế nào ..khi có những người không bao giờ nghĩ tới mua áo lạnh

    :))

    Trả lờiXóa
  66. Có ngày thấp nhất là 14 độ thôi mà ...chứ đâu phải cứ đều đều 14 độ ...
    Nhiều khi mơ cũng ...hổng được T ơi !

    Trả lờiXóa
  67. và con người cũng mềm mại hiền lành hơn đó chị, em cảm giác dậy đó :-)

    Trả lờiXóa
  68. Chị cũng nghĩ thế ...con người sẽ hiền lành hơn ..lãng mạn hơn....và cần nhau hơn hén eyre ?

    Trả lờiXóa
  69. Em cũng mong xem SG 14 độ sẽ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  70. Thế thì nên dọn đến..Alaska

    Trả lờiXóa
  71. Sẽ không có kẹt xe ...không có váy và áo 2 dây, sẽ có nhiều màu áo ấm .và.. ít hơn những bàn tay đơn côi ...à há !!! :))

    Trả lờiXóa
  72. Một thành phố quanh năm có tuyết ... nhưng con người ở đấy chắc lạnh lùng như tuyết ... ? Sợ !!!

    Trả lờiXóa
  73. Đừng sợ, tuyết băng chỉ ...nữa năm, còn lại, ba tháng lạnh vừa 3 tháng nắng ấm, để yêu nhau "trong mọi thời tiết" không phải cũng thú vị và lãng mạn lắm sao?

    Trả lờiXóa
  74. Chà một lời quảng cáo đầy thú vị nhưng ...hổng phải cứ muốn là được :)

    Trả lờiXóa
  75. Nói thế chứ mình cũng đang cày bừa ở Cần đước,
    Ngày nóng đổ lữa, đêm chỉ thiếu chút ......lữa, chỉ mong 14, dám nào ước đến xa xôi

    Trả lờiXóa
  76. Thì thế ... cứ nhìn đước ..nhìn ruộng đồng mà mơ 14 độ đi ,,biết đâu sẽ có đấy ..Alaska xa lắm !

    Trả lờiXóa
  77. chắc phải kiếm bài "trái tim mùa đông" hay "trái tim băng giá" nghe cho bớt....nóng nhĩ

    Trả lờiXóa
  78. Nghe thì cũng vậy thôi ...chẳng mát hơn xí nào đâu :))

    Trả lờiXóa
  79. Không 14, thì cũng trăng tròn ...không đở hơn 34, 35 sao?

    Trả lờiXóa
  80. Ơ kìa đằng ấy lại "tối tăm" :)) đây đang nói về "độ nóng lạnh" cơ mà !!

    Trả lờiXóa
  81. hà há.. không phải thì mình nói lại ...! :))))))) Sorry chotdiroiden ý quên chotdenroidi !

    Trả lờiXóa
  82. ha ha ha thua thôi, làm cho G cười là ...vui rồi

    Trả lờiXóa
  83. Cười kiểu gì cũng vui, đừng cười ra nước mắt là được rồi

    Trả lờiXóa
  84. giá em có thể đổi mùa đông bên đây lấy chút nắng SG chị Gió nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  85. Nắng Saigon là thứ nắng đỏng đảnh lyly à ..khi thì cháy bỏng , lúc lại dịu dàng. khi thì nồng nàn , lúc lại nhàn nhạt hững hờ ... Thế nhưng người Saigon vẫn mơ Saigon có mùa đông ...đủ để nắng co vai thấy mình chẳng là chi cả ...Nếu được chị cũng muốn gửi nắng cho lyly đấy ...:)

    Trả lờiXóa
  86. Oi gia nhu em con o SG nhi! Them lam duoc co ro trong cai lanh cua SG de nghe co gai 18 ruc rich vi la lam trong chiec ao lanh day com va nghe tieng chep mieng cua may ba cu hang xom rang thi la may chuc nam song o SG, chua bao gio thay SG lanh nhu the!

    Ben em tuyet dang roi. Trang troi! Nho moi nguoi nhieu! Gui dum em toi co Hoa va gia dinh loi chuc thuong lo binh an!

    Trả lờiXóa
  87. Cô cũng nghe nhiều bạn khoe tuyết ... Saigon dạo này cũng se se những sáng nhửng chiều tối T ạ ..Đúng là những ngày Saigon lạnh là những ngày tuyệt vời ...luôn luôn cho ta cái cảm giác loay hoay với những nỗi nhớ ngọt ngào ...và còn vì Saigon thú vị khi ngồi co ro trong những quán cafe ...thí dụ ngồi nhìn Hồ Con Rùa buổi sáng mùa Đông T nhở ?

    12.12 này H lên máy bay rồi ... Cũng đang tính tiễn H đấy nhưng 3 giờ sáng phải lọ mọ rồi chẳng biết sao đây ... Ta lại tiễn thêm một người bạn đi xa

    Trả lờiXóa
  88. Hay là gửi cho tôi chút "Nắng Thủy Tinh", hoặc " ...nắng Saigon" để "anh đi mà chợt" mát..." Ăn khế trả vàng .....

    PS ha ha ha cái ông NS này thật lạ Nắng Sgn mà ....mát

    Trả lờiXóa
  89. Mát đâu phải là vì nắng ...mà là vì gió đấy :))
    Còn cái vụ ăn khế trả vàng thì phải để may túi ba gang xong mới tính ...!

    Trả lờiXóa
  90. Tự tin dể sợ vậy ta ha ha ha
    Túi 3 gang không đủ đâu, gởi nguyên 1 tảng băng Alaska ...dật dờ mà

    Trả lờiXóa
  91. hà há ,,gió là gió chứ đâu phải là gió ...:))
    tảng băng mà lại dật dờ nữa thì ...chẳng kịp về đến Saigon đã tiêu ...hết gỡ ..
    Chúc vui ..Gió thì dật dờ thiệt rồi !

    Trả lờiXóa
  92. Mấy hôm nay trời lành lạnh thật thích chị há. Mà chị Gió thích chị làm ra bài thơ, em thì chỉ ngủ ngon hơn và ăn khỏe hơn thôi !

    Trả lờiXóa
  93. Dung di tien co a! Cu chia tay vai ngay truoc do thoi. Vo san bay nao nguoi than ho hang, roi thu tuc ruom ra, roi cam giac chia xa,... va chac chan se co nhieu giot nuoc mat... Em di lan dau, ve tham nha roi di, ve tham nha roi lai di, ...bao nhieu lan la bay nhieu lan roi nuoc mat, ca nguoi di lan nguoi tien. Buon!

    Trả lờiXóa
  94. Sáng nay 06-12-10 nơi tôi ở 32 độ F(0 độ C) tuyết nhẹ chỉ bay bay như mưa bụi.Tuyết trong thi ca,phim ảnh thì nên thơ lắm,đẹp lắm song thực tế thì ui chao ui mang nhiều phiền lụy lúm lúm

    Trả lờiXóa
  95. hôn Gió nhỏ mong manh
    dịu êm hương buổi sớm..

    Trả lờiXóa
  96. Ăn được ngủ được là tiên mà Androp nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  97. Cô cũng sợ đưa tiễn ...
    Để xem sao , chia tay trước đó thì chắc rồi . Hoa đang ở NT thăm mẹ chồng ...về sẽ tính .Cuộc chia tay nào cũng có "sóng trong lòng" mà ..héng .
    Cả nhà vui nhé T

    Trả lờiXóa
  98. Người ta thường mơ những cái không có ...Saigon là thành phố không có mùa đông nên người Saigon thỉnh thoảng mơ tuyết ...Còn người có tuyết lại mơ chút "nắng Saigon" ...thế thôi mà người thahuong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  99. em cũng mơ saigon 14 độ, để em là cô gái của ai đó :)

    Trả lờiXóa
  100. SG 14do trong mo co le se dep,nhung neu 14do thiet thi se phien day Gio oi

    Trả lờiXóa
  101. Chắc phiền thiệt M ạ ...thôi thì Saigon se se là đủ M há

    Trả lờiXóa
  102. chút giá buốt về đây
    em vẫn hoài heo may
    sách vở mãi nặng tay...

    Trả lờiXóa
  103. Em vẫn hoài heo may
    Lướt qua đông rét mướt

    Cám ơn NHS ...

    Trả lờiXóa
  104. Mấy ổng chú ý khi nào SG 14oC thì phải sắm giỏ để khỏi bị teo nha, kakakaka

    Trả lờiXóa
  105. sài gòn lạnh và ngọt ngào như ... cây cà rem .. hehe

    Trả lờiXóa
  106. Giỏ gì hử Aqua ? hông hiểu !!!!

    Trả lờiXóa
  107. 14 độ ! Mắt mình kèm nhèm kéo rỉ tưởnng 14 điều mẹ khuyên con trai ? Ặc....ặc

    Trả lờiXóa
  108. hà hà ... đúng là con số định mệnh !!!

    Trả lờiXóa
  109. Bài thơ hay ghê, cái so vai sao mà dễ thương

    Trả lờiXóa
  110. Mùa đông co vai ...sợ rét thì cũng cám ơn mùa đong charmingpk nhỉ .
    cám ơn ghé nhà và đọc thơ nhé

    Trả lờiXóa
  111. ................ Chị gió đang có nhu cầu mới sau 2 tháng lên ngôi...Hình như là nhu cầu
    thèm LẠNH...hay như 3-4 bạn com nói là thèm Hug ?
    ...................Trời ơi, thay đổi khí hậu trái đất nóng lên thì tìm đâu ra 14 độ
    ...................Cám ơn gió- Cám ơn Noel

    Trả lờiXóa
  112. Anh chọc quê Gió phải không ... Cám ơn anh :)

    Trả lờiXóa
  113. Saigon chẳng 14 độ
    Báo đài chỉ phỉnh phờ thôi
    Cuộc đời nóng cả trăm độ
    Thế mà vẫn lạnh ...tả tơi

    :)

    Trả lờiXóa