Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010

Thị trấn Hoa Phù Dung...



Đã quá lâu tôi không ghé thị trấn ngoài những lần lướt qua như một kẻ lãng du mà trí nhớ mịt mù không đủ vẽ một vòng tròn gợi nhớ .

Sáng nay thấy những đóa phù dung trong khu vườn của một ngôi nhà tình cờ đi qua …nó như một cái đánh khẽ vào trái tim tôi ….nỗi nhớ bỗng thức dậy lung linh hình ảnh loài hoa mong manh , nó nhắc tôi nhớ cái thị trấn nhỏ những buổi sáng thức dậy co ro trong chiếc áo khoác , đứng trên đầu dốc nhìn sương mù mờ ảo ..nhìn vườn ai rực rỡ phù dung .. Nhớ quá những tháng năm thiếu nữ xa nhà mà mỗi bước đi cứ bồi hồi trái tim non tơ …Nhớ những sáng miền cao lạnh buốt da đứng nhìn những chuyến xe lướt qua mà rưng rưng lòng nhớ phố …


Thị trấn Madagui thuộc huyện Đa Huoai tỉnh Lâm Đồng nằm trên quốc lộ 20 . Hơn ba mươi năm trước Madagui nhỏ bé khiêm nhường nằm lọt thỏm giữa chập chùng đồi núi và con đường thỉnh thoảng vài chuyến xe lướt qua . Thị trấn vắng bóng người , lâu lâu lại thấy vài cô gái chàng trai người dân tộc tay gùi , tay rựa đi qua quốc lộ để băng ngang những con đường nhỏ vào rừng .


Lúc ấy tôi đang làm công tác điều tra tình trạng giáo dục ở một xã nhỏ giáp ranh với thị trấn Madagui để chuẩn bị cho năm học mới .Tôi và một người bạn thường đi tản bộ dọc theo quốc lộ và đi lần vào thị trấn . Buổi sáng ở vùng cao thường có sương mù , chúng tôi leo con dốc thoai thoải ngắm những dãy đồi núi lô nhô ,nhìn những chuyến xe chạy theo hướng về Saigon mà thèm quá một chuyến về nhà….


Tôi ghé thị trấn như một kẻ phiêu lãng … và yêu quá những khu vườn đầy hoa phù dung . Chẳng hiểu sao lúc ấy nhiều khu vườn trong những ngôi nhà gỗ xinh xắn giản dị dọc theo quốc lộ người ta trồng nhiều hoa phù dung đến thế .. Ngày bé thường nghe bảo “phù dung sớm nở tối tàn” …bây giờ nhìn những đóa phù dung phơi phới trong nắng gió miền cao tôi không thể tưởng tượng được sự sống ngắn ngủi của loài hoa có cái tên tuyệt đẹp này …Hoa phù dung nhìn giống dâm bụt nhưng lại thay đổi màu nhanh chóng trong ngày …Buổi sáng hoa có màu trắng tinh khiết cứ vươn mình đón ngọn gió lạnh se se thế mà chỉ vài giờ dưới cái nắng hanh hao hoa đã chuyển hồng để đỏ sậm hơn vào buổi chiều tà …và đợi phai tàn khi đêm xuống . Một cái đẹp phù phiếm đến tàn nhẫn …


Tôi rời khỏi vùng cao và chưa bao giờ đặt chân lại con dốc nhớ của Thị trấn Hoa Phù Dung _ tên tôi đặt cho Madagui _ Ở đây bây giờ chắc khác xưa nhiều bởi dần dà người ta biết đến Madagui như một điểm du lịch hoang dã … Thị trấn có những nhà hàng lớn đẹp , những ngôi trường nhiều tầng .Những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm nép mình bên những khu vườn ngơ ngác những đóa phù dung buổi sáng mù sương đã không còn … con dốc xưa oằn mình gánh nặng nhiều chuyến xe lướt qua thả lại chút nắng gió bụi mù.

Hơn ba mươi năm bỗng thức dậy trong tôi cái thị trấn ngày nào heo hút mù sương …


Quốc lộ 20



 Thị trấn Madagui trên quốc lộ 20
...

Chiều thị trấn



Một nhà hàng ở thị trấn hiện nay

..


Hoa phù dung buổi sáng
..

.Hòng phai




.. Đợi tàn





......
Nguồn ảnh : Google

116 nhận xét:

  1. Thị trấn đó thanh bình thật Em chưa tới đó lần nào cả.

    Trả lờiXóa
  2. một thị trán nhỏ , hiền lành và thanh bình ....Bây giờ thì không biết có còn như thế ko hoasuongrong ạ

    Trả lờiXóa
  3. DCT đã tới Madagui cắm trại. Một chuyến đi vô cùng thú vị.

    Trả lờiXóa
  4. Lâu quá Gió ko trở lại ...hôm nay bỗng nhớ Madagui

    Trả lờiXóa
  5. Bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi G ơi, ngay cả những sớm sương mù chập chùng giăng kín núi đồi cũng trở nên hiếm hoi, chỉ còn lại lãng đãng mờ sương thôi. Ở nước ta khai thác du lịch tới đâu thì phong cảnh thiên nhiên bị nhân tạo hóa và "méo mó" tới đó (!)

    Trả lờiXóa
  6. Mọi cái đều khác ...chỉ cố giữ lại cái tên mình đặt cho thị trấn nhỏ xinh ấy cách đây nhiều năm ..."Thị trấn Hoa Phù Dung ". thôi smilenguyen ạ

    Trả lờiXóa
  7. Đã ba mươi năm cơ đấy, biết bao con người đã đổi thay, biết bao ký ức đã nhạt nhòa, biết bao kỷ niệm đã phôi pha. Duy chỉ có màu hoa sớm nở tối tàn ấy lại chỉ cần chạm khẽ, đã sống lại nguyên vẹn những hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa.

    Cõ lẽ cái kiếp hoa mỏng manh ấy đã khiến cho chúng ta nghĩ đến phận người phụ nữ trong cõi nhân sinh này. Muôn đời, cái đẹp vốn dĩ chóng tàn phai.

    Trả lờiXóa
  8. Đúng đấy Ngọc Yến ạ ... chỉ cần cái chạm nhẹ từ đóa hoa Kim Lệ thả trong nhà mình đã làm Gió nhớ đến thế cái thị trấn nhỏ xinh xắn ấy ....

    Cái đẹp chóng phai tàn như Phù Dung !

    Trả lờiXóa
  9. ủa, hoa đây là hoa phù Dung hả chị, vậy mà em nhằm với một loài hoa khác.
    Kỉ niệm luôn là những thứ thật quý giá và tươi đẹp.

    Trả lờiXóa
  10. Hoa Phù dung giống như dâm bụt nhưng to hơn ...và biết đổi màu .

    Đây là một phần đời nhiều gian nan nhất của chị ...khi từ một thiếu nữ thị thành tập dần với những tàn nhẫn của cuộc đời và những khó khăn của cuộc sống xa nhà ...nó là phần đời chị chẳng thể quên mayhong ạ

    Trả lờiXóa
  11. Mình chỉ đi qua vài lần và cũng có một lần ghé cũng cỡ hơn 30 năm khi đó thị trấn nghèo và buồn tênh. Giờ thì đã khác xa. Và nhất là biết nó còn có cái tên Thị trấn Hoa phù dung.

    Trả lờiXóa
  12. Thị trấn Hoa Phù Dung là tên Gió đặt đấy ...chứ có ai biết đâu, giờ thì thêm các bạn Gió biết .....nhưng nó vẫn chỉ là cái tên gió đặt thôi mà anh minht

    Trả lờiXóa
  13. Không ngờ chị Gió cũng đã có một thời "dừng" lại ở đây, Đạ Hoai thì chị cách BLao chừng 35km. Đọc những bài viết về quê mình lúc nào cũng có những cảm xúc lạ mà quen. Cái tên Thị trấn Hoa Phù Dung thật thú vị quá.:D

    Trả lờiXóa
  14. Chị biết Lâm Đồng là quê Q mà ... Chị đặt chân đến đây khi Q chưa có mặt trên cuộc đời này .... Thị trấn Hoa Phù Dung là tên chị đặt cho Madagui ngay ngày đầu bước lên con dốc đấy ...Nhớ quá đi !

    Trả lờiXóa
  15. Có dịp ghé đây quỷ sẽ "tìm" cho chị Gió vài đóa phù dung.:)

    Trả lờiXóa
  16. Madagui giờ nổi tiếng lắm rồi chị a, chắc không còn lặng lẽ và bình yên như trong tâm trí của chị đâu.
    Sao người ta hay ví hoa phù dung như thân phận người phụ nữ nhỡ? em thấy đâu có vậy đâu.

    Trả lờiXóa
  17. Hương đồng gió nội bay đi mất rồi
    Và tôi cũng chẳng là tôi
    Phù Dung năm cũ, Hạ Dung năm này...

    Trả lờiXóa
  18. Nơi này là cả kỷ niệm của gia đình em. Kỷ niệm buồn..và năm nào cũng ngang qua đây để bồi hồi với ký ức. Mới đó mà đã 21 năm

    Trả lờiXóa
  19. " Đào hoa dĩ bạn đông phong khứ
    Lão mai giang thượng hựu phù dung "

    Trả lờiXóa
  20. Không biết cô gái ngày xưa có làm cho anh chàng Madagui nào xao xuyến ko nhỉ? Trước đây vài năm, mỗi lần đưa đoàn ca sĩ đi diễn ở Đà Lạt, KL vẫn luôn ghé dừng chân nơi ngôi nhà thờ trên đầu con dốc trong hình đó để ăn trưa, ca hát đã đời rùi mới đi tiếp đó Gió ạ...!

    Trả lờiXóa
  21. Bởi PN thường được đại diện cho cái đẹp của nhan sắc ....Nhan sắc thì cũng phải phai tàn ...có ai đẹp hoài trẻ hoài đâu nhỉ ? Nhan sắc người PN cũng sớm tàn phai như Phù Dung sớm nở tối tàn ấy mà

    Trả lờiXóa
  22. Hạ Dung là ai vậy ta ...?
    Cái gì rồi cũng phai tàn anh haihoang há ..kể cả Phù Dung lẫn Hạ Dung !

    Trả lờiXóa
  23. Nó là một nơi chốn đẹp và buồn trong một phần đời của chị ...mỗi lần có dịp đi qua chị luôn cố tìm một dấu vết nào cũ còn lại...nhưng không hề tìm thấy NT ạ

    Trả lờiXóa
  24. Hình như 2 câu thơ trong "Chinh Phụ Ngâm" nguoimoi nhỉ ?

    "Đào nay quyến luyến gió đông , phù dung lại nở bên sông ơ hờ" ...phải ko ? Gió ko rành lắm diễn nghĩa thơ Đường

    Trả lờiXóa
  25. Cô gái ngày xưa đi qua thị trấn nhỏ chỉ thấy xao xuyến vì Phù dung ...chẳng có chàng trai nào sất !

    Mà chính hoa phù dung của KL làm Gió nhớ thị trấn Hoa Phù Dung đấy

    Trả lờiXóa
  26. Dzị mà là không rành....... khiêm nhường thì thôi áh

    Trả lờiXóa
  27. Úi chà ...chó ngáp phải ruồi thôi ...Nhớ mang máng bài học ngày còn ngồi nghe thầy giảng bài ấy mà .Mà hồi ấy " Chinh Phụ Ngâm" là tác phẩm Gió yêu thích nhất đấy ...chẳng phải là Kiều của ND dâu

    Trả lờiXóa
  28. Mèn ui , trước giờ XM cứ gọi đó là hoa Dâm bụt và còn diễn giải với tụi nhóc là có ...nhiều loai hoa Dâm bụt lắm nữa, hơ hơ...! Còn cái tên Phù Dung nghe đã nhiều , thấm thía ý nghĩa " sớm nở tối tàn" từ lâu mà cứ mong duoc biết hoa Phù Dung ra sao , tội ghê chưa...!

    Trả lờiXóa
  29. Thật ra, cái thị trấn ấy kg hề mất đi trong tâm tưởng của chị, mà nó chỉ tạm ngủ quên, như một nàng sơn nữ thuần khiết ngủ quên dưới chân đồi , để rồi một tiếng động rất khẽ của thị giác đã đánh thức nàng tỉnh giấc trong cơn ngái ngủ đến là dễ thương trong một buổi sáng thật tình cờ.

    Trả lờiXóa
  30. cách đây hơn một năm em có lên MADAGUI , em đi theo đoàn hành hương và có ở lại 2 đêm trên ấy đó chị . giờ trên ấy đẹp lắm nhưng ko còn nét yên ả như ngày xưa cách đây 7 năm đâu chị ,

    Trả lờiXóa
  31. hahaha ...tội thiệt ! Phù dung cũng giống dâm bụt M ạ .....chỉ khác dâm bụt ở chỗ đổi màu thôi .

    Trả lờiXóa
  32. Nàng công chúa của chị thức dậy ...vươn vai nhớ nắng gió và những đóa phù dung ngày xưa qua thể muahong ạ

    Trả lờiXóa
  33. Uh , thỉnh thoảng có dịp qua chị không còn tìm được một chút gì của thị trấn ngày xưa nữa NL ạ

    Trả lờiXóa
  34. Những đoá phù dung nằm trong ký ức
    Bỗng bung ra nôn nao nhẹ, ơ hờ
    Ơ hờ, lặng, ngắm nhìn ngày tháng ấy
    Tóc xoả mềm, bay thị trấn mưa sa

    Gió hén!

    :))

    Trả lờiXóa
  35. em chỉ ở Madagui 1 đêm giữa lòng suối cạn đầy ấn tượng về 1 buổi tối say khướt và 1 con Cua Đinh nướng bằng than gốc cây ...

    sau đó 1 lần khác có leo rừng gần bị lạc ... nhưng ko hề biết cái "thị trấn hoa Phù Dung" này của chị, thật tiếc

    giá như bị 1 cô Phù Dung nào đó mê hoặc... chắc ko quên đc :)))

    Trả lờiXóa
  36. Thị trấn hoa ..ơi thị trấn hoa
    Tháng năm lặng lẽ tháng năm qua
    Sợi tóc mềm xưa giờ phai sắc
    Phù dung tan tác ...phù dung hoa !!!

    Trả lờiXóa
  37. "Thị trấn Hoa Phù Dung" là tên chị đặt cho thị trấn Madagui khi một buổi sáng năm 1977 chị có dịp ghé qua và ngẩn ngơ với những khu vườn đầy hoa phù dung .. Hồi ấy Madagui nhỏ bé , buồn tênh , nằm nép mình bên QL 20 như một cô gái quê hiền lành ...Madagui bây giờ đã khác , cô gái quê xưa đã bay đi nhiều "hương đồng cỏ nội" _ Đó cũng là điều đáng mừng anhbasg nhỉ ?

    Chỉ là chị vẫn nhớ cái thị trấn hoa xưa thôi ....Hồi ấy anhbasg mà bị cô phù dung nào đó mê hoặc thì giờ thành anhbamadagui rồi ...héng

    Trả lờiXóa
  38. Cũng đâu đến nỗi sớm nở tối tàn đâu chị. Ít nhất chưng cũng được tuần lễ. hì hì.

    Trả lờiXóa
  39. Phải chi Digan có thể viết hay như Gió, comment hay như những bè bạn trong này... Tuyệt, Gió ạ!

    Trả lờiXóa
  40. Madagoui gắn với em bằng một kỷ niệm không vui. Lần đầu tiên lên Đà Lạt, đến Madagoui thì phát hiện ra toàn bộ tiềnđem theo bị kẻ gian lấy mất. Suốt 4 ngày ở Đà Lạt, lũ bạn "cưu mang" đủ 4...tình yêu đầu tiên của em cũng ở đây...và tan vỡ cũng ở đây... Bây giờ mới biết Madagoui được Gió gọi là Thị trấn Hoa Phù Dung... Như một điềm báo... cái sớm nở tối tàn của những gì đời gọi là mong manh... Phù Dung lúc sắp tàn là đẹp nhất phải không Chị?
    30 năm, chỉ một cái chạm khẽ mà ùa về một ...entry như thơ... em cũng ao ước sao có một cú chạm như vậy cho mình...
    Chứ mấy hôm nay toàn...chạm ...bóng... chấn thương lắm Gió à... hihi!

    Trả lờiXóa
  41. Đọc Gió mới biết hoa phù dung đổi màu từ trắng sang hồng rồi đỏ sậm để tàn.
    Mới nghe đã thấy buồn, vậy mà văn chương lại ví hoa phù dung với nhan sắc phụ nữ.
    Kiều:
    Bạc tình nổi tiếng lầu xanh
    Một tay chôn biết mấy cành phù dung
    Quan Âm;
    Phù dung nỡ để lìa cành
    Giếng sâu nỡ để rơi bình từ đây.

    Trả lờiXóa
  42. Tên Phù Dung nghe hay, nhưng hoa không đẹp lắm ... hoa đẹp la hoa không nở hết như hoa phù dung thế này ... giống như nét đẹp PN duyên dáng, dịu dàng, e ấp ...

    Trả lờiXóa
  43. Ôi, em từng dừng chân tại Madagui một đêm nghỉ cho chuyến công tác ba ngày năm 2008, nằm ngủ tại khu du lịch rừng Madagui thật yên tĩnh và mát mẻ, mỗi tội hôm sau em phải đi sớm và không chụp được kiểu nào tại đây. Thật hay chị ạ, bây giờ Madagui vẫn đẹp lắm

    Trả lờiXóa
  44. Digan cũng có nhiều comment tuyệt lắm ....Còn viết chỉ là cách bày tỏ cảm xúc ... nó thật, thì nó đến gần người đọc thôi mà.

    Trả lờiXóa
  45. Người Đẹp mà chỉ 1 tuần là hơi lẹ nghen Song Lam .... Phù dung mà một tuần là PD giả đấy !!!

    Trả lờiXóa
  46. Thì ra M cũng có kỉ niệm với thị trấn Hoa Phù Dung nữa sao ... ? Hình như thế , chị cũng nghe người ta nói cái màu đỏ của Phù Dung đẹp lắm mà ...hoa tàn thì chắc đều ..đáng thương như nhau .

    Chị thương cái chạm nhẹ trong cuộc sống mình ...Nó luôn làm thức dậy cái phần ta tưởng đã ngủ yên ..M ạ .

    Trả lờiXóa
  47. Vâng nhan sắc PN thì như phù dung thật ... thời gian sống với một loài hoa là ngày ...cũng chẳng ít hơn đời sống của một người đẹp trong vài mươi năm anh Bu nhỉ ..

    Phải chăng người đẹp cần một cái đẹp khác bền chắc hơn ... mà dường như các anh thì lại ít để ý đến cái đẹp khuất mặt đó ! ...Đúng là bi kịch !

    Trả lờiXóa
  48. Phù dung, sớm nở tối tàn nhưng vẫn để lại trong mỗi người nhiều hoài niệm về đời hoa về đời người.

    Trả lờiXóa
  49. Thật ra nếu nhìn kỹ thì Phù dung không phải là loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa ...nhưng hoa nào cũng có thời mãn khai thế mà ...

    Nét dịu dàng , duyên dáng của người phụ nữ là cái mãn khai của nét đẹp bên trong bupbe nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  50. Ôi chao ...thì ra có nhiều người có kỉ niệm với Madagui đến thế ..Chị cũng mong có lần trở lại đấy tóc ngắn ơi ...

    Trả lờiXóa
  51. Người ta hoài niệm về đời hoa và đời người là bởi cái mà Hoa và Người để lại SK nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  52. Có chắc vậy không? có để lại được gì không?
    ".......triệu người quen, có mấy người thân
    khi lìa trần, có mấy người đưa......"??

    Trả lờiXóa
  53. Chắc chứ ...Hoa để lại hương , Người để lại tâm...
    Câu hát trên chỉ là một lời ca thán riêng tư ... Có những cuộc đời không bao giờ mất mà chỉ là ...đi vắng , phải không ?

    Trả lờiXóa
  54. Có khi nào Gió vào nghĩa trang chưa? có khi nào Gió vào NT Quân đội chưa? Gió biết được bao người? chưa kể đến hàng triệu nấm mồ không mộ bia, Gió biết được gì? Gió biết có bao nhiêu "hoa dại bên đường"......kể cả "hoa không dại" - hoa Phù dùng này - đã bao nhiêu người không biết??

    Trả lờiXóa
  55. Gió đã từng vào Nghĩa trang QĐ nhiều lần vì có người thân nằm ở đó .Biết không nhiều người , không nhiều điều nhưng vừa đủ để không thể quên ....

    Cuộc đời có quá nhiều dấu hỏi ...ngay cả người biết nhiều cũng chỉ để biết và tiếp tục hỏi ....Hoa có đời của hoa ..kể cả dại và không dại chẳng ai can thiệp được nhiều hơn những điều hoa có ..

    Trả lờiXóa
  56. Hì hì hì, thôi bỏ qua đi.
    Chúc Gió một ngày bình yên, một tuần bình yên.

    Trả lờiXóa
  57. Hừ hừ ...tự nhiên bắt bỏ qua hà ... Bỏ gì ta ?

    Trả lờiXóa
  58. Sao em thích mấy cái nhà rông ghê.

    Trả lờiXóa
  59. Gì đến cả tuần lận. Nhà tớ trước kia có trồng cây PD, sáng nở đến tối là nó bùng nhùng lại hết rồi...

    Trả lờiXóa
  60. Nhà hàng đấy Tom ...Nhà rông của dân VIP đấy

    Trả lờiXóa
  61. Một tuần thì hổng phải ...phù dung Tom héng !

    Trả lờiXóa
  62. N thích nhìn con đường vắng tanh ... lòng xao xuyến ...

    Trả lờiXóa
  63. Ngày xưa con đường hẹp hơn , hiền lành, vắng vẻ hơn trong hình nữa cơ Nhon ạ ... Nhớ thị trấn xưa nao lòng

    Trả lờiXóa
  64. Uhm, SL nhìn nhằm hoa giả rồi chị ơi. Ặc ặc.

    Trả lờiXóa
  65. Song Lam bị nàng Phù Dung giả ...lừa !!!

    Trả lờiXóa
  66. Ặc ặc, chán ghê, hai chị em hiểu sai ý người khác ròi còn cười ngạo nghễ. Yêu cầu đọc lại đi nha, ý tui nói phụ nữ chứ hỏng nói PD hai ông bà ui.

    Trả lờiXóa
  67. Người phụ nữ người ta khiêm tốn nên tự ví thế, cậu dám vin vào đó là cho cậu chết luôn...

    Trả lờiXóa
  68. Hiểu rồi ...nhưng Phụ nữ mà chưng có một tuần héo queo thì ....thật là tàn nhẫn đó nghen !

    Trả lờiXóa
  69. Con thích nhìn hoa Phù Dung chứ không thích nó một cách đặc biệt. Khi nào có dịp đi ngang Madagui con sẽ nhớ cô Gió có đặt tên riêng cho nơi này. :) . Con không biết khi bằng tuổi cô Gió con sẽ nghĩ gì về những điều con đang trải qua. Bây giờ nhìn lại tuổi thơ con thích hơn bởi lúc đó còn vẫn là cô bé hồn nhiên và không suy nghĩ nhiều.
    Tất cả mọi vật và con người đều thay đổi theo thời gian cả. Quan trọng là mình sống thế nào với từng phút giây xảy ra trong đời. Con rất thích đọc blog cô Gió.
    Cuối tuần vui cô nhé!.

    Trả lờiXóa
  70. Con thích nhìn hoa Phù Dung chứ không thích nó một cách đặc biệt. Khi nào có dịp đi ngang Madagui con sẽ nhớ cô Gió có đặt tên riêng cho nơi này. :) . Con không biết khi bằng tuổi cô Gió con sẽ nghĩ gì về những điều con đang trải qua. Bây giờ nhìn lại tuổi thơ con thích hơn bởi lúc đó còn vẫn là cô bé hồn nhiên và không suy nghĩ nhiều.
    Tất cả mọi vật và con người đều thay đổi theo thời gian cả. Quan trọng là mình sống thế nào với từng phút giây xảy ra trong đời.
    Con rất thích đọc blog cô Gió.
    Cuối tuần vui cô nhé!.

    Trả lờiXóa
  71. Ngày cô bằng cỡ tuổi con bây giờ hoặc nhỉnh hơn chút xíu cô đã thấy được bão giông phủ xuống đời mình ...Cô hay tự trở lại với cái khoảng không của riêng mình để dằn vặt tự hỏi .. Cô khóc nhiều hơn cười ...cô đau khổ nhiều hơn hạnh phúc ..cô một mình vượt qua nhiều bất trắc ... những tháng năm ấy làm cô dần ngộ ra nhiều điều ..May mắn là cô không hằn học với cuộc đời ..cô học được bài học tỉnh táo hơn với những điều "được trao" và tìm cách để nhận nó hay loại bỏ nó .

    Người ta không thể trở lại 2 lần tuổi thơ đã qua , hai lần tuổi trẻ đã mất ..Cô cám ơn những điều mình có được vì chính nó dạy cô biết quý yêu những gì mình có trong đời , nó dạy cô biết trân trọng từng phút giây được sống , nó dạy cô biết trao nụ cười và biết tự lau nước mắt .

    Đau khổ làm tâm hồn người ta bao dung hơn đấy QA .

    Trả lờiXóa
  72. "May mắn là cô không hằn học với cuộc đời ..cô học được bài học tỉnh táo hơn với những điều "được trao" và tìm cách để nhận nó hay loại bỏ nó .

    Người ta không thể trở lại 2 lần tuổi thơ đã qua , hai lần tuổi trẻ đã mất ..Cô cám ơn những điều mình có được vì chính nó dạy cô biết quý yêu những gì mình có trong đời , nó dạy cô biết trân trọng từng phút giây được sống , nó dạy cô biết trao nụ cười và biết tự lau nước mắt .

    Đau khổ làm tâm hồn người ta bao dung hơn đấy QA ". Từng chữ cô viết với tất cả cảm xúc và chia sẻ chân thành làm con xúc động. Hơn bao giờ hết, lúc này con thấy những dòng viết này thật cần thiết cho mình. Con vẫn đang loay hoay để định hình cho mình một cái gì đó. "...biết trao nụ cười và biết tự lau nước mắt" - con sẽ làm như thế và sống như thế. QA cảm ơn cô .

    Trả lờiXóa
  73. Con nhạy cảm và có lòng ...Cô tin QA biết cách chọn lựa cho mình lối đi đúng nhất .. Cứ sống và tập "hứng" những phong ba bão táp trong đời , hãy tập đứng dậy bằng đôi chân con , tập yêu bằng quả tim mình , tập cả cho và nhận phân minh . Lối đi ngay dưới chân mình QA ạ ... Vui vì làm con yên tâm hơn với những phân vân con đang có

    Trả lờiXóa
  74. nhẹ nhàng nhiều cảm xúc kd thích loại hoa này lắm.

    Trả lờiXóa
  75. Phù dung một mình không đẹp nhưng cả một vườn phù dung thì tuyệt KD à ... Chúc mừng KD trở về

    Trả lờiXóa
  76. Không còn nữa Gió ạ, những hình ảnh mình gặp ở đây, nơi thị trấn có cái tên "phù dung" như Gió gọi, thật sự đã là quá khứ mất rồi.

    Trả lờiXóa
  77. Gió có đôi lần đi qua ...và không còn nhận ra thị trấn hoa của mình ngày xưa nữa ... Sự thay đổi là tất yếu trinhx nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  78. Em cũng tới khu du lịch này rồi nhưng chỉ dừng chân bên ngoài thôi. Chắc phải đi cắm trại ở đây chờ 1 cô phù dung nào đó :)

    Trả lờiXóa
  79. Ngày xưa khi chị tới , Madagui chưa có khu du lịch , đường hẹp, nhà gỗ đơn sơ và....hoa phù dung chấp chới..Giờ khác xa rồi , chị nghĩ chẳng còn cô phù dung nào đâu CT ạ ! Đừng hy vọng nhá

    Trả lờiXóa
  80. Thì cứ mơ đi ...nhớ mà giữ đường dìa nhà đấy !!!!

    Trả lờiXóa
  81. Thị trấn nhỏ êm đềm... hoa phù dung thật đẹp!

    Trả lờiXóa
  82. Thị trấn xưa giờ không còn êm đềm nữa ..và phù dung hình như cũng khó tìm ...Serenas ạ

    Trả lờiXóa
  83. Một thời chợt về nhẹ nhàng êm ả chị nhỉ. Đọc bài chị viết khi nào cũng miên man phiêu phiêu lạ ...

    Trả lờiXóa
  84. Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ ...ấy mà . phiêu chút langtu nhỉ !

    Trả lờiXóa
  85. Phù Dung làm sao mà chưng được tuần lễ hả em? Chỉ đến sáng hôm sau thì ngay cả những đóa phù dung trên cành cũng héo rủ rồi. Xót lắm!

    Trả lờiXóa
  86. Vâng, PD thì như thế ..không kịp uống đủ nắng gió đã phai tàn .... chị nhỉ ? Thế mà người ta đem so sánh với nhan sắc người PN ...Xót thiệt !

    Trả lờiXóa
  87. Hồi dì Út chị chưa chồng, dì thích hoa Phù dung buổi sớm mai. Bà ngoại chị hay rầy dì thích tầm bậy. Rồi dì lập gia đình, cũng không hạnh phúc. Bà mất sớm, nếu không bà xót con gái út mình lắm.
    Mà hương Phù dung cũng lạ hén em, buổi sớm thoảng nhẹ, nắng lên thì nồng đến ngợp.
    Đúng là giờ về quê cũng khó tìm Phù dung lắm.
    Em nhắc làm chị cũng thấy nhớ cánh hoa quê!

    Trả lờiXóa
  88. Luôn luôn kỉ niệm gắn liền với một hình ảnh chị nhỉ ... Em cũng thế , nhiều kỉ niệm tưởng quên , chỉ một cái chạm nhẹ bỗng ùa về bao nỗi nhớ ...

    Trả lờiXóa
  89. Giả sử thứ hoa mà ta gọi là phù dung nở ra 7-10 ngày sau mới tàn thì nó sẽ không được ai chú ý đến và chắc là không có cái tên yểu điệu PHÙ DUNG. Người ta ngộ nhận nhan sắc phụ nữ chóng tàn phai như hoa phù dung. Thực ra, ở mỗi lứa tuổi người phụ nữ có vẻ đẹp riêng của họ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng vào cỡ tuổi 45-47 người phụ nữ ở vào đỉnh cao của sự hoàn mỹ, là lúc họ đẹp nhất, rực rỡ nhất. Đấy là chưa nói tuổi thọ phụ nữ cao hơn đàn ông, tuổi càng cao thì số cụ bà nhiều hơn hẳn số cụ ông. Hoa phù dung do vậy phải là biểu tượng cho nam giới mới phải. Còn phụ nữ phải là hoa phong lan VAN DA nó thọ đến hai tháng giữa cái nóng 39 - 40 độ.

    Trả lờiXóa
  90. Bu này... ngày nào cũng tám tháng ba hử? Hihihi...

    Trả lờiXóa
  91. Hình như ở những thế kỷ sau này người PN thường trẻ hơn số tuổi của mình và đúng là họ đẹp cả khi đã tứ hay ngũ tuần có lẽ là do biết tự chăm sóc ... Nhưng như anh Bu nói, G nghĩ ở lứa tuổi ấy họ đẹp hơn có lẽ do những trải nghiệm trong cuộc đời giúp người ta đằm thắm lại ... họ sống nhiều với đời sống bên trong hơn ..chính cái đẹp ẩn dấu trong tâm hồn mới làm cái đẹp bên ngoài khởi sắc anh Bu nhỉ ?

    Gió phải tìm hiểu phong lan VAN DA xem mới được

    Trả lờiXóa
  92. Thì thế là tốt chứ sao nguoigia .... Giá mà ông nào cũng nghĩ 365 ngày đều là 8 tháng 3 thì tốt quá !

    Trả lờiXóa
  93. Chà thì khúc cuối của người nào cũng giống khúc cuối của phù dung thôi .

    Trả lờiXóa
  94. Digan bắt chước bạn Bu đó, và chỉ với Gió thôi. Có được không người phụ nữ tuổi Dương Cưu?

    Trả lờiXóa
  95. Trời ạ ..hôm nay Digan bỗng lãng mạn thế ....! Sao lại ko được nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  96. Vậy Digan sẽ bắt đầu nghen Gió?(Ủa quên... Nào giờ đã vậy mà... Gió ơi!)

    Trả lờiXóa
  97. Trời đất ! Lại nhầm nữa. Già rồi thông cảm nhen HD. Vậy cho chắc. hehehe

    Trả lờiXóa
  98. Để nhớ lại cách đây nhiều năm Digan có thế không ??? chứ bây giờ mới bắt đầu thì hơi muộn thiệt !

    Trả lờiXóa
  99. Một thị trấn đẹp với những con đường dốc ... và những kỷ niệm của chị Gió

    Trả lờiXóa
  100. Chị có nhiều kỷ niệm luôn luôn gắn liền với những hình ảnh quá đẹp để đôi lúc nhớ đến nao lòng và Thị trấn Hoa Phù Dung là một trong rất nhiều nỗi nhớ ..

    Trả lờiXóa
  101. Mỗi nơi ta đi qua, những điều ta nhìn thấy ... để rồi khi đi xa ta lại nhớ về nó thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  102. Giờ mới biết hoa phù dung thay đổi màu trong ngày đó. Thanks chị Gió nhé!

    Trả lờiXóa
  103. Một loài hoa ...chóng phai tàn ... Miximuoi ạ !

    Trả lờiXóa
  104. Thị trấn Madagui thuộc huyện Đa Huoai tỉnh Lâm Đồng nằm trên quốc lộ 20 NGHE NHỮNG CÁI TÊN, CỨ TƯỞNG GIÓ ĐANG Ở PHI CHÂU LÀM CHUYÊN GIA

    Trả lờiXóa
  105. NGÀY XƯA, MẸ TÔI CÚNG HAY NHẮC ĐẾN MẤY CHỮ "HOA PHÙ DUNG" MÀ TÔI CHẢ BIẾT NÓ NHƯ THẾ NÀO, HÔM NAY NGHE GIÓ TẢ MỚI BIẾT. THANK YOU, GIÓ

    Trả lờiXóa
  106. Hình như đó là tên của một làng dân tộc anh XT ạ

    Trả lờiXóa
  107. Chưa được đặt chân tới đây. Nghe mọi người kể về thị trấn với loài hoa đặc biệt này mà mong tới ngày đặt chân đến đó quá

    Trả lờiXóa
  108. Đến một lần đi ... chỉ là bây giờ thị trấn không còn phù dung nữa man7478 ạ

    Trả lờiXóa
  109. hoa đẹp quá. cảm ơn những bức ảnh của chị

    Trả lờiXóa