Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Serenade với Quycoctu

 


Lâu lắm rồi tôi mới ghé Serenad Khúc Ban Chiều ….
Tôi chọn Serenade sau Café 42 vì nó cũng lòng vòng Quận I , vì nó gần hơn nhiều quán khác và vì đó là khu café chị Hà biết đường đi đến.

Quỷ và Nguyên quay lưng về phía cửa nhưng tôi vẫn nhận ra cả hai ngay khi bước vào . Quỷ trẻ hơn tôi tưởng , trẻ hơn những thử thách trên những bước đường xuôi ngược mà Quỷ trải qua , trẻ hơn những cảm nhận sâu sắc và đầy tình nhân bản trong những bài viết và những cái nhìn của Quỷ về con người , về cuộc sống . Tôi không hiểu sức mạnh nào khiến chàng trai trẻ thanh mảnh , hiền lành này có thể vượt qua nhiều gian nan để đi qua biết bao vùng đất tuyệt vời của tổ quốc . Nguyên _ cô bạn gái bé nhỏ của Quỷ _ chừng như tươi tắn hơn sau chuyến đi du lịch nước ngoài về .. Cả hai đều dẽ thương như biết bao những cặp uyên ương trẻ tuổi tôi gặp trên đường sáng nay ….


Serenade không ồn ào dù lượng người khá đông …Quỷ chọn một chỗ ngồi trong phòng lớn trên lầu .Một nơi có nhiều khung cửa sổ bằng gỗ sơn nâu mà tôi bị hớp hồn ngay lần đầu đến đây , phóng tầm mắt ra ngoài những khung cửa sổ nâu sậm u buồn ấy ta có thể thấy màu non tơ tươi tắn của những vòm cây chung quanh Serenade . Tiếng nhạc không lời nhỏ, dìu dặt, tạo cảm giác nhẹ nhàng .Chị Hà đến sau tôi chút xíu với hộp bánh nhỏ và cái máy ảnh . Chúng tôi ngồi với những câu chuyện xoay quanh những chuyến đi của Quỷ , công việc , bạn bè , những vui buồn, cảm xúc trong cuộc sống thường nhật…


Tháng bảy bắt đầu bằng cái nắng dịu nhẹ , bằng những cơn mưa đủ lớn dù không kéo dài . Tôi cũng bắt đầu những công việc chuẩn bị cho năm học mới : những cuộc hội thảo hàng tuần cho công tác tuyển sinh , kế hoạch chuyên môn,lại còn phải nhận thêm một phần trong trang web của trường .Mùa hè hình như đã qua dù sắc phượng vẫn còn đâu đó trên con đường tôi qua mỗi ngày . Những cuộc gặp gỡ bạn bè giống như một điểm dừng , giống một dấu lặng kéo tôi thoát khỏi mớ công việc hình như đã làm tôi thấm mệt…


Quỷ lôi chiếc máy ảnh đã theo Quỷ ruổi rong qua nhiều chuyến lên rừng xuống biển để bấm cho tôi và chị Hà một lô ảnh , thế mà cứ mỗi lần chị Hà đưa máy để thu hình là hai người bạn trẻ của chúng tôi lại lúng túng xấu hổ một cách dễ thương … Nhìn những người trẻ tuổi sống , làm việc và yêu nhau mới thấy cuộc đời dễ thương biết mấy .

Chúng tôi tạm biệt nhau khi cái thứ nắng vàng như rót mất bắt đầu đổ mỡ màng trên bầu trời Saigon … Những con đường ngược xuôi bao khuôn mặt người vui buồn ,đau thương, hạnh phúc , cuộc sống không bao giờ ngừng lại …nó luôn bắt đầu …

Tôi lại có thêm một buổi sáng Saigon với café Serenade …



.Quycoctu và Nguyên
 Photobucket

..Chị Hà và Nguyên

Photobucket

.Gió và Nguyên
 Photobucket

.Quen thế

Photobucket

... Photobucket

... Photobucket

82 nhận xét:

  1. vui quá, chị Gió hay off, thích thật.

    Trả lờiXóa
  2. Uh ,,, cứ nghe bạn bè ới ...là khó từ chối hoangmycake ạ

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là có một sáng CN vui và ý nghĩa hả Gió?

    Trả lờiXóa
  4. Vui Kl ạ ...Cứ gặp bạn là vui thôi

    Trả lờiXóa
  5. Hèn gì buổi sáng CN blog vắng teo hihii

    Trả lờiXóa
  6. Hahaha ... blog vắng để 3 nhỏ nhóc quậy cho đã chứ sao ....

    Trả lờiXóa
  7. em đã coi hình ben nhà chị H , vẫn thấy đẹp ^^

    mí tấm chị chụp riêng nhìn hay quá chị nhờ ^^

    Trả lờiXóa
  8. hờ hờ ...bao giờ cafe với nhỏ đây nhỉ ? Chị chờ nhá

    Trả lờiXóa
  9. Gió viết về Quỷ dễ thương quá, chàng trai mảnh dẻ hiền lành nhưng qua những phóng sự thì bốc lửa cứ ngỡ đó là một người dạn dày sương gió. Và Nguyên - cô bạn gái xinh xắn. Cả hai để lại trong lòng chị nhiều cảm mến và mong một lần gặp khác ở một quán cà phê yên tĩnh hơn.

    Trả lờiXóa
  10. cô Gió và cô Hà làm anh Quỷ phổng mũi quá bay đi đâu mất là em bắt đền đấy nhé :D

    Trả lờiXóa
  11. Chỉ là Quỷ dễ thương sẵn thôi chị ạ ...Nhất định sẽ có thêm lần khác mà...Q héng

    Trả lờiXóa
  12. Quỷ dám bay mất khỏi Nguyên ư ....? Khó tin thiệt !!!

    Trả lờiXóa
  13. Quỷ không dám bay đi đâu xa đâu cháu ơi, vì bị cột chặt lắm.. hehhhe...

    Trả lờiXóa
  14. Thứ mà off không thể thiếu. Hì hì.
    Mà thiệt, đi off mà không có hình ảnh để lại cũng giảm đi phần nào thú vị há.

    Trả lờiXóa
  15. Gió cũng định nói thế trong entry đấy ...nhưng thôi vì ...để Yến nói khà khà !

    Trả lờiXóa
  16. Con ngừ ta luôn sung, luôn sướng hè!

    Trả lờiXóa
  17. Hông có ganh tỵ nghen Già ... Già dìa đi tui mời đi Serenade

    Trả lờiXóa
  18. Chị Gió viết hay và cảm xúc quá. Chỉ lặng nhìn, không (dám) nói năng. :)

    Trả lờiXóa
  19. Cám ơn ngày chủ nhật trong veo heng Quỷ .

    Trả lờiXóa
  20. Không có chị Hà & chị Gió thì ngày chủ nhật này quỷ chỉ ngủ thôi, chứ không thú vị thế .:)

    Trả lờiXóa
  21. Thế thì được rồi ..chị cũng vui vì được dịp về ngắm phố Saigon ngày ít xe cộ hơn tí !

    Trả lờiXóa
  22. chỗ ni gần chỗ mềnh :((

    Trả lờiXóa
  23. Vui khi biết có một ai đó, ở một nơi nào đó đang đợi mình... Cảm ơn Gió thật nhiều Gió nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Nhìn thấy mọi người trẻ và vui.... Cảnh đẹp ....

    Trả lờiXóa
  25. Nhìn người trẻ dễ thương thế mà có tên sợ nhỉ "Quỷ". Một buổi sáng thú vị ha Gió?

    Trả lờiXóa
  26. Nếu không có blog, chắc có lẽ nằm mơ ta cũng không nghĩ sẽ có ngày mình có những tình bạn "vong niên" như thế này há Chị...
    Trong hình cà phê này, thấy toàn người dễ thương, nhưng em nghĩ là Gió nói chưa tới... cảm xúc ...

    Trả lờiXóa
  27. Cậu Q này còn "bé tí" chị nhỉ, nếu đọc những bài viết của Q mà không gặp mặt thì không nghĩ chủ nhân còn trẻ thế. Em rất thích lang thang vào blog của Q đọc những bài viết và xem hình. Chúc Q ngày càng có nhiều chuyến đi thú vị.

    Trả lờiXóa
  28. Tôi cũng muốn được như bạn vậy, hạnh phúc quá!

    Trả lờiXóa
  29. vụi thật! cô Gió với cô Hà mai mốt cho cháu hẹn off với. Muốn gặp hai cô lắm í!

    Trả lờiXóa
  30. Ngày chủ nhật đầy ý nghĩa và vui héng ?

    Trả lờiXóa
  31. Không nghĩ là Q trẻ và trông hiền như thế!!! Chủ nhật của chị Gió vui thật!!!

    Trả lờiXóa
  32. chị nghĩ quỷ dữ lắm hả chị.:D

    Trả lờiXóa
  33. Hôm nay mới biết mặt Quỷ ... giật bắn mình lun !!!!
    Quỷ này chắc tu trăm kiếp rồi mới trẻ đẹp thế này !!!

    Trả lờiXóa
  34. Cô cũng thích gặp mẹ con Na. Sẽ hẹn gặp cháu môt ngày ở Sỏi Đá nha! Nhớ dắt Na theo để cô chụp hình bé.. hihihi..

    Trả lờiXóa
  35. Ở Sỏi Đá kề bên cũng đẹp lắm GG, nhưng ở những quán này lúc nào cũng đông khách. Sang năm GG dắt Mai về chơi, Hà và Gió mời cà phê nha... hehhhe..

    Trả lờiXóa
  36. Thế hả H ..vậy thì Serenade liên tục héng

    Trả lờiXóa
  37. Vui là được rồi Già héng

    Trả lờiXóa
  38. Hôm nào anh và Mai về đi sẽ Serenade

    Trả lờiXóa
  39. Quỷ mà không quỷ tí nào anh minht ạ

    Trả lờiXóa
  40. SL cũng có những tấm hình tuyệt vời đấy thôi cám ơn vì chị biết được nhiều em trai tuyệt thé

    Trả lờiXóa
  41. Thì gió cũng đợi Digan về Serenade luôn nà

    Trả lờiXóa
  42. Nhất định có ngày gặp mẹ con Na héng . Cô Gió cũng mong thế đấy

    Trả lờiXóa
  43. Quỷ rất trẻ và hiền ...Chị cũng ko tưởng thế

    Trả lờiXóa
  44. Quỷ này là Quỷ ...hiền anh CB ạ !

    Trả lờiXóa
  45. Đợi anh GG về là cafe hoành tráng luôn chị Hà nhỉ?

    Trả lờiXóa
  46. HIx. Vậy lâu nay chị Gió cũng nghĩ quỷ ác lắm. :D

    Trả lờiXóa
  47. Có ai lại nghĩ quỷ hiền đâu nhỉ ...nhưng Quỷ thì có thể ..

    Trả lờiXóa
  48. Nhìn QCT thấy quá trẻ, không nghỉ anh ấy lại lên rừng xuống biển trên dãi đất chữ S này nhiều đến thế. Bộ anh Tây bắc và tấm ảnh Trạm Tôn ( nơi giáp giới giữa Lao cai và Lai Châu) đã làm Bu bàng hoàng nhớ lại một thời.... Cảm ơn bạn QCT, cảm ơn Gió đã đưa lên blog một chàng trai thật tuyệt.

    Trả lờiXóa
  49. Vâng, Quỷ trẻ hơn nhiều những dặm dài cậu ấy qua anh Bu ạ ....quen biết và thấy những người trẻ làm việc , yêu thương mới thấy cuộc đời dễ thương biết mấy !

    Trả lờiXóa
  50. Vui vì thấy em vui với một sáng Chủ nhật thú vị.
    Mừng vì có những người trẻ như thế làm ta thấy cuộc đời vẫn đẹp sao!

    Trả lờiXóa
  51. Đúng đấy chị có những người trẻ như thế cuộc đời đẹp biết bao !!!

    Trả lờiXóa
  52. Vui quá, chị Gió thường xuyên được gặp bạn bè, em cũng dần off với bạn Multi

    Trả lờiXóa
  53. Thế là ta bước ra và bắt tay nhau ditmuot nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  54. Gio lúc nào cũng trẻ trung xinh tươi .

    Trả lờiXóa
  55. Quỷ trẻ tuổi nhưng có nhiều cái nhìn và suy nghĩ thật hay.

    Trả lờiXóa
  56. Một người trẻ có tấm lòng nên cuộc sống bỗng vui ..TH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  57. không dữ nhưng sắc sảo thì đúng hơn, cảm nhận từ những bài viết của em đó mà!

    Trả lờiXóa
  58. Bữa nay mới được thấy QCT cận cảnh. Chúc mọi người vui.

    Trả lờiXóa
  59. Thể nào cũng có ngày Tom gặp Q tận mặt côm cốp luôn mà !

    Trả lờiXóa
  60. Quỷ này chăc bằng tủi Líp thui hen! Chị off zui we....

    Trả lờiXóa
  61. Quỷ sanh năm 1981 ...Có bằng Tulip không ?

    Trả lờiXóa
  62. Tấm lòng, con người nên sống có tấm lòng chị ha.

    Trả lờiXóa
  63. Úi chao ..chào người trẻ ! Cuộc đời đẹp hơn nhờ các bạn đấy !

    Trả lờiXóa
  64. Uh , dù tấm lòng chỉ để gió ...mang đi , phải không ?

    Trả lờiXóa
  65. Nhờ chị Hà & chị Gió quỷ được làm quen nhiều người bạn vong niên để học hỏi thêm. Cảm ơn chị Gió, chị Hà nhiều lắm.:)

    Trả lờiXóa
  66. em cũng như Quỹ, cảm ơn chị Gió

    Trả lờiXóa
  67. Những người bạn vong niên cũng tìm được nhiều điều từ những người trẻ đấy Q ạ

    Trả lờiXóa
  68. Chị cũng cám ơn Hải , cám ơn Q , cám ơn những người trẻ đang mỗi ngày cho cuộc sống nhiều điều

    Trả lờiXóa
  69. Tò mò đã lâu giờ mới duoc biết và hơi bị..."xì hơi" 1 chút vì Quỷ té ra lại ...hiền queo và "nhu mì" đến thế !Cảm ơn Gió đã kéo những bạn bè trên blog như gần nhau, biết nhau hơn thế này !

    Trả lờiXóa
  70. Quỷ rất hiền nhưng cũng gai góc lắm chứ chẳng nhu mì đâu Mai ơi...cứ thấy những chuyến phiêu du của Q ...nhất là chuyến mới đây ở Đầm Môn là hết hồn luôn ấy chớ ! .... Gió tự thấy mình may mắn vì cứ bước ra khỏi cái thế giới hình như phẳng lặng này ...là gặp những người bạn y như mình nghĩ ...Mai ạ

    Trả lờiXóa
  71. Ô! Quỷ Cốc Tử còn trẻ măng y hệt như... con nít vậy :)) Hihi..

    A, Quỷ Cốc Tử trẻ y hệt như... Gió luôn!

    Trả lờiXóa
  72. Quỷ Zip! ... Zip làm Gió mừng ....hụt !!!!

    Trả lờiXóa
  73. Lâu quá mới còm vào blog chị. Chị dạo này cười tươi quá!

    Trả lờiXóa
  74. Vậy hả NX ? Có gì lạ ko nhỉ ?

    Trả lờiXóa