Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Ký ức về những ngôi giáo đường...



Tôi không phải là người theo Kito giáo nhưng hình như từ thuở bé, những ngôi giáo đường luôn là hình ảnh gắn liền với những kỷ niệm , với những cảm xúc bất chợt tôi bắt gặp trong những phần đời hoặc trong những bước đường bôn ba của mình …



Lần đầu đến trường, ngôi trường tôi học là ngôi giáo đường lớn nằm giữa trung tâm thành phố Biên Hòa . Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh những dãy hành lang dài vắng lặng phía sau nhà thờ ,hình ảnh những bà soeur áo trắng , đội trên đầu cái mũ vải cong veo một cách lạ kỳ mà sau này tôi chưa từng được thấy lại ,hình ảnh lũ trẻ con trong đó có tôi ngồi dưới nền gạch sạch bong, ngước  lên cái bảng xanh chi chit chữ, những cái miệng tròn vo đọc theo nhịp chiếc roi mây dài của một bà soeur rất trẻ .… Các soeur hồi ấy rất nghiêm khắc , thậm chí là rất dữ … đó là hình ảnh ám ảnh rất lâu trong quãng đời thơ ấu của tôi.



Lớn lên tôi có hai năm học tại ngôi trường nằm trong khuôn viên nhà thờ Thị Nghè do các cha phụ trách …lớp tôi có nhiều anh là những thầy trẻ đang tu tại Đại Chủng viện Giuse nằm trên đường Cường Để. Rất nhiều năm đi qua, hình ảnh ba vị linh mục thời ấy luôn là nỗi nhớ và niềm kính trọng không nguôi trong tôi đó là cha Thăm , cha Tân và cha Tuyến …Giờ chắc các cha người còn , người mất và chẳng bao giờ các cha còn nhớ tôi ..con bé ngoại đạo mà học giáo lý giỏi không thua các bạn nào có đạo …Tôi yêu ngôi giáo đường này bởi nó có với tôi bao kỷ niệm thời học trò, nó nhắc tôi nhớ Đông Hạnh , nhớ Thu Sâm và lần cuối cùng tôi theo nó đi lễ trước khi nó rời Việt Nam …Tôi yêu cái gác chuông cao nơi có bầy chim sẻ thường bay về ríu rít vào những buổi sáng ….nơi tôi thỉnh thoảng lại lơ đãng thả tầm mắt mình qua khung cửa sổ lớp học….



Thời ấy,tôi đặc biệt yêu nhà thờ Dòng Kín tức Đan Viện Cát Minh nằm đối diện với Đại Chủng Viên Giuse nơi có bà thánh Teresa nằm trong tủ kính trong veo với những đóa hoa hồng mà thỉnh thoảng trên đường đến thư viện Văn hóa Pháp, tôi luôn ghé vào chỉ để ngắm bà Thánh mình yêu quý rồi ra .…Saigon có nhiều ngôi giáo đường đẹp , có một thời gian dài nhà tôi ở cạnh nhà thờ Mac-ti-no trên đường Hồng Thập Tự ….tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi sáng sớm luôn đánh thức tôi dậy …nằm yên nghe tiếng chân của những người hàng xóm lục đục đi lễ sớm..


Tôi yêu hình ảnh những ngôi giáo đường nhỏ bé trong những thôn xóm nghèo nơi tôi có dịp đi qua …, yêu những bản thánh ca từ những chiếc dương cầm nơi những ngón tay gầy xanh xao của những nữ tu lướt nhẹ nhàng ..buồn buồn ,yêu hình ảnh cơn mưa vội qua hàng hiên một ngôi giáo đường nhỏ có bức tượng mẹ Maria trắng toát dang cánh tay đứng giữa trời nghiêng nghiêng những hạt mưa bay trong lần tình cờ được thấy…



Mỗi mùa Giáng sinh tôi thường ngồi nhà mênh mang nhớ những mùa Giáng sinh tíu tít theo các bạn đi lễ rồi cùng nhau vui đùa tại nhà một đứa nào đấy với bữa tiệc đêm ..Nhớ đêm Giáng sinh trước ngày cưới Khói nắm tay tôi đi giữa phố Saigon nhộn nhịp những bước chân vui và những vì sao trời lấp lánh ...Nhớ cả những ngôi giáo đường rực rỡ đèn hoa …với những hang đá lung linh tỏa sáng Chúa Hài Đồng …
Photobucket...

Photobucket...

Photobucket...

Photobucket...

Photobucket....

Photobucket
...Photobucket

...Photobucket

.Phía bên trong Đan viện cát Minh

Photobucket
....Photobucket

86 nhận xét:

  1. Ui, chị viết hay mà sưu tầm hình cũng hay quá kìa chị ui.
    Em chỉ vào mỗi nhà nhờ Đức Bà đám cưới bạn em mấy lần chị ui.
    Còn lại em biết hết mà thấy bề ngoài à. hehehe...
    Noel có lần em đi qua Phạm Thế Hiển quận 8 coi trang trí thích lắm chị.
    Và ở trung tâm thì đi vùng nào có nhà thờ là em mê vì họ trang trí quá tuyệt.

    Trả lờiXóa
  2. Chỗ chị là ngoại ô thành phố mà họ trang trí làm mình cũng nôn nao theo đó Moon ! Giáng Sinh trở thành ngày của tất cả mọi người mà..

    Trả lờiXóa
  3. Vậy mà có ông thi sĩ nào lại khen "em hiền như ma soeur" đó chị Gió. "Ma" đây là tiếng Pháp hay ông cắc cớ chơi chữ? Chỉ biết roi mây của sơ mà dùng làm nhưn bánh tét thì cả tuần lễ vẫn chưa ... hết đau!

    Chị Gió không phải là dân Công Giáo nhưng chịu khó sưu tầm ảnh nhà thờ, chủng viện thì còn hơn người trong đạo rồi còn gì?

    Chúc chị những ngày Giáng Sinh êm đềm, hạnh phúc, đầy tiếng cười.

    Trả lờiXóa
  4. Trong bài có hình một nhà thờ có nhiều kỷ niệm với Đen thui đó chị Gió.

    Trả lờiXóa
  5. Gió à... cả em nữa cũng là người ngoại đạo...nhưng hồi nhỏ có 5 năm học tiểu học tại Trường Saint Thomas ( nay là Trường Hàn Thuyên), cũng thuộc kinh bổn làu làu vì Giáo Lý là môn thi có trong học bạ đàng hoàng. Đến giờ theo Bạn đi nhà thờ, làm lễ cũng vẫn ...nhuyễn...NHà thờ Ba Chuông Gió post hình là ở đầu nhà em đó... Em còn có ngôi giáo đường Tú Xương gần nhà Quỳnh... Noel nào cũng đẩy Quỳnh vào nghe các soeur hát thánh ca hay ghê lắm Gió à...Rồi về nhà Quỳnh ăn lễ nửa đêm...Quỳnh của em khéo tay lắm, hang đá năm nào cũng tự làm, nhỏ nhưng tuyệt khéo và xinh... năm nào em cũng làm hỏng một thứ gì đó khi phụ Quỳnh làm... mà chẳng bao giờ bị giận. Mẹ và Quỳnh, có năm bà ngoại Quỳnh về thì vui lắm...mọi người nghe những câu hỏi của con bé ngoại đạo ngông nghênh như em mà cười rũ... Quỳnh bao giờ cũng mủm mỉm: May mà M. không là con chiên...
    Sau này, em lớn, Noel cũng tụ tập ở nhà một Bạn nào đó, đàn hát, ăn uống... những món ăn rất ...nghèo, nhưng không hiểu sao, sau này, được mời dự những bữa tiệc Giáng Sinh hào nhoáng gấp trăm lần em cũng không thấy vui và ngon như hồi đó...
    Vì thế, tuy là người ngoại đạo, em vẫn thích tham gia vào các ngày lễ như Giáng Sinh... bởi tin, tôn giáo nào cũng hướng con người ta đến điều lành. Hướng... còn có đi theo hay không lại là chuyện của nhân gian hén Gió...
    Đọc entry hoài niệm này của Gió, hình dung ra một đôi mắt có chút nước mắt rưng rưng niềm nhớ...không chỉ của riêng Chị...
    Và em gọi tên một Người...

    Trả lờiXóa
  6. Bài viết của chị hay và nhiều hoài niệm quá, làm cho kẻ ngoại đạo như em cũng thấy những nhà Thờ kia thân thương đến lạ!

    Trả lờiXóa
  7. Anh đã từng mê mẩn với Thánh đường nhà thờ Hạnh Thông Tây...Trong đó có hai bức tượng đá trắng nguyên khối của ông bà Lê Phát An, tuyệt đẹp ! Tiểu sử của ông thì anh không nhớ nhiều...

    Ngày trước anh thích rủ các bạn gái đi chụp chân dung ở nhà Chúa Cứu Thế...Nắng chiếu trên vòm lá đẹp mê hồn ...
    :)

    Trả lờiXóa
  8. Khi lớn lên ...nghe "Em hiền như masoeur" PD phổ nhạc từ thơ Nguyễn Tất Nhiên chị cũng tự hỏi : Sao mình chưa gặp bà soeur nào hiền ..như thế nhỉ?

    Chị thích những ngôi giáo đường ở Saigon ...Hồi ấy sáng chủ nhật nghe những hồi chuông nhà thờ luôn làm lòng có cảm giác an lành đến lạ . Có cảm giác bây giờ những chiếc chuông nhà thờ ít rung hơn ...

    Cám ơn NP . Chúc NP và gia đình Giáng sinh an lành ...

    Trả lờiXóa
  9. Nhà thờ Huyện Sĩ phải không Đen ...?

    Trả lờiXóa
  10. Hồi ấy ...tụi mình trong lành thế mà bố mẹ vẫn cứ thích gởi vào học trong các trường Nhà thờ hén M ? Nhớ thuở nhỏ nhìn các chị ngày chủ nhật thướt tha áo dài đi xem lễ là mê tơi ... Bây giờ đi lễ người ta mặc quần áo lung tung ...ngày xưa chỉ áo dài , nhìn thích không chịu được ..

    Bạn chị đa số là người có đạo ...vì thế nhiều hoạt động trong nhà thờ chị cũng tham gia . Học giáo lý giỏi nên ngày xưa chị thường được cha Thăm cưng , cha hay cho chị mượn những cuốn sách truyện về các thánh để đọc....nghe đâu cha mất rồi , còn cha Tân hiện vẫn còn ở nhà thờ Tân Định ...Có gặp chắc cha cũng không nhận ra ..

    Chị nhớ Quỳnh qua ít nhất là 2 entry của M ...Có người để nhớ trong những ngày này xem như một phần thường mùa Đông M hén ...

    Trả lờiXóa
  11. Chị có nhiều kỷ niệm với một số những ngôi giáo đường..Thuở bé lại ờ một nới chung quanh là xứ đạp ...tiếng chuông nhà thờ trở nên quen thuộc một thời gian dài ...bây giờ sao ít nghe quá tiếng chuông rung X Y ạ

    Trả lờiXóa
  12. Nhà thờ Hạnh Thông Tây đẹp thiệt anh H há ...Hôm qua Gió đọc được những điều này về kiến trúc nhà thờ HTT trên mạng nè ...

    "Nhà thờ Hạnh Thông Tây được xây dựng theo phong cách kiến trúc Byzantine, mô phỏng Vương cung Thánh đường Saint Vitale ở thành phố Ravenna, Ý. Trong khi đa phần nhà thờ ở Việt Nam đều theo phong cách Kiến trúc Gothic hoặc Roma.
    Phía trên cửa trước Nhà thờ Hạnh Thông Tây có tượng thánh Sylvester. Trên nóc vòm nhà thờ được trang trí tranh mosaic theo phong cách Byzantine mô tả cảnh Jesu chết trên thập giá, một số hình ảnh các vị thánh như Thánh Giu-se và Chúa Jesus Hài Đồng, và 11 Nữ thánh là An-na, Madeleine, Veronica, Lucia, Cecilia,Agnes, Claire, Jean d'Arc, Germaine.
    Bên trong, người ta dùng gạch của Ý để xếp thành hình giống như nhà thờ Thánh Assisi hay Thánh Maria của Ý."

    Vâng , cứ nhìn hình ảnh ấy thì lòng bỗng dưng an lành phải không ?

    Trả lờiXóa
  13. Ngôi giáo đường cũng là một ngôi trường thân thương cho mọi người chị nhỉ ?
    Chúc chị cùng gia đình mùa Giáng Sinh an lành và vui tươi .

    Trả lờiXóa
  14. 1-"con bé ngoại đạo mà học giáo lý giỏi không thua các bạn nào có đạo …" Nay cô bé ấy có nhận lời dạy từ xa giáo lý cho bu này được không.
    2- Bu vào SG nhiều lần, chỉ được ông bạn blog PNH chụp cho mấy hình ở nhà thờ Đức Bà, ngoài ra không biết gì hơn. Bài vở lòng được cô giáo dẫn đi chiêm ngưỡng một loạt giáo đường tuyệt vời và những dòng kí ức cũng tuyệt vời. Trong cái kho ảnh của cô giáo còn thiếu giáo đường trên bờ sông Son lên Phong Nha nữa
    3- Đang định gửi một tấm hình gì đó liên quan đến Noen tặng cô giáo mà chưa tìm ra hihihi.

    Trả lờiXóa
  15. Tặng chị bức nhà thờ con gà, một nhà thờ cũng nổi tiếng ngoài Đà Nẵng do em chụp.

    Trả lờiXóa
  16. Em hồi xưa cũng là học trò cưng của các soeur, đặc biệt cha chánh xứ Phạm Văn Vang, vì cha hay lên Bộ Giáo Dục gặp mẹ em để lấycác pháp chế cho trường tư thục. Cha biết mẹ em là một phụ huynh đặc biệt vì năm nào mẹ cũng thửa 5 cặp roi mây biếu các thầy cô dạy 5 đứa con mình vào đầu năm học. Và em bao giờ cũng là đứa "khai roi" đầu tiên, vì quá nghịch, ham làm bài nhanh, chữ xấu... những cái tội mà bây giờ bị đòn, chắc sẽ "thưa" lên tới "tòa áo đỏ"...
    Gió ơi, Quỳnh của em mất ngày hôm nay 20/12...

    Trả lờiXóa
  17. tình cờ hôm qua em xem chương trình " Sài Gòn tôi yêu" trên VTV4 cũng giới thiệu các nhà thờ ở Sài Gòn đó chị.

    em thì không có kỉ niệm đẹp nào với Giáo đường như chị
    :)

    Trả lờiXóa
  18. Một nơi để tìm sự an lành ...an lành để thương mình và thương người TD nhỉ . Cám ơn em ...Em cũng giáng sinh hạnh phúc nhé

    Trả lờiXóa
  19. Đọc hết bài "Ký ức" này của Cô Gió thật là rất ấn tượng! Nền giáo dục Miền Nam trước 1975 theo chế độ tự do. Các trường tư thục mở ra rất nhiều trong đó có trường công giáo. Có những trường nữ do các soeurs đảm trách, cũng có những trường nam do các linh mục hoặc sư huynh tổ chức giảng dạy. Nhìn chung, họ dạy học rất nghiêm túc, thường có kèm theo kỷ luật tương đối nghiêm khắc, nhưng đại đa số học sinh khi ra trường đều trở thành người tốt và đã đóng góp không nhỏ vào gia tài văn hoá nước nhà.
    Những cựu học sinh sinh viên "ngoài CG" theo học tại các trường CG thì hiện vẫn còn rất nhiều tại Miền Nam này và mỗi người đều mang trong mình những ký ức buồn vui dưới mái trường xưa cũ. Riêng về ký ức của Gió có nhiều điều rất ấn tượng, ít ra vẫn còn giữ lại được những bản sắc tôn giáo như những tình cảm chân thành, những bài học giáo lý, những câu kinh, bài hát, phần nào cũng ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của Cô Gió, theo mình nghĩ là vậy. Mình có một người em tinh thần thuộc gia đình Phật giáo, luôn kề vai sát cánh với mình sinh hoạt thường ngày trong Ca Đoàn Nhà thờ suốt từ đầu năm 1981 đến nay. Hiện cậu ấy chưa lãnh nhận Bí tích Rửa Tội để gia nhập Đạo CG. mà vẫn sinh hoạt rất gắn bó mật thiết với Ca Đoàn. Qua quá trình gần 30 năm phục vụ sinh hoạt Ca Đoàn, cậu ấy rất am tường mọi chương trình lễ nghi phụng vụ quanh năm của Giáo Hội CG, thuộc lòng tất cả mọi bài hát CG từ dễ đến khó, các bài kinh và giáo lý căn cản, hơn hẳn rất nhiều người công giáo khác. Mình rất quý mến, kính phục cậu ấy!
    Do vậy, mình rất đồng cảm với nhiều anh chị em các tôn giáo khác, giống như đồng cảm với những ký ức của Cô Gió bộc bạch trong entry này!
    Cám ơn và cầu chúc Cô Một Mùa Giáng Sinh chan hòa niềm vui và bình an!

    Trả lờiXóa
  20. 1. Bài học giáo lý trong cuốn giáo lý vỡ lòng ngày xưa đã vào lãng quên rồi anh Bu ạ ...chỉ duy các vị cha xứ ngày ấy thì Gió nhớ như in ...
    2. Gió cũng đang định post bức ảnh trong chuyến viễn du năm ấy đấy mà cup điện rồi bạn đến bốc đi cafe giờ mới về nè anh Bu . Gió cũng yêu ngôi giáo đường mình bấm trong lần đi đấy lắm ...
    3. Cứ tìm đi anh Bu ... ảnh sông Nhật Lệ cũng được tự dưng nhớ dòng sông hiền lành ấy anh Bu ạ

    Trả lờiXóa
  21. Úi ...thế mà chị tưởng chỉ có Đà Lạt có nhà thờ con gà ..Thanks SL nhá . Ảnh đẹp quá

    Trả lờiXóa
  22. Buồn quá M ơi ...chị sẽ sang nhà M đây !

    Trả lờiXóa
  23. Tuổi thơ chị lại bao quanh bởi những xứ đạo và những tiếng chuông nhà thờ ...Nó giớ là kỷ niệm lyly ạ ..

    Trả lờiXóa
  24. Vâng , khi Gió còn nhỏ và còn trẻ , miền Nam có rất nhiều ngôi trường nằm trong khuôn viên nhà thờ do các cha hoặc các sư huynh đảm trách . Dù không có đạo , bố mẹ Gió vẫn thích gởi con vào các trường này .

    Ngày xưa chắc anh PC biết tờ báo của Công Giáo tên báo Thẳng Tiến ..đó là tờ báo do cha Thăm làm chủ nhiệm ...Gió còn nhớ như in vẻ uy nghi mà hiền lành của cha ngày ấy ... Hôm rồi về qua trường và nhà thờ..đứng trước hang đá phía trước phòng cha Gió nhớ cha quá ...

    Ký ức là những điều tuyệt diệu nuôi dưỡng tâm hồn ta ..Và gió cám ơn vì mình được quá nhiều những ký ức đẹp trong đó có hình ảnh của những ngôi giáo đường vang tiếng chuông ngân ...

    Cám ơn anh PC chia sẻ . Chúc anh và gia đình giáng sinh an lành

    Trả lờiXóa
  25. Nhà thờ Đức Mẹ La Vang một lần ghé thăm



    Khu cầu nguyện ở Thánh địa La Vang

    Trả lờiXóa
  26. Một ngôi nhà thờ màu vàng như mật ong ...nhỏ xíu nằm trên bờ sông Son trong lần tham quan Phong Nha.
    Gió thích ngôi giáo đường quá đã zoom lại và bấm ...

    Trả lờiXóa
  27. Úi ,thích cái nhà thờ năm lưng chừng núi này quá.Sao em cũng đã đi PN mà sao không thấy ta !!??

    Trả lờiXóa
  28. Nó nhỏ lắm ... nếu từ ngoài vào động nó nằm bên tay phải ...nhỏ xíu lại khuất trong lùm cây . Chị phát hiện nhờ cái màu vàng đẹp làm chị sững sờ SL ạ ...

    Trả lờiXóa
  29. Gió nhắc SG qua những nhà thờ , chũng viện , làm D. nhớ lại hồi đi học đạp xe lên dốc Cường Đễ ...ngang qua Đại chủng viện ... và bên kia đường là Đan viện Cát minh ( nữ tu dòng kín ) vẫn còn sâu trong ký ức ...và nhiều nữa ...cám ơn Gió nhé ..

    Trả lờiXóa
  30. Hồi ấy Cường Để đúng là một con đường quá đẹp...con đường tình , phải không ?

    Trả lờiXóa
  31. Hai hình này là tượng Đức Mẹ gần động Phong Nha, chính quyền đã bắt hạ xuống vì xâm phạm vườn Quốc gia, di sản thiên nhiên thế giới. (Bu chụp một ngày trước khi Mẹ và chúa Hài đồng bị hạ)

    Trả lờiXóa
  32. (Hình này và hình trên) Tượng Đức Mẹ và chúa Hài đồng đã bị chính quyền bắt hạ xuống vì xâm phạm vào vườn Quốc gia phong Nha Kẻ Bàng, di sản thiên nhiên thế giới (Bu chụp trước khi hạ đâu 5 ngày)

    Trả lờiXóa
  33. Hem phải...xa xa tý nữa Gió ui. :-))

    Trả lờiXóa
  34. Uhm...em thích ngôi nhà thờ này...có lần đi ngang qua em cũng thấy nhưng lại quên làm nghiệp vụ!

    Trả lờiXóa
  35. (Hình này và hình trên) Tượng Đức Mẹ ở gần động Phong Nha, nay đã bi chính quyền bắt họ đạo hạ xuống vì xâm phạm Di sản Thiên nhiên thế giới (bu chụp trước khi hạ 10 ngày)

    Trả lờiXóa
  36. Nhà thờ Tam Tòa (ĐH) trước Noen 2010 chỉ 4 ngày



    Sông Nhật Lệ trước khi mặt trời mọc



    Nơi bạn đã "một đêm nằm bằng một năm ở"



    Anh nhà quê ra thành phố hehehe..

    Trả lờiXóa
  37. Nhà thờ Tam Tòa trước Noen 2010 4 ngày
    (gió xóa hộ ảnh nầm, sáng nay máy sự cố...)

    Trả lờiXóa
  38. @ bulukhin: Cám ơn anh Bu vì giúp Gió nhớ lại Đồng Hới một lần đến . Dòng sông Nhật Lệ vẫn hiền lành như thế ...
    Ảnh Đức Mẹ gần Động phong Nha sao năm đó đi Gió không thấy nhỉ ?
    Cái hính anh bu trước nhà thờ Đức Bà Sagon giống nhà báo hết sức ...chẳng giống anh nhà quê tí nào cả !

    Trả lờiXóa
  39. Cái tượng ấy không nằm trên bờ sông Son mà ở phía tây động Phong Nha bên cạnh đường HCM nhánh tây Gió không thể thấy được.

    Trả lờiXóa
  40. Vâng , Khi người dân làm sao chính quyền ko lên tiếng , lại để làm rồi bắt gỡ bỏ anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  41. Là đâu Đen ..nhà thờ 3 chuông hả . chị chẳng so sánh được khoảng cách xa gần ở Saigon này mô

    Trả lờiXóa
  42. Đẹp hén Đen . Chị thấy từ xa là thích liền !

    Trả lờiXóa
  43. vâng , đúng là những ký ức đẹp

    Trả lờiXóa
  44. Chúc chị mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  45. Bên ấy thời gian thường rổi rải nhỉ... Bạn post nhiều, bạn đọc cũng thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  46. Đủ để ..ngồi nghĩ linh tinh thôi digan ơi !

    Trả lờiXóa

  47. Mùa giáng sinh năm nào về , nhoc cũng thấy mình buồn buồn hết , hình như đó là thói quen , lúc nhỏ đã có nhiều kĩ niêm về nó .
    nhoc nhớ về gui se nghĩa thục nha trang nhớ về ngôi trường la san bá ninh nha trang , một quãng đời từ tiểu học đến trung học
    sống trong môi trường toàn học sinh nam cùng với các frere các thầy , nên rất đồng cảm với những nỗi nhớ của chị .

    Chúc chị một mùa giáng sinh an lành và nhiều sức khỏe .

    Trả lờiXóa
  48. Có một lần trong năm để ta ngồi nhớ là hạnh phúc rồi Nhóc hén ...
    Vừa sang nhà Nhóc xem 2 clip xong ..ngộ thêm nhiều điều thiệt Cám ơn Nhóc

    Trả lờiXóa
  49. Đúng vậy đó Gió, không phải chỉ có người có Đạo mới thấy yêu mến, gần gũi với những ngôi giáo đường trang nghiêm và cổ kính ấy.
    Mỗi người trong chúng ta có lẽ ít nhiều ai cũng có những kỷ niệm tuổi thơ thật đáng nhớ về một ngôi Giáo đường nào đó trong ký ức, mà mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ ngân lên, từ đâu vang vọng lại, đều dấy lên một nỗi nhớ mơ hồ, xa tít tắp.

    Trả lờiXóa
  50. Lúc trước nhà em cũng gần 1 nhà thờ, thời đó trẻ nít kg có nhiều thú vui, nên hay ra xem cha làm lễ, em nhớ nhứt là rình xem lúc cha cho ăn bánh thánh:-), cả đám nhóc ở ngoài cứ ước gì mình được thử...

    Trả lờiXóa
  51. Gió còn thiếu nhà thờ Đá Nha Trang nè NY ơi ..
    Về Nha Trang mấy lần mà không đến được ..tiếc quá là tiếc !

    Trả lờiXóa
  52. Hồi nhỏ chị ở một thị xã nhỏ toàn là xứ đạo ... Những ngôi giáo đường nhỏ cứ rung tiếng chuông sớm chiều dội vào lòng chị cái rộn rã đến nôn nao ...
    Lớn lên được học ở các trường trong họ đạo , được xem rước lễ ...Hôm rồi thấy con trai làm lễ cưới trong nhà thờ . Mọi cái là nhân duyên eyre nhỉ

    Trả lờiXóa
  53. Ban khong phai la kito giao,nhung ban da co mot tham hiem,tim hieu nhieu ve le song cua nguoi Kito giao.Nhung ngoi Thanh Duong ban da ghi lai,qua la mot cong trinh
    cong trinh rat dang ton trong,ban se duoc huong nhieu Hong An trong Mua Le Giang Sinh,co loi ngoi khen ban,va chuc ban,van An,Van Phat,va thanh dat nhieu tren buoc duong Nghe Thuat.

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn henryhvu ..
    Gió luôn yêu những ngôi giáo đường và những hồi chuông ngân vang từ thuở bé .
    Cuộc sống ngày một gấp gáp ...mong sao ta chẳng dễ lãng quên những ký ức đẹp đã đi qua ...

    Trả lờiXóa
  55. Ban Click vao WATCH ON YOUTUBE, de nghe,chuc ban luon an lanh.

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn henryhvu ... Gió sẽ post sang video để dễ nghe hơn nhá

    Trả lờiXóa
  57. Thanhks Gió chị !...nhờ mùa noel này ....mới biết thêm nhiều ngôi giáo đường đẹp qua ....phó nhòm Gió !

    Trả lờiXóa
  58. Ở đây chỉ có những bức ảnh nhà thờ Thị Nghè , nhà thờ Mẹ La Vang và ngôi giáo đường vàng bên dòng sông Son là chị Gió chụp thôi ... Còn search google cả đấy ... :)

    Trả lờiXóa
  59. Em cũng là người không có đạo nhưng cũng có duyên với các ngôi trường Thiên chúa. Khi mới vào SG, em được học những chữ đầu tiên ở trường thuộc nhà thờ Ngô Tùng Châu ở Gia Định, đến 3 năm cuối của phổ thông thì học ở trường Hoàng Hoa Thám(Bình Hòa) cũng là một trường của nhà thờ. Em không biết nhiều về đạo nhưng lòng em vẫn luôn thương chúa jesus, em khóc nức nở khi lần đầu tiên thấy đức chúa bị đóng đinh trên thập tự........
    Nhạc mênh mông và lòng người cũng mênh mông......

    Trả lờiXóa
  60. Cám ơn những ngôi giáo đường trong trí nhớ L nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  61. Cám ơn cái ảnh đẹp nhá NHS . Lần ghé ĐN vội quá Gió chưa thấy nhà thờ này .

    Trả lờiXóa
  62. Ôi Gió và các bạn may mắn hơn mình, từ nhỏ mình bị cách ly không biết nhà Thờ là gì, còn nghe những lời tuyên truyền ko hay về Công Giáo trên phim ảnh tiểu thuyết, bóp méo sự thật thật kinh khủng.

    Trả lờiXóa
  63. @aquapham: Gió ko là dân Kito nhưng Gió luôn tin và yêu những ngôi giáo đường .
    Con trai gió cũng lấy vợ có đạo và gió cho cháu theo đạo ...

    Trả lờiXóa
  64. Tại mấy cái hình to quá ...làm choán cả chữ ...Gió cũng ko edit được ...:))

    Trả lờiXóa
  65. À aqua nhấn phím cho chạy qua là edit được ...G mới làm nè

    Trả lờiXóa
  66. Không thấy phím chạy đâu cả?

    Trả lờiXóa
  67. nằm trong bàn phím bên phài , phía dướichỗ 4 mũi tên qua lại đó Aqua

    Trả lờiXóa
  68. Chịu rồi, ko thấy hiện ra, thôi đành để lúc khác sẽ edit vậy

    Trả lờiXóa
  69. Nhà thờ Biên Hoà hồi Gió học đã thay đổi mấy lần. giờ thành ngôi giáo đường hai tầng, hình tròn nưã, hôm mình chụp thì chưa hoàn thành! Gió có về lại Biên Hoà giờ khác lắm rồi.

    Trả lờiXóa
  70. Giá mà anh thả cho Gió cái hình nhà thờ Biên Hòa ...ngày xưa nó nằm ngay ngã tư và gọi là nhà thờ Thánh Tâm đấy anh . Gió nhớ nó ...rất nhớ ..vì lâu rồi ..rất lâu Gió không trở lại ..

    Trả lờiXóa
  71. Hôm mình về họ đang xây nhà thờ mới giàn ráo chung quanh chưa ra hình dáng, chắc hồi Gió học thời cha Sum coi xứ. Nó nằm đối diện toà tỉnh trưởng và bùng bình phun nước, giờ toà tỉnh cũng đập đi xây mới lại, nhiều cái cũ đã không còn bờ sông cũng làm mới có lan can chạy dài tới cầu mới. Không biết GG có chụp hình BH không.

    Trả lờiXóa
  72. Gui Gió một số hình nhà thờ ở Hố Nai.

    Trả lờiXóa
  73. ochẳng nhớ cha nào ...đó là năm Gió còn bé xíu học mầm non thì phải hơn 50 năm rồi . Đúng là nó nằm ngay chỗ bùng binh phun nước đối diện đường ra bờ sông Đồng Nai . Không hiểu sao nó lại ấn tượng với Gió đến thế ...

    Hồi đó bố Gió là lính nên nhà ở trại gia binh Dương Văn Có gần chợ Biên Hòa, chỉ bước vài bước là ra đến nhà thờ ...Mỗi mùa GS bố chở ra nhà thờ nhìn đèn hoa lòng nôn nao ko thể tả anh minht ạ

    Trả lờiXóa
  74. Thaks mấy tấm hình đẹp của anh . Có thời Gió đi qua Hố Nai hoài nên cũng biết những nhà thờ ở HN ,,,, Hình như từ Hố Nai đi đến Định Quán cơ man nào là nhà thờ anh minht nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  75. Đúng, từ Hố Nai đến Định Quán chắc cũng khoảng cả trăm nhà thờ, riêng HN mình đã chụp cỡ 30 nhà thờ lớn nhỏ rồi.

    Trả lờiXóa
  76. úi trời !!! phục anh thiệt đấy !

    Trả lờiXóa
  77. Gửi hình lại bên trên bị mất rồi:(

    Trả lờiXóa
  78. Bạn đã có collection rất nhiều nhà thờ tại VN. Tiếc thay bạn chưa có hình Nhà Thờ Đá tại Phá Diệm tỉnh Ninh Bình. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo vào bậc nhất Việt Nam. Nơi đây có nhiều du khách ngoại quốc tới thăm.

    Trả lờiXóa
  79. Vâng, có lẽ còn thiếu nhiều ngôi giáo đường đẹp nữa ...
    Entry như một ký ức đẹp đã qua . Cám ơn anh

    Trả lờiXóa
  80. ẢNH TRONG COMMENT CỦA ANH BULUKHIN GIÓ EDIT LẠI VÌ TO QUÁ

    Tượng Đức Mẹ ở gần động Phong Nha, nay đã bi chính quyền bắt họ đạo hạ xuống vì xâm phạm Di sản Thiên nhiên thế giới (bu chụp trước khi hạ 10 ngày)





    Nhà thờ Tam Tòa (ĐH) trước Noen 2010 chỉ 4 ngày



    Anh nhà quê ra thành phố hehehe..



    Nơi bạn đã "một đêm nằm bằng một năm ở"Đồng Hới



    Sông Nhật Lệ trước khi mặt trời mọc

    Trả lờiXóa