Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Que Sera Sera _ Biết ra sao ngày sau...?



Tôi lỡ một lần gặp mẹ con Mây Hồng khi em về nước ...nhưng con bé con luôn làm tôi cười thích thú khi bước vào nhà Mây Hồng ... Đúng là trẻ con lúc nào cũng đáng yêu.. Món quà này như một lời xin lỗi và mong có dịp gặp lại mẹ con Mây nhé .....

..
Em là hoa hông nhỏPhotobucket

Ba mẹ là lá chắn..

Photobucket

Em xưa còn mắt liếc.Nuôi dưỡng thêm ngây thơ..(NTN)

Photobucket
Ngày em còn thơ

Photobucket

Khi xưa ta bé..Photobucket



Lần đầu ta ghé môi hônTrăm con ve nhỏ hết hồn kêu vang...(Trần Dzạ Từ)

Photobucket


Mưa rơi, chuông reoanh theo đít em... (hehe !!!) ..
Photobucket

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa !!!
Photobucket

 
Biết ra sao ngày sau ???
Photobucket

 

Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơThường hay hỏi má em : Má ơi ..ngày sau ?

Photobucket

Thương mến tặng mẹ con Mây Hồng



63 nhận xét:

  1. Nhìn thấy cưng noname nhỉ ... Trẻ con ở đâu cũng thấy thương chỉ có người lớn là ...đáng ghét , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  2. Hic, em bé này mà gặp Bác Mập là...chít hai cái má em luôn... thương quá trẻ con...

    Trả lờiXóa
  3. Nhìn cưng lắm M ..con bé rất duyên .. 2 dòng máu Việt Pháp hình như làm nó duyên đến lạ ...!

    Trả lờiXóa
  4. Biết ăn biết nói ..biết học hành là ngoan hử béo ..
    Sao nghe quen dữ ta ?

    Trả lờiXóa
  5. Hôm qua xem hình con bé lại thấy buồn cười nhỉ !
    Cái thể hiện bất chợt thật là nên thơ, làm ng lớn cũng bổi hổi bồi hồi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhìn bé Mây thích quá chị ơi... mọi cái từ con bé tự nhiên đến dễ thương

    Trả lờiXóa
  7. Nhin cai mieng em thay ghet qua, luôn uơn uớt cai môi chi hen. Nhin em lam duyên thay them hun. Nhin em dam duoi ben trai baby mac cuoi. Haha.
    Nam sau chi Gio se co mot ẻm mà cưng a. Hehe.

    Trả lờiXóa
  8. Cháu bé thật dễ thương nhỉ? Ừ thì biết ra sao ngày sau, như đời mình nào ngờ phom phom ở chức "chủ tịt" tự phong vậy mà ai cũng thương gọi cho đỡ tủi:)))))

    Trả lờiXóa
  9. em mới đi làm về 12h khuya, coi xong cái entry này hết mệt ngay chị ơi ! thiệt là cảm động, lời thơ dẫn dễ thương, hài hước như em M vậy ! mẹ con Mayhong cảm ơn chị lắm lắm vì món quà và hơn hết đó là tình cảm của chị bấy lâu này dành cho mẹ con MH ! big hug !

    Trả lờiXóa
  10. thêm mấy tấm hài hài mà em rất thích !

    Trả lờiXóa
  11. Hình ảnh trẻ con bao giờ cũng làm người lớn mềm lòng và thấy thanh thản ngay.
    Cứ ngây thơ bây giờ như đã thế,
    Còn thì ... biết ra sao ngày sau?

    Trả lờiXóa
  12. Chị vốn tiếp xúc với trẻ con nhiều ....nên thấy con nít là thích lắm ..Nhìn Mây thấy cưng vì những điệu bộ hồn nhiên hén Moon

    Trả lờiXóa
  13. hahaha ngày xưa khi còn bé chắc chủ tịt hiền lành dễ thương không kém bé Mây phải không ạ ...nên giờ có già bạn bè vẫn cưng ý mà ! :))

    Trả lờiXóa
  14. Chị luôn thích thú khi nhìn bé Mây dù chỉ nhìn qua ảnh ... Lần sau gặp chắc Mây lớn lắm rồi mayhong nhỉ ?

    Mong Mây lớn khôn , trong trẻo trong tình yêu thương như thế MH nhỉ

    Trả lờiXóa
  15. Chị cũng thích mấy cái pic hài của Mây ... con bé chắc có máu hài hước đấy

    Trả lờiXóa
  16. Chắc bởi ta luôn nhờ tuổi thơ mình nên trẻ con luôn đáng yêu bởi nó giữ cái khát khao trở về của ta chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  17. Nhìn thấy cưng ghê hử Bống ...? Buồn buồn sang nhà mayhong nhìn con bé là thấy nhẹ nhàng

    Trả lờiXóa
  18. Nhìn bé Mây bỗng thấy " được sống " quả thật là may mắn nhất cho mỗi chúng ta.

    Trả lờiXóa
  19. Mây Hồng về nước khi nào vậy Chị?

    Trả lờiXóa
  20. Phục chị Gió thật kỳ công, cô bé đáng yêu quá đi!!!! :)))

    Trả lờiXóa
  21. em thik cái ảnh bé nheo mắt, nhìn láu kỉnh thấy ghét quá hà

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nay nhỏ này nói hay quá ta ơi ...thấy trẻ thơ là thấy yêu đời hén em

    Trả lờiXóa
  23. Chắc gần 1 năm nay rồi .... nhưng MH ở Saigon ko lâu , về đến Saigon là để bay về Pháp... chị bận quá không gặp được hoasuongrong ạ.

    Trả lờiXóa
  24. Bé Mây có nhiều cái ảnh hay lắm ...chị thích cái ảnh con bé đang hát , nhìn là không thể nhịn cười

    Trả lờiXóa
  25. Biết ra sao ngày sau ? .. nhưng giờ bé biết ngây thơ mộng mơ hoài chị nhỉ ?
    Cô bé trông dễ thương , ngộ nghỉnh quá chị ạ .

    Trả lờiXóa
  26. Nhìn bé mây ... chị cũng tự hỏi : 15, 18, 20 năm sau bé mây sẽ là một thiếu nữ thế nào ... Biết ra sao ngày sau TD nhỉ ...
    Bây giờ thì vẻ ngây thơ ngộ nghĩnh của bé thật đáng yêu !!!

    Trả lờiXóa
  27. Dễ thương quá chị ơi! Nhìn những đứa trẻ, lòng ta bỗng thấy...thật hiền!

    Trả lờiXóa
  28. Thấy lòng vui như trẻ thơ phải không ...?

    Trả lờiXóa
  29. Tấm nào nhìn cũng cưng hết chị ui:-), tối ngủ mà ôm nhóc êm biết mấy chị ơi:-)

    Trả lờiXóa
  30. Ừa ..nhìn là muốn ôm vào lòng hén eyre ... !

    Trả lờiXóa
  31. Ngày sau chúng nó sẽ làm người lớn rồi làm ông già bà già như chúng ta vậy chứ còn cách nào hơn ....

    Trả lờiXóa
  32. Vâng , chúng sẽ làm người lớn với thêm trăm ngàn thứ trên đời ...chỉ có niềm hạnh phúc khi là trẻ con là không còn nữa anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  33. ui, hình nào cũng dễ thương quá... mấy dì mấy cô mà thấy bé chắc bị bẹo quá.. hihi..

    Trả lờiXóa
  34. Chị nhìn cái ảnh Mây hát xem ...lần nào nhìn cũng cười ...Thấy thương gì đâu chị héng

    Trả lờiXóa
  35. Bé dễ thương ghê, 2 heo mà gặp là hun.....xệ má ẻm lun đóa nghen hihi

    Trả lờiXóa
  36. Úi trời , nhìn hình bên nhà 2 heo mới biết có cô Moon nghen

    Trả lờiXóa
  37. mấy nhóc nhìn mà mê , em thích con nít lắm , thích nhất nhìn đôi mắt trẻ thơ trong trẻo , hôn nhiền ,rồi nhìn vào gương , thấy mắt mình .. úi chao sao mà tủi quá .:):)

    Trả lờiXóa
  38. Mắt mình giờ đủ thứ màu rồi phải ko ?

    Trả lờiXóa
  39. ủa, sao có cả chị Moon ở đây vậy kà ?

    Trả lờiXóa
  40. Chị cũng ngạc nhiên nè MH ... Moon ở Bỉ , Rose ở Pháp mà ...Chưa thấy Moon trả lời .
    Chị có một lô lốc hình mấy đứa nhỏ ..cưng gì đâu á !

    Trả lờiXóa
  41. hihihi Chị còn hỏi lại em nữa hehehe.

    Trả lờiXóa
  42. Hỏi vui thôi ..chứ mắt chị còn xỉn màu hơn mắt nhỏ nữa mà

    Trả lờiXóa
  43. ừ há vui vẻ mắt mình sáng trưng lại ngay ha Chị :):)

    Trả lờiXóa
  44. hahahaha... em coi trước, nên kg thấy hình này đó chị ui.
    hình này em xấu xí hơn bi giờ quá à. hihi....
    Hai thằng Heo em mê lắm, ban đầu hai chàng kg cho em đụng mà sau đó hai chàng mê vợ chồng em.
    Làm em nhớ hai thèng Heo nè. hehehe

    Trả lờiXóa
  45. Con nít luôn đáng yêu ...chỉ có người nhớn là đáng ghét hén man ?

    Trả lờiXóa
  46. Chị lại thích hình này của Moon lắm !
    Hai thằng nhóc nhìn cưng gì đâu Moon hén !

    Trả lờiXóa
  47. Ảnh của bé Mây dễ thương, hóm hỉnh, xinh xắn và sinh động lắm. Chị chọn được nhiều ảnh ngộ nghĩnh của bé. Tình cảm ấm áp!

    Trả lờiXóa
  48. Chị rất thích bé Mây ... con bé dễ thương muathuvang nhỉ

    Trả lờiXóa