Thứ Ba, 7 tháng 9, 2010

Ngã tư ....




Cô băng qua góc đường và bước chậm qua dãy phố . Buổi sáng thành phố này luôn bắt đầu bằng tiếng người và xe cộ .Cô quen với việc mỗi sáng đóng lại cái cánh cửa có tiếng rít quen thuộc , bấm cái ống khóa to tướng nặng chịch , bước ra khỏi nhà rồi đi qua những con phố đông …căn phòng sẽ im lặng cách này cho đến khi cô trở về để lại chìm trong một thứ im lặng cách khác …cái thứ im lặng đôi khi cô thấy gần với cái chết đến làm cô rợn người .


Cái đèn xanh ở góc ngã tư bật sáng, cô đứng lại nhìn dòng xe vùn vụt băng qua những vạch trắng của dòng đường dành cho người đi bộ … cô cố không nhìn sang bên kia đường nơi cô biết anh đang từ một chỗ ngồi trên cao của một quán café quan sát cô loay hoay ở góc đường này như một thói quen : “Anh thích nhìn em đứng im lặng , cô độc ở cái góc ngã tư … không lúc nào có cảm giác em lại gần anh đến thế ..” Bao giờ cô cũng cười ,lúng túng nghịch ngợm cái thìa trong ly café trước mặt khi nghe anh nói câu ấy.


Có vài lần trên quãng đường đi làm cô phát hiện ra rằng thời gian chuyển đổi những ngọn đèn giao thông của các ngã tư không hề giống nhau …và những ngọn đèn giao thông ở cái ngã tư này nơi mỗi tuần vài lần anh quan sát cô lẩn khuất đâu đó giữa dòng xe cộ hình như luôn kéo dài hơn nhiều ngã tư cô đã từng qua


Dòng xe lũ lượt băng ngang …thời gian bắt đầu ngày mới nơi cái thành phố gần mười triệu dân này luôn làm cô cảm giác mình bị lọt thỏm nhạt nhòa trên mỗi con đường góc phố cô qua, luôn làm cô thấy cô đơn, nhất là những sáng không có anh ngồi đâu đó trong quán cà phê có khung kính trong veo nhìn xuống góc phố có cái ngã tư định mệnh này .


Bất giác cô mỉm cười nhớ khuôn mặt hoảng hốt, đôi mắt trơn trừng qua cặp kính trắng của anh khi kéo giật cô vào lề để tránh chiếc xe hơi trắng đang trờ tới mà cô mải suy nghĩ vẩn vơ không để ý khi bước vội qua đường . Cô còn nhớ anh bảo : “Trời đất , người lơ đãng ! ko sợ chết hả ?”.Sau đó cô còn gặp anh nhiều lần ở chỗ này, chính anh làm cô bỏ thói quen qua đường không theo vạch giao thông dành cho người đi bộ ..chính anh tập cho cô thói quen kiên nhẫn đứng im lặng nhìn dòng người lướt qua mình …lướt qua những vạch trắng mà cô cứ đếm nhiều lần rồi vẫn chẳng nhớ có bao nhiêu lằn kẻ.



Cô quen anh như thế …tám tháng trôi qua anh hiện diện trong cuộc sống cô và dần trở nên quen thuộc như mỗi ngày cô đều đi qua góc phố này , ngã tư này , như mỗi ngày cô thường ghé cái quán café quen trước kia ngồi một mình , bây giờ ,mỗi tuần ,vài buổi ngồi với anh trước khi bước vào nơi làm việc … Cô biết rồi thì anh sẽ rời khỏi nơi này , rời khỏi cuộc sống cô như một chuyện định trước, khi hợp đồng làm việc của anh hết hạn và cô đợi chuyện ấy đến cũng bình thản như đã đón nhiều mất mát bất ngờ đến với cuộc đời mình.


Đèn đỏ bật sáng … cộ đợi vài giây trước khi đặt chân vào vạch đường , lần này cô không đếm , có lẽ anh đang nhoài người về phía cửa kính để nhìn cô qua đường ,có lẽ anh đang mỉm cười nhìn bóng cô nhỏ bé lướt qua cái ngã tư xếp lớp xe cộ … cô đi chậm lại ,cố để không đưa mắt hướng về phía anh ,cô khẽ mỉm cười với đôi mắt sau cặp kính trắng của một người đàn ông đứng chờ đèn xanh đang nhìn cô … Cô xốc lại cái túi xách trên vai … khẽ kềm tay giữ vạt váy áo ..cô phát hiện : hôm nay trời nhiều gió quá !
Cô bước chân lên bậc thềm quán café , người nhân viên quán mỉm cười trao cho cô phong thư …và nói nhỏ :" Anh thường đi với chị nhờ em chuyển cho chị lá thư này". Cô run tay mở lá thư :


 “ "Nhóc !
 Khi em đọc lá thư này thì chắc anh đang trên máy bay ..Không gọi cho em được vi biết em luôn khóa máy suốt thời gian ở nhà . Anh có lệnh trở về Mỹ đột xuất và có lẽ lâu lắm mới trở lại Saigon .Anh sẽ gọi điện cho em sau. Hãy vui và cẩn thận khi qua đường nhé nhóc. .Anh sẽ luôn nhớ em …"



Cô gấp lá thư lại và ngồi xuống chiếc bàn quen ..nơi cô và anh thường ngồi Quán hôm nay vắng người .. Cô nhìn xuống ngã tư dưới kia …dòng xe vẫn lướt qua lằn vạch trắng , nắng buổi sáng nhàn nhạt trải nhẹ lên hàng cây hai bên đường cái màu hồng phơn phớt, vài chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống mặt đường, sáng nay sao mà trời nhiều gió …Bất giác cô nhìn thấy một cô gái đứng tần ngần ,dáo dác nơi ngã tư dưới kia …thật giống cô . Bất giác cô nhớ quá đôi mắt dịu dàng phia sau cặp kính trắng …đã xa ..


230 nhận xét:

  1. Gom lại xuất bản đi Gió, GG góp một tay hhehehehhe

    Trả lờiXóa
  2. Vâng ..vời vợi chị ạ .. ngay khi cô ấy đứng chờ đèn đỏ !

    Trả lờiXóa
  3. Cố để nó nhẹ tênh ... Gió sợ phải thử xem nếu là cô ấy mình sẽ thế nào ... P ạ

    Trả lờiXóa
  4. Vâng ..khi nào bắt đầu , Gió hú anh trai , nghen :)

    Trả lờiXóa
  5. Chuyện hay đấy . Nhẹ nhàng & dễ thương

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn Bống ...Hôm nào Gió sẽ viết một chuyện tình nhẹ nhàng cho một nhân vật có tên là Bống đấy !

    Trả lờiXóa

  7. Chị! em đã đọc xong truyện ngắn rồi và chuẩn bị lên giường đi ngủ... không vào 888 với chị được vì em biết chị cũng đang ngon giấc. Em có lệnh phải đi ngủ nên sáng mai sẽ vào gặp chị. Hãy vui và thật ngon giấc chị Gió nhé... Em sẽ luôn nhớ chị...

    Một câu truyện thật hay và nhẹ nhàng chi lạ....

    Trả lờiXóa
  8. Chắc ở mỗi ngã tư như thế có rất nhiều câu chuyện để kể lại.
    Giá như mà cây đèn đỏ đèn xanh ấy biết kể chuyện nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  9. Có hôm đứng chờ đèn xanh ở một ngã tư ...Gió chợt nghĩ ...về đêm chiếc đèn màu nào trong những ngọn đèn giao thông sẽ tiếp tục làm việc ? Hình như là đèn vàng , Gió nhớ thế vì ngày xưa mỗi lần học thi từ Văn Khoa về khuya Gió đều thấy ngọn đèn vàng nơi ngã tư Hồng Thập Tự _ Đinh Tiên Hoàng chớp tắt ..
    Và tự nhiên nghĩ đến một chuyện tình bắt đầu từ cái ngã tư ... Sao ko nhỉ ? :) Thế là liều mạng ...viết !

    Trả lờiXóa
  10. ...chắc không có nơi nào trên thế giới mà những ngã tư xanh đỏ ngọn đèn giao thông lại dạy cho con người ta nhiều bài học chiêm nghiệm như thế, phải không Gió?
    Nào là bài học phân vân, ta đang đứng ở những ngã tư, nhiều hướng mở ra, mà ta thì không thể biết trước lối nào sẽ không lầm lạc...
    Nào là bài học đắn đo, ta biết dừng mình chậm lại, để tránh những va chạm không đáng có với những ngang ngược, bon chen. Dừng mình chậm lại, còn để níu kịp những va vấp quá nguy hiểm....
    Nào là bài học yêu thương, ta yêu ta và yêu luôn những người đang cùng ta xuôi ngược. Dòng đời cuộn chảy đó, đâu nói được trước rằng một hôm nào đó, ta nhận ra mình gần với ai đó biết bao nhiêu... chỉ một vạch vôi. Và cũng nhận ra ta xa biết bao nhiêu những người mà ta ngỡ cứ đèn xanh bật lên là ta chạm phải...
    Nào là bài học đợi chờ... ta cho ta và cả người chút thời gian nhìn từ hai phía đỏ xanh... để hiểu ra, khi giữa ta và người không còn những nút thắt giao thông ràng buộc bởi đủ thứ thị phi khác, kể cả một thị phi từ chính lòng mình, thì coi như ... khai tử ngã tư mà chỉ có một ngã lòng...
    Gió à ơi!

    Trả lờiXóa
  11. Chị đang định bắt đầu những ngày của mình bằng những chuyện tình rất ngắn ...rất đời thế này ...M coi chừng có hôm nào M thấy mình bị treo tòng teng trên ngọn đèn giao thông ở một ngã tư ....

    Cuộc đời là những cuộc tình chia xa ... Có lẽ ta cũng cần phải học cách chấp nhận chia xa héng M ?.... Ở ngay những ngã tư cũng đã chứng kiến những chia xa tưởng chừng nhẹ tênh ...như thế ...Còn có nhẹ tênh ko có lẽ phải hỏi cả những ngọn đèn đường !!!

    Trả lờiXóa
  12. Nếu em được chọn, em chọn chia xa ở ..mấy quán nhậu...bờ kè Gió à... nơi đó có mấy cha nội hát boléro bá cháy...
    "thôi rồi, em đã xa tôi, kể từ đêm, pháo đỏ rượu hồng..."
    hehe!

    Trả lờiXóa
  13. Ngọn đèn và ngã tư nào mà xui dữ vậy Gió? hihi!

    Trả lờiXóa
  14. hahaha tự dưng nhớ mấy bài hát bolero ghê héng MM, nhớ cả mấy cái vung nồi nữa ...

    Trả lờiXóa
  15. Nhất định nó biết tự bảo vệ mà M !

    Trả lờiXóa
  16. truyện nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ thoảng qua
    :)

    Trả lờiXóa
  17. Đúng là nhẹ nhàng ...nhẹ nhàng ngay cả lúc chia xa lyly nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  18. nhưng em từng có cuộc chia xa không hề nhẹ nhàng chút nào
    ngoaì đời hình như những thứ nhẹ nhàng như thế này rất hiếm
    :)

    Trả lờiXóa
  19. Thật ra thì chẳng có cuộc chia xa nào nhẹ nhàng đâu lyly ạ ....Em để ý 2 cái "bất giác" cuối truyện đi ... Chị ngừng tại đây vì chị sợ khai thác thêm cái tâm trạng nhân vật và hơn thế chị muốn người đọc thử là cô ấy xem thế nào... cô biết là sẽ có cuộc chia xa nhưng như thế thì vẫn bất ngờ ..phải không ?

    Trả lờiXóa
  20. em không nói lòng cô gái ấy nhẹ nhàng
    em nói cuộc chia tay kia chị ơi
    :)

    Trả lờiXóa
  21. Đúng thế những cuộc chia tay nhẹ nhàng ...lại dễ làm lòng nặng trĩu , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  22. Bái phục cái anh này, khôn và xạo quá đi.....muốn biết anh ấy khôn và xạo chổ nào, xin quý vị đọc tập 2 tiếp theo sẽ trình chiếu ngày gần đây.......

    Trả lờiXóa
  23. Sao vậy , thấy ảnh giống mình quá phải ko ?

    Trả lờiXóa
  24. Đã "bái phục", tại hạ làm sao dám sánhmaf so ha ha ha

    Trả lờiXóa
  25. Gió thấy chẳng ông nào khôn 100% hết ...thể nào cũng có lúc bị khờ !

    Trả lờiXóa
  26. Bổi dzị mới có câu "iu em anh dại, anh khờ" mừ

    Trả lờiXóa
  27. Mà tui cũng "bái phục" Gió thiệt á, có mấy cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ mà cũng viết thành 1 chuyện tình lâm ly bi thảm....hay thiệt đó hehehe

    Trả lờiXóa
  28. Tức là khi yêu người ta bắt đầu biết ngốc ...phải ko ?

    Trả lờiXóa
  29. Thì nhiều khi đứng ở ngã tư chờ đèn xanh ...bất chợt nghĩ : Chẳng biết có bao nhiêu cuộc hạnh ngộ , cuộc chia xa nơi những ngã tư này nhỉ ? Thế là viết thôi ...
    bái phục gì ... Gió khìn khìn hay viết bá láp ấy mà ....À bữa nào đọc thử truyện ngắn mối tình của 2 blogger G viết thử xem có bao giớ trúng ngay nguoimoi ko ?

    Trả lờiXóa
  30. Ủa, Gió có viết chuyện "mối tình của 2 blogger..." để kiếm lại xem ngay nha, ,à chắc chắn không thể là chuyện của tui được đâu, vì tui thật ra chỉ là blogging thui, chưa thành blogger được...hà hà hà

    Trả lờiXóa
  31. Để Gió lấy đường link cho nghen

    Trả lờiXóa
  32. Cứ thử rồi coi có gây lộn được ko nghen . Gió ngủ đây !

    Trả lờiXóa
  33. Sweetdreams nha Gió, còn chuyện "gây lộn" để qua 1 bên, dễ thôi đâu cần phải đọc cái gì, không đồng ý cái gì mới gây được? ddos là chuyện bình thường thôi, hahaha, chỉ muốn "gây là gây thôi",
    Manãna !

    Trả lờiXóa
  34. viết hay nhẹ nhưng sâu lắng ..ước gì kd có thể...thôi đành .hôn Gió một cái rồi về

    Trả lờiXóa
  35. Truyện nhẹ nhàng, dễ thương quá. Mà em tức cái cô này quá đi, những tám tháng mà để cho anh í đi như thế, dỡ quá !!!

    Trả lờiXóa
  36. Sao SL lại không tức dùm cái anh chàng có cặp kính trắng và đôi mắt trợn trừng kia ...những tám tháng mà vẫn chỉ thấy cô ấy gần mình nhất khi cô đứng cô đơn ở góc ngã tư ...?
    Uh mà lá thư có một lời hẹn đấy ... SL thấy ko ? Hội ngộ và chia xa nhiều khi cách nhau có một ...sợi tóc bay !!!

    Trả lờiXóa
  37. Nhưng Gío ơi, có biết chăng chia xa rồi hội ngộ thường lại là "nghìn trùng xa cách"

    Trả lờiXóa
  38. Thì thế ...thường thì nó nghìn trùng nhưng nó cũng có thể mỏng manh như sợi tóc ...chỉ là tại chút lòng thôi ..nguoimoi ơi !

    Trả lờiXóa
  39. Đúng là chỉ "tấm lòng", nhưng cũng đúng là trong truyện "đèn Saigon, ngọn xanh ngọn đỏ" của Gió, đã có nhiều điều dường như niềm tuyệt vọng, anh "kiều" này đã đến, rất có tấm lòng, rất có lương tâm, nhưng thiếu sự "chân tình" cô bé cũng gần như thế !!
    P/S thấy không "gây lộn" rất dể để bắt đầu hahaha

    Trả lờiXóa
  40. Gió thì thấy ..không phải họ thiếu chân tình ..mà có lẽ họ thiếu thời gian ..hoặc là họ lúng túng ..
    Trong tình yêu ..thời gian cũng là một yếu tố cần thiết , có thể 8 tháng chưa đủ xóa cái lúng túng trong họ , có thể 8 tháng chưa đủ để họ nhìn thấy lòng mình ...
    Cô gái chỉ nhìn thấy chút hao hụt của lòng mình sáng nay ..khi nhìn xuống góc ngã tư ...và có lẽ anh cháng mắt kiếng cũng nhận ra đâu đó trong chuyến bay ...rời xa Saigon

    Thì cứ thử cãi nhau xem ...biết đâu Gió sẽ viết Ngã Năm :)

    Trả lờiXóa
  41. Anh Tư mắt kiếng thì chắc chắn không đến với cô gái bằng "chân tình", nàng cũng chẳng đợi chờ gì ngoài sự ra đi của anh, chỉ muốn đợi chờ "hên xui", nên cũng chẳng chút "nhiệt tình...
    Tình nhanh thì như tiếng sét, đến chậm thì cũng chẵng "ù lì" đến tám tháng, đừng đổ lỗi cho thời gian...
    Theo tôi, anh "kiều" này có lương tâm vì thật ra anh chàng chỉ muốn tìm chút "hương xưa" chứ chưa đến độ dã man "đập gương xưa tìm bóng" ...

    Trả lờiXóa
  42. Vậy đó... họ còn có những tám tháng!

    Trả lờiXóa
  43. Thế thì TY ...có thể là mấy tháng ? Có trời mà biết ...Người ta thường hay bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc đời mình ...dù người ta có đủ chân tình mà ...

    Còn cái anh "kiều" này chắc chắn là anh "kiều' dễ thương ...và anh ta cũng có thể nhận ra rằng cô gái không phải là tấm gương để anh ta lôi ra mà tìm cái gì khác hết

    Trả lờiXóa
  44. Biết sao gọi là may hay rủi, Gió à...

    Trả lờiXóa
  45. Cuộc đời vẫn thường có những vệt nắng như vậy khẽ lướt qua đời ta, rồi mất hút, rồi chìm tan...Có còn chăng là kỷ niệm, là...nhớ, vậy thôi chị ạ!

    Trả lờiXóa
  46. Đã nói cả hai đã gặp nhau, chắc không thể gọi là "Hạnh Ngộ" mà bằng những bước chân đầu hụt hẩng, thật sự đã sai nhịp, không thể gọi là "yêu", Gió thử nghe bài "yêu" của Văn Phụng, để thấy tình yêu đến thật thanh thoát, thật nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần mãnh liệt...
    Có đâu tám tháng mà "anh chỉ muốn ngồi đây nhìn em lúng túng khi qua đường",
    ( or something like that!! hahaha )

    Trả lờiXóa
  47. Uh ..những vệt nắng mất hút ... vẫn còn hơn ko có nó , muahong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  48. Uh , thì ngay trong câu chuyện Gió đâu có "cho phép" họ yêu nhau đâu mà yêu..
    Gió nói chuyện thời gian trong TY là nói chuyện chung chung thôi ....
    Thật ra có thể chỉ thiếu cái mãnh liệt ...ở họ sẽ có TY ...vì thế "anh chỉ ngồi nhìn em lúng túng qua đường "

    Trả lờiXóa
  49. Thôi không "gây lộn" nữa, I gotta go Gío....khi về cải tiếp,
    Hay là Gió viết về .."Ngả sáu Saigon, xưa và nay", hoặc những "mối tình màu hoa đào" của.......Bình Chánh chẵng hạn

    Trả lờiXóa
  50. Úi trời có nghĩa là viết chuyện tình yêu theo ...địa bàn ý hử ? Saigon còn viết chưa hết nè ...

    Trả lờiXóa
  51. hà hà, đâu phải địa bàn, Ngả sáu Saigon là của....tui, còn không phải Bình chánh là "địa chỉ" của Gió sao?

    Trả lờiXóa
  52. Trời ...làm gì xa dữ ..Gió ở Thủ Đức !

    Trả lờiXóa
  53. Trời ...vậy là đoán mò trật đến ...mấy chục cây số, ừ Thủ Đức không có cây đào nào cũng...thây kệ, mình trồng đại mấy vườn đào tha hồ ....viết

    Trả lờiXóa
  54. hừ ... Thủ Đức có toàn ..sư tử !

    Trả lờiXóa
  55. Em cũng thích những bài hát bolero nửa đó chị Gió à ...

    Trả lờiXóa
  56. Bài viết nhẹ nhàng và hay chị Gió à.

    Trả lờiXóa
  57. Nhất là khi ..nhậu phải ko ? Biết mà

    Trả lờiXóa
  58. Cám ơn Hải ...một truyện ngắn ...ngã tư !

    Trả lờiXóa
  59. Con người thật cô đơn, đáng thương, và phi lý.

    Cô với chính cô (1/1) trong im lặng của gian phòng đôi khi đã làm cô thấy gần với cái chết rợn người.
    Cô giữa ngả tư (1/ mười triệu) thì tử thần đã bế cô lên, may mà có đôi bàn tay giành lại được.
    Rồi đôi bàn tay ấy cũng chia xa
    Một mình cô với những giọt đắng cứ rơi đều đều. ..đều đều...

    Trả lờiXóa
  60. Nhiều còm quá rồi, mình đọc thôi Gió ơi:)

    Trả lờiXóa
  61. Nhẹ nhàng và dễ thương chị Gió ui.
    Kết thúc thật hay nè chị ui, em thích lắm á: "Bất giác cô nhìn thấy một cô gái đứng tần ngần ,dáo dác nơi ngã tư dưới kia …thật giống cô . Bất giác cô nhớ quá đôi mắt dịu dàng phia sau cặp kính trắng …đã xa ...".

    Trả lờiXóa
  62. vậy là vẫn còn hy vọng ! hihi
    cô gái tỏ ra bình thản nhưng chắc chắn trong lòng đang có sóng chị ha ! truyện hay lắm chị ạ !

    Trả lờiXóa
  63. Nhiều khi Gió cứ nghĩ cô đơn dường như là thuộc tính của con người ... Ai cũng có cái góc cô đơn để tự quẫy đạp chính mình ....Người có nỗi cô đơn nhiều hơn mọi người thì thường tự giải quyết những được mất trong đời mình ...một cách thản nhiên đến chừng như phi lý... Những nhân vật của Gió luôn luôn cô đơn ...

    Trả lờiXóa
  64. Em cũng thích cái kết thúc chẳng có hậu này sao Nhóc ....?

    Trả lờiXóa
  65. Còn em thì vẫn còn hy vọng .... Thật ra cô gái ấy có hy vọng không nhỉ ... Hôm nay thì dường như không , ngày mai ...thì có thể , mayhong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  66. Vì tác giả viết kg có kết thúc có hậu nhưng ít ra hai hình ảnh ấy cũng gần nhau, hai trái tim còn nghĩ về nhau chị ạ. Có những chuyện tình kg có hậu mà biết đâu vui hơn, hạnh phúc hơn khi thực sự bên nhau đấy chị.

    "Bất giác cô nhìn thấy một cô gái đứng tần ngần ,dáo dác nơi ngã tư dưới kia …thật giống cô "-tuy là lời của cô gái nhưng chàng trai ấy cũng đã nhiều lần nói thế và bi giờ cô hồi tưởng ạ.

    Trả lờiXóa
  67. nhạc lúc dập dìu, lúc réo rắc... chắc người đang nhớ ai kia lắm. hic.......

    Trả lờiXóa
  68. Bâng khuâng nhỉ ..chúc bạn luôn vui .

    Trả lờiXóa
  69. Thế àh? vậy thì mình viết chuyện tình của Lion ....Queen vậy !!
    Chắc chắn sẽ hay và sống động, đầy chân tình và nhiệt tình, sẽ không kém phần đam mê và.....rùng rợn

    Trả lờiXóa
  70. Uh , biết đâu thế lại vui hơn moon nhỉ ? Biết đâu họ yêu rồi lại chẳng thất vọng vì nhau ..phải ko ?

    Trả lờiXóa
  71. Chẳng biết có nhớ không ... nếu được, chị cho nhân vật của chị ....quên cho rồi ! Trong trường hợp này quên là hay nhất ...

    Trả lờiXóa
  72. Dạ , anh HV bâng khuâng là được rồi ...

    Trả lờiXóa
  73. Lion và Queen thì đúng là chuyện tình ...sóng gió giang hồ thiệt ...bởi khó biết ai mới thật là quỷ dữ ...?

    Trả lờiXóa
  74. Lẽ ra Gió phải là một nhà văn... nhỏ xíu(dáng) mà lớn.

    Trả lờiXóa
  75. Gió chỉ viết nhăng cuội đủ để bạn bè ghẹo chơi thôi .... chớ mà là nhà văn thì tội nghiệp văn học Diệc Nam ..digan ơi !

    Trả lờiXóa
  76. lionqueen chứ không phải lion & queen hehehe ; tuy nhiên Gió dziết cái gì cũng được, miễn có queen là.....chắc hay

    P/S Gió sợ gì tội cho "dăn đàng" nước Diệc hử, vì chính nó đã đáng tội rồi,...không phải sao? gần đây chỉ có quyển "Sợi xich" của LKN là khá khá hahaha

    Trả lờiXóa
  77. A ! Chị Gió ở nhà viết truyện ngắn. Chuyện tình Ngả Tư êm ái, có vẻ 'áo trắng' lắm chị ạ.

    Trả lờiXóa
  78. Gió củng chán cái dăng đàng này lắm rồi .... lại biết thiệt ra thì mình còn đáng chán hơn nên ... thôi thì đừng làm nó thêm rắc rối ...Mình xin là người viết nhăng cuội những chiện tình ...dở hơi ..

    Gió thì sợ queen lắm ... mình không thể biết rõ queen thế nào thì tốt hơn nói về mấy người ...đi đường cho nó ổn !

    Trả lờiXóa
  79. Úi trời ..chẳng còn áo trắng nữa đâu .....chỉ là chuyện của những ngưởi dở hơi ấy mà Andropause ...

    Trả lờiXóa
  80. ...Rồi chú kia có gọi cho cô kia khi sang Mỹ không cô Gió?.

    Trả lờiXóa
  81. Cô nghĩ chắc chú ấy gọi ... nhưng cũng chỉ thế thôi ...Khoảng cách đã dài hơn và cơ hội đã ngắn lại , những cú phôn bây giờ rồi cũng loãng dần ....

    Trả lờiXóa
  82. Nếu chú ấy thực sự quan tâm đến cô ấy thì khoảng cách không có ý nghĩa gì với trái tim. Nếu chú ấy chỉ yêu cô ấy trong phút cô đơn và có chút...bốc đồng thì...

    Trả lờiXóa
  83. úi chời ! ,,,en biét anh trong truyện nàynày rùi Gió chị ui ..anh ấy đeo mắt kiếng trắng ở ngã tư Bình Thái Thủ đức chứ gì !.....anh í ở bên Ờ mé ri kần đó !......hôm rùi anh í gọi hỏi thăm Gió chị hay lạc đưòng....vạch trắng đi bộ như vậy ko? em nói từ ngày anh đi...Gió chị bớt mộng du rùi ...hiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  84. Câu chuyện hay , lãng mạn tình cảm quá chị ạ !

    Trả lờiXóa
  85. Trời đất cái eng nào tui hổng biết mà Nam Phong biết mới ghê chớ ...!
    Chị mà là cô gái thì cái eng đó không dễ mà bay như thế đâu ..chị lấy cái mắt kiếng cho hết thấy đường luôn á !

    Trả lờiXóa
  86. Cám ơn HLK ... nhưng kết cục thì buồn quá phải ko ?

    Trả lờiXóa
  87. Dạ ... men vô cũng hay ca những bài bolero cho dịu lại không khí.

    Trả lờiXóa
  88. Dạ ... men vô cũng hay ca những bài bolero cho dịu lại không khí.

    Trả lờiXóa
  89. Cám ơn chị H ...làn gió hơi buồn ...

    Trả lờiXóa
  90. hihi ..nghe men cái là run tay làm nguyên cái en của chị reply lần nữa luôn ý hả ?

    Trả lờiXóa
  91. Ở ngã tư ấy có môt người dõi theo một người... đã 8 tháng rồi mà sao vẫn chưa nói được lời cần nói.. hihii... người ta đã bay rồi, lời nhắn gửi để lại vẫn gói ghém nhiều quan tâm có làm ai cảm động hông?

    Trả lờiXóa
  92. Chị hỏi cô gái hay Gió? ... Cô gái thì chắc có ...Gió thì không , đứt sợi giây cảm động rồi chị ơi ...

    Trả lờiXóa
  93. vì vậy mà chị Gió kể chuyện cứ nhẹ như không vây.. :))

    Trả lờiXóa
  94. Thế hả HM ... ? Uhm ! Để xem ...

    Trả lờiXóa
  95. Để hợp với "lẽ đương nhiên", cái gì hư thì phải sửa, cái gì đứt thì phải nối, Gió không biết luật đấy sao ?

    Trả lờiXóa
  96. Có thể cần thợ giỏi để sửa hay nối ...có thể đành ...bó tay ! :))

    Trả lờiXóa
  97. Rất tốt "..có thể đành bó tay" ....có nghĩa là cũng đã có ý định ....nối,
    Tốt lắm, đó là một trong nhữn điều.... "tiền định" hahaha

    Trả lờiXóa
  98. Giời ơi ! nói chung là chẳng thể nói trước điều gì , chẳng thể dự định điều gì ... vẫn chưa thể đi qua được đường bên kia vì đèn đỏ chưa bật ! :))

    Trả lờiXóa
  99. Giời ơi ...khoáng lên 1 tí, hồi còn đi học, ...Cô Giáo dạy những chử nào nằm trong ngoặc kép ",,, ." thì nhiều khi phải ....cẩn thận
    hahaha làm tui nhớ 1 entry cũ của Gió về cầu Trường Tiền ; tiền có thể là "tiền" và tiền cũng có thể là ........tiền, chưa dính dáng gì đến đèn xanh, đèn đỏ gì hết, nếu cần vượt đèn đỏ là chuyện "bình thường thôi" :DDDD

    Trả lờiXóa
  100. "Nói trước" và "dự định "của Gió ...chẳng liên quan gì đến cái "tiền định" trong ngoặc kép của nguoimoi đâu đấy ...
    "tiền" có thể là tiền mà cũng có thể là TIỀN...Nó sẽ biết lúc nào nó cần ló cái đầu ra mà ..Đèn xanh đỏ thật ra chỉ là một quy định ... có những thứ chẳng quy định nào phán nó được , phải không ... Thì khi thấy cần vượt ..thì vượt . Sợ gì nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  101. Nhưng không có "tiền" lấy gì đóng "tiền" phạt hahaha
    Sorry, can't hold it !!!

    Trả lờiXóa
  102. Liều mạng ...mà sợ gì phạt !!! :)

    Trả lờiXóa
  103. "Anh như cơn mơ đến rồi đi" hả chị???Thì thôi "Bay đi cánh chim biển hiền lành..." vậy

    Trả lờiXóa
  104. Sao Gió không nhường cho "cô gái" trong truyện một chút, 1 chút thôi chất "liều" thì câu chuyện sẽ rỏ ràng hơn, bớt ....."phải chi"

    Trả lờiXóa
  105. Bạn này coi bộ chịu anh Đức Huy dụ dỗ rồi đấy !!
    Hải âu không "hiền lành" như bóng dáng bên ngoài lắm, những nhà "thú vật học" đã kết luận hải âu là 1 loài chim biển....dzô bờ, rất tạp ăn, và ác độc thường rình rình "xơi tái" mấy con chim con .....là đà J/K

    Trả lờiXóa
  106. Ừa ...chị thì cho đi luôn , nếu Khoai là cô gái ..nhỏ sẽ làm gì trong 8 tháng ấy ?

    Trả lờiXóa
  107. Tại Gió không là cô gái ấy ...
    Suy cho cùng thì chỉ khi nào đứng ngay ngã tư ta mới biết ....ta có phải là kẻ liều không ..? Thế đấy !

    Trả lờiXóa
  108. Gió vẫn iu Hải Âu ... hờ hờ !

    Trả lờiXóa
  109. Em sẽ bật đèn vàng và "con hải âu" ấy sẽ phải "tiến thoái lưỡng...lự".Đi cũng dở mà ở thì ... mới xong nhá!Không thì ....Vàng con mắt bên trái,xanh đỏ con mắt bên phải nhá...Con!!!(Ghê quá!!!!)

    Trả lờiXóa
  110. Hơ hơ hơ xơi tái chim con thôi,chim KHÁC nó có RÁM không ta???Ăn tạp nhưng "chúng" khôn pà cố.Cái nào ăn thì ăn mờ cúng thì cúng chứ hả???!

    Trả lờiXóa
  111. Ối dzời ơi "con" nghe hãi quá đi thôi, dzàng thì "con" bên trái, đỏ thì "con" bên phải haizaaaaa! thế là "con" tiêu cả hai "con"

    Trả lờiXóa
  112. Ít ra cũng có 1 điều đồng ý hahaha

    Trả lờiXóa
  113. Mới đồng ý được có 1 điều thôi hử ?

    Trả lờiXóa
  114. Thôi nói nghiêm chỉnh,nếu là cô ấy.8 tháng khoảng thời gian không nhiều để hiểu hết một con người nhưng cũng đủ để "Hình như ta đã ..." nên anh ấy cũng sẽ nhận được vỏn vẹn một câu thôi :
    "Anh ơi cứ đi đi
    Dù xa em vẫn ...(Anh hiểu sao thì hiểu ,em không biết à nha!)

    Trả lờiXóa
  115. hahaha ...có nghĩa là dù anh ấy hay cô ấy nói ...thì vẫn : bay đi cánh chim biển phải ko Khoai ?

    Trả lờiXóa
  116. hihihi tám tháng wen nhau, đồng ý một điều không phải là có ....tiến bộ sao

    Trả lờiXóa
  117. hahaha trả lời khôn như ..quỷ ý !

    Trả lờiXóa
  118. Trời ...xui rồi, mới sáng sớm, ý quên, mới chiều tối đã bi nghười kêu là "con" , người thì gọi là "quỷ"
    Nhị vị Trưng Vương này mà "hợp bích" thì chém chết tui cũng thành "con quỷ"

    Trả lờiXóa
  119. Cũng tùy thôi chị,nếu em vui thì ok Ừ thì bay,ai thèm mà lỡ đâu em "khùng lên" em cũng cho bay mà cắt...cánh cái đã cho mày ết tìn cho mày chít hí hí hí.Bay được em làm con " nó" luôn á!Có "đứa" nghe xong chạy sút dây ....giày luôn ấ.

    Trả lờiXóa
  120. Entry hay nhẹ nhàng như gió ấy

    Trả lờiXóa
  121. Chỉ đứng một chút ở ngã tư thôi đã có một câu chuyện. Đọc xong mới thấy Chị Gió của SK viết hay tuyệt. Thật đấy.

    Trả lờiXóa
  122. @nguoimoi :hahah ... sợ , chạy mất tiêu !

    Trả lờiXóa
  123. Em làm ơn đừng "khùng lên" nghen Khoai !

    Trả lờiXóa
  124. Nó đúng là chút tình nhẹ qua như gió ....mlan nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  125. Chị hay nghĩ linh tinh mà SK ... nên đôi khi nó cũng thành chút vu vơ ấy mà !

    Trả lờiXóa
  126. Sofar chưa thấy "lời tỏ tình" thì không tính :)

    Trả lờiXóa
  127. Đọc kỹ lại từ đầu tới hết, đúng là "mối tình qua đường"

    Trả lờiXóa
  128. Chưa có lời tỏ tình thì đâu thể gọi là mối tình ... nên cứ mạnh ai nấy cứ ...qua đường thôi ạ !

    Trả lờiXóa
  129. Nếu bạn không, tôi sẽ viết lại phần cuối cho nó minh bạch hơn nha

    Trả lờiXóa
  130. Mỗi người đều có phần kết của mình ... Gió thích cái kết như thế ...chỉ như thế thôi !

    Trả lờiXóa
  131. Bạn cứ viết cái kết theo ý bạn đi ...chẳng sao hết , mình sẵn sàng đọc mà , nhưng mình chọn cái kết như mình đã viết...đơn giản vì chẳng cái kết nào giống cái kết nào và vì mỗi người đều có một cái kết riêng biệt của mình..! :)

    Trả lờiXóa
  132. Thanks đã không dủa tôi nha bạn Gióheomay

    Trả lờiXóa
  133. Sao lại dũa ... ? Gió hổng dám mô !!! :)

    Trả lờiXóa
  134. Không dũa rứa O có khấn thầm không hỉ ?

    Trả lờiXóa
  135. Gió rị mọ tí tiếng Huế chứ không rành mô nợ ... dùng từ chính tông là Gió ...chayyyyyyyyyy

    Trả lờiXóa
  136. gioheomay thì bay ...Gió thì chạy !

    Trả lờiXóa
  137. Trả lời thật thông minh, thôi tôi ....chayyyyyyyyyyy

    Trả lờiXóa
  138. hahaha .... buổi tối thật vui nhá tnaikhanh

    Trả lờiXóa
  139. Cám ơn bạn nhá, chọc vậy mà chỉ giận mím môi, không hề lộ, phục sát đất !! chúc ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  140. Bạn này vui thật đấy, nói xong là chay!!!

    Trả lờiXóa
  141. Hơi đâu mà giận ...người dưng !!! :)

    Trả lờiXóa
  142. Làm gì cười tui hoài dzậy trời ?

    Trả lờiXóa
  143. Thấy buồn cười thì cười thôi chắc gì cười....Gió

    Trả lờiXóa
  144. Không cười Gió vậy chắc bạn cười tôi ?

    Trả lờiXóa
  145. hahaha cười bâng quơ, xin đừng nhận....vơ :DDDD

    Trả lờiXóa
  146. Sao thế ...bạn bè mà ! cười hở 10 cái răng , giận chi hè ?

    Trả lờiXóa
  147. @nguoimoi + tnaikhanh : Hai người cười coi ... Cãi lộn là tui thổi cả hai bay á !

    Trả lờiXóa
  148. Thổ thì thổi cái bạn kí đi Gió, tui chỉ ...cười thôi mà

    Trả lờiXóa
  149. có những lúc không thể nín cười được thì hahaha

    Trả lờiXóa
  150. Cười lại sinh hiểu lầm đấy ...mà cười chuyện gì ?

    Trả lờiXóa
  151. vui thì cười không được sao ta ?

    Trả lờiXóa
  152. Ủa ...tui thấy buồn muốn chết ... vui gì đâu mà vui !

    Trả lờiXóa
  153. Tui lại thấy vui vì có người ...ngáng chân Gió hahaha

    Trả lờiXóa
  154. Mới muốn ngáng thôi ...tui giơ chân cho ngáng ...chạy mất tiêu rồi !

    Trả lờiXóa
  155. Ồ chạy rồi? sao không nói sớm, đang chạy tui ngáng chân là té chít luôn hahaha

    Trả lờiXóa
  156. Đụng tới Gió là tui gây tới ....chết, đúng không nào hahaha

    Trả lờiXóa
  157. Nè mà sao tui thấy ...hai người giống nhau thế nhở ? oánh nhau đi ...!

    Trả lờiXóa
  158. ôi , chị Gío ơi .

    entry mới của em cũng là bài hát này , về cánh chim biển chị ạh , chị em mình cùng tâm sự rồi :)

    chị viết hay quá , em thấy thương cô gái quá , cô ấy sẽ đợi người đàn ông ấy chứ chị ?

    Trả lờiXóa
  159. Không em cưng ...ngay tuần sau cô ấy ...lấy chồng !

    Trả lờiXóa
  160. mà em thích cái pix lắm , khi nào em cũng chụp 1 tấm như thế , tại em điệu mà hehe ^^

    Trả lờiXóa
  161. hahaha ... hangnga còn tuyệt vọng hơn cả cái thèng cha kính trắng nữa hử ?

    Trả lờiXóa
  162. chị Gío viết tiếp tập 2 di chị , em muốn đọc quá hà , sao cô ấy đi lấy chồng vậy chị ?

    Trả lờiXóa
  163. Chị cũng thích cái pic ...Chụp xem ...chọn ngã tư mà chụp nhé

    Trả lờiXóa
  164. áh , vậy là chị đùa với em thôi ưh , vậy mà em tưởng chị nói thật chứ híhí

    Trả lờiXóa
  165. Úi trời ...thì phải lấy chồng thôi ..chứ chờ chi cánh chim biển vật vờ ???

    Trả lờiXóa
  166. hức , cánh chim biển tuy vật vờ nhưng mà ...đẹp .

    Trả lờiXóa
  167. hahaha ...nhỏ này nó ngây thơ thiệt nghen , phần tiếp theo chị để cô gái tự giải quyết ...cưng ạ !

    Trả lờiXóa
  168. ayda , vậy có nghĩa là kô có phần tiếp theo chứ gì , hức :)

    Trả lờiXóa
  169. có ngày nó sẽ quay lại chị ạh , em tin thế ( dù nó bay luon thì em vẫn cứ tin , bởi em cũng lãng mạn và ngu ngu giữa đời mà :)

    Trả lờiXóa
  170. Chị luôn lửng lơ ...nhỏ à nên truyện của chị ...cũng thế

    Trả lờiXóa