Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Trung Thu nhớ Hoàng Tử Bé...



Người lớn chẳng bao giờ tự mình hiểu được cái gì cả và trẻ bé nếu cứ phải giải thích đi , giải thích lại , mãi mãi , hoài hoài cho họ hiểu, quả thật là điều mệt nhọc vô cùng. Vì thế Tôi hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của họ (Hoàng Tử Bé _ Saint Exupéry)


Tôi luôn luôn cười khi đọc đến câu này . Tôi lôi lại Le Petit Prince _ Hoàng Tử Bé _ của Saint Exupéry ra đọc lại trong những ngày bị cảm , cơn bệnh không hành hạ mình nhiều nhưng thực sự là tôi thèm cái cảm giác một mình , thế là không net, không nhạc , không café , tôi thức dậy mỗi ngày cũng bằng tiếng chim đánh thức ngoài khung cửa sổ và vùi đầu vào những quyển sách trong căn phòng nhỏ .Đôi khi tôi nghĩ : Giá mà có thể lạc vào cái tinh cầu của Hoàng Tử Bé thì thích thật .



Tôi đọc Hoàng Tử Bé nhiều lần , trong nhiều giai đoạn của cuộc đời mình . Có những lần sau này tôi chỉ đọc lại một hay vài phần của quyển sách .Tôi luôn yêu cái thứ tình yêu trong sáng của Hoàng Tử Bé dành cho đóa hồng mà cậu tưởng rằng chỉ tinh cầu nhỏ bé của cậu mới có thôi … Ngay cả sự thất vọng của cậu khi phát hiện hoa hống là loại hoa bình thường có hằng hà sa số ở trái đất cũng thật trong trẻo dễ thương biết bao .



Đôi khi tôi tự hỏi : “có thật Saint Exupéry viết cuốn sách này cho những cô cậu bé …?” một quyển sách tràn đầy thơ mộng , lãng mạn và vô cùng phiêu bồng .Tôi chắc rằng nếu thiếu chút tưởng tượng và tâm hồn lãng mạn thì ngay cả những người lớn cũng thật khó mà lạc được vào thế giới của Hoàng Tử Bé .


Hình ảnh chú bé cô đơn từ một tiểu tinh cầu xa lạ lạc vào trái đất này để phát hiện ra thế giới của người lớn là một thế giới buồn bã và vô cùng phức tạp , Hoàng Tử Bé không còn là một câu chuyện trẻ thơ ,nó là một thông điệp. Tôi luôn có cảm giác thú vị và thèm ôm Hoàng Tử Bé vào lòng khi đọc những suy nghĩ ngộ nghĩnh , trẻ thơ và đầy kiêu hãnh của cậu về những điều bắt gặp , những con người bắt gặp trong cuộc phiêu lưu lãng đãng của mình. Giữa cuộc sống đầy rẫy những con người hợm hĩnh , thực dụng như hiện nay Hoàng Tử Bé là một thế giới trong sáng, lãng đãng như một giấc mơ….


Mấy hôm nay trăng không sáng …Đêm qua ,nằm nghiêng nhìn qua khung cửa kính tôi không thấy cái bóng vàng chạch của trăng ngoài kia ,tôi cũng không thấy chiếc lồng đèn nào trong cái xóm nhỏ nhiều trẻ con của tôi, khác với đám trẻ bây giờ ,tuổi thơ của tôi ngày xưa luôn háo hức, tíu tít với những chiếc lồng đèn tự làm cả tuần trước đêm rằm , đêm trung thu là đêm của những hoàng tử và công chúa bé …Trẻ con bây giờ có một thế giới khác sôi động , hiện đại hơn nhưng chẳng bao giờ còn đủ sự trong lành lãng đãng cho Hoàng Tử bé đi lạc xuống trần .



Đêm nay ..lạy trời cho trăng thật sáng … và tôi vẫn cứ mơ :giá mà được lạc đến cái tinh cầu có chú Hoàng Tử bé xíu như một chiếc kẹo !...


105 nhận xét:

  1. chij Gio oi ,co' HANGNGA be' ne` , chi co thich ko?

    trung thu am^ ap' chi nhe'

    Trả lờiXóa
  2. TT mà không có hằng nga thì còn gì là TT héng nhỏ ... Sáng mãi nhé

    Trả lờiXóa
  3. Bống vui Trung thu há ... Gió ngồi nhà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Trung thu là tết thiếu nhi
    Cớ sao người lớn hay đi la cà.
    Trung thu Gió cứ ở nhà.
    Chờ trăng lên hỏi trăng già hay chưa?

    Trả lờiXóa
  5. Trung thu có em bé điên đến đòi quà chị Gió đây…: )))

    Chị em lại lãng đãng rồi…..chị ốm sao rồi, có đi bác sĩ và uống thuốc chưa.
    Gắng khỏi bệnh chị nhé để còn vi vu khắp nơi. Hug chị cái.

    Trả lờiXóa
  6. Đó là một cuốn sách gối đầu giường của em , một cuốn sách bằng tiếng Pháp ( Le petit prince ) mà ông anh trao tận tay để bắt em luyện sinh ngữ . Năm đó là năm 1971 ..em đã mò mẫm để đọc nó từ sáng cho đến chiều trong kỳ nghỉ hè của mình .
    Khi em khám phá ra điều mà Hoàng tử Bé khám phá ở hành tinh trái đất thì mùa hè đi qua một nửa.
    Bây giờ , giá như còn Hoàng tử Bé , có lẽ mùa hè sẽ ở lại lâu hơn với em .

    Trả lờiXóa
  7. Trăng thì chẳng biết già chưa
    Nhưng gió thì đã lưa thưa chớm già
    Đêm trung thu chỉ ở nhà
    Nhìn trăng nhớ thuở la cà trung thu

    Trả lờiXóa
  8. Bi có đi rước đèn không ...Tự nhiên nghĩ Bi giống Hoàng Tử bé ...:))
    Cám ơn em nhiều chị đỡ nhiều còn hơi nhức đầu thôi

    Trả lờiXóa
  9. Chị có cuồn sách cũng bản do Bùi Giáng dịch từ năm 1970 mà chị đem tặng cho một đứa học trò giỏi Văn . Cách đây một năm chị tìm mua lại và thỉnh thoảng đọc lại ...

    Hoàng tử bé là giấc mơ phiêu lãng của chị

    Trả lờiXóa
  10. Luật đời nó zạ. Khi bé ta mong chóng lớn, và khi lớn ta lại mún mình trẻ lại để tận hưởng những ngày thơ bé....

    Trả lờiXóa
  11. Vì thế người lớn luôn phức tạp và buồn phiền phải ko Lip ?

    Trả lờiXóa
  12. Đêm nay ngắm trăng chị nhé. Hii vọng sẽ không mưa để trăng tròn và sáng tỏ.

    Trả lờiXóa
  13. Chị cũng mong trăng đẹp Sen ạ

    Trả lờiXóa
  14. Đọc Windy viết Kh rất thích làm "hoàng tử bé" dù cho bây giờ "già hơn bất cứ kẻ già nào trong blog này". Hà hà....

    Trả lờiXóa
  15. hahaha ... nghe K nói thích làm HTB Gió hết nhức đầu liện hà !!! :))

    Trả lờiXóa
  16. Em cũng yêu "Hoàng tử bé" bằng một tình yêu đắm đuối chị ạ. Một cuốn sách mà lứa tuổi nào cũng bị mê hoặc!

    Trả lờiXóa
  17. Uh , chị cũng thế ...nhưng dường như lũ trẻ bây giờ không biết cậu ấy UV ạ

    Trả lờiXóa
  18. Nghe nói gì mà Hòang tử, tưởng nói mình chớ. Té ra là Bé. Hòang tử, dù lớn hay bé cũng đều phải đối mặt với nỗi cô đơn. Và nếu HÒang tử thành Hòang thượng thi,,,huhuhu. Xong rồi một giấc mơ

    Trả lờiXóa
  19. Bạn hỏi thì trăng xin thưa :
    Trăng bao nhiêu tuổi cũng chưa thấy già
    Một mai bóng xế trăng tà
    Trăng bao nhiêu tuổi gọi là trăng non ?

    Trả lờiXóa
  20. Anh thì lên đến Hoàng thượng chưa mà giấc mơ trong những bài thơ cũng tả tơi thế hử ?

    Trả lờiXóa
  21. Trăng dù trăm tuổi vẫn son
    Ta mà trăm tuổi chắc mòn bước đi
    Trăng trăm tuổi ... vẫn xuân thì
    Ta mà trăm tuổi ..vô vi cuộc đời

    Trả lờiXóa
  22. Đêm Trung Thu, thật bình yên chị nhé! Mấy hôm nay chị bệnh, hèn gì kg thấy chị đâu! Mau khỏe nhé chị!

    Trả lờiXóa
  23. Chị đỡ nhiều rồi ...cám ơn em . Bệnh thì cũng có mà muốn chui đầu vào chính mình thì cũng có muahong ạ

    Trả lờiXóa
  24. Đôi lhi cũng cần có một cuộc nghỉ ngơi đúng nghĩa chị ạ! Ít ra là cho chính mình! Bình yên nha chị!

    Trả lờiXóa
  25. Đúng đây muahong ...đôi khi cũng nên trốn những điều chung quanh để chui vào cái góc của mình muahong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  26. Oh,chị làm em nhớ "hoàng tử BÉ" của em quá!Em cũng đã đôi lần phải "hạ mình xuống cho ngang tầm khả năng của ông ấy" rồi đấy.

    Trả lờiXóa
  27. Thế à ... chúc mừng em có Hoàng Tử bé ...

    Trả lờiXóa
  28. em chưa đọc Hoảng tử bé nhưng đọc Đảo mộng mơ hay Kính vạn hoa của Nguyễn Nhật Ánh thấy thích lắm chị ạ, cũng viết về tuổi thơ.

    Trả lờiXóa
  29. Thích Gió viết về Hoàng Tử Bé của St. Exupéry hơn đọc Hoàng Tủ Bé của Saint Exupéry :)

    Trả lờiXóa
  30. Chị đúng là hết còn tuổi để đọc NNA ...cứ thấy nhạt LLT ạ !

    Trả lờiXóa
  31. Thật thế ư ... ? Gió chỉ sợ làm hỏng tác phẩm thôi đấy !

    Trả lờiXóa
  32. Trung thu ấm áp nhé chị xinh ơi! Mấy hôm nay không thấy chị đâu hết vậy nè! Hug phát và thật ngon giấc dưới ánh trăng rằm chị nhé!

    Trả lờiXóa
  33. Dạo này không biết bị ai ếm bùa mà bịnh hoài cưng ơi ... !

    Trả lờiXóa
  34. Thức khuya viết blog, nghĩ vơ nghĩ vẫn, không ăn, không ngủ thì ốm, thì đau chứ có ai làm gì mà vội lấy nick mới họ Đỗ tên Thừa

    Trả lờiXóa
  35. hihihi có đổ thừa đâu , chỉ đoán chừng ý mà . Dạo này Gió viết ít đấy, cái đầu mụ mẫm hẳn .

    Trả lờiXóa
  36. Ừ thế tốt hơn, đàn bà, con gái mà thông minh quá thì ......không nên hahaha

    Trả lờiXóa
  37. Sao vậy ? Sao lại không nên ?
    Muốn biết thế thôi chứ thật ra Gió cũng ko thông minh gì lắm , đủ xài thôi

    Trả lờiXóa
  38. Nếu thật sự không ngáng chân và "thông minh đủ xài" thì đâu cần hỏi ? kha kha kha

    Trả lờiXóa
  39. Uh nhỉ ...cần gì biết tại sao ? Cứ cần thì xuất chiêu thôi !

    Trả lờiXóa
  40. Ối ối ...nghe hăm đã muốn chạy ha ha ha

    Trả lờiXóa
  41. Không đùa nữa, mấy hôm nay G đau hay sao mà khắp thế giới thiên hạ nhốn nháo cả lên ?

    Trả lờiXóa
  42. Toàn nói quá không à . Gió bị cảm sốt , viêm họng . Phần thì bệnh , phần thì tự dưng chán nên trốn vài ngày thôi .

    Trả lờiXóa
  43. Không quá lắm đâu, Tây Ta, Tàu, Mỹ, Canada, Ấn độ, Úc ....không là "thế giới" thì là gì ? ( Ờ mà không biết có ai ở Iran, Iraq không hè )

    Trả lờiXóa
  44. Giời ạ , làm gì lắm nơi thế ...

    Trả lờiXóa
  45. hà hà thế đấy !
    Ủa mà nói ra làm gì nhĩ ? họ càng làm ....tàng ha ha ha

    Trả lờiXóa
  46. Xời ơi ...! sao lại làm tàng ..?

    Trả lờiXóa
  47. Dù cho hoa hồng chỉ rất bình thường trên trái đất này, nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn có những hoa hồng đặc biệt mà chị, hoa hồng của ước mơ và cả cái thế giới cổ tích nữa, khi mình còn niềm tin.

    Trả lờiXóa
  48. Đó là điều quan trọng ... Hoàng tử Bé phát hiện ra rằng nàng hoa hồng trên hành tinh của cậu là hoa hồng đẹp nhất ...mà cho dù thế gian này có hằng hà sa số đóa hồng thì cũng thế thôi ... Cậu từ giã trái đất để trở về tiểu hành tinh bé tí của mình với tình yêu đó.

    Ta cũng thế .. vấn đề là ta có biết đợi chờ để nó nở thành hoa hồng không thôi Tom nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  49. Ah mà đã lâu muốn hỏi Gió nhưng sợ bị bảo là ngu

    Trả lờiXóa
  50. Tiếng Việt, hình như chữ "Ấn tượng" có đẹp, có xấu hay chỉ hoàn toàn đẹp ?

    Trả lờiXóa
  51. Ấn tượng theo Gió nghĩ đó là những hình ảnh (bên ngoài) tạo một cảm giác (bên trong) cho người tiếp xúc nên có thể đó là ấn tượng đẹp và có thể là ấn tượng xấu tùy hình ảnh , đối tượng và hoàn cảnh tiếp xúc

    Trả lờiXóa
  52. Có thể là hình ảnh , lời nói , cử chỉ v...v...tạo ra cái cảm giác thiện cảm hay không thiện cảm để lại trong lòng người đối diện một tình cảm đẹp hay không đẹp thì đó Gió nghĩ là ấn tượng

    Trả lờiXóa
  53. Thanks Gió, hỏi CGG cho chắc ăn, tại đọc bây giờ thấy ....rất là "ấn tượng" nên chẵng biết nghĩa nó là gì nữa, ngẫm nghĩ hay là mình ....ngu

    Trả lờiXóa
  54. nguoimoi đọc từ ấn tượng ở đâu ? Thì lâu không dùng cũng quên mà ..

    Trả lờiXóa
  55. Đầy dẫy trong sách báo, trong câu chuyện, trong net, trong đời từ Bắc chí Nam
    Hình như " rất ấn tượng" = rất đẹp, rất độc đáo, rất đáng nhớ .....phải không ?
    chắc phải bắt chước ông Cao "....cái .......lược ngày nay đã hỏng rồi..."

    Trả lờiXóa
  56. Từ "ấn tượng" thì như Gió giải thích ở trên nhưng cụm từ "rất ấn tượng" thì thường được dùng như một câu khen ( giống như ta dùng thành ngữ "xấu như ma") "rất ấn tượng" = tốt , đẹp,đáng nhớ ...

    Trả lờiXóa
  57. hì hì hì thôi Gió ngủ đi
    I gotta go

    Trả lờiXóa
  58. bye Gió, ngủ ngon mai cãi tiếp :DDDD

    Trả lờiXóa
  59. Chị giới thiệu thế này em lại phải tìm đọc mới được .

    Trả lờiXóa
  60. Đọc Hoàng Tử Bé mới thấy hãi hùng khiếp đảm các Hoàng Tử Lớn xứ mình ở thế kỷ 21 này Gió à.

    Trả lờiXóa
  61. Digan thich cac tac pham cua nha van phi cong Phap nay lam!

    Trả lờiXóa
  62. Em có tất cả tám bạn thân, 2 trong số đó giờ đã có chồng, con. Một đã có vợ, chỉ còn lại 5 đứa thì Tí Con đã ở quá xa. Bốn đứa còn quanh quẩn bên em thì chúng đã lớn lộc ngộc cả rồi lúc nào không biết. Chỉ biết mọi năm trước, khi em hỏi muốn mua lồng đèn gì, còn nghe chúng hồ hởi " đặt hàng" thì 2 năm trở lại đây, câu trả lời đã là : Dạ thôi, Mập, tụi con lớn rồi...
    Nghe câu trả lời của tụi nó, không biết ba má tụi nó có vui chớ em thì buồn rũ rượi. Em cũng không biết nỗi thất vọng của mình có giống như Hoàng Tử Bé, khi phát hiện ra những đóa hồng "thiêng liêng" đó với mình lại là thứ "hàng chợ" có ở khắp nơi, nhưng là một nỗi thất vọng có thật. Mặc dù biết các cháu lớn lên, dần xa cái bảo bọc của mình là tất yếu, cũng như hoa hồng có ở mọi nơi chứ không riêng ở tinh cầu nhỏ của Hoàng Tử Bé là điều tự nhiên, nhưng sao em- một "đứa bé sống lâu năm"- vẫn cứ thấy buồn. Gió biết em bú bình tới năm 11 tuổi. Gió còn chưa biết em chơi lồng đèn và thèm nhìn cái ánh sáng nến lung linh hắt ra từ nó, thèm những buổi cộ đèn mãi cho đến năm 30 tuổi. Trung Thu năm đó, trước khi ra nước ngoài, Bạn em còn mua tặng em cái lồng đèn với lời nhắn: Cứ mãi phải chơi lồng đèn cho tới lúc cầm hông nổi nữa nghen... Em hứa, vậy mà 2 năm nay, từ khi các cháu chán chơi lồng đèn thì với em Trung Thu thực sự đã qua...
    Nên, đọc entry này của Gió đầu ngày, tự dưng thấy rưng rưng một nhớ tiếc mơ hồ... hình như mình nhớ tiếc không phải về tuổi thơ của các cháu, mà là nhớ tiếc về những gì mình trót buông rời qua kẽ tay một cách vô tình...
    Nếu biết thế, phải không Gió, ta đã vui chơi cùng cuộc đời này khi trẻ thơ nhiều hơn... Chị chưa khỏe, nghe Văn là biết, nghỉ ngơi thêm nhé, TRung Thu còn hôm nay nữa...hy vọng không mưa...

    Trả lờiXóa
  63. Thì cứ chơi , cứ rước cùng với VTNA , Minh à . Trẻ hay không do mình còn chơi được với trẻ hay không .
    TABTT

    Trả lờiXóa
  64. Thử đọc đi HLK ..một quyển sách hay cho mọi thời đại và ..cho cả người lớn nữa đấy

    Trả lờiXóa
  65. Các Hoàng Tử Bé xứ mình của thế kỉ 21 cũng còn đáng gờm nói chi đến các Hoàng Tử Lớn hả anh Bu .

    Trả lờiXóa
  66. Uh , Gió chưa đọc hết những tác phẩm của Exupéry nhưng cũng thích sự lãng mạn của ông khi nói về bầu trời

    Trả lờiXóa
  67. Chị nhớ ngày nhỏ chị luôn cầu trời cho có một đêm trung thu không mưa vì hầu như thường có mưa vào đêm trung thu ...Bây giờ vẫn thế , chị chắc rằng lũ trẻ bây giờ sẽ có ít những tiếc nuối hơn mình ngày xưa khi cứ phải ngồi nhìn ánh đèn lung linh treo đâu đó trong nhà và ngoài trời thì mưa tầm tã ....đêm phá cỗ lại là giấc mơ cho đêm trung thu sang năm ...Trẻ con bây giờ sẽ có nhiều cái khác thay thế và chúng quên dần ánh đèn trung thu M ạ ...

    Chị còn hơi choáng cái đầu , cố uống thuốc cho hết đây

    Trả lờiXóa
  68. Chơi được với trẻ vẩn không thể là trẻ mà anh CB ...những đứa trẻ con già như M ..chỉ đủ ngây thơ khi chơi với người lớn thôi M há

    Trả lờiXóa
  69. Đêm nay, lạy trời cho trăng thật sáng !!!

    Trả lờiXóa
  70. Chị cũng cầu trời như thế ...rất nhiều năm luôn thế nhưng hết 2/3 trong những lần đó là ....TT vẫn mưa

    Trả lờiXóa
  71. Khi tối em ham vui đi phát quà trung thu cho các em bán dạo đường phố cùng bạn bè, nhưng trời mưa mà tìm hết công viên này tới công viên nọ cũng ít gặp các em đó lắm Chị ạh.

    Trung thu ở tp không vui bằng ở quê.

    Trả lờiXóa
  72. Trung thu ở thành phố vui bằng tiền mua đồ chơi của bố mẹ. Trung thu nhà quên vui bằng thành quả chế tạo đồ chơi xcủa chính mình. Ngày xưa mình cũng tựe làm đồ chơi cho mình: một chiếc máy bay với những canhs quạt chạy tít và mang ra sân đình làng thi. Trong máy bay của mình thắp một ngọn nến. nến trong máy bay tắt là mình thua. Để giữ cho nến khỏi tắt, đồi hỏi tay điều khiển phải rất khéo, Vui lắm. Nhớ những cuộc thi phi cơ... Mình đặt tên cho phi cơe của mình những cái tên nghe rất khủng khiếp. Mình mang phi cơ ra, cả nhóm trẻ con trong làng hôid hộp theo dõi..Và máy bay cất cánh, gầm rú. Bon trẻ con reo hò và bình luận. Mình quay máy bay lên xuống cạnh đối thủ... Thích lắm!

    Trả lờiXóa
  73. Đêm nay sẽ có trăng đấy, chờ ngắm trăng của Gió.

    Trả lờiXóa
  74. ngày xưa trung thu ở đâu trẻ con cũng mê đèn bây giờ trẻ con thành phố đa số không thích đèn nhưng trẻ con miền quê thì nhiều khi đèn chỉ là mơ ước , hoasuongrong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  75. Trung thu bây giờ hết thú vị với trẻ con nhưng lại luôn làm người lớn nhớ về cái thời mình là con trẻ ..anh XT nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  76. Em nghi ...trời lại mưa cho xem !

    Trả lờiXóa
  77. Trung thu vui nhiều nhé chị Gió

    Đêm nay Trăng sẻ xuyên qua ô cửa vào thăm chị Gió.

    Trả lờiXóa
  78. Chị đợi ...Nghe nói trăng đêm nay sẽ nhỏ hơn những vầng trăng trước đây nên mong trời đừng mưa để xem sao nghen H

    Trả lờiXóa
  79. Ánh trăng đêm rằm qua khung cửa ... nơi chỉ nằm nghiêng Gió có thể thấy được ánh trăng lung liêng ngoài trời đêm ...( ảnh chụp đêm rằm trung thu lúc 3 giờ sáng )






    Lung linh...trăng

    Trả lờiXóa
  80. Có ai xúc động gỏ thiếu vần tùm lum bên trên dzậy cà? Sửa lại rồi xoá giúp comment ni héng?

    Trả lờiXóa
  81. Nhìn thích quá Gió nhỉ, ở đây không có được những khoảnh khắc ấy cho mình đâu.

    Trả lờiXóa
  82. Mỗi nơi sẽ có một nhịp sống khác ...hãy nhớ ánh trăng quê nhà là cũng đủ vui Digan ạ

    Trả lờiXóa
  83. Ký ức của tuổi thơ không chỉ nằm trong những chiếc đèn trung thu luôn biến thể. Mà chính là một góc giường có thể nhìn ra cửa sổ, để được ngắm đêm của trăng tròn. lung linh những vì sao nhỏ xung quanh như một huyền thoại . Trăng dù bao nhiêu tuổi cũng không già, không chết. Còn con người có lúc cũng sẽ từ biệt với trăng.

    Trả lờiXóa
  84. Gió cũng thích nằm nghiêng ôm gối nhìn trăng lung linh qua khung cửa ... Trang là ám ảnh trinhx ạ

    Trả lờiXóa
  85. Cố thôi Digan ạ ...đường về quê xa lắc mà

    Trả lờiXóa
  86. Thì thôi,theo Gió đưa về
    Thì thôi, niềm ấy não nề riêng ta
    Ta đi đất vẫn đơm hoa
    Ta về... người đã bỏ ta mất rồi
    (Digan đọc thấy trên tờ báo nào đó,Digan không biết làm thơ)

    Trả lờiXóa
  87. em ngồi nhìn ánh trăng treo
    qua khung cửa nhỏ hiu hiu thấy buồn
    tóc dài một mái trăng suông
    ngậm ngùi dòng nhạc sầu buông lững lờ

    Trả lờiXóa
  88. Đọc mà nhớ dai dữ hè ?
    Thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra mai này hả Digan ...!

    Trả lờiXóa
  89. Bốn câu thơ của NHS làm trăng đẹp hơn đấy . Thanks

    Trả lờiXóa
  90. Vì trong ấy có chữ Gió đấy...

    Trả lờiXóa
  91. Người muôn dặm ...ta xa xôi
    Hoa kia tàn nụ , chắc người còn không ?
    Thời gian chia những nhánh sông
    Đường đời chia những trông mong rã rời

    Thơ này Gió họa ..ko phải đọc báo nghen !

    Trả lờiXóa
  92. em đang ngắm trăng & ..nghe nhạc trong nhà chị

    Trả lờiXóa
  93. Ngay xua em duoc 1 chi o Phap, Vk phap, ve lam chung nhom cong tac xa hoi( tu thien) voi em, tang em quyen sach nay..luc ay em doc chi de de..chu chua hieu het...co le em con qua tre..,nhung bay gio doc lai khi nhung loi chi neu ra o tren, em thay minh that la hoi hot khi doc quyen sach lan dau tien...., hieu roi... tham thi'a! chi Kieu THu gio cung mat lien lac voi em, chi biet rang chi ay dang o thanh pho Nice ben Phap voi nguoi chong Phap'..em chi giu lai ky niem la cuon sach" hoang tu be'" va may tam buu thiep.....sao tu nhien vao blog chi,em lai thay ky niem em cat giu o Vn qua nhieu..............

    Trả lờiXóa
  94. Tâm hồn của Le Petit Prince là tâm hồn trong trẻo lãng mạn của trẻ thơ mà ngay bây giờ ta khó tìm thấy ở cả những đứa bé . Chị luôn thích đọc lại một vài trang của cuốn sách này khi thấy lòng hao hụt ...
    Hãy giữ cuốn sách vì nó là kỷ vật của tình bạn và còn vì ..có nó ta có một thế giới lãng đãng trong tay bientim ạ

    Trả lờiXóa
  95. Da, la ky niem, la tuoi tho du'ng hon la mot thoi sinh vien hon nhien va kho` khao...hi,hi,hi con hoang tu be' sao mong trong treo nhu giot nuoc dau nguon...chi nhi?em rat vui..vi duoc vao blog chi doc nhieu cau chuyen hay...

    Trả lờiXóa
  96. Chị viết như một nhu cầu cần buông ra những cảm xúc của mình...và được chia sẻ là một niềm vui , cám ơn em !

    Trả lờiXóa
  97. Hồi nhỏ, em mê nhất Peter Pan và Hòang tử bé. Lớn lên, em không còn thấy Peter Pan mê ly bằng hồi đó nhưng với Hòang tử bé thì vẫn cứ thấy quá sức tuyệt vời !

    Trả lờiXóa
  98. Cám ơn em ghé nhà ..
    Hoàng Tử bé đi qua trần gian và gởi bàn chân nhỏ trong trái tim nhiều người ...đã lớn ...vì thật ra khi còn bé ta khó mà hiểu được cái tinh tế trong tác phẩm ,suoitrongrung nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  99. Em cũng từng mang cảm giác đọc một cuốn sách trong nhiều giai đoạn của cuộc đời chị ạ. Mỗi lần lại hiểu thêm về chính mình và có cả kinh ngạc nữa !

    Trả lờiXóa
  100. Đúng thế chị cũng có cảm giác như Sấu

    Trả lờiXóa