Thứ Ba, 13 tháng 1, 2009

uh, mình nhỉ ?



Đoản thơ tặng bạn trước ngày xuân.

Thực, là tình yêu một người dành cho một người, đầy ăm ắp như biển, vời vợi như núi, như mây…

Mộng, là khi ta muốn dang đôi tay ôm khuôn mặt ấy vào lòng, lùa những ngón tay nhỏ vuốt êm làn tóc rối, muốn ủ ấm đời nhau giữa tiết lập đông…nhưng chỉ có khoảng không thinh lặng trước mặt trả lời.

Xin tặng bạn tôi, chút hoài niệm ấm êm ngày cũ, đã từng có một thứ tình nồng nàn như rượu hồng đào ấy, để …còn một chút gì để nhớ, để quên…

( chỉ nhớ một chút thôi nhé.)

Tặng Gío Heo May
anh về nhẹ bước chân xưa
giữa thinh không ấm lời thơ ân tình
tựa vai ôm siết trao tình
sợ bình minh sớm chút tình vỡ tan.
Ngọc Yến


Buổi tối đọc bài thơ lục bát Ngọc Yến viết tặng mình … bỗng dưng muốn khóc .Thật ra , bây giờ mình không dễ khóc thế , giá mà khóc được nhỉ , đằng này nó cứ rưng rưng , nó cứ chao chao , nó cứ liêu xiêu , nó cứ rưng rức . Đến lạ , chút gió bão đôi lúc cứ về bất ngờ mà sao chùng lòng đến vậy , mình nhỉ ?


Cuối năm , những ngày cuối năm cứ luôn có cảm giác mang mang , tiêng tiếc , rồi lại tự nhủ lòng : Có gì để mà tiếc cơ chứ ? mất thì đã mất nhiều rồi , qua thì cũng qua nhiều rồi … Được – Mất cũng gởi theo gió trời mang đi thôi . Cũng có thể nó không hẳn là cảm giác tiếc mà chỉ là cảm giác chênh chao giữa những ngày …bỗng dưng Saigon trở rét, mình nhỉ ?


Dạo này hay thức khuya .Đêm lại lùng bùng những nhớ quên , có khi tắt máy , ngồi bó gối ở cửa nhìn trăng , nhìn đêm , nhìn bóng mình. Mắt ráo hoảnh …nhưng ghét nhìn mình cười qua cái ava trên blog thế Muốn có
tấm hình nào buồn thiệt là buồn bỏ lên cho nó …đỡ vô duyên mà không có .Cứ thấy máy đưa lên là tự dưng cười …Cười để khỏi phải khóc ,mình nhỉ ?


Dạo này lạnh khiếp … đôi lúc thèm bỏ một ngày đến lớp , trốn đi lang thang qua những con phố Saigon…như ngày xưa thỉnh thoảng lén ra khỏi giảng đường lấy xe đạp loăng quăng qua Cường Để , qua Nguyển Du , qua Gia Long rợp bóng cây để lúng liếng qua những con phố rộng lung linh nắng . Những con đường giờ đã đổi tên mà… có đánh chết mình cũng không thuộc .Nhớ thì cũng có lúc phải biết quên chứ ..mình nhỉ ?


Ôi trời , tự nói với mình sao mà mệt , sao mà lao xao thế ... hả mình ?


18 nhận xét:

  1. Lê Uy… Offline

    Đêm lại nghiêng nghiêng à chị ? 23 độ 5 thôi nhé !

    Monday January 12, 2009 - 10:03am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. MAP M Offline

    Có ai nói nhỉ :Cảm giác-đó là điều mà ta sống thật nhất với chính ta?
    Không biết có phải như thế trong đêm - với chị ?

    Monday January 12, 2009 - 10:58pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. NgocY… Offline IM

    Chỉ nhớ một chút thôi mà Gió. Tất cả những tiêng tiếc, rưng rức, chênh chao…ấy chỉ đến trong đêm nay thôi nhé. Ngày mai sẽ khác. Tất cả đã xa và đã qua rồi. Nụ cười đẹp thế thì tội gì không cười chứ. Uổng công người ta ngắm nhìn. Bạn giận đấy.

    Monday January 12, 2009 - 08:12am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Khánh… Offline

    Mùa sắp sang, em chúc chị D. nắm mới "niềm vui trên ánh mắt & nụ cười, nụ cười trong tim" nhé chị! Thực hay mộng, đi đến tận cùng rồi củng là ..hư không, như cuối cùng rồi mình củng quên đi..

    Monday January 12, 2009 - 09:06am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Hoai … Offline IM

    "Tình vui trong phút giây thôi/ ý sầu nuôi suốt đời/ Thì xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng không đền..." , ý và nhạc này của VTA ko riêng ai đâu. Cõi nhân gian này đều mang tâm cãm chung ấy thôi. Kh. chia sẻ với W. nỗi buồn và muốn góp thêm niềm vui...

    Monday January 12, 2009 - 09:53am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Khánh… Offline

    "Tình vui trong phút giây thôi/ ý sầu nuôi suốt đời/ Thì xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng không đền..." nghe bai` hat nay` dde^? so^ng' lai. 1 Ngay` Xua Hoang` Thi ddi chi..

    Thì xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng không đền..

    Monday January 12, 2009 - 01:44pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Chia … Offline IM

    Ôi! Gió ơi,...quen rồi, quen Gió là như vậy rồi,...đừng đổi hình buồn...sợ không nhận ra Gió,...
    Vì sao Gió có biết không ?
    Vì đã quen rồi nhìn Gió cười...-nụ cười chất chứa biết bao điều muốn nói trong ấy,...
    ...kể cả những lúc chông chênh,....cả những khi muốn khóc,...

    Monday January 12, 2009 - 02:44pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. KimDu… Offline

    Ôi Gió nhẹ nhàng mỏng mảnh
    sao cứ hay buồn thế Gió ơi?

    Monday January 12, 2009 - 05:07pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. gió h… Offline IM

    Đôi khi thế , một chút bão tố ùa về ... rồi qua thôi , sẽ qua . Có những ngày như thế để đi chậm lại , bớt giận hờn đua chen . Một ngày như thế ta lại về với ta .
    Cám ơn bạn bè chia sẻ .

    Tuesday January 13, 2009 - 08:57am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. ongdi… Offline IM

    doc bai viet cua chi em bong thay "rung rung , chao chao , lieu xieu , ruc ruc ..." chi ah , nhung ngay cuoi nam thuong lam cho nguoi ta co cai cam giac chao chao, nhung nho nhu the chi nhi!

    Tuesday January 13, 2009 - 10:44am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Ha Offline

    Tết đến mà lòng mình không tết, lại liêu xiêu, lại nhớ, lại... thấy buồn buồn khi cảm giác cô quạnh tràn về. Yến rất hiểu bạn đó...

    Tuesday January 13, 2009 - 10:30am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Khói … Offline

    bình yên chị nhé!

    Tuesday January 13, 2009 - 03:45pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. giaogia Offline

    Heheheh, khi nào Gió muốn " một mình lao xao" thì kêu GG mang XL tới chở đi dzòng dzòng nha .

    Wednesday January 14, 2009 - 03:49am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Lan t… Offline

    Em thích những bản nhạc không tên của Vũ Thành an ngày xưa....và em như thấy chị thấp thoáng có những nỗi lòng và sự trăn trở như vậy.......
    Đời người biết có mấy lúc vui, và đâu phải nước mắt cứ chảy xuống là khóc, chị cũng từng nói như rất hiểu về em:...nhiều khi cười cũng là khóc.....
    Dù vậy em cũng luôn mong lòng chị được nhẹ, tâm chị được bình yên để em và mọi người được thấy nụ cười của chị không phải là cách để ngăn nước mắt lại......

    Wednesday January 14, 2009 - 07:12am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Lê Hoàng:

    Có những lúc tâm hồn phiêu lãng lênh đênh như vậy, một chút nhung nhớ mơ hồ, cảm nhận cô đơn ùa tới gây cho mình chút bâng khuâng luyến tiếc...

    Wednesday January 14, 2009 - 02:51pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Mr.Ngoc Offline

    Chị Gió ơi! MN buồn quá...đang mò mẫm đây,chưa biết hồi âm cho chị thế nào.chi vui lòng làm gia sư cho MN ha...MN rất thích ngôi nhà của chị-đẹp lắm đó.

    Tuesday January 20, 2009 - 05:26am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. Co' nhung luc tam su voi minh, voi lo`ng de roi nhe nhang chi oi! neu khong co' blog se buon lam, em nghi tam hon chi luon ngap tran yeu thuong thi moi viet duoc nhung dong chu nay!

    Trả lờiXóa
  18. Chị vốn đa cảm từ bé ...đó không phải là điều hạnh phúc bientim ạ

    Trả lờiXóa