Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2009

Đi về nơi có sóng....

Ngày mai mình có một chuyến đi – đi về nơi có sóng – không háo hức , không nôn nao chỉ bỗng dưng thèm nhìn sóng , thèm thấy một khoảng trời xanh ngắt ,mênh mang tầm nhìn và thèm được thấy một cánh hải âu biết bao.

Cũng như bao lần đi khác , lại chọn một ô cửa xe , im lặng nhìn ra ngoài , những góc phố ,những rừng cây, những xóm làng lùi lại phía sau . Một đôi chỗ quen thuộc, nhắc nhớ một kỉ niệm , một bóng hình , một nỗi buồn , một niềm vui rồi giật mình bởi một tiếng cười to , tiếng cãi nhau lóe xóe trong một canh bài giết thời gian của đồng nghiệp . Cái không khí thật quen trong bao nhiêu chuyến đi.

Cũng như bao lần đi khác , lại ngồi một góc không nắng nhìn sóng dạt dào , nghe cái xôn xao quanh mình , thi thoảng cười mỉm chi , cười ngặt nghẽo , cười giòn tan , cười như lâu lắm mới được cười , tiếng cười tan vào gió ,vào nắng và vào sóng .Lại ăn , ngủ , café, đi loanh quanh cùng cái nhóm nhỏ vài người cùng sở thích , lại đùa giỡn , nói cười , đời bỗng khác đi , ngày bỗng xôn xao hơn.

Cũng như bao lần đi khác , một lúc nào đó thật nhanh lại vu vơ với cái góc khuất của mình .Cái góc khuất có tiếng cười , tiếng khóc thật khẽ khàng , có cái nhìn thật nghiêng , có chút lòng bão giông như sóng . Thật nhanh thôi đấy , bởi tiếng xôn xao của góc đời thật lại réo gọi mình kìa .

Cũng như bao lần đi khác , thèm một mình một lúc qua vài con phố lạ, lơ láo nhìn loanh quanh ,cảm nhận đời khác đi , mình khác đi … mới toanh ở một nơi chốn lạ hoắc ,rồi chợt nhận ra chỉ có lòng mình là vẫn thế lơ mơ , ngờ nghệch , mang mang đến buồn cười .

Ngày mai mình đi về nơi có sóng , thật nhiều sóng !

16 nhận xét:

  1. Lê Uy… Offline

    Hãy để lòng dạt dào như sóng
    Quên gánh đời trìu trĩu âu lo...

    Thursday January 1, 2009 - 04:13am (EST) Remove Comment


    Trả lờiXóa
  2. Ha Offline

    Đi về nơi có sóng lúc này chắc sẽ gặp nhiều sóng to đó Gió, chắc chỉ ngắm nhìn sóng và gió làm cho tóc bay bay, cho gợi nhớ nhiều từng góc phố, từng hình ảnh đã qua… nhìn lại lòng mình xem có khác cái ngày nào đó không? Và cảm nhận mình khác cái ngày ấy, vui một chút, rạng rỡ một chút. Mong như thế nha Gió
    Chị thì lúc nào cũng nôn nao về với sóng, nhưng phải là dịp hè để nhìn những con sóng lăn tăn, hoặc vài vòng bơi đùa với sóng… thích lắm nhưng thú thật rất sợ những con sóng to mang đến nhiều nỗi bất an. Chuyến đi chơi vui vẻ nha Gió, thật bình an đó!


    Thursday January 1, 2009 - 04:13pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Tuyen… Offline

    Đi đâu vậy, có ra NT không? Nếu ra là phải nhắn nhen!

    Thursday January 1, 2009 - 05:19pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Bác Từ Offline IM

    Cũng như bao lần đi khác, nhớ mang theo về tí tị tì ti sóng nhé gió.
    Thượng lộ bình an.

    Thursday January 1, 2009 - 06:33am (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. NgocY… Offline IM

    Đi chơi vui nha Gió. Nhớ mang theo áo ấm. Biển ban ngày chỉ cần một chiếc váy hoa và chân trần, nhưng đêm chắc lạnh.

    Thursday January 1, 2009 - 04:48am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. hoa a… Offline

    Đi về nơi có sóng thật tuyệt chị ạ, nghe đươc tiếng ì ầm từ lòng biển cuộn trào thành từng đọt sóng, nghe được tiếng tiếng gió hát và tiếng râm ran của chim, chợt thấy lòng mình thanh thản đến lạ, chúc chị có chuyến đi vui vẻ nha.
    Chúc chị năm mới zui zẻ, hạnh phúc và luon tràn ngập tiếng cười!
    Happy new year 2009!

    Thursday January 1, 2009 - 08:13pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Ms Thỏ Offline IM

    Chị ơi, cho em theo cảm xúc này với...
    Đọc mà có cảm giác em đang ở trong đó chị ạh.
    Nhất là đoạn này:
    "Cũng như bao lần đi khác , một lúc nào đó thật nhanh lại vu vơ với cái góc khuất của mình .Cái góc khuất có tiếng cười , tiếng khóc thật khẽ khàng , có cái nhìn thật nghiêng , có chút lòng bão giông như sóng . Thật nhanh thôi đấy , bởi tiếng xôn xao của góc đời thật lại réo gọi mình kìa .


    Cũng như bao lần đi khác , thèm một mình một lúc qua vài con phố lạ, lơ láo nhìn loanh quanh ,cảm nhận đời khác đi , mình khác đi … mới toanh ở một nơi chốn lạ hoắc ,rồi chợt nhận ra chỉ có lòng mình là vẫn thế lơ mơ , ngờ nghệch , mang mang đến buồn cười"

    Thursday January 1, 2009 - 10:02am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Tạ Mi… Offline IM

    Năm mới thật bình yên những cơn sóng hiền hòa chị nhé!

    Thursday January 1, 2009 - 10:15pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Chia … Offline IM

    Ngày mai,...Gió lại đi về nơi có Sóng, thật nhiều Sóng,... nữa ư ?
    Cũng nên lắm chứ,...mình cũng muốn có dịp lại đi về nơi có Sóng,...như Gió...!
    ...Để làm gì... Gió có biết không ?
    Có lẽ,...để càng thấm thía thêm những dòng tâm sự hôm nào "Xin đừng như Sóng,..."
    ...để càng hiểu thêm "Sóng cứ dạt dào xô bờ rồi sóng lại tan,...con sóng đến sau không hẳn là con sóng trước,... Tình yêu thì muôn đời ở đấy nhưng lòng người như sóng đấy thôi,..."
    ...để càng chiêm nghiệm thêm rằng "đôi lúc ta lướt qua Hạnh phúc...chỉ bỏ lại cái nhìn hờ hững để đi tìm mãi một cái bóng Hạnh phúc mịt mù...."
    Chắc chắn, sau chuyến đi của Gió... CS sẽ được hiểu thêm về Sóng,...sẽ biết thêm những "bí ẩn" mà Sóng sẽ gửi cho Gió mang về,...


    Thursday January 1, 2009 - 07:33am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Khói … Offline

    em chúc chị sẽ là ngọn sóng hiền hoà đến nơi những con sóng dịu êm, lòng sẽ ngọt ngào hơn với chuyến đi này chị nhé, em yêu biển và rất yêu biển chị ạ! em muốn đi nữa hjc...!

    Friday January 2, 2009 - 12:54am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. caong… Offline

    Chị ơi, chị đi đâu vậy?

    Friday January 2, 2009 - 12:57am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. MAP M Offline

    Hic , tại vì Gío đi mờ hok cho em theo .Nếu có em , Gió sẽ thấy biển một bên và em một bên là như thế nào ...
    Biển dịu dàng mà em lại đùng đòang ...he he !
    Thôi cứ về nơi nhiều sóng , thật nhiều ...để "đôi khi ta lắng nghe ta...nghe sóng âm u , dội vào đời ...lòng ta Gió cát phù du , bay về ..."
    Và nhận ra mình thật bình an trong cảm xúc...

    Friday January 2, 2009 - 06:13am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. NgocY… Offline IM

    Ôi MM ơi, chị thích " Biển dịu dàng mà em lại đùng đoàng..." quá hà, uh, mà...đùng đoàng là sao vậy MM?

    Friday January 2, 2009 - 07:43am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. MAP M Offline

    Xin phép Gió ,cho em xí xớn một tí với chị Ngọc Yến nơi nhà chị hen : đùng đòang , hic , đó là khi có em ở đó , thì Sóng không ...ồn ào bằng em .Rằng em sẽ nổ "z8ng miểng" vào Sóng .Rằng :
    Nơi đây , đời giấu cả những buồn vui vào Sóng
    Ta thay đời trả lại những buồn vui ...he he !

    Saturday January 3, 2009 - 09:49am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. ongdi… Offline IM

    luc nao buon va co don em hay ra bien ,nhin song vo vao bo ,nghe tieng kec kec cua chim bien ...neu nhu ko so nhung nguoi xau bung thi em se ngu luon ngoai bai bien ..

    Saturday January 3, 2009 - 05:24pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Lan t… Offline

    Hãy gởi sóng mang đi những nỗi buồn và chông chênh để chị Gió của em và mọi người sẽ luôn có những nụ cười thật tươi vui nha chị.....

    Sunday January 4, 2009 - 08:29am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa