Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Có về được tuổi thơ ?



Hai mươi tám Tết , vào trường bắt đầu buổi trực tết đầu tiên . Trường vắng, cái hiu hắt của những ngày cuối năm loáng thoáng trong khoảng sân ngập xác lá khô , trong cái nắng hanh hanh , nhàn nhạt, trong cái màu đỏ quạch của lá bàng , trong cả khoảng trời nghiêng nghiêng xám.

.Sân trường vắng hoe Photobucket
.nhìn trời Photobucket
.thay lá Photobucket

Ngồi ngoài sân nghe vài bản nhạc từ chiếc điện thoại với Liên …rồi ra khoảng sân chơi đầy cát của học sinh nghịch ngợm . Ngày thường , chỗ này lúc nào cũng đông , lũ trò nhỏ luôn luôn có mặt ,la hét , chạy nhảy , tranh giành vì vài trò chơi không đủ thỏa lòng gần hai ngàn đứa nhóc , hôm nay vắng hoe ,cái xích đu , cái cầu trượt buồn tênh và làm mình bỗng thèm “xin một vé trở về tuổi thơ” cùng những trò chơi đã một thời xa lắc .Lăn lê bò toài với những trò chơi , tiếng cười loang một khoảng không gian vắng , những trò chơi trở thành ngượng ngập , lúng túng , vụng về đến buồn cười , mới biết dù có xin được vé …cũng khó có thể trở về làm một đứa trẻ thơ với tâm hồn trong veo, lành lặn như ngày xưa .

xích đu
Photobucket

buồn cười quá cầu trượt ơi !!!
. Photobucket

khó giữ thăng bằng thế !!!
. Photobucket

lá xanh ơi là xanh!!!
. Photobucket

.lăn lê, bò toài ... Photobucket
nghỉ thôi !
. Photobucket
. Photobucket

Thu Thủy
. Photobucket

.Thùy Liên , làm gì thế ? Photobucket

.nhìn lá
Photobucket


Hết ca trực lúc 5 giờ chiều vì phải trực hộ một đồng nghiệp . Chiều sắp tàn , bóng chiều buồn buồn , những bông hướng dương vàng rực vẫn nghếch mặt tìm tia nắng cuối cùng của ngày .


Buổi tối ghé Diva với một người bạn , những câu chuyện mênh mang, thú vị , vài câu đùa thân tình qua điện thoại với một người bạn khác, ngước nhìn tán lá xòe rộng trên đầu, buổi tối của những ngày cuối năm thật thanh bình .Cám ơn một ngày đi qua với những nụ cười,với nhiều niềm vui …


Ngày đã tàn , năm sắp qua, vẫn còn chút bâng khuâng luẩn quẩn theo về.

19 nhận xét:

  1. ben t Offline

    Sân trường vắng tênh
    Xác lá rụng nao lòng
    Một vòm trời âm u
    Sao che được sắc tía hãnh kiêu của lá bàng non
    Những trò đùa thơ dại
    Chị đốt thời gian trôi
    ...
    Ngước nhìn tán lá
    Đâu phải chờ sự chở che
    Chị cười ,vì

    Bình yên đi cùng mùa Xuân
    Chị nhỉ ?!.
    [hai entries liên tiếp chú còm mở màn , hehe .]

    Saturday January 24, 2009 - 02:02am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. Khánh… Offline

    Hí, nhìn nụ cười của Gió là thấy mùa Xuân gồi ! Hướng Dương đẹp quá chị à , và màu vàng của tường vôi ngôi trường chị rất đẹp. Những tường rào kia nếu có thêm những mảng dây leo mỏng đính lên thì sẽ đẹp hơn .Nhà em sơn toàn màu vàng (khè) giống vậy đó .

    Ôi, nhìn chị slide vui tươi nhí nhảnh dễ thương như con nýt í !
    @Last picture: cô bé đang si nghỉ vu vơ gì mà cười ngộ gê ...! Bức ảnh toát lên 1 tâm hồn trẻ trung trong 1 người đàn bà khả ái.
    Sáng nay em kô cần ra vườn tưới hướng dương vì trời đang mưa..

    .
    Ngủ ngon Gió iu. Sweet dream...!

    Friday January 23, 2009 - 01:23pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. giaogia Offline

    Hehehe, nhìn Gió trở về tuổi thơ .... dễ thương quá..


    Saturday January 24, 2009 - 04:34am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Khánh… Offline

    Cái playground nhìn giống ở trường của con em lắm. Nhìn cây bàng, nhớ bâng quơ ..Cây bàng Thời Gian.

    Tia Nắng đi...
    Rồi Tia Nắng lại về
    Hoa vẫn nở trong vườn nhà ai
    Hoa vẫn nở trên những nẽo đường quanh bè bạn
    Nơi ta qua...
    song hành, đếm bước
    Buồn theo mây trôi
    Vui theo Gió về ..
    .
    Ngày đã tới
    ru lại tình ta, với ta .

    Friday January 23, 2009 - 01:35pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Gió Đ… Offline IM

    Gió muôn đời lãng đãng.
    Mây trời cứ trôi nhanh.
    Anh chìm trong phiêu lãng
    Gió cuộn mình lặng thinh.




    Saturday January 24, 2009 - 05:26am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Lan t… Offline

    Em mong chị mãi bình yên và vui vẻ như vầy hoài.

    Saturday January 24, 2009 - 06:05am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Chia … Offline IM

    Ôi! Cũng ngôi trường đó,...-ngôi trường mà Gió đã gắn một "phần Đời" của mình với đàn em thân yêu,...với những đồng nghiệp thương mến,...
    Cũng lạ,...Sao "tự nhiên" CS cũng cảm thấy thân quen với ngôi trường ấy của Gió,...
    Có phải...vì đã biết sân trường ấy có "Thuyền Giấy ngày mưa,..." những ngày cuối tháng 10. 2008,...chăng ?
    Hay, bây giờ,...nhìn lại sân trường vắng hoe,...nhìn trời,...thay lá,...trong những ngày giáp Tết,...?
    Nhưng, hơn cả ngôi trường và những gì thân quen của Gió,...mình vẫn thích Gió của những ngày cuối năm, giáp Tết này,...Gió với nụ cười...như tươi trẻ hơn, yêu đời hơn, ít ưu phiền hơn, nỗi chông chênh dường như biến mất,...
    Năm mới,...CS thành tâm cầu chúc...bạn hiền Gió mãi được như vậy nghe Gió,...!


    Friday January 23, 2009 - 04:17pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. NgocY… Offline IM

    Ồ, Gió đang trở về tuổi thơ thật đấy, quần xanh, áo đỏ, tóc ngang vai thả bay, và chiếc xích đu tuổi nhỏ. Chả cần đi đâu xa, một khung cảnh tưởng chừng quen thuộc đến phát ngán, vẫn có một ngày cho mình ngập tràn những cảm xúc thật thân thương Gió nhỉ ?

    Friday January 23, 2009 - 07:39pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Lê Uy… Offline

    Cái title mang dấu ? nhưng entry và ảnh là câu trả lời rồi ! Chị đã về lại tuổi thơ qua nụ cười tươi hơn đóa Hướng Dương - em nghĩ thế, chị Gió ạ !

    Friday January 23, 2009 - 11:27pm (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Ms Thỏ Offline IM

    Những ngày cuối năm của chị Gió thật nhẹ nhàng và nụ cười thì trong veo.
    Chị ơi! Thơ anh Ben t làm hay chị nhỉ!

    Saturday January 24, 2009 - 12:27am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Bến M… Offline IM

    Hihi,may mà xích đu không bị đứt.Thấy các Tỉ ngồi xích đu NA hồi hộp quá.Hehehe.
    Ước gì quay lại tuổi thơ
    Cho ta thơ thẩn mộng mơ vui đùa


    Saturday January 24, 2009 - 01:14pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Thanh L Offline

    Khi tiếp xúc với những trò nhỏ thân yêu của mình thì dường như mình trở về với tuổi thơ đó chị. Em đã hiểu vì sao chị vẫn thích không khí của trường học.

    Saturday January 24, 2009 - 05:45am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Ha Offline

    hihi.. giờ mới vào được đến đây, thấy Gió cười tươi, nụ cười xinh xinh ai gặp rồi nhớ hoài... có ai nhớ Gió ra ngẩn vào ngơ hông ta? hehhhhe...

    Saturday January 24, 2009 - 07:32pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. laoth… Offline

    Hihi... Xì tin giáo viên. Nhìn loạt ảnh này hay thế!

    Sunday January 25, 2009 - 10:46am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. MAP M Offline

    Xuân là xuân ở trong ta , chị à !
    Nhìn hình mấy chị em trực Tết vui thế còn gì ...
    Tuổi thơ cũng không đâu xa
    Vẫn là tự thưở mẹ cha tạo hình ...

    Monday January 26, 2009 - 11:08am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Thu N… Offline

    Em hồn nhiên
    Và em sẽ bình yên!

    Monday January 26, 2009 - 11:22am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. Ngày … Offline

    ngôi trường thật đẹp và cô Gió cũng thật là đẹp! Em thích loạt ảnh này quá cô Gió ơi

    Monday January 26, 2009 - 04:56pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. hi,hi,hi hon nhien de thuong qua chi oi, cu' vui choi vay moi tre...ngoi truong hien lanh va dep nhu ngoi truong o que em qua di, nhung truong em o que nen san truong rong hon nhieu...!

    Trả lờiXóa
  19. Cách đây 2 năm rồi đấy bientim ...!

    Trả lờiXóa