Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2009

Saigon mùa xuân.....


Saigon mùa xuân vẫn còn quấn quýt cái lạnh cuối đông … Saigon năm nay biết lạnh , biết bâng khuâng , Saigon nhỉ ?

Sáng theo trường đưa học sinh đi chơi , qua thảo Cầm Viên , nơi có biết bao kỉ niệm thời đi học mà chừng như lâu lắm chẳng ghé qua . Loanh quanh ở Thảo Cầm Viên ta lại nhớ mi Loan ạ .Không còn tìm được cái chỗ ngày xưa chúng mình thường ngồi nữa… Tất cả đều như mới toanh , ta như một người khách lạ , dấu chân thời 17 xa lơ xa lắc, vạt áo trắng ngày nào bay mù cả trí nhớ nhỏ nhoi .


Qua những phố đông của Saigon buổi sáng , nắng lúng liếng cười … Saigon đẹp , Saigon bỗng tinh khôi từng góc phố quen , lại vu vơ nhìn phố , lại đưa máy qua khung cửa kính xe chộp vài góc Saigon lung linh Lũ nhỏ tung tăng ở Công viên nước Đầm Sen , 14 giờ đã lục đục ra xe vậy mà 16 giờ hơn mới đến nhà .

Saigon mùa xuân …còn thoáng lá vàng bay , có mùa thu nào đang ở lại ….Saigon ơi bâng khuâng !

.nghiêng nghiêng hồ Photobucket


.cỏ xanh ơi ! Photobucket


.
còn thoáng lá vàng bay

.
một mình Photobucket

.con đường mơ ngủ Photobucket .cầu nhỏ chao nghiêng Photobucket
.choáng khi thấy màu tím bằng lăng Photobucket .tím đến rưng rưng Photobucket .mùa đông thay áo mùa xuân Photobucket .về giữa những hàng cây Photobucket .góc phố mùa xuân Photobucket .qua cầu Saigon Photobucket

Mùa xuân thay lá mùa đông ... để nghe chim hót chuyện tình....
Cám ơn lời bài hát "Thành phố mùa xuân" của nhạc sĩ TCS


15 nhận xét:

  1. NgocY… Offline IM

    Gió nghen, dắt học trò đi chơi, không lo chăm học trò, chỉ lo tìm kỷ niệm và ...chụp ảnh thôi. Phạt cô mới được!
    Nhưng ảnh Cô chụp đẹp quá, làm mình bỗng muốn ngửa cổ hát lên " Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi !..La là là la là..la là là la là.Ô đời đẹp quá đẹp quá! Tràn bao ý thơ !"

    Thursday January 15, 2009 - 08:08am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. gió h… Offline IM

    Đi theo chúng đấy chứ .Theo đến đâu chụp đến đó .Học trò nhìn thú ... cô nhìn lá xanh , nhìn bằng lăng tím thôi mà ...
    Saigon hôm nay đẹp thật NY ạ !

    Thursday January 15, 2009 - 11:20pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Ha Offline

    Có một ngày tung tăng thích ha Gió, Gió chụp hình góc ảnh đẹp... khen thiệt đó! hehhhhe....

    Thursday January 15, 2009 - 11:24pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Khói … Offline

    chị chụp hình ảnh ngày càng điệu nghệ, em thích nhất là cái nhìn mộc mạc của chị trong những tấm ảnh, rất thực. em nghe bài này nhiều lần lắm, nghe hoài vẫn thấy hay, đã từng tung lên blast như chị hihi...

    Friday January 16, 2009 - 12:48am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Bác Từ Offline IM

    Lạ nhỉ! Sàigòn cũng có bằng lăng? mà bằng lăng hoa nở tháng 5, còn Sàigòn lại nở tháng này ..tìm .. ngó hoài không thấy chú dế co ro trong đám cỏ ..thôi .. chắc có thể ngỏm củ tỏi rồi.

    Thursday January 15, 2009 - 04:42pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Lan t… Offline

    Thảo Cầm viên là cả một bầu trời tuổi thơ của những thế hệ chúng ta ngày xưa chị hén.....
    Em bỗng nghe bâng khuâng........

    Friday January 16, 2009 - 06:17am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Tạ Mi… Offline IM

    Sài Gòn đẹp, hiền và đáng yêu qua từng cảm xúc chị nhỉ !!! :D

    Friday January 16, 2009 - 08:35am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Hoai … Offline IM

    (Hìhì, Y hát nghe tưng bùng phải ko Windy?)

    Sài Gòn mùa xuân cũng đẹp thầm lặng những góc nhỏ ấy chứ phải ko? Chỉ vì người Sài Gòn cứ tất bật mãi mà quên đi tìm và thưởng thức thôi...

    Friday January 16, 2009 - 07:04pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. KimDu… Offline

    cám ơn Gió dịu dàng như thế
    gió mùa xuân say đắm hương mê..


    Friday January 16, 2009 - 09:51pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. thang… Offline IM

    Mùa xuân thật gần rồi chị nhỉ?!!!

    Saturday January 17, 2009 - 02:37pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. MAP M Offline

    Năm nào giao thừa mà bạn em gọi về đúng , em đều hát cho hắn nghe câu này : Sài gòn mùa xuân , còn thắm lá vàng rơi . Có mùa thu nào không ở lại ...
    Và năm nào cũng khụt khịt ở hai đầu dây nói Gió à !
    Mùa xuân rất hiền , lặng im chứa đựng mọi trần ai ...

    Saturday January 17, 2009 - 07:04pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Chia … Offline IM

    Ước gì...có mãi một Sài Gòn Xuân như vậy,...trong Gió,...trong chúng ta,...

    Saturday January 17, 2009 - 03:43pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Lê Hoàng:

    Qua hình ảnh, anh tưởng khung cảnh như khoảng không gian nào đó im vắng thơ mộng với rừng lá xanh tươi, giòng sông với sương mù bao phũ hơn là cảnh nhộn nhịp bon chen với rừng xe cộ hổn tạp ồn ào cũa Saigon. Ai nói Sg không có mùa Xuân!

    Sunday January 18, 2009 - 10:07am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Những khoảng lặng của Sài Gòn đẹp quá bạn ơi, hơi lạ là mùa này mà đã có màu tím của bằng lăng có lẽ hoa trái mùa chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài và hình chắc Gió post khoảng 2, 3 năm trước . Lúc ấy cũng ngạc nhiên vì hoa bằng lăng có trái mùa ..Chính vì thế dù xa Gió cũng cố lấy cho được cái sắc tím dịu dàng ấy . Cám ơn LN

      Xóa