Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Đi...


Sáng nay họp hội đồng SP ,trong đó có bàn cả kế hoạch đi chơi nhân ngày 20.11, có thể là một ngày cùng biển xanh , có thể một ngày về đồng bằng nghe mùi rơm rạ . Mình thì đi đâu cũng được , miễn được đi . Tháng 10 , công việc nhiều quá ..nhiều phát u mê , nhiều phát chán mình … nhiều phát ốm . Tháng 11, không ít việc hơn với biết bao phong trào để lại đón tháng 12 …đoàn thanh tra về trường .Đôi lúc , buổi chiều trở về nhà với nỗi mệt mỏi mình lại có cảm giác chông chênh, lại có cảm giác thèm được quăng đống công việc bộn bề này vào góc nhà , xách túi và …ĐI .

Đi … có nghĩa là lại được về với thần thái khác hơn , với ngày tháng dường như mới hơn , với cái chòng chành say say của những chuyến xe còn sót lại trong chút nhớ làm tươi tắn cái nhìn hơn . Chiều nhận điện thoại người bạn cũ rủ đi Đà Lạt nhưng đành từ chối , đặc thù công việc mình như thế , không phải cứ muốn đi là đi , bạn bảo “ chán HD quá !” , chỉ biết cười “uh , chán thiệt ấy ơi!” ,làm sao bạn biết là mình cũng thèm đi muốn chết ???

Lần nào cũng vậy , mỗi lần có dịp đi khỏi cái góc nhỏ quen thuộc này mình đều háo hức ..giống con nít hết sức – dù rằng ngay cả cái nơi chốn tưởng chừng thân thuộc đến phát chán này mình cũng chưa đi hết , bạn bè hỏi một đôi chỗ cứ ngơ ngác cười “… biết chết liền !” . Thi thoảng , xem lại những tấm hình chụp trong vài chuyến đi … với bạn bè , hoăc chỉ mình mình lại vẫn nhớ mồn một những ngày cười hồn nhiên …bỏ lại sau lưng những nỗi mệt mỏi , âu lo của cuộc sống bộn bề ,… chạnh nghĩ : nếu không có những chuyến đi …thì sao nhỉ ?, chắc lại " nhìn lại mình đời đã xanh rêu quá ! "

Photobucket

Đà Lạt - 2003

Photobucket

Đà Lạt 2004

Photobucket

Bạch Dinh -Vũng Tàu - một tối mùa hè

Photobucket



Nha Trang 2007

Photobucket Photobucket


Chùa Hội Sơn -Q9

Photobucket

Đà Lạt - 2003

Photobucket



Vũng Tàu 2002
Photobucket


Hồ Lăk - BMT 2004

Photobucket

Cỏ xanh ơi !
Photobucket

Tiền Giang ( năm nào hổng nhớ )
Photobucket

Bờ kè Bạch Dinh - VT
Photobucket

Giữa rừng
Photobucket

Trước biển
Photobucket

Cám ơn lắm những chuyến đi dài ngày , những chuyến đi ngắn ngày .. những chuyến đi bát ngát những nụ cười bạn bè và cả những thoáng một mình chơi vơi phố nữa . Đi …. để lại trở về tiếp tục loanh quanh giữa cuộc sống bộn bề , chật chội ... giữa lòng mình hanh hao .

19 nhận xét:

  1. caong… Offline

    Em cũng khoái đi, mà đi chỗ nào yên tĩnh ít người. Nói chung là em hông thích chỗ nhiều người. Mà đi du lịch 4 người là vừa nhất, hai cũng được. Mà trường em hơn trăm rưỡi giáo viên, thêm người nhà nữa.... lần nào đi cũng mấy chiếc 45 chỗ, nghĩ tới đã ngán cho mấy thầy cô làm công đoàn....Em thường đi nhóm nhỏ thôi, hoặc vài người phóng xe đi du lịch bụi thôi...

    Wednesday November 5, 2008 - 02:15am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. ben t Offline

    Choáng , hehe !

    Wednesday November 5, 2008 - 04:12am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Gió Đ… Offline IM

    Mong cho Gió có nhiều chuyến đi, đi đâu cũng được để giảm đi những căn thẳng thường ngày. Vui lên Gió nhé

    Wednesday November 5, 2008 - 04:28am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. MAP M Offline

    Hic , cho em đi zới Gió à ! Được không zị ?

    Wednesday November 5, 2008 - 06:00am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. Ha Offline

    Đi đi Gió, những chuyến đi sẽ xua tan được mệt mỏi làm cho tinh thần khoan khoái hơn. Chị thì vẫn mê biển và thích những chuyến đi về biển, được ngắm bình minh ở biển, được yên ả giữa trời cao biển rộng... cái cảm giác ấy thật lạ... Còn về những vùng miền quê cũng thích lắm, có cảm giác thật mộc mạc, thanh bình... heheehe... đi chơi một chuyến về sẽ có thêm nhiều nụ cười... thấy ảnh trên toàn cười thật vui đó!


    Wednesday November 5, 2008 - 06:12am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Khánh… Offline

    Em mới phát hiện ra lý do tại sao mặt chị Dung trông quen quen ròi ! cái miệng chị Dung cười trông giống hệt cái miệng cười của nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy mà em yêu thích nhất ! Em yêu Lệ Thủy vì cái giọng hát mà thanh âm rất TRẺ TRUNG, buồn vời vợi của cô ấy. Giọng của chị Dung thì sao hé? :X

    ủa mà , hình như khuôn mặt trái xoan của chị củng hơi giống Lệ Thủy á !

    Tuesday November 4, 2008 - 04:10pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Lê Uy… Offline

    Em cũng như chị, thèm lăn mình theo những chuyến đi.
    Entry này thú vị quá ! chị à, chị tươi tắn như một bông hoa í !

    Tuesday November 4, 2008 - 08:15pm (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. NgocY… Offline IM

    Thích nhỉ . Ước gì mình cũng có một chuyến đi thư giãn như Gió - vất hết mọi nhọc nhằn , lo toan qua một bên để bay nhảy thỏa thích cùng bạn bè . Vui thật nhiều và post thật nhiều hình lên nhé.( Gió trong những tấm hình trên lúc nào cũng tươi tắn và dễ thương chi lạ .)

    Tuesday November 4, 2008 - 07:46pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. Hoa đ… Offline IM

    Em nói nhỏ với chị này:Qua nhà em đọc thơ quãng cáo về phố núi đi,Rồi 20/11 này xếp đồ vào vali và...

    Wednesday November 5, 2008 - 07:16pm (VUT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. cunbe Offline

    Những chuyến đi gác lại lo toan, mệt mỏi của cuộc sống thường nhật cho ta những giờ phút tươi vui và đầy ắp kỷ niệm ngọt ngào, để mỗi lần nhìn lại..... cảm xúc dạt dào chị nhỉ... Thời gian giường như không làm thay đổi được nét xinh tươi và trẻ trung của chị. Chúc chị luôn tươi vui và thành công chị nhé

    Wednesday November 5, 2008 - 10:57am (CET) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Tuyen… Offline

    Hình "nhon" quá nhen! Nhí nhảnh nữa!

    Wednesday November 5, 2008 - 09:36pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Chia … Offline IM

    CS vào thăm Gió và "Đi.." cùng Gió...lần này...
    CS đã nhìn Gió...ngắm Gió thật kỹ...thật nhiều lần như vậy...để làm gì, Gió có biết không ?
    Để cố tìm trên gương mặt vẫn còn phản phất nét "hồn nhiên" kia,...ở nụ cười vẫn rất "tươi tắn" ấy...hình như vẫn còn ẩn sâu trong đó...một tâm hồn "sâu lắng"..."vu vơ"...đôi lúc "khắc khoải" về một thời xa lắc, xa lơ nào đó....mà trước đây mình đã thường tìm thấy và cảm nhận ở Gió như vậy...nhiều lần như vậy... từ khi mình quen biết Gió như một người bạn "rất gần" trên Thế giới ẩn này...

    Wednesday November 5, 2008 - 07:27am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. _Thais Offline

    Chị iu nhìn trẻ trung quá. ^^ em có tấm ảnh mình muốn rồi

    Thursday November 6, 2008 - 05:25am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Remil Offline

    Đi chơi cho thanh thản chị Gió ơi.

    Thursday November 6, 2008 - 07:41am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Thu N… Offline

    Tìm được niềm đồng cảm về chuyện đi.
    Hồi nhỏ, nhà chị gần bến xe, cứ thấy lòng nao nao khi nghe tiếng xe rời bến. Giờ già rồi, nghe đi vẫn là cảm giác khấp khởi.
    Như bây giờ, hai hôm nữa đi đón con về. Cứ nôn nao, nôn nao.

    Thursday November 6, 2008 - 08:27am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. THỦY … Offline

    Có khi nào Nha Trang 2008 không chị?Đi NT nhé,chị em mình gặp nhau đi...

    Thursday November 6, 2008 - 01:38pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. giaogia Offline

    Gio chup hinh xinh qua di .

    Thursday November 6, 2008 - 02:27pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. nụcười Offline

    thích quá chị Gió ơi, chị Gió được đi đây đi đó đã quá trời !
    em cũng thích đi lắm nhưng mờ cứ lấn bấn mãi chẳng dứt đựơc
    20/11 thì chỉ ở nhà tiếp hs thôi, 19/11 toạ đàm xong hát hò tại trưòng, cũng vui nhưng mà đi vui hơn chị nhỉ

    Thursday November 6, 2008 - 07:29pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. Lan t… Offline

    Chị luôn rất trẻ trung và thơ ngây trong nụ cười, ánh mắt......có lẽ nhờ vậy mà cứ qua mỗi chuyến đi chị như quên hết những bận lòng và những mệt mỏi trong những vấn đề chị luôn phải đối mặt.
    Mong chị sẽ có chuyến đi vui cho ngày 20/11 sắp tới nha.

    Thursday November 6, 2008 - 07:39pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa