Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Nguyên ơi ...!


Nước mắt vẫn không mầu,
khi lăn qua nỗi đau và hạnh phúc.
Đôi mắt muộn, một vì sao rụng
Giọt nước mắt này anh muốn gọi thành tên.
                      (Chút tự sự và Em_ Đinh Vũ Hoàng Nguyên)

Nguyên đi rồi đấy !
Sáng nay, tôi vừa chúc mừng sinh nhật Nguyên …hung tin đã đến liền sau đó. Chẳng là bất ngờ với người thân và bạn bè Nguyên thế mà vẫn nhói lòng tiếc nuối “Đôi mắt muộn , một vì sao rụng” và chẳng có tên nào đặt cho những giọt nước mắt đâu Nguyên!

Hôm nghe tin Nguyên ốm nặng _ nan y_ tôi lặng lẽ sang Face book save những tấm hình của Nguyên, tôi lặng lẽ mỗi ngày click vào trang chủ của Face book để mong thấy bài Nguyên viết, tôi lặng lẽ cầu mong điều kỳ diệu cho người bạn nhỏ tài hoa của mình … một lời cầu xin luôn nghẹn ngào. Nguyên viết đều, như sợ có ngày không còn được viết, có khi chỉ là những bài viết ngắn , có khi chỉ là những status trào lộng… nhưng luôn luôn tài hoa, sâu sắc và …rất Nguyên. Đôi khi tôi đọc thấy từ Nguyên sự bình thản, nghênh ngang đến đau lòng…

Mấy hôm trước Nguyên sang nhà tôi, cũng lặng lẽ….. Chỉ khi click vào viewing history tôi mới biết. Nguyên vào một bài viết buồn lắm của tôi : “Có những ngày như thế …” một bài viết có những lời âm u, rồi lặng lẽ đi ra…cứ như chỉ để gửi một lời từ biệt !!!

Thôi thì ngủ ngon em trai….!Ngủ ngon với những bài thơ mùa thu đầy lá, trả những ưu tư thế sự cho cuộc đời còn vật vã những lo toan. Đời không thể như thơ nhưng nếu không có thơ sao ta có một cuộc đời như đã, Nguyên nhỉ?
Nguyên hết đau rồi, phải không? Hãy yên tâm, Bũm sẽ lớn lên với một bố Nguyên tràn đầy trong nỗi nhớ thương và lời kể âu yếm của mẹ, của người thân, của bè bạn bố… và với cả bài thơ về những huyết cầu.

Thôi thì ngủ ngon em trai _ một Dương Cưu tài hoa, một cây cọ đầy chất thơ và một người làm thơ bằng cọ…Một người nói chuyện thế sự bằng nụ cười hóm hỉnh, ánh mắt ngạo nghễ và cây bút sắc hơn dao. Ai cũng có một cuộc đời …và cái ta để lại cho cuộc đời mới là vĩnh viễn…

Vĩnh biệt em ..Đinh Vũ Hoàng Nguyên_laothayboigia_ Tháng ba gần qua . Có phải Hà Nội đang là mùa sấu ? Tự dưng chị nhớ bài thơ “Đêm hoa sấu” của Nguyên.

Em xòe ô
từ cơn mưa tháng ba
vào đêm hoa sấu
Chùm chùm chong chóng hoa bay…
…………………..
Nơi vòm hoa he hé ánh mai
Mi em đan vòm hoa trong vắt
Anh chợt gặp
Chú bé thưở nào thập thò sau gốc sấu
Ai nhỉ?,.. trốn tìm trong đáy mắt em.
Tự dưng tưởng tượng một chú bé Nguyên thập thò sau gốc sấu tháng ba của Hà Nội những ngày xưa cũ, Nguyên ơi !

Một chân dung hiền lành nhất của N
Photobucket


Hóm hỉnh

Photobucket


Hạnh phúc

Photobucket.

Photobucket


Với con trai _ Cu Bũm

                Photobucket




183 nhận xét:

  1. nhìn hình cưới thấy anh Bói vui vẻ dễ gần dù gương mặt băm trợn . Thôi chúc ảnh ngủ yên :(

    Trả lờiXóa
  2. Đời người thật ngắn ngủi. Mong anh ấy luôn bình yên.

    Trả lờiXóa
  3. Chi luon lam long em rung ruc vi nhung dong day tinh cam nhu the nay. Tam biet nguoi ban than thiet cua moi nguoi. Tam biet

    Trả lờiXóa
  4. Mong anh ấy bình an nơi cõi vĩnh hằng :((

    Trả lờiXóa
  5. Gió, từ sáng đến giờ em rơi nước mắt mấy lần, bây giờ Gió lại làm em rớt nước mắt nữa. Chỉ biết cầu mong Nguyên ra đi thanh thản và siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Thương nhất vẫn là bé Bũm và Hòa

    Trả lờiXóa
  6. Hình như anh Nguyên đi thăm mọi người trong friends list chị ạ. Em cũng thấy bước chân anh ấy trong nhà em cách đây chưa lâu. Em ít đọc blog của anh ấy nên không biết anh bị bệnh nặng. Bất ngờ khi chiều nay nhận được tin trên FB. Không thể ngờ nên em tìm kiếm thông tin ở trang web khác, và đó là sự thật.
    Em chẳng biết nói sao nữa.
    Vĩnh biệt laothayboigia!

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay cũng là sinh nhật anh N đó chị.

    Trả lờiXóa
  8. Chia buồn với chi Gió, mong anh yên bình nơi cõi vĩnh hằng !

    Trả lờiXóa
  9. Thương tiếc , và bàng hoàng, em chẳng muốn tin đó là sự thật, nhưng em sẽ không nhớ đến Bói bằng sự ủy mị , vì em biết Bói đã sống, vẽ, viết , rất lạc quan ngạo nghễ chị ạ !

    Trả lờiXóa
  10. còn trẻ quá, tiếc thật.
    vĩnh biệt anh.

    Trả lờiXóa
  11. Bài viết thật sâu lắng như một bài điếu văn, đọc mà buồn ray rứt ...Xin hãy ngủ yên Nguyên ơi !

    Trả lờiXóa
  12. Anh bạn N ra đi sớm quá ... để lại thương tiếc cho nhiều người ... Thôi chào anh, lần cuối vậy!

    Trả lờiXóa
  13. sấu nói rất đúng, Nguyên rất tự tin và kiêu hảnh làm người, bây giờ mới biết mặt thật của Nguyên, đẹp trai, manly mà Nguyên vẽ Avatar tự trào rất hóm hĩnh. hỉ tiếc là tài hoa mà mệnh bạc....và thương nhất vẫn là bé Bũm, cháu còn bé quá

    Trả lờiXóa
  14. Mới hôm qua còn đọc mấy dòng của Nguyên trên Fb, thế mà nay đã ra đi....

    Trả lờiXóa
  15. Đọc bài viết muốn khóc quá, người tài hoa sớm ra đi để lại bao đau thương cho gia đình và bạn bè. Thương cu Bủm còn tí xíu... con còn nhỏ quá mà bố đã đi xa.. thương lắm. Thương người vợ trẻ mới ngày nào tay trong tay... thế mà giờ Nguyên đã buông hẳn rồi.. thấy tội quá. Cuộc đời vốn không nói trước được điều gì.. Chia buồn cùng gia đình. Một cõi khác thật bình yên Nguyên ơi.

    Trả lờiXóa

  16. Bạn ấy ra đi rồi hả chị? Tiếc cho một tài năng và một tấm lòng.

    Trả lờiXóa
  17. hôm qua bên nhà chị UV nghe tin một cậu Nguyên nào đó bệnh nặng và chị ấy băn khoăn tìm hoa để tặng sinh nhật, rồi sáng nay nghe tin bạn ấy đã ra đi...... dù không biết bạn ấy là ai em cũng thấy bàng hoàng hẫng hụt
    và sáng giờ em đi tìm lục hết đọc để xem chân dung "laothayboigia" mà mọi người nhắc đến thật nhiều
    và... thật tiếc một con người tài hoa
    biết rằng ai cũng phải đi vào cõi chết
    nhưng bạn ấy ra đi sớm quá, nhanh quá và cũng đột ngột quá
    nhìn hình con trai bạn ấy nhìn bạn ấy mà thật ko cầm được nước mắt
    .......
    bạn ấy sẽ bình an nơi vĩnh hằng
    :((

    Trả lờiXóa
  18. Cái vỏ xù xì ấy giấu một quả tim ấm áp bên trong CTS ạ

    Trả lờiXóa
  19. Bây giờ thì chắc N bình an rồi ..nhất định thế !

    Trả lờiXóa
  20. Mong N bình an như thế nghique nhỉ

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn Bũm ..đứt cả ruột Mây ạ !

    Trả lờiXóa
  22. Chị mới biết N ốm nặng vài tuần ... ngày nào cũng ghé FB thăm N ..vì N ít vào Multi.
    Biết trước là thế , vẫn nhói lòng QA ạ

    Trả lờiXóa
  23. Chị biết, sáng vừa chúc SN nguyên xong thì nghe tin buồn ...:(

    Trả lờiXóa
  24. Thì có cách nào ta vẫn phải tiễn Bói thôi ... Chắc là Bói vẫn cười ngạo nghễ Sấu ạ

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn em ... Ta tiếc những người trẻ, quá trẻ !

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn ST ...Đó là người bạn nhỏ từ yahoo 360 của chị

    Trả lờiXóa
  27. Thế này là entry chia tay đấy ư Gió? Không, em đang nghĩ entry này là của một người Chị đi làm ăn xa quay về bên đứa em trai có khôn mà chưa lớn, mỏi mệt vật vã với những cạnh tranh ngòai đời, ngủ quên nơi chõng tre góc vườn. Chị về, cúi xuống, vuốt ve mái tóc cứng cỏi, ngang ngược của đứa em đó và ru nó yên giấc...
    Thế này là nước mắt chia tay đấy ư? Không, em đang nghĩ đây là một bài thơ của một Bạn thơ dành cho Người thơ tài hoa nhất mực mà mình quen biết. Người thơ quen nhau qua thơ, thì khi phải chia tay nhau cũng vẫn là thơ. Những dòng thơ như những lát cắt, khắc vào nhau, vào tâm hồn mình những dấu rất sâu... Gío không biết uống rượu, nhưng đọc entry này của Chị, em hình dung, tóc xõa, áo tím, ngồi đâu đó lặng thinh trong bóng tối với rượu nhạt tiễn đưa... buồn.
    Thế này là bàn tay cố níu về nhau một lần ư? Không, đây là những lời trân trọng, tử tế nhất của những người đáng qúy, tử tế dành cho nhau trước lúc quay đi trở về cõi đời ô trọc của mình. Quay về để qua những góc phố tối tăm nhám nhúa những dấm dúi, quay về để nhìn xuống mặt đường thấy những đồng tiền hao gầy của nhân dân bị ăn chặn, bớt xén, để đắng lòng vì khỏang trống mà một người tử tế vừa ra đi kia để lại. Người ra đi không biết có an lòng đi về nơi tử tế, không biết, nhưng entry này là lời cầu chúc muộn màng, rằng Anh hãy cứ an nhiên... rằng Anh sẽ và còn mãi ở lâu lắm trong lòng chúng tôi...
    Gió ơi, ta ôm nhau nhé...
    Em đi uống đây, một mình, 3 chén, tiễn Nguyên...

    Trả lờiXóa
  28. Nguyên tự trào luôn đấy ...Một N hóm hỉnh, đểu không chịu được !!!

    Trả lờiXóa
  29. N viết đến hơi thở cuối mà caulongbachai

    Trả lờiXóa
  30. Em dự định gặp N mùa hè này đấy chị ...Thế là muộn rồi !!!

    Trả lờiXóa
  31. Ta có thêm một nickname im lặng trong Friendlist Zip héng !

    Trả lờiXóa
  32. @moido : cám ơn em ..nhìn cái ảnh ko cầm được nước mắt

    Trả lờiXóa
  33. Nhất định thế ...N có nhiều người yêu mến thế mà Katy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  34. Vĩng biệt Nguyên và cầu cho về một nơi khác an bình.

    Trả lờiXóa
  35. Cứ như mình tự vỗ về mình đấy thôi M ạ...vì với Nguyên bây giờ mọi cái đều trở nên xa xôi . xa xôi chớ ko phải vô nghỉa .
    Cả ngày hôm nay chị ko làm gì ra hồn... cứ loay hoay như người ngớ ngẩn ..Trừ buổi trưa ngồi gõ một lèo bài viết này về Nguyên...

    Tự dưng chị nhớ những ngày rất cũ , những ngày chị em đùa cợt, đổi trao . Với chị N là người bạn thơ thú vị .Thôi thì cám ơn những ngày có Nguyên M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  36. cuộc đời có những bất ngờ như thế, em cũng mới đọc bài của anh ấy, thế mà ....
    thật tiếc cho một tài hoa như thế, chúng ta sẽ rất nhớ anh ấy và cầu mong cho gia đình anh ấy sẽ bình vượt qua nỗi buồn đau này ...

    Trả lờiXóa
  37. Vâng , ta cùng chúc bình an cho Nguyên anh minht nhá !

    Trả lờiXóa
  38. Cám ơn HM chia sẻ, chúng ta mất một blogger tài hoa , một người bạn thú vị !:(

    Trả lờiXóa
  39. Vĩnh biệt laothayboigia miệng lưỡi điêu ngoa, vĩnh biệt Đinh Vũ Hoàng Nguyên tài hoa sâu lắng!!! Cầu mong những người thân của Nguyên sẽ vững vàng và được sống đời sống bình yên!

    Trả lờiXóa
  40. Chia xẻ với chị và gia đình Nguyên

    Trả lờiXóa
  41. em đi ngủ lúc 1 giờ khuya, giờ là 5 giờ sáng . Em qua đọc sơ & coi hình Bói . Em về ngủ lại . Mai em qua đây nữa & lưu hình Bói như đã xin chị cưng, nhé . Cảm ơn chị .

    ...

    Trả lờiXóa
  42. Chia xẽ cùng Gió nỗi buồn mất bạn nhé!

    Trả lờiXóa
  43. Gió cho em xin copy bài này về post chung trong blog entry của em để chia sẻ với các bạn, chị cưng nha . Cảm ơn chị nhiều .

    Trả lờiXóa
  44. Mất một người bạn, một thằng em mà mình ngưỡng mộ....

    Trả lờiXóa
  45. Nhìn hình Bói nằm trên giường bệnh với con trai mà đứt ruột...

    Trả lờiXóa
  46. Ta vĩnh biệt Nguyên nhưng nguyên vẫn còn đâu đó PGT nhỉ ...

    Trả lờiXóa
  47. Cám ơn KH ...Nguyên là một trong những người bạn đầu tiên khi Gió bắt đầu chơi blog ...thế mà đã gần 5 năm !!!

    Trả lờiXóa
  48. Vâng, Gió cũng cảm thấy thế ..:(

    Trả lờiXóa
  49. Chiều giờ Gió cũng xốn xang khi nhìn hình :(

    Trả lờiXóa
  50. Không biết Đinh Vũ Hoàng Nguyên nhiều, nhưng vân nghĩ "Tài hoa mệnh yểu"
    Sóng về nơi ấy bình yên.

    Trả lờiXóa

  51. Nguyên “đi” lúc 2h30 sáng thứ sáu, ngày 23/3/2012. Lễ viếng sẽ cử hành vào ngày thứ ba – 27/3/2012, tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 - Đốc Ngữ - Ba Đình – Hà Nội. An táng tại nghĩa trang Vĩnh Hằng.
    Do gia đình vẫn đang làm những thủ tục cần thiết, nên thông tin về thời gian phúng viếng, gia đình sẽ thông báo sớm đến các bạn.

    Trả lờiXóa
  52. Chị viết bài này, em không biết nói thêm điều gì nữa !
    Nơi suối vàng, thanh thản Nguyên nha !

    Trả lờiXóa
  53. Vâng, sóng về nơi ấy bình yên ..:( Một lời từ biệt đẹp và buồn ...

    Trả lờiXóa
  54. Cám ơn Aqua... Nếu có đến viếng Nguyên thắp hộ mình nén hương và nói với Nguyên : Chị Gió từ biệt Nguyên ! :(

    Trả lờiXóa
  55. Chúng ta cùng mong Nguyên bình thản lamlaitudau nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  56. Vâng chị! Khi gánh nợ trần còn nhiều, chỉ mong một điều thanh thản!

    Trả lờiXóa
  57. Khi ôm không xuể nỗi buồn, em luôn tìm đến chị để mà san sẻ... Ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm vai nhau để tựa. Tiễn bạn mình đi...

    Trả lờiXóa
  58. Hôm nay chị không muốn nói gì UV ạ ...nó cứ nghẹn . Mai sẽ gọi cho em :(

    Trả lờiXóa
  59. Vâng aqua sẽ cố gắng đến, Vì nhà tang lễ ở gần nha, chỉ sợ giờ viếng quá muộn thì ko kịp vì phải đi làm.

    Trả lờiXóa
  60. Ta mong hạnh duyên vậy Aqua nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  61. Vâng, em cảm ơn chị đã khất hẹn. Trưa này, duyenanhs gọi cho em, em nói chuyện không được! :(((((((((((

    Trả lờiXóa
  62. "...Tôi tin rằng dù không có phép màu, nhưng đời sống này đã hiện hữu một cuộc tìm đến và ở lại trước khi ra đi, đã có những gặp gỡ và tâm giao trước khi nghẹn ngào chia biệt, đã có những sinh ra và được sống với đúng nghĩa nhất của chữ Sống, trước khi vĩnh viễn mất đi... Và tôi tin, Anh vẫn luôn ở lại mãi nơi cuộc đời này, trong tình yêu thương quý trọng của gia đình, người thân, bạn bè. Anh vẫn luôn ở lại nơi cảm xúc của trái tim tôi, nhất là mỗi khi đất trời chuyển gió giao mùa, cả không gian nhuộm mình trong sắc mơ phai dịu buồn của mùa thu...

    VĨNH BIỆT ANH! NGỦ NGON ANH NHÉ - NGƯỜI ĐÃ KHÉP LẠI CÁNH CỬA CỦA MÙA THU!"



    Em viết thế bởi vì em, và chị, và các bạn của Nguyên đều tin chắc chắn là như thế!

    Trả lờiXóa
  63. Nguyên đã sống và không quên để lại nhiều điều trước khi đi ! cám ơn Nguyên em nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  64. Bạn ấy ra đi quá trẻ
    Tiếc thay cho một tài năng

    Trả lờiXóa
  65. Vâng, Nguyên còn rất trẻ... còn một gia đình cũng rất trẻ, những ước mơ cũng rất trẻ ..anh Bu ạ !

    Trả lờiXóa
  66. Em vượt tường lửa để vào đọc FB của Nguyên và nước mắt không ngừng rơi :((

    Trả lờiXóa
  67. Thơ của Bói Già mới đăng, chưa ráo mực
    Không biết Nguyên đã vinh dự nhân được thông tin này chưa ?!
    http://www.vannghequandoi.com.vn/vi-VN/News/VNQD-So-moi/Tap-chi-Van-nghe-Quan-doi-so-745-cuoi-thang-03-2012-108081.vnqd

    Trả lờiXóa
  68. Nguyên... Bói....Mập đã nói đi uống ba chén tiễn, là đi uống...
    Rượu tiễn rót rất tràn, mà sao đời không tràn nhỉ...
    Điếu thuốc cạn dần, nến tàn theo...
    Hôm nay Sinh Nhật mà đời vắng
    Một tiếng cười khan, một tiếng cười...
    Cạn nào Nguyên...Dốc nào Bói...

    Trả lờiXóa
  69. Em không hề biết bạn ngoài những gì em đọc từ bạn blog và một cái nick thấy quen quen Thương cho người ở lại và khóc kẻ ra đi . Một cái quay lưng , mọi thứ nghìn trùng .Thương bạn bằng những giọt nước mắt rất thật để sẻ chia . .

    Trả lờiXóa
  70. Em đọc câu này tự dưng nước mắt không ngăn được...

    Trả lờiXóa
  71. Xin gửi lại một lời chia tay!

    Trả lờiXóa
  72. Chị copy lại một số bài viết ngắn của Bói ..những bài viết trào lộng và hóm hỉnh thâm sâu

    Trả lờiXóa
  73. Chắc Bói ko kịp biết đâu ...!

    Trả lờiXóa
  74. Nguyên chắc đang khề khà đấy M !

    Trả lờiXóa
  75. Thương quá cháu bé , mong gia đình Nguyên mau vượt qua nỗi đau mất mát này và luôn được bình an .
    Vĩnh biệt Nguyên tài hoa .

    Trả lờiXóa
  76. Đúng là mọi cái nghìn trùng . Có lẽ có bạn bây giờ mới biết Nguyên. Nguyên là người thú vị T ạ ..Một con người hóm hỉnh , trào lộng mà vô cùng sâu sắc ..một người vẽ bằng thơ và làm thơ bằng cọ !

    Trả lờiXóa
  77. Lúc rày, mỗi khi lên blog em có nghe tin HN, bị binh nặng, dầu em không phải là bạn blog của HN nhưng biết mọi người có rất nhiều tình cảm thương mến đối với HN, cứ ngỡ rằng rồi HN sẽ khỏe vậy mà....... HN còn quá trẻ.
    Em chỉ biết cầu mong HN được bình yên nơi xa khuất.

    Trả lờiXóa
  78. Ừ, ta cùng vĩnh biệt Nguyên tài hoa !

    Trả lờiXóa
  79. Chuyện nguyên rời xa người thân bè bạn là điều không tránh khỏi L ạ ..nhưng cứ mong một sự nhiệm màu thôi..Bây giờ thì không thể !

    Trả lờiXóa
  80. Gió cũng tiếc ngốt Nguyên ...Cứ đọc Nguyên rồi mới biết nguochuong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  81. Ta chia sớt nỗi buồn bạn cũ Remil hén

    Trả lờiXóa
  82. Đọc một cái com bên FB vô cùng thú vị của một ngươì bạn trào lộng của Nguyên : "Lẽ ra kẻ đáng chết phải là lão Đinh kia chớ không phải lão Đinh này !!!" Nghĩ thầm : Giá mà ....

    Trả lờiXóa
  83. Sao những người hiền lành lại phải sớm lìa xa mà kẻ ác vẫn tồn tại hở trời ! Đêm nay trời Tây nguyên mưa tiễn biệt Nguyên..Tôi buồn cho một người chưa bao giờ gặp mặt.

    Trả lờiXóa
  84. Ngủ ngon và đầy mộng đẹp nhé LTBG.

    Trả lờiXóa
  85. Cám ơn anh LQT ...Gió cũng chưa gặp Nguyên. Dự định hè này sẽ gặp N mà bây giờ quá muộn !

    Trả lờiXóa
  86. Ngủ ngon và nhiều mộng đẹp nhé LTBG.

    Trả lờiXóa
  87. Tiễn ĐVHN về nơi cuối trời được bình yên và thanh thản !

    Trả lờiXóa
  88. Không biết nhiều về anh, nhưng khi nhìn tấm ảnh này ... tôi khóc!

    Trả lờiXóa
  89. Em bất ngờ quá! 1 tài năng...

    Xin chia sẻ cùng gia đình anh!

    Trả lờiXóa
  90. ...

    em khóc đã nhiều rồi, mà giờ vẫn không ngăn được nước mắt khi đọc comments của mọi người :(((((((((((

    Trả lờiXóa
  91. Bói như một người thân của tất cả chúng ta ... nỗi đau quặn thắt con tim

    Trả lờiXóa
  92. nhìn hình MĐ post, nhìn haii cha con trong bệnh viện mà ko cầm lòng nổi. Em nghĩ hồn anh sẽ đang vui vì tình cảm bạn bè xa gần dành cho anh.

    Trả lờiXóa
  93. Đến và Đi,
    Chia buồn ... Về bên ấy không chừng vui hơn!

    Trả lờiXóa
  94. Đau lòng ..khi nói tiếng chia tay ... mong bạn ra đi bình yên và phù hộ cho vợ và con trai ...!

    Trả lờiXóa
  95. Gone too soon..., Vĩnh biệt Lão Bói tài hoa dù chưa hề 1 lần gặp...Gần như cả hôm qua chỉ đọc những tin về Nguyên trên Fb...

    Trả lờiXóa
  96. Hai cha con nhìn nhau biết bao là tình cảm. Nguyên như đang cố khắc sâu hình ảnh Bũm vào trái tim mình. MĐ có ảnh này, tài thế!

    Trả lờiXóa

  97. Đinh Vũ Hoàng Nguyên


    Thưa các anh chị, và các bạn yêu quý của anh Nguyên và Hòa,

    Gia đình vô cùng đau đớn và xót xa trước sự ra đi của anh Nguyên vì bạo bệnh. Anh đi lúc 2h30 sáng ngày 23/3/2012 (2/3 âm lịch) vào đúng ngày sinh nhật tuổi 37. Anh có nội lực rất lớn, và luôn lạc quan trong suốt thời gian bệnh. Anh đi rất thanh thản. Tình yêu và sự chia sẻ của bạn bè, các anh chị đã động viên cả gia đình. Anh Nguyên xúc động lắm, luôn bảo mình phải sống tốt hơn để có thể đáp lại tình cảm yêu thương của bao người dành cho anh, nếu trời thương cho anh vượt qua được bệnh tật.

    Em xin trân trọng cảm ơn gia đình, các anh chị và bè bạn. Cảm ơn các bác sỹ và nhân viên y tế của bệnh viện E, viện Việt Xuân đã yêu thương và đã cứu chữa cho anh, cho anh những tháng ngày cuối cùng có chất lượng và ý nghĩa.

    Lễ viếng và đưa anh đi sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ bệnh viện 354, vào 7h-9h sáng ngày 27/3/2012, tức ngày 6/3 âm lịch, và an táng anh tại Công viên Vĩnh Hằng.

    Trân trọng,

    Trịnh Hòa.

    Trả lờiXóa
  98. Phố của Lão, phố sóng sánh chén rượu
    Bói quơ tay, đặc quẹo những gam màu
    Quẻ gieo đời
    Đời khóc giùm thiên hạ
    Mong ước cho mình
    Cố giữ
    Một Huyết cầu Tổ quốc
    thắp sáng đỉnh vinh quang.

    Trả lờiXóa
  99. Cầu mong linh hồn một người tài hoa như Nguyên an vui nơi miền cực lạc.

    Trả lờiXóa
  100. Một bức ảnh làm ai cũng động lòng tuan héng ..!

    Trả lờiXóa
  101. Một người bạn quý KL nhỉ ?:(

    Trả lờiXóa
  102. Cám ơn chia sẻ của em với entry này ...N là người bạn thú vị BTT ạ !

    Trả lờiXóa
  103. N được yêu thương ...bác Li nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  104. Ảnh những người bạn Nguyên vào thăm N chụp được đấy ...MTV

    Trả lờiXóa
  105. Cám ơn em , chị cũng vừa đọc bên nhà N ...

    Trả lờiXóa
  106. Gió thích bài thơ này quá nguochuong ơi ...

    Trả lờiXóa
  107. Phố của Lão ,
    phố của chúng ta.
    Người qua ...Lão ở lại
    Quơ đôi tay..khề khà chén đắng
    Lời thông thống nỗi cay

    Những huyết cầu đỏ trắng hôm nay
    Hát lời ly biệt
    Tổ Quốc giữ tình yêu tha thiết
    từ bài thơ xưa..

    Trả lờiXóa


  108. Bức ảnh cuối cùng của N cùng vợ con ...nhìn ứa nước mắt

    Trả lờiXóa
  109. Tinh thần ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN là như thế!

    Trả lờiXóa
  110. Vẫn là nụ cười đó
    Gởi lại trần gian...
    Rồi Nguyên đi...
    Như gởi lại cái an nhiên cho người vợ trẻ
    Cho đứa con ngoan
    Rồi Nguyên đi...
    Cũng vẫn nụ cười đó
    Không nợ nần gì nhân gian
    Dù bức tranh vân cẩu chưa vẽ tròn nét cọ
    Dù bài thơ cho mai sau còn dang dở cuối vần
    Nguyên đi...

    Trả lờiXóa
  111. Chị vừa đọc một bài viết về N mới biết N nằm viện hình như cũng lâu rồi ...
    N chiến đấu với bệnh và tiếp tục viết như ko có gì nên bạn bè ko ai biết
    Để chị đưa link ...UV edit ảnh bé lại tí !

    Trả lờiXóa
  112. Phải làm 600 ngang là vừa...Để chị lấy link cho UV đọc bài này hay lắm

    Trả lờiXóa
  113. Em edit còn nhỏ hơn 600 mà vẫn thế! chán.

    Trả lờiXóa
  114. N xanh xao nhưng mắt còn tinh anh và nụ cười còn tươi :(

    Trả lờiXóa
  115. đọc mà nghẹn ngào chị ạ! cầu chúc linh hồn được anh siêu thoát!

    Trả lờiXóa
  116. Ta cùng cầu mong điều ấy MH nhá

    Trả lờiXóa
  117. uyenvan wrote today at 9:44 PM, edited today at 9:55 PM



    Tinh thần ĐINH VŨ HOÀNG NGUYÊN là như thế!

    Trả lờiXóa
  118. Lại thêm "một bước chân xa mãi" để cho "khoảng trống chẳng thể lấp đầy".
    Một nén hương cho Nguyên cùng sự chia sẻ, đồng cảm với gia đình Mul.thân yêu

    Trả lờiXóa
  119. Tuy chưa biết nhưng có đôi lần đọc thơ ĐVHN trên Mul . Xin thành thật chia buồn với Gió và bạn bè thân quen . Nguyện xin ơn trên đưa anh về cõi an bình .

    Trả lờiXóa
  120. Vâng, mỗi lần có thêm một khoảng trống không dễ thay thế là một hao hụt cho cuộc đời chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  121. Cám ơn chia sẻ của anh ..nguyên là người bạn nhỏ Gió rất quý

    Trả lờiXóa
  122. Nhớ cái PM của Nguyên khi mời mình đọc bài thơ :NHỮNG HUYẾT CẦU TỔ QUỐC...
    Lúc này chắc Nguyên đã biết mình ốm nặng ...:(

    Thăm chị Gió Aug 5, '11 10:11 PM
    by laothayboigia for users gioheomay and laothayboigia

    Có bài thơ em viết cho Bũm, gửi chị đọc. Lâu nay em bận, nên ít đi thăm hàng xóm trên này chị ạ.
    http://laothayboigia.multiply.com/journal/item/167/167


    Chị vào ko được Bói ơi !

    laothayboigia wrote on Aug 5, '11
    Bài thơ có bên blog nhà em chị ạ, chị thử qua đó xem. Tiêu đề là: Những huyết cầu Tổ quốc.

    gioheomay wrote on Aug 5, '11
    Hình như Bói để chế độ không xem được ...chị tìm ko ra ..Bói ới ời

    laothayboigia wrote on Aug 5, '11
    Ồ, quả thật, he he... em mở rồi.

    gioheomay wrote on Aug 5, '11
    Bói ơi chị muốn mang về quá ...Được không ?

    reply
    gioheomay said
    Bói ơi chị muốn mang về quá ...Được không ?
    Vâng, vui quá ý chứ ạ!

    gioheomay wrote on Aug 5, '11
    CHỊ SẼ VIẾT VÀI CẢM XÚC TRƯỚC KHI POST BÀI ..

    Trả lờiXóa
  123. Em - khôngchỉ một lần- mà ngàn lần cảm ơn bài thơ này của Bói...

    Trả lờiXóa
  124. cảm ơn báo tuổi trẻ ..
    chưa xin phép chị nhưng e đã dẫn link bên facebook. cảm ơn chị về bài viết thật nhiều.

    Trả lờiXóa
  125. Cám ơn em nhiều lắm ...
    Ta mới hiểu sống để mọi người yêu mến như nguyên ko phải dễ poppy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  126. Ôi buồn chị à, nhìn hình thấy thương thằng bé quá.

    Trả lờiXóa
  127. Em qua nhà N, lặng lẽ đọc và ...lặng lẽ rơi nước mắt . Cầu nguyện cho N thanh thản !

    Trả lờiXóa
  128. Gió thân mến ,

    Nhớ lần đầu vào trang nhà của Gió anh đã yêu thích bài : Những huyêt cầu của tổ quốc của ĐVHN . Anh đã copy xuống và tự nhủ lòng : Ừ! đất nước ta còn những đứa con như thế này thì chẳng lo sợ gì nạn ngoại xâm . Thế mà người tốt lại ra đi bỏ lại bao nhiêu mộng ước về quê hương chưa thành . Tối hôm qua anh có vào trang nhà của ĐVHN . Thấy ngậm ngùi và tiếc chẳng còn dịp để nói chuyện cùng người bạn trẻ tài hoa này . Cầu xin ơn trên gìn giữ gia đình bé nhỏ của anh nơi quê hương còn khốn khó , nhục nhằn .

    Trả lờiXóa
  129. Em là độc giả âm thầm của anh Nguyên, ngót cũng được 1 năm rồi. Nên rất buồn, khi biết tin anh ấy bệnh. Hầu như ngày nào em cũng cập nhật FB, xem có tin gì về bệnh của anh ấy không. Và,,, không thể không rưng rưng và thương tiếc... Có những người, họ có cái tài, là chạm sâu được vào tâm khảm độc giả, mà không hề quen, không hề biết... Có điều, những người đó không nhiều. Đã vậy họ lại rời chúng ta sớm quá!!! Phải chăng họ có nhiệm vụ lớn hơn, ở phía bên kia thế giới? Thôi, thì đành chúc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mới và bình an, anh Thầy Bói nhé!

    Trả lờiXóa
  130. Biết hắn cũng lâu rồi đấy chứ. Giờ thì hắn ra đi về nơi xa xôi lắm, ta sẽ nhớ lắm những lời viết thâm thúy của hắn.
    Mong thằng bé lớn lên nối tiếp nét thâm thúy của bố.
    Vĩnh biệt bạn hiền!

    Trả lờiXóa
  131. Nguyên viết suốt khoảng thời gian nằm bệnh và ko bạn bè nào biết ...:(

    Trả lờiXóa
  132. Nguyên yêu con ...Nhìn cái ảnh 2 bố con thương quá hen SL

    Trả lờiXóa
  133. Cám ơn anpx61 chia sẻ ...Nguyên mất rồi mới biết Nguyên được yêu mến thế Anpx nhỉ

    Trả lờiXóa
  134. Dạ , đó là 1 trong những bài thơ nguyên chủ động mời Gió đọc do Gió đi vắng ko kịp nhìn thấy ...Đọc bài thơ Gió cũng run vì cảm xúc . Nguyên là một người yêu đất nước, yêu cuộc đời , giấu trong cái vỏ xù xì và lời nói văng mạng đó là trái tim vô cùng dịu dàng . cám ơn vì Gió có 5 năm làm bạn với nguyên ...Có thời gian ngày nào chị em cũng trò chuyện bỡn cợt !

    Trả lờiXóa
  135. Cám ơn em chia sẻ cùng chị . Nguyên là người vô cùng thú vị ...Chỉ cần vào nhà N ta sẽ nhận ra điều đó ...mickey nhỉ

    Trả lờiXóa
  136. Đen đọc Nguyên rồi há ...N thua Đen vài tuổi, hóm hỉnh và sâu sắc...

    Trả lờiXóa
  137. Chúng ta mất một cay bút châm biếm tài hoa nhưng gia đình mới mất mát nhiều TD nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  138. Một bài viết của BBC online
    NGƯỜI NỔI TIẾNG VÌ "VIẾT NGẮN" QUA ĐỜI

    Cập nhật: 09:09 GMT - thứ bảy, 24 tháng 3, 2012


    Đinh Vũ Hoàng Nguyên cũng là một họa sĩ
    Cây bút Đinh Vũ Hoàng Nguyên đột ngột qua đời ở tuổi 37, để lại tiếc thương cho nhiều người hâm mộ.
    Anh là một họa sĩ, nhà thơ nhưng lại được biết đến nhiều nhất qua mục Viết ngắn trên blog và Facebook.
    Hầu hết đó là Bấm những bình luận về thế sự mang tính châm biếm, hài hước.
    Không quen biết ngoài đời nhưng thường xuyên đọc văn của Hoàng Nguyên, nhà văn Nguyễn Quang Lập gọi người này là “họa sĩ, nhà thơ, nhà châm biếm đại tài”.
    Ông hồi tưởng: “Ngày nào mình cũng qua nhà anh, hồi hộp chờ Viết ngắn xuất hiện.”
    “Có lẽ Viết ngắn được mọi người ưa thích nhất, mình cũng thế. Đọc chúng nếu không cười ha hả thì cũng tủm tỉm cười, rất đã.”
    Giống nhiều người, ông Nguyễn Quang Lập đau buồn còn vì con duy nhất của Đinh Vũ Hoàng Nguyên còn quá nhỏ.
    "Với Đinh Vũ Hoàng Nguyên, văn học Việt Nam đã có thêm sắc màu mới."
    Lê Minh Hà
    Tác giả Lê Minh Hà lại ca ngợi: “Đây không hẳn là cái duyên, giỏi nhìn ngó và biết kể, mà là hẳn một kiểu tư duy, không thể nào bắt chước được.”
    “Với Đinh Vũ Hoàng Nguyên, văn học Việt Nam đã có thêm sắc màu mới,” bà nhận xét.
    Cây bút được cộng đồng mạng yêu mến qua đời sáng ngày 23/3 vào đúng ngày sinh nhật tuổi 37.
    Gia đình của anh nói trong những ngày cuối, anh “luôn bảo mình phải sống tốt hơn để có thể đáp lại tình cảm yêu thương của bao người dành cho anh”.
    Được biết lễ viếng sẽ diễn ra sáng ngày 27/3 ở Hà Nội và sau đó an táng ở Công viên Vĩnh Hằng.

    Trả lờiXóa
  139. chị viết tình cảm quá,em không quen bạn này nhưng đọc bài này em cũng khóc ,mong bạn ấy yên nghỉ bình an

    Trả lờiXóa
  140. ...............Mấy lời chia tay của gioheomay với laoboi....rất cảm động.
    Nếu gio mà biết về trinh hoà- vợ Nguyên và cháu Bũm - con Nguyên ...thì lời điếu còn lâm ly nữa !
    Trong blog của lethieunhon hôm nay có bài của phuong binh nói về lễ tang Nguyên cũng cảm động lắm ....
    ............. Tháng 3 vừa nắng- nóng lại còn nhiều ưu tư -nho nhỏ- nói nhỏ thôi, thì âu cũng để cho cuộc sống tiếp nối.
    Riêng gioheomay thì không chỉ quá tải giờ dạy thêm- dạy dùm cho bạn-dạy tăng thu nhập cho cháu Nội...
    kg chỉ nắng chang chang, lưng lại đau, thuốc men thêm phản ứng phụ...
    kg chỉ là stress mà còn vừa là sự trầm cảm, có chút cường cảm....,và cũng là thời kỳ hậu mãn teen...!khó ăn- khó ở- khó chịu
    ......đủ thứ bà dằng.
    Chấp nhận tất cả thôi.
    Hãy
    Be calm gio
    Be trangill gio
    Be Alert gio
    Be quit gio
    nghĩa là gio hãy bình tâm đi, hãy bình yên, hãy thức tỉnh, hãy yên lặng..... để sống chung với ......

    Trả lờiXóa
  141. Cám ơn hanhnhan09 ... Chị với nguyên có những mối thân tình đã 5 năm. Đó là một người bạn thú vị

    Trả lờiXóa
  142. Cám ơn anh cungtungphan .
    Gió quen N từ yahoo 360 _ chị em cũng khá thân tình _ có lần trò chuyện qua điện thoại , nhưng Gió chưa quen Hòa ..tuy thế luôn có cảm tình với đôi trẻ này . Nhớ có lần N gửi cho Gió một cái link nói về tuổi Dương Cưu (nữ) vì N biết đó là tuổi theo phương Tây của Gió, N bảo "..em thấy giống chị lắm" , N là Dương Cưu ( nam) sau này N cũng bảo : Vợ em cũng Dương Cưu"... Gió định hè này ra HN rủ Nguyên _ Hòa cafe nhưng muộn rồi ...ko bao giờ còn gặp N nữa !
    Tiếc một người trẻ tài hoa > Nhiều báo viết về Nguyên lắm , cũng là một hiện tượng. Sống như N thì chẳng bao giờ chết cả phải ko ạ !

    Dạo này Gió bận quá ít sang thăm anh ...bận đến phiền nên rên la tí . cám ơn chia sẻ của anh.:)

    Trả lờiXóa
  143. Cám ơn Remil ...
    Thêm một bài viết hay về Nguyên ...

    Trả lờiXóa


  144. Một bức ảnh lấy từ Facebook

    Trả lờiXóa
  145. Vãn nhớ vẫn thương người bạn thuở ban đầu vào làng Mul này, mắt vẫn ướt nhòa Bói ơi!

    Trả lờiXóa
  146. Biết hung tin quá muộn... Xin thắp một nén hương lòng gửi đến laothayboigia.... Chốn hư vô ấy hẵn bạn đang mĩm cười vì không ai quên bạn được. Vậy là đáng sống rồi... Nguyên ơi!!!

    Trả lờiXóa
  147. Thỉnh thoảng Gió cũng sang nhà Bói cứ như Bói vẫn còn đâu đó

    Trả lờiXóa
  148. Cám ơn chia sẻ của em ...chị cũng nghĩ như banglang

    Trả lờiXóa
  149. Biết sao giờ ...Mong Hòa vững vàng trong giai đoạn này KL hén

    Trả lờiXóa
  150. Tiếc là em gặp thơ của a ĐVHN khi anh đã ra đi, em ngưỡng vọng tâm hồn thơ, cá tính trong văn và cả hình ảnh rất đời của anh,...người em ngưỡng mộ...
    Cầu chúc cho người vợ và thiên thần của anh được nhiều niềm vui và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  151. Cầu mong thế ..chị cũng cầu mong thế !

    Trả lờiXóa