Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Về miền Tây...


Lâu lắm mới có dịp về lại miền Tây…_nơi những phố thị, xóm thôn, nơi những con đường, góc phố dù đã có nhiều đổi khác vẫn cứ mang bóng dáng của những nụ cười, giọng nói hào sảng, phơi phới gió đồng, nơi cái nắng rát bỏng tháng ba lùi lại phía sau một Saigon ồn ào náo nhiệt.Chúng tôi có một ngày về miền Tây ngồi nghe tiếng đàn kìm réo rắt nương theo tiếng ca vọng cổ ngọt ngào giữa buổi trưa nắng cũng chợt hiền lành như chiếc áo bà ba…


Lâu lắm mới có dịp về miền Tây…ngồi trên những chiếc xuồng ba lá len lỏi qua những kênh rạch chập chùng dừa. Ghe chòng chành giữa tiếng cười, tiếng gọi nhau từ ghe này sang ghe khác…,nghe tiếng chèo khua nước lấp lóa nắng tháng ba xen lẫn tiếng lách tách liên hồi của những chiếc máy ảnh, thỉnh thoảng bắt gặp nụ cười hiền lành của người đàn ông đen nhẻm tay chèo ghe, tai lắng nghe những câu hỏi ngô nghê của những người ở phố về đồng. Về miên Tây đứng ngắm con gà, con vịt, con ngan ngơ ngác trong khoảng sân lung linh bóng nắng mới nhớ ra hình như lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy chúng …đó là những hình ảnh đã mờ nhạt giữa xôn xao phố thị.


Lâu lắm mới có dịp về miền Tây… ngồi trên con thuyền đi dọc sông Tiền , gió thổi bay tóc, gió mang hơi thở dễ dãi, phóng khoáng của miền sông rạch chằng chịt, nơi những mối âu lo đời thường dường như cũng chỉ đơn giản như tiếng khề khà của một ngụm rượu chung vui sau một ngày bươn chải. Ngồi hứng ngọn gió miền Tây,mới phát hiện ra : gió ở sông hiền và mênh mang hơn gió ở biển. Cái dữ dội của gió biển làm người ta sợ, cái hiền lành, nhẫn nhịn của gió sông làm người ta thương cảm…. Đời biển đầy những bất trắc ầm ào …chắc gì đời sông lại chẳng đầy cuồng nộ…?

  
Lâu lắm mới về miền Tây… ngồi ngắm những cô tiếp viên nhà hàng xinh xắn trong áo bà ba tím ngát nhưng khuôn mặt lại điểm trang quá mức, đôi mắt chớp lia lịa bởi cái nằng nặng của đôi lông mi giả thấy mà thương. Những khu du lịch được đổi mới nhiều so với nhiều năm trước đây, cái thứ đổi mới dường như quá sức, cố để nó mang cái vóc dáng phố thị mà vẫn giữ lại cái hồn quê nhưng chưa  thể …nên cái dáng phố vẫn chưa ra phố mà cái hồn quê lại như “hương đồng gió nội bay đi ít nhiều” …Về miền Tây, tự dưng nhớ các đại gia miền Tây tắm tiên, đánh cờ bạc tỉ …mà thương quá lũ trẻ trong cái xóm nhỏ nhếch nhác mắt to tròn nhìn những người ở phố đi qua ….



Về miền Tây, ghé Mỹ Tho _ Cái thành phố có đến hơn 10 năm không trở lại_ Dù đã nhiều đổi khác Mỹ Tho vẫn mang bóng dáng một phố thị miền Tây hiền hòa với nhiều con đường vắng đẹp. Về miền Tây, ghé Mỹ Tho, ngắm ngôi nhà đẹp lồng lộng ánh sáng và gió trời, ngắm giàn hoa giấy đỏ thẫm buông mình trước cổng, ngắm đám cháu nhỏ xinh xắn bu quanh ông bà, nhìn chị Cỏ cười hạnh phúc bên cạnh anh Phi khề khà bên ly rượu như tính cách của một người Nam Bộ chính hiệu mới hiểu tại sao thỉnh thoảng chị Cỏ lại rên rỉ : Nhớ Mỹ Tho…


Về miền Tây, cười sảng khoái với bạn bè …bỏ phía sau những bận bịu đời thường mang hơi hướm phố thị … để khi ra về mang theo chút lao chao sóng nước, mang theo hơi gió đồng ngọt ngào giọng vọng cổ mênh mang…


 Sông nước miền Tây
Photobucket

..Dòng kênh  loang nắng

Photobucket.
Đời ghe biết có buồn ..?.

Photobucket..

               Photobucket

..Mây nước hữu tình

Photobucket.
Nhà vườn
               .Photobucket..

Photobucket..

Photobucket..

Photobucket.

Bắt đầu câu vọng cổ ..!

  .Photobucket

                   

Nhà chị Cỏ May ( ảnh của chị Haphan)
                ..Photobucket.

.Xuống thuyền (ảnh của Nhân _ bạn Chụt_)

Photobucket.
Võng trưa
.Photobucket.
Bên hiên nhà ..lạ !

              .Photobucket

197 nhận xét:

  1. Hình chụp thật đặc sắc, rất miền Tây!

    Trả lờiXóa
  2. Em cũng muốn về miền Tây :)

    Trả lờiXóa
  3. Em đã đặt cục gạch trong niềm mong muốn một lần đến miền Tây. :)

    Trả lờiXóa
  4. Thích cái hình chụp nguyên đoàn đi trên cầu ván.
    Phải chi nguyên đoàn đi qua cầu khỉ chắc thật .... vui! hahaha

    Trả lờiXóa
  5. Nhìn hình thì nhớ rất lâu rồi chưa trở về Mỹ Tho..

    Trả lờiXóa
  6. Nắng tháng ba ở Miền Tây tung cái ánh vàng rộm xuống mặt sông. Gió, gió đẩy lùi nóng bức, chật chội, gió Miền Tây đem về những mát dịu. Sang nhà Chị Cỏ May, thấy giọng Miền Tây mừng Bạn Bè tụ họp đông vui nơi nhà mình, là một cái giọng đầy chân tình của người miền sông nước. Sang nhà Chị HàPhan đọc thấy những lao xao của người mạn bể đi vào ngòi, vào lạch. Ghé nhà Chị Gia Minh để nhấm nháp cái từ tốn của một người đã đi nhiều, ngắm lắm, về miền Tây để thêm vào "cái tủ càn khôn" của mình một chương đậm đà tình Bạn. Rồi cuối cùng ghé nhà Gió, để em hiểu ra làm người thiệt đa đoan. Ngay cả lúc đi chơi, thư giãn, đón nhận thiên nhiên để mong nó giải đi những mệt nhọc đời thường, thì cũng chiêm nghiệm ra lắm điều được và chưa được. Mới nhận ra ta sống vất vả hén Gió, nhưng cực kỳ thú vị. Rằng ta - nếu có thời gian, có sự thong dong- thì chỉ bằng những chương, hồi, đọan, khúc đời mình đã có thể viết lại thành một cuốn tiểu thuyết cực hay...
    Nhưng bằng vào entry này, ta lại có một cuốn tiểu thuyết ngắn mang tên "tôi nhìn Mỹ Tho và Mỹ Tho nhìn lại" rất mềm...
    Cảm ơn Gió...

    Trả lờiXóa
  7. Thích mấy ảnh con gà, con ngang của Gió quá.. Chùm ảnh thật đặc sắc... ngắm đã mắt lắm lắm. Đọc entry và đọc còm của MM nữa.. muốn ôm các bạn chụp vài tấm ảnh nữa.. hehehehe...

    Trả lờiXóa
  8. Hic nhìn cái hình Chị Hà post, thấy muốn đi nữa quá!

    Trả lờiXóa
  9. Ảnh thôn quê của Gió thật đẹp . Hôm qua Bống cũng về quê nội nhưng lại không có thời gian chụp hình như ý

    Trả lờiXóa
  10. Mỹ tho là quê ngoại em đó chị , phải chi em biết mấy chị về đó là em dọt xe về theo, dẫn mấy chị vô vườn trái cây và mấy chị có cơ hội ngấm căn nhà từ đường với những cây cột có trên trăm năm rồi . Tết năm ngoái em có về thăm bà người bà này sống thanh đạm lắm đó chị , quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà ko khi nào bước chân ra khỏi con lộ , nên tụi em thương bà lắm .

    Chị gió chụp những tấm ảnh miệt vườn sông nước đẹp thật , em thích lắm đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  11. Entry và chùm ảnh về miền Tây thật hay, Gió ạ!

    Trả lờiXóa
  12. Em vẫn mong người miền Tây giữ được tính cách chân chất như ngày nào đúng như tên gọi miệt vườn , xởi lởi , hào phóng rất là ...Nam bộ .
    Hình ảnh của chị đặc trưng miền quê thanh bình .. đã lâu rồi em chưa thấy lại con vịt xiêm .Ngày xưa em hay đi công tác bằng ghe ..giờ nhìn thấy ghe thì nhớ lắm !

    Trả lờiXóa
  13. Hình ảnh sông nước miền Tây của Gió rất hay, rất đầy đủ cho những gợi nhớ những người xa nhà như mình.
    Cám ơn bạn đã cho mình và các bạn blog thưởng thức một bài viết bằng những cảm nghĩ rất thật,

    Trả lờiXóa
  14. Hình đẹp kể chuyện hấp dẫn quá chị ơi.Mà em thắc mắc sao có mấy con vịt lại bi nhốt trong rọ bé tí để làm gì thế chị ?

    Trả lờiXóa
  15. Thèm về miền Tây quá, nhưng chắc không được rồi. Giờ chỉ còn về ...Tây phương thôi huhuhu

    Trả lờiXóa
  16. Về miền Tây ..thương quá gió đồng UV ơi !

    Trả lờiXóa
  17. Giá có dịp về Trà Vinh héng ...

    Trả lờiXóa
  18. Về đi nhỏ ... ôm thảnh thơi vào lòng

    Trả lờiXóa
  19. Người phố thị như mình ...về miền Tây để thấy lòng khoáng đạt hơn QA ạ

    Trả lờiXóa
  20. đọc văn Ngọc Tư là em iu iu cả người miền Tây :)

    Trả lờiXóa
  21. Chị đang mơ một lần tham quan lại chợ Nổi ...

    Trả lờiXóa
  22. Mỹ Tho vẫn hiền hòa dù có nhiều đổi khác chị ạ

    Trả lờiXóa
  23. Mỗi lần đi ...là để mơ một chuyến đi khác M hén..
    Chị đang mơ trở về miền Tây để ghé chợ nổi Cái Răng hay Phụng Hiệp ...nhìn nhánh sông ghe chợ dập dìu, thèm ghé Hà Tiên một lần ... Chà tự dưng nhớ cái chiêm nghiệm của chị Quan Thư : Khi còn có thể hãy đi để khi về già không tiếc ..:)

    Có lẽ ta sẽ còn đi còn về M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  24. Em thích lượm lặt ở những chuyến đi những điều bình thường mà giờ cực hiếm ...:)
    ta sẽ còn những chuyến đi hen chị ...

    Mấy tấm ảnh lớn quá chị ơi .Nó làm giãn rộng bài khó đọc ..:))

    Trả lờiXóa
  25. Chị cũng muốn đi nữa nè ...thanks M

    Trả lờiXóa
  26. @ haphan52 :Em post lại ảnh cho nhỏ hơn nghen chị

    Trả lờiXóa
  27. Lâu quá , nhìn thấy mấy con gà con ngỗng giật mình : thì ra lâu rồi ko thấy Bống ơi !

    Trả lờiXóa


  28. Cần Thơ có chợ Cái Răng
    ai về không ghé, coi bằng ... chưa đi
    :))

    Trả lờiXóa
  29. Nghe tiếc quá L ơi ...
    Bà ngoại đẹp lão, hiền lành đúng là bà mẹ nam Bộ hén ..nhìn thương gì đâu

    Trả lờiXóa
  30. Tiếc hôn đó chị không đi ! Lần sau nghen chị

    Trả lờiXóa
  31. Hình như dù có thế nào bản chất hào sảng Nam bộ vẫn còn đâu đó ở miền Tây T ạ ...
    Chị thích nhìn những người dân miền tây cười và khề khà chén rượu ..họ chân chất mà phóng khoáng như gió đồng ...thấy mà thương

    Trả lờiXóa
  32. Cám ơn KH đồng cảm ...
    Càng đi xa càng yêu mảnh đất ruột rà này KH nhỉ ...?

    Trả lờiXóa
  33. hahahah chị biết chết liền ...chẳng hiểu sao chúng lại bị nhốt trong cái rọ bé tí như thế ..Đúng là cá chậu ...ngan lồng :))

    Trả lờiXóa
  34. Có dịp về đi anh H ... phải về miền Tây trước khi về Tây Phương chớ !!! :)))

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là văn Tư là giọng hào sảng chân chất của người miền tây đấy Lem

    Trả lờiXóa
  36. Chị cũng đang mơ thăm chợ Nổi đây ... Thích viết một bài về chợ Nổi , có tư liệu nhưng không cảm xúc khi không tận mắt HM ạ

    Trả lờiXóa
  37. Em sẽ cảm nhận được cái hiền lành mênh mang của gió miệt sông mà thương đứt ruột !

    Trả lờiXóa
  38. Nhìn sông nước miền Tây thích thật. Em thích người miền Tây chân quê hiền lành hiếu khách, nghe họ nói chuyện thấy thật thà gì đâu hen chị :D

    Trả lờiXóa
  39. Mình tổ chức một chuyến thăm chợ Nổi đi nhóc...

    Trả lờiXóa
  40. Nhìn các chị đi chơi mà em phát thèm :-)

    Trả lờiXóa
  41. Có dịp về làm một chuyến đi Sấu :)

    Trả lờiXóa
  42. Về miền tây đi xuồng ba lá là thích nhất !....một chuyến thật hớn hở ghê ....

    Trả lờiXóa
  43. hix em chua bao gio duoc ve mien tay het
    hinh dep qua chi a

    Trả lờiXóa
  44. Thử một chuyến xem em gái đẹp ...:)

    Trả lờiXóa
  45. Hừ, cái cô hát vọng cổ này hình như già hơn năm năm trước ...chút chút

    Trả lờiXóa
  46. Những 5 năm ...ko già mới lạ !!! :))

    Trả lờiXóa
  47. Gió đi Mỹ Tho có ghé thăm Ông Bạn Già NTN của tui không? hahaha

    Trả lờiXóa
  48. Ông này là ông nào ta ? Đừng nói Nguyễn Tất Nhiên nghen :)))

    Trả lờiXóa
  49. NHÌN HÌNH THẤY DÂN LÀNG MULT NHÌU GHIA....ĐI DZUI HÉN CHỊ! :)

    Trả lờiXóa
  50. Nguyễn Thành Nam ..Trời ạ hahaha
    Thế mà cũng mất công đi MT :)

    Trả lờiXóa
  51. Dzui nhỏ ơi ...Hình như em cũng ở đâu đó miền tây phải hông ?

    Trả lờiXóa
  52. Hổng biết ông này anh đingang ơi ! Thiệt đó

    Trả lờiXóa
  53. E Ở TÂY ĐÔ..CHỖ CÁI CHỢ NỔI MÀ ANH HIENMINH QUĂNG HÌNH LÊN Á CHỊ GIÓ :)

    Trả lờiXóa
  54. Thế ư ? Chị đang mê viết 1 bài về chợ nổi ...nhưng muốn tận mắt nhìn cơ !

    Trả lờiXóa
  55. Làng Mul ơi, có ai cứu Gió không! hahaha

    Trả lờiXóa
  56. Sao dzậy trời ..thằng cha này là ai dzậy anh đi ngang ?

    Trả lờiXóa
  57. À ...ông Đạo dừa ...Giờ mới nhớ ! :))))

    Trả lờiXóa
  58. hahahah Trời ạ lâu quá Gió quên tên ổng mất tiêu . Có ghé ngôi nhà nhiều màu sắc của ổng anh đingang ơi !

    Trả lờiXóa
  59. Chắc phải đi 1 lần nhỏ ơi ...nhất định ! yêu cái chợ nổi những ngày gần Tết ...một dòng sông nhiều hoa :)

    Trả lờiXóa
  60. Chừng nào đi, nhớ "hú" tui nha, quê tui ở Cái Răng đây! hahaha

    Trả lờiXóa
  61. Mình chưa một lần được ngồi trên ghe tham quan sông nước miền Tây, thèm quá đi à.
    Nhất là chợ nổi.
    Thích ngắm hình ảnh Gió chụp trong entry này lắm.

    Trả lờiXóa
  62. Hú mà không đi là ...cắt hộ khẩu nghen ông anh ! :)))

    Trả lờiXóa
  63. Có dịp đi 1 chuyến nghen Y ...
    về miền Tây nghe ca vọng cổ hứng ngọn gió đồng !! :)

    Trả lờiXóa
  64. đi nguyên nhóm các chị vậy vui lắm phải không chị. Em cũng ước mơ được về MT du lich

    Trả lờiXóa
  65. hà hà ...lâu lâu tự dưng quên sảng thế mà :))

    Trả lờiXóa
  66. Vui lắm diem ..Có dịp về VN hãy làm một chuyến miền Tây Diem nhá

    Trả lờiXóa
  67. W viết cảm nhận miền Tây hay lắm! Kh. sẽ đưa nàng dzìa dinh công tử Bạc Liêu một ngày gần đây. ;-)

    Trả lờiXóa
  68. Ừa đi 1 lần đi Khánh ...đi để gột rửa những khắc khoải phố thị ...xong ta lại về tiếp tục lao xao :)

    Trả lờiXóa
  69. dzìa miền Tây, ai cũng mong được dzìa lại miền Tây
    mảnh đất, con người ở đây cứ như muốn níu giữ với bất cứ ai khi đã đến nơi này

    Trả lờiXóa
  70. Cả nhà em đi mới về mà lại muốn đi nữa nè chị, miền Tây sông nước thiệt vui và hiền hòa .

    Trả lờiXóa

  71. Đọc đến cái đoạn Gió nói những cô tiếp viên mắt nặng trĩu vì lông mi giả mà buồn cười.... :) Ở thành phố lâu năm, có một chuyến về thăm miền Tây thì thú vị lắm Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  72. Chụt gởi thêm ẽm này cho đủ bộ nhà vườn, hihihi

    Trả lờiXóa
  73. Về miền Tây ta gặp cái chân chất ruộng vườn mà ko kém phần hào sảng hén susu ..

    Trả lờiXóa
  74. Đúng là có dịp để quên đi công việc cũng thích Zip ạ

    Trả lờiXóa
  75. Ẻm có vẻ ngơ ngác dữ hén... Chắc nhìn Chụt lượn qua lượn lại vườn bông mà nghi ngại đây ...:)) Thanks Chụt cưng

    Trả lờiXóa
  76. ,,,,mấy ch đi chơi dzui quá hén,,,,hjhj,,,thix thật,,,,,saigon tung tăng

    Trả lờiXóa
  77. Xteen tung tăng Saigon cũng dzui hén

    Trả lờiXóa
  78. đọc entry của ch bỗng dưng ghiền quá,,,,đúng ra tết này đã có 1 chuyến xuôi miền tây rùi mà tại papa bênh nên hem đi được,,,hix,,,chắc phải cuối năm mới đi được đó ch,,,haiz,,,saigon 1 thoáng

    Trả lờiXóa
  79. dạ,,,em thix tung tăng ví đại gia đình thui ch ơi,,,,tại pa mẹ giờ yếu nhiều nên đi lại rất khó,,,hix,,,chứ trẻ như mình thì dễ rùi ch hén,,,:)

    Trả lờiXóa
  80. Về miền Tây quên rock, quên nhạc trẻ ,nghe đờn ca vọng cổ...mà rầu . Được sống chậm lại cũng thích hén Xteen

    Trả lờiXóa
  81. Trẻ như em chớ chị thì ...hết rồi !!! :))

    Trả lờiXóa
  82. hôm rồi em có đi chợ nổi Cái Răng, thiệt thik

    Trả lờiXóa
  83. Vậy hử Ny ..thích héng , chị cũng đang mơ một chuyến đây

    Trả lờiXóa
  84. ch cũng trẻ mà,,,,papa em 90 vẫn còn đi chơi xa được đó,,,giờ ko còn khỏe nữa,,,nên gđ em tranh thủ để ô bà cụ toại nguyện 1 chuyến về miền tây nữa,,,,hix,,,,em mà còn ko biết nhiều về quê tổ nữa huống chi con trai,,,,nên vẫn đang chờ để đi 1 chuyến trong năm nay nè ch,,,:)

    Trả lờiXóa
  85. mà công nhận về miền tây chỉ thix nghe ca cổ thui ch hén,,,,chứ nghe mấy cái nhạc trẻ mì ăn liền thiệt tình hỏng giống ai hết ch hén,,,hjhj,,,

    Trả lờiXóa
  86. Thế thì phải cho các cụ một chuyến đi như ý thôi Xteen hén . Mình chắc 90 ...ko được như các cụ đâu. Mẹ chị 84 mà còn khỏe và minh mẫn lắm..

    Trả lờiXóa
  87. dạ,,,,,papa em 93 rùi,,,đang còn tập và ngồi xe lăn nên chưa tiện thui ch,,,,chờ thêm vài tháng thì ok,,,,hjhj

    Trả lờiXóa
  88. dzạ, đó là cái chất của người miền tây
    em yêu cái chất đó lắm

    Trả lờiXóa
  89. Anh đẹp quá chị ơi ...em thích ảnh chị ngồi trên võng..hi hi ...vui quá xá hén chị ...thấy ai cũng xinh tươi cả ...Chúc mọi người đều vui nha ..

    Trả lờiXóa
  90. Ha!ha!ha! vậy Gió có sắm cho mình một bộ áo bà ba nào chưa ? và có biết hát một bài vọng cổ ? Xem hình thấy nhớ sông nước quê nhà. Gió bận aó mầu xanh biển trời nên để đi NT xuống miền tây nên bận mầu xanh lục cho hợp tình hợp cảnh .
    Ha!ha!ha! đùa cho vui thôi . Nhớ ngày còn trẻ anh đã đi qua Long An , Mỹ Tho ,Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên , Rạch Giá ... mỗi nơi chỉ thoáng qua vài ngày nhưng rất cảm động với chơn chất hồn nhiên thật lòng của người miền tây . Vẫn nhớ ghé nhà người bạn . Mẹ bạn nói con cứ ăn một bụng đi . Trời ạ ! bụng nào mà chịu nỗi bởi thức ăn cây trái đầy nhà . Anh rất cảm kích lòng hiếu khách , tốt bụng và ấm áp tình người .

    Trả lờiXóa
  91. Chị cũng yêu cái chất hào sảng của người miền Tây ...Gần họ tự dưng thấy đời dễ thương hén Susu

    Trả lờiXóa
  92. Về miền Tây sông nước để cảm nhận cái khác nhau của gió sông và gió biển TM ơi :)

    Trả lờiXóa
  93. Ngày xưa Gió cũng mặc bà ba _ khi mà người ta còn cho mặc áo dài là biểu thị tư tưởng "tiểu tư sản" đấy chứ :) Bây giờ thì miễn gọn gàng dễ xoay trở là thích anh HN ạ.
    Về miền Tây thấy được cái hào phóng của gió đồng sông rạch của cả những con người chân chất ..Gió cũng yêu người miền Tây , thấy họ khề khà , cười hiền lành là thích

    Trả lờiXóa
  94. vùng đất sông nước miền tây là nơi rất ao ước dạo rong vài ngày . Miền Trung và miền Bắc thì em có đi rồi nhưng mãi đến giờ này vẫn chưa có dịp hoặc có duyên ghé thăm miền tây . Bây giờ xem ké hình ảnh và bài viết của Gió vậy . Cám ơn chị

    Trả lờiXóa
  95. chất lượng máy móc hay là tay nghề chụp ảnh của chị lần này được nâng cấp ... hay sao mà đẹp hẳn đấy nha .... và tấm chót ở đây là .. năm-bờ-oan ấy !

    Trả lờiXóa
  96. Có dịp về cố gắng đi miền tây một chuyến đi GH : ghé Cần Thơ , ghé chợ nổi Cái Răng, đi xuồng ba lá nghe gió sông , gió đồng hiền hòa , nge ca vọng cổ buồn thúi ruột và nghe người miền Tây nói chuyện thấy thương

    Trả lờiXóa
  97. Mấy tấm cuối có chị là người có máy nghề có tay nghề chụp mờ !
    Chị chụp mấy tấm đầu thôi ..máy dỏm, tay nghề cũng dỏm ..:))

    Trả lờiXóa
  98. Đồng ý đa số dân Miền Tây chân thật, nhưng dân Miền Đông cũng đâu kém chân tình, nhất định không xài chân giả hahaha, khi họ mời ta ăn, dù là "đột xuất" cũng chẵng nên ngại ngùng, tự động kéo ghế nhào vào, vì họ mời là họ ...mời!
    Ta cứ mỉa mai dân MIền Trung "kẹo", nhưng phải hiểu cho thật đúng cái khó của dân miền "đất kày lên sỏi đá", có được hột cơm là quý, manh áo ấm là niềm ước ao, đừng bao giờ kết luận vội vả, bần tiện nó khác với hà tiện một trời một vực....

    Bạn sẽ hỏi, con dân miền Bắc? hahaha

    Trả lờiXóa
  99. Đi mấy tỉnh miền Tây luôn hả chị? Hay chỉ đi dạo theo tour Mỹ Tho, Bến Tre?? Thấy mấy chị đi chơi vui quá mà thèm, hihi

    Trả lờiXóa
  100. Dân ta miền nào cũng có cái thật tốt và cái thật "ghét" mà anh dingang.
    Gió nghĩ tính cách dân mỗi miền ảnh hưởng bởi vùng đất họ sống và chết với nó. Ta yêu cái hồn hậu sảng khoái của dân miền Tây thì cũng yêu cái chịu thương chịu khó. ý chí kiên cường của người miền Trung và cả cái kín kẽ đến hơi khách sáo của người miền Bắc... Cứ thế đi cho nó lành :))

    Trả lờiXóa
  101. Có 1 ngày mà Truc nên chỉ ghé Mỹ Tho lòng vòng mấy Cồn thôi ...cuối cùng ghé nhà một chị bạn ở Mỹ Tho vui đùa sảng khoái !

    Trả lờiXóa
  102. Bạn sẽ hỏi, còn dân miền Bắc? hahaha
    "hahaha" là trade mark của tui, không phải hahaha là hahaha đâu nhá!!
    Dân miền Bắc, ngoài khoảng chục năm nay, "nhờ ơn Bác và Đảng" một số dân Miên Bắc đã vượt trội hơn cả nước một khoảng cách khá xa,tuy nhiên đa số dân chúng Miền Bắc cũng không kém cực nhọc để có miếng ăn, manh áo như dân Trung, "Trời hành cơn lụt mổi năm"

    "Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An" đó là cung cách của một số nào đó dân Bắc...như những cô thư ký xinh đẹp trời Tây, trời Mỹ... dành riêng cả ba phần tư số lương cho áo quần, trang điểm để hàng ngày đi làm cho một số lương không cao lắm, người Bắc rất chú trọng đến bề ngoài, đến lời ăn tiếng nói và thật sự những dân không phải Miền Bắc, thường cho rằng họ màu mè, họ bề ngoài họ không thật... oan cho dân Miền Bắc! trước khi kết luận, phải hiểu họ thật tận tường,
    Please! "in Rome, do as the Romans do", khi không được mời trước, gần đến giờ ăn, bạn hảy lịch sự đứng dậy, nói lời từ giả, nếu không bạn đừng trách vì đã được "mời lơi"

    Như thế! hahaha ráng chịu !

    Trả lờiXóa
  103. Anh này hiểu đúng vấn đề quá.

    Trả lờiXóa
  104. Chà ... mấy chục năm ở sát bên người Tràng An ..ko hiểu mới lạ ! :)

    Trả lờiXóa
  105. :)) Câu còm của chị Gió hóm hỉnh quá cơ.

    Trả lờiXóa
  106. heheheh chị dựa vào thực tế đấy chớ ! :)

    Trả lờiXóa
  107. Cô giáo đổi nghề, thành cô thày bói ! hahaha

    Ủa mà sao đã "cô" lại "thầy" ta!! hahaha

    Trả lờiXóa
  108. Chắc tại ngày xưa chỉ có đàn ông mới rảnh ...ngồi nói dóc nên người ta gọi "thầy bói" , bây giờ thì nói dóc bất phân giới tính nhưng do gọi quen nên gọi PN ngồi nói dóc là "bà thầy bói "

    Trả lờiXóa
  109. Chị viết văn thì hay quá rồi khỏi khen mắc công nhưng mà em rất ngạc nhiên vì mấy tấm ảnh này !

    Trả lờiXóa
  110. Gió viết mà như thơ ấy. Còn hình thì chụp hay quá, nhà thơ có khác.

    Trả lờiXóa
  111. Giờ học trò ngủ ngồi viết đấy chị ...1 tiếng đồng hồ gõ nhanh vì sợ cảm xúc qua mất ..thỉnh thoảng lại phải ngừng để ngoái lại nhớ linh tinh :)
    Ảnh thì gặp cảnh khoái chí thì bấm , may mà nó cũng được :)

    Trả lờiXóa
  112. Kể Gió và các bạn nghe 1 chuyện vui có thật....
    Ngày xưa, lâu lắm rồi, lúc còn Đệ nhất, tui và 1 thằng bạn Nam Kỳ bỏ nhà lên Đalat "tìm lại chính mình" (lúc này hay xài chữ to lớn, dù chẳng biết nó nghĩa gì)hahaha; và cũng để cho gia đình thấy, mình đã lớn, đã có thể tự lập, sẽ không chết đói khi xa gia đình....

    Quả thật qua đến tuần thứ hai vẫn không chết đói, nhưng ...đói thật và thật đói, sáng trưa chiều tối gì cũng đói

    Suy nghĩ mãi mới lòi ra 1 ông Bắc Kỳ học chung mới dọn nhà lên Đalat năm ngoái, thế là lên kế hoạch ta không nên đến sớm quá, nhưng sẽ có mặt trước giờ nấu cơm để mẹ hắn ta biết con mình có khách, lang thang nói chuyện trong nhà, ngoài sân, tuy ngoài sân nhưng mùi xào nấu thơm lưng hai cái bụng lỏng từ tối hôm qua, bụng ơi mày sẽ được thưởng thức một bửa cơm Bắc thơm ngon ....
    Cậu T. ơi, Bà kêu cậu vào xơi cơm, ơ...sao chỉ cậu T. trong nhà 4 người thêm 2 chúng tôi nữa là 6 mà hahaha nhưng chúng tôi cũng ráng theo vào..

    "chả dám, mời 2 cậu xơi cơm" ...nhìn vào bàn 4 ghế đã có người ngồi, 4 bát, 4 đủa đã có người cầm; dĩ nhiên 2 chúng tôi ấm ức ôm 2 cái bụng đói, lội bộ thêm 2 quả đồi Đalat về phòng trọ, vét hết tiền đủ để mua nải chuối La Briang cùng 2 cân

    Trả lờiXóa
  113. ..... "chả dám, mời 2 cậu xơi cơm" ...nhìn vào bàn 4 ghế đã có người ngồi, 4 bát, 4 đủa đã có người cầm; dĩ nhiên 2 chúng tôi ấm ức ôm 2 cái bụng đói, lội bộ thêm 2 quả đồi Đalat về phòng trọ, vét hết tiền đủ để mua nải chuối La Briang cùng 2 cân khoai lang, và thề từ nay ông "đé." thèm chơi với Bắc kỳ ! hahaha

    Trả lờiXóa
  114. Thù dai dữ ta !!!
    Mối thù từ hồi trai trẻ mà giờ vẫn ấm ức cơ đấy..!
    Thật ra người Bắc đúng là thế , họ khách sáo vì nếu mời thì họ sẽ chuẩn bị đến đầu đến đũa thì mới mời chớ không thấy đâu mời đấy thêm đũa thêm bát như người miền Nam, đối lại có khi ta mời họ bữa cơm cũng không dễ .

    Tuy nhiên bây giờ tính cách ấy phần nào khác rồi, phần do số Bắc di cư, nhập cư đã quen cách sống của dân miền Nam, phần thì do cuộc sống giờ cũng có nhiều thay đổi những lề thói xưa mất dần kể cả thói khách sáo xưa kia...

    Nhưng hình như sau đó anh vẫn bị cô gái bắc khều ngã thì phải :))

    Trả lờiXóa
  115. Đúng là trong mùi "đinhhuong" có chữ "TỬ" hahaha

    Trả lờiXóa
  116. hahahah nhỏ này nó cười câu chuyện 2 cái bụng đói leo dốc Đà Lạt chắc luôn á ! :))

    Trả lờiXóa
  117. Toàn là những "cô Bácky nho nhỏ" mới đáng đời! hahaha

    Trả lờiXóa
  118. Nhưng anh Tinhcodingang kể vẫn chưa duyên, trong khi hơn chục năm ngồi sát mấy em Bắc kỳ mà không mượt giọng là sao ta.

    Trả lờiXóa
  119. Mấy coBackynhonho này đúng là đanh đá một cách nghệ thuật nghe anh đingang ! Đi dọc, đi ngang, đi cách nào cũng hết lối về ! :))

    Trả lờiXóa
  120. Thế mới là đingang chớ QA ..:))

    Trả lờiXóa
  121. Cô em Backynhonho của tôi lại khác, "Đường về" luôn luôn rộng mỡ
    Chỉ không cho ...."Đi" mà thôi! hahaha

    Trả lờiXóa
  122. Thì nơi phải về ...dù có muốn đi !

    Trả lờiXóa
  123. Gotta go Gió!, ngủ ngon nha
    Bye Gió và QA nha

    Trả lờiXóa
  124. Cảm ơn anh!
    Cũng chúc anh và chị Gió giấc đẹp!

    Trả lờiXóa
  125. Chúc xong mới hay chắc ảnh đang không ở trên quê hương chữ S.
    Bai bai chị Gió nha!

    Trả lờiXóa
  126. đi đông vui ghê chị ha! em đọc mà có lúc thấy ngèn ngẹn!

    Trả lờiXóa
  127. Ôi miền Tây, mình chưa đến đó bao giờ trừ Thủ Thừa Long An..

    Trả lờiXóa
  128. Anh chị đi vui quá. Cảnh sông nước, hàng dừa , dòng sông ... quen quá chị ạ. Quê em Miền Tây đó.
    :)

    Trả lờiXóa
  129. Tay nghề chụp hình của chị thật tuyệt,em chưa biết miền tây như thế nào nhưng qua Entry này em đã yêu thích miền tây rồi.

    Trả lờiXóa
  130. Mình cũng ở Tây đô 3 năm (80-82 lộ 20). Bây giờ đã đổi thay quá nhiều, nhưng dù sao cũng còn không khí trong lành đi chơi cuối tuần trong các khu vườn Sinh Thái.
    Mình thích nhất dân Tây đô chất phát nhưng thật chân tình thật hiếu khách và ngộ nhất là thích nói chữ en :
    -Cô tư có bồ chưa?
    -Mình en....

    Trả lờiXóa
  131. Hình miền Tây của Gió đẹp quá.

    Trả lờiXóa
  132. Tội nghiệp 3 con ngan bị nhốt trong lồng, chắc đã .. "tiết canh ngan"xong rồi!

    Trả lờiXóa
  133. Chi di choi hoai thiet la thich.E cung thich ve que nhung chi vai ngay thoi chu o lau thay buon va 'nho nha'

    Trả lờiXóa
  134. Có dịp thử đi anh minht , miền Tây còn nhiều điều thú vị mình chưa biết hết anh minht ơi

    Trả lờiXóa
  135. Thích nhá ..Miền Tây gạo trắng nước trong ..viettran há

    Trả lờiXóa
  136. Chị chụp theo cái mình nhìn mình thich1thoi6 L ạ ..Có dịp về thử đi L

    Trả lờiXóa
  137. Đúng là họ ưa nói "mình ên"
    - làm mình ên
    - Ăn mình ên..
    nghe dễ thương gì đâu !!

    Trả lờiXóa
  138. Nghe mấy tay chụp ảnh khen khoái chí thiệt !

    Trả lờiXóa
  139. Chắc thế ...Khu du lịch mà !:))

    Trả lờiXóa
  140. Chị đi sáng chiều về mà T

    Trả lờiXóa
  141. Khi nào có dịp, nhất định không dùng đường bộ; Gió thử đi một chuyến bắt đầu từ bến BD, xuôi dòng xuống các tỉnh, từ Sgn đến Mỹ Tho, qua Cần Thơ, Rạch Giá, Cau Mau...
    Ăn cơm cá nấu trên ghe, uống nước "lu", ngủ "mùng", thỉnh thoảng nghe tiếng muỗi vo ve lẫn tiếng quảy mạnh của cá ăn ..con gì cũng không biết! hahaha
    Thú vị lắm!

    Trả lờiXóa
  142. Nghe là thú vị rồi ...
    Gió có đứa học trò ba mẹ nó có ghe chở hàng từ Đồng Tháp đi khắp các tỉnh miền Tây ,định hôm nào xin tháp tùng xem ...

    Trả lờiXóa
  143. Bắt đầu đợi cái entry này đấy nhá!! hahaha

    Trả lờiXóa
  144. Chà ..mỏi mệt luôn đấy ! Đang bận lắm anh dingang ơi :)

    Trả lờiXóa
  145. chiduadaythoi!! chuyến đi cũng phải cả chục ngày đêm, đi khắp "lục tỉnh", nhất định không lên bờ!!! hahaha
    đâu có đùa!

    Trả lờiXóa
  146. Chẹp chẹp. Hôm nào chắc phải làm một chuyến về miền Tây quá!

    Trả lờiXóa
  147. Chắc bác Andro ngạc nhiên là chị mầ nhình có cả border viền chẹp nữa. Vì Đen thui nó cũng ngạc nhiên đấy! :-)

    Trả lờiXóa
  148. Sông nước Miền Tây nhìn mà đã mắt

    Trả lờiXóa
  149. Nhìn mấy tấm ảnh bu nhớ chuyến đi Mỹ Tho cách nay 7-8 năm.
    Nhớ cảnh ra thăm cơ sở Đạo Dừa, đờn ca Tài tử, và một thứ xôi rất lạ to và ruột rổng như quả bóng. Sông nước miền Tây thì thoáng đảng vô cùng...

    Trả lờiXóa
  150. Phải về miền Tây hứng con gió sông Tiền mới đã Man ơi!

    Trả lờiXóa
  151. Vâng , về miền Tây ta rũ bỏ được nhiều vướng bận phố thị anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  152. Cảm ơn Cô Gió đã viết một entries về Miền Tây rất hay. Khi nào cô Gió có nhiều thời gian hơn để đi tham quan hết 12 tỉnh miền Tây và Thành Phố Cần Thơ thì Cô sẽ có một bài tổng hợp tuyệt vời - Con nghĩ vậy. :):)
    Cuối tuần thật vui nha Cô. :):)

    Trả lờiXóa
  153. ko thể tưởng tượng được tay hình của chị càng ngày càng ác liệt nhé
    có mấy bức đẹp mê luôn
    em ko biết cách lấy lại mấy tấm hình đưa vào comment
    nhưng thích quá

    Trả lờiXóa
  154. Cô cũng đang muốn ghé Cần Thơ , ghé chợ nổi , ghé Hồng ngự cách đây hơn 30 năm đã đến, ghé Hà Tiên . Cô cũng tham đi lắm QA ơi ...nhưng chưa thể :)

    Trả lờiXóa
  155. Chị chụp thường thôi Katy ơi ...Có lẽ em cảm giống chị nên thích ý mà !

    Trả lờiXóa
  156. Hôm nào dzìa Vn đi Miền Tây 1 chuyến Đen ơi

    Trả lờiXóa
  157. Úi trời chuyện nhỏ ..Đưa vô photoscape là xong mà Đen

    Trả lờiXóa
  158. Thích thì đi, cưng Ù ạ, chị chào mời tiếp một chuyến Bến Tre, về quê nội của chị nhé!

    Trả lờiXóa
  159. Gió ơi, chị định com. entry này nhưng đọc những vĩnh biệt dành cho Nguyên, bỗng thấy...lòng như sông nước miền Tây với "điệu buồn phương Nam"....

    Trả lờiXóa
  160. Sống là cứ phải đón nhận cả vui buồn hen chị ?

    Trả lờiXóa
  161. Há há, chị Gió ngây thơ gần bằng chị Hà rồi đó, hắn ghẹo chị đó chi ơi, hắn mà hong biết mấy chiêu này em cùi.

    Trả lờiXóa
  162. Thì ra thế ... Ghi sổ nghen Đen !

    Trả lờiXóa
  163. Hôm nay lục tung nhà chị Gió và thấy bức xúc với cái còm này quá.Này nhé,người Bắc vốn khách sáo và mời lơi thì khỏi phải nói rồi nhưng cũng sĩ diện lắm cơ,chả ai lại bất lịch sự mời khách kiểu ấy để mà "nó" đi "tuyên truyền" đến tận mấy chục năm sau như thế LÀY
    Trường hợp này em nghĩ là nhà ấy muốn dạy cho mấy "chú nhóc" một bài học cái tội mới "nứt mắt" ra mà đã bày đặt ta đây tự với chả lập.Chứ nếu thật sự không muốn mời (vì biết là sẽ ăn cho mà coi) thì sẽ lặng lẽ ăn trước rồi tí nữa cậu T gì đó sẽ ăn sau,hay cùng lắm là cả nhà đợi khách về rồi mới ăn.
    Anh quên mất cách mời lơi của người Bắc rồi à.Ới giời ơi,làm cứ như thật lắm cơ,nào là kéo tay,ấn ngồi vào tận ghế rồi nào là lấy chén lấy đũa cứ um sùm cả lên,người nào tưởng thật thì cứ cho mà chết nhá nhá nhá!!!

    Trả lờiXóa
  164. hahah đọc cái comment của Khoai chị cười rã ruột ...
    Thật ra thì người Bắc mình khách sáo thật ấy chứ ...và cách cư xử như thế chắc cũng có dù là với mục đích gì ...Bởi thế mấy chục năm sau mà người ta còn nhớ như in ...:))
    Khổ cho anh nào mà yêu nhằm cô con gái của các ông bố bà mẹ khách sáo như thế ..Có mà chết nhá nhá nhá !!!:)))

    Trả lờiXóa
  165. Hihihi,người Bắc mình buồn cười thiệt chị nhỉ.Nhưng cái kiểu mâu thuẫn trong lời nói và cách xử xử xủa nhà này làm em thấy có gì đó không đúng với "bài bản" vì đã nói được câu "chả dám mời..." là người Bắc thứ thiệt rồi thì không cách gì lại tỉnh queo mời khách lơi ... thơi có một câu như thế mà không có chèo có kéo đi kèm...Cái zụ mời lơi này đến đời F2 là hết òi,may quá chị nhỉ :P

    Trả lờiXóa
  166. Cái zụ cobackynhonho này làm em tưởng tượng ra thì là mà ngày trước cái anh đi lung tung này đến nhà cobacky cũng được mời lơi nhưng tức quá ăn thiệt luôn cho bõ ghét ai ngờ lúc ra về nghe lỏm được ông bố bẩu với bà mẹ là "người gì mà kì cục quá người ta mời thế mà cũng ăn,thiệt là ..." hí hí hí,(Cái này là chị Gió nói nhỏ zới em đóa)

    Trả lờiXóa
  167. Ơ ...ơ... thù oán gì đấy nhẩy! hahaha

    Trả lờiXóa
  168. Ừ, may thiệt ! không thì khối kẻ chết ..nhá nhá !:))

    Trả lờiXóa
  169. hahahah dzụ này chị ko biết nha !

    Trả lờiXóa
  170. Oan gia rồi ...trúng ngay côbackynhonho !

    Trả lờiXóa
  171. Dạ,hỏng thù cũng chả oán mà tại đụng chạm đến người Bắc ... chấm mắm tôm nên "tự ái dân tộc" nó nổi lên tí thôi đấy ạ!

    Trả lờiXóa
  172. "Tự ái vùng miền" mới chính xác ...! :))

    Trả lờiXóa
  173. Dạ,chị.nhưng mà em hay dùng thế thay cho tất cả mọi ... tự ái nên em để trong ngoặc kép í chị.Em hơi hơi ... khó bảo lắm chị ạ,ngày xưa đi học,thầy giáo phê em "ngoan nhưng bướng"?!

    Trả lờiXóa
  174. Đúng là tính tình con gái Bắc ...! hahahahah

    Trả lờiXóa
  175. Chắc nói quá đấy thôi, có thầy nào "đi tiền" rộng rải thế, hình như chỉ 1 chử "bướng" là đủ rồi! hahaha

    Trả lờiXóa
  176. Em chỉ mới có dịp về Cà mau nhưng cũng đủ cảm nhận về 1 miền sông nước hữu tình...

    Trả lờiXóa
  177. Có dịp là về thêm lần nữa nhỉ TH ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm... tôi sẽ không được về thăm miền tây nữa!
      Nhưng ghé đây mới biết mình hong được vinh dự có chưn trong "Blog bạn bè Gió" tủi tủi, lủi thủi đi dzìa thoaiiiiiiii

      Xóa
  178. Tại nhà Già ko có chỗ cho tui chọn theo dõi, thì sao nó nằm trong nhà tui được

    Trả lờiXóa