Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Lang thang như gió...(*)



Tháng chín, những cơn mưa cứ nhấm nhẳng kéo dài có khi đến gần sáng.
Tháng chín, thỉnh thoảng giật mình giữa giấc ngủ đêm với những lo lắng vu vơ… Tự dưng nghĩ linh tinh và tự hỏi : mình cần làm những gì? cần nói những gì ? với những ai ? nếu ngày mai mình chết !
Thật ra thì chết cũng không dễ dàng như thế dù nó cũng chẳng khó khăn gì.

Buổi trưa một mình rong qua những con phố , phát hiện những đường vạch trắng dành cho người đi bộ trở nên dài thoòng và những trạm xe bus thì đông đến ngạc nhiên. Ngồi ngắm thảm cỏ xanh đầy những hoa vàng trong một công viên mình mới nhìn thấy lần đầu giữa một Saigon tưởng như quen thuộc…mới hay mình cũng trở nên xa lạ với nhiều điều.


Buổi chiều ngồi co mình trong chuyến xe bus, cứ thấp thỏm sợ mình lên lầm chuyến để lại đi vòng vòng khắp thành phố suốt buổi chiều đến khi phố lên đèn mới về đến nhà như hôm ờ nhà H về. Xe bus buổi chiều thường đông và người ta dường như im lặng hơn, ít cười hơn… Mình cũng im lặng, thỉnh thoảng lại nghe hai cô cậu trẻ măng _ chắc là sinh viên năm đầu lúc la lúc lỉu ba lô túi xách trở về trường sau hai ngày nghỉ cuối tuần _ nói vài câu bâng quơ chọc ghẹo nhau làm mình phải quay ra cửa sổ giấu nụ cười… đến nụ cười cũng dường như không vui.



Vạt nắng cuối ngày hắt chéo vào cánh cửa xe cái màu vàng lừng khừng nhấp nhỏm của cơn mưa báo trước. Xe dừng rồi lại chuyển bánh theo tiếng báo động của chú lơ trẻ, người lên người xuống tiếp nối, những khuôn mặt bình thản đợi chờ .Thỉnh thoảng có lẽ nên leo lên một chuyến xe bus để quan sát mình, quan sát sự đợi chờ... mới hay, sự đợi chờ một nơi mình muốn đến hay phải đến đều như nhau…Nó đôi khi là sự ngu ngốc được mặc định…



Và thế rồi đêm..và thế rồi mưa. Bây giờ trời đang mưa !Tháng chín đầy mưa, mưa cả trong cái trí nhớ mù mờ đầy bão …

Còn mình, đôi khi bỗng thèm "lang thang như gió" (*)!!!





(*) lời trong 1 bài hát của nhạc sĩ Phú Quang



98 nhận xét:

  1. Vi vu .... đồi thông xao xác lá chiều nay ....thu về !...hiiiii Mùa gió heo may tới rồi ...tha hồ lang thang

    Trả lờiXóa
  2. Em thì nguyên ngày nay xỉn, tối thì uống cà phê với Phương Nguyên vừa đi tu tập về, Phật Pháp rạng ngời...
    Em có một tháng Chín chưa kịp mệt Gió à...
    Ôm Chị cái, thấy Gió uể ỏai đi nhiều...

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là không khỏe M ạ ..chẳng khỏe tị nào nên thấy đời chật chội thế !!! :(

    Trả lờiXóa
  4. Chuyện gì xảy ra ...? :)
    Vụ tới có PN ko M ?

    Trả lờiXóa
  5. Dạ có... nhưng sao em nghi quá... hic!

    Trả lờiXóa
  6. Thỉnh thoảng cũng trục trặc mà :)

    Trả lờiXóa
  7. Gió ni hay thật đó, một buổi chiều ngột ngạt trên xe Bus ở Saigon dưới mắt Gió đã thành 1 cảnh thật thơ mộng....hahaha

    Trả lờiXóa
  8. Giời ơi Gió có thấy thơ mộng gì đâu.
    Đọc entry ngột ngạt chết được mà . Anh mới đúng là "lang thang như gió " :))

    Trả lờiXóa
  9. Có lẽ "lang thang" nhiều mới thấy cái hay của ...lang thang! hahaha

    Trả lờiXóa
  10. ...Ở đây đang vào những ngày cuối cùng của mùa Hè...
    Chẳng viết lách gì được mấy tháng qua vì cái nắng oi ả và gió nóng sa mạc đưa về...
    Qua nhà cô Gió ngồi...chống càm ngồi đọc vi vu, nhìn ra ngoài sân cỏ nắng chói : đúng là "đôi khi nắng qua mái hiên , làm ta nhớ...linh tinh ! "...
    Hic , nhớ mưa nắng Saigon và những quán cafe' vỉa hè Nguyễn Du xa xôi ngày nào , bên đường những hàng cây me cổ thụ cao vút lá xanh xanh... , không biết giờ có còn, hay thay vào đó là những quán cafe sang trọng thời thượng, và những con đường đào bới lung tung...!? nhỉ cô Gió...
    Nghe lòng...nhớ...thấy..pà cố Saigon ơi đây nè...Hic...;(

    Trả lờiXóa
  11. Chòi ơi, xinh quá, ai cũng xinh...và tươi...
    Mà sao em Chụt cưng ốm nhom dạ? hic!

    Trả lờiXóa
  12. Đôi khi em cũng lang thang ... và lạc vào nhà chị :)

    Trả lờiXóa
  13. Dù gì thì chúng ta cũng đang trôi Gió ơi. Tháng chín, tháng mười, tháng mấy rồi cũng trôi qua như thế.
    Nhẹ nhàng hay lốc xoáy thì cũng tự mình điều chỉnh lấy mình thôi.
    Mong mọi điều tốt đẹp luôn đến với Gió nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Nghe chị tả đi xe buýt thấy thanh thản quá . Tháng 9 là mùa mưa ở Sài Gòn phải không chị ?

    Trả lờiXóa
  15. Tháng chín mưa hoài làm em cứ nhớ về một khoảng trời xa ngây thơ của những đầu năm học.......
    Lúc rày em rất thích đi xe buýt, dù nhiều khi phải đứng để nhìn các bạn thanh niên trẻ thản nhiên ngồi yên trên ghế mặt không chút cảm xúc, có lẽ khi người ta lớn tuổi thì ít quan tâm đến những điều hời hợt trong cuộc sống, chị Gió ha. :)

    Trả lờiXóa
  16. Saigon giờ thay đổi nhiều lắm bạn Vynn ơi !
    Đường Nguyễn Du cũng thế . Ngày xưa dọc theo đường Nguyễn Du là những quán cafe nhỏ nhắn, tuềnh toàng nhưng không khí nhẹ nhàng và nhạc thì tuyệt lắm _ những quán cafe sinh viên_ bây giờ không còn những quán cafe như thế nữa , dĩ nhiên nó đổi khác mà có khi sinh viên như cỡ mình ngày xưa chẳng dám vào ...

    Hôm qua Gió có một buổi sáng một mình đi qua những con phố Saigon ngắm nhiều điều, ngắm cả cái bóng mình dường như cũng lạ ! Vynn ko thấy nhớ Saigon mới lạ phải ko ?

    Trả lờiXóa
  17. Chị Cỏ cũng ốm nhom , chị cũng ốm ...bớt ! :))

    Trả lờiXóa
  18. Thì thỉnh thoảng bỗng dưng tư lư . Tư lự có khi giống như một cú vấp nhẹ cần thiết mà Yến !

    Trả lờiXóa
  19. Không thanh thản đâu VTT, ờ VN , đi xe bus là để tập lòng kiên nhẫn ...
    Chị hay tự thoát ra khỏi những đám đông nháo nhào bằng cách nghĩ linh tinh , và chiều qua chị cũng nghĩ linh tinh trên xe bus :)

    Trả lờiXóa
  20. Chị nghĩ khi người ta càng lớn tuổi người ta bao dung hơn với cuộc đời vì người ta phát hiện ra rằng đó là bao dung với chính mình.
    Hôm qua chị cũng đứng, một bà cụ cũng đứng , lập tức có hai cô bé trẻ đứng lên mời "bà với cô ngồi" , thật ra thì cuộc đời vẫn còn dễ thương ghê lắm hén Lan ..

    Trả lờiXóa
  21. Cũng muốn được một lần..."lang thang như gió"...

    Trả lờiXóa
  22. Buổi trưa nắng quá nên ngột ngạt thật, còn đến chiều về thì...ngột ngạt tiếp, nên Gió cảm thấy mệt là phải rồi, mình về nhà cũng bị váng vất một cơn nhức đầu, hơi hoảng cho chuyến giang hồ vặt sắp tới nên nằm im re để mong ông thần bịnh bay ngang và đi luôn đừng ghé lại. Nhưng không thoát Gió ơi, viêm họng rồi. Hic!

    Trả lờiXóa
  23. Thử một lần đi T...Ở đâu gió cũng có thể lang thang mà :)

    Trả lờiXóa
  24. Khỏe để chuyến đi tốt đẹp chị ơi !

    Trả lờiXóa
  25. Ở đây nắng bể cả đầu, gió thì nghiêng ngả ... em không có can đảm.... lang thang chị ơi!!! :)

    Trả lờiXóa
  26. Thôi hẹn ngày về chốn cũ lang thang nghen T :)

    Trả lờiXóa
  27. Mượn cái nón "rộng vành" nơi Ava của Gió là yên tâm ngay! hahaha

    Trả lờiXóa
  28. Nón này thì nhằm nhò gì với nắng gió Texas :))

    Trả lờiXóa
  29. Đâu phải Texas khi mô cũng gió cũng nóng nà :)
    Vào vườn cam, vườn táo thì tha hồ "lang thang với gió và vơ vẫn cùng ... cây" hahaha

    Trả lờiXóa
  30. Vào vườn cam vườn táo thì sao lại để ý chuyện vớ vẩn với lang thang nhở ?

    Trả lờiXóa
  31. Đúng là đầu óc ... vớ vẫn chỉ nhớ đến chuyện vườn Lái Thiêu ngày xưa! hahaha

    Trả lờiXóa
  32. hahah thế là anh dingang hiểu hết ý Gió ..:))

    Trả lờiXóa
  33. Ngày nghỉ, vào những sáng sớm hay trưa hè hảy lang thang chậm bước dưới những tán cây nặng trỉu trái, thỉnh thoảng 1 cơn gió nhè nhẹ quyện lẫn mùi hoa cam, hoa bưởi, như thì thầm, như xúi dục ta vươn tay hái trái đào ...tiên vừa chín đến ... cũng tuyệt vời lắm đấy nhỉ! hahaha

    Trả lờiXóa
  34. Ai mờ biết cam táo rơi trúng đầu lúc nào ta :)))

    Trả lờiXóa

  35. Một chuyến xe bus đầy ắp những nghĩ suy!

    Trả lờiXóa
  36. Đầy ắp cái nhìn ...nhìn mình nữa Zip ạ !

    Trả lờiXóa
  37. Nếu may mắn được trái táo nào rơi vào đầu, ta sẽ biến thành Socrates! hahaha

    Trả lờiXóa
  38. Biết đâu Socrates đang hối hận về nhiều điều ! Đừng mong chi là ổng :))

    Trả lờiXóa
  39. Ừ...nhưng ít ra không thành công cũng thành danh, mà tui thì đang cần "danh" quá đi chớ lại! hahaha

    Trả lờiXóa
  40. Giời ạ anh dingang cũng thích cái mớ ...hư ảo đó nữa đấy !

    Trả lờiXóa
  41. Ừ ..chỉ cần 1 phần trăm cái "hư ảo" của Gió là vui rồi! hahaha

    Trả lờiXóa
  42. Giời ơi là giời Gió chỉ có cái tên , chẳng có tí danh nào dù là hư ảo ..

    Trả lờiXóa
  43. Vô tình không biết đấy thôi!
    (Hay quá khiêm nhường nhỉ?) hahaha

    Trả lờiXóa
  44. Mình biết mình _ theo thuyết của Socrates _ mà anh dingang :)

    Trả lờiXóa
  45. Hình như câu nói nổi danh của Socrates, đại khái là:
    "Tôi chỉ biết một điều, tôi không biết gì" Đúng không? hahaha

    Trả lờiXóa
  46. Đại khái là thế ...Nghĩ cho cùng bây giờ khối kẻ ko biết gì nổi danh thiệt.._ Anh đừng cho Gió vào đống đó nghen :))

    Trả lờiXóa
  47. Xếp Gió vào "Đống" này được không? ...trả lời chậm chậm cũng được hahaha

    Trả lờiXóa
  48. @tinhcodingang: 322 làm nhớ đến một đề án gì đó của GDĐT ...đọc rồi quên béng . Mà cái gì thuộc GD thì Gió đang muốn quên cho nó nhẹ ...như gió :))

    Trả lờiXóa
  49. Trước hết sorry Gió vì đã dài dòng làm Gió bận tâm.

    Thật ra "xếp" Gió vào "đám" 322 đó là một complement, nếu ta Google đảng đầu lâu và xương chéo 322, "Bones and Skull" ta sẽ thấy là một "hội kín" rất nổi danh từ thế kỹ 17, 18 của trường đại học Yale University, "đảng" này rất chọn lọc và là một vinh dự lớn lao khi được gia nhập, phải cở như cha, con Tổng thống Bush....

    Trả lờiXóa
  50. Thế thì Gió phải "dọt" ra cho nó lẹ ..không thì bị kiện mất thôi ! :)

    Trả lờiXóa
  51. Hì hì chắc tui "nịnh đầm" không khéo! hahaha

    Trả lờiXóa
  52. Rứa lần sau để Gió vào "Xã hội đen" thay vì "Xã hội" Skull & Bones !! hahaha

    Trả lờiXóa
  53. Anh có vườn cam, vườn táo nào cho em vào lang thang với!!! :)

    Trả lờiXóa
  54. Em hay lang thang như gió lắm , nên dường như chạm vào được những cảm xúc của chị ...

    Thỉnh thoảng em cứ lang thang như này , để thấy cuọc sống nhiều màu hơn .

    Trả lờiXóa
  55. Vậy chắc anh cùng hội cùng thuyền quá !!! há há há :)))

    Trả lờiXóa
  56. Vườn gì T ơi, anh ý có cả trang trại luôn á !

    Trả lờiXóa
  57. Thỉnh thoảng cứ lang thang rứa nghen Cat

    Trả lờiXóa
  58. "Trang trại" :)) Texas năm nay tại chủ bỏ của chạy lấy người cả đống, còn mua thì dễ òm, vấn đề mua rồi làm cái gì! hahaha

    Trả lờiXóa
  59. Mua nuôi..rắn độc anh dingang ơi ! :)))

    Trả lờiXóa
  60. Ối dzời ơi, mùa này "Rắn rung chuông" không mời nó cũng vào nhà ...
    Còn đến vài tháng nửa không mời nó cũng đi thang máy đến cửa ...rung chông! hahaha

    Trả lờiXóa
  61. hahahahh..nghe hãi chưa . tưởng Texas chỉ toàn ...bò ! :))))

    Trả lờiXóa
  62. Bò còn chạy mất ...móng, huống chi mấy anh da vàng mũi tẹt, lẹt đẹt như tui! hahaha

    Trả lờiXóa
  63. Xem ra Texas thê thảm hơn.....Văn Giang đấy nhở :))))))))

    Trả lờiXóa
  64. Ờ ờ đúng rồi, Văn Giang còn được ăn nhản Hưng Yên, Texas chỉ ăn ...xương rồng! hahaha
    PS mà món "Long Cốt thất tuyệt" được lắm nha:))

    Trả lờiXóa
  65. Dân Texas mà nghe chắc rượt anh quá ! :))

    Trả lờiXóa
  66. Dạ , thanks anh , ngày mới dzui dzẻ !

    Trả lờiXóa
  67. Có lúc ta bơ vơ, lạc lõng chốn nhân gian tự hỏi cuộc đời là gì? Cuộc đời không phải là một cái gì bền vững và thường hằng đó là một phát hiện đau đớn nhưng đem đến cho ta một cảm giác nhẹ nhàng và cái chết đã đem lại cho ta một cái nhìn đúng đắn hơn. Cái chết rất bình dị, nhẹ nhàng và thanh thản: không có máu xương, không có một nấm mồ hoang lạnh với Bến Lú, Sông Mê. “ Sự sống và cái chết chỉ là hai bờ của một dòng sông, là hai bầu vú mang đầy sữa ngọt ngào trên ngực trần của người mẹ, khi mẹ giằng con khỏi vú bên này con òa khóc, nhưng liền đó lại thấy niềm an ủi bên bầu vú bên kia”. Ta yêu cuộc đời này nên ta cũng yêu luôn cái chết ! Nó chứa đựng một nhân sinh sâu sắc có ý nghĩa khai sáng tâm linh cho những ai đang đắm chìm trong nỗi lo âu về sự ngắn ngủi, mong manh của kiếp người, xem cuộc đời như một giấc chiêm bao. Tình yêu cuộc đời nồng nàn tha thiết cho ta dũng khí để ngẩng cao đầu trước cái chết uy nghi. Cái chết không phải là một ám ảnh mà chỉ như chiếc lá mùa thu nhẹ nhàng rời cành trở về với cát bụi. “Hãy để cuộc đời tươi đẹp như hoa mùa hạ và hãy để cái chết như lá mùa thu”.

    Trả lờiXóa
  68. Lang thang nhưng bít tìm đường về là đc rồi. hihiiii

    Trả lờiXóa
  69. Để đạt đến "cảnh giới" này chắc ta phải trượt dài với những hạnh phúc lẫn thương đâu nhiều lắm TM nhỉ ?
    Cảm ơn chia sẻ của bạn nhiều lắm ...Tự dưng thấy mọi sự nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa
  70. Không biết đường về nhà nữa thì chỉ còn cách vào BV tâm thần thôi man hén :))

    Trả lờiXóa
  71. Hôm nay sao rồi, em Gió yêu?
    Nhìn thần sắc hai chị em mình hôm ở nhà H, chán thật!
    Chị thì tạm được rồi, ăn như trước, chỉ có ngủ thì thật là...ba trợn vì chị không thể hiểu được lý do ngủ ít của chị!

    Trả lờiXóa
  72. Em vẫn thế mà lười chưa đi khám chị ạ ...Để hết tuần này rồi tính chị ơi. Chị cố khỏe nhá

    Trả lờiXóa
  73. Nhạc hay quá, cứ trở lại mãi vì tiếng saxo ...hahaha

    Trả lờiXóa
  74. Gió cũng thích nghe những bài thế này . Tiếc mấy album saxo, guitar, piano của mình gần bị anh mul anh ấy nuốt, bên mấy blog kia thì lại ko post được theo ý mình . Gió đang đợi bạn chỉ cách tự làm album là Gió làm lại

    Trả lờiXóa
  75. Cố lên nhé! hahaha

    PS. Sửa soạn đi nghe Khánh Ly hát ở Đồng Dao nha:)

    Trả lờiXóa
  76. Thôi không nghe đâu !Sợ ...thất vọng :)

    Trả lờiXóa
  77. Bảo đảm không thất vọng đâu ... coi live sẽ thấy một KL hát và giao lưu với khán, thính giả rất thoải mái và thông minh...hahaha

    Trả lờiXóa
  78. Không lẽ ca sĩ hải ngoại thông minh hơn ca sĩ trong nước sao ta ...? :)))))))))

    Trả lờiXóa
  79. hahaha, không phải ca sĩ hải ngoại hay trong nước mà ca sĩ Khánh Ly...thông minh! :)))))

    Trả lờiXóa
  80. Ủa mà mấy bà ca sĩ hải ngoại đáng là "má" của các ca sĩ trong nước....không thông minh hơn cũng là chuyện lạ! hahaha

    Trả lờiXóa
  81. Thông minh thì ..đừng nên về :)

    Trả lờiXóa
  82. Thông minh cứ gì tuổi hử anh dingang , vẫn có hậu sinh khả úy mà :)

    Trả lờiXóa
  83. Về "vét cú chót" cả trăm ngàn chứ ít sao!
    Công nhận sức mạnh của $$$ hahaha

    Trả lờiXóa
  84. Ít ra cũng chưa nghe em nào, bà nào phát ngôn kiểu..."em ...lên bằng chính đôi chân em" hahaha
    Nghe "tượng hình" dễ sợ luôn :))

    Trả lờiXóa
  85. Lang thang như Gió đến khắp mọi nơi cũng thú vị lắm Gió ạ. Mình luôn thích như vậy, nên lâu lâu lại làm một chuyến rất nhiều ngày. Về là thăm Gió đây. Chúc bạn luôn vui và viết nhiều hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  86. bach viet16:51 Ngày 21 tháng 9 năm 2012

    chào chị gióa

    Trả lờiXóa
  87. Đinh Công Tử15:36 Ngày 22 tháng 9 năm 2012

    Chào bạn Gió ! Chúc mừng thành công của bạn đã tạo được ngôi nhà mới là blogspot.

    Trả lờiXóa
  88. phi trang09:23 Ngày 25 tháng 9 năm 2012

    chị ơi!Em sợ xe bus,taxi...nói chung là em sợ đi xe nên chỉ đi bộ thôi :P
    Hôm nay em mới biết lại chuyện "tái định cư" nhờ đi tìm bài "chánh trị" để nộp ấ chị.
    Trả lờiXóa

    Trả lờiXóa
  89. Ta cung la ...gio ,nhung la ...gio dong ;gio ret cat da,ta ngo rang nang am
    la ua tieu so,da ra xac tu lau
    bong thay yeun them...mong tuoi ban dau
    dem khong ngu trang thuong len qua muon../

    Trả lờiXóa