Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Nhật ký cho những cái vũng nước ...


Dạo này mình giống như cái điện thoại hết pin mà lười sạc. Lười viết lách, lười nghĩ ngợi, lười nhìn ngó , lười nhớ nhung…. Cứ tối đến là mệt bã người, mở máy lên nhìn quét qua một lượt rồi nhấn nút tắt , vớ quyển sách đọc vài trang là buồn ngủ.

Tháng năm, lũ trẻ chấm dứt chương trình. Mình thì nháo nhào với gác thi, chấm thi với mớ sổ sách mà cái gì cũng phải làm gấp đôi người khác … Một cô bạn nhỏ bảo: “Em phải công nhận chị hay phải gánh việc cho người khác thiệt đấy” . Mình cười: “ Cái số mà, biết sao ! Giày dép còn có số huống chi mình


Hôm qua, có cơ hội gặp lại nhiều bằng hữu cũ và ít "kẻ thù" xưa khi phải tập trung học đáp án. Người tay bắt mặt mừng, người gật đầu chào, cười toe mà cái mặt cứng ngắc … Ngày nhận quyết định “trả xong nợ nghề” mình không nghĩ sẽ có lúc gặp lại những khuôn mặt người đã từng làm việc, từng chia sớt khó khăn, mình cũng không nghĩ và không hề muốn gặp lại những khuôn mặt người _ đa số là người có chức_ mà mình từng đấu tranh tóe lửa sống mái với họ … may mà số này quá ít so với các bạn bè đồng nghiệp.


Lâu quá, lạc cả đường vào PGD, nơi mà mình đi mòn cả dép một thời …Úi dào, cuộc họp hẹt chẳng khá hơn những cuộc họp hẹt hồi năm nảo năm nào. cũng những câu hỏi ..không đáng hỏi, cũng những thứ vớ va vớ vẩn mà người nghe đến là mệt mỏi. Có cô giáo trẻ dạy Văn THCS hỏi mình: “ Chấm bài thi hết cấp của Tiểu học mà sao khó khăn dữ vậy cô ?” Mình đùa:“ Tại muốn bóp cổ cho nó chết từ trong trứng nước…!” Cô giáo cười ngặt nghẽo…


Mình nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia là khoảng sân ướt nước bởi cơn mưa vừa dứt. khoảng sân đã trở nên quá hẹp bởi lố nhố những chiếc xe máy đủ màu , đủ kiểu … Những hạt mưa đọng trên lá rơi xuống vũng nước lớn trên sân lún phún loang loáng.

Mình vớ vẩn ngồi đếm những vũng nước lớn nhỏ… Vài chiếc xe chắc cố tránh mà vẫn phải dựng ngay vũng nước . Mới hay, người ta không thể cứ muốn tránh né những điều không muốn mà được và không phải mọi cái tránh né đều giống nhau …


Có hôm, lướt qua phố xá trong cơn mưa buổi sáng, giữa nườm nượp xe cộ và những chiếc áo mưa đủ màu, giữa quá nhiều vũng nước trong cái thành phố mà những con đường dễ biến thành “dòng sông uốn quanh” này, mình đi chậm quan sát những người đi đường né tránh những vũng nước mới thấy có biết bao cách tránh né: có người né thận trọng để cho nước không bắn vào mình, có người né thận trọng hơn để nước không bắn vào mình và cả người khác, lại có người bất chấp cứ vọt xe qua những vũng nước cái vèo, nước bắn lên tung tóe, để lại đằng sau những cái nhăn mặt bất bình, tiếng cằn nhằn nho nhỏ hoặc những cái nhìn với theo trách móc. Thì ra, ngay cả khi tránh né cái vũng nước người ta cũng thể hiện tính cách mình …..và đôi lúc người ta làm mất chính mình ngay khi tránh né !!! Tự dưng nghĩ lung tung rồi cười, cô giáo trẻ lúc nãy lại hỏi: “Cười gì vậy cô ?” … Mình lắc đầu: "Cười mấy cái trứng nước gần bị bóp nát thôi mà .” Cô giáo trẻ lại ngặt nghẽo cười : “Cô nói chuyện vui ghê!”….

Chiều nay, lại phải cắm đầu chấm cho xong mớ bài thi mà lý ra là của người khác … Mình thì toàn khó tránh né được công việc ngoài cố tránh né những vũng nước mưa và lao đầu vào nơi lắm gió…


Tháng năm… sắp đi qua một mùa bận rộn !




104 nhận xét:

  1. Lại hè rồi cô nhĩ, ngày xưa hay nghe mẹ em than thở, giáo án năm nào cũng bắt phải làm mới mà sách có chịu mới đâu. Thời đó còn phải viết tay thật khổ!

    Trả lờiXóa
  2. Cô thấy thời nào thì cũng tội nghiệp GA hết HXV à ....
    Mùa hè đến rồi đấy ...mà vẫn nháo nhào công việc cuối năm học .

    Trả lờiXóa
  3. Quan sát cách người ta né tránh một vũng nước cũng thú vị Gió nhỉ. Qua đó cũng có thể biết phần nào, dù nhỏ nhoi, về tính cách của con người. Zip thì đôi khi rất đoảng, đã có lần buộc phải chạy qua một vũng nước nhằm tránh cái lô cốt, nước bắn tung toé vào phần dưới của những người chạy xe bên cạnh. Thấy vậy mà cứ áy náy, chỉ biết nói "xin lỗi" rồi phải chạy đi tiếp.

    Trả lờiXóa

  4. Gió lúc này hình như không khoẻ mà cứ gánh việc cho người khác mãi.

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều khi thấy trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống một bài học lớn...thú vị Zip ạ!
    Chỉ để tự dặn mình ...:))

    Trả lờiXóa
  6. Phải thôi Zip ... Bạn còn yếu hơn mình , đành cố ..Cũng gần xong rồi . Hy vọng tuần sau là khỏe ! :))

    Trả lờiXóa
  7. Cẩn thận là vậy nhưng đôi khi lơ đễnh vẫn bị lọt những vũng nước tưởng nông nhưng sâu chết người đó Bà Nội Gió ạ. :)

    Trả lờiXóa
  8. "mình đi chậm quan sát những người đi đường né tránh những vũng nước mới thấy có biết bao cách tránh né: có người né thận trọng để cho nước không bắn vào mình, có người né thận trọng hơn để nước không bắn vào mình và cả người khác, lại có người bất chấp cứ vọt xe qua những vũng nước cái vèo, nước bắn lên tung tóe, để lại đằng sau những cái nhăn mặt bất bình, tiếng cằn nhằn nho nhỏ hoặc những cái nhìn với theo trách móc. Thì ra, ngay cả khi tránh né cái vũng nước người ta cũng thể hiện tính cách mình ….. nhưng cũng có khi người ta làm mất chính mình ngay khi tránh né !!!"

    Trời mưa em cũng thích quan sát những điều như thế này và cũng đã từng nhăn mặt với những cú vọt xe cái vèo ấy.

    Bước qua tháng 5 rồi, chuẩn, chuẩn bị bớt đi những ngày bận rộn, nghỉ ngơi và thật nhiều niềm vui chị nhé!

    Trả lờiXóa
  9. Xung quanh TT là nước mênh mông, hổng có vũng nước nào hết :))

    Trả lờiXóa
  10. Nếu Cô thấy uể oải thì cứ nghỉ ngơi nhiều nha Cô. Con cũng có cảm giác giống giống như Cô vậy. Đến lúc nào thấy khỏe, dễ chịu thì mọi thứ sẽ lại khác đi. :):)
    Giữ sức khỏe nha Cô.

    Trả lờiXóa
  11. Đón tháng sáu trời mưa nhé Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  12. Khi mà quanh ta mênh mông nước thì né đi đâu được . Heeee

    Trả lờiXóa
  13. Cố làm cho xong rồi nghỉ hè,rồi blog chị nhé :-)))

    Trả lờiXóa
  14. Moi luot qua nha cua Gio nghe nhac ,doc nhung dong ve cai vung nuoc ...cach tranh ne cai vung nuoc don gian thoi nhung cung the hien tich cach cua tung nguoi .. Gio ha .....ben canh Gio la mot dam hoc tro de thuong ..se lam cho Gio am ap ,nhieu ...nhac hay qua Gio oi ...

    Trả lờiXóa
  15. giống như sống thì phải yêu dù yêu là khổ chị Gió nhể ... háhá

    Trả lờiXóa
  16. cũng có khi người ta làm mất chính mình ngay khi tránh né !!!
    Chị chịu câu này quá, Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  17. hehehe ... và đi đó đây cho thỏa thik ...

    Trả lờiXóa
  18. hì hì Hình như bây giờ bất trắc ở quanh ta bất chấp nó là thủ đô hay các thành phố lớn ...AM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  19. Trời nắng , trời mưa chỉ nghiêng cái nhìn cũng có bao điều suy nghĩ hén nhóc cưng ?

    Trả lờiXóa
  20. Úi trời ...chung quanh TT mà lại toàn vũng nước thì có mà tàu mắc cạn :)))

    Trả lờiXóa
  21. Thỉnh thoảng cô cũng chui vào cái xó nào đó nhìn ra ngoài chỉ bằng 1 con mắt mở thôi đấy QA ...
    Mọi bận bịu sẽ qua thôi mà ..Cám ơn con

    Trả lờiXóa
  22. Vâng chị à, "giời ko mưa em cũng lạy giời mưa !" :)

    Trả lờiXóa
  23. Thì lúc ấy ... nước né ta Bống ơi !!! :)))

    Trả lờiXóa
  24. Mong mọi việc cuối năm học sẽ êm xuôi để đón gió hè sang!

    Trả lờiXóa
  25. Cũng mong thế Sấu ơi ...Hè đến rồi đấy , mùa bận rộn của chị sắp qua !!!

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn BT nhiều ....
    Có trẻ con là có niềm vui và thỉnh thoảng nổi điên vì chúng nữa BT hén ..!
    Dạo này Gió bận , ít thăm bạn bè , BT khỏe nhá

    Trả lờiXóa
  27. Úi giời, tình yêu thì cố tránh cũng chẳng tránh nổi ...Nó đụng ta cái rầm ..là thua !!! :))

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn chị . Đúng là có nhiều cái tránh né làm mất chính mình , hén chị :)

    Trả lờiXóa
  29. Dạ , cám ơn anh . Công việc cũng gần xong , nhưng gió mùa hè thì nóng lắm ạ ! :))

    Trả lờiXóa
  30. Đọc entry này, ngẫm ra Gió ...minh triết lạ. Những gì ta gặp trên đời, ví như cái vũng nước trên đường mà ta hằng phải gặp, hen Gió... có tránh cũng đâu được, và biết đâu né vũng nước gặp vũng ...sình còn ...tệ hơn...
    Những người đã qua một khỏanh đời của ta mà ta còn được gặp lại, thì lấy vui là chính...
    Như Em, hôm rồi đang ở trên Nghĩa trang Trường Sơn thì nhận 1 cú điện thọai. Một người bạn vừa về SG và muốn gặp. Chị ấy nói nhiều về những nhớ thương, giải thích nhiều về sự ... không liên lạc, và cuối cùng... mới lộ mục đích chính ra là muốn xin em một số số điện thọai Bạn chung... em nói em không có, là nói thật, nhưng nghe Chị ấy tỏ ý nghi ngờ, là tự dưng wạu. Em nói: 10 năm không gặp, thì 10 năm nữa... nếu còn duyên. Biết đâu ta không gặp lần này là ...kể như hên cho cả hai đằng... Chỉ hẹn khi nào em về Sg, sẽ gọi... hehe... làm mấy hôm nay cứ số lạ là không bắt máy... Trưởng Phòng tìm không ra, chửi wá chừng... híihí!

    Trả lờiXóa
  31. Mong chị luôn vui khỏe và bình an.

    Trả lờiXóa
  32. Ngay cả cái vũng nước hay cái vũng sình thì việc gặp gỡ nó là điều khó tránh hén M ? Chỉ là ta chọn cách đối diện nó thế nào thôi
    Ngẫm ra cuộc sống quanh ta có bao điều tốt xấu, bao điều làm ưng cái bụng và bao điều làm hờn cái bụng. Ta chọn cách tránh né nó hay đối diện nó cũng còn tùy việc, tùy lúc và tùy ta nữa...
    Có những sự việc né trành để yên thân ta, có việc né tránh để yên ổn người , có việc né tránh là cách làm lành cho nhiều người khác nữa ...nhưng cũng nhiều việc né tránh là một cách tự hủy hoại chính mình Và có khi né tránh để tránh cho một sự đổ vỡ tai hại hơn _ như chuyện M và chị bạn vậy ...

    Kể ra sống để đi qua vũng nước thế nào cũng cần phải học , hén M ? :))

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn em hen Nhóc, chị vẫn bình an, chỉ bận chút thôi

    Trả lờiXóa
  34. Nói vậy thì không có cái vũng nước cũng buồi Gío nhỉ, tháng 5 đi đước 1/3 rồi:)

    Trả lờiXóa
  35. Kinh nghiệm của em để tránh nước bắn vào người thì cứ nhè ngay vũng nước mà chạy từ từ qua nó thì sẽ ko bị bắn dính. Chứ cứ né tránh thì y như rằng bị người khác chạy cái vèo qua bắn tung tóe lên người...khi ấy tức điên luôn áh chị :D

    Trả lờiXóa
  36. Dạ ở VN thì vũng nước có lu bù chủ tịch ơi ...:))

    Trả lờiXóa
  37. Thỉnh thoảng chắc cũng nên để người ta làm nước bắn vào mình để rèn tính kiên nhẫn bé Khúc ơi ...:)))

    Trả lờiXóa
  38. Em không tránh không né ...chỉ biết đôi lúc em có thể tránh được trong vô thức và rơi vào nó trong ...ý thức . Mong chị luôn vui , khỏe và bình yên với góc nhìn lẫn góc đời

    Trả lờiXóa
  39. Người ta né cũng như một cách sống , một thói quen mà T..Chỉ là có những cái không thể né hoặc là không nên né thôi ... Bởi có những lúc tránh né lại làm bẩn mình hơn ...
    Em cũng bình an nhé ! Chúc bình an cho cả chị em mình T hén

    Trả lờiXóa
  40. Chỉ một vũng nước be bé như thế, viết thành 1 bài xúc tich như thế, còn lâu mới hết pin Gió ơi! hahaha

    Trả lờiXóa
  41. Chớp nhoàng thế thôi chớ hết pin rồi anh dingang ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  42. Pin điện thoại hay người cũng giống nhau thôi, làm quá sẽ "yếu" đi, nghĩ dưỡng tí sẽ đầy năng lượng lại thôi.....bảo trọng! bảo trọng! bảo trọng! hahaha

    Trả lờiXóa
  43. Đúng là Gió...chỉ nhìn một hình ảnh đơn giản là ý tưởng bộc phát, cho một đoản văn hay

    Trả lờiXóa
  44. Thì thế ..cũng đang cố để "sạc pin" lại đây anh dingang ơi .. Đủ năng lượng lại cau có tóe lửa thôi :)))

    Trả lờiXóa
  45. Cám ơn KH, Gió là đứa toàn thóc mách những chuyện nhỏ xíu :)))

    Trả lờiXóa
  46. Theo em là học cả đời Gió à... và có những lúc "học phí" cũng khá đắt...
    Em là đứa kì lạ... khi lòng đã tắt lửa với ai đó, thì chịu, không khơi lại được, dẫu là một đốm tro...

    Trả lờiXóa
  47. Có khi dù "không tắt lửa lòng" cũng chẳng nên khơi cho nó bùng cháy chớ đừng nói là đã tắt lửa hén M ... Thỉnh thoảng thì ta cũng đành chấp nhận mất cái không thể ở :)
    Đúng là sống càng dai mới biết mình càng ...dại !!! Thế thì bài học nào cũng học thôi :))

    Trả lờiXóa
  48. Oh, vậy thì em xin chào cô ạ....

    Trả lờiXóa
  49. Mất mát chút cho nó ...nhẹ người M nhỉ ? :)))

    Trả lờiXóa
  50. Ui, thế thì cô cũng chào em nhá ! :))

    Trả lờiXóa
  51. Mà cô dạy trường nào vậy ?....để em tới thăm vũng nước...

    Trả lờiXóa
  52. Thế là chỗ em không có vũng nước à ...hèn chi ! Ở VN người ta vẫn có thể gặp bất trắc từ vũng nước đấy :)))

    Trả lờiXóa
  53. Windy chạy xe suya lắm mà, chắc chẳng lười lách tránh mấy cái vũng nước? ;-)

    Trả lờiXóa
  54. Bên này cũng không có phượng vĩ, bài thi Tiểu học cô à!

    Trả lờiXóa
  55. Thì các bạn chẳng bảo Gió là "tay lái lụa" đấy sao ...:))
    Gió mà đi quãng đường vắng không có ai là cứ vèo qua mấy vũng nước cho nó bắn nước tứ tung chơi... một cảm giác rất yomost nhá !!! :))

    Trả lờiXóa
  56. Thế thì chắc phải học tập VN quá ... Ở xứ mình Lớp hai là thi lấy chứng chỉ Anh Văn rồi em haquang ơi ! :)))

    Trả lờiXóa
  57. Vậy mà em cứ nghĩ vào Đệ thất mới học sinh ngữ...

    Trả lờiXóa
  58. Ui ..ở VN , vào lớp 1 còn thi tuyển vào lớp Tăng cường tiếng Anh cơ đấy !!!

    Trả lờiXóa
  59. Thế thì tinh thần "vọng ngoại" cao độ không thể lường! hahaha

    Trả lờiXóa
  60. Không hẳn vọng ngoại mà là ...vọng tưởng anh dingang ạ !!! rất vọng tưởng

    Trả lờiXóa
  61. Thì an ủi gọi là "tưởng", chuyên vài ba trăm năm nay là vẫn là "ngoại"!
    chỉ bây giờ mới thành hơi hơi cao độ thôi! hahaha
    Ngày nào lớp 1 PHẢI học chữ tàu phù mới thật sự ....hahaha

    Trả lờiXóa
  62. Vụ này chắc không có đâu ...Làm gì nên nỗi !

    Trả lờiXóa
  63. Đã có đề nghị rồi, đúng không? chỉ vì phản đối dữ dội nên ta tạm lùi!
    Giáo án hình như cũng đã soạn rồi, chưa công bố thôi! hahaha

    Trả lờiXóa
  64. Hy vọng là cái quyết định cực kỳ xuẩn ngốc ấy ...không tái ngộ bạn đọc ! :))

    Trả lờiXóa
  65. "Just test water" thôi Gió ơi, không xuẩn ngốc lắm đâu! hahaha

    Trả lờiXóa
  66. em đang nghĩ nếu em gwpj vũng nước em qua bằng cách nào. Nhỏ thi nhảy qua, còn to đùng thì sao ta

    Trả lờiXóa
  67. Em thì lại thèm được soạn giáo án và đứng lớp dạy học lắm chị Gió ạ! 6 năm nay em đánh mất niềm vui ấy, hồi mới vào thì cũng dạy, cơ mà dạy bọn SV nó không sướng (và không cần những kỹ năng điêu nghệ nhất) so với dạy bọn trẻ con phổ thông .. Lắm lúc đi ngang qua 1 trường trung học, chỉ muốn nhảy vào xin được dạy 3-4 tiết bài tập Toán, cơ mà sợ bọn nó chửi cho là điên :(

    Trả lờiXóa
  68. Vậy thì hay hơn bên Tây rồi... bên này vào trung học đẹ nhất cấp lớp 6 mới chọn thêm ngoại ngữ thứ 1, lên lớp 8 mới chọn thêm ngoại ngữ thứ 2... rồi đến đệ nhị cấp lớp 10 mới học ngoại ngữ thứ 3.... Xứ mình dạo này giáo dục tiến bộ thật!

    Trả lờiXóa
  69. Chút nữa ra tìm cái vũng nước để...tắm! :-)

    Trả lờiXóa
  70. Mõi giò ..khi vào nhà chị ...hi hi viết hay thế ...sẽ đọc lại ...!

    Trả lờiXóa
  71. @diemxua: Vũng là chỗ trũng nằm trên một khoảng bằng phẳng nên nều đi bộ thì lách dễ mà ... cứ tìm chỗ êm mà lách D ơi.
    Ở VN thì đường giờ nhiều vũng nước vào những ngày mưa nên có khi lách vũng này , gặp ngay vũng khác vì thế lách thế nào là tùy mỗi người thôi mà

    Trả lờiXóa
  72. @badfather :Người ta thường mơ những gì mình không có hoặc không còn ...
    Có khi "tình chỉ đẹp khi tình dang dở" đấy badfather ơi !

    Trả lờiXóa
  73. Thời chị đi học cũng thế . Lớp Đệ thất chọn SN 1, lên lớp đệ tam (lớp 10) học thêm SN 2...Vậy mà học cũng bở hơi tai.
    Bây giờ thì trẻ con VN toàn thần đồng :)))

    Trả lờiXóa
  74. Bên Đen đố tìm ra cái vũng nước đấy !!!:)))

    Trả lờiXóa
  75. Khi nào thấy cái vũng nước thì trở lại nhá !

    Trả lờiXóa
  76. Sắp thảnh thơi rồi chị, qua cái T5 này thôi mà. :)
    Nếu tránh Vũng này sẽ dính ngay vũng khác liền kề. hihiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  77. kể ra bây giờ có quá nhiều vũng Man há ...nên né thế nào cũng quá mệt ! :))

    Trả lờiXóa
  78. Chuyện chấm bài thi, sao lại liên quan tới vũng nước em khó hiểu quá chỉ gió ơi!

    Trả lờiXóa
  79. Chị lười viết ..mà viết thế này hi hi ý tứ đâu nhiều thế, .tâm trạng thiệt ha .Em không léo hánh tới trường ...em bạc bẻo thiệt chị há .Nhưng nói chung lại mệt mõi với ngành dù rất yêu học tró ..hi hi '' cái vũng nước '' .Hay thiệt đó ...!

    Trả lờiXóa
  80. Em thích cái cách chị nói "Tại muốn bóp cổ cho nó chết từ trong trứng nước…!"
    Thấy đúng sao đâu

    Trả lờiXóa
  81. Chưa chấm ..chỉ là cuộc họp chuẩn bị chấm ... Nó là nguyên nhân té ra mấy cái vũng nước. Hôm nào rảnh nhỏ đọc lại , chậm tí là hiểu ngay , dễ òm :)))

    Trả lờiXóa
  82. Mình bây giờ mới có quyền trách sự bạc bẽo chớ TM ....
    Chị cũng ít về trường cũ , cuộc tái ngộ này là do công việc thôi ... Thế là đang lười nghĩ bỗng phải nghĩ ...và té ngay mấy cái vũng nước :)))

    Trả lờiXóa
  83. hahahah chị nói đùa thôi thế mà cô giáo trẻ cười ngặt nghẽo ...
    Có khi đúng là thật ...:)) mà vẫn buồn cười hén Katy :(

    Trả lờiXóa
  84. Bên này là vậy chị à... ngày xưa em cũng như chị... nhớ mãi cuốn English for today, bên này em thấy khó hơn VN mình ... nhất là về khi thi Tú tài toàn phần, nhiều sách vở thấy ngợp luôn!

    Trả lờiXóa
  85. Hồi ấy chị cũng học English For Today...Nhắc lại sao mà nhớ ghê HQ ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  86. Em học Anh văn lại đi Tây... em cũng nhớ thời áo trắng!

    Trả lờiXóa
  87. dưng mà em nghĩ hết tháng 5 là chị được làm gió rồi :D

    Trả lờiXóa
  88. Hay heng ...một cái com làm giật mình . Đôi khi gió bươn bả với phố phường mà quên cánh đồng bao la há Nhỏ :)

    Trả lờiXóa
  89. HIHI, con nhỏ nhà em ẻm không bao giờ tránh vũng nước...nó cứ là phải lao thẳng vào cơ bác ạ :)))

    Trả lờiXóa
  90. có người né thận trọng để cho nước không bắn vào mình, có người né thận trọng hơn để nước không bắn vào mình và cả người khác, lại có người bất chấp cứ vọt xe qua những vũng nước cái vèo, nước bắn lên tung tóe, để lại đằng sau những cái nhăn mặt bất bình, tiếng cằn nhằn nho nhỏ hoặc những cái nhìn với theo trách móc. Thì ra, ngay cả khi tránh né cái vũng nước người ta cũng thể hiện tính cách mình ….. "
    Chị viết hay quá chừng , thích ghê.Chỉ từ cái vũng nước cũng ra cả một zấn đề nhớn :D

    Trả lờiXóa
  91. Đó là một thái độ sống của người trẻ . Học cách đi qua vũng nước thế nào cũng là một cách sống mà noname.

    Trả lờiXóa
  92. Cuộc sống có những cái rất nhỏ mà làm đổ cái rất nhớn , ..phần vì mình không được bề thế lắm nên cứ cái be bé mà dòm mẹ Lem ơi ! :)

    Trả lờiXóa
  93. Làm GV phổ thông sướng chán gió ơi ! Còn biết đến khái niệm nghỉ hè và ngắm mùa hoa phượng vĩ đỏ rực. Còn mình chỉ được nghỉ vài tuần vì phải lo cho SV thực tập tốt nghiệp tuốt trong rừng, chuẩn bị thi tốt nhiệp ,chuẩn bị cho tuyển sinh... Ôi đứt hơi..

    Trả lờiXóa
  94. Thì GVPT cũng có cái khổ riêng mà ..:)
    Chúc LQT sẽ có ít ngày hè thoải mái nhé

    Trả lờiXóa
  95. Cách đây 12 năm, chị cũng từng trải qua những cuộc họp tưởng chừng rất căng thẳng, quan trọng nhưng thực chất, giống như...trò đùa vì mọi thứ đã được sắp bày nhưng cứ giả vờ muốn lắng nghe để mà...không thay đổi gì cả!
    Vũng nước, vũng...sình có khi tránh được mà có khi không, nếu gặp...vũng tình thì còn...bó tay nữa, Gió ơi!
    Em viết vẫn vừa chặt chẽ, vừa văn chương, "thoát tục", chị mới là người lãng đãng "chính hiệu", Tháng 4 với chi, hình như là tháng...ăn chơi, không xong việc gì cả. giữa tháng 5 rồi, vẫn...chơi ăn!!!!

    Trả lờiXóa
  96. Những cuộc họp như thế bây giờ phổ biến lắm chị nhỉ?
    Em thì ghét cay ghét đắng những cuộc họp chỉ để có họp và làm biên bản bởi nó là thứ ngốc nghếch nhất trong nhiều thứ ngốc nghếch.Nhưng phải thừa nhận qua những cuộc họp ngốc nghếch ta nhận ra nhiều khuôn mặt người :)))

    Ta sẽ có 1 ngày tháng sáu ăn chơi chị héng ..Đợi thôi :)

    Trả lờiXóa
  97. "may mà số này quá ít so với các bạn bè đồng nghiệp".
    Hihihi số này ngày càng nhiều lên đấy gió ơi.
    Cầu trời cho còn chỗ hở để gió heo may lọt vào mà báo tin thu chứ.

    Cổ nhân nói
    Ngô đồng nhất lạc diệp
    Thiên hạ cộng tri thu

    Trả lờiXóa
  98. Hai câu của cổ nhân làm Gió nhớ 2 câu thơ đẹp của nhà thơ Bích Khê
    Ô hay, buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi! Vàng rơi ! Thu mênh mông....

    Có những khoảnh khắc đẹp , có những bè bạn thân ..kể ra cũng quá hạnh phúc anh Bu nhỉ ?
    Thôi thì cố lượm lặt những điều còn có thể ..

    Trả lờiXóa