Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Hàng cây lá xanh gần với nhau....(*)


Thế là mùa hè đã vào hẳn trong tháng 5….
Hôm qua, tôi bắt gặp sắc phượng đỏ rực trên những con đường quanh một khu chung cư ở Quận 2.


Cách đây vài năm, ở những khu dân cư mới ngoại thành, người ta đã nghĩ đến những con đường đỏ sắc phượng, tím sắc bằng lăng, lung linh sắc vàng của điệp hay hoàng hậu và cả những con đường mướt những tán lá xanh non của me tây nữa… Tháng năm, mọi sắc màu cứ như nép vào trong cái thứ rát bỏng của đất trời để nhường lại cho cái sắc đỏ không quá kiêu hãnh, huênh hoang, cái sắc đỏ rực rỡ mà rưng rưng gợi nhớ của phượng vĩ … Cái màu đỏ cứ như làm mềm cả những vạt nắng vàng của mùa hè cháy bỏng phương Nam.



Tôi đi qua những con đường vắng buổi trưa ngoại thành, ngước nhìn những nhánh phượng đỏ trên đầu mà bâng khuâng nhớ… Thời tôi đi học, Saigon là thành phố của những con đường lá me, người ta cũng dễ tìm thấy ở nhiều góc phố, trong những sân trường bóng dáng những cây phượng nghiêng những chùm hoa rực rỡ lúng liếng trong nắng hay thả xuống lòng đường cái sắc đỏ đến bâng khuâng nhưng không thể tìm được một con đường phượng bay mơ ước .


Saigon bây giờ ít phượng hơn xưa, những lần về có dịp đi qua những góc phố Saigon đúng mùa phượng nở, bạn tôi lúc nào cũng chép miệng tiếc nuối “Ai mang bụi đỏ đi rồi..” … Người ta đi qua nhiều con đường một cách vội vã, lãng quên …thế mà có một lúc nào, có con đường bỗng làm người ta chùn chân lại …


Tháng năm …
Tôi đi qua con đường phượng bay.
Tôi đi qua những con đường lá xanh mươn mướt, bỗng nhớ một phần đời xa lắc tưởng quên…



. Đường phượng bay...
Photobucket.

Photobucket..

             Photobucket


.Một cây phượng đẹp tuyệt trước một quán nước bên đường

Photobucket.
.Nhánh phượng ghé vào lớp học của một ngôi trường ..

Photobucket.
.Con đường lá me

Photobucket.

"Hàng cây lá xanh gần với nhau...." (TCS)

Photobucket.
.Photobucket.

.Phượng với bằng lăng..

Photobucket.

 Lời của nhạc sĩ TCS

76 nhận xét:

  1. những hàng cây đẹp quá chị Gió ơi
    bóng mát của nó làm cho cái nóng của xứ Sài Gòn này tan biến đi vậy................

    Trả lờiXóa
  2. Ở Quận 2 đấy susu ...chị cũng thích mấy con đường này lắm !

    Trả lờiXóa
  3. Mấy hôm nay thấy Phượng đỏ rực 1 góc trời, cảm xúc em chợt trở về một thời đã xa, chi ạ !

    Trả lờiXóa
  4. Phượng SG đẹp quá chị Gái :))

    Trả lờiXóa
  5. Chị cũng yêu những con đường xanh lá quá chừng K ơi

    Trả lờiXóa
  6. Thấy phượng hình như ai cũng bâng khuâng nhớ nguoiphanrang hén

    Trả lờiXóa
  7. Khoảng trời xanh gần mà xa quá nhỉ Windy? ;-)

    Trả lờiXóa
  8. Những cây phượng trên con đường này mới trồng vài năm nên chưa cao ...Vài năm nữa có lẽ đẹp hơn LLTĐ ơi !

    Trả lờiXóa
  9. Hấp dẫn ở chỗ ..lưng chừng ấy hén Khánh :))

    Trả lờiXóa
  10. Con đường quen thuộc ở Q2.
    Phượng luôn rực rỡ Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  11. Em chỉ thấy ở Quận 2 mới có những con đường hoa phượng như thế này . Vài năm nữa chắc đẹp lắm há chị ?

    Trả lờiXóa
  12. Phượng ở đâu cũng đẹp hén chị? Hi. Hi....

    Trả lờiXóa
  13. Mỗi lần nghe bản này, là em nhớ tới tuổi học trò...
    "Người ngồi xuống mây ngang đầu
    Mong em qua, bao nhiêu chiều
    Vòng tay đã xanh xao nhiều
    Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du "
    http://haquang.multiply.com/journal/item/103/103

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là phượng ở đâu cũng đẹp ... Nó đẹp có lẽ còn vì nó giữ của ta nhiều điều quá hén CN ?

    Trả lờiXóa
  15. Chị cũng thế nghe bài này là nhớ những ngày đi học đạp xe về qua cầu Saigon hát nhỏ ..."Em qua cầu trời mưa ướt áo ...đường phượng bay mù không lối vào, hàng cây lá xanh gần với nhau..." Nhớ sao mà nhớ !

    Trả lờiXóa
  16. Nơi em, phượng đang nở nguyên TP nhưng cả TP đang đào bới làm lại vỉa hè, lem nha lem nhem nên mất hết cả hứng chụp ảnh chị ạ :))

    Trả lờiXóa
  17. Thích nhỉ ....? Chị tưởng tượng chắc là cả thành phố thắp lửa , chắc là đẹp lắm :)

    Trả lờiXóa
  18. Mọi năm đẹp lắm chị, vì TP Hoa Phượng Đỏ mà ! Nhưng năm nay thì ôi thôi :((

    Trả lờiXóa
  19. Nhìn hoa phượng lại nhớ những ngày còn đi học .....nhặt hoa phượng ép vào vỡ ...Bây giờ già rùi ...thèm tuổi ngây thơ quá Gió chị ui ....

    Trả lờiXóa
  20. Chị chụp mấy tấm ảnh đẹp quá, Nhìn Phượng nở mới thấy yêu tuổi học trò ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  21. Digan nhớ quê qua entry này, nhớ cả Gió!
    :-(
    Rất lâu rồi Digan không vào thăm bạn được. Gió nhớ mình không?

    Trả lờiXóa
  22. Máy ảnh tốt và nhiếp ảnh gia cũng giỏi nữa. KH thích nhất photo riêng cành phượng đỏ thắm.

    Trả lờiXóa

  23. Ước gì thành phố có những con đường hoa Gió nhỉ. Nếu có những con đường hoa như đường phượng vĩ, đường bằng lăng, đường điệp vàng thì hay biết mấy.

    Trả lờiXóa
  24. Ừ nhỉ , HP lừng danh thành phố Hoa Phượng đỏ mà

    Trả lờiXóa
  25. Nói chung thích thì chụp thôi chớ cũng chưa thật đẹp , nhiều bạn trên Mul chụp ảnh tuyệt vời KH ơi !

    Trả lờiXóa
  26. Gió cũng nghĩ thế ...Nhớ con đường Phùng Khắc Khoan ngày xưa có 2 hàng cây đẹp lắm ... Sau đó họ chặt đi uổng gì đâu á Zip, giờ hình như cũng trồng lại

    Trả lờiXóa
  27. Ước chi đường nào cũng như những con đường này chị nhỉ.....
    Đẹp quá

    Trả lờiXóa
  28. Những con đường tạo cảm giác nhẹ nhàng hén Katy

    Trả lờiXóa
  29. Màu phượng vỹ níu chân chị rồi Gió ơi! Hè về là nhớ đủ thứ mặc dù đâu còn tuổi thơ ngây.

    Trả lờiXóa
  30. Càng lớn (hay càng già) em càng thích hoa phượng. Vì đó là màu đỏ rất quyết liệt, rất day dứt, rất hừng hực ko gì dập tắt được. Dù có rụng xuống đất vẫn kiên quyết chỉ 1 màu đỏ ấy. Em ko ưa bằng lăng vì chỉ mưa to 1 trận là màu nhạt thếch hết cả.

    Trả lờiXóa
  31. Ừa chị thấy là cũng mê luôn nhỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  32. Gió cũng thế chị ạ ...cứ thấy phượng mùa hè là bâng khuâng

    Trả lờiXóa
  33. Chị là người PN chẳng hề yêu hoa T ạ ...:)) Vì thế chị chẳng bao giờ nhớ tên các loài hoa ngoài các loài hoa quen thuộc .,,và cũng thích Phượng vĩ một cách đặc biệt .Cứ thấy phượng là bồn chồn kỳ lạ , có lẽ vì hoa phượng giữ của mình nhiều thứ khó quên !

    Trả lờiXóa
  34. Phượng vừa được trồng lại ở Q. 2, còn Q.1 chắc chỉ còn mỗi cây phượng ở Tao Đàn, Gió và HT thích thật, đón mùa hè đúng nghĩa với hoa phượng đỏ.

    Trả lờiXóa
  35. Đẹp thật đẹp, nhìn hình Gió chụp đầy vẽ "hùng vĩ"
    tìm hoài, vẫn chẵng thấy nét "thơ mộng" nhỉ? hahaha đùng có "chém" tui nha

    Trả lờiXóa
  36. Đúng là tìm cây phượng trên góc phố Saigon bây giờ khó thật đấy chị GM ...Tiếc thật !

    Trả lờiXóa
  37. Chém gì, anh nói đúng đấy ! Gió cũng thấy nó chẳng thơ mộng tị nào nhưng cái màu đỏ bừng bừng như thắp lửa của hoa phượng thì không thể không ngẩn ngơ ..và "nhéo" người ta chút nhớ ...Thật đấy !

    Trả lờiXóa
  38. Bat de^`n chi Gio', chi lam em nho Saigon, nho con duong Le Thanh Ton cua truong em. (Em hoc Trung Vuong, ben ho^ng so thu, Le Thanh Ton noi dai xuong gan hang ba soong do chi)

    Trả lờiXóa
  39. Đẹp , tiếc nuối thuở học trò , tự nhiên thấy buồn cho phận mình.....

    Trả lờiXóa
  40. Mặt trước của Trưng Vương là Nguyễn Bỉnh Khiêm, bên hông là Lê Thành Tôn , phía sau lưng là Cường Để TN hén ....
    Nhớ Trưng Vương khung cửa mùa thu không ?

    Trả lờiXóa
  41. Tuổi học trò đã bỏ nhiều người lắm mà ! :)

    Trả lờiXóa
  42. Phượng nở rực trời đẹp quá. Màu đỏ làm ai cũng một thời rưng rưng chị nhỉ. :)

    Trả lờiXóa
  43. Ừ nhìn lên, thấy cái bùng bừng màu lữa hình như làm tui lạnh ....cẳng! hahaha

    Trả lờiXóa
  44. những con đường thật bình yên và thơ mộng!

    Trả lờiXóa
  45. Cám ơn Gió đã nhắc "hè về, hè về..." với những cành phượng thắm tươi, rực rỡ!

    Trả lờiXóa
  46. Chị cùng ý nghỉ với Gió , phượng vỉ đã giữ bao nhiêu buồn vui cũatuỗi học trò , mà chị chưa nghe ve gọi hè về Gió ơi

    Trả lờiXóa
  47. Thấy phượng là nhớ tuổi mình ...gió bay :((

    Trả lờiXóa
  48. Giờ mà thấy lạnh cẳng thì chắc...có vấn đề ! :))

    Trả lờiXóa
  49. Đúng là những con đường ngoại thành luôn bình yên hơn trung tâm thành phố mayhong ạ

    Trả lờiXóa
  50. Hứa hẹn những ngày thảnh thơi hơn chút hen chị :)

    Trả lờiXóa
  51. Gió cũng thấy lạ nghen chị ...Nhiều năm sau này không còn nghe ve kêu , chứ hồi đi học , mùa hè các bạn nam lớp Gió còn bắt ve nữa mà . ve trốn hay tuyệt chủng mất rồi :((

    Trả lờiXóa
  52. Dạ có nhớ lắm chị Gió ui, Cường Để thời em học (niên khóa 1984-1987) đã đổi thành Đinh Tiên Hoàng, em nhớ mãi con đường này vì cả đám chuyên đổ dốc cho nó mát... hahahaha...nhớ lại thời trung học quá chị ạ. Trưng Vương khung cửa mùa thu là ruột của lớp em, nhưng chỉ dám hát trong lớp thôi vì hội đoàn Trường ko cho hát thời đó.

    Trả lờiXóa
  53. Từ Trường ĐH Dược Khoa trở về ngã tư Hồng Thập Tự _ĐTH cũ thì gọi là Đinh Tiên Hoàng còn Cường Để đổi là Tôn Đức Thắng đấy TN..

    Trả lờiXóa
  54. Vậy là em nhớ lộn là Đinh Tiên Hoàng xuống tới bến bạch đằng luôn, vậy là từ ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh xuống đến bến bạch đằng là Tôn Đúc Thắng hén chị, thôi chết em rồi, đường xá quên hết rồi... huhuhu... cám ơn chị Gió.

    Trả lờiXóa
  55. Chị ở Saigon mà còn quên nói chi em ...:)) Chị tiếc nhất con đường Gia Long , con đường đẹp bị thay tên TN à !

    Trả lờiXóa
  56. "Ai mang bụi đỏ đi rồi"
    Mang theo nhung nhớ một thời tuổi thơ

    Trả lờiXóa
  57. Có những bụi đỏ đi rồi mà còn loang tin thắm heng anh Bu :)

    Trả lờiXóa
  58. Oh, ho thay ten gi vay chi? hic, that tiec.

    Trả lờiXóa
  59. Đâu phải chỉ "con đường" Gia Long không thôi đâu? còn hàng bao nhiêu cái hay đẹp bị "thay" một cách....lảng xẹt!!! hahaha

    Trả lờiXóa
  60. Chị không nhớ TN ạ ... chị thường quên tên mới của những con đường ...nhất là con đường Gia Long xưa ..Cứ ai hỏi cũng nói : đường Gia Long :)

    Trả lờiXóa
  61. "Lãng xẹt" bây giờ là mốt...:))

    Trả lờiXóa
  62. Gió dạo này mặc đồ, chụp hình "mốt" quá hè! hahaha

    Trả lờiXóa
  63. Hồi đó, chỗ góc đường Ngô Nhân Tịnh với đường Hùng Vương (in như vậy. Con đường chạy trước chợ Kim Biên đó) quẹo qua gần cầu Ngô Nhân Tinh, có cây phượng già đẹp như mơ luôn! Có hôm về ngang dưới trời mưa, cứ nghe câu hát như xoáy vào gan ruột. Mưa hồng là bài ruột của chị đó Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  64. Hồi đó chỉ bước vào khuôn viên Văn Khoa cũng thấy cây phượng vậy chị ...
    Bây giờ mỗi lần qua em đều nhớ cây phượng vĩ thân yêu một thời ...còn Ngọ ! Em cũng yêu bài mưa hồng . Có dịp nhất định hát chị nghe Mưa Hồng . Gió hát bài này nghe cũng đường được nghen chị ;)

    Trả lờiXóa
  65. Bây giờ Saigon ít phượng, người ta dễ quên mùa hè, bởi vì cũng ít nghe ai hát: "Hè về...hè về...", phải không em?

    Trả lờiXóa
  66. người ta không quên mùa hè đâu chị ạ, mà chỉ tại mùa hè bây giờ ngắn hơn những mùa hè của chị em mình ngày xưa ... Chỉ 2,3 tuần nữa thôi ..chị sẽ thấy mùa hè đi qua khi trên đường lảng vảng những học sinh cắp sách đến trường ...! :(

    Trả lờiXóa