Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Em đi tìm cỏ cho Gió !



Tôi yêu cỏ…Chẳng biết tại sao nhưng cũng như tình yêu, sao có thể giải thích tại sao mình yêu cơ chứ ! Cách đây đúng 2 năm , cũng một buổi sáng tháng 5, tôi chạm buổi sáng với câu nhắn nhỏ của Song Lam_ một người bạn nhỏ trong FL_ và tôi nhận món quà với một album đầy cỏ …

Chiều nay, tôi trở về nhà trong cơn mưa nhỏ buổi chiều và nhận được lời nhắn của mayhong trong guestbook : "Gió qua nhà em có quà nhé..” và tôi lại nhận một album đầy cỏ từ một nước Pháp xa xôi, một đất nước với những tòa lâu đài trong giấc mơ của những câu chuyện cổ tích…



Tôi lại mê mê với cái thứ mỏng mảnh, phiêu bồng trong những bức ảnh đầy nữ tính của cô bạn nhỏ. Cỏ trong ảnh của mayhong là thứ cỏ biết nói, biết thỏ thẻ, giận hờn, biết cả ngúng nguẩy và lặng im..những cọng cỏ duyên thầm con gái.

Cám ơn em nhé mayhong . Cám ơn những cọng cỏ yểu điệu, duyên dáng, cám ơn cả cô người mẫu bé tí đáng yêu..Cám ơn nước Pháp xa xôi đã đủ tình yêu để những cọng cỏ vươn mình đón nắng gió tháng 5…
Tôi đi qua nhiều giông tố trong đời …Bỗng một hôm nào nhận ra mình mang chút bướng bỉnh mà mong manh của cỏ …



EM ĐI TÌM CỎ CHO GIÓ !
Em biết Gío thích cỏ hơn là hoa, thích mưa hơn là nắng, thích đêm hơn là ngày, hihi.
Bên này tưởng vàng bạc, châu báu hay rau muống, khoai lang thì thiếu chứ cỏ thì nhiều lắm, nhất là mùa này. Nên em đã tìm cỏ cho ...Gío, Gío có thích không?!

Thường thì em post cỡ ảnh nhỏ thôi, nhưng entry này em post với dung lượng lớn hơn để nếu ảnh nào Gío thích có thể cóp về làm clip, Gío hén! Cũng có vài ảnh giống nhau nhưng em shop qua màu khác vì không biết tong màu nào sẽ đẹp hơn với Gío. Bây giờ thì Gío hãy ngắm và thổi đi, thổi cho xua tan cái nắng cháy da ở VN, thổi cho hương cỏ bay khắp nơi, nhưng nhớ đừng thổi vào em vì em bị...dị ứng với phấn hoa cỏ đấy! hiiii



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket

Có cái ảnh này dung lượng nhỏ hơn nè, vì em cóp lại ảnh cũ, không biết ảnh gốc đang nằm ở đâu nữa.


PhotobucketPhotobucket-


Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket

Mây mạo muội thay cô Gío chụp vài tấm với cỏ nè!

Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket

  Mấy tấm này chụp lâu rồi, sẵn bỏ vào đây luôn. Vẫn còn nhiều ảnh về cỏ (đã chụp và ...chưa chụp, nếu Gío thích khi nào em post tiếp)  

Photobucket


Photobucket


* Quà của bạn nhỏ Mayhong


Quà của Song Lam



92 nhận xét:

  1. mang hình về đây em thấy nhòe hơi mờ hơn chút xíu

    Trả lờiXóa
  2. chị G sướng nhé có cô em gái tâm lí rất đáng yêu

    Trả lờiXóa
  3. Có khi tại cái theme nhà chị không đủ độ giãn đấy TV

    Trả lờiXóa
  4. Thích thật đấy ...Mà MH chụp ảnh ngày càng có nghề hén TV

    Trả lờiXóa
  5. HM có khả năng thuần hóa và nói chuyện với cây cỏ thì đúng hơn,em thấy bạn ấy chụp phong cảnh luôn có hồn rất riêng

    Trả lờiXóa
  6. Em tưởng đang lạc giữa thảo nguyên, hóa ra là nhà chị Gió :))

    Trả lờiXóa
  7. Thích nhất là mấy cái ảnh có bé con.. Bé dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  8. Mh chụp cảnh đúng là có hồn nhưng chụp cho con bé con cũng tuyệt hén TV .

    Trả lờiXóa
  9. cỏ này của chj Gió đúng là đẹp hoa thật, biết vậy em cũng yêu cỏ hơn

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là một thảo nguyên ... Cứ nhìn cỏ là tâm hồn thư thái nhỉ LLTĐ ?

    Trả lờiXóa
  11. Nhóc này tạo dáng ảnh chuyên nghiệp nghen chị . Lần gặp ở Saigon con bé tạo dáng giữa phố luôn ! :)

    Trả lờiXóa
  12. Đúng là cỏ của một vùng đất biết yêu cỏ hén Chụt :)
    Chị cũng cất tấm ảnh của Chụt và các bạn tặng rồi ..Chị là cỏ thì yêu lắm và có quà là cỏ cũng nhiều lắm luôn :)

    Trả lờiXóa
  13. Giờ yêu đi cưng ...Cỏ vẫn nhận lời mà :)) Lâu quá mới thấy em

    Trả lờiXóa
  14. Mừng chị có quà thật đẹp , nhìn những tấm ảnh cỏ là thấy được thư giãn , êm êm ngay chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  15. Zip không thích cỏ nhưng những hình ảnh về cỏ mà đẹp thì Zip thích. Tấm này thật đẹp Gió há


    Trả lờiXóa
  16. giờ em đang ở trường đón Mây. khi vào về sẽ 8 nhiều hơn, nhưng trước mắt thấy chị mang về đây cũng vui vui, vì chị thích !

    Trả lờiXóa
  17. Với Cỏ ta có sự ủi an TD nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  18. Đúng là tấm này là một trong nhiều tấm Gió thích nhất ...Gió vốn tham mà :)

    Trả lờiXóa
  19. Thích chớ ...Chiều mới nhìn qua một lượt đã thích run rồi nhỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  20. Chị cũng ghiền , ngồi nhìn hoài
    Giữa cuộc sống có nhiều bức bối ...Cỏ bỗng dưng thành thứ dịu êm cần thiết hén K :)

    Trả lờiXóa
  21. Ngắm cỏ, nghe nhạc hồn lâng lâng :-)

    Trả lờiXóa
  22. Hương Xưa đấy , nghe là lâng lâng ngay

    Trả lờiXóa
  23. Nhạc hoà tấu nghe nhẹ nhàng chi ha !

    Trả lờiXóa
  24. Thường trong entry chị để nhạc không lời vì thế :)

    Trả lờiXóa
  25. Những món quà dễ thương quá sức mà Bạn có thể dành cho Bạn...
    Còn nhiều không nhỉ trong cuộc đời này, những người biết trân qúy những cho và nhận những món quà tinh thần vô giá này?
    Mừng Gió, cảm ơn SongLam và Mayhong...

    Trả lờiXóa
  26. Cám ơn cuộc đời vì mình được nhận quá nhiều hén M ...!
    Cám ơn cả M cưng nữa vì tất cả !

    Trả lờiXóa
  27. đẹp quá đi, nhưng con em mà ra lăn ngoài cỏ vậy là tí xíu về bị dị ứng ngay lập tức

    Trả lờiXóa
  28. Tại da trẻ nhỏ mỏng manh đấy Diễm ... Chị thấy bé mây lăn lộ với nắng gió hoa cỏ nhiều lắm , chắc con bé quen rồi :)

    Trả lờiXóa
  29. cũng kẹt lắm chị, thời tiết đẹp mà nói đi ra công viên hay chỗ cỏ cây chạy nhảy thì cả nhà lại sợ,em thử nhiều lần rồi, hy vọng lowsnn chút sẽ hết

    Trả lờiXóa
  30. Hy vọng thế ...có khi do quen dần nữa Diễm ạ !

    Trả lờiXóa
  31. Không chỉ hạnh phúc mà là rất hạnh phúc chớ chú em :)

    Trả lờiXóa
  32. Mayhong chụp ảnh đẹp và có nghề quá, Gió thiệt sướng khi có món quà này

    Trả lờiXóa
  33. Cám ơn Mây...
    Trên Mul nhiều bạn chụp ảnh có nghề lắm Mây ơi

    Trả lờiXóa
  34. Đẹp quá .. lấy hình trong PHOTOKET ...TẶNG CHỊ ..MÀ CHƯA ĐƯỢC ..QUÊN RỒI ..hi hi !

    Trả lờiXóa
  35. Hình ảnh thật đẹp và nghệ thuật. .....like mạnh
    Phát hiện ra anh Guitarist "Viên" Thường thuổng phần mở đầu Hương Xưa của ....Lệ Thu hát! hahaha
    (Biết Gió không tìm được bản hòa tấu nào khác!!)

    Trả lờiXóa
  36. Thật nhẹ nhàng và bình yên :)

    Trả lờiXóa
  37. Chị xem bên nhà MH rồi, con bé chụp những hình cỏ thật tuyệt. Mà cỏ ở nơi ấy cũng tuyệt, cỏ xứ nóng của mình cũng tuyệt chẳng kém nhỉ?

    Trả lờiXóa
  38. em xem nhà mây rồi. phải nói là mê ly

    Trả lờiXóa
  39. Vậy hả anh dingang ? HX hòa tấu thì nhiều nhưng Gió thích nghe bài này :)

    Trả lờiXóa
  40. Cứ thấy cỏ là lòng nhẹ tênh Tèng hén !

    Trả lờiXóa
  41. Cỏ xứ nhiệt đới thiếu cái mượt mà chút xíu hén chị !

    Trả lờiXóa
  42. hình như cứ mỗi lần post vô Photobucket là bị thu nhỏ một chút thì phải?!

    Trả lờiXóa
  43. chị làm em sung sướng nhưng cũng là bị áp đặt tâm lý đây!

    Trả lờiXóa
  44. y hệt ý ông xã MH, cảm ơn anh đã thích!

    Trả lờiXóa
  45. M không bị sao cả chị ạ ! Nhưng hôm đó ẻm ko có tâm trạng để chụp hình, mẹ phải dụ "chụp đi, lát nữa mẹ cho coi phim họat hình" lúc đó ẻm mới vui vẻ nhận lời.

    Trả lờiXóa
  46. ủa, MH để chế độ "private" mà sao mọi người vô coi được cà?!

    Trả lờiXóa
  47. ui, nhiều hình đẹp wa' hen !

    Trả lờiXóa
  48. Chị thử click vào hình nhưng coi đâu được :)

    Trả lờiXóa
  49. Ui! Cô bé với cỏ sao mà thương thế. Gió tha hồ thích nhé, bao nhiêu là ảnh cỏ đẹp.

    Trả lờiXóa
  50. Có quà theo cách mình thích thì vui quá hén chị :))

    Trả lờiXóa
  51. "nước Pháp xa xôi đã đủ tình yêu để những cọng cỏ vươn mình đón nắng gió tháng 5…"

    Trong khi cũng tháng 5 ở trên đất nước này người ta đốn cả gỗ sưa ở ngay trên đường phố Buôn Ma Thuột. Công nhân công trình đô thị phải mắc võng nằm canh. Hàng trăm người tàn sát nhau ở rừng Quảng Bình cũng bởi gỗ sưa... Xứ mình chỉ đủ ngôn từ thảo ra nghị quyết chứ không có đủ tình yêu để giữ màu xanh??

    Trả lờiXóa
  52. Vì cây lòng không đủ xanh thì sao cây đời xanh được phải không anh Bu..?
    Buồn thế !

    Trả lờiXóa
  53. Tôi và lũ học trò của chúng tôi đã phải vô cùng gian khổ để giữ lại những "mảng rừng'' cuối cùng , chút màu xanh hy vọng,yêu thương trong mỗi con người nhưng ngày ngày máu của rừng vẫn chảy .Máu chảy về đâu? Vì đâu máu chảy? biết làm gì đây?

    Trả lờiXóa
  54. Thế mà Bi tưởng: Gió yêu Mây, Mưa! Heeeeeeeeeeee Gió Thích Cỏ, Hoa....Heeeeeeee Thích theo luôn....

    Trả lờiXóa
  55. Lời ru của cỏ

    Ru em, mây trắng nắng hồng
    Trời xanh lồng lộng, mênh mông gió ngàn
    Ru em, ngày nắng nóng ran
    Ngày mưa sầm sập nước ràn rụa tuôn

    Ru em, róc rách suối nguồn
    Đất thăm thẳm nhưng vui buồn sinh linh
    Đêm dài rồi lại bình minh
    Ru em, em lại ru tình ngân nga

    Lời ru nghĩa mẹ, ơn cha
    Ru em, em lại ơi à .. ru con

    Trả lờiXóa
  56. Thỉnh thoảng xem lại show hình SL cho chị cũng thương quá luôn :)

    Trả lờiXóa
  57. Có lẽ hỏi để tự trả lời thôi ...Máu rừng vẫn chảy !

    Trả lờiXóa
  58. Người đâu mà làm thơ dễ thế nhỉ ..Cám ơn bài thơ đẹp nhé HM

    Trả lờiXóa
  59. Chị nghĩ, cỏ nơi nào cũng đẹp nếu ta có tình với cỏ. Gió hén!

    Trả lờiXóa
  60. Em học được cách sống từ cỏ nữa chị , trong giông gió có ngả nghiêng nhưng rồi lại đứng dậy và ngay khi ngã gục vẫn là cỏ thôi....
    Và đúng như chị nói , cây lòng có xanh thì cây đời mới xanh chị hén

    Trả lờiXóa
  61. Mênh mông cỏ, êm êm cỏ, dịu dàng cỏ,...ngây ngất cỏ...!
    Tuyệt quá !

    Trả lờiXóa
  62. Quá tuyệt hén XM ... Gió cũng thấy thế !

    Trả lờiXóa


  63. Cỏ và Gió ... Gió và Cỏ ...Có và Giỏ ...Giỏ và Có .......

    Trả lờiXóa
  64. hừ hừ ...Thế theo anh Cỏ nghiêng vì Gió hay Gió nghiêng vì Cỏ ?:)))

    Trả lờiXóa
  65. Nhẹ lòng nữa H ạ ...cứ nhìn cỏ là lòng nhẹ tênh :)

    Trả lờiXóa
  66. Ghé vào nhà chị , những tấm hình về Cỏ và cô bé con thật là tuyệt vời .

    Trả lờiXóa
  67. Mình là cỏ nên rất...ưng bụng với comment này của bạn hiền!

    Trả lờiXóa
  68. Cám ơn em và mayhong đã post album đẹp cho cả nhà thưởng thức.
    Những ai là cỏ sẽ...chạnh lòng bởi những suy nghĩ về cỏ, hình ảnh của...cỏ!

    Trả lờiXóa
  69. Chắc em cũng là một cọng cỏ chị ạ ! :))

    Trả lờiXóa
  70. Em đã ngắm bên nhà MH. Cỏ đẹp mê hồn chị Gió nhỉ và đẹp hơn cả là tình cảm con người:-)

    Trả lờiXóa
  71. Và thế mới biết mình may mắn MTV ạ :)

    Trả lờiXóa