Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

Về thôi lòng ạ ....!





Tôi muốn giơ tay chào tháng ba …Chào những giọt nắng vàng ngúng nguẩy trên những sợi tơ trời mỏng tang , chào chút mưa thi thoảng giận hờn ngả xuống đời trăm ngàn giọt lệ , chào chút buồn rồi cũng phai phai ….Uh , thì chẳng có niềm vui nào ở bên ta mãi nên nỗi buồn cũng vu vơ tí chút , ray rứt bồn chồn tí chút rồi cũng phải phai phôi .


Sáng có công việc phải sang Quận 2 .Qua cầu Năm Lý, thoáng thấy những dề lục bình tím ngát trôi lững lờ , tôi tấp xe gần mé sông đứng ngắm dòng sông nước đục ngầu bập bềnh những dề lục bình hiền lành xuôi theo dòng , bỗng dưng thấy đời bình yên , bỗng dưng thấy lòng lành lặn ,bỗng dưng thèm cười với những giọt nắng ban mai lấp loáng trên những hàng cây ven sông .


Tháng ba sắp qua … Tháng ba bận bịu với nhiều công việc , tháng ba lây lất với nhiều nỗi buồn , tháng ba ngầy ngật với cơn bệnh vặt kéo dài đến phát ghét .Tháng ba, tôi cố thu xếp lại lòng mình mà chừng như vẫn còn bề bộn . Vâng, người ta không thể xếp lại hết những ân tình như xếp một cái khăn choàng đã quá cũ mèm rồi bỏ vào một góc lãng quên ... vì ngay cả chiếc khăn vẫn còn đó mùi hương xưa cũ, người ta không thể xếp nhỏ lại lòng mình để thả gió bay nên người ta vẫn cứ phải quay trở lại chốn bắt đầu ra đi để lại ngồi cười khóc .


Tháng ba nhé … chào em , chào cả cái tinh khôi, ngờ nghệch , chào cả cái ác độc, vô tình , chào cả lòng bao dung lẫn những ghét ghen, lừa lọc . Tháng ba sẽ qua …. Ta về thôi lòng ạ để kịp chào tháng ba mờ nhạt một nỗi buồn ….



14 nhận xét:

  1. Lê Uy… Offline Chị ơi, em muốn ôm siết trong tay chút lòng đa cảm như mắt ướt nhưng em phải gượng nhẹ vì nó quá mong manh !. Vâng , tháng 3 sẽ qua, mưa sẽ về ngọt lành cuốn trôi hết những bụi bặm còn vương...

    Saturday March 28, 2009 - 01:01am (EDT

    Trả lờiXóa
  2. NgocY… Offline IM
    Người ta nên giũ bỏ không tiếc nuối những thứ không đáng nhớ, những thứ đem lại phiền toái cho mình. Và giữ lại những ân tình chơn chất, bình dị, mộc mạc, dù đó chỉ là chút hương kỷ niệm trên chiếc áo cũ mèm.
    Tháng tư, tháng năm sẽ mở ra một ngày khác, hiền hoà và ấm êm hơn. Hãy tin thế, Gió ạ.


    Friday March 27, 2009 - 10:36pm (PDT) Remove

    Trả lờiXóa
  3. Khánh… Offline
    chị ơi ...
    hihi..tự dưng đọc chị , nghe buồn buồn mà lại mắc cười . Hổng biết tại sao!
    Lòng mình kì khôi quá chị hở ? sáng nắng, chiều mưa, trưa lâm râm...
    Bên em lúc này kì cục lắm (mà hình như lúc nào củng kì cục vậy í) , đang nắng chang chang tự dưng mưa trút xuống ầm ầm, làm cho con người mình củng vừa nóng vừa lạnh cứ như bị sốt thương hàn í .

    em có nhìu lục bình lắm nè, tặng chị thêm 1 bông thay cho nụ cười :) (tưởng tượng vậy thôi, bên này làm gì có lục bình) :)

    Friday March 27, 2009 - 10:42pm (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Hoàng… Offline
    Tháng ba là tháng chuyển nhà
    Tháng tư là tháng sắm nhà tậu xe
    Bao nhiêu công việc bôn bề
    Lăng xăng lít xít đi về lia chia

    Cái cô Gió này chỉ tài làm mình tủi thân. Hôm trước thấy em thu xếp, anh cũng đua đòi về thu xếp, chẳng xếp được thì chớ mà thấy đống bộn bề tư dưng buồn hết…một ngày luôn. Bi giờ lại bảo về thôi. Hừ, về thế nào cũng có cái để nhớ quay nhớ quắt cho mà xem. Thôi anh chã dại.

    Em ơi đừng xúi anh về
    Về chi để thấy bộn bề , dở dang
    Về chi lòng thấy hoang mang
    Về chi để thấy càng tan nát lòng


    Friday March 27, 2009 - 11:08pm (PDT) Remove

    Trả lờiXóa
  5. ongdi… Offline IM
    CHi GIO oi, thang 3 se~ mai mai~nong^` nan` trong chi ...
    nhac hay qua chi oi.

    Saturday March 28, 2009 - 02:21pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. MAP M Offline
    Em định nói :về thôi , gói lòng mình lại!
    Sau những bộn bề phải thu xếp ...
    Sau những gặp gỡ và chia phôi đã từng ...
    Sau những biển dâu mà ta không cách chi tránh khỏi , càng không cách chi ngăn mình đừng gây ra ...
    Em định nói : thôi , tháng ba tàn, ngủ ngoan nhé trong lòng đời chật rộng ...
    Cho tôi thanh thản bước vào tháng tư!
    Em ôm Gió cái nà!

    Saturday March 28, 2009 - 02:03pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Lan t… Offline
    Mong tháng 3 này sẽ trôi qua
    Mong lòng chị không chênh vênh với những ác độc, vô tình, lẫn những ghét ghen, lừa lọc
    Mong rồi sẽ có những tháng 3 đẹp hơn, an lành bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn đến với chị Gió của em và mọi người.....

    Saturday March 28, 2009 - 03:40pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Remil Offline
    Tháng Ba dần qua, qua dần...
    Tháng Ba - không có những chuyến đi rong ruổi như dự định...
    Tháng Ba - Nóng lạ - ốm liên miên, hết cảm đến viêm họng...
    Nhưng mà Tháng Ba này lại lắng lòng với những entry, em lại thấy mình trẻ lại: tấp thỏm với chút màu đỏ hoa phượng, rưng rưng với một tiếng ve ran...
    "Đời ta có khi là đốm lửa - một hôm nhóm trong vườn khuya...", vâng, thế đấy chị ạ!

    Saturday March 28, 2009 - 03:42pm (ICT) Remove

    Trả lờiXóa
  9. nghin… Offline
    Tháng ba qua nhanh nhanh đi để em còn ký mấy cái hợp đồng. Tháng này thế nào ấy mà người ta không dám xây nhà gì hết! hìhì tháng nào cũng được, miễn sao trời mát mát xíu...

    Saturday March 28, 2009 - 06:03pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. Duy Ly Offline IM
    Tháng Ba qua rồi. Về thôi. Về với sông với biển.
    Em đóan 4 nơi chỉ trúng 1 là có sông, biển nước ngòai. Biển có đảo, có cầu tàu, có hòang hôn là Phú Quốc. Biển có dừa + hồ bơi là Đà Nẵng (đóan trật phải không ?!). Và sông là sông ở Hội An. Shhh..t! Đừng cho ai biết nghe, đang đố những công dân VN mà!

    Sunday March 29, 2009 - 01:12am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Ha Offline
    Không thể xếp lại lòng mình.. thì giấu vào một góc trong ngăn tim thi thoảng nhớ, và ri rí vài giọt nước mắt cũng hạnh phúc mà Gió…
    Tháng 3 qua rồi đấy, tháng 4 và tháng 5 đến… thật nhẹ nhàng nha Gió!


    Sunday March 29, 2009 - 08:04am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. langyen Offline Tháng ngày nào rồi cũng sẽ qua , mình có muốn giơ tay níu giữ cũng chẳng được chị ui!Để em coi bói cho chị nghen , tháng tư sẽ có tin tốt lành từ phương xa, sẽ gặp mặt bạn bè , sẽ có món tiền kha khá ...Chuyện tình cảm tốt đẹp nên thỉnh thỏang cười một mình dù công việc tháng tư cũng khá vất vả ...chị hén ...hihi....

    Sunday March 29, 2009 - 12:40pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. Le Hoang
    Chỉ còn hai ngày phù du nữa là tháng ba sẽ qua đi trả laị em khung trời hoa mộng hơn, không ngầy ngật với bệnh vặt, sẽ cuốn trôi những nỗi buồn và bình yên êm đềm hơn với tháng tư em nhé.

    Sunday March 29, 2009 - 12:20am (PDT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Tạ Mi… Offline IM
    Khép lại tháng 3 và chào tháng 4 những niềm vui và hạnh phúc ngập tràn chị nhé! :DDD

    Tuesday March 31, 2009 - 08:38am

    Trả lờiXóa