Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

Tháng ba khuyết ...tôi khuyết...


Trưa có cô bé hỏi tôi qua blog : "Nắng tháng ba ở Saigon lạ như thế nào chị ?" Tôi cũng hứng chí trả lời cô bé : "Nắng vàng, ngọt mà gay gắt,dịu dàng mà dữ dội, hiền lành mà kiêu hãnh . Nắng tháng ba chỉ lạ với một vài người vì họ cũng lạ em gái ạ ."

Tôi thì thật ra chẳng thấy gì lạ trong cái nắng tháng ba . Nắng Saigon vẫn là cái nắng xoáy sâu vào da thịt, đủ để mọi người trở nên xa lạ chẳng nhận ra nhau sau những chiếc khẩu trang kín mít mà một đôi mắt nhìn lắm lúc cũng ngờ ngợ lạ quen .

Tháng ba tôi bắt đầu đón tháng ba bằng cơn bệnh vặt , sáng thức dậy cái đầu ong ong , đứng mà cứ muốn chúi về phía trước , nằm vùi suốt một ngày , tống nắm thuốc vào rồi ngủ như chưa bao giờ được ngủ để buổi tối con mắt trơ tráo nhìn đêm qua dài như một nỗi buồn ….

Tháng ba … sáng ngồi một góc ghế đá trong giờ sinh hoạt đầu tuần , lại vu vơ ngó những tán cây , những tán cây bây giờ không tàn phai nữa , cây xanh rời rợi . Tôi hay nghiêng đầu hay nheo mắt nhìn một khoảng trời thật gần ,một khoảng trời lấp ló sau một tán cây âm âm hay một tán lá mỏng, một khoảng trời mênh mông , vòi vọi , đơn độc , nghiêng nghiêng, một khoảng trời cứ đó mà như xa cách .

Tôi thích đưa máy ảnh chụp tầm cao …như một ánh trăng tròn , một vầng trăng khuyết , một tán lá xanh , một chiếc lá vàng , một khoảng trời bất chợt …Tôi thích ngước lên chộp tất cả những gì mình nhìn thấy như hồi bé ngồi ngoài sân, say mê nhìn những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời vì nó giống cái áo dài kim tuyến của mẹ đến thế .Tháng ba tôi thèm quá một khoảng trời thật gần …

Tháng ba ,thời tiết khuyết một chút dịu lành nên yêu quá ngọn gió nhẹ , lơ phơ , thì thầm như ve vuốt .
Tháng ba, nắng khuyết một chút vàng óng ả nên yêu quá nụ hoa vàng yên lặng bên thềm một ngôi nhà vắng tênh .
Tháng ba , trăng khuyết một chút tròn đầy nên yêu quá chút hao gầy của một nỗi nhớ bất chợt .
Tháng ba, lòng khuyết một tiếng gọi nên yêu quá tiếng đêm thả lỏng những sợi se sắt … chùng chùng
Tháng ba, đời khuyết một nửa đời nên yêu quá tiếng cười vỡ tan trưa vắng.
Tháng ba, tôi khuyết một nửa mình nên yêu quá những tán cây và những khoảng trời .
Tháng ba khuyết ...tôi khuyết...

.ngước lên .chênh chếch




.âm âm bất chợt ...buồn







nhìn qua kẽ lá







. buông lơi









.Mẹ cũng cô đơn đấy ạ ??? .........

photo by Gió

28 nhận xét:

  1. Hoai … Offline IM

    Thích tấm ảnh chụp dàn hoa leo màu xanh mảnh dẻ nhưng trổ hoa vàng thật lớn.

    Tháng ba khuyết, tôi khuyết
    Tháng ba đầy tôi đầy

    Tháng ba này mình có một ngày phải “lấp đầy” bằng bạn bè đó. Windy nhớ ko?


    Monday March 2, 2009 - 08:09am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. ♥ i*[… Offline IM

    Hu hu. Mất cmt của em rồi :((. Nhẽ ra em phải được cmt đầu tiên chứ. Ở đâu ra cái ông HV ngáng đường kia :((
    Lúc trưa em hỏi chị vậy vì em thấy trong entry của anh Remil chị có cmt là nắng tháng 3 ở SG lạ. Em tò mò^^
    Nhưng sao em thấy tháng 3 của chị có gì đó buồn và thiếu vắng quá. Phải chăng vì thế cái gì cũng khuyết.
    Tháng 3 với em cũng thế chị à. Nó như lấy đi mất của em nhiều lắm. Em yêu tháng 3 ko phải vì em sinh vào tháng 3. Mà tháng 3 với em có quá nhiều kỉ niệm, có loài hoa mà em thích, có bạn bè em trong đó, có cả tình yêu đầu của em nữa... rất nhiều chị à!
    Tháng 3 ở ngoài này ko có nắng, ko có bầu trời cao xanh kia mà lại có rét nàng Bân - Đợt rét cuối để người ta được thu mình trong cái lạnh của mùa đông, và có những cơn mưa phùn nhẹ(tuy e chẳng thích mưa phùn tẹo nào, vừa bẩn vừa muỗi).

    p/s:"Tháng ba này mình có một ngày phải “lấp đầy” bằng bạn bè đó. Windy nhớ ko?". Dựa trên thông tin này của bác HV thì em lại có giới hạn tiếp roài^^


    Monday March 2, 2009 - 11:59pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. gió h… Offline IM

    @Hoài Văn:Gió nhớ tháng ba có ngày của HV mà . Gió đợi nè !
    @i*Lin: em đoán coi chừng lầm đấy ,Chị có một ngày thinh lặng và thích vậy bé cưng.

    Tuesday March 3, 2009 - 12:07am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. ♥ i*[… Offline IM

    hihi. Em biết chị thích vậy mà và em cũng sẽ thinh lặng mừ. Em chỉ muốn đoán chính xác thui. Chị ngủ sớm đi nhá

    Tuesday March 3, 2009 - 12:27am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. ♥ i*[… Offline IM

    Òa òa. Tên em là Linh mừ, chị cứ gọi thế cho nó thích hơn. ko phải gọi là i*... gì gì đâu. Giống như em và mọi người gọi chị là chị Gió đó^^

    Tuesday March 3, 2009 - 12:29am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Lan t… Offline

    Chị có cái nhìn thật đầy thật sâu ở tháng 3 khuyết.......
    Cuộc đời đã lấy đi của chị nhiều quá để chị mãi luôn thấy khuyết......
    Nhưng dẫu tháng 3 khuyết và chị khuyết nhưng những hình ảnh chị ghi lại vẫn nhiều yêu thương, nhiều mênh mang và mơ ước.......

    Tuesday March 3, 2009 - 05:29am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. MAP M Offline

    Tháng ba , ở đâu đó người dưng của mọi người vẫn tất bật với quay cuồng nhịp sống ...
    Tháng ba , ta vẫn cặm cụi đi về mỗi ngày và thương nhớ người dưng ...
    Tháng ba , ở đâu đó lòng mình rưng rưng cái nắng ...
    Tháng ba , ta nhận ra đầy khuyết ở lòng mình ...
    Tháng ba vẫn lặng thinh ...

    Tuesday March 3, 2009 - 05:36am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Dung V Offline

    Nắng tháng ba còn đẹp không Gió nhỉ? năm nay thời tiết khác lắm.hình dung được Gió hiền lành và nhậy cảm.

    Monday March 2, 2009 - 03:20pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  9. NgocY… Offline IM

    Trăng khuyết trăng sẽ tròn.
    Nắng khuyết nắng sẽ có ngày tươi,
    mưa rơi cho cây nẩy mầm xanh lá.
    Đời khuyết vẫn có ngày đời reo vui như gió,
    cho tròn nụ cười, cho ấm vành môi
    để người quay cuồng giữa đời
    tìm mãi suối nguồn yêu thương.
    Lòng khuyết
    lòng đầy vơi như dòng sông dậy sóng
    khi hiền hòa êm ả khi mênh mông dịu vợi hát ru.
    Tôi khuyết nên luôn ngước nhìn đời
    bằng đôi mắt cười vui biết nói
    bằng tấm lòng rộng mở tin yêu
    để mỗi sáng mỗi chiều mỗi trưa nắng liêu xiêu
    qua kẽ lá
    đời
    sao yêu đến thế.


    Monday March 2, 2009 - 03:38pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. giaogia Offline

    Hình như vạn vật phải khuyết một chút thì ... trọn vẹn .
    Nếu toàn bích quá thì ... không có thực...
    Những tấm hình Gió chụp đẹp quá, ganh tị đó nha, hehhehhe

    Tuesday March 3, 2009 - 07:26am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. Quasi… Offline IM

    Khuyết và đầy , đó là sự bù đắp của tạo hoá. ( Cũng như đàn ông sẽ lắp đầy vào chổ khuyết của đàn bà í mà!).
    Đời không có khuyết và đầy
    Làm sao có những ngày ngồi nhớ mong?

    Monday March 2, 2009 - 05:04pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  12. Ha Offline

    Thích những tấm ảnh của Gió có trời xanh và những vòm cây xanh, cảm nhận thật sảng khoái với không gian xanh. Tháng 3 sẽ có những nụ cười và những vòng tay ôm để lấp đầy chỗ khuyết của Gió... cười lên nào..!

    Tuesday March 3, 2009 - 11:05am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. langyen Offline

    Em chỉ nhớ tháng ba là mùa con ong đi lấy mật ...Nhà chị ở gần mấy gốc cây này giăng võng nằm ngủ mát lắm chị hén..hì hì...

    Tuesday March 3, 2009 - 12:15pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Le Hoang

    Ghé vào đây gặp nắng, bóng cây, hoa lá cành và một bầu trời với mây xanh trong vắt, bắt gặp và sánh vai cùng một tâm hồn lảng mạn với tràn ngập mộng mơ đó nghen Gió.

    Hơn thế nữa, anh ngồi đây thẩn thờ nhớ lại trong ký ức, chút dư âm cũa bản nhạc "Gọi Nắng", đây là bản nhạc được coi như ưa chuộng nhất lúc xưa đã hằn sâu trong tâm tư không dể gì xoá nhoà đi được, đó cũng là bản nhạc "ruột" cũa anh đó Gió.

    Monday March 2, 2009 - 09:29pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Khói … Offline

    chị ơi dù đầy hay khuyết em cũng rất quý mến chị vì nơi chị có một trái tim không ngừng xao xuyến cùng vạn vật và không ngừng rộn rã yêu thương!


    Tuesday March 3, 2009 - 01:50pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Người… Offline IM

    Không sao, những bệnh vặt không đáng ngại đâu. Điều quan trọng là thăng bằng trong tâm hồn mình, bạn ạ. Đừng để "tháng 3 khuyết, tôi khuyết" là được.Ích ra vẫn tìm thấy đâu đó trong entry này sự lạc quan khi ngắm vạn vật xung quanh mình...

    Tuesday March 3, 2009 - 02:14pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  17. ongdi… Offline IM

    chi GIO chup hinh that dep .
    thang 3 khuyet , em cung khuyet ...em khuyet mot vong tay om hihiiii.

    Tuesday March 3, 2009 - 08:22pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. Khánh… Offline

    em thì khi có gì buồn phiền, em ngắm nhìn gương mặt nụ cười & ánh mắt ngây thơ của 2 con là em sẽ thấy lòng hồn nhiên vui vẽ trở lại . Mong Gió mau khỏe lại và lại vu vơ yêu đời . Nắng gắt nhưng nếu mình che dù, đội nón khi ra đường thì sẽ thấy nắng lung linh đẹp chị ạ . Mà em chưa đội nón bảo hiểm khi ở SG nên chưa biết nó ngột ngạt ngộp như thế nào :) . hugs

    Tuesday March 3, 2009 - 11:50am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. JULIKA Offline IM

    Khuyết mà đầy, một trái tim mẫn cảm. Tháng ba rất thơ :). Cám ơn chị

    Wednesday March 4, 2009 - 12:41am (EET) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. Chia … Offline IM

    Ở Gió,...không chỉ có Trăng mới khuyết,...Tháng Ba- Thời tiết- Nắng,...và cả Lòng- Đời- Tôi,...cũng vậy,...có khi chông chênh và trống vắng...một nỗi khuyết nao nao,...
    Và, mình cũng vậy...cũng cảm nhận như Gió...muốn có khuyết...để được...Yêu...

    Tuesday March 3, 2009 - 03:22pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. THỦY … Offline

    Người có tâm hồn nên đôi mắt cũng mang màu nghệ sĩ ,hehe...

    Wednesday March 4, 2009 - 07:02am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. Cẩm M… Offline

    Mình ngưỡng mộ bạn quá, những hình ảnh, những cảm nhận thật lãng mạn trữ tình. Không phải ai cũng tìm thấy thi vị của cuộc sống từ những mảng khuyết đó. Ai cũng muốn đầy , nhưng thực ra có những góc khuyết mới là cuộc đời đích thực...

    Wednesday March 4, 2009 - 08:56am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. laoth… Offline

    Cái đoạn cuối chị nên tách ra thành một bài thơ!

    Wednesday March 4, 2009 - 07:12pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  24. mẹNa Offline

    Cháu cảm thấy cô Gió có khuyết gì đâu!
    Đầy đủ sự cảm nhận tinh tế trong từng sự việc!

    Thursday March 5, 2009 - 05:27pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  25. Cate_… Offline

    Tháng 3 khuyết ...nhưng tỉ có khuyết đâu? vẫn rạng ngời ...và ảnh thì càng không khuyết ! .... tỉ lấy ảnh đẹp đấy !!!

    Friday March 6, 2009 - 02:25pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  26. Remil Offline

    Tháng ba... Em vẫn ngồi nghe thời gian trôi chị ạ, tháng Tư là SN cu Lân, Tháng Năm là SN cu Nguyên, cứ nghĩ đến con em lại thấy thời gian trôi lẹ quá...


    Friday March 6, 2009 - 08:40pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  27. nganha Offline

    Những bức hình trong sáng , rạng ngời . Đẹp như chính tâm hồn người đang soi vào đó vậy !

    Saturday March 14, 2009 - 03:49pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  28. Pearl Offline IM

    Chẳng có nhiều tg, nhưng ko tránh nổi tò mò, e lại lạc sang nhà chị, hiểu thêm một chút tại sao nơi đây lại là một trong những chốn dừng chân yêu thích của bạn bent! + E chưa hiểu chị nhiều vì chỉ mới skim đến đây, nhưng e thấy lại được nhiều điều của những cảm nhận từng có của chính minh, chị ạ!MỘt chút cô đơn, một chút chông chênh, một chút....tất cả chỉ một chút nhưng làm nên một điều gì đó...rất diệu vợi....!!! + Và nữa là bản tình, chị đang để, cũng thật hay chị ạ! Nghe sâu lắng vô ngần giữa đêm thanh !(Gửi cho e link của nó chị nhé!).
    Đêm bình yên chị nhé!+ Mong là cơn bạo bệnh vặt đầu tháng của chị đã qua...!!!

    Friday March 20, 2009 - 11:28pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa