Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2012

Tôi thấy quanh tôi ..hồ như...! *



Tôi đi qua những góc phố Saigon ngày chủ nhật. Cố mà chạy xe chậm hơn bình thường, bỏ lại đằng sau cái thứ vội vã sau hai tuần vật lộn với công việc mà ngay cả ngước lên nhìn những chiếc lá xanh non ngoài cửa sổ lớp học cũng chẳng có thời giờ ..

Tháng giêng ta , nắng hình như ngủ muộn…
Cái thứ nắng trễ tràng nhưng lại gay gắt, cái thứ nắng đặc sản của phương Nam: vàng hanh, kiêu hãnh _ một thứ nắng thủy tinh_


Café Paris Deli đầy khách cả Tây lẫn Ta nằm giữa khu trung tâm thành phố. Hình như lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi qua đây, con đường Lê Lợi bây giờ trở nên chật chội với lượng xe chi chít. Thương xá Tax sau hai lần đổi tên đã trở về nguyên vẹn cái tên gợi nhớ một bài thơ của Tô Thùy Yên mênh mang trong bài hát một thời “ ... giờ này thương xá sắp đóng cửa. Người lao công quét dọn hành lang..giờ này thành phố chợt bùng lên để rồi tắt nghỉ sớm ...”. Saigon bây giờ không có giờ giới nghiêm…một Saigon không ngủ mà chỉ lặng im sau một ngày mệt nhoài.


Hôm qua do bận việc nhà nên sau khi gặp mẹ con Giao và vài người bạn, tôi lại phải vội vàng về ngay bỏ cả thói quen nhìn loanh quanh phố xá. Sáng nay, thảnh thơi ngồi với gia đình Mây Hồng và vài người bạn ở Paris Deli, tôi thảnh thơi ngắm một Saigon buổi sáng cuối tuần ngoài khung cửa kính của quán café …một Saigon muôn mặt với bình yên xen lẫn xáo trộn, với hiền lành xen lẫn man trá, với nhọc nhằn xen lẫn ung dung … Saigon có cuộc sống của riêng nó và tôi luôn yêu Saigon theo cách của tôi …


Tôi đi qua những góc phố Saigon ngày chủ nhật …Thỉnh thoảng dừng lại đôi chỗ …nơi tôi có thể nhìn thấy một mảnh đời khác, một nỗi ưu tư khác bên cạnh cái thứ reo vui của những vòng bánh xe lướt qua phố xá ngày cuối tuần, nơi tôi đếm cái bận rộn của người khác để tự ủi an cái bận rộn của mình, … nơi mỗi cái nhìn làm tôi hiểu thêm nhiều điều có khi mình lơ đãng lướt qua …nơi tôi tin nhịp đập lặng thầm của sâu thẳm trái tim vẫn nói hộ những điều mà có khi những nhịp trống khua vang chỉ là thứ âm thanh rỗng tuếch…


Tôi đi qua những góc phố Saigon ngày chủ nhật. Tháng giêng vẫn còn, tháng giêng đang qua. Chỉ nghiêng những cái nhìn gần… tôi lại gặp bóng mình đi giữa cuộc đời quen thuộc...
..Góc phố Lê Lợi _ Pasteur

Photobucket..
Bên kia đường

          .Photobucket


                 ...Photobucket
Một bác xe ôm

...Photobucket

.Niềm vui qua phố

Photobucket...
Một chiếc xích lô nằm gần trạm xe buyt đối diện thương xá Tax

Photobucket.
Một quầy vé số trên đường Nguyễn Hữu Cảnh

Photobucket.
..Hoa đợi...tàn ..Người đợi..tan !

Photobucket.
 Me bày bán ven đường

Photobucket...
Cafe Paris Deli
Photobucket

.Lạc đường

Photobucket

Nhìn ra ngoài ....

.         .Photobucket



* Ca từ của nhạc sĩ TCS

114 nhận xét:

  1. Cà phê Paria New Deli uống được hén Gió...
    Ta cứ thảnh thơi với những gì gặt hái được hôm nay Gió à... vì để có chút thảnh thơi này, cái giá ta phải trả là không rẻ chút nào... đến với cuộc đời này và lấy về từ nó điều gì, bao giờ ta cũng nhớ mọi thứ đều có ghi giá, hoặc kín đáo hoặc phô bày...
    Gió cũng nhớ, hôm nào đó dành một chủ nhật cho em hen... ta lại tìm về cái góc cà phê lộng gió, hoặc, em còn có một chỗ khác, mới nhưng quen.. hihi!

    Trả lờiXóa
  2. Chị cũng yêu saigon bé Cỏ ơi !

    Trả lờiXóa
  3. Chị cũng định thế nhưng tuần sau đi đám cưới ..tuần tới nữa hen M

    Trả lờiXóa
  4. Cafe ở đây cũng thường thôi M à...
    hai tuần qua chị có đồng nghiệp bị ốm nặng thế là chị ko còn tiết trống vì cứ phải dạy cả 2 lớp ...Không ngẩng được đầu lên nữa M à...
    Cứ tối về là cổ họng đau ..mệt phờ ..hic !

    Trả lờiXóa
  5. Ngày bình thản qua ...lòng mình thì đọng lại nhiều thứ TDH ơi !

    Trả lờiXóa
  6. Ta cứ lặng lẽ đi qua cuộc đời như thế Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  7. Vì có được sự bình thản mà chị.
    Cái đọng lại là cái trân quý.

    Trả lờiXóa
  8. Vâng, em yêu những ngày được thấy bóng mình đi qua cuộc đời như thế ...chị ạ !

    Trả lờiXóa
  9. Tình yêu Sài Gòn của Gió! Hay lắm.

    Trả lờiXóa
  10. Đúng thế ..vì nó là cái ta chắt lọc từ những thứ linh tinh của chính mình TDH nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  11. Chị biết Gió yêu Saigon mà ...

    Trả lờiXóa
  12. Chỉ sợ cuộc sống xô đẩy làm ta lãng quên những thứ linh tinh đó thôi chị.

    Trả lờiXóa
  13. Cũng có khi ta lướt qua mà vô tình không thấy thôi TDH ạ ...

    Trả lờiXóa
  14. Bởi vậy mà ta rất sợ cái vô tình.

    Trả lờiXóa
  15. Vô tình đôi khi lại thành cái ác phải ko QA...? Mới biết tên em .. Đẹp quá !

    Trả lờiXóa
  16. Có bao nhiêu điều ta đã vô tình bỏ qua, đi qua?
    Chị có bao giờ nhìn lại không?

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn Gió những hình ảnh về Sài Gòn . Gởi lại chút hương xưa mỗi khi nhớ về.

    LÀ EM ƯỚT MƯỢT DƯỚI TRỜI MƯA ĐAN

    Thì em môi má thơm đường mật
    Thon thả dầm mưa đến ngẩn ngơ
    Áo vai tròn mỏng mềm nhan sắc
    Ướt mượt lòng anh chút dại khờ

    MƯA SÀI GÒN

    Mưa từ ngã sáu , ngã năm
    Mưa ra ngã bảy , mưa nằm ngã ba
    Mưa từ em bước chân xa
    Anh rơi ngã nhớ , mưa qua ngã sầu
    Mưa từ em bước qua cầu
    Mưa tuôn nước mắt trắng mầu...biệt ly

    NKH

    Trả lờiXóa
  18. Có chứ ...
    những vô tình đôi khi làm mình hao hụt, đôi khi làm người hao hụt và đôi khi làm cuộc đời hao hụt ...
    Chị là người luôn ngoái đầu lại mà ... Thế cũng ko hẳn là hạnh phúc QA nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  19. thơ từ mưa biết ướt mi
    mưa từ thơ biết mê si đất trời
    mưa từ em biệt trùng khơi
    em từ mưa cũng biết người ... vợi xa

    :) Cám ơn cái com bằng thơ của anh NKH ..
    Saigon tuy xa vẫn nhớ ..phải ko ạ ?

    Trả lờiXóa
  20. Ngoái lại để bước tiếp chứ không phải là để ủ ê, sầu não chị ha.

    Trả lờiXóa
  21. Đúng thế ..chị là người "yêu quá cuộc đời này" nhỏ ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  22. Ai cũng mong bản thân mình như thế đó chị.

    Trả lờiXóa
  23. Thật ra thì cuộc đời chẳng bao giờ yêu những người không yêu nó cả ..., nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  24. Gởi Gió và các bạn chút cà phê :

    Ở QUÁN CÀ PHÊ NEW 0RLEANS

    Điếu thuốc đầu ngày thơm ngon tận mạng
    Hớp ngụm cà phê thả khói mù trời
    Dăm người lính cũ đứng , ngồi , bè, bạn
    Chuyện chiến trường xưa tê tái đầy vơi

    Em cưởi lỏn lẻn ân cần tiếp đón
    Sao vội trao nhau cay đắng ngọt bùi ?
    Ngó phía trước sau chỗ nào cũng thoáng
    Nhìn dáng em đi đã quá ơn đời

    Thôi nhé một ngày quẩn quanh hàng quán
    Là chút buồn , vui ở chốn quê người

    NKH

    Trả lờiXóa
  25. Đấy là mình vẫn tự huyễn hoặc bản thân đấy chị.
    Có những người yêu cuộc sống lắm mà đời bắt phải lầm than hay tạ từ sớm.

    Trả lờiXóa
  26. Lầm than hay tạ từ sớm có khi chẳng phải tại cuộc đời đâu ..:)

    Trả lờiXóa
  27. ngày tháng sẽ lại qua lặng lẽ
    quê hương gần xa ở ta thôi !

    Trả lờiXóa
  28. BỞI VÌ EM

    Tôi có lúc
    sầu dài như xa lộ
    Chạy mù người
    mà chẳng biết lối ra

    Tôi có lúc
    lù khù như thổ mộ
    Đuổi theo em
    nhưng tình vẫn còn xa

    Tôi có lúc
    là đà như sóng vỗ
    Cõi tim em
    từng đợt rất thiết tha

    Tôi có lúc
    ì sèo như pháo nổ
    Mắt , môi em
    ngồi uống đến sa đà

    Bởi vì em
    tôi đôi khi khờ dại
    Bởi vì em
    tôi yêu quá đời này

    NKH

    Trả lờiXóa
  29. Em là ai mà yêu tinh đến thế ?
    Làm cả thơ lướt thướt lối ai về ..

    Ui ...thơ hay thế này thì chắc em cũng hay đặc biệt , phải ko ta ? :)

    Trả lờiXóa
  30. Chị có thể cho em biết tại sao không?

    Trả lờiXóa
  31. Cuộc đời có quanh co hay ác độc là do con người đấy chứ QA ....Chỉ con người mới làm khổ và giết hại nhau thôi . Vì thế những mất mát đắng cay trong đời mình nếu có cũng đừng nên oán trách cuộc đời mà nên oán trách một con người cụ thể hoặc oán trách chính mình ...vì có khi những khổ đau ta đeo mang lại do chính ta gieo hoặc buộc vào mình đấy !

    Trả lờiXóa
  32. Một thoáng Sài Gòn mà W bỗng chợt đầy cảm xúc. Thư thái thật. ;-)

    Trả lờiXóa
  33. Thỉnh thoảng Gió cũng thích mình thư thái đi qua Saigon vậy đấy K ơi !

    Trả lờiXóa
  34. Những người không lành lặn thì sao hả chị? Họ có chọn cuộc đời họ vậy đâu.

    Trả lờiXóa
  35. Saigon ồn ào náo nhiệt là thế, vẫn có những khoảnh khắc yên bình, đáng yêu, nếu ta có dịp đi chậm lại và ngắm nhìn, hen chị. Mừng chị "qua" được 2 tuần dạy gấp đôi!

    Trả lờiXóa
  36. Cái đó cũng đâu phải do cuộc đời chọn cho họ sự khiếm khuyết ...
    Chị thì cho rằng cuộc đời luôn công bằng .. khi ta biết cho thì rồi ta sẽ được nhận. Chỉ e rằng con người thường cứ thấy mình cho mà không nhìn ra cái mình được nhận từ cuộc đời thôi.

    Trả lờiXóa
  37. Chị vẫn tiếp tục hết tuần này ..hy vọng thế thithao ạ_ chỉ sợ hơn thì chắc chết mất .
    Ông thầy dạy chung bị tai biến phải nằm viện và đang tập đi ... mà lớp ổng thì cứ dặn lại là phải chị dạy cơ...mệt ná thở luôn !

    Trả lờiXóa
  38. Chị thích có những buổi sáng đi qua nhiều thứ ..kể cả đi qua mình thế này H ơi !

    Trả lờiXóa
  39. Góc Pasteur & Lê Lợi (Pic #1?) sao nhìn lạ quá ?
    Gió có lộn không vậy? hahaha

    Trả lờiXóa
  40. Chính xác nó là Pasteur... đi qua quầy vé số bên kia đường chút xíu sẽ gặp đường Lê Lợi nằm ngang đấy anh dingang ...!

    Trả lờiXóa
  41. Chính xác là đoạn chị chụp nằm trong khuôn viên của SaiGon Center , đoạn tường màu cam là của ngôi chùa Ông ( Ấn giáo ) góc đường Pasteur - Tôn Thất Thiệp . Em nhớ rất rõ vị trí này vì gần đó có hủ tíu Thanh Xuân

    Trả lờiXóa
  42. Những cái góc đời đã từng nằm trong tâm sự của em qua Tình ca phố của Thay Lời Muốn Nói Đó là những góc phố Sài Gòn đẩy đưa cho ta hình dung biết bao nhiêu .điều trong cuộc sống . Phẳng lặng, ồn ào, quanh co, bình dị ...những tiết tấu đan xen nhau để khi đến với Sài Gòn , ta thương biết bao hoài niệm

    Trả lờiXóa
  43. SG - những thời khắc sống chậm ...

    Trả lờiXóa
  44. SG tấp nập, SG bình yên...SG có những cái riêng của mình.

    Trả lờiXóa
  45. Nắng Sài Gòn là một "đặc sản" rất "Sài Gòn" Gió nhỉ.... Những phiến nắng vàng trễ tràng khiến cho ta đôi khi hồ nhơ mơ mơ màng màng, mộng mộng mơ mơ một chút xíu để rồi lại bươn chải đi tiếp!

    Trả lờiXóa
  46. em bắt đầu thương mến sài gòn

    Trả lờiXóa
  47. những bức ảnh không xa hoa, và gần gũi, không điệu đà :)

    Trả lờiXóa
  48. Vừa đi vừa ngắm, vừa đi vừa cụp cẩn thận chị G ha. :)

    Trả lờiXóa
  49. Với em, SG rất dể chịu và luôn chìu theo ý người khác, cho nên dù đến SG với tư thế nào thì mỗi người đến với SG đều để SG vào một góc riêng của trái tim mình.
    SG của chị Gió luôn nhẹ nhàng dẫu cái nắng tháng giêng của SG như đang gay gắt.

    Trả lờiXóa
  50. Phóng sự ảnh?
    Buồn quá Gió ơi! Lạc đường...

    Trả lờiXóa
  51. những cuộc sống cơ cực giữa thành phố trung tâm ..

    Trả lờiXóa
  52. Em đặt tên cho chị ..'' người đàn bà thích lang thang một mình ''' ..không xấu đâu chị ..dễ thương lắm đó ...

    Trả lờiXóa
  53. Đúng đấy NT ơi ...chị ngồi gần cửa ..nhìn những cuộc đời bên kia đường ..

    Trả lờiXóa
  54. Chị cũng yêu từng chi tiết của Saigon .... và đặc biệt yêu những người lao động ở thành phố này ..nó là một gam màu tuyệt đẹp làm nên một Saigon thật thà nhất .
    Không thể tìm ở đâu sự tương phản trong cuộc sống bằng Saigon nhưng cũng không tìm đâu ra yêu thương một cách chân thật đặc trưng Nam bộ như Saigon ...

    Trả lờiXóa
  55. Thỉnh thoảng chị mới đi chậm qua bóng mình ...

    Trả lờiXóa
  56. Vì thế Saigon ..đi xa sẽ nhớ mylinh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  57. Saigon dù thật đến từng góc phố vẫn đủ làm nên một chút mộng mơ Zip hén !

    Trả lờiXóa
  58. Cám ơn em ,....cư dân mới của Saigon !

    Trả lờiXóa
  59. Về Saigon chị lại cứ thích những hình ảnh thế này ...tiếc một gánh hàng rong không chụp được ...
    Chị yêu vô cùng những gánh hàng rong qua phố Saigon

    Trả lờiXóa
  60. Cứ thỉnh thoảng đứng lại chộp "cách" một cái ..giữa phố saigon nắng tháng giêng ...

    Trả lờiXóa
  61. Chị cũng giống L ...luôn yêu Saigon theo cách mình nhìn ngắm nó ..

    Trả lờiXóa
  62. Ừ, Gió thấy con chó trên cầu ..ngơ ngác ngó quanh . Tự dưng nghĩ nó lạc đường NHS ạ !

    Trả lờiXóa
  63. Họ lạc quan lắm KD ạ ...luôn luôn cười dù nhọc nhằn còn đầy _ Sự lạc quan của cuộc sống sạch mà có khi người giàu sang chức tước không có được ...!

    Trả lờiXóa
  64. Ui chị thích cái ý này ...Biết đâu sẽ có một bài thơ mới hén TM ! :)

    Trả lờiXóa
  65. ".Nắng Saigon anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông..." :)

    Trả lờiXóa
  66. Chỉ có vạt áo lụa Hà Đông mà sao yêu quá nắng Saigon anh dingang héng ! :))
    Kể ra thì có lắm gã đàn ông dễ thương như NS cho đời bớt nhọc nhằn ...cũng được !

    Trả lờiXóa
  67. "Cũng được" thôi sao?
    "được đến đi chứ! hahaha

    Trả lờiXóa
  68. Thì nói thế cho mấy ổng khỏi ...làm cao ý mà !

    Trả lờiXóa
  69. Sao tôi có cảm tưởng "em" của TTY này ở Thương Xá Tam Đa quá ! hahaha

    Trả lờiXóa
  70. Cũng có thể ...nhưng thương xá nào cũng được mà ..có cho là thương xá Tax ông TTY cũng đâu có kiện được :))

    Trả lờiXóa
  71. Ừa hé! thôi mình cứ cho "em" của TTY vốn là người đẹp Saigon, là shopping Queen, lang thang từ Tam Đa, Crystal Palace, rồi Tax, qua Viễn Đông ăn gỏi đu đủ uông nước mía, xong lại đi uống Cafe Paris Deli
    (Cafe Paris Deli, Đặt tên nghe ..kì kì sao đâu á! hahaha)

    Trả lờiXóa
  72. Gió chịu khó để ý những chi tiết trên đường đi qua , để cảm nhận được những nét đẹp chung quanh và chính mình cũng tìm thấy niềm vui, sự thanh thản đâu đó ?

    bài nhạc hòa âm hay quá chị

    Trả lờiXóa
  73. May là em này chưa bị cháy ở thương xá Tam Đa hồi nẳm hén !!!

    Trả lờiXóa
  74. Chị là người hay ... dòm, liếc mà GH ...:))

    Trả lờiXóa
  75. Cám ơn giới thiệu cho Gió mọt clip đẹp gợi nhớ nhiều về Saigon xưa

    Trả lờiXóa
  76. Có thế chứ! sorry, tưởng có chữ "Cafe" đứng đầu! hahaha

    Trả lờiXóa
  77. Đang định viết chút về Valentine thì lại bị cuốn vào entry này của Gió.
    Là người Saigon "chính hiệu" nhưng chưa khi nào yêu, mênh mang với Saigon như Gió.
    Hình "độc", entry cũng đầy cảm xúc, cám ơn em đã cho chị một chút nhẹ nhàng mà lắng sâu như những ai đã đi qua thành phố này.

    Trả lờiXóa
  78. Dạ, ngay Gió là người ở Saigon mà đôi khi vẫn cứ nhớ nó vothuong ơi!
    Cám ơn thêm một clip hay

    Trả lờiXóa
  79. Clip này không thể mở được ở đây ...:(

    Trả lờiXóa
  80. Tu nhien em thay buon...nhung o dau cung co canh doi lap dan xen nhu vay chi ah`...cuoc song that muon ma`u nho' Sg va thuong nhung ghanh hang rong.....

    Trả lờiXóa
  81. Em yêu Saigon chị ạ ...luôn luôn như thế dù em luôn đi lạc giữa thành phố rất quen này ...
    Không là dân Saigon chính hiệu nhưng em yêu nó và yêu cả cái chân chất chính hiệu miền Nam của người Saigon đến lạ ...

    Em viết về Saigon nhiều quá có khi các bạn lại cho là em bị "ngộ độc Saigon" mất thôi :))

    Trả lờiXóa
  82. Chị chụp những cảnh này không với mục đích nêu cái nhọc nhằn của Saigon mà muốn giới thiệu một nét đẹp giản dị, đời thường , mộc mạc giữa cái thành phố phồn hoa , năng động nhất nước này ...Chính họ đại diện cho một Saigon thật thà nhất BT ạ ...

    Trả lờiXóa
  83. Chỉ khi tâm ta bình yên mới có thể nhìn cảnh vật xung quanh với một tâm cảm hiền hòa như vậy.
    Để thấy cuộc sống này đẹp và quý giá biết bao.

    Trả lờiXóa
  84. Đúng thế Y ạ ...cũng đôi khi chính những hình ảnh này lại làm ta tự soi rọi để tìm sự bình yên nữa đấy ...

    Trả lờiXóa
  85. bất ngờ cảm xúc dừng lại ở những giây phút thật yên bình

    Trả lờiXóa
  86. Cái yên bình đôi khi nằm ở chốn chợ đông, phải ko chieulinh?

    Trả lờiXóa
  87. "Hoa đợi tàn, người đợi tan"
    Và heo may gió đợi lan man chiều

    Trả lờiXóa
  88. Hai câu thơ hay quá anh Bu ơi ...
    một kết hợp thi vị ! cám ơn anh Bu

    Trả lờiXóa
  89. Bây giờ gió nói bu đọc lại thấy hay thiệt hehehe

    Trả lờiXóa
  90. Vô đây bữa nào cũng làm em nhớ SG quá chị ! Chắc có lẽ có quá nhiều kỷ niệm với SG.

    Trả lờiXóa
  91. Hoan nghinh Gio đã ghé thăm ngôi nhà tranh của Gánh . Thỉnh thoảng Gánh cũng đi gánh bụi TTSG ..hihihi . Nếu có dịp 2 G mình nhấm cafe bụi nhé Gio'!

    Trả lờiXóa
  92. Cám ơn em ...một người yêu Saigon

    Trả lờiXóa
  93. Gió bận quá ...giờ còn thiếu nợ nhiều bạn cafe Saigon ..:((
    Nhất định có dịp ta cùng cafe Saigon hén cotranh

    Trả lờiXóa
  94. Chị lang thang SG để chụp đó hở chị? hay héng.

    Trả lờiXóa
  95. Ừ ...nhân tiện lang thang một mình, nhìn ngó một mình, nheo mắt một mình và ra một đống mình SL ạ...:)))

    Trả lờiXóa
  96. Tháng Giêng thật riêng tư một góc nhìn từ Gió.

    Trả lờiXóa
  97. Tháng giêng thì chung ...chỉ có cái nhìn là rất riêng trinhx nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  98. SG của chị bình dị và thật chứ hông có hoa hòe và gượng gao. .

    Trả lờiXóa
  99. nó là mảng đẹp của saigon ruacali ạ

    Trả lờiXóa
  100. Yêu Sài Gòn qua cách yêu rất riêng của chị !!!:-)

    Trả lờiXóa
  101. Chị yêu Saigon một cách rất ...cực đoan :))

    Trả lờiXóa
  102. Mừng vì nhà Gió đông vui quá ! Nhìn những số Còm.....bài nào cũng lên con số 100 có lẻ, thấy mà ham.

    Trả lờiXóa