Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Vẫn nghe tiếng sóng ở trong lòng ....


Mùa hè của tôi bắt đầu bằng một cuộc chia tay diễn ra sớm hơn dự tính … Một cuộc chia tay trong veo… Bằng ấy năm làm nghề chưa bao giờ tôi lại chứng kiến một màn chia tay đẫm nước mắt như thế từ những cô cậu học trò bé tí của mình …


Buổi trưa nhìn chúng núng níu nhau, đứa nào cũng nước mắt vắn dài có đứa khóc hu hu như mất món quà quý lắm .Thảo Vy _ nhân vật chính trong cuộc chia tay ngồi rưng rức , mắt đỏ hoe, mái tóc dài che khuôn mặt trắng hồng, đứng bên cạnh là Duy Khang cũng cúi đầu lặng lẽ ,mắt rưng rưng , tay mân mê chiếc nhẫn bạc màu hồng trong ngón tay mà tôi biết nó vừa len lén đổi chiếc nhẫn màu xanh cho cô bạn học sắp đi xa…Mấy đứa khác ngồi rải rác im lặng … cái nghịch ngợm hiếu động cách đây mấy mươi phút khi tôi đưa điện thoại lên bấm vài tấm hình cho chúng hình như chưa hề có mặt ở đây_ trong cái lớp học rộng chỉ có 13 người _ Tôi và 12 đứa trẻ dễ thương mà cũng phá phách như ..quỷ !!!


Lúc đầu tôi còn an ủi , dỗ dành từng đứa rằng “chuyện bạn chuyển trường đi xa không phải là chuyện của bạn mà là của gia đình..” , rằng “chuyện gặp gỡ rồi chia tay bạn là chuyện bình thường trong mỗi năm học..” nhưng cuối cùng tôi cũng đành bất lực nhìn chúng khóc ròng … Ánh Vy , con bé nghịch ngợm , bướng bỉnh nhất lớp cứ vừa khóc vừa trách móc : “Sao ba mẹ bạn không để bạn học thêm năm nữa rồi hẵng chuyển về Bắc hả cô.. ?” Tôi cười cố pha trò cho không khí dịu lại : “Cô mà biết tại sao là …chết liền á Vy” .. Tôi nhìn ra khung cửa sổ , sáng nay trời nhiều mây trắng mà ..sao vẫn buồn buồn như sắp mưa …



Hai giờ trưa ..sau tiệc chia tay do cô bảo mẫu lo vội …Thảo Vy kéo lê chiếc valy đỏ giã từ đám bạn nhỏ , giã từ những ngày nội trú để sẽ đáp chuyến bay trở lại nơi em đã từng giã từ mẹ để về với bố và bây giờ lại giã từ bố để trở về với mẹ … Mong quá cô học trò nhỏ của tôi không còn phải đối mặt với những cuộc hội ngộ, chia ly đẫm nước mắt từ những đổi thay ly biệt của những người lớn mà em không có quyền phản kháng …



Lớp học trở lại bình thường , tụi nhỏ hình như đi đứng nhẹ nhàng hơn khi bỗng khuyết đi một đứa mà chúng biết cuộc hội ngộ không dễ dàng …nhìn Khang ngồi nghịch ngợm chiếc nhẫn nhỏ nó tháo ra để trên mặt bàn học , khuôn mặt buồn bã đăm chiêu …tôi hiểu cuộc chia ly nào cũng có “tiếng sóng ở trong lòng” dù đó là một cuộc chia ly …trong veo .



Cuộc chia tay qua … tôi tin, ngày mai chúng lại cười … Rồi thì, nỗi buồn sẽ trôi theo những điều mới mẻ khác mà chúng buộc phải đối mặt , những giọt nước mắt hôm nay sẽ là những kỷ niệm tinh khôi chúng mang theo trong suốt cuộc đời… Rồi thì, khi lớn hơn , những cô cậu bé học trò tôi sẽ hiểu thêm rằng có những cuộc chia ly khô khốc chẳng có một giọt nước mắt giã từ mà vẫn dội vào lòng bao tiếng sóng lao chao …

Tháng năm … mùa hè của lũ trẻ đã bắt đầu bằng một cuộc chia tay quá sớm …cuộc chia tay trong veo .


12 mà vắng mất 2, Thảo Vy đầu tiên từ trái sang ...
Photobucket.

.6/7 đứa con gái

Photobucket
.

.Nghịch ngợm 

Photobucket
.
Khang và thảo Vy ..chẳng biết chúng giữ cái nhẫn được bao lâu

.Photobucket


.Vẫn thiếu 1 ...

Photobucket.

.Cô trò cùng cười







76 nhận xét:

  1. Rồi chúng cũng nhẹ nhàng mà bước qua cuộc chia ly này. Nhớ chăng là sau này khi mà như tụi mình bây giờ... có nhớ chăng??
    Tội là tội cho con đường phía trước của con bé Thảo Vy, phải theo mẹ hoặc theo cha đấy.. cái gì sẽ đợi bé ở phía trước nhỉ.!

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn đám nhóc xinh xắn dễ thương quá chị ơi.

    Chị làm e nhớ lại thời học trò quá.Bình thường quậy phá như quỷ ấy, nhưng khi hè về chia tay nhau cứ khóc rưng rứt và buồn hắt hiu mặc dù sau 3 tháng hè lại gặp nhau :D

    Trả lờiXóa
  3. Tiếng sóng rồi sẽ rì rào... rì rào... theo dòng chảy thời gian mà trôi vào miên viễn...Cuộc chia tay trong veo!

    Trả lờiXóa
  4. Vâng ... học trò em mỗi đứa đều có một hoàn cảnh và 70% trong chúng nó là những hạnh phúc không vẹn tròn chị ạ ..nhưng chúng vẫn cười đấy thôi ...:((

    Trả lờiXóa
  5. Tụi nhỏ của chị khóc vì chúng biết đây là cuộc chia tay khó gặp lại Khúc ạ ...

    Trả lờiXóa
  6. Trong veo mà vẫn sóng ...UV nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  7. Các trò nhỏ xíu dễ thương quá

    Trả lờiXóa
  8. Các em như giữ lại cho ta tâm hồn trẻ thơ xưa mãi, phải không chị Gió!
    Nhưng vẫn còn quá nhiều người lớn làm cho tâm hồn các em tổn thương quá sớm.

    Trả lờiXóa
  9. Chúng nghịch ngợm khủng khiếp nhưng đúng là trẻ con lúc nào cũng đáng yêu Aqua nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  10. Những tổn thương theo chúng suốt đời phải không L ...:((

    Trả lờiXóa
  11. Bởi vậy, khi người lớn làm cho đã cái nư của mình, không chắc có nhớ đến những mỏng manh vướng víu đâu đó sau cái nư đó...
    Có lẽ em chưa lâm cảnh này chưa hiểu hết,nhưng thương quá những đứa bé buộc phải chọn lực tình thâm từ lúc còn quá nhỏ...

    Trả lờiXóa
  12. thêm tấm ảnh cuối làm cho entry này thêm hay! cô bé dễ thương quá! mong em sớm ổn định trường học và sớm tìm đc những tình bạn tốt nơi ở mới!

    Trả lờiXóa
  13. Đúng vậy chị, không chỉ mang theo sự tổn thương suốt đời mà còn để các tâm hồn trong veo có cái nhìn không hay về hôn nhân, gia đình nữa.
    Em đi ngủ đây, chị Gió có giấc ngủ đầy nha!

    Trả lờiXóa
  14. Năm nay là năm chị đối mặt với nhiều nghịch cảnh của những đứa học trò mình nhiều nhất đó MM .. Cám ơn vì hình như chúng dễ bỏ quên những muộn phiền trắc trở ở nơi nào đó ...để còn biết cười . M hén !

    Trả lờiXóa
  15. Chị nghĩ rồi thì TV sẽ tìm được những điều đó ... nó phần nào bù cho những hao hụt mà không bao giờ em tìm đượcở những người lớn gần gũi MH nhỉ

    Trả lờiXóa
  16. những tình cảm trong veo dễ thương làm sao, không biết sau này hai đứa có gặp lại nhau không hén chị ?

    Trả lờiXóa
  17. hóa ra nguồn gốc sâu xa tại những người làm cha làm mẹ...

    Trả lờiXóa
  18. Chắc khó gặp nhưng biết đâu lyly nhỉ ... ? Trẻ con lúc nào cũng dễ thương kể cả khi chúng muốn làm người lớn ! :))

    Trả lờiXóa
  19. ôi, đám học trò tiểu học sao mà yêu quá cơ.Em vẫn nhớ cuộc chia ly cô bạn có đôi mắt đen tròn năm học lớp 5 để cô ấy qua Anh định cư. Lá thư đầu tiên cô bạn viết về cho tập thể lớp 5A, cô chủ nhiệm đọc lên mà cả lớp khóc quá chừng chừng luôn .

    Trả lờiXóa
  20. Lớp chị có lẽ không chỉ Thảo Vy ...sẽ thêm một em nữa chuẩn bị sang định cư ở Mỹ đấy hoacucvang ...Chị dù quen với những cuộc chia tay như thế ...vẫn thấy buồn

    Trả lờiXóa
  21. Học sinh nhóc .nhí của gió hả...ôi!! thướng quá...

    Trả lờiXóa
  22. Chúng đấy Sekomn ... 12 vị thần thán ..phá như giặc ý !

    Trả lờiXóa
  23. Mấy đứa nhỏ dễ thương quá Gió ơi . Thương quá

    Trả lờiXóa
  24. Mỗi ngày đều chịu đựng sự phá phách nghịch ngợm của chúng mà vẫn thương lắm Bống ơi

    Trả lờiXóa
  25. em bắt quả tang ch thức phia nha,,,hihi,,,saigon langthang

    Trả lờiXóa
  26. Em lóc cóc xong rồi định đi ngủ, vào nhà chị đọc lại entry này,thấy thương lũ trẻ một lần nữa...

    Trả lờiXóa
  27. Bộ em bé da đen này tính đòi giống như học trò cô Gió seo ?....hẹ hẹ

    Trả lờiXóa
  28. Cô Gió Hạnh phúc với mấy đứa học trò nghịch ......làm cô giáo cũng ...muốn ké nghịch nè ..hiiii

    Trả lờiXóa
  29. Trẻ con như tờ giấy trắng nhỉ...

    Trả lờiXóa
  30. mấy em nhỏ biểu lộ tình cảm nồng nhiệt và ray rứt hơn người lớn, hen chị . Cũng may là nỗi buồn cũa tụi nó chóng vánh , dể nguôi ngoai hơn mình ?

    Trả lờiXóa
  31. tuổi nào đẹp bằng tuổi học trò ..

    Rồi có thể sẽ như là một câu chuyện cổ tích, khi Thảo Vy của một ngày mai sẽ hồi tưởng về những năm tháng thơ ngây bên lớp học này khi trên những nẽo đường tương lai có tình cờ gặp lại một trong những người bạn thuở nhỏ này, và nhớ đến cô Gió - như một làn gió nhẹ miên man đã từng thổi qua đời em .

    Trả lờiXóa
  32. chia ly cua tre tho trong veo qua chi nhi. Chia ly cua nguoi lon coi bo it trong veo.......

    Trả lờiXóa
  33. Bọn trẻ dễ thương quá ha chị. Nhắc nhớ những tình cảm trong sáng tuổi ngây thơ.
    Ngoài lề: chữ cô giáo đẹp quá ạ :)

    Trả lờiXóa
  34. "Rồi thì, khi lớn hơn , những cô cậu bé học trò tôi sẽ hiểu thêm rằng có những cuộc chia ly khô khốc chẳng có một giọt nước mắt giã từ mà vẫn dội vào lòng bao tiếng sóng lao chao …"
    Nhưng để đối diện được với những cuộc chia tay khô khốc ấy, thì bây giờ, các bạn ấy phải quen dần và thích nghi được với những cuộc chia tay trong veo như vậy, phải không chị?
    Mong cho tất cả đều thấy lòng mình bình yên, dẫu có chia ly, xa vắng...
    Hy vọng các cô cậu học trò sẽ lại nở những nụ cười tinh nghịch với những trò chơi của "quỷ"! :)

    Trả lờiXóa
  35. Muốn bắt quả tang dzụ này ...dễ ẹc ..:))

    Trả lờiXóa
  36. Tối qua chị ngủ sớm vì mệt với tụi nhóc cả buổi trưa M ơi ...

    Trả lờiXóa
  37. Phải nghịch hơn chúng mới trị chúng nổi NP ơi ..:)))

    Trả lờiXóa
  38. Vâng , bỏ thời gian ra quan sát sẽ phát hiện nhiều điều nơi chúng chị H ạ

    Trả lờiXóa
  39. Chúng ngây thơ nghĩ rằng : Cuộc chia tay này là cuộc chia tay đau đớn nhất giahien ạ ...nhưng ngày mai chúng sẽ lại cười thôi

    Trả lờiXóa
  40. Mong rằng TV không phải đối diện với những tiếng sóng khác ầm ào hơn , KL nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  41. Chia tay của người lớn thường đi kèm những đổ vỡ diemxua ạ !

    Trả lờiXóa
  42. Chị thường quan sát chúng thể hiện những tình cảm một cách rất bình tĩnh và cảm thông ...Nó là những tình cảm nhẹ nhàng không có gì đáng lo .Chị tin rằng nó làm tâm hồn chúng rộng rãi hơn ... thithao ạ

    Trả lờiXóa
  43. Có nghĩa là cũng công nhận : chữ cô giáo đẹp ý hử ? :))

    Trả lờiXóa
  44. Có khi chúng đã từng đối diện với cuộc chia tay khốc liệt và tàn nhẫn hơn rồi đấy XY... nhưng có lẽ bọn trẻ chưa ý thức đủ đó cũng là cuộc chia tay của chính chúng ...Mọi nỗi chia ly đều có hao hụt dù đó là cuộc chia ly trong veo XY nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  45. Hôm nọ viết dùm cô em bài " diễn văn " đọc trước lễ chia tay học trò lớp 5, em cũng đã rưng rưng . Hình như có mình trong đó để mỗi dòng chữ là mỗi dòng cảm xúc chảy tràn .
    Trẻ con , sẽ quên ngay thôi, dù cái bùi ngùi đầu tiên trong đời chính là phút giây này đây !

    Trả lờiXóa
  46. Chúng cũng phải tập quên những bùi ngùi ban đầu để đón nhận những bùi ngùi khốc liệt hơn T nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  47. Nó là phần đời hạnh phúc nhất , phải ko ?

    Trả lờiXóa
  48. hihi,,,chỉ dzụ thức khuya thui ch ơi,,,vì em cũng ko ngủ sớm mà,,,hehe,,,,saigon muộn

    Trả lờiXóa
  49. Là một GV ở huyện CG, hẵn là Gió sẽ luôn phãi nao lòng với nhiều nghịch cảnh của học trò mình Gió ạ. Mình rất thường xuyên về nơi đó, để nhìn thấy được những nụ cười và cả nước mắt của cha mẹ các cô cậu nhỏ này đây.Nhưng lại không viết được những cảm xúc của mình như Gió, nên thích đọc lắm. Cám ơn bạn.

    Trả lờiXóa
  50. Gió có hơn một năm ở CG ...Không trực tiếp làm công tác giảng dạy nhưng biết rõ lắm cái nhọc nhằn của người dân nơi đây . Chưa bao giờ Gió quên những ngày về phố giữa đêm trăng nghe sóng vỗ mạn thuyền trinhx ạ

    Trả lờiXóa
  51. Thương chi lạ...
    Răng ở mô rồi...

    Trả lờiXóa
  52. Thương lắm NHS ơi...Vẫn loanh quanh chốn ni thôi mà !

    Trả lờiXóa
  53. Thật là dễ thương ! Cũng như chúng ta , sau này chúng sẽ nhớ lại những giây phút đó như những nốt trầm dịu êm của bài tình ca cuộc đời .

    Trả lờiXóa
  54. Các cô các cậu trông hồn nhiên là thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn dậy sóng ở trong lòng ấy chứ.
    Để rồi ...hai mươi năm sau, sẽ có kẻ bâng khuâng gọi tiếng sóng ấy là cảm xúc.

    Trả lờiXóa
  55. Bởi thế đôi khi vẫn phải cám ơn những cuộc chia ly để biết lòng còn thương nhớ hen cosusu ?

    Trả lờiXóa
  56. Gió quan sát chúng và đôi khi cứ tủm tỉm cười ...
    Những thứ sóng nhẹ thế ...hy vọng chỉ đủ reo trong lòng chúng chút tình nhỏ ...mà sau này là những hồi ức đẹp NY nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  57. Dạ hè sát bên rồi anh minht ơi !!!

    Trả lờiXóa
  58. Tự nhiên nhìn mấy đứa học trò của chị!!! tự nhiên lòng yêu trẻ của em nó trỗi dậy!! Không biết, tự nhiên thấy tiếc tiếc sao mình đã k chọn nghề giáo nhỉ????

    Trả lờiXóa
  59. Bên cạnh "nghề" còn phải có "nghiệp" nữa chuonggio à ...:))

    Trả lờiXóa
  60. Mong thế man ạ ... Hội ngộ và chia tay là những bất ngờ mà ..

    Trả lờiXóa
  61. Rất nhiều lần mơ uoc duoc trơ về voi nhung tâm tình " trẻ con " như thế , dẫu thoảng qua cũng duoc, để có thể mỉm cười , cười khóc vô tư, thật lòng...

    Trả lờiXóa
  62. "Xin yêu nhau như tuổi ngây thơ ..." hả XM ?

    Trả lờiXóa
  63. VAN NGHE TIENG SONG O TRONG LONG..CUOC CHIA TAY TRONG VEO, MUA HE CUA CAC EM LA VUI...DUOC NGHI HE, VA BUONG LA XA BAN BE VA RHAY CO. NHA GIAO LA LY TUONG NHAT,THAT KHO NOI HET.

    Trả lờiXóa
  64. Tụi trẻ đễ thương quá chị, hồn nhiên và trong veo ...

    Trả lờiXóa