Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

Bay về , "vạt tóc nâu khô"....





Tháng năm .
Mùa hè ngúng nguẩy thả sắc nắng vàng như mật và cái nóng cháy da lên những con phố … Màu phượng bắt đầu kêu vang , lũ trẻ bắt đầu bàn tính những ngày nghỉ dài mà chính chúng cũng biết là sẽ không thể thiếu một “học kỳ phụ” trong những ngày sắp tới …..Tôi cũng tự nhủ mình sẽ có ít nhất là hai tháng không có những sáng phải dậy sớm phóng xe qua những con phố quen để đến trường , không có những chiều về vội giữa những lằn xe xuôi ngược .Sẽ là những buổi sáng im lặng hơn , bình yên hơn … bắt đầu từ tiếng chim trong tàn hoa giấy đỏ …


Tháng năm.
Mùa hè lại mênh mang những nỗi nhớ khởi đi từ cú điện thoại bất ngờ …của một người bạn 41 năm bặt tin dù vẫn ở chung một thành phố . Bạn hỏi tôi : “D có nhận ra giọng ai không ..?” Tôi lúng túng thật sự _có lẽ xấu hổ thì đúng hơn_ xấu hổ vì mình đã không nhận ra một người quen nào đó ..dù thật lòng cứ thấy quen quá cái giọng nói , tiếng cười con gái Bắc . “ Tú Hải đây …Trương Tú Hải đây !...” Trời ạ , tôi gần như hét lên và kêu trời trong máy …Bốn mươi mốt năm , đừng giận tôi nhé thời gian bởi cái trí nhớ bé mọn tham lam của tôi đã không thể dung lại một giọng nói , một tiếng cười với từng ấy năm xa cách ….


Bốn mươi mốt năm, thời gian đủ làm những cô nữ sinh thời đó trở thành những người đàn bà với những số phận khác nhau và đủ cho một lời hẹn gặp mặt những người cất giữ trong trí nhớ mình cái thời áo lụa tóc bay .Tôi nhớ như in Tú Hải … mảnh mai , xinh xắn ,hay cười ..nhớ cả đôi mắt say mê cứ hấp háy , khuôn mặt hất lên thách thức mỗi lần tranh luận với anh Tùng về Kiều của Nguyễn Du … Chúng tôi học với nhau năm Đệ Tam _lớp 10 bây giờ_ cả nhóm nhỏ gồm anh Lại Đức Tùng, anh Trần Hải, Tú Hải , Nối , Loan , Quý và tôi …Học cùng lớp nhưng tôi là đứa nhỏ tuổi nhất..vẫn được xem như là em út của nhóm _ một đứa hay im lặng nghe bè bạn cãi cọ và cười _


Thế mà đã bốn mươi mốt năm .
Chúng tôi chia tay nhau mùa hè năm ấy và mỗi đứa nhào vào tìm cho mình một ngôi trường để chuẩn bị cho 2 kỳ thi Tú Tài sắp tới … Thế rồi học , thế rồi tuổi trẻ với biết bao điều phía trước , chúng tôi dần xa nhau … Hồi ấy nhà Tú Hải ở Đinh Tiên Hoàng, sau 30.4 , tôi có lần về hỏi thăm nhưng nhà Hải đã chuyển đi ..Tôi nghe tin Tú Hải lấy chồng, rồi chồng đi học tập, có lần còn nghe Tú Hải mất vì bệnh nặng qua những người bạn không thân …cho đến hôm qua , không thể tin vào tai mình …qua những kiếm tìm của Tú Hải, tôi nghe lại giọng nói của người bạn đã 41 năm chia xa…


Tú Hải lớn hơn tôi 2 tuổi, con gái Bắc còn giữ nguyên giọng nói ngọt ngào. Bướng bỉnh nhưng cũng dịu dàng đến đáng yêu . Hồi ấy tôi biết anh Tùng yêu Tú Hải …cái thứ tình yêu trẻ con, trong trẻo nhưng cái tôi cũng tràn đầy…hai người luôn luôn cãi cọ có khi chỉ vì một câu thơ, một ý tưởng trong một cuốn sách .


Hồi ấy chúng tôi là những đứa yêu văn học , những cuộc tranh luận về văn học luôn xảy ra và thường là những bất đồng giữa Tùng và Tú Hải …Bao giờ Tùng cũng chịu thua nhưng luôn luôn ấm ức kể với tôi . Nghe nói anh Tùng đang ở Mỹ … Tôi bảo với Tú Hải : “Mỗi lần có dịp đi qua Hàng Xanh ngang nhà cũ của anh Tùng ..D lại nhớ Hải …” Tôi nghe Tú Hải cười, giọng nhẹ bâng : “Thế hả ?” … Có lẽ Hải cũng chạnh nhớ nhiều điều giờ đã nghìn trùng xa …


Tháng năm.
Những cơn mưa chỉ như một tiếng reo khẽ làm giật mình sắc nắng Saigon . Tháng năm ...hình như có vạt tóc nâu khô bay về gợi nhớ....

136 nhận xét:

  1. Một cục gạnh ..đỏ lè ..chắc chắn !!

    Trả lờiXóa
  2. Ừa ... , vấp cục gạnh té đau muốn chết :)))

    Trả lờiXóa
  3. Sorry Gio ngen Lần sau sekomn hem đặt cục gạch mà sẽ đặt cục bông gòn hén

    Trả lờiXóa
  4. Tocngan không thể ngờ chị hét như thế nào khi nghe lại tên bạn đâu ... Chị hỏi lại hai lần mới dám tin đấy !

    Trả lờiXóa
  5. Gio có năng khiếu về văn thơ..sekomn chịu thua chỉ biết đọc và com thoai hà
    Bài nay viết về thơi "còn chẻ" của gió phải hem nèo?

    Trả lờiXóa
  6. Là chút nhớ về bạn mình và cái thời ...chưa già sau 1 cú điện thoại của người bạn cũ Sekomn ơi !

    Trả lờiXóa
  7. Những kỷ niệm đó thật ngọt ngào Giỏ nhỉ . Nhìn lại đã biết bao đổi thay n hưng có khi ta lại thấy mình với những cảm xúc vẹn nguyên như thưở ấy.

    Trả lờiXóa
  8. Bạn bè chị giờ tan tác nhiều lắm cosusu à ... vì thế mà cầm điện thoại nghe tên bạn chị run lên vì mừng ... 41 năm , cùng một thành phố mà chưa lần gặp lại ...hơn thế chị cứ ngỡ bạn không còn . Mọi cái chừng như trở lại nguyên ven cosusu ạ . Cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa
  9. Thêm một kỷ niệm đẹp được lôi ra từ trong ký ức chưa bị "delite hi hi:) Vui Gió nhỉ? Thế có đã hẹn gặp nhau để off:))

    Trả lờiXóa
  10. Vâng ..một cuộc hẹn của những cô nữ sinh cách đây 41 năm ...cũng giữa mùa hè anh minht ạ !!!

    Trả lờiXóa
  11. Bất chấp thời gian, nỗi nhớ luôn giục giã chúng ta tìm về. Muốn ôm vào lòng "vạt tóc nâu khô"...!

    Trả lờiXóa
  12. Trí nhớ là đứa học trò khó bảo nhất nhưng dễ thương nhất UV nhỉ ... chị cũng muốn ôm vào lòng "vạt tóc nâu khô..."

    Trả lờiXóa
  13. cái thời ô mai xí muội bao giờ cũng dễ thương ch hén,,,hihi,,,saigon hoài niệm

    Trả lờiXóa
  14. Chị có 41 năm thì em cũng có hơn 30 năm để tìm vạt tóc nâu khô . Mọi thứ như trong truyện cổ tích và Sài Gòn của chúng ta như một bà tiên đàng hoàng đỉnh đạc bước ra với ngọn đũa thần .
    Sài Gòn khẻ hỏi : có ai không rung động vì nghìn trùng xa cách ?
    Em vẫn tin có một tháng năm chẳng bao giờ mịt mờ theo năm tháng .

    Trả lờiXóa
  15. Tại tui làm CA, nên dấu hỏi sẽ được đặt ra: "sao vậy"....
    Không bi thảm hóa cuộc đời, nhưng tui sẽ sẳn sàng đón nhận với một thái độ thận trọng hơn....hahaha ;
    J/K thôi nha !
    P/S cái này chắc tui phải nhờ Ý Lan hát dùm bài "DPVAT"

    Trả lờiXóa
  16. Thời này của chị hết còn ô mai rồi ...thời của những cái nhìn trộm Xteen à ... Nó là cái thứ nhớ thường làm người ta đôi khi ngớ ngẩn hơn thời ô mai ....

    Trả lờiXóa
  17. Nhiều khi cũng lạ ...Saigon thật ra gần quá với những nhớ thương ...thế mà với cái nghìn trùng đôi khi nó cũng bắt người ta đợi chờ lâu đến thế T nhỉ ...?
    Nó làm chị hoảng hốt khi bạn nhắc tên ... chị phải hỏi đi hỏi lại tên bạn hai lần để chắc là mình không nhầm bởi dù muốn hay không cái tin bạn "không còn" trước đó cũng làm chị e dè ...
    Cám ơn vì Saigon vẫn rộng lòng đến thế ...chị tin cuộc gặp gỡ của những người PN bây giờ với đủ những đắng cay vì cuộc đời riêng vẫn không thể thiếu cái thứ ngọt ngào của những cô nữ sinh 41 năm về trước ...phải ko ?

    Trả lờiXóa
  18. "Giật mình ...ôi chiếc lá thu phai " thuyvy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  19. Có một cái gì đó bảo mình an tâm ....
    Cái gì thuộc về kỷ niệm đều có thể làm người ta dễ tin và nếu có dại dột thì ...thôi cũng đành hen Rùa ..:))
    DPVAT ...?

    Trả lờiXóa
  20. Cái reply chỉ đùa thôi, nhưng sợ you giận nên nhờ Ý Lan hát dùm bài này:

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3LQKLaTO6i

    P/S Bài Ý Lan hát bị lỗi, thôi nhờ Ngọc Lan hát dùm vậy hihihi, dù sao cũng họ nhà Lan :)

    Trả lờiXóa
  21. Xời, Gió là người ít giận lắm , giận cũng mau nguội ...nhưng giận mà không nguội thì "phá vỡ" luôn chứ quyết không giữ làm chi hết ...:))
    Lâu lắm Gió mới nghe bài này ...Ngày xưa nghe Thanh Lan hát ...Mấy cô họ nhà Lan cùng nhào vô có một bài nhỉ .?

    Trả lờiXóa
  22. :) thì thế, sợ là sợ vậy đó mà....
    Bài này hình như của mấy ông Honda, Yamaha gì đó, Gió có biết tên không? tui đang tìm không ra :)

    Trả lờiXóa
  23. Cũng nghe thế nhưng không biết của ông Nhật nào ..
    Còn 1 bài Ngọc Lan hát nữa là bài "Hận Tình trong mưa" của Koibito Yo cũng hay

    Trả lờiXóa
  24. Lần đầu nghe Lưu Hồng hát bài này, và tui cũng chưa bao giờ....."hận" tình .....ha ha ha, nên không để ý mấy :)
    Ai mà nuôi nhiều "hận thù" chắc nghe cũng....hay :))

    Trả lờiXóa
  25. Chưa hận bao giờ thì cũng nên nghe để biết người ta hận thế nào ....hoặc là nghe để mà hãi ...đừng hận :))
    Tình là thứ đừng nên hận vì càng hận càng nhớ mà có những thứ tình cũng ..chẳng nên nhớ , Tui thề chưa hận 1 ai ..: 1 là người mình nhớ mãi vì họ đáng nhớ hai là quên béng ...:)) dễ như ..uống cafe !!!

    Trả lờiXóa
  26. Caphê đắng, không đường....sáng thứ hai khó nuốt lắm nha Gió !! :)
    Tối thứ hai, lại càng khó...ngủ :)

    Trả lờiXóa
  27. Gió à... em là một đứa nói nhiều hén Gió... vậy mà, lại có khi trong những gặp mặt vốn có nhiều chủ đề để nói như...tối qua, thì lại ...im bặt... em nhìn ngắm những hội ngộ, nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, ngỡ là sẽ rất chán vậy mà nó cứ kéo dài mãi cho đến khi em tỉnh lại ...sáng nay, mới biết mọi người phải khiêng em về...
    Hôm nay là một ngày mệt mỏi... em phải bắt đầu đi làm hội đồng thi lớp 5... em ngồi nghe thiên hạ nói, lòng cứ mông lung nhớ về những nụ cười, những câu chuyện đêm qua... tự nhủ thật may mà mình được sống và được tham gia đời sống này...
    Bây giờ vào đọc entry của Gió... thấy đôi khi những gọi về dẫu mông lung nhưng thật ra nó giúp ta quá nhiều trong việc cất đi gánh nặng đâu đó trong đời...
    Hạnh ngộ- do vậy- dẫu là hạnh ngộ với ai đi nữa- trong chúng ta em vẫn gọi là hạnh duyên...
    Vào nhà Chị nghe nhạc đọc entry, nhìn qua cửa số, trăng 14 lơ lửng, nhớ mai này là Rằm lớn... lại thấy chữ Duyên nhà Phật cho ta, thiệt đắt...

    Trả lờiXóa
  28. Cafe thật ra khó uống với người không biết uống và chẳng là gì với người sống với cafe cỡ ...Gió . Tuy nhiên dù muốn hay không ,dù biết uống hay không , dù thích uống hay không cafe vẫn luôn cho ta cái vị đắng mê mê ...thỉnh thoảng lại không ngủ được vì chính thứ tưởng rằng quá quen với mình ...nhưng miễn không phải là lúc nào cũng vật vã vì nó ...là được ! :))

    Trả lờiXóa
  29. Gió cho ra đời một entry về ...cà phê đơi...
    Em đang ngồi với một entry về ...rượu bia nè...

    Trả lờiXóa
  30. MM nhắc chị mới nhớ mai là rằm lớn dù sáng nay vợ Hiếu vừa mua trái cây và hoa xếp trên bàn thờ Phật và bố nó ...
    Ngày mai chị cũng có thêm ngày mệt dù không gác thi nhưng phải chăn lớp khác ...Thèm nghỉ hè lắm M . Hai hôm nay chị thi thoảng cứ ngây người nhớ cuộc điện thoại bất ngờ . Cám ơn vì Tú Hải còn trong suốt thời gian dài chị nghĩ rằng không còn cơ hội gặp lại ... Đó đúng là một hạnh ngộ trước cuộc hạnh ngộ lớn hơn tụi chị hẹn gặp cuối tháng này ...

    Cám ơn vì mỗi sáng thức dậy vẫn ôm ly cafe thơm đăng đắng mà thấy đời dễ thương M hén .

    Trả lờiXóa
  31. Cà phê đắng, đời ngọt ngào... và đó là cách- em nghĩ vậy thôi- Thượng đế "bù trừ qua lại" cho những bể dâu mà Ông ấy tạo ra cho chúng ta... hihi!

    Trả lờiXóa
  32. Chỉ không có một entry nào về cafe ...nhưng tản mác chị gối đầu lên nó miết trong mỗi lần nhắc bạn bè ...
    Dạo này u mê M ơi ... Sức khỏe thỉnh thoảng lại giở chứng .Hình như lâu lắm chị chẳng làm được bài thơ nào...:(

    Trả lờiXóa
  33. Ổng công bằng hơn khối cái ta chờ ở cuộc đời và ...con người hen M ? :))

    Trả lờiXóa
  34. Chí lý... chí lý...
    Cho nên hông vô lẽ người ta hay gào lên " Ông trời thật có mắt"...

    Trả lờiXóa
  35. Trời, với tui ca phê thì đắng, uống vào khó ngủ, tim đập nhanh và mạnh, hồi hộp hơn cả lần hẹn đầu đời, khoa học lại chứng minh là hại tim hơn cả...iu hahaha
    Mấy bạn này đúng là đã lên cấp, cho ca phê như....thiền hihihi
    Đúng là "Phê Đạo"

    Trả lờiXóa
  36. Con người dạo này ác quá ...hình như ổng không tin vào điều đó nên làm thinh cứ ...như thiền .
    Cầu trời mắt ổng không tăng độ hén M ?

    Trả lờiXóa
  37. À, thiệt là tiếc... nếu em được quen biết với Anh sớm hơn, em sẽ chỉ cho Anh uống cà phê hôm Anh hẹn đầu đời... hai cái đó "khắc chế" lẫn nhau Anh ạ... và tim sẽ "bình ổn giá"...
    Nếu được quen biết với Anh sớm hơn, biết đâu giờ đây em với Chị Gió sẽ chuyển sang "sữa đậu nành đạo" sau khi đã "chuyển giao" Phê đạo cho giáo chủ mới...
    Thật tiếc... ta đã quá già đề thay đổi... à em xin lỗi nói nhầm... không đổi được nữa, chỉ có thay...hic!

    Trả lờiXóa
  38. Một người chưa thể xem cafe là bạn trong đời thì đúng là sợ Hận tình trong mưa là quá đúng ... Đành thôi ! :))

    Trả lờiXóa
  39. hahahah Cười chết vì câu này ...

    Trả lờiXóa
  40. Hehe, em xin bổ sung, chắc là lúc ngồi cà phê ( tập tành), Ai đó ( người chưa thể xem cà phê là bạn) nhìn sang bàn bên cạnh và phát hiện ta "tình trường" ( lúc đó chưa hận") đang ngồi đó uống cà phê rất chuyên nghiệp với một tên... thu mua các lọai "trường" khác...Hehe! Thế nên, cà phê được "khai tử" từ đó...
    Gió nên có một entry về cà phê, từ lúc quen nhau cho tới lúc... hận nhau đơiiiiiiiii!

    Trả lờiXóa
  41. - Đúng là MM còn quá trẻ nên hay nhầm, thứ nhất ta chẳng bao giờ già, chỉ "chửng chạc" hơn thôi.
    - Mọi thứ trên đời, tất cả đều có thể thay đổi được, chỉ vì "ngại núi e sông" chút chút thôi...ca phê cũng chỉ là thói quen, và ta "tưởng rằng"....tập quán hi hi hi

    Trả lờiXóa
  42. Ơ??? sao lại cười, sửa đậu nành là một món uống rất tốt, khoa học đã khám phá ra tất cả những cái hay của đậu nành, trị bịnh lớn như ung thư, bịnh nhỏ như khó ngủ....bịnh vừa vừa như trằn trọc vì iu :))

    Trả lờiXóa
  43. Tất cả những ý tưởng, dử kiện....v...v.. đều là "phỏng đoán" không thể đem vào phiên tòa được.
    Cần xác minh và kiểm chứng hahaha.....

    Trả lờiXóa
  44. Cafe là một chất thiền ...entry về cafe là một bài thiền ...người uống cafe là kẻ thích thiền ... người viết entry về cafe là một người ... yêu thiền ..Để chị xem có đủ tình yêu để viết chưa hẵng M à !!!
    Cafe lúc hận nhau chắc đắng hơn lúc mới gặp nhau hén M ? :))

    Trả lờiXóa
  45. Thì biết rồi ...cười là cười cách MM nhảy từ cafe sang sữa đậu nành ..chớ bộ !!! :))

    Trả lờiXóa
  46. Người không biết uống cafe hình như hận linh tinh ...trừ "hận tình" ...:)))

    Trả lờiXóa
  47. ha ha ha đây lại một câu "quote" ngang như....thiếu càfê

    Trả lờiXóa
  48. :) Gió đã gặp lại bạn cũ Tú Hải chưa?
    một sự trùng hợp, 2 hôm tui nữa sẽ chở 1 người bạn cũ, cùng xóm ở VN, mới qua đây du lịch, gặp một người bạn cũ cùng xóm khác đã 40 năm nay, ở không xa đây mấy tưởng răng....biệt tích

    Trả lờiXóa
  49. Cuối tháng này sẽ có buổi họp mặt khi Gió đã nghỉ hè ...Sẽ gặp thêm một vài bạn nữa ..hy vọng đủ để thành một lũ quỷ ...ngày xưa .:))

    Chúc mừng ta có những gặp gỡ như một cuộc tương phùng ..phải không ?

    Trả lờiXóa
  50. Thật sự, tui rất sợ những cuộc "tương phùng" vì sau một khoảng cách quá dài, những hình ảnh đẹp đẻ, bộc trực, chân tình của "dáng xưa" thường sẽ không còn,

    Trả lờiXóa
  51. Tại sao lại quá kỳ vọng vào cái biết chắc chắn là sẽ không thể như xưa ...
    Gió luôn chuẩn bị tư thế để hài lòng và kể cả thất vọng ... Càng kỳ vọng ít thì càng không thất vọng nhiều mà !:))

    Trả lờiXóa
  52. ha ha ha có thể dùng chữ "dáng xưa" khiến Gió hiểu không đúng, dĩ nhiên ngàn năm, vật đổi sao dời làm sao có chuyện dáng xưa được :)
    đây nói về tánh tình, cách sống, nhân sinh quan thay đổi.....hay là tại tui quá "tô đậm nét"?

    Trả lờiXóa
  53. ha ha ha có thể dùng chữ "dáng xưa" khiến Gió hiểu không đúng, dĩ nhiên ngàn năm, vật đổi sao dời làm sao có chuyện dáng xưa được :)
    đây nói về tánh tình, cách sống, nhân sinh quan thay đổi.....hay là tại tui quá "tô đậm nét"?

    Trả lờiXóa
  54. em lại vào đọc 1 lần nữa,,,,dễ thương chi lạ,,,,và rồi mơ 1 giấc mơ ngày xưa ấy,,,,saigon vu vơ

    Trả lờiXóa
  55. Gió hiểu ý Rùa mà ...
    Ngay cả điều đó Gió cũng không bao giờ kỳ vọng ...Nhất là từ khi ta 20 cho đến nay thì cuộc đời đã vo tròn bóp méo đủ để một người tươi vui thành người trấm lắng , một người bao dung thành kẻ hận thù , một người rộng lượng thành kẻ nhỏ nhen ích kỷ ..v..v... Nhưng ngay điều đó cũng không có gì ngạc nhiên vì ta hình như cũng thay đổi ít nhiều mà , phải không ? ...:))

    Trả lờiXóa
  56. Cám ơn em ... có thêm một kẻ mơ với chị cho nó dzui ...mơ 1 mình chán quá !!! :))

    Trả lờiXóa
  57. ch thức khuya quá nha,,,,thức dzậy mai ch đi dạy mệt lắm đó,,,,saigon chân tình

    Trả lờiXóa
  58. Cũng quen ...hôm nào xteen thấy chị ngủ sớm có nghĩa là ...Saigon ốm !! hì hì !

    Trả lờiXóa
  59. Ừ chị Gió đi ngủ đi nha, chuyện nay sẽ tiếp tục sau những cuộc "tương Phùng"......bi giờ chúc Gió ngủ ngon, tui cũng đi ngủ đây...

    Trả lờiXóa
  60. hix,,,còn em thì đang bệnh, đau nên khó ngủ , hix,,,,hong ngủ được,,,,nên mới lang thang ,,,,,saigon nhão

    Trả lờiXóa
  61. Ừa ..thì ngủ . Chúc ngủ ngày cũng ngon hen Rùa ..

    Trả lờiXóa
  62. cái bạn này nói đúng đó ch ơi,,,,ch ngủ đi nha,,,,hihi,,,em cũng đi ngủ nè,,,saigon ngoan

    Trả lờiXóa
  63. Bệnh thì ngủ đi HT ...chị cũng ngủ đây . Em ngủ ngon nhá

    Trả lờiXóa
  64. :)) Nào, 1, 2, 3 chúng ta cùng....ngủ ha ha ha

    Trả lờiXóa
  65. chi Gio thang nao cung co entry chu de hen. Hehe.
    Chi dang vu vơ, mơ mộng, nhớ nhung về ngày thang cũ, bóng hình cũ nhen. Hehe. Kg biet chi co dang nho thầm ai va ai iu thầm chi kg ta? Haha.
    Thang năm mà co vat toc nâu khô bay ve coi chừng cháy tim nha chi. Chang trai nay la My hay Phap ma toc nâu day ta? Haha

    Trả lờiXóa
  66. Giờ Gió chúc Rùa ... "ngủ ngon"

    Trả lờiXóa
  67. Chủ đề gì đâu ...Lười viết quá Moon à ...
    Chỉ là entry cảm xúc từ cú điện thoại của bạn thôi mà ...Chị thì đang vu vớ nhớ về "một số hình bóng cũ" thì có ...Nhỏ này nó hỏi nhiều câu khó trả lời dữ ta !!!:)))

    Trả lờiXóa
  68. Bài như thế này là lãng mạn lắm nè chị :). Chị đã gặp (off) lại với người bạn 40 năm chưa ?

    Gần đây em gặp lại bạn sau 28 năm, bạn học, cũng thấy như sống lại tuổi phá phách đó, vui và rất an tâm, cảm giác rất tin cậy nhau, thật lạ.

    Trả lờiXóa
  69. 41 năm là một thời gian khá dài mà vẫn gặp lại nhau, em thấy hay quá. Vẫn còn duyên đấy chị nhỉ. Chúc mừng chị nhé.

    Trả lờiXóa
  70. 41 năm.. vật đổi sao dời.. mà còn nghe được giọng bạn, ngạc nhiên quá... Chị cũng mong có một ngày mình được như gió.. bạn bặt tăm lâu rồi, nỗi nhớ nhiều lúc cồn cào.. muốn nhìn lại khuôn mặt ngày xưa lắm... nhưng chả biết bạn ở nơi đâu.

    Trả lờiXóa
  71. Còn bao hoài cố nhân ơi mà ta chẳng biết bao giờ còn thấy nhau lần nữa nhỉ W. Nhưng giữa đời còn một tiếng kêu hạnh ngộ tình cờ kể cũng thật vui phải ko?;-)

    Trả lờiXóa
  72. 41 năm mà vẫn nhớ về nhau nhiều thế thì trí nhớ của chị không "bé mọn" tí nào đâu

    Trả lờiXóa
  73. ....Và tháng 5 đến chị Gió sắp đc nghỉ dài để nhớ nhiều về những ng bạn phải ko

    Trả lờiXóa
  74. Mùa hè đến , chị lại gặp gỡ bạn cũ sau 41 năm , thật vui chị há !

    Chị Gió có rất nhiều kỷ niệm đẹp và mong sao chị sẽ lại gặp thêm nhiều kỷ niệm đẹp tràn về !

    Trả lờiXóa
  75. Lâu quá hình như hết còn lãng mạn nổi nhỏ ơi ...
    Cuối tháng này chắc tụi chị gặp nhau _ một đám bà già ngồi nhắc thời con gái chắc rát tai chứ chẳng chơi May à

    Trả lờiXóa
  76. Chị còn ngẩn ngơ không tin mà SL .... Saigon nhỏ hẹp thế mà vẫn phải đợi chữ "duyên" hen SL ?

    Trả lờiXóa
  77. Ngạc nhiên thiệt chị ạ ...Em cứ ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại : "Hải nào ? Tú Hải nào ? " chỉ vì em đã từng nghe tin Hải không còn . 41 năm , không phải dễ để có một cuộc hội ngộ của những người xưa cũ hen chị ? Chủ nhật này em lên nhà một người bạn để bàn buổi hẹn hò với nhiều người bạn học cũ ..cám ơn quá tháng năm của những cuộc trùng phùng chị ạ

    Trả lờiXóa
  78. Tui lãng mạn đến khi nào ...hết thở mới thôi Già ạ !

    Trả lờiXóa
  79. Vui lắm Khánh ạ ,vì ...ngay khi làm blog , Gió vẫn chỉ mong có một cuộc tao phùng với những người bạn cũ ...thế mà chưa từng , vì thế cuộc trùng phùng này là một phần thưởng cho người khó quên như Gió Khánh hén ! 41 năm cũng hơn nửa đời người ... gần nửa thế kỷ chứ chẳng chơi :))

    Trả lờiXóa
  80. Chị cũng là một người nhớ lâu đấy man7478 ...Nghe giọng bạn là chị thấy quen liền nhưng nhớ ngay thì không thể bởi lớp bụi phủ dày đến 41 năm ...nhưng chỉ nghe tên chị lại nhớ như in Tú Hải của 41 năm về trước !

    Trả lờiXóa
  81. Không chỉ nhớ tụi chị sẽ hẹn nhau man ạ . cám ơn em

    Trả lờiXóa
  82. Đúng là chị có cả lũ những kỷ niệm trước sau lung linh đẹp và không ít những kỷ niệm lung lnh buồn nhưng cám ơn tất cả những kỷ niệm đã dung dưỡng tâm hồn và dạy chị biết nương nhẹ chúng Androp ạ ...

    Trả lờiXóa
  83. hí hí... bị nghề nghiệp thôi chị, vậy mới moi thông tin "độc" mà chị lại lãng sang gòi kìa.

    Trả lờiXóa
  84. Trong số "một số" đó có anh ấy phải hem chị? Anh ấy có liên lạc chưa nè? hehehe

    Trả lờiXóa
  85. Trời ... có nhỏ độc thì có . Muốn kể hết sức mà hổng biết kể chi :))

    Trả lờiXóa
  86. hahah tin mới nhận ...người mới biết ...người từ trên trời rơi xuống . Ủa mà anh nào Moon ? Chị hỏi thiệt đó . Biết chết liền :)))

    Trả lờiXóa
  87. cafe uông riết thành quen
    dẫu là biết đắng ,, vẫn thèm .. em ơi
    :))

    Trả lờiXóa
  88. Một kẻ nữa thuộc đạo cafe nè ...

    Trả lờiXóa
  89. ha há. em chặn đầu chị trước mà chị hỏi lại em. E biết được chết liền nha. h

    Trả lờiXóa
  90. Độc của em là độc đáo mà chị.
    Chị tối qua trằn trọc phải hem nè vì nhớ ai quá mừ. hí hí........

    Trả lờiXóa
  91. Úi trời sợ con bé này quá ... đúng là nghề moi họng người khác mờ !!! :))

    Trả lờiXóa
  92. hahah tiếp tục chặn họng chị thêm cú nữa hử nhóc ...? :)))

    Trả lờiXóa
  93. hí hí... potay chị, làm gì có nghề nào "moi họng" hả chời?
    Nay chị phẻ hẳng chưa vậy?
    sáng nay có đi cafe cà pháo gì hem vậy chị?
    Ăn tối ngon nha chị để phia lại mơ về anh ấy há chị.

    * Em khỏi làm hình nữa nha chị. Em quậy làm được 1 ít rùi chị. ehhee. Em cảm ơn chị nhiều.

    Trả lờiXóa
  94. Chị chưa nghỉ hè nên cứ sáng đến trường chiều lại về nhà thôi ...25.5 này làm lễ bế giảng xong là ...nghỉ hè đó Moon . Lúc đó chỉ còn 1 lớp cứ 3 ngày / tuần từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối ...xong là tung tăng rượt Moon thôi ! :))

    Trả lờiXóa
  95. Chi lam em nho' mua` hoa phuong, mua ve mua he cua hoc tro qua...chuc chi vui nha chi, tan huong mua he thanh thoi...chi Gio' oi!

    Trả lờiXóa
  96. Cám ơn em ...hãy giữ những ký ức đẹp đó ..nó là gia tài đấy bientim

    Trả lờiXóa
  97. Vậy là tháng 05 này. chị G có được niềm vui bất ngờ ha chị...:-)

    Trả lờiXóa
  98. Một cuộc hội ngộ chị không hề dám nghĩ đến Eyre ạ !!! Cám ơn em

    Trả lờiXóa
  99. được gặp lại những người bạn thủa đi học, mà lại xa nhau đến 41 năm, thật là xúc động, nó cũng là cái cơ duyên trong đời .. chị Gió nhỉ ..
    bài viết xúc động, em sẽ quay lại đọc sau, ngày mới an lành, nhiều niềm vui nhe chị Gió ...

    Trả lờiXóa
  100. Tháng 5, bao miền cứ ức tràn về khi ta nghe 1 cuộc điện thoại của bạn thuở tóc xanh . Và ta đã có những tháng năm tươi đẹp .

    Trả lờiXóa
  101. Mot" vat toc nâu khô" làm lung linh trở lại bao hồi ức chừng đã ngủ quên ...!

    Trả lờiXóa
  102. Chưa bao giờ chị dám nghĩ đến một cuộc tương phùng như thế ...nhưng nó có thật HM ạ .
    Cám ơn chia sẻ của HM

    Trả lờiXóa
  103. Đúng đấy hoacucvang ...đó là những tháng năm tươi đẹp !!!

    Trả lờiXóa
  104. Nó làm giật mình nhiều cảm xúc XM ạ ...Nỗi nhớ cũng tràn về đến ...ngẩn ngơ !

    Trả lờiXóa
  105. Năm tháng qua lại được gặp một người bạn ở tuốt bốn mốt lăm, ấm lòng hén.

    Trả lờiXóa
  106. Ngồi khoanh tay, nhịp chân chờ nghe chuyện tình vạc tóc nâu khô của ... chính tác giả đây...

    Trả lờiXóa
  107. Cuộc đời là một chuỗi những bất ngờ, Gió ngược lại 41 năm để gặp một người bạn gái chỉ qua giọng nói thôi cũng đã làm người đọc ....hồi hộp, bâng khuâng, bất ngờ theo! Giá gặp lại được Tú Hải hẳn bạn có nhiều bất ngờ hơn nữa. Khi nhắc lại anh Tùng ở Hàng Xanh Tú Hải giọng nhẹ bâng "thế hả" Bu cũng thấy ...bất ngờ. Tháng năm, Vũ Bằng nhớ nhót, mận , rượu nếp và lá móng thì gió nhớ về một kí ức xa xôi, nỗi nhớ con người quá nhiều cung bậc và màu sắc mà ngôn ngữ không tài nào nói hết ..

    Trả lờiXóa
  108. Xin phép Anh... em nói thế này: Khi được ai đó nhắc với mình về "người xưa ơi!", mà nếu cái "người xưa ơi!" không phải là người nay, và mình bây giờ đang ở trong một hoàn cảnh không xuôi chèo mát mái, hoặc.. nói chung... người xưa ơi là một kỷ niệm... thì ai cũng cố làm ra vể ...thản nhiên...
    Nhưng ta biết chẳng ai dửng dưng cả
    Dòng sông trôi đi con nước lại quay về mà...

    Trả lờiXóa
  109. Ấm lòng lắm khachuan ạ ...Thanks nhé

    Trả lờiXóa
  110. Chuyện tình "vạt tóc nâu khô" của tác giả thì ...thả gió bay đi mịt mù thiệt rồi ...langtu ơi !!

    Trả lờiXóa
  111. Vâng , qua điện thoại Tú Hải hỏi nhẹ bâng : "thế hả ...?" nhưng hình như bối rối , hình như bâng khuâng ..anh Bu ạ
    41 năm, khi ấy tụi Gió là những đứa con gái 16, 17 tuổi ... cái thứ tình lúc ấy chỉ là chút hương đầu mùa , có khi nó chẳng phải là tình yêu ...hoặc là một thứ tình yêu chưa đủ chín . Cuộc đời trôi đi có lẽ cay đắng cũng nhiều ...câu hỏi có vẻ nhẹ bâng nhiều khi lại là một đêm khó ngủ không chừng . Cuối tháng này tụi Gió sẽ gặp nhau ...Gió mong lắm gặp lại bạn vì qua điện thoại cũng chẳng hỏi thêm được gì anh Bu ạ ...

    Trả lờiXóa
  112. Cám ơn MM đã nói hộ chị .
    Chị nhớ ngày ấy Tú Hải cũng là đứa chuyên làm khổ anh Tùng bởi cái bướng bỉnh của mình ...
    Anh Tùng cũng ngông và bướng không kém . Nó là một chút tình lửng lơ và đầy thách thức .. Cuộc đời chia họ ra nhửng nhánh đời khác nhau và ..nhẹ bâng nhiều khi chỉ là một cách giấu chút bâng khuâng từ một nỗi nhớ xa mờ , M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  113. Vâng, nhẹ bâng đôi khi còn để giúp ta thôi không có thêm một gánh nặng từ tiếng thở dài tiếc nuối những chuyện không thể tái hồi được Gió à...

    Trả lờiXóa
  114. Không thêm gánh nặng cũng chẳng phải là trút được những nhớ thương .. Nhớ thương mà không tiếc nuối ...vì đâu hẳn chỉ nhớ thương một hình ảnh xa mờ ...Nhớ thương một thời quá xa M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  115. Chị MM có ý tưởng thâm thúy, tế nhị, hhh!!!!
    "Oh yes, The world will always welcome lovers
    As Time Goes By"

    Trả lờiXóa
  116. Tháng năm như những cơn mưa qua đi đủ đầy cái tê lạnh tràn qua da thịt....rồi gặp lại người bạn củ năm nào xa xa lắm rồi vậy, tất cả lại quay về như chỉ mới hôm qua. Thích lắm Gió ạ....ấm áp làm sao.

    Trả lờiXóa
  117. Đúng là bỗng dưng nhiều thứ tưởng đã quên lại bỗng kéo về đầy trinhx ạ

    Trả lờiXóa
  118. "có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhở nhoi hả chị??":)...
    cho nên , vì thế, đời sống này, sau bao ngậm ngùi, bao thăng trầm, trong một chừng mực nào đấy, vẫn kì lạ...ĐẸP MỘT CÁCH KÌ LẠ, phải không chị?:)

    Trả lờiXóa
  119. Đúng là có sợi tóc bay về trong trí nhớ H ạ ..và thế là cuộc đời vẫn đẹp biết bao

    Trả lờiXóa
  120. Chúc gió chị một tháng 5 đầy yêu thương tuy rằng hơi nóng một tí .....những vẫn ngọt ngào mát rượi... với một tình bạn tưởng như ko bao giờ gặp lại !

    Trả lờiXóa
  121. Ko những chỉ biết dòm còm .....mà còn biết vác cục gạch xí chổ nữa .....hẹ hẹ ...biết nhìu chiêu quá !.....quả thật tuổi trẻ trèo leo .... í quên tuổi trẻ tài cao ......hiiii

    Trả lờiXóa
  122. Cám ơn NP ...tháng năm đã thơm nồng một vạt tóc bay ...

    Trả lờiXóa