Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Cười mà vẫn ...tức !!!


Đọc báo thấy ….bây giờ người ta giết người dễ thiệt ta …! 
Làm ăn vướng víu , thiếu nợ chưa kịp trả , “đoàng’ một phát là xong đởi , giết người cứ như phim xã hội đen ấy . Nghi ngờ chồng hoặc vợ không chung thủy bèn mướn xã hội đen tạt át xít hoặc chém dằn mặt cho tình sợ tình chơi . Có thêm “chút tình ngoài” tặng người đầu ấp tay gối thùng xăng và ngọn lửa oan nghiệt chấm dứt khối tình mà người mang theo xuống tuyền đài cứ ngẩn ngơ sầu… Cái tình nghĩa người với người bây giờ nghe thiệt là quá đã …!!!

 

Đọc báo thấy… bây giờ người ta chết dễ như chơi ta !
Ra đường vướng dây điện lòng thòng , vướng cột điện , lọt hố tử thần thế là ..chết . Đang yêu đời phơi phới , vướng víu gì đó bị công an gọi buổi sáng thế là buổi chiều … chết, hoặc bỗng ân hận vì lỗi lầm gì đó mà buồn tình tự tử tại đồn công an ...chết chơi !!! Có nhiều cái chết làm ngạc nhiên quá thể !!!

 

Đọc báo thấy….  bây giờ người ta làm trò ảo thuật tài tình ghê ta ! Nhiều cái to chà bá bỗng thành mây thành khói dễ như làm ảo thuật: tiền cứu trợ nạn nhân thiên tai thành tiền cho cán bộ vay có lãi, cái xí nghiệp to đùng làm ăn cứ như diều gặp gió , bao nhiêu bản báo cáo thành tích nghe xốn cả tai ,ngợp cả mắt bỗng dưng “đứt bóng” nợ hàng trăm tỉ ..tìm mãi chẳng biết do đâu. Con đường , cây cầu mới xây dựng vừa khánh thành tháng trước tháng sau …cứ như xây dựng từ thời tiền sử ...lại chấp vá như cái áo của Tế Điên Hòa Thượng … Những trò ảo thuật này đến ảo thuật gia số một David Copperfield cũng “bó tay”…

 

Đọc báo thấy …bây giờ trách nhiệm cứ như trò đá bóng ấy ta !
Cái xí nghiệp thua lỗ hàng trăm tỉ là trách nhiệm của ai ? Những con đường, cây cầu , những công trình xây dựng kém chất lượng là trách nhiệm của  ai ? Bệnh viện tùy tiện đưa ra chỉ tiêu thi đua để móc túi người bệnh là trách nhiêm của ai ? Việc để sập hầm đá làm nhiều người chết dù đã được cảnh báo trước là trách nhiệm của ai ? Và còn trăm những vụ việc khác nữa, quả bóng trách nhiệm cứ bị đá qua đá lại đến móp méo thấy thương , người chịu trách nhiệm thì vẫn “biền biệt sơn khê” và người dân cứ è cổ đóng thuế để tiếp tục “…mơ về nơi xa lắm”…

 

Hôm nào đọc báo thấy chàng kỹ sư Lê Văn Tạch nhận giải thưởng “Trách nhiệm” do Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao tặng sau khi chàng trai trẻ này  dũng cảm tố cáo hãng Toyota Việt Nam xuất xưởng những xe bị lỗi kỹ thuật ra ánh sáng bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng … Nghe đâu giải thưởng này được duy trì mỗi năm nhằm khuyến khích những người  có trách nhiệm với cộng đồng dù hành trình để đi đến bờ cũng gian nan như đi ngược gió …

 

Gió tui chợt nghĩ rằng nếu mà ngành nào , cơ quan nào từ Trung Ương đến địa phương cũng có cái giải “trách nhiệm" như thế này thì không biết trong tình hình “trò chơi đá bóng trách nhiệm” như hiện nay …bao lâu mới có người để mà trao giải ? 

Nói thế thôi hãy tin …quanh ta người tốt còn nhiều !!! Kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp sắp đến, nghe mấy ông bà ứng cử viên phát biểu trong đợt vận động ...mơ sao đó là những lời nói không chỉ để nghe...rồi quên đi cho đỡ tức ...!

 

Đọc báo thấy …nhiều chuyện sao mà tức cười ghê ta ! nghĩa là cười mà …vẫn tức á !!!


164 nhận xét:

  1. Cứ bước ra đường đi Gió, là thấy trong "cõi nhân gian bé tí" này khối chuyện bi giờ ...dễ như chơi... Ví dụ thêm một cái cho Chị sẵn tức thì cười luôn. Hôm nay em phát hiện ra lên lớp dễ như chơi, học sinh từ xếp lọai này sang lọai khác cũng dễ như chơi và biến những cái không thể khác thành có thể cũng dễ như chơi...
    Chỉ có là, nối cái dây mắc cở lại thì sao mà khó như ... nhơi vậy!

    Trả lờiXóa
  2. Phát hiện thêm một vấn đề : Sợi dây thần kinh mắc cở bây giờ bị bịnh liệt ...nặng lắm M há !!!
    ngành ta cũng nhiều cái : ngạc nhiên thay !!!

    Trả lờiXóa
  3. cuộc đời giờ phù du mà chị!hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Còm thim cái nữa: hôm nào mà Gió nói chiện ...tức cười dễ như chơi, thì hôm đó em xí được cái tem chơi thiệt dễ... hí hí!

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc đời phù du nhưng con người thì có thiệt hén thienan ..:))

    Trả lờiXóa
  6. hahah ..! Cám ơn M đến đúng lúc :)))

    Trả lờiXóa
  7. nhưng mà dao này thấy cũng phù du luôn!hihi

    Trả lờiXóa
  8. Ừ nhỉ ..chị cũng vừa nghĩ lại ..con người cũng phù du luôn

    Trả lờiXóa
  9. Đọc báo hoài, "phát hiện" hình như từ ngữ "xin lỗi" không có tại Việtnam?

    Trả lờiXóa
  10. Đúng là nhiều chuyện, đọc báo thấy tức mà vẫn cứ phải cười trừ thôi Gió ơi. "Làm gì được nhau nào!".

    Vô trách nhiệm là "truyền thống văn hóa" rồi. Người dân thấp cổ bé miệng nói sao lại, chọi sao nổi quyền lực của những người nắm quyền sinh quyền sát trong tay!

    Trả lờiXóa
  11. Tại Anh iruarangmuoi đi nước wài lâu òi... chớ cái từ "xin lỗi" nhan nhản khắp từ đầu đường đến ...xó chợ tại Việt Nam,có điều nó được nói dưới dạng "ngôn ngữ thầm" hihii!
    Cô giáo Gió, em nóai vậy chính xác hôn?

    Trả lờiXóa
  12. Kiến nghị trao giải "Vô trách nhiệm" cho những vând ề trên

    Trả lờiXóa

  13. Xã hội này, ngay cả những người bàng quan nhất mãi rồi cũng khó có thể thờ ơ quay mặt trốn tránh thực tế đang sờ sờ ra trước mắt.

    Trả lờiXóa
  14. không phải đổi ý mà là phát hiện mình nhầm ...:)))

    Trả lờiXóa
  15. chà, hôm nay Gió bức xúc ghê. Đọc báo bây giờ thấy chán.. hehehee...

    Trả lờiXóa
  16. Người ta nói "sorry ! sorry !" nên thường thì dân ta tưởng ...đùa người làm lớn thường hay ..đùa thiệt mà làm chơi !!!

    Trả lờiXóa
  17. Em hổng đọc nữa cho khỏi tức Gió à. Em mới có ba con cún mới sinh ...khoe Gió phát rùi đi dzìa nhà....

    Trả lờiXóa
  18. Thì cười mà vẫn tức thì nói như Gió nói nè Zip ... Nói cho bạn bè nghe chia bớt cục tức cho nó nhỏ lại mà được mang đi xa hơn :)))

    Trả lờiXóa
  19. Chính xác luôn... nói dzị mới không có trách nhịm , M héng !

    Trả lờiXóa
  20. Như M đã trao đổi: Ở Việt Nam nhan nhản hai chữ "xin lỗi". Người ta xin lỗi "dễ dàng, khắp nơi, mọi lúc". Chẳng hạn sau khi xin lỗi về một vụ sai phạm tày đình nào đó thì kèm theo câu "bất-hũ-mắm" là "Thời gian qua, CHÚNG TA đã phạm một số sai lầm". CHÚNG TA nhé, trong đó có toàn dân nhé, chứ không phải chỉ có mỗi chính phủ sai lầm đâu. Mà sai lầm thì chỉ có "một số sai lầm" thôi, cứ xin lỗi thì coi như phủi bụi, phủi tay, phẻ re luôn!

    Trả lờiXóa
  21. Nhưng tiền đâu mà thưởng ...nhiều người được giải lắm nghen butlong

    Trả lờiXóa
  22. Ta đang coi hài kịch mỗi ngày mà ... Hài kịch mà cười ra nước mắt đấy thôi !

    Trả lờiXóa
  23. Gió thì bức xúc mỗi ngày ...để dành lâu lâu ném một phát chị ạ !

    Trả lờiXóa
  24. Chúc mừng H có thêm 3 con cún ... Nhiều khi có thêm cún lại mừng ..có thêm người lo cho mình lại ...tức phát cáu , nhở ? :))))

    Trả lờiXóa
  25. hahaha Zip nhớ lời phát biểu của cán bộ ..hơi bị dai nhá !!!

    Trả lờiXóa
  26. Khá lâu rồi em không đọc báo, chán ngán lắm rồi!
    Cái ngang ngược nó lội cùng các ngõ ngách và rất gần chúng ta, thấy ghê sợ!

    Trả lờiXóa
  27. Tại Anh Zip thấy mần cán bộ ...dễ như chơi, nên ảnh ghi nhớ để lâu lâu chơi một phát thiệt dễ ...hehe!

    Trả lờiXóa
  28. Sợ thiệt nhưng không đọc thì mình lại chẳng còn là mình nữa ...biết căm phẫn với cái ác dù chỉ hét lên một phát thế này ...là góp một âm thanh cho cuộc sống thêm phần chộn rộn ý mà ...:)))

    Trả lờiXóa
  29. Mà mần cán bộ giờ dễ như chơi ...làm dân mới khó trăm bề chẳng như người ta nói : "Quan nhất thời , dân vạn đại " nữa M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  30. Hì hì hì ...."đầu đường xó chợ" thì thiếu gì......
    Cao hơn 1 tí, có học hơn 1 tí như eVietNam thì đã quá thiếu, không biết đến các vị "chiếu trên" thì sao nhĩ :)

    Trả lờiXóa
  31. Đâu, tụi em- bao gồm những ngừ có chức, đang tấp tểnh mún có chức và sắp bay chức- hay nóai vầy : quan nhất thời là quan khôn, dân vạn đại là do dân rất ...dại, hí hí!

    Trả lờiXóa
  32. Ậy, càng lên cao ( không khí) càng thiếu ... hehe!
    In đâu là chữ "nhỉ" có âm hỏi Anh ơi ! ( hehe, em "trả đũa" một phát, đúng là đàn bà bụng dạ thiệt hẹp...)

    Trả lờiXóa
  33. Các vị chiếu trên thì ...sao lại phải xin lỗi dù ...thường làm lỗi ??? :))

    Trả lờiXóa
  34. Trên cả tuyệt vời...
    tức là tuyệt...vọng!
    Hehe!

    Trả lờiXóa
  35. Ném đâu hổng ném ....ném trúng Ròm làm u cái lổ tai rồi kìa huhuhihihehehaha

    Bức quá xúc hết mấy cái bức đổ đi chị Gió ơi ,để lâu quá nó bức hết giây kiêng giây nhẩn của chị cho mà coi .

    Trả lờiXóa
  36. Dân rất dại nên dân vạn đại
    Bán cái dại mua thèng quan khôn ...hehehe

    Trả lờiXóa
  37. ha ha ha "trả thù, chỉ thêm hận mà thôi" :)
    Nhĩ dấu gì vậy Gió?

    Trả lờiXóa
  38. Tuyệt vọng vì ...tuyệt chủng lời xin lỗi ở các vị chiếu trên ý hử ? :)

    Trả lờiXóa
  39. Sức khoẻ trên hết, chị ơi! :D

    Trả lờiXóa
  40. hahah ném cho mất cục ba gai của Ròm đi nha ...
    Chị Gió thì bức xúc thường xuyên nhưng nhịn ... lâu lâu gom 1 cục quăng 1 phát trúng thèng nào thèng đó ...chịu !!! :)))

    Trả lờiXóa
  41. Hừm, gom 1 cục chớ... hehe... ghẹo tới Gió òi... chuồn thôi!

    Trả lờiXóa
  42. hahah tức cười anh em nhà Rùa - M này quá Nhĩ ngã là tai , nhỉ này là hỏi :)))

    Trả lờiXóa
  43. Em hông chịu Gió...ba phải vậy nghen... tòn binh ngừ ngòai...hành tinh, hé hé!

    Trả lờiXóa
  44. Vẫn là ...binh ngừ ngòai... hụ hụ!

    Trả lờiXóa
  45. hahah ... làm líu cả lưỡi rối cả tay gõ sai tùm lum !!!

    Trả lờiXóa
  46. Trời !!!! cái "học" ngày nay đã hỏng rồi :))

    Trả lờiXóa
  47. Bên cái notes kia chị cũng nói : M nói đớt mà Rùa ...Thiệt đó !

    Trả lờiXóa
  48. Đâu mà binh ..nói nhỉ này là hỏi mới đúng mà !! :)))

    Trả lờiXóa
  49. @ Rùa nhát người ta hay sao mà gom luôn cái entry xuống vậy trời !!! :))

    Trả lờiXóa
  50. Hehe, thì em đang "gom" chung "anh em về một mối " mà... Em đọc cái note bên kia thí Gió binh em... Em biết Anh ấy cũng tức lắm và cũng sẽ ...gầm lên đòi trả ...gươm, nên em sang đây quăng ...giáo trước...
    hehe!

    Trả lờiXóa
  51. Chị khỏe mới bức xúc vậy đó UV ơi ...chị mệt là tha tất tần tật :)))

    Trả lờiXóa
  52. Không, anh Rùa đang tính gây ấn ...tượng... thiệt đóa... khà khà...

    Trả lờiXóa
  53. Úi trời Rùa Mập phang nhau ...Gió chạy !!!

    Trả lờiXóa
  54. Em thì trái lại nghen, em khỏe là buông hết để còn ...đi nhậu, chớ mệt, hông đi nhậu được là ...bức vì hông xúc được đóa nghen...

    Trả lờiXóa
  55. Thèng nèo hổng trứng ...trúng thèng ròm hihihi

    Trả lờiXóa
  56. Xúc có nổi đâu mà xúc M ? :))))

    Trả lờiXóa
  57. Ròm không xếp hàng chung dzí mấy ..thèng kia nghen hông !!! :))

    Trả lờiXóa
  58. Vậy là em bít òi, Anh Rùa hem có chức... Anh ấy bít xin lỗi kìa Gió, hehe!

    Trả lờiXóa
  59. Lâu quá mới thấy ..cán bộ nói lời : xin lỗi !!:)))

    Trả lờiXóa
  60. Thế mà chị lại lầm ...tưởng người chiếu trên ...xin lỗi !

    Trả lờiXóa
  61. Nè, Gió thiệt phẻ chưa... "lầm tường" là sao? Chị bị cái Tường nào ...đè hả? hehe!

    Trả lờiXóa
  62. hahahah !!! Lộn thì sửa mấy hồi !!!

    Trả lờiXóa
  63. Cám ơn MM đã không nhốt hai chữ "có chức" vô chuồng "... " ha ha ah

    Trả lờiXóa
  64. Ja wohl ! hehehe Ròm hổng dám xếp hàng chung với tụi nó đâu hehehe

    Trả lờiXóa
  65. Ừa ...vậy cho nó lành Ròm ạ !

    Trả lờiXóa
  66. xem xong đuối,,,hix,,,,saigon choáng

    Trả lờiXóa
  67. Ráng khỏe mà chờ người ta đuối chứ xteen :)

    Trả lờiXóa
  68. Tức chi cho già người đi Gió ơi

    Trả lờiXóa
  69. Hehe, vậy là em càng khẳng định, Anh hem có chức... Anh biết cám ơn rất lịch sự... hihi!

    Trả lờiXóa
  70. Ha ha ha... Anh chị em mình tuy ba mà ...một hiểu... hí hí!

    Trả lờiXóa
  71. Tức rồi la to như vầy là ....bớt tức Bống à ! :)

    Trả lờiXóa
  72. hờ hờ ...hiểu để chống đỡ nhau ý mà !!!

    Trả lờiXóa
  73. Bởi vậy ! Đọc báo bây giờ chỉ để cười ...ruồi thôi Gió ơi . Hơi đâu mà Gió tức? Có chăng là ngẫm nghĩ chuyện đời cho vui . Em nghĩ vậy nè , nếu báo chí đã được định hướng theo một cái khung sẵn , viết và nói theo một chiều thì chẳng thà không đọc còn đỡ bực tức hơn.

    Trả lờiXóa
  74. Báo chí được định hướng rồi mà đọc nhiều tin còn tức thế ... được nói những điều phải nói chắc đọc tức ...mà chết mất thôi cosusu ạ . Thì tức để biết mình còn thở thôi mà ...:))

    Trả lờiXóa
  75. Chúc Gió & MM ngủ ngon nha, tui đi....ngủ đây :) 99

    Trả lờiXóa
  76. Chúc ngủ ngon không bị Sếp trừ lương ! :)))

    Trả lờiXóa
  77. Em cũng vừa bị "đoàng" 1 phát đó chị...:-) cũng may em khỏe quá nên kg tử :-)

    Trả lờiXóa
  78. hahah ..cẩn thận nhỏ ơi . giang hồ hiểm ác , người càng có quyền , có tiền ....càng ác !!!

    Trả lờiXóa
  79. haha , cám ơn chị... khủng khiếp lắm chị... cũng may em có lu nó đở dùm...:-)

    Trả lờiXóa
  80. tụi nhỏ thi xong rồi chị đở bận rộn chưa chị...

    Trả lờiXóa
  81. Đỡ nhiều rồi Eyre ơi ...Cám ơn em !

    Trả lờiXóa
  82. Em đọc xong chóng mặt quá Gió ui

    Nhưng mà như vậy mới là xã hội .......VN hihihi ( đừng la em nha )

    Trả lờiXóa
  83. Em nghĩ tác động tích cực hơn là cái sự chộn rộn chứ, như vụ VN airline

    Trả lờiXóa
  84. Biết là sợ, là tức mà hổng biết sao sáng nào cũng ngồi đọc; rồi lại than sợ, rồi lại bực cái mình...

    Trả lờiXóa
  85. đọc blog thấy.... cái bài hát nhạc nền là bài em thích nhất từ trước tới giờ...forever

    Trả lờiXóa
  86. Vâng , em cũng cứ lên cót là bỏ đọc , đừng thèm quan tâm cái chi nữa ...cho lòng bớt đau , mà sao khó quá chị ơi

    Trả lờiXóa
  87. Chẳng la em đâu vì em nghĩ thế là quá đúng ...Nhưng thật ra người VN mình cũng là con người trọng nghĩa tình , cần cù, nhân hậu , có lòng tự trọng lắm đấy ...tự dưng bi giờ những hiện tượng này có nhiều ... người ta đổ đốn ra như thế thì quả là ...đáng ngại Rose nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  88. Nhìn xem Tom ...nhiều khi chị cũng bi quan quá đi ấy chứ !!! hic

    Trả lờiXóa
  89. VN Airline cũng chỉ là một trong trăm điều ...cười mà vẫn tức thôi Tom à !

    Trả lờiXóa
  90. Không đọc mai này lỡ có chết mà không biết thì thành con ma tức đấy T nên cũng tức cho nó bình thường với mọi người ý mà

    Trả lờiXóa
  91. Đúng là Forever đấy diemxua ... forever nhé !!!

    Trả lờiXóa
  92. Chị dạo này cũng cố mà nén dù tức anh ách ... nhưng chừng nào tức quá thì cười một phát như vầy nè ..cho nó nhẹ lòng rồi ...tức tiếp noname ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  93. Zip thì nghĩ: Đọc báo và tiếp nhận thông tin từ các phương tiện truyền thông thì nên có cái đầu phân tích, đánh giá. Không đọc báo, không xem tivi, không lên mạng, không nghe radio thì liệu có bớt sợ bớt chán hay không. Coi chừng lúc đó càng thấy đời đáng chán hơn ấy chứ! Ngược lại, đọc càng nhiều, trang bị cho mình những thông tin hữu ích càng nhiều thì càng sáng ra nhiều vấn đề.

    Cho nên đọc để biết thêm thông tin, cập nhật thông tin chứ không phải để chán và để sợ. Nếu không thì sẽ trở thành "kẻ mù chữ trong thời đại Internet".

    Vì thấy có vài comment tỏ ra "chán nản ủ ê" quá nên Zip comment thêm một tí chứ Zip thì hiểu cái tức của Gió ở chỗ Gió thấy được cái gốc của vấn đề vậy mà những người hữu trách thì lại "bị mù đột xuất ngay những lúc cần thiết" cho nên Gió nói tức là tức như thế.

    Trả lờiXóa
  94. Khi có hiện tượng nhiều người dân không muốn biết tin vì chán thì nó là một hiện tượng nguy hiểm mà những người hữu trách nên bắt đầu biết sợ Zip ạ ... Đó là một hiện tượng "không còn tin" ...một thái độ phản kháng đấy hoặc hững hờ đấy ..Còn Zip phân tích cái "cục tức" của Gió là hết sức chính xác ... những người hữu trách mù ngay lúc này thì không tức ...mới lạ Zip nhỉ ?

    Gió bay đây

    Trả lờiXóa
  95. Zip vừa gõ xong đoạn comment trên thì thấy Gió reply comment nên gõ thêm vài dòng "chú thích" này. Zip cũng nghĩ như vậy: Giới hữu trách nên sớm nhận ra rằng thời đại ngày nay không có vé cho sự độc quyền thông tin nữa đâu. Ngày nay đã khác ngày xưa nhiều rồi.

    Công nhận Zip nhiều chiện thiệt!

    Trả lờiXóa
  96. Chị ơi , đọc báo bây giờ thấy cụm từ rút kinh nghiệm nhiều quá . Vâng, có lẽ sai sót thậm chí tắc trách , thì rút kinh nghiệm là xong .Trách nhiệm là điều xa xỉ để nghĩ đến nó vì xã hội bây giờ quá nhiều thứ để phải nghĩ, phải làm và phải ..rút kinh nghiệm !

    Trả lờiXóa
  97. Bài này của Gió đáng được lên báo!
    Không những dân cư mạng đọc được, mà còn những thành phần khác trong xã hội cũng cần phải đọc, những "tai to, mặt mỡ" thì càng phải đọc nhiều hơn!

    Trả lờiXóa
  98. Em đọc & thấy rợn tóc gáy nhất về việc giết người. Bài báo nào cũng đăng vụ giết người man rợ, nhưng giết những người thiết thiết ruột thịt nhau.

    Trả lờiXóa
  99. Báo nào? nhiều báo quá ha ha ah
    Việtnam luôn luôn hảnh diện là có hơn 700 nhật báo, 54 nhà xuất bản và 2011 lại được một điều "hãnh diện" khác, khi được tổ chức Phóng viên không biên giới Reporter sans frontière(RSF) xếp: "Mộttrong 38 nước không có tự do báo chí"
    Cũng theo tổ chức này, Việtnam là 1 trong 4 nước đang bóp nghẹt tự do báo chí tại Á Châu! (VN, Tàu, Miến Điện và Bắc Triều Tiên)
    Bài của Gió báo nào dám đăng?

    Trả lờiXóa
  100. Hoan hô Windy về chuyện siêng đọc báo. Nhưng cũng hơi lo nếu thiên hạ chán chuyện chết người lãng xẹt như cơm bữa mà hok xem báo nữa thì ta chỉ có nước về câu cá thôi. ;-))

    Trả lờiXóa
  101. Dường như bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra, biến hóa tài tình còn hơn sử dụng ma thuật, phù phép nữa đó.

    Trả lờiXóa
  102. Thông tin bây giờ không có giới hạn , không có biên giới ... tự nó đã là xu hướng tự do , người biết cách tiếp nhận thông tin sẽ biết cách xử lý để thu và trả vì thế chuyện "độc quyền thông tin' chỉ là "giấc mơ trưa" . Càng gom lại cho kín , nó lại bung lung tung ....Có một nguyên tắc là người ta luôn tin những thông tin đi kèm minh chứng nên Gió nghĩ nếu thông minh hơn những nhà hữu trách nên bình tĩnh đợi nó tự phản hồi chứ không phải là ngăn chặn , phải ko Zip

    Trả lờiXóa
  103. Cụm từ "rút kinh nghiệm" này nó có đâu cả hơn 30 năm rồi chứ T ... chị nghe từ ngày lóc cóc bước vào đời phơi phới niềm tin đến lúc niềm tin rướm máu và ...cười mà còn tức , cụm từ này vẫn ...tinh khôi ..Thế mới sợ !!!
    Rút kinh nghiệm kiểu này thật là ...kinh ngạc đấy !!!

    Trả lờiXóa
  104. Cám ơn chieulinh ...Hôm nay cô Gió tưng tửng nói ba lơn chút nhưng lại là phút ...nói sau khi nghĩ nát nhừ ..!!! :(

    Trả lờiXóa
  105. Chị thì lại không tin lắm bài mình được báo chiếu cố . "trung ngôn thì nghịch nhĩ" ..."nghịch nhĩ" là "nghịch dân" , "nghịch dân" là ....phản nghịch ...phản nghịch là ăn đòn ..ăn đòn là hết chơi blog XY ạ :)))

    Trả lờiXóa
  106. Còn sợ là còn tốt ...cho tới khi nào chúng ta đọc báo thấy trăm chuyện "trời ơi" mà cảm giác "bình thường thôi...!" thì lúc đó mới thiệt là đáng sợ ..
    Cảm giác quen thuộc với cái ác là "vô cùng ác" hoasuongrong ạ ... Chúc mừng vì chúng ta còn biết sợ và phẫn uất hen cưng .

    Trả lờiXóa
  107. Cám ơn nói hộ điều Gió muốn nói ...!
    Hôm nay Gió lưng tưng quăng cục tức vào chính mình và bạn bè gánh dùm chút xíu ... chứ báo nào dám gánh hen Rùa ?

    Trả lờiXóa
  108. Thiên hạ không chán hết đâu Khánh ơi ... biết đến tận cùng cái ác để biết mình hổng ác nổi và để tự bảo : Ác à mày với tao thằng nào lì hơn nhá !!! :)))

    Trả lờiXóa
  109. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà toàn chuyện không dzui không hà ... Buồn hen Y ?

    Trả lờiXóa
  110. Cười nhưng nhớ tức với Gió nữa đấy ...đừng cười bỏ tức cho Gió lãnh đủ nghen !!!

    Trả lờiXóa
  111. há há ...có người ủng hộ !! khoái chí thiệt !!!

    Trả lờiXóa
  112. Chị cứ cười thía là tốt rồi hihi

    Trả lờiXóa
  113. Chị cười suốt dù tức suốt mà noname

    Trả lờiXóa
  114. em đi ra đi vô, đọc tới đọc lui, càng đọc càng thấy chuẩn híhí...

    Trả lờiXóa
  115. ÔI cái chiêu đá bóng ... chuyền qua chuyền lại ... sợ TRÁCH NHIỆM ...

    em tức cùng chị Gió, cười cùng chị Gió

    Trả lờiXóa
  116. Càng chuẩn càng muốn cười ...càng cười càng ..thấy tức héng Cỏ ???

    Trả lờiXóa
  117. Có thêm đồng minh vừa cười ...vừa tức rồi ..!! :)

    Trả lờiXóa
  118. Các đại biểu QH hỏi về vụ Vinasin người đứng đầu Chính phủ bảo đại ý tôi không rõ các đồng chí thông cảm. Vậy đọc báo có thấy những gì không vui thì bạn gió thông cảm hộ. Tức mà vẫn cười cho nên dân mình mới nói "TỨC CƯỜI" đó thôi.

    Trả lờiXóa
  119. Chỉ có người Việt Nam mình mới học được cách "thiền" "tức mà vẫn cười" thôi hả anh Bu ...?
    ...Cái vụ 'thông cảm này" nghe mà không tức mới "buồn cười" thiệt luôn á anh Bu !Một vòng ngó việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới xem , người dân nói nhiều nhất đến "ước mơ chống tham nhũng" nhưng Gió nghĩ các đại biểu và mai này là những người đứng đầu chính phủ ...không phải ngồi mà ước mơ mà phải làm cho bằng được ... Nhiều cuộc bầu cử qua rồi những lời hứa quyết tâm chống tham nhũng cứ dần ...bay theo cơn mưa phùn và chúng ta cứ ...tức mà vẫn cười thôi ... Cười riết thành "buồn cười" cười mà ..quá buồn anh Bu ạ !!!

    Trả lờiXóa
  120. câu này của Gió sẽ đi vào lịch sử VN hehe : tức cười là cười mà vẫn tức ....

    Trả lờiXóa
  121. Vì em sợ tức nên dạo sau này ít đọc báo lém :)

    Trả lờiXóa
  122. he he, em chỉ cười mà không nói chi vì thấy như những chuyện như vậy nó diễn ra xung quanh mình hàng ngày vậy.

    Trả lờiXóa
  123. Người mà biết lo cho người khác như chị đáng lẽ đợt này...phải bầu zô quốc hội hay HĐND đó.Em thấy tiếc lắm ...hì hì...

    Trả lờiXóa
  124. Nhiều người tức mà cười trước Gió rồi đó sdzung ...:))

    Trả lờiXóa
  125. Càng tức chị càng đọc nhiều May ơi ...đọc báo mình mua , đọc báo người mua , đọc báo cơ quan mua ...đọc đến bao giờ hết thấy tức ..thì thôi ! :((

    Trả lờiXóa
  126. Có nghĩa là SL ..hết tức rồi ..thế là đắc đạo rồi ..hihi

    Trả lờiXóa
  127. hahahah nơi quan trường đó là nơi giang hồ hiểm ác ...mình phải đủ ác ...mới dzô được LY à !!!

    Trả lờiXóa
  128. "Cười... mà vân tức..." : còn cười được là vui rồi bạn Gió ơi....còn cục tức thì ném đi

    Trả lờiXóa
  129. Đọc báo chí thấy huyết áp tang đôt ngột, sợ quá chị ạ. Người ta chết và làm người khác chết dễ thế, nhẹ tựa lông hồng mà sởn gai ốc. Ngoài việc xăng đổ ô tô, xe máy còn được dùng để "dằn mặt chồng", thiêu sống chồng tội gì mà xăng chả tăng giá vô tội vạ.

    Trả lờiXóa
  130. Bi giờ mọi thứ đều nhẹ tênh , dễ ợt .
    Còn vụ mấy giải thuởng , danh hiệu của các Doanh nhân - Cần thứ gì chỉ cần chi tiền ra là có liền .

    Trả lờiXóa
  131. Ném cục tức này nó lòi ra cục tức khác T ơi !

    Trả lờiXóa
  132. Thế đấy ... nhìn quanh ta thôi là đã lên máu , đọc báo là thấy đời đi dứt dễ như chơi muathuvang ơi !

    Trả lờiXóa
  133. @chieuchieu :Thế thì cười buồn rồi cứ không còn ...cười tức nữa hả chị ?

    Trả lờiXóa
  134. Gío đọc lại truyện "Tứ chứng nan y" của Xiển Ngộ, sẽ ngộ ra vài điều.....

    Trả lờiXóa
  135. Tứ chứng nan y
    Xiển làm thuốc. cho nên vua thường vời vào kinh chữa bệnh. Một hôm, vua đang nô đùa cùng bầy cung phi, thì thấy Xiển bước vào. Vua ngạc nhin hỏi có việc gì. Xiển đáp:

    - Hạ thần nghe nói Hoàng thượng mắc phải bốn bệnh hiểm nghèo mà sách gọi là "tứ chứng nan y", nên vội vàng vào thăm Hoàng thượng.

    Vua khó chịu nói:

    - Thiên hạ ác miệng nói càn như vậy, chứ lâu nay Trẫm vẫn khỏe mạnh, có việc gì đâu! À thế "tứ chứng nan y" là những bệnh gì?

    Xiển tâu: - Dạ "tứ chứng nan y" họ nói đó là què, mù, câm điếc.

    Vua nổi giận:

    - Ðộc ác đến mức ấy là cùng! Trẫm mà biết kẻ nào bịa chuyện phao đồn ra đầu tiên thì Trẫm sẽ cắt lưỡi chứ không tha!

    Xiển nói:

    - Hạ thần nghe thiên hạ đồn như vậy. Bây giờ mới biết là sai. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì lại thấy là có nguyên do cả đấy ạ!

    Vua hỏi: - Nguyên do như thế nào?

    Xiển giả bộ rụt rè: - Xin Hoàng thượng tha tội kẻ hạ thần mới dám nói.

    Vùa bằng lòng. Xiển nói:

    - Thiên hạ thấy Hoàng thượng suốt năm chỉ quanh quẩn trong cung điện nên họ lầm tưởng là ngài què. Nước sắp mất mà Hoàng thượng vẫn ung dung vui thú, nên họ lầm tưởng là ngài mù. Trước cảnh núi sông bị quân giặc dày xéo mà Hoàng thượng cứ ngồi im, nên họ tưởng là ngài câm. Khắp nơi người ta đều kêu Hoàng thượng là kẻ hèn yếu, khiếp nhược nhưng ngài vẫn làm ngơ ký hòa ước hàng giặc, nên họn lầm tưởng là ngài điếc.

    Vua biết Xiển chửi mình, tức uất người nhưng không đủ lý lẽ để bắt tội được.

    Trả lờiXóa
  136. Ngày xưa vẫn còn có một ông quan _dù là quan thấp_ dám nói và biết nói với ông vua bị bệnh câu này , bây giờ chẳng có quan nào có thể nói được điều này vì bị bệnh ráo trọi rồi ngocuong ơi ...
    Một câu chuyện đáng suy ngẫm hen ngocuong...mình thì ngộ ra vài điều chỉ để tiếp tục cười mà vẫn tức thôi .

    Cám ơn nhiều lắm !

    Trả lờiXóa
  137. Chị Gió đã nghe tin toàn quân toàn dân ta vừa đại thắng tại Mường Nhé, Điện Biên chưa? Cả trăm dân Hmong đã được "hô biến" để từ thần dân CHXHCNVN lên thành công dân bên kia thế giới cả.

    Còn nữa, lượm được bên FaceBook:

    “Lê Diễn Đức :
    Eo ơi, Hà lội cứt!
    Còn đâu mùi hoàng lan
    Còn đâu mùi hoa sữa.
    Nội Bài đó phân tràn ra tới cửa
    Hôi thối trùm lên khắp cả Ba Đình"

    Nếu dân Việt Nam vẫn mãi làm người bàng quang trên chính số phận mình thì mình vẫn mãi có dịp vừa khóc vừa cười vừa tức; chỉ có điều, mức độ sẽ càng lúc càng khốc liệt hơn.

    Mỗi người nên tự đặt câu hỏi cho chính mình, tiếp tục chịu đựng nữa hay không? Nếu không thì nên bắt đầu tỏ thái độ, từ dễ đến khó. Ví dụ 22.5 này đến thùng phiếu, rình cơ hội gạch bỏ tất cả tên ứng cử viên do ĐCSVN chọn trước. Mặc dù kết quả cũng sẽ là 99% nhưng ĐCSVN sẽ biết được lòng dân đối với họ ra sao qua những cái tên bị gạch bỏ.

    Trả lờiXóa
  138. Sao NP lại nghĩ người ta đang bàng quan với những điều diễn ra xung quanh mình nhỉ ? Chưa lúc nào người dân tỏ thái độ rõ ràng với nhiều việc xảy ra hàng ngày như hiện nay , chỉ là mức độ và hành vi thể hiện thái độ đó không phải ai cũng như ai thôi ...

    Chị vẫn không ủng hộ lắm thái độ quá khích để đưa đến những điều đáng tiếc mà cuối cùng vẫn chẳng bên nào đạt được cái gì ... Mục đích của những sự phản kháng là để đi đến điều tốt đẹp hơn, là bảo đảm sự công bằng xã hội, là tạo một cuộc sống bình an cho mọi người ... chứ không phải chỉ là sự chứng minh một quan điểm "lớn hơn" những điều thật sự người dân cần .

    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn , quy luật của sự đào thải không phải là của thượng đế mà là của chính con người .. . Sự tốt đẹp có chỗ đứng của nó và tự nó biết cách để tồn tại vì "con người luôn là hoa của đất" NP ạ . Những thái độ nóng vội để đưa đến hành vi nông nổi chẳng nói lên được điều gì cả chị nghĩ thế và không phải chỉ như thế mới là cách duy nhất để chứng tỏ cái ta muốn và làm rõ hơn cái sai của đối phương .

    Chị tin 80% người dân quan tâm nhiều đến những điều đang diễn ra trong cuộc sống hơn là những thùng phiếu và điều đó cũng chẳng cần phải chứng minh ...Ai cũng biết thật sự họ đang muốn gì , họ đang bất bình gì và 'những người to đầu" cũng chẳng phải là trẻ con để không hiểu điều đó . Và một điều chắc chắn rằng tức nước thì vỡ bờ thôi ...

    Trả lờiXóa
  139. gioheomay said:
    "Đọc báo thấy …nhiều chuyện sao mà tức cười ghê ta ! nghĩa là cười mà …vẫn tức á !!!"
    Vâng ! Cuộc sống là như vậy . Chỉ mong rằng đọc báo chỉ thấy nhiều chuyện tức cười mà không cảm thấy cười mà lòng vẫn tức.

    Trả lờiXóa
  140. "Lương sư hưng quốc" Mọi trách nhiệm là do các thầy cô nhét vào đầu học trò. Tưởng vậy mà khi truy ra nguồn gốc, các vị đáng lẽ có trách nhiệm lại chẳng học ai! Họ học trong "gương" cuả người không dậy họ. Thế thì tức mà không cười sao được. Gió cười mà tức là đúng òi:)))

    Trả lờiXóa
  141. Cái từ trách nhiệm bây giờ là thứ xa xỉ anh minht ơi ... Nó bị đá thấy thương luôn .
    Còn Lương sư giờ có lẽ cũng ...bó tay anh minht ạ

    Trả lờiXóa
  142. Đọc báo bây h thấy phát tức, chỉ đọc blog Multi thoai. Hihii

    Trả lờiXóa
  143. Đọc Mul cũng đâu hết tức đâu Man ...ví dụ đọc bài này của chị nà ...Một cái tức tổng hợp đấy nhá :)))

    Trả lờiXóa
  144. Đó là mới đọc báo lề phải thui. Bức xúc làm chi cho ... chóng già, đời vưỡn là thế! Còn chuyện ông ks. Tạch thì ...

    Trả lờiXóa
  145. Người ta đưa tin thật thì tức, người ta đưa tin giả thì nói bọn báo chí mất dạy, nhà văn nói láo, nhà báo nói phét! Vì cuộc đời là thế, e ui!

    Trả lờiXóa
  146. ...thì cười mà vẫn tức cái dấu chấm lửng ...:)))

    Trả lờiXóa
  147. Thì tức mấy thằng cha gây tức chứ đâu có tức báo đâu anh ..:)

    Trả lờiXóa
  148. Không hiểu trước đây thế nào Gió ạ, hay mang lưới thông tin không rộng rãi như bây giờ. Nhưng mình vẫn thích thế hơn, vì không bị đau tim như bây giờ khi đọc báo....Rồi lại cứ lo lo cho xã hội mà mình dang phải đối mặt hằng ngày.

    Trả lờiXóa
  149. Ta đối diện nó hàng ngày ..báo chỉ là sự tổng hợp làm đầy thêm âu lo trinhx nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  150. Bình tĩnh nhé gió chị khoan tức ....chia cho Gió em một xí !.....bớt tức ngay ....hẹ hẹ ..

    Trả lờiXóa
  151. Tức thì cho gió em tất ...cười giữ lại !

    Trả lờiXóa
  152. Vào nhà chị đi ra không được đó,em cũng bị "tức cười" dài dài chị ơi.

    Trả lờiXóa
  153. Thì tiếp tục cười đi rồi tức mlan hén

    Trả lờiXóa