Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Mistake....



Do yêu cầu của nghề nghiệp , tôi thường kiểm tra lại lỗi chính tả mỗi khi gõ hoặc viết xong một văn bản. Việc sai lỗi chính tả thì do nhiều nguyên nhân và theo tôi nó có thể quan trọng trong trường hợp này nhưng có thể chẳng nhằm nhò gì trong trường hợp khác.


Nhớ thời học tiểu học , thầy tôi là một người cực kỳ nghiêm khắc về lỗi chính tả, chỉ cần sai một lỗi cũng bị cái roi mây mỏng của thầy gõ đỏ au bàn tay , bài luận văn mà sai lỗi chính tả thầy cũng bắt không sót một lỗi nào . Chính vì sự nghiêm khắc của thầy mà bọn trẻ chúng tôi ngày ấy thường ít mắc lỗi chính tả và chính vì yêu quý thầy mà khi vào nghề tôi cũng luôn quan tâm đến việc rèn chính tả cho học sinh.


Bây giờ, mỗi ngày lân la với thế giới internet, tôi , dù có kỹ đến đâu cũng không ít lần gõ sai chính tả mà ngay cả đã rà soát lại cũng không nhìn ra , có khi cả mấy tháng sau, có dịp đọc lại bài cũ mới phát hiện lỗi sai của mình . Rất cám ơn vì đã nhận được những cái PM hoặc lời phát hiện tế nhị trong guestbook mà bạn bè nhắc hộ một lỗi sai về từ, về dấu .


Không ít lần, đúng là tôi cũng nhìn thấy những lỗi chính tả từ những entry của bạn mình mỗi lần ghé qua đọc bài , có những lỗi tôi biết do bạn gõ nhanh quá mà nhầm, có những lỗi do đặc tính phát âm vùng miền hoặc thói quen của bạn từ lâu lắm …nhưng tôi lại không xem đó là chuyện hệ trọng, nếu đủ thân tình, nếu đó là danh từ riêng và cái sai ảnh hưởng nhiều đến nội dung bài tôi sẽ PM nhắc khéo bạn như đã từng được các bạn nhắc hộ mình,còn những trường hợp khác tôi thường nhẹ nhàng lướt qua, đơn giản vì tôi cho rằng ở những bài viết mang đặc thù cá nhân với tính cách chia sẻ, việc sai lỗi chính tả chỉ là chuyện nhỏ… Và bởi không ít lần tôi biết việc “nhắc lỗi” chính tả trong bài viết của bạn một cách thiếu tế nhị đã chạm lòng tự ái và nảy sinh những bất hòa không đáng có và bởi tôi sợ rằng có thể ta mắc lỗi ngay cả khi đang bắt lỗi người.…

Lỗi chính tả chỉ là một phần nhỏ trong thao tác trình bày bằng văn bản_dĩ nhiên dù rất nhỏ nó vẫn dẫn đến những bất lợi trong một vài trường hợp nhưng nó lại chẳng là gì khi ta quan tâm đến nội dung của một lá thư chan chứa tình yêu thương, nó chẳng là gì khi ta quan tâm đến sự sẻ chia chân thành của một bài viết. Lỗi chính tả suy cho cùng nó giống như một vết mực dây trong một trang giấy ,nó có thể làm trang giấy kém đi vẻ hoàn thiện về mặt hình thức nhưng giá trị phần bên trong của trang giấy vẫn vẹn nguyên…


Với tôi , ngày còn bé , lỗi chính tả là cái lỗi nặng nề bởi ám ảnh chiếc roi và khuôn mặt nghiêm khắc của thầy. Lớn lên, đối mặt với những vinh quang, thất bại, đối mặt với những lần vấp váp do mình và do người, tôi hiểu có nhiều cái lỗi còn nặng nề hơn cái lỗi về những âm, vần, dấu thanh của những con chữ và có những nhát roi vô hình của cuộc đời còn đau gấp trăm ngàn lần chiếc roi mỏng mảnh của thầy ngày xưa…


Lỗi trong sự chọn lựa người bạn đời, lỗi trong việc chọn lựa nghề nghiệp, lỗi trong sự quyết định một công việc, lỗi trong việc quá đặt lòng tin vào một người không đáng tin-, lỗi để mất những cái không đáng mất và lỗi không đủ dũng cảm cắt bỏ những cái không đáng còn. Tất cả đều làm người ta hối tiếc thậm chí có khi phải hối tiếc cả đời ….nhưng đó cũng là việc hên xui , khó tiên đoán trước và chẳng ai dám nói ai hay hơn ai.


Cũng có những cái lỗi có thể cảm thông nhưng cũng có cái lỗi lại trở thành cái tội. Có những lời nói, việc làm chỉ là bình thường với người này nhưng lại là cái lỗi với người kia. Người ta có thể cảm thông với một ý kiến chủ quan, một việc làm nông nổi thậm chí hơi “ngô nghê” của một anh thường dân nhưng lại chẳng thể nào chấp nhận những phát biểu, những việc làm thiếu trí tuệ thậm chí “quá non nớt” nơi một quan chức _ người được coi là đủ đức để đặt quyền lợi của dân, của nước lên trên , người được xem là đủ sáng suốt để chọn lựa điều cần làm, cần nói, nói gì và làm gì, người được xem là đủ tài để biến những cái chưa thể thành có thể. Cứ nghe lại những phát biểu của các ngài nghị ta trong thời gian vừa qua mới biết …có những cái lỗi là do tâm, lại có cái lỗi là do tầm và cũng có những cái lỗi là do cả tâm lẫn tầm …thì những cái lỗi chính tả há chẳng phải chỉ là những lỗi lầm có thể thả gió bay

Cuộc sống quay cuồng với những đổi thay, ta chung sống cùng vô số những lỗi lầm của người và cả của ta. Chiến đấu với những lỗi lầm của người đã khó, chiến đấu với những lỗi lầm của chính ta lại càng khó hơn. Ngày còn bé, lỗi lầm của ta được nhắc nhở bằng lời giáo huấn hoặc những cái roi của thầy cô, cha mẹ. Lớn lên có những lỗi lầm được quy định nghiêm minh bằng luật pháp  nhưng vẫn có những lỗi lầm cứ nhởn nhơ giữa cuộc sống và trở thành “nguyên tắc để tồn tại” lúc nào không hay …


Mistake ..tôi bỗng nhớ cô giáo dạy tiếng Anh mình năm Đệ Thất …Cô không bao giờ gạch dưới những từ chúng tôi viết sai trong bài kiểm tra mà chỉ ghi vào đầu trang “Mistake” là chúng tôi phải tự tìm ra lỗi, sửa lại và mang nộp cho cô …

Tuổi thơ tôi trôi theo cùng những cái lỗi trong veo thời trẻ dại … Bây giờ, mỗi khi nhìn lại những lỗi lầm của bản thân_ những lỗi lầm không còn trong veo_ có khi tôi bướng bỉnh tự bào chữa, có khi tôi mù quáng chẳng nhìn ra, có khi tôi ân hận tự dằn xé, có khi tôi tự an ủi vỗ về mình.... bỗng nhớ quá chữ “Mistake” đỏ chói của cô giáo ngày xưa trên đầu trang vở ...



165 nhận xét:

  1. Với mình, những bạn bè nhắc giúp những khi mình viết nhầm chính tả đều là những người bạn thân tình.

    Trả lờiXóa
  2. Và em luôn là người "make mistakes" trong cuộc sống chị Gió ạ :(

    Trả lờiXóa
  3. Thời buổi enternet bây giờ càng ngày càng sai lỗi chính tả đó Gió chị ơi .."..có những cía cố tình ziết sai cho zui ...nhưng riết rùi biến chúng ta thành .....sai hồi nèo mà ko hay "...hiii

    Trả lờiXóa
  4. Em lại có thói quen xấu là khi viết entry thì ít kiểm tra lỗi chính tả ngay lúc đó, cho xuất bản rồi mới bắt đầu đọc lại và nếu phát hiện lỗi thì sửa ngay, có khi sửa từng lỗi một. Còn lỗi lầm trong cuộc sống, của mình và của người, thì khó tránh nên tự nhủ nếu bỏ qua được thì bỏ qua cho đời dễ thương. Mà lỗi cũng có mức độ và trường hợp để có nên trách hay nên tha nữa chị Gió ơi :-)

    Trả lờiXóa
  5. lỗi chính tả ? chuyện nhỏ. ( Lỗi ngụy luận mới ghia, hehehe ...)

    Trả lờiXóa
  6. Em hay sai lỗi chính tả. Thuở đi học, em chẳng để ý đến chuyện này, khi đi làm mới quan tâm.

    Thói quen này theo em những năm tháng tham gia diễn đàn và làm Blog. Thỉnh thoảng em cũng viết sai nhưng được bạn bè PM sửa chữa. Rất quý những góp ý chân tình đó.

    Trả lờiXóa
  7. hi hi, hoi truoc toi cung di ung voi bai viet co loi chinh ta nhung tu khi choi blog thi lai thay binh thuong, giong nhu gi ma Gio viet...

    Trả lờiXóa
  8. TT sợ còm sai chính tả sẽ bị chị Gió uýnh đỏ tay :))

    Trả lờiXóa
  9. "Cô không bao giờ gạch dưới những từ chúng tôi viết sai trong bài kiểm tra mà chỉ ghi vào đầu trang “Mistake” là chúng tôi phải tự tìm ra lỗi, sửa lại và mang nộp cho cô …"

    Cô giáo dạy tiếng Anh của chị có phương pháp hay ghê. Một lần tìm ra lỗi chị phải nhớ mãi cái lỗi ấy để không phạm phải nữa...

    Trả lờiXóa
  10. "nhưng vẫn có những lỗi lầm cứ nhởn nhơ giữa cuộc sống và trở thành “nguyên tắc để tồn tại” lúc nào không hay …"
    vì những cái lỗi lầm ấy ko được người ta nhìn nhận là cái lỗi...

    Trả lờiXóa
  11. Tớ là vua viết sai chính tả, không phải không biết mà do cẩu thả , lơ đễnh ...Hic

    Trả lờiXóa
  12. Lỗi lầm ai cũng có! Nhưng nếu biết lỗi mà sưả thì tốt biết bao nhiêu. Còn biết mà không sưả thì tệ! Còn không biết là mình có lỗi thì chịu.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng roài !....chính xác như con gà ác !...heeeeeeee

    Trả lờiXóa
  14. Chú thì thích cả bài ! hahaha

    PS. @ Gió: Đây chỉ là dằn cục gạch, hahaha
    Gió đừng có nghĩ là xong mà ..."tung tăng" nha hahaha

    Trả lờiXóa
  15. Đôi khi trong comment, bạn bè vẫn gõ nhầm, rồi submit và rời trang, vì là trang của mình, nên mình nhìn thấy, rồi chỉ mỉm cười vì biết đó là do bạn mình chỉ là do .. nhanh tay quá, chỉ vì nhiều bạn quá, cần phải viết cho nhanh lời thăm hỏi rồi còn rời sang trang của bạn khác nữa.. nên chị thấy cũng chẳng sao, vì đó là tấm lòng của bạn bè đã ghé thăm là vui rồi.

    Tuy nhiên cái "Mistake" mà Gió nói ở đây nó rộng quá! cái "mistake" này ai cũng có cả! chỉ cần chịu khó soi rọi thì sẽ thấy thôi phải không hở Gió! Chỉ có điều là ít ai tự thấy rõ mình lắm!!

    Trả lờiXóa
  16. AM ngán nhất cái lỗi này bởi ko dễ gì sửa chữa chị Gió à

    Trả lờiXóa
  17. Gió post xong là chạy ngay ...giờ mới vào lại ..có khi còn sai lỗi CT không chừng

    Trả lờiXóa
  18. có, một chỗ sai
    tế nhị thì viết thành thế nhị do gõ nhanh quá
    hahaa

    Trả lờiXóa
  19. Lỗi có khi nhỏ như chính tả, có khi lớn lao mà lấy cả đời để chuộc cũng không hết. Tự ra soát và tìm ra lỗi là việc khó khăn nhưng hiệu quả ( cho việc sửa sai).Cô giáo cũ của chị đã làm thật hay!

    Trả lờiXóa
  20. Gió cũng nghĩ thế nhưng cách nhắc có khi sẽ giữ mãi được mối thân tình An héng !

    Trả lờiXóa
  21. Ai cũng có thể make mistake mà nghique

    Trả lờiXóa
  22. Không phải cố tình viết sai mà dùng ngôn ngữ mạng phải ko NP ?

    Trả lờiXóa
  23. Đúng vậy H ạ ...không phải lỗi lầm nào cũng dễ dàng được thứ tha ...dù khi thứ tha được ta lại là người nhẹ lòng nhất .

    Trả lờiXóa
  24. Lỗi này là đem ...bắn bỏ hử ST ?

    Trả lờiXóa
  25. Hồi bé chị là người thường được tròn điểm chính tả ...
    Nhưng bây giờ đôi lúc dù ý thức rất chính xác từ nhưng vẫn gõ sai , nhất là "dấu" và "giấu" ..Sai cả mấy tháng sau mới phát hiện ...

    Chị cũng quý những góp ý của bạn bằng cách ấy lắm

    Trả lờiXóa
  26. Các ngài nghị ta văng miểng nhiều quá nên chị Gió phải gởi gắm bài này :)

    Trả lờiXóa
  27. Đúng rồi đấy bác Li ..Gió cũng thế , càng già mới biết lỗi chính tả chỉ là chuyện nhỏ trong rất nhiều trường hợp ..:)) Bác Li nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  28. Nghe tới chính tả là em ớn đòn vì e chuyên gia viết sai hihiii và bây giờ e nổi tiếng trên Mul vì tội viết sai chính tả Gió ơi hì hì

    Trả lờiXóa
  29. Úi trời , giờ mà oánh là bị tội "vi phạm nhân cách học sinh" ngay ... Sợ !!!!

    Trả lờiXóa
  30. Ngày xưa chị có nhiều thầy cô hay lắm trong các biện pháp dạy học ...Katy à ! Nhắc là nhớ thầy cô quá !

    Trả lờiXóa
  31. Có thấy òi mà hem dám chỉnh hehe...

    Trả lờiXóa
  32. Hôm nào chị post một bài về các biện pháp của các thầy cô cũ của chị để bọn em đi theo làm giáo án dạy dỗ con cái đi chị

    Trả lờiXóa
  33. Chị thì nghĩ thế này :
    1 Có những lỗi lầm bản thân người làm không nhận ra ngay khi làm lỗi đó thuộc về cái Tầm.
    2 Có những lỗi lầm người ta biết là lỗi nhưng vẫn làm vì nó mang lại lợi ích cho cá nhân mình , lỗi đó thuộc về cái tâm.( loại này nhiều à nha )
    3 Có những cái lỗi được gây lên bởi "những thằng ma mãnh" chứ chẳng tâm lẫn tầm nó mang tai hại lớn lao cho nhiều người... ( loại này cũng nhiều không kém)
    ... nếu họ nhận ra cái sai và sửa thì hoan nghênh quá chứ Katy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  34. Cứ chỉnh thoải mái KD ơi...các bạn trong FL của mình vừa chỉnh vừa chửi vừa la ó dã man con ngan luôn á hihi

    Trả lờiXóa
  35. Trường hợp này nhiều lắm anh ...ở blog chuyện nhỏ anh D héng ! ở những trường hợp khác , còn tùy :))

    Trả lờiXóa
  36. Tại mềnh chưa nằm trong thành phần FL nên đâu có dám ho he :)

    Trả lờiXóa
  37. Có khi đúng là không biết mình có lỗi anh minht ạ ... Bởi cái tâm mình không cố tình gây lỗi mà nên Gió nghĩ lỗi lầm này cũng đáng được thứ tha ít nhất 1 lần , anh minht há ?

    Trả lờiXóa
  38. Con gà ác ...mổ rất chính xác ...!!! :))

    Trả lờiXóa
  39. Lại nhắn nhe nhau héng anh Ma . Anh em bạn bè gì mà cứ đợi xô nhau ngã ko hà !!

    Trả lờiXóa
  40. La vie en rose trong trang này của chị làm em nhớ đến ba em ngày xưa hay hát những giai điệu của nó .
    Cuộc sống chen chúc khá nhiều điều mình không hề mời gọi , đó là những lỗi lầm mà như chị nói , của người và của ta .
    Biết sao được , con người đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo nên em nghĩ . Biết sai thì sửa ..nhưng cuộc sống cũng không đơn giản để sửa sai như sửa một lỗi chính tả .
    Thôi thì cứ nghe giai điệu La vie en rose này đi .
    Cho nhau hạnh phúc của cuộc sống , để thấy cuộc đời luôn toàn màu hồng !

    Trả lờiXóa
  41. - Có khi mình cũng gõ nhầm rồi do vội không kiểm tra nữa chị há ...
    - Vâng lỗi chính tả là chuyện nhỏ nhưng lại có người thường xuyên mắc những người ít mắc hoặc không bao giờ ...nhưng những cái Mistake khác thì ai ai cũng có thể mắc , lớn có nhỏ có, thường xuyên có, thi thoảng có ..chỉ là có khi ta chẳng nhận ra thôi ...

    Trả lờiXóa
  42. Đây là cái sai lầm tẩy rồi ...rách giấy AM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  43. hahahah tưởng nhỏ này ko thấy ...giờ chị sửa sai đây !

    Trả lờiXóa
  44. Đây là cô giáo dạy tiếng Anh ấn tượng nhất với chị năm lớp Đệ Thất , lên đệ Tứ chị lại được học cô ... ;))

    Trả lờiXóa
  45. Đó cũng là một trong những mục đích của điều chị chia sẻ đấy KD :)) Tinh thế !!!

    Trả lờiXóa
  46. Cái com này thì 10 điểm Nhóc ơi !
    Chính tả trên mul ...chuyện nhỏ !!!

    Trả lờiXóa
  47. hahahah thấy rồi lơ cho nó lành hử D ???

    Trả lờiXóa
  48. Có những biện pháp của thầy cô ngày xưa có khi chị ko đủ tinh tế để nhận ra ý đồ ...
    Trẻ con thời chị cách trẻ con bi giờ cả nửa thế kỷ , biện pháp phải khác chứ Katy :))

    Trả lờiXóa
  49. Lại tùy người và chỉnh + chửi thì ghi ở comment nhưng chỉnh nghiêm túc thì PM nghe ...:)))

    Trả lờiXóa
  50. Rồi ...nhỏ Khúc chuẩn bị thêm những cái com vừa chửi vừa chỉnh ...:)))

    Trả lờiXóa
  51. Cám ơn em ...thứ nhất vì T là một trong những người bạn giúp chị thấy lỗi sai 1 cách chân tình và tế nhị, thứ hai là vì em hiểu thông điệp bài hát chị gửi trong entry này ... cám ơn bạn nhỏ ! :)

    Trả lờiXóa
  52. Chị cũng như Gió, qua thời tiểu học với những Thầy Cô cực kì nghiêm khắc với lỗi chính tả. Nhờ vậy mà mình viết đúng.
    Nhưng đôi khi xem lại những gì mình post, thấy rõ ràng là có. Lúc ấy dễ nghĩ là do mình gõ nhanh hoặc vô ý vô tình gì đó...
    Nhiều lúc thấy blog của các bạn mình cũng mắc lỗi chính tả, muốn PM nhắc, nhưng rồi ngại. Có một lần - duy nhất - sau nhiều đắn đo, chị PM đề nghị sửa rồi quen và thân với một tác giả nổi tiếng, nhớ hoài câu reply của em ấy "Nghĩ tới việc bà chị dõi theo mình từng câu từng chữ, rớt nước mắt được", cảm động biết bao nhiêu.
    Nhưng chị biết, điều em muốn nói trong entry này không chỉ và không phải là lỗi chính tả! Nó là những lỗi vô tình hay cố ý trong đời mà mình đôi lúc sẵn lòng hay không muốn sửa vì nhiều lí do! Có thể là bảo thủ, cố chấp hay tự ái gì gì đó.
    Và yêu lắm cách em mình mong chuyện “Mistake” sẽ được quan tâm một cách chân thành để "La vie en rose", Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  53. lỗi chính tả là lỗi nhẹ nhất đáng yêu nhất trong đời người chị G nhỉ, xưa có câu"nét chữ nết người" xem ra không thể áp dụng với thế kỷ internet được rồi:D

    Trả lờiXóa
  54. Dạo sau này k thấy chị Ngocthuan sang thăm nhà LT?

    Trả lờiXóa
  55. Cám ơn chị đã hiểu điều em muốn nói ...hay nói đúng hơn điều em tự nhủ mình .

    Sống đã là khó ..sống cho ra sống lại càng khó hơn . Chỉ có những người không sống mới không đi qua lỗi lầm, nhưng thường thì lỗi của người dễ nhìn thấy hơn lỗi của chính mình chị nhỉ ? ...Vì thế nếu lỗi của người có thể thả gió bay thì hãy thả nhưng những cái lỗi không thể thì đừng khoan nhượng nó _ ngay cả với chính mình_ vì có khi khoan nhượng với cái lỗi là khoan nhượng với mầm mống của cái ác ...hén chị ..

    Cuộc sống sẽ có hoa hồng nếu ngay tấm lòng của con người là nơi mọc những nhành hoa , chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  56. em thường xuyên viết sai ct có bạn nhắc ngay chị ạ,hiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  57. Ngay khi chưa có internet đã có lỗi chính tả TV ạ ...nhưng so với những lỗi lầm có trước lỗi chính tả _
    lỗi lầm có từ thời Adam và Eva cơ mà_ :))) thì lỗi chính tả ... nhỏ như con kiến hén TV ?

    Trả lờiXóa
  58. Em nghĩ sẽ có những biện pháp vẫn còn nguyên giá trị và hiệu quả của nó. Vì về cơ bản cái con người hướng đến vẫn là "chân, thiện, mỹ". Giá trị đạo đức vẫn cần chỉ có điều chỉ tiêu đánh giá thì có thể khác đi. Vì vậy khi mình áp dụng trong thời buổi này thì mình phải chỉnh sửa làm sao cho phù hợp để đạt hiệu quả nhất định...
    Và chị ơi... viết đi chị
    Hihi

    Trả lờiXóa
  59. Để chị tổng hợp lại ...chỉ e theo thời gian phai nhòa nhiều ... Hồn thu thảo bị cỏ xanh phủ mờ rồi Katy ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  60. Nhớ nhiêu viết nhiêu là tốt lắm rồi chị

    Trả lờiXóa
  61. Chị cũng có kinh nghiệm dạy trẻ bi giờ nè ...

    Trả lờiXóa
  62. Thế là chị làm một quyển "cẩm nang dạy trẻ" đi chị

    Trả lờiXóa
  63. " Lỗi trong sự chọn lựa người bạn đời, lỗi trong việc chọn lựa nghề nghiệp, lỗi trong sự quyết định một công việc, lỗi trong việc quá đặt lòng tin vào một người không đáng tin-..."

    Đấy là lỗi chon đề tài Gió nhỉ ! :)
    Con lỗi chính tả chỉ là chuyện nhỏ thôi mà ! Cả đời anh vừa có lỗi đề tài vừa chi chít lỗi chính tả đó nha...! hì hì...!!

    Lỗi của bản thân mình đôi khi khó tự nhận ra...Thậm chí có người khác chỉ ra cho cũng... đôi khi khó chấp nhân ...

    Thôi thì... " Mistake " !...Có phải được hiểu là " mi-sai-tao-kệ " không Gió ? :)

    Trả lờiXóa
  64. Chú Hùng lúc nào cũng sâu và xa nha

    Trả lờiXóa
  65. Nói thiệt với chị chứ lâu nay em chưa thấy lỗi chính tả nào trong những bài chị hết .. heheh
    Ờ, mà thật ra em cũng chả rành bỏ dấu, cứ viết bừa theo cảm tính . Hồi nhỏ vốn rất ghét môn văn, đang học lở dở bậc trung học thì bỏ đi vượt biên mất roài :)

    Em thích bài viết này của chị quá

    Trả lờiXóa
  66. Trước nay em vẫn nghĩ tiếng Việt không khó ( nếu không bàn đến văn chương, câu cú ) . Dù sau, người V viết ít lổi hơn nhiều dân tộc trên thế giới trong ngôn ngử của họ.

    Chị biết không, tiếng Đức là một ngôn ngử tương đối khó . Họ có nhiều kiểu trường trung học khác nhau, để tiếp tục lên đại học hoặc chuyển sang trường chuyên nghề ... trình độ cũng khác nhau. Bởi vậy tùy trình độ , dân Đức viết sai lỗi văn phạm lẫn chính tả .... rất nhiều. Đọc văn viết của họ thì rất dể nhận ra họ con đường học vấn của người ấy

    Trả lờiXóa
  67. Từ chuyện lỗi chính tả thời thơ bé Gió đã khéo dẫn đến những lỗi lầm của những vị "quan to". Lỗi chính ta hồi còn bé hoặc thuở còn đi học thì có người nhắc nhở. Còn những lỗi to đùng của những người cầm cân nẩy mực quốc gia thì chẳng ai nhắc nhở để phạt đòn cả!

    Trả lờiXóa
  68. Thảm hơn nữa là sai chính tả mà k ai chỉ dùm!!!

    Trả lờiXóa
  69. Gió làm chị nhớ những ngày đi làm, cứ phải chong mắt sửa lỗi đỏ rưc trên trang báo in thử... mà đấy là của những người trình độ đại học cả. Đến nỗi sếp phải quy định cứ mỗi lỗi là trừ 100k.. Thấy cũng tức cười, nhiều khi bài viết lãnh nhuận bút chừng 500 thì đã trừ lên mức 900 đến 1 triệu.. hhehehe... Nhưng mà để bắt lỗi chính tả, cũng có quy định đó Gió: như một chấm, hai châm, ba chấm bao giờ cũng đi liền sau câu viết (không có khoảng cách) và còn nhiều quy định khác nữa.

    Còn việc chơi blog như bọn mình thì bắt gặp lỗi chính tả nhiều lắm... có bạn đi nhắc người khác nhưng chính mình lại bị lỗi.. mà những lỗi ấy lặp đi lặp như đã là một thói quen.. Thôi kệ, chị nhủ thế... đôi lúc với một chút khó chịu.

    Mistake ở entry Gió bao gồm nhiều vấn đề lớn hơn... "Lỗi trong sự chọn lựa người bạn đời, lỗi trong việc chọn lựa nghề nghiệp, lỗi trong sự quyết định một công việc, lỗi trong việc quá đặt lòng tin vào một người không đáng tin-, lỗi để mất những cái không đáng mất và lỗi không đủ dũng cảm cắt bỏ những cái không đáng còn…Tất cả đều làm người ta hối tiếc thậm chí có khi phải hối tiếc cả đời ….nhưng đó cũng việc hên xui , khó tiên đoán trước và chẳng ai dám nói ai hay hơn ai" khiến ai đọc qua cũng phải suy nghĩ...

    Trả lờiXóa
  70. bài viết hay quá chị ơi , em đọc 2 lần luôn .

    Trả lờiXóa
  71. Cái loại này chuyên gia viết nhiều lắm Katy ơi ...chị thì chỉ đánh đấm lằng nhằng thôi !

    Trả lờiXóa
  72. Vâng cái mà khó chấp nhận nhất là người khác nhìn ra cái lỗi của mình nhưng có khi người nói ta thấy sai thì nhận , có khi người nói ta thấy sai mà không nhận ...và cũng có khi ta mắc lỗi ngay khi chỉ ra cái sai của người ...Thấy lỗi mình và thấy lỗi người đều không phải dễ anh H nhỉ ...

    hahah MISTAKE _ MI Sai Tao Kệ_ thâm quá anh H ơi !

    Trả lờiXóa
  73. Tưởng bài này đã "khóa cửa", nhất đinh không cho tui còm, vì tui là "hỏi nghã tự do".. hahaha

    Càng đọc, càng nhớ đến bài "Buồn vương màu áo" và nhớ nhất là đoạn:

    "..Ðời ta là chuỗi dài
    Nối tiếp theo nhau bao lần lỡ dại
    thế thôi cũng đành,....."

    Biết sao bây giờ, thoạt vào đời, ta đã nhầm bước...hahaha

    Trả lờiXóa
  74. Chị cũng sai nhiều đấy GH dù cái sai đa số do lỗi gõ :)) ....Chị phát hiện ra cái sai có khi phải sau một thời gian dài ... Nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi GH hén !

    Cám ơn GH thích nó ..! :)

    Trả lờiXóa
  75. Chị có đứa cháu ruột đang học tiếng Đức vì sang năm nó lấy chồng bên này ...Nghe nó nói học tiếng Đức khó thật . Đang hy vọng có lần được sang đó chơi đấy GH :))

    Trả lờiXóa
  76. ai cũng có thể "mistake"....vì ko ai hoàn hảo mà

    dạo trước lúc mới biết blog em hay đem ngôn ngữ chat của teen vô để viết blog hoặc đi comment, được nhắc nhở nên em dần chú ý hơn trong ngôn ngữ mình thể hiện...để người tiếp nhận không hiểu sai ý mình hoặc gây giận hờn ko đáng có....

    Trả lờiXóa
  77. Dân cũng nhắc ra trò đấy chứ Zip , chỉ là dân không có quyền phạt thôi ....:((

    Trả lờiXóa
  78. Cám ơn người chỉ dùm thân mến hén UV !

    Trả lờiXóa
  79. em hay mắc lỗi về chấm phẩy không hợp lý....chứ về lỗi chính tả thì ko nhiều...
    trong chỗ làm em là người dò lỗi cho các văn bản do Sếp ban hành í...hiiihi

    Trả lờiXóa
  80. Em cũng nghe Khánh và chị kể chuyện viết sai chính tả ngập ngụa của các nhà văn_ kể các nhà văn lớn _ Cái sai nhỏ nơi những người lớn chị nhỉ ...Thì cũng có người chỉnh sửa để có những tác phẩm hoàn chỉnh thôi ... nhưng cái hoàn chỉnh một nửa thuộc về người khuyết tên trong tác phẩm chị nhỉ ?

    Chơi blog là hình thức sẻ chia , chính tả với em cũng là chuyện nhỏ _ có khi cái sai lại thành nét riêng biệt của bạn mình _ trừ những trường hợp cần thiết ko thì em cũng lướt qua..

    Đúng là bài viết em đề cập đến những cái lỗi khác lớn hơn, nghiêm trọng hơn lỗi chính tả ...Nhưng cuối cùng em muốn gửi ...một nhánh hoa hồng cho cuộc sống !!!

    Trả lờiXóa
  81. Cám ơn em .... Hôm nào rảnh đọc nữa hén :))))

    Trả lờiXóa
  82. "Hỏi ngã tự do..." trong cuộc đời thì có khi hại thân mình nghen anh Ma ....chứ hỏi ngã tự do trong cái com thì vô tư đi anh ma ơi !
    Thoạt vào đời ta nhào vào nhầm chớ đâu có biết bước ...:))

    Trả lờiXóa
  83. Có điều chị lại không thích ngôn ngữ mà tuổi trẻ bây giờ dùng để chat chit .
    TV mình vốn đẹp , giữ gìn cái vốn đẹp là trách nhiệm của tuổi trẻ ... mà hình như sự trong sáng của TV hơi bị chệch choạc trong chính giới trẻ ...

    tuy nhiên chị ko lên án , chỉ là giá mà ngôn ngữ ấy được ít dùng đi vẫn tốt hơn ...:))

    Trả lờiXóa
  84. Chị thường tự hỏi : không hiểu tại sao bây giờ học sinh sinh viên viết chính tả sai nhiều thế ..lỗi dấu câu cũng nhiều _ chị nghĩ do phương pháp học . Thời của chị rất ít người sai lỗi chính tả ..và sai nhiều lỗi không đáng như bây giờ !

    Trả lờiXóa
  85. e vẫn dùng nhưng giới hạn ở 1 nhóm bạn ....chứ không phải đụng ai cũng xài

    Trả lờiXóa
  86. hồi nhỏ em bị sai từ "xanh biếc"..chép phạt 5 tờ giấy....muốn rụng tay :)

    Trả lờiXóa
  87. Đúng đấy ...thi thoảng đùa với bạn dùng tí chẳng sao , đừng thành thói quen hen nuthanvodanh

    Trả lờiXóa
  88. Bây giờ vẫn có HS cấp II , III không phân biệt được 'trong" và "trông" em à ...!

    Trả lờiXóa
  89. Hay là ...ý Gió muốn nói tới CÁCH phải không Gió ? :)

    Trả lờiXóa
  90. Là đôi khi còn tùy vào cách mà người ấy chỉ ra lỗi đó của mình hay ngược lại...
    Mistake cũng là một cách đó, phải không Gió ! :)

    Trả lờiXóa
  91. Dạ vâng , đúng rồi đó anh ... Cái cách chỉ ra cái sai lại nhẹ như cái ôm ý :)))

    Trả lờiXóa
  92. Cũng may cái anh mul này có mục edit để mà chữa lại. Có lẽ lần còm nào bu cũng phải edit vì ý tứ, vì câu cú, vì chính tả. Bên cạnh máy tính bu thủ sẵn một quyển "Từ điển chính tả" ( của Hoàng Phê) vì dấu hỏi dấu ngữa bu hay sai tệ. Bu tự nhận là rất có "ý thức Mistake" nhưng vẫn cứ sai sót vì dốt tiếng Việt và vì bất cẩn. Đọc những gì bu viết ra có chỗ nào sai chính tả gió chỉ hộ, xin hứa là không tự ái. Đôi khi tự động viên "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" thì cỡ lục lộ như bu tui mà không sai ngữ pháp tiếng việt, không sai chính tả mới là lạ.

    Trả lờiXóa
  93. Hì .. hì... rình bắt được chị Gió rồi nè (Chử.. Đồng Tử hở chị ?)
    1..2..3... co giò chạy vì sợ chị Gió có tàng trữ roi mây á.

    Trả lờiXóa
  94. Sai chính tả là chuyện nhỏ anh Bu ơi ....
    Ngữ pháp câu cú sai đôi khi vẫn chẳng nhằm nhò gì khi ở đây các bài viết mang tính chia sẻ là chính , Gió đôi khi vẫn có những từ phải mở tự điển đấy anh Bu !

    Trả lờiXóa
  95. hahahah ...nhỏ này nó bắt giò tui hay ghê ta ... !
    Chị giờ mang roi mây quăng hết rồi Smile ơi ...

    Trả lờiXóa
  96. :)

    Em thì ít sai lỗi chính tả lắm, cơ mà místake trong cuọc sống thì đầy đầu í :))

    Trả lờiXóa
  97. Em thì thích tòan bộ entry này của Gió. Cũng mới hôm qua đây thôi, em nói với một đồng nghiệp là các bạn luôn nói và hỏi: Tại sao người ta? vậy có khi nào các bạn hỏi và nói: Tại sao mình? đọc một bài hay, lúc đầu khi gặp lỗi sai chính tả em cũng có cảm giác tiêng tiếc, nhưng sau này thì biết nghĩ: Mình vì cái bài hay đó hay mình vì chính cái tôi nhìn ra lỗi ( chính tả) của người...
    Khi nghĩ được như vậy, thấy lòng nhẹ nhàng hơn... Gió à... Như mọi lần, entry này là entry bạn bè của Gió sẽ dừng lại...

    Trả lờiXóa
  98. Chúc mừng nhé em gái ...không có vụ này chỉ có người không còn sự sống,,,:))

    Trả lờiXóa
  99. M đang mệt mỏi vì những cái lỗi của cuộc sống trong đó có cả cái lỗi của mình phải ko ?
    Bướng bỉnh với cuộc sống là ta đang hình thành một cái lỗi vô hình làm mình đau ...Nhưng vẫn muốn vỗ vai "bạn nhỏ" và nhắn nhe ...." hãy cố bước qua !"...M nghen.

    M luôn thấy được cái nhìn ngoái lại phía sau cái nhìn thẳng của chị nhưng thật ra chị chẳng cố tình gửi thông điệp cho bạn bè mình ...chỉ là gửi cho cái con người nhiều lỗi lầm của chính chị thôi ..:((

    Trả lờiXóa
  100. Cuộc sống của mình thì đầy mistake, đến nỗi bạn bè nhiều khi cũng phải nói: Làm sao để bớt xin lỗi đi chứ. Có lẽ vậy, cố đừng có lỗi để ít xin lỗi thì hay hơn nhỉ.

    Trả lờiXóa
  101. Vâng nhưng có lỗi biết xin thì với em lại...hay hơn nhiều...Hic!

    Trả lờiXóa
  102. Cuộc sống vốn đầy "mistake" mà chị GM ...ta sao có thể tránh , nhưng lỗi lầm có cái đáng được thứ tha có cái thì để đó lâu lâu đánh vào ta trăn trở... Có những cái lỗi ta làm hại người , có những cái lỗi ta làm hại chính mình ... Có những lỗi ta có thể xin nhưng cũng có lỗi chẳng thể nào xin được .

    Cố để có thể thứ tha và cố để không làm lỗi là cuộc sống đã có hoa hồng rồi chị hén

    Trả lờiXóa
  103. Thử tưởng tượng cả đời ta không gây lỗi ...Ta là cái gì hen M ? :)))))

    Trả lờiXóa
  104. Ta không tồn tại Gió à... vì chưa chắc ngay các thánh trên thiên đường lại không có lỗi. Có điều họ xin lỗi nhau ta không biết... họ lầm lỗi ta không hay cho đến khi ta kêu: trời ơi! hoặc Thánh thần thiên địa ơi! Hehe!

    Trả lờiXóa
  105. hahah ...có khi họ giật mình vì tưởng có đứa chộp đuôi chứ chẳng chơi hén M !!!

    Trả lờiXóa
  106. Kể cũng khó...thôi thì cẩn thận để tránh gây ra nhiều lỗi lầm bạn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  107. Cố gắng để ít gây ra lỗi làm chính người buồn và làm ta hối tiếc là tốt rồi KH héng !

    Trả lờiXóa
  108. Em hay sai lỗi dấu hỏi dấu ngã, nhiều khi viết xong thấy kỳ kỳ mà kệ…May là giờ em hỏng còn đi học, không là bị quánh đau tay lắm :-)

    Trả lờiXóa
  109. Từ lỗi chính tả, qua những cái lổi trong đời sống… thì đã cách xa nhau quá rồi chị ha…:-)

    Trả lờiXóa
  110. Cũng chẳng nhằm nhò gì đâu Eyre ...
    Giờ việc khẻ tay vì sai lỗi chính tả không còn đâu Eyre ..Thầy cô bây giờ dễ bị gán tội hơn thời chị đi học mà

    Trả lờiXóa
  111. Lỗi chính tả so với nhiều lỗi khác có lẽ trở thành nhỏ xíu ...nhưng nhìn lỗi chính tả dễ hơn nhìn những lỗi khác trong cuộc sống giống như nhìn lỗi của người dễ hơn lỗi của mình vậy , hén Eyre ?

    Trả lờiXóa
  112. Em nóa đây là sư phụ viết ẩu nè Gió ui. Hồi xưa bị cô giáo cho ăn đòn hoài, nhưng vẫn không chừa á! :-))

    Trả lờiXóa
  113. Những cái họ viết là sự xáo xào chứ ko từ kinh nghiệm bản thân nên có khi lại ko nhất quán

    Trả lờiXóa
  114. kd hay bị lỗi không viết hoa :) nhưng thành thói quen mất :)

    Trả lờiXóa
  115. "Đúng là bài viết em đề cập đến những cái lỗi khác lớn hơn, nghiêm trọng hơn lỗi chính tả ...Nhưng cuối cùng em muốn gửi ...một nhánh hoa hồng cho cuộc sống !!!"
    kd thich câu này của Gió :)

    Trả lờiXóa
  116. Tự cải tạo đi không thôi mơi mốt bị "nhỏ kia" nó oánh chạy ko kịp nghen Đen !

    Trả lờiXóa
  117. Chuyên gia tâm lý ko đó nhỏ ơi ... chị thấy nhiều bài viết cũng hay lắm nhưng hơn nữa dạy con chẳng có nguyên tắc chung đâu ...vì tính cách trẻ chẳng giống nhau mà

    Trả lờiXóa
  118. Nhiều khi lười G cũng ko viết hoa :))

    Trả lờiXóa
  119. Có thể trao cho cuộc sống hoa hồng thì tốt quá KD nhỉ ?
    Cám ơn bạn mình

    Trả lờiXóa
  120. em thì em yêu chính tả, em yêu tiếng Việt từ yêu chính tả mà ra. hồi đó, lần đầu đụng phải một cáchviết như thế này thì em dội, sau đó, em lại còn phải nhận ra vài zòng viết khác. em nghĩ không khéo tiếng Việt của mình được cách tân đến mức không còn là tiếng Việt nữa mất.

    Hiện zờ, em đang theo chuẩn của bác Hoàng Phê. [nhưng thú vị chị ạ ^^ ]

    Trả lờiXóa
  121. Chị thì dị ứng cái kiểu chuẩn của bác Phê này quá ...nó cứ vô duyên thế nào ấy ! :))

    Trả lờiXóa
  122. Làm người, ai mà không có lỗi Gió nhỉ. Có lỗi vô tình, có lỗi cô ý. Có lỗi nhẹ, có lỗi nặng. Có lỗi đáng được tha thứ, có lỗi nước sông cũng không thể nào rửa sạch. Có lỗi biết ngay, có lỗi không hề hay biết.Lỗi của người thì dễ dàng nhận thấy, chứ lỗi của mình sửa được thì sửa, không sửa được thì biện hộ cho nhẹ bớt hoặc thành vô tội.


    Trả lờiXóa
  123. Có khi "rút kinh nghiệm" lần này để lần sau sai nữa hen NY ! :)))

    Trả lờiXóa
  124. Em là chúa viết sai dấu hỏi và ngã chị ui, bị "cô giáo" nhà em chỉnh hoài.

    Trả lờiXóa
  125. Lúc ở vn em ít viết sai chính tả lắm, nhưng sau này thì hơi sai

    Trả lờiXóa
  126. Có cô giáo kèm ở nhà thì nhất rồi hén SL :))

    Trả lờiXóa
  127. Cũng đâu có sao , chuyện nhỏ mà bluesky há !

    Trả lờiXóa
  128. Đôi khi người ta hay đau đớn dằn vặt với những cái gọi là "lỗi lầm" và thường bỏ qua "lỗi" chị nhỉ.
    Mắc lỗi chính tả thường phụ thuộc vào tính nết hay trình độ người viết hả chị?
    Bài viết của chị thật hay và đa nghĩa!

    Trả lờiXóa
  129. Chẳng phụ thuộc vào cả hai điều này đâu MTV ....
    Ở đám học trò nhỏ thì chúng sai chính tả là do nhiều nguyên nhân lắm ...nhưng ở người lớn thì do cách phát âm của từng vùng miền, do thói quen từ lâu _ có thể từ thời còn đi học mà không được sửa tới nơi tới chốn_ , do ko có thói quen rà soát lại những gì đã gõ hoặc viết nhất là gõ thì rất hay sai ...Có nhiều người có học hàm cao thậm chí là nhà văn vẫn sai lỗi chính tả MTV ơi ...

    Ở vài công việc thì sai quá nhiều lỗi chính tả khi phải giao tiếp qua văn bản là điều bất lợi nhưng riêng ở thế giới blog ...chị cho là chuyện nhỏ

    Trả lờiXóa
  130. ừ chuyện nhỏ như con thỏ

    Trả lờiXóa
  131. heeeeeeeee đúng là chị em nhà Gió có khác ....cũng giống con gà ác !...mổ chính xác !

    Trả lờiXóa
  132. Đến giờ, mình vẫn bỏ dấu hỏi và ngã theo thói quen, cảm tính sửa không đươc.
    Còn về LỖI thì mình cho rằng đó là sự tồn tại khách quan, tránh né được nó là điều tốt nhưng quan trọng hơn vẫn là cách đối mặt, giải quyết và xử lý hậu quả của nó gây ra.
    Theo mình không nên hối hận vì đã gây ra lỗi mà phải biết hối tiếc khi giải quyết các hậu quả gây ra từ lỗi

    Trả lờiXóa
  133. Coi chừng bị oánh ...tan xác !! :((

    Trả lờiXóa
  134. Có khi có những lỗi do khách quan để ta hối tiếc , có khi có lỗi do chủ quan để ta hối hận ...Cũng đôi lúc ta gây ra hậu quả mà người khác giải quyết hậu quả bác nguochuong héng ..

    Lỗi trong cuộc sống thì nhiều vô cùng , chỉ là đôi khi chính ta ko thấy lỗi

    Trả lờiXóa
  135. sao hôm nay em mới thấy bài này . Em sẽ đọc lại từ từ, chậm rải .
    Em luôn thích đọc cả bài viết & comments bên blog Gió ví có nhiều ý tưởng rất hay .

    Trả lờiXóa
  136. Em là chúa sai lỗi chính tả đây ...mang tiếng cô giáo văn tội nghiệp ...mong các bạn thứ lỗi thôi ..hi hi ...

    Trả lờiXóa
  137. Chị cũng thích đọc lại những comment của các bạn ...Nó làm ta sáng ra nhiều điều KL hén . cám ơn em

    Trả lờiXóa
  138. Ở blog sai chính tả là chuyện nhỏ nhưng lên lớp thì ko là chuyện nhỏ nghen ...:))

    Trả lờiXóa
  139. keke.. Gió ngủ chưa ? em kể nhỏ Gió nghe chuyện cừi nè , hehe ...

    Đọc comment này của Gió em mới chợt nhớ, hồi năm lớp 9, hông nhớ là môn gì nữa, có ông Thầy thực tập (lớn hơn tụi em chừng 4 tuổi ), chuyên môn phê lời & khoanh vùng đỏ chót khi chấm bài . Có lần em viết bài kiểm tra, lúc viết họ tên , ngày tháng lên đầu trang & khung dành ghi điểm & Lời Phê Của Thầy . Em đang nắn nót viết tới chữ "Lời Phê Cu .. " thì nhỏ bạn khều vai mượn cục gom , em quay sang đưa nó, khi quay lại , mắt nhìn ba chớp ba nhác sao đó mà tiếp tục ghi chữ "Thầy " .
    Khi phát bài, ổng khoang 1 vòng tròn đỏ rực tổ bố ngay chữ "Cu" trong "Lời Phê Cu Thầy " và hỏi bằng một dòng to tướng " Sao kì vậy hửm ??? "

    hahaha ... suốt buổi học em cuối gầm mặt muốn độn thổ luôn =))

    Trả lờiXóa
  140. Đây là entry mà em đã "quảng cáo" với chị hôm ở ĐL, đúng không?
    Chị sẽ học tập cô giáo em về việc ghi "mistake" trong bài của học trò, chỉ sợ học trò thời nay, mất những thói quen tìm những điều rất đáng tìm kiếm!

    Trả lờiXóa
  141. hahah đọc câu chuyện nhỏ của em tức cười quá ...mà ông thầy "hiền" nhỉ . Vậy mờ hỏi có một câu hiền khô :)))

    Trả lờiXóa
  142. Hôm nói với chị dự định viết đơn giản hơn chị ơi ...Nhưng gõ rồi sinh ra ...lắm chuyện ! :))

    Trả lờiXóa
  143. He he...Cám ơn chị Gió nhờ En try này em học được một từ mới không có trong tự điển tiếng Việt

    Trả lờiXóa
  144. heheheh nó không có trong tự điển tiếng Việt vì nó là tiếng Anh heng mlan ?

    Trả lờiXóa
  145. Bay ngang SG gặp ngọn Gió đùa rớt xuống trường học . Nhìn vào bên trong thấy có cô giáo rất xinh xắn điệu đàng .

    Nhiên không thả xuống đôi hàng bay bay .
    Thân

    Hồ Như
















    Bài tình thơ gởi cô giáo ở SG







    Kính thăm cô giáo ! ( chấm thang )
    Mời cô đi .
    ( chấm xuống Hàng ) Xanh chơi
    ? ( hỏi ) cô có nhớ 1 ( một ) thời
    ~ ( Ngã ) 5 ( năm ) ngã 6 ( sáu) cô ngồi ước mong
    Mắt mơ ` ( huyền ) đến . (nặng ) lòng
    Che ô đội ^ ( mũ) , ( phết ) hồng CHỮ HOA
    ? ( Ơ ) kià son phấn cô thoa
    Thấy trong nhan ' (sắc ) làm hoa mắt nhìn
    Trót thương tôi + ( kết ) - ( nối ) tình
    Mong cô đón nhận 100 ( trăm ) 1000 ( nghìn ) ~`'^? ( dấu ) yêu




    Ước mơ cô sẽ = ( bằng ) lòng
    Để tôi gởi 10 ( chục ) nụ hồng đến cô







    NKH























    Bay ngang SG gặp ngọn Gió đùa rớt xuống trường học . Nhìn vào bên trong thấy có cô giáo rất xinh xắn điệu đàng .

    Nhiên không thả xuống đôi hàng bay bay .
    Thân

    Hồ Như
















    Bài tình thơ gởi cô giáo ở SG







    Kính thăm cô giáo ! ( chấm thang )
    Mời cô đi .
    ( chấm xuống Hàng ) Xanh chơi
    ? ( hỏi ) cô có nhớ 1 ( một ) thời
    ~ ( Ngã ) 5 ( năm ) ngã 6 ( sáu) cô ngồi ước mong
    Mắt mơ ` ( huyền ) đến . (nặng ) lòng
    Che ô đội ^ ( mũ) , ( phết ) hồng CHỮ HOA
    ? ( Ơ ) kià son phấn cô thoa
    Thấy trong nhan ' (sắc ) làm hoa mắt nhìn
    Trót thương tôi + ( kết ) - ( nối ) tình
    Mong cô đón nhận 100 ( trăm ) 1000 ( nghìn ) ~`'^? ( dấu ) yêu




    Ước mơ cô sẽ = ( bằng ) lòng
    Để tôi gởi 10 ( chục ) nụ hồng đến cô







    NKH




















    Bay ngang SG gặp ngọn Gió đùa rớt xuống trường học . Nhìn vào bên trong thấy có cô giáo rất xinh xắn điệu đàng .

    Nhiên không thả xuống đôi hàng bay bay .
    Thân

    Hồ Như
















    Bài tình thơ gởi cô giáo ở SG







    Kính thăm cô giáo ! ( chấm thang )
    Mời cô đi .
    ( chấm xuống Hàng ) Xanh chơi
    ? ( hỏi ) cô có nhớ 1 ( một ) thời
    ~ ( Ngã ) 5 ( năm ) ngã 6 ( sáu) cô ngồi ước mong
    Mắt mơ ` ( huyền ) đến . (nặng ) lòng
    Che ô đội ^ ( mũ) , ( phết ) hồng CHỮ HOA
    ? ( Ơ ) kià son phấn cô thoa
    Thấy trong nhan ' (sắc ) làm hoa mắt nhìn
    Trót thương tôi + ( kết ) - ( nối ) tình
    Mong cô đón nhận 100 ( trăm ) 1000 ( nghìn ) ~`'^? ( dấu ) yêu




    Ước mơ cô sẽ = ( bằng ) lòng
    Để tôi gởi 10 ( chục ) nụ hồng đến cô







    NKH

    Trả lờiXóa
  146. Cám ơn bài thơ nhỏ có đủ dấu thanh có đủ ý tứ ạ.

    Trả lờiXóa
  147. Em bắt đầu viết blog bằng mong muốn được giữ lại những cảm xúc của mình bằng tiếng mẹ đẻ. Để được trau chuốt thứ tiếng mà em được nghe từ lúc đầu đời, hi vọng các con em sau này - những đứa trẻ thuần Việt nhưng sinh ra ở nước ngoài , sẽ đọc được những gì mẹ chúng viết lại. Vì thế em rất quan tâm đến chính tả, cố gắng viết đúng nhất có thể với khả năng của mình, cố gắng diễn đạt bất cứ một vấn đề gì một cách giản dị nhất...nhưng em cảm thấy nhiều khi rất bối rối vì chính em cũng không phân biệt được chính tả các phụ âm đầu chị Gió ạ, có thể vì ít được sử dụng, có thể vì em ít trau dồi ngôn ngữ...vì nhiều lí do nữa...vì thế em rất mong nếu chị Gió đọc những gì em viết mà thấy sai thì chị nhắc em cho đúng luôn chị nhé. Em nhớ có một lần em hỏi về sách dạy ngữ pháp tiếng Việt của trẻ em đã được một bạn nào đó trên Mul giới thiệu nên gặp chị Gió, nhưng lúc đó em cứ ngại ngùng vì không quen chị !

    Trả lờiXóa
  148. Cám ơn Sấu ...Cám ơn vì dù có xa cách quê nhà em vẫn yêu tiếng mẹ đẻ như một cách , một mơ ước giản đơn như thế. Chị thường tự hào về tiếng mẹ đẻ và hay bảo với học trò mình rằng: Tiếng Việt của mình đẹp một cách đặc biệt .Cái thâm thúy của tiếng Việt là cái mà mình học cả đời vẫn cứ không hiểu hết .

    Chị thường rất chú ý lỗi chính tả vì đó là nghề nghiệp nhưng cũng có những từ chị phải tra tự điển mới dám khẳng định mình đúng Sấu ạ .Hồi con nhỏ đi học chị đã mê Văn học ... chị tin "Văn học là Nhân học" Càng xa quê nhà , càng phải có quyết tâm giữ gìn vốn liếng TV Sấu há ...Mong rằng sẽ có dịp chị em mình nói nhiều hơn về TV há Sấu

    Trả lờiXóa
  149. Thỉnh thoảng viết sai, em thường được các bạn đọc trên Mul nhắc giúp, những lúc đó em thấy vui lắm, nhiều đêm về vẫn lọ mọ tra từ điển Tiếng Việt , hoặc nhiều loại từ điển khác như từ điển các thành ngữ tục ngữ, lại sáng thêm cái đầu, em rất mê từ điển, rỗi rãi là sờ mó từ điển , nhưng lại mau quên :-))

    Trả lờiXóa
  150. Ngày trước có chị Chuồn là hay nhắc hộ em nhất ? chỉ tiếc bây giờ chị ấy chán Mul rồi :-)

    Trả lờiXóa