Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Rất ngắn ....

Tôi bắt đầu những ngày nghỉ hè bằng những buổi tối ngủ muộn hơn. Những buổi tối tôi thi thoảng rời khỏi cái màn hình quen thuộc để bước ra cái ban-công nhỏ chờ một ngọn gió đêm hoặc ngước nhìn những vì sao li ti trên nền trời cao , những đêm thao thức với một quyển sách đọc dở mà có khi đọc đi đọc lại một đoạn văn đến 2, 3 lần mà đầu óc vẫn để đâu đâu , những đêm khuya nằm nghe tiếng lọc cọc của chiếc xe mì gõ trở về sau cuộc mưu sinh mà tiếng chân người nghe buồn như tiếng đàn vọng cổ …

 

 

 

Tôi bắt đầu những ngày nghỉ hè bằng những buổi sáng thức dậy muộn hơn . Những buổi sáng nằm nghiêng nhìn những tán lá xanh biếc của cây xoài nhà hàng xóm khe khẽ đu đưa qua khung cửa kính ,nghe tiếng chim hót ngoài cái ngạch cửa sổ , tiếng chúng líu ríu đuổi theo nhau  trên những mái nhà , tiếng ho khe khẽ của mẹ tôi , tiếng ríu rít của đứa cháu gái , tiếng động cơ xe gầm rú , tiếng chân người bước nhanh qua con hẻm nhỏ …những buổi sáng không có cái giật mình quen thuộc lúc mờ sáng, những buổi sáng bình yên ….những buổi sáng thỉnh thoảng bị kéo đi như để bù lại những lần thất hẹn với bạn bè .

 

 

 

Trưa nay nhận cú điện thoại của Quyên : “Chị đang ở đâu , cà phê nghen , lâu quá không gặp chị rồi ”. Chúng tôi lại ra Diva như một thói quen …Tôi nhìn Quyên ,đúng là lâu quá chẳng gặp , Quyên mập ra và ra dáng người phụ nữ của gia đình khác hẳn Quyên của cái thời chạy theo công việc , theo con đường công danh tít tắp …Quyên của cái ngày nước mắt rưng rưng nhìn hạnh phúc ban đầu sụp đổ.

 

 

Tôi hỏi Quyên : “Hạnh phúc chứ ?” Nó cười, chẳng vui hơn mà cũng chẳng buồn hơn : “Bình thường thôi chị …em bây giờ dễ chấp nhận hơn rồi” . Hình như người ta thường học được nhiều điều từ những đổ vỡ , người ta thường ngộ ra nhiều điều từ những cú ngã trối chết …Lòng có thể hư hao một chút , đời có thể sứt mẻ một chút , tình có thể mất mát một chút nhưng người ta sẽ biết quý trọng hạnh phúc hơn , người ta bao dung với những khổ đau hơn , người ta độ lượng với những mất mát hơn … Nói chung người ta tỉnh hơn sau một cơn say …

 

 

Buổi trưa , nắng nhàn nhạt như úng nước và cơn mưa đổ xuống khi Quyên vừa kêu xong 3 xuất “cơm Văn phòng” cho Quyên , tôi và Liên . Tôi bật cười …bây giờ sao mà càng ngày càng có nhiều từ lạ phát sinh từ những sinh hoạt đời thường ….Một vài cô tú cậu tú tương lai vào nghỉ trưa đợi giờ thi , một vài cặp là nhân viên văn phòng vào dùng cơm trưa và chụm đầu to nhỏ . Cơn mưa to hơn , những tán lá reo vui dưới làn mưa nghiêng …Cơn mưa như chút ơn mưa móc cho những ngày hè bỏng nắng … Cơn mưa có lẽ sẽ khởi đầu cho mùa mưa muộn của năm.

 

 

 

Chúng tôi ra về khi cơn mưa vừa tạnh …

Tôi nhận được cái tin gì đó về bài viết mình đăng trên một tờ báo hải ngoại ở Cali do một người bạn lớn báo tin khi về đến nhà … Chẳng biết nên vui hay nên buồn , một điều chắc chắn rằng tôi không hề nghĩ đến chuyện bài viết của mình bay xa như thế . Nhận thêm một cái tin làm mình vui hơn là chuyến tham quan Đà Lạt phải tạm hoãn vì nhiều lẽ … Vui vì thật ra tôi không hề hứng thú với chuyến đi này _ chuyến đi mà nếu có thì chỉ là nghĩa vụ_

 

 

 

Tôi bắt đầu những ngày nghỉ hè bằng những nỗi nhớ thoáng qua khi loanh quanh qua một góc phố , khi ngước nhìn một tàn cây xanh , khi bất chợt thấy một nhành phượng đỏ .. những nỗi nhớ nhanh đến không kịp bâng khuâng …đã trở thành quên lãng .

 

 

Tôi biết mình bắt đầu những ngày nghỉ hè rất ngắn bằng những vu vơ ....cũng rất ngắn .

98 nhận xét:

  1. mong chị có những ngày hè rất ngắn nhưng ý nghĩa rất dài, chị nhé!

    Trả lờiXóa
  2. "Người ta tỉnh hơn sau một cơn say!"

    Đọc các entry của Gió từ hồi đó tới giờ, ở entry nào Zip cũng nhặt ra được những câu rất hay, rất thấm! Nhẹ nhàng mà mênh mang!

    Trả lờiXóa
  3. chị viết nhẹ nhàng , hay quá, đọc hơi man mác , hơi lãng đãng nhưng không buồn . Em thích lắm.

    Trả lờiXóa
  4. vậy chị Gió là giáo viên ạ ?

    Trả lờiXóa
  5. Thanks Zip ...thanks bạn hiền bởi luôn gặp ở Zip sự đồng cảm ...Bình yên nhé . Biết Zip bình yên , Gió vui

    Trả lờiXóa
  6. Nhỏ đọc ..lãng đãng mà không buồn làm chị cũng thích ... Ôm lyly cái ..

    Trả lờiXóa
  7. Úi trời ...giờ mới biết sao cà ??? Chính xác

    Trả lờiXóa
  8. em không biết mà, mới mần quen nhau mà chị...hihi...chị dạy môn gì vậy chị ? chắc môn văn ạ ?

    Trả lờiXóa
  9. Chị dạy Tiểu học ...Bây giờ thì ko đứng lớp nữa mà làm công tác chuyên môn lyly ạ .

    Ai cũng đoán chị dạy môn Văn mà thực tế thì chị thích dạy Văn và học trò cũng thích nghe chị giảng Văn . Nghiệp rồi lyly ạ .

    Trả lờiXóa
  10. Mong chị có những ngày nghỉ ngắn nhưng ý nghĩa và thật nhẹ nhàng chị nha ! Đọc bài này của chị em lại thấy thấp thoáng hình bóng những người bạn , say mê với sự nghiệp và gia đình đến khi giật mình nhớ đến bản thân thì đã quá muộn rồi . Thương quá thân phận phụ nữ Việt Nam ! Chúc mừng chị có bài được đăng ở tận bên kia trái đất vui lắm chị ạ !

    Trả lờiXóa
  11. Không biết tâm trạng "nghỉ hè" của chị Gió có là tâm trạng chung của những ai khác không nhỉ.

    Ở những nơi mà người ta không lo toan nhiều, nhất là tinh thần không bị nằng nặng bởi ..., thì những ngày hè thật thú vị, chị Gió ơi.

    Ngày nghỉ trong năm của tôi (thường vào dịp hè), không cần đi đâu, chỉ loanh quanh trong nhà, đã thấy vui, và vui nhất là không làm gì cả mà ăn lương đủ, he he!

    Trả lờiXóa
  12. Mùa hè của chị làm em cũng muống nghỉ hè theo luôn….!

    Trả lờiXóa
  13. Gió à, mùa nghỉ ngơi của mỗi người trong chúng ta hình như nó không phụ thuộc vào cái vòng quay của đời sống, em nghĩ vậy đó Gió! Mỗi tối thức khuya, mỗi sáng dậy muộn, mỗi trưa rong chơi , mỗi chiều trông ngóng...nó giúp ta dừng lại một nhịp thở thường rất vội mà ta hay đời vẫn hằng ngày lôi nhau đi...
    Đọc một entry không "rất ngắn" của Chị, bởi nó mở ra quá nhiều điều về cuộc sống, em được dừng lại nhịp thở của mình trong vòng quay "hội đồng thi"với những điều ngày càng trăn trở hơn về cái gọi là ngành sư phạm và nhà mô phạm...
    Dừng lại để còn "răn" mình: Ta cũng đang trong cái mà ta gọi là đó đây ...
    Ôm Gió thật chặt, hôn Chị thật nhẹ một cái lên trán, ngủ thêm chút nữa hén Chị !

    Trả lờiXóa
  14. À, em muốn nhờ Gió nhắn với bạn chị: Biết chấp nhận mất mát là cảnh giới cao nhất của buông bỏ... và lòng người an nhiên hơn, thì gương mặt người nhẹ nhõm hơn...
    "Tỉnh hơn sau một cơn say..." chắc Gió chưa bao giờ say, chứ sau một cơn say thường là ...say hơn Gió à, người ta gọi là ...lên đô !( Hihi, chạy!!!!)

    Trả lờiXóa
  15. Cám ơn MH ..chị không gởi đi xa thế nên ngạc nhiên đến chưa kịp vui mừng em ạ

    Trả lờiXóa
  16. Đúng thế đấy ...khi lòng ta còn nằng nặng bởi nhiều điều ....thì mùa hè trở nên cực ngắn . Thật ra năm nay tôi muốn ở nhà mấy ngày hè hơn là đi đâu xa _ một tâm trạng khác những mùa hè trước D ạ . Có lẽ bởi với tôi mùa hè năm nay chỉ là 2 tuần nghỉ và có lẽ bởi SK năm nay không tốt như những năm trước ...

    Tự nhiên chỉ thích ngồi nhìn mùa hè rất ngắn đi qua .Chúc D vui đủ mùa hè nhá

    Trả lờiXóa
  17. Nghề của Bi có mùa hè không nhỉ ...không có thì muốn cũng chẳng được đâu .

    Trả lờiXóa
  18. Uh , đó là cái nhịp khác đi chút xíu , nó chỉ khác ngày thường là có thêm một nhịp dừng, nó giống dấu phẩy trong một đoạn văn quá nhiều chi tiết , nhiều hình ảnh ...một dấu phẩy cực cần thiết M héng ... giống như ta buông mình xuống một đám cỏ xanh ngồi nhìn nắng sớm...

    Mỗi ngày ta lăn lộn "làm nghề" để mỗi ngày thêm chút trăn trở . Cám ơn vì vẫn còn người trăn trở và nhận ra cái đáng trở trăn của nghề mình ...dù có khi bất lực , dù chỉ để "răn" mình ..Biết chấp nhận đổ vỡ cũng là một cách sống còn M héng . Vậy đi , để vẫn còn " nhìn từng hôm nắng ngời ...nhìn từng khi mưa bay..." mà ngóng M ạ

    Trả lờiXóa
  19. Bắt đầu mùa hè với một ngày thật dễ chịu ấy chứ.
    Mình rất thèm một buổi sáng dậy muộn Gió ạ. Hình ảnh những tia sáng đầu ngày rọi vào chỗ nằm đánh thức mình dậy, trong khi mình còn vẩn vơ với muôn ngàn ý tưởng mới mẻ, mới đẹp làm sao.
    Chúc Gió có một mùa hè thật tươi và thật vui.

    Trả lờiXóa
  20. Hình như dạo sau này Gió mới cảm hết được những thú vị trong buổi sáng dậy muộn... khi mọi cái đã thật rõ ràng và bầy chim ríu rít chào ngày ..

    Gió yêu tiếng chim đầu ngày thế không biết , nó thật thanh bình

    Trả lờiXóa
  21. Một bài tản văn nhẹ nhàng . Tiếc là Gió không đi Đà lạt . Không thì Gió và Bống l.ại có hình show trong 1 quán cafe tĩnh lặng nào đó

    Trả lờiXóa
  22. Entry hay,comment hay, miễn nói chi thêm. Tks chủ blog và bè bạn của Gió.

    Trả lờiXóa
  23. Rất ngắn cho cảm xúc dai dẳng với người đọc.
    Vu vơ ư? ừ vu vơ của một tâm hồn rất tinh tế!
    Sáng mùa hè đọc entry hay, thích thật! cảm ơn chị iu iu!

    Trả lờiXóa
  24. Những ngày hè thật vui chị nhé.
    Em thèm mùa hè của ngày xưa lắm chị ơi, cái thời đi học, mùa hè là mùa vui chơi ...
    Kiếp sau chắc em làm nghề thầy giáo để được nghỉ hè ...

    Trả lờiXóa
  25. Chị Gió mà viết cái vui chắc cũng sẽ có chút níu kéo của cái buồn, cái miên man. Có cái gì đó vận vào chị Gió rồi. :).
    "Nói chung người ta tỉnh hơn sau một cơn say …" rồi có khi là say trong một cơn khác chị nhỉ. Thích đọc những bài viết, câu từ của chị lắm vì cảm được một cái "chung". :)

    Trả lờiXóa
  26. Tận hưởng những ngày hè ngắn ngủi chị nhé. Một khỏang dừng quý giá để rồi lại tiếp tục chạy chị hỉ.
    Thế là không lang thang phố núi rồi hả chị !!??

    Trả lờiXóa
  27. Lâu nay thấy chị Gió mần thơ hay, bữa nay TT biết được chị viết văn ngon há.
    TT ngoại đạo văn chương, ngả nón tỏ lòng kính phục ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Rất ngắn mà rất mênh mang Gió à !
    :)

    Trả lờiXóa
  29. Gió cũng tiếc ...thật tiếc !!!

    Trả lờiXóa
  30. Một lời cám ơn ...cũng hay !!! Tks Già ngheng

    Trả lờiXóa
  31. Mùa hè qua đi như làn gió
    Mặt trời trong ta cũng đỏ hoe .... nhỏ ơi !!!

    Trả lờiXóa
  32. hà hà ...miễn là không nói tiếc ..hoặc chép miệng : giá mà .... nghe TH

    Trả lờiXóa
  33. Cái này thì Quỷ nói đúng, chị là người luôn có cái giọng buồn buồn ngay cả khi nói về hạnh phúc ...

    Trả lờiXóa
  34. Hẹn lại SL ạ ...chị mừng vì tự dưng chưa thích đi ...thế đấy

    Trả lờiXóa
  35. TT nói làm chị ....xấu hổ quá !!!

    Trả lờiXóa
  36. Ui ...thấy anh H mừng quá ...Vâng , chút mênh mang ngăn ngắn để tiếp tục leo dốc đời anh ạ

    Trả lờiXóa
  37. Những vu vơ như vậy hok ngắn đâu...sẽ còn rất dài...

    Trả lờiXóa
  38. Uh ..mùa thè cực ngắn ...vu vơ cực dài Tulip héng

    Trả lờiXóa
  39. Ngày hè của Gió nhẹ nhàng và lãng mạn wá đi chứ! Đúng như cô Quyên bạn Gió nói đó Em cảm nhận từ chính bản thân mình: Những ai đã từng trải wa đau khổ, muộn phiền rùi thì nhìn mọi chuyện nhẹ nhàng lắm Gió ạ! Chỉ có những người sống trong hạnh phúc đủ đầy rùi mà còn mơ thêm những đều ngoài tầm tay mình đến khi vỡ mộng mới biết thôi...!

    Trả lờiXóa
  40. Hạnh phúc cho ai biết đó là hạnh phúc KL nhỉ ? Mỗi người đều níu giữ , buông thả hoặc cảm nhận hạnh phúc của mình với nhiều cách và nhiều nguyên nhân khác nhau ...Ta nhìn hạnh phúc người khác bằng đôi mắt mở nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được hạnh phúc có thật hay không bằng đôi mắt nhắm ... thế đấy nên đôi khi hãy rộng lòng KL ạ .

    Gió đã từng nghĩ KL là người hạnh phúc... và bây giờ thì hiểu nửa tâm hồn kia là những niềm đau ... Ôm cái để muốn nói nhỏ với KL rằng : hạnh phúc chính là lòng bao dung

    Trả lờiXóa
  41. Em hiểu hết Gió à! Và nếu Gió hiểu em thì sẽ biết em là người luôn bao dung, bao dung ngay với chính "kẻ thù" (gọi vậy thui chứ em chưa hề óan thù ai!) bao dung đến mức có khi em tự hỏi chính mình? Sao mình cứ mãi tha thứ cho người ta vậy? Mong có ngày chị em mình cùng chia sẻ ...!

    Trả lờiXóa
  42. Thế thì mùa Hè chớ đi nhặt phượng hoặc xem quần đùi mà hãy viết nhiều hơn và canh me đòi nhuận bút. Café tiếp nối café!

    Trả lờiXóa
  43. Cái mục này ...hấp dẫn ngheng . Chà ! giá mà có nhuận bút là tưng bừng luôn á anh langtu ơi !!!

    Trả lờiXóa
  44. Há há, "xem quần đùi", nghĩ sao mà HẤP DẪN?!

    Trả lờiXóa
  45. Thế anh nghĩ ...quần đùi không hấp dẫn sao ???

    Trả lờiXóa
  46. Chị viết ...rất ngắn mà còm thì dài quá đi ...hì hì...

    Trả lờiXóa
  47. haha ..nghịch lý cuộc đời hả ?

    Trả lờiXóa
  48. Cái triết lý buông bỏ này mới sâu xa làm sao. Cảnh giớ cao nhất của Thiền vẫn chỉ là buông bỏ :-)

    Trả lờiXóa
  49. Chị có mùa hè. Em làm nhà giáo tư thục, quanh năm suốt tháng không nghỉ hè :-)

    Trả lờiXóa
  50. Thì tự cho mình mùa hè đi TTH ...

    Trả lờiXóa
  51. Em thì lại đang lơ mơ với tiếng đàn buông lơi..., cái giai điệu ngỡ rất quen sao lúc này lại nghe hay lạ...

    Trả lờiXóa
  52. Hoài Cảm thì quá quen ...quen mà vẫn thấy hay đến bất ngờ Trúc nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  53. Em không có mùa hè, vẫn lu bu với công việc...đọc bài này của chị cảm xúc cứ bâng khuâng, lơ đãng và dìu dịu thiệt hay!

    Trả lờiXóa
  54. Mùa hè sau lưng em kìa ...ngoái nhìn chút xíu rồi chạy tiếp !!!

    Trả lờiXóa
  55. Gió có những ngày hè rất ngắn so với những người khác nhưng những rất ngắn của gió bao giờ cũng man man buồn, từ một người bạn, từ suy nghĩ về những chuyện xung quanh...

    ...tình có thể mất mát một chút nhưng người ta sẽ biết quý trọng hạnh phúc hơn , người ta bao dung với những khổ đau hơn , người ta độ lượng với những mất mát hơn … Nói chung người ta tỉnh hơn sau một cơn say …

    Trả lờiXóa
  56. Từ bao lâu nay em luôn có cái giọng buồn buồn như thế kể cả khi nói về niềm vui hay hạnh phúc ...nó mâu thuẫn với nụ cười của em .Chà ...bất an là từ đấy chị ạ .Nó thuộc về điều bí ẩn khó giải . Không thể khác hơn ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu ??? là thế !!!

    Trả lờiXóa
  57. " Hình như người ta thường học được nhiều điều từ những đổ vỡ , người ta thường ngộ ra nhiều điều từ những cú ngã trối chết …Lòng có thể hư hao một chút , đời có thể sứt mẻ một chút , tình có thể mất mát một chút nhưng người ta sẽ biết quý trọng hạnh phúc hơn , người ta bao dung với những khổ đau hơn , người ta độ lượng với những mất mát hơn … Nói chung người ta tỉnh hơn sau một cơn say …"

    Em nghe nó rưng rưng chị à, giờ em cũng có ý nghĩ như chị Quyên đó

    Trả lờiXóa
  58. Quyên là cô bạn nhỏ của chị ..Chị chứng kiến từ lúc Q cười đón hạnh phúc cho đến lúc nó khóc tiễn hạnh phúc ra đi .... Bây giờ Q " khóc cũng khác xưa theo..." Chị thấy trong ánh mắt Q chút hạnh phúc dường như nhẫn nhịn , chịu đựng hơn trong lần gặp lại ...bỗng dưng thương nó tóc ngắn ạ ...

    Trả lờiXóa
  59. Chị hãy hưởng thụ và tận dụng mùa hè ngắn này chị nhé.

    Trả lờiXóa
  60. Chỉ ngồi nhìn ...nó qua thôi , mlan ơi

    Trả lờiXóa
  61. Đời người như một ca khúc, lúc bình thản, lúc cao trào dữ dội. Với gió bài viết này như một dấu lặng đơn vậy.

    Trả lờiXóa
  62. Sóng không bắt đầu từ Gió... em nghĩ thế, nó bắt đầu từ lúc con người ta nhận ra có Gió thì Sóng lao xao...
    Gió thì đến từ những vòng quay miên viễn của trái đất và của cuộc đời...
    Em nói hai điều này trên tư cách một bà giáo già dạy Địa, mà chuyên môn thì rơi rụng đi theo cùng năm tháng, chỉ còn lại nhiều Sóng Gió từ đời, từ người, từ cả chính mình nghen chị ...
    "Hoài cảm" nghe hay tê tái hén Gió !

    Trả lờiXóa
  63. Trong mỗi người phụ nữ trắc trở là cả một biển chịu đựng và nhẫn nhịn...
    Trong mỗi người phụ nữ nhìn ra nơi Bạn mình cái chịu đựng và nhẫn nhịn đó, là cả một biển ...xót xa...
    Em yêu những người phụ nữ biết lùi lại và nhìn thấu ...Gió à!

    Trả lờiXóa
  64. Vâng , anh nói đúng đấy ...nó là một dấu lặng đơn ...Gió thích cái dấu lặng này

    Trả lờiXóa
  65. Đọc 2 cái comment sau của MM ... bỗng dưng thèm cafe với MM ghê , có lẽ hôm nào chị về , chị em mình có thời gian nói nhiều với nhau hơn chút ...đó cũng là phút ngồi lại ...nhìn thấu mình MM nhỉ . Nhất định thế hen M

    Trả lờiXóa
  66. Em cũng có cảm giác này. Nhẹ nhàng và mênh mang.

    Trả lờiXóa
  67. Cám ơn nhé serena ... một cảm giác cần thiết giữa dòng chảy quá khắc nghiệt của cuộc sống , phải không ?

    Trả lờiXóa
  68. bằng trung hậu
    gió vờn theo cánh én
    này thống lụy
    nước mắt trào
    cố nén...

    Trả lờiXóa
  69. em đọc , và muốn áp má mình vào má chị ...

    Trả lờiXóa
  70. hangiang nhìn thấy Gió chỉ bằng 3 cụm từ này thôi nhỉ ... Thanks HG

    Trả lờiXóa
  71. Thì chị áp má chị vào má cưng nè ....

    Trả lờiXóa

  72. hihihi! con bé đang nhìn chi rứa Gió?

    Trả lờiXóa
  73. Vu vơ....nhưng nhẹ nhàng, dễ thương chị nhé!!!

    Trả lờiXóa
  74. Nhìn gì ...chắc chỉ con bé với thằng nhóc biết thôi NHS ạ ... hì hì

    Trả lờiXóa
  75. Vu vơ thôi đấy , đủ hết mùa hè rất ngắn của chị thôi muahong ạ

    Trả lờiXóa
  76. Mùa hè ngắn nhưng cũng đủ cho mỗi người suy nghĩ về mình sau những tháng ngày bận rộn. Có lẽ SK phải đi nghỉ hè thôi chị Gió ơi.

    Trả lờiXóa
  77. Có những Vu Vơ lại không ngắn chút nào ?

    Trả lờiXóa
  78. Vu vơ ngắn ...mùa hè ngắn... chỉ con đường phía trước quá dài và đời mình quá mệt ..phải ko ạ ?

    Trả lờiXóa
  79. Những ngày đầu nghỉ hè của chị thật bình yên và nhẹ nhàng . Mong kỳ nghỉ của chị luôn được như vậy , làm được nhiều việc mình thích dù là rất ngắn .

    Trả lờiXóa
  80. Cám ơn D ... tung tăng thăm các bạn cũng là việc làm rất ngắn mà thú vị D nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  81. Cứ như là đọc một truyện ngắn ngắn, nhẹ nhàng mà khó quên, gợi nhiều suy nghĩ. Mong những ngày hè ngắn của Gió vu vơ nhưng không nặng buồn.

    Trả lờiXóa
  82. Cám ơn chị ... nhẹ tênh chị ơi ...Em hay trầm tư thế khi một mình .. Có bạn là "mình" chui tọt một phương em lại cười ngay thôi ...Cũng không hẳn nó là hạnh phúc nhưng nó là phút bình yên chị ạ

    Trả lờiXóa
  83. Mấy hôm nay bận, giờ mới vào và biết những ngày Hè cuả Gió rất ngắn.

    Trả lờiXóa
  84. Chị này có cùng ý với Digan, lẽ ra Gió cũng phải là nhà văn cơ! Rồi nhà thiết kế banner. nhà đồ họa Photoshop, nhà... tôi( Digan )nửa!

    Trả lờiXóa
  85. Ngắn thiệt đó chị,quay qua quay lại mất hết 1 tuần rồi.

    Trả lờiXóa
  86. Hôm nay vào nhà chị đầu tiên đây thấy cái banner "em trước biển" mới đẹp làm sao. Đọc bài này và chợt nghĩ thăng trầm làm cho con đường mình đi rộng rãi hơn thì phải. Em cũng sắp đi Đà Lạt, trốn cái nóng mùa hè đây.

    Trả lờiXóa
  87. Vâng ...đang hy vọng kéo nó dài ra chút mà ko biết có được ko đây anh

    Trả lờiXóa
  88. Hừ ...toàn canh me rồi nói lầm bầm đi nghen Digan

    Trả lờiXóa
  89. Uh , mùa hè đi qua như làn gió...ktaykhoai nhỉ

    Trả lờiXóa
  90. Em nói gì với sóng đấy Tom.
    Con đường thăng trầm nào cũng rộng hết Tom ạ nhưng qua ko phải dễ

    Trả lờiXóa
  91. :) Chúc cô Gió có kì nghỉ hè thật vui nha.

    Trả lờiXóa
  92. Cũng nhiều điều thú vị ...An ơi !

    Trả lờiXóa
  93. Rằng hay thì thật là hay ...nghe ra ...phải ko ?

    Trả lờiXóa