Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Ông già Noel ơi !!!





Thưở bé tôi đã yêu ông già Noel với những giấc mơ lung linh màu đỏ thắm. Đó là một hình ảnh thánh thiện
trong số nhiều  hình ảnh thánh thiện mà tuổi thơ tôi biết được . ….



Mỗi mùa giáng sinh tôi luôn mê những quầy bán thiệp với hình ảnh ông già Noel áo đỏ , mũ đỏ , râu tóc trắng phơ phơ , nụ cười hiền …vác cái túi to đùng giữa trời đầy tuyết . Ngày ấy , cũng như nhiều đứa trẻ khác, tôi tin ông già Noel sẽ đem quà đến cho những đứa trẻ ngoan vào đêm Giáng Sinh nhưng tôi cũng tin rằng mình không bao giờ có quà … dù tôi cũng là một đứa trẻ ngoan … chỉ vì tôi là người ngoại đạo.



Chưa lần nào tôi hỏi đám bạn nhỏ của mình rằng chúng nó được ông già Noel tặng những gì, chúng cũng chẳng bao giờ kể với tôi về điều ấy. Lớn lên , tôi hiểu rằng các bạn tôi không thể kể vì chúng nó không hề có món quà nào trong đêm mơ ước ấy , vì ông già Noel của chúng còn đầu tắt mặt tối với những cuộc mưu sinh … Có lẽ đám bạn của tôi ngày ấy đã luôn ray rứt với giấc mơ lung linh màu đỏ và ý nghĩ …mình là đứa trẻ còn nhiều lầm lỗi.



Thời gian không còn giữ cho tôi giấc mơ màu đỏ thắm với hình ảnh nhân hậu của ông già Noel … Nhưng mỗi mùa Giáng Sinh về tôi lại nhớ đám bạn thời thơ ấu , đám bạn ở một xóm đạo nghèo có ngôi giáo đường chất ngất gác chuông cao…



Hôm nay , nghịch ngợm trên net , tôi bắt gặp hình ảnh ông già Noel gần gũi với đời thường , vui tươi, ngộ nghĩnh …Bỗng muốn gọi quá : Ông già Noel ơi !!!
Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket



 Photobucket

Nguồn ảnh : Internet

53 nhận xét:

  1. hihi, cuoi` truoc' ro^i` ddoc. sau ( vi` em xem hinh` truoc)

    Trả lờiXóa
  2. ... Ước gì ông già noel hóa phép cho em bay lên ĐL "giao lu" với chị. Em không đi chuyến này được rồi. Hic.

    Trả lờiXóa
  3. haizzzzzzzzzz, ong gia no el ma oi 1 cai la giat minh lien do chi!hihihi

    Trả lờiXóa
  4. Tết dương lịch này chị đi nè CN ... Em ko đi à ???

    Trả lờiXóa
  5. Chị đang khoái ổng "Ơi" một tiếng đây nè !!!

    Trả lờiXóa
  6. Cho mình đi theo nha. Thèm nhìn ĐL quá .

    Trả lờiXóa
  7. E cũng yêu màu đỏ,nhưng màu đỏ cuả cái khác,k phải màu đỏ cuả noel,nhưng e iu cái không khí lành lạnh nhộn nhịp cuả muà Giáng sinh,e cũng chưa bao h nhận wà từ ô già Noel,dù e có đạo...haha

    Trả lờiXóa
  8. Ông già Noel ơi... rồi có một ngày hình ảnh ông già Noel sẽ thay bằng một hình ảnh khác đó Gió! Chị thích cái rộn ràng tươi vui của mùa Giáng sinh. Và là một ngày để nhớ!

    Trả lờiXóa
  9. Năm ngoái mình gặp một "ông già noel" đang chở quà đi tặng trẻ con, bị công an giao thông thổi vì vượt đèn đỏ. Tội nghiệp , ổng năn nỉ quá trời mà anh công an ấy vẫn đòi xem...giấy tờ. Ai cũng cười, mình tiếc là lúc ấy không "chộp" được kiểu hình nào, không thì hôm nay góp vào với Gió rồi.

    Trả lờiXóa
  10. Nghe "ơi " dễ thương chi đâu !!!

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng là người ngoại đạo nên chẳng bao giờ có quà Noel cả hà! Bây giờ ngoài phố chắc không khí Noel vui lắm chị nhỉ?! Em đi làm veè rồi chui trong nhà, không đi đâu ra ngoài nên cũng ko thấy không khí thế nào cả hà.
    Dù chị em mình đều là người ngoại đạo nhưng em cũng chúc chị Giáng sinh an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa
  12. @kimhoan : Gió cũng rất yêu ĐL , luôn luôn thế
    @tigerressqp :Giờ thì biết hổng trông mong gì vào ông cụ áo đỏ nữa rồi Tigress ui
    @beoje : ... thế ra hồi nhỏ ai cũng có giấc mơ ...chỉ mơ thôi
    @haphan52:Vâng em cũng thích không khí những ngày này
    @ngocyen54: Tiếc nhỉ !!! hông thôi có thêm tấm hình thú vị
    @phouicao :Chị cũng như em ...chui trong nhà nhưng vẫn biết không khí ngoài kia rộn ràng lắm Núi ạ ... Giáng sinh an lành nhé

    Trả lờiXóa
  13. Mình là người "nội đạo" nhưng có bao giờ có quà đâu. Hehe...
    Những hình ảnh dễ thương ấy, cái không khí Giáng Sinh ấy là những món quà cho tất cả mọi người....
    Chúc Giáng Sinh An Lành!

    Trả lờiXóa
  14. Thanks cohuynh ... Bạn là một ông già Noel đấy !!!

    Trả lờiXóa
  15. Ước mơ mùa Gíang sinh thuở nhỏ của Kh là được làm ông già Noel sang tặng quà mấy nhỏ xinh xinh quanh xóm đấy mà đâu có thực hiện được. Hìhì...

    Trả lờiXóa
  16. Thêm một tiếng ơi dễ thương hết biết !!!

    Trả lờiXóa
  17. Ủa ! Có người ơi rồi hả ? Ôi! Ta lại là người đến sau. hu...hu...

    Trả lờiXóa
  18. Nín !!!! ngoan nào ...không khóc !!!

    Trả lờiXóa
  19. Thư cho Ông già Noel

    Một cậu bé viết bức thư đầy cảm động đến ông già Noel: “Xin ông hãy thương xót cho con, một cậu bé tội nghiệp, cô đơn. Ông hãy gởi đến cho con một người em để con được hưởng tình yêu thương gia đình trong mùa giáng sinh này........."
    Và sau đây là bức thư trả lời của ông già Noel :

    " Con thân yêu, hãy gửi mẹ con đến nhà ông, điều ước của con sẽ thành hiện thực... Và đây là địa chỉ của ông :........ Mong chờ hồi âm của con càng sớm càng tốt.
    Thân ! Già Noel "

    Trả lờiXóa
  20. Ông già Noel này ... quả là thú vị ! Đọc mess ông gia Noel gửi kìa SL

    Trả lờiXóa
  21. Ui... hình ảnh dễ thương wá Gió ơi!

    Trả lờiXóa
  22. Những ông già Noel quá gần KL héng !!!

    Trả lờiXóa
  23. Chị sưu tầm nhiều hình ảnh ông già NoeL đẹp và ngộ quá . GS nếu thiếu ông già NoeL thì đâu còn ra mùa GS nữa phải ko chị .?
    Nhoc quay chúc chị một mùa GS an lành và ấm áp .

    Trả lờiXóa
  24. uh , chị nghĩ không có gì có thể thay thế được ông lão có nụ cười hiền ... quần áo đỏ râu tóc trắng ấy đâu , hen Nhoc

    Trả lờiXóa
  25. Hi hi ........ Hình chị post có bao nhiêu ông già Nô en , chả biết chị đang định gọi ông nào ? :D

    Giáng sinh sắp đến rồi , chị ấm áp nhé ! Còn em , em đang mơ về một cái ống khói và chiếc bít tất xinh xinh ...

    Trả lờiXóa
  26. Xin cứ mãi làm người đến sau, ai bĩu có ngừ đòi cho hết mà ông chỉ lấy... cái xe đạp mần chi ! heheeeeee

    Trả lờiXóa
  27. Hồi nhỏ em cũng luôn mơ có quà của Ổng Chị ạ , và em cũng được nhiều lần lắm , lần nào cũng được 1 cái kẹp tóc của Ông già noel Ba Em :) , sắp đến noel rồi , 1tuần nữa thôi .. ngày 24 đang đến Em mến Chúc Chị thật nhiều niềm vui và nụ cười :):)

    Trả lờiXóa
  28. Chị đi ĐL một tuần luôn hả? Đi với bạn có đông kg chị. Chị sương nha lên đó nhớ kiếm bộ đồ Noel mặc vào làm cô Noel nhé, lúc đó khối người lại mê cô Noel bé nhỏ.

    Trả lờiXóa
  29. Hình ảnh dễ thương quá Chị ơiiii

    Trả lờiXóa
  30. @phamnguyennganha: Cứ mơ đi em ..giấc mơ về một cái ống khói và chiếc bít tất là giấc mơ đẹp nhất và ...sống lâu nhất
    @nguoigiaonline: Ảnh có mấy cái kia rồi ...nên lần này chỉ lấy cái xe đạp thôi
    @phamthungoc:Chúc năm nay nhỏ lại có thêm cái kẹp tóc nữa nghen. uh , chị cũng thích mấy cái hình
    @kamelia : Chị đi 5 ngày thôi ...Đà Lạt mùa này lạnh ... và chị yêu ĐL ...

    Trả lờiXóa
  31. Em là người ngoại đạo, nhưng rất mê ông già Noel . Hồi nhỏ, cũng viết thiệp cho ông già, như những bạn đồng học khác . Mấy chục năm qua, trong đầu vẫn nhớ đến hình ảnh một ông già Nhân từ, dễ thương và biết yêu con nít. Người lớn bây giờ, còn có ai thật sự yêu con nít bốn phương như ông Noel đâu chị há ?

    Trả lờiXóa
  32. đọc em thấy cảm xúc thật nhiều, bao giừ cũng thế.Em đúng là cây viết bẩm sinh, và trời cũng cho một tấm lòng...

    Trả lờiXóa
  33. Nhiều ảnh nhìn ngộ thế Chị :D

    Trả lờiXóa
  34. Chúc chị và gia đình mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc ạ .

    Trả lờiXóa
  35. "Ông Già Nôel ơi !"
    Cầu mong Ông mãi là một hình ảnh Thánh Thiện,....
    ...cả trong những giấc Mộng thời Trẻ thơ,...
    ...lẫn trong Cuộc Sống bình dị, đời thường,...
    ...của Gió, của CS,...và của tất cả chúng ta,...!

    Trả lờiXóa
  36. Noel , những ngày lễ rộn ràng với rất nhiều ánh đèn sáng lung linh . Hồi nhỏ em không hề biết Noel bọn trẻ con chúng em sẽ có quà . Cho nên chưa có niềm háo hức đợi chờ món quà mong ước vào đêm Noel . Tết Nguyên đán thì có niềm vui này , chờ tiền lì xì đó mà .
    Giáng sinh , với người trong đạo , là dịp chia vui & chia xẻ niềm vui , hạnh phúc của mình với tha nhân . Là dịp trao tặng tình cảm yêu thương , và cả vật chất nữa , đến những người nghèo khó hơn mình . Phương Tây có tục lệ rất hay , cứ dịp Giáng sinh về , người người kéo nhau mua quà tặng , thiết thực nhất là tiền bạc .Những món tiền , món quà đó , sẽ được gởi tới khắp nơi , những nơi có trẻ em còn nghèo đói do chiến tranh , thiên tai , tật nguyền , bệnh hoạn .
    Giáng sinh , là mùa của yêu thương ,mùa của trao tặng , ý nghĩa là vậy sis ạ .

    Trả lờiXóa
  37. Giáng sinh mang ý nghĩa đẹp khi mọi hành vi hướng đến tha nhân út nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  38. Thích hình này quá ...nhưng cậu bé khóc thấy mà thương !!!

    Trả lờiXóa
  39. Noel về, gửi bác gió những tình cảm nồng nàn cho mùa đông thêm ấm. Cười tươi bác nhé

    Trả lờiXóa
  40. Em thích gọi Giáng Sinh bằng một cái tên khác Gió à : Mùa An Lành ...

    Trả lờiXóa
  41. Úi trời thấy em mừng quá ... ừ , mùa an lành nhỏ ạ !!! An lành cho em nghen

    Trả lờiXóa
  42. Chúc chị luôn vui vẻ va hạnh phúc

    Trả lờiXóa
  43. Cám ơn và chúc em mùa an lành nhé T

    Trả lờiXóa
  44. http://www.julenissen.no/julenissen_post1.jpg

    Gửi chị Gió ông già Noel đang đọc thư của bà con gửi tới!

    Chúc chị Gió và những người thân mùa Giáng Sinh an bình!

    Trả lờiXóa
  45. Một lần nữa,...và lần nữa,...
    CS vẫn muốn chúc Gió một mùa Giáng Sinh An Lành, Hạnh phúc,...!

    Trả lờiXóa
  46. Bộ sưu tập độc đáo!
    Em Gió mình thú vị thật đấy!
    Tặng em chút quà vườn nhà chị: Thủy Quỳnh - bông đầu tiên mới nở

    Trả lờiXóa
  47. bũa nay Mai moi vo nhà chi nè ,eo ơi em thich nguyen một dám ông gia NOEL cua chi thật la dễ thuong

    Trả lờiXóa
  48. Sao hôm nay mình mới thấy đường link nhỉ ... Thanks dangtiendungnauy nhé

    Trả lờiXóa