Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Tĩnh...





Sáng xin nghỉ để đi làm giấy tờ .Thời gian còn lại ghé Diva .Lâu lắm mới cafe buổi sáng , cafe một mình, với cơn choáng đầu còn âm ỉ từ tối qua .


Diva buổi sáng những ngày mọi người không rảnh rỗi thật thanh bình. Tôi chọn một chỗ ngồi nhìn ra con đường tương đối cũng ít xe qua lại , ngước nhìn vu vơ vòm cây trứng cá phủ kín như chiếc ô màu lá non.Nhạc nhẹ , gió nhẹ , mọi người đi lại, nói năng cũng nhẹ .Cảm nhận cuộc sống cũng nhẹ như quả bóng bay .


Tôi thích ngồi dưới cái âm âm thanh bình của những vòm cây và luôn luôn cái cảm giác yên tĩnh tràn vào lòng mỗi lần ngước lên nhìn những tán cây xanh ,nhớ có lần người bạn khá thân bảo : “Đó là một mơ ước trong sâu thẳm . Khi người ta luôn phải một mình đối diện với mọi khó khăn , vui buồn trong cuộc sống thật .Từ sâu thẳm người ta ước mơ một sự chở che … bóng cây là một mơ ước về sự chở che” . Tôi không biết cái phân tích mang tính tâm lý học của nó có đúng không nhưng những lúc buồn nhất ,thèm khóc nhất tôi lại muốn được ngồi dưới những vòm lá rộng và ngước nhìn những tán cây cao .


Cô bé phục vụ quán là lạ nhìn tôi cười – có lẽ thấy tôi đi một mình –“Chị có thường đến đây không?” Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác :”Em mới đến làm ở đây phải không ?” Cô bé gật đầu tròn mắt : Ủa sao chị biết ? Tôi cười : “Vì chị và em đều thấy nhau lạ hoắc .” . Tôi và cô bé cùng cười .Bỗng yêu những nụ cười vô tư như thế trong một buổi sáng tự do thế này.


Tôi chọn con đường vắng xe nhất để về nhà . Có lẽ luôn phải đối diện với cái lao xao nên cứ yêu sao những phút giây tĩnh lặng , con đường tĩnh lặng , một góc tĩnh lặng , buổi sáng tĩnh lặng như buổi sáng hôm nay .


Chiều … lại loay hoay với công việc . Ngày sẽ qua .

26 nhận xét:

  1. Ha Offline

    Nhớ câu này ở đâu mà quên rồi Gió ui:
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế!
    Những lúc ngồi một mình thật yên tĩnh, cảm giác thật bình an.. nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó… Chị không có góc Diva như Gió, nhưng chị có biển… có những ngày buồn, bực gì đó… cứ sãi tay bơi vài vòng là nhẹ tênh cả lòng… nhưng giờ biển xa quá xa… nên nỗi nhớ thì vẫn đong đầy!
    Và… chiều… lại loay hoay với công việc. Ngày sẽ qua...


    Thursday February 19, 2009 - 01:02pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  2. gió h… Offline IM

    Comment của chị sao ...buồn .Em lại ước mơ giá mà được nghỉ buổi chiều em sẽ lại ghé Diva ngồi nhìn tán lá . Không hiểu có phải lòng mình bình yên không ?

    Thursday February 19, 2009 - 01:05pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  3. Khói … Offline

    chị ạ, em cũng giống cảm giác chị khi vào Diva, tất cả đều nhẹ nhàng,
    chị Gió, chị Hà ui rồi ngày cũng qua nhưng với bình yên và tràn đầy sức khỏe chị nhé!


    Thursday February 19, 2009 - 01:51pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  4. Lê Uy… Offline

    Buổi sáng ở Diva trôi thật êm dành cho buổi chiều sôi động đấy chị ạ !

    Thursday February 19, 2009 - 02:16am (EST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  5. nhan Offline

    rồi ta lại về với cuộc sống thường ngày ... giá như những lo toan, trăn trở cũng nhẹ như gió lao xao thì thích biết mấy ...
    Diva là ở đâu vậy chị gió ...

    Thursday February 19, 2009 - 03:50am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  6. Remil Offline

    Uh, hai chị em mình không hiểu sau cùng một ngày lại thấy bình yên và hy vọng ngày sẽ qua bình yên... Em thấy thật cần những lúc lặng lòng lại để lắng nghe bình yên.

    Thursday February 19, 2009 - 07:20pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  7. Mơ Hu… Offline IM

    lành lạnh ngoài da Gió heo may
    Nỗi buồn man mác tựa mây bay
    Một khoảng trời xanh mênh mông lá
    Cho hồn xao động nắng lắt lay.


    Thursday February 19, 2009 - 08:15pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  8. Song … Offline

    Chị Gió cũng mơ mộng thật.Dân Văn Khoa là phải biết, đầy cái "chất Văn khoa" , he he

    Thursday February 19, 2009 - 08:40pm (ICT) Remove

    Trả lờiXóa
  9. Thợ m… Offline

    Những buổi sáng bình yên như thế thật tuyệt phải không chị?

    Thursday February 19, 2009 - 09:16pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  10. NgocY… Offline IM

    Đêm, cũng mong một chút tĩnh lặng như sáng nay vậy, nha Gió.

    Thursday February 19, 2009 - 07:54am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  11. giaogia Offline

    Xấu nha Gió, đi uống cafe một mình mà ko rủ GG nha, mình cùng mang họ G mà hhehehee

    Trả lờiXóa
  12. pÒ sỮ… Offline

    Hì, thật thanh thản cô nhỉ. Con chúc cô luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống từ những điều nhỏ nhất cô nhé !!!...

    Friday February 20, 2009 - 05:31am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  13. KimDu… Offline

    Đôi khi cũng muốn bình yên thế..

    Thursday February 19, 2009 - 04:14pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  14. Lan t… Offline

    Mong chị luôn bình yên......

    Friday February 20, 2009 - 07:30am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  15. Dangcan Offline IM

    ...Cứ tĩnh lặng ...trong không gian & thời gian lao xao....Chúc bình yên !..

    Friday February 20, 2009 - 08:18am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  16. Khánh… Offline

    em thích mí cái dòng vàng vàng trong ngoặc kép trên í ! Chị ơi, bớt lạnh rồi, chị em ra Hồ Tĩnh Tâm hôm trước ngồi thư giản đi chị ! :) hugs

    Thursday February 19, 2009 - 10:02pm (PST) Remove

    Trả lờiXóa
  17. MAP M Offline

    Em mà ra một chỗ nào ngồi một mình là coi như chỗ đóa hok còn yên tĩnh nữa ...
    Hic !
    Nhưng nếu được một lần ngồi dưới tán lá rậm rạp , nhắm mắt lại và thở ra thật sâu , thật nhẹ thì cũng là ...hạnh phúc ...
    Hạnh phúc là ta đang còn ...thở ...
    Hi hi !

    Friday February 20, 2009 - 01:24pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  18. ongdi… Offline IM

    dung la doc bai chi viet , em luon co cam giac buon^` mot chut , xao xac mot chut , nhe nhang` mot chut , va them duoc co mot nguoi` che cho? mot chut .... noi chung la cam giac man mac , binh yen den la lung`

    Friday February 20, 2009 - 04:06pm (CST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  19. langyen Offline

    Chị ngồi đó chắc làm được mấy bài thơ luôn á,hôm nào em xuống ngồi thử xem ...chị có đi một mình không nha..hìhì...

    Friday February 20, 2009 - 04:39pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  20. Hoai … Offline IM

    Những tán cây rộng cao và rộng là nơi đùa nghịch của tuổi thơ. Là dấu hiệu để ta nhận biết về một nơi thương yêu, là nơi tránh gió bão bất ngờ trên đường đời...
    Ngày mai lại ngồi dưới bóng mát để dịu bớt nắng hạ nhé Windy!

    Friday February 20, 2009 - 04:03am (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  21. Gió Đ… Offline IM

    Mot tam hon mo mong trong mot khong gian mong mo. Trong sau tham co con mot chut tinh lang nao nua khong Gio ?

    Friday February 20, 2009 - 08:10pm (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  22. Phươn… Offline IM

    Đọc cái entry của chị Gió là thấy thảnh thơi yên tĩnh liền, đọc tới còm của Mập là hết tĩnh nổi lun!

    Saturday February 21, 2009 - 08:33am (ICT) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  23. Le Hoang:

    Ngồi một mình trong một không gian im vắng vừa nhâm nhi cafe vừa mơ mộng phải hôn? sao không gọi anh đi uống cafe chung chia se thay vì mơ mộng một mình đưới tàng cây trứng cá...hihihi...

    Friday February 20, 2009 - 09:30pm (PST) Remove

    Trả lờiXóa
  24. Chia … Offline IM

    Ôi! Thật Dễ thương và "Vô tư" thay Cô bé mới vào làm ở Diva,..

    Saturday February 28, 2009 - 06:13pm (PST) Remove Comment

    Trả lờiXóa
  25. Em đọc xong bài chi mà còn lãng đãng bay nè, nhẹ nhàng rất nhẹ nhàng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thỉnh thoảng cũng nên tự làm cuộc sống nhẹ nhàng nhỉ K

      Xóa