Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Viết cho khu vườn yên tĩnh TỊNH AN VIÊN


Nếu có một nơi nào đó có thể cho bạn cái cảm giác bỏ lại ngoài cánh cổng gỗ màu nâu đen bóng loáng và trạm trổ khéo léo ấy một nửa mình, cái nửa của những vội vã , ưu phiền, cái nửa của những bon chen phố thị nháo nhác, mỏi mệt … để ngắm nhìn một nửa mình còn lại trong lành như cái thời thơ ấu lắc lơ xa được ngồi bên hiên nhà nhìn mẹ loay hoay bên chái bếp thơm phức mùi ngô luộc đầu mùa và vu vơ nhìn vạt nắng chiều tàn phai trên những mái ngói rêu xanh…nơi bạn có thể bắt gặp lại cái thứ kỷ niệm ngai ngái mùi hương đất của những cơn mưa đầu mùa… thì nơi đó chính là Tịnh An Viên .


Tịnh An Viên nằm ở thị xã Thủ Dầu Một _ Bình Dương, cách Saigon gần 20 cây số, tôi phải đi qua những con đường ngày xưa vắng teo, bây giờ đã dập dìu phố chợ và thấy mình trở thành kẻ ngốc nghếch đi đến đâu cũng phải hỏi thăm đường.

Tọa lạc trên một khu đất rộng hơn hai ngàn mét vuông Tịnh An Viên được tách bạch bằng hai khu nhà hoàn toàn đối nghịch : một khu nhà đồ sộ được xây theo kiến trúc mới với thật nhiều những cánh cửa sổ mở toang đón gió trời thổi phần phật vào những chiếc màn gió màu mỡ gà tươi mới . Cầu thang dẫn lên các phòng ngủ bằng gỗ nâu bóng láng cho ta cái cảm giác có lỗi khi lỡ đi quá mạnh… Những dãy hành lang cứ như đằm lại bởi bóng cây che mát … Chỉ nghiêng đầu nhìn xuống ta có thể thấy ba ngôi nhà cổ màu nâu đen nằm ngoan ngoãn khiêm cung trong bóng lá xanh biêng biếc và tiếng chim ríu rít gọi nhau đâu đó trong khắp khu vườn….


Ở Tịnh An Viên bạn dễ chạm cái nhìn vào những hình ảnh của thứ ký ức xa vời nằm rải rác ở khắp nơi. Những chiếc bình, chiếc dĩa cổ, những bức hoành phi, bàn thờ, tủ đứng, ghế bàn, những bộ tách trà hay những chiếc giường ngủ, sạp nằm… đều mang nét cổ xưa của cung đình Huế. Tôi đặc biệt yêu những cánh cửa gỗ màu nâu và những cái ngạch cửa của những ngôi nhà rường, nơi mở ra một không gian nửa sáng nửa tối đầy vẻ thâm nghiêm, bí ẩn lập lờ dưới ánh đèn vàng đỏ luôn tỏa cái thứ ánh sáng yếu ớt như một tiếng thở dài cố nén ….




Buổi trưa, tôi một mình đi khắp ba ngôi nhà cổ . Nắng trưa hắt trên những mái ngói đỏ phơn phớt rêu xanh, nắng lượn qua những dãy hành lang im ắng, tiếng lá rơi khẽ, tiếng gót giày tôi nện trên nền gạch, tiếng gió khẽ khàng lướt qua những chiếc lá rủ , mọi cái đều bình yên đến lạ. Tôi ngồi bên ngạch cửa của ngôi nhà ba gian ngắm nhìn những đóa sen màu trắng hồng trong chiếc bình cổ, lắng nghe mọi âm thanh chạm vào cái thứ tĩnh lặng của khu vườn yên tĩnh …trong đó có cả cái thứ tĩnh lặng của chính lòng tôi…


Tôi và M từ giã chị Gia Minh về trước còn Dơi và Chụt ở lại về sau. Cơn mưa chiều ập xuống mỗi lúc một lớn hơn suốt con đường tôi về nhà. Đường phố bắt đầu lên đèn, cái lạnh thấm vào da .


Suốt một ngày, chúng tôi lướt qua cái an tịnh của không gian nơi đây bằng sự nhộn nhạo của những người khách mang tâm hồn phố chợ, chúng tôi đã nói cười, nhìn ngắm mọi ngõ ngách trong “Khu vườn yên tĩnh” bằng cái thứ xôn xao phố thị nhiều hơn là lắng nghe chúng bằng cái thứ an tịnh của lòng mình …


Nên chi tất cả chúng tôi đều giữ trong mình cảm giác chưa đi hết Tịnh An Viên. Nên chi trong thâm sâu, chúng tôi vẫn mong một lần trở lại “Khu vườn yên tĩnh”…
Nên chi, tôi lại tiếp tục giấu trong giấc mơ mình một lần được ngồi trên cái ngạch cửa nâu bóng nhìn buổi chiều phai tàn trên những mái ngói rêu xanh…
.



Cổng trước_ chụp từ ngoài vào

Photobucket


..Cổng sau_ chụp từ trong ra

        Photobucket.


.Mái ngói...

Photobucket.

.Chiếc cầu nhỏ từ cổng vào 
          Photobucket.

Những gian nhà cổ....

Photobucket...


Photobucket ..

.Photobucket.
..Photobucket.
..Photobucket.

                 ..Photobucket


          ...Photobucket.

     ..Photobucket



...Photobucket

.. Cửa nâu bóng
        Photobucket.

.Bên trong những ngôi nhà rường

Photobucket.
..Photobucket.
..Photobucket.
..Photobucket


..Chíếc võng.

Photobucket


..Hành lang

                 gPhotobucket..


        .Photobucket...

Photobucket.

Lối đi

            .Photobucket.

    .Photobucket.




186 nhận xét:

  1. Một góc nhìn khác, cái nhìn của một người không thiếu những bức xúc với cuộc đời ngòai kia, và thừa ra những cảm xúc cùng chiêm nghiệm, cho một nơi chốn mà ta cảm thấy những náo nhiệt phố thị của mình là quá vô nghĩa phải không Chị...
    Ta về, lần nữa nhé, lâu hơn, quen biết hơn, để thực sự rũ bỏ những bụi bặm đường dài mà nhẹ nhàng, an nhiên ngồi xuống bậu cửa, với rêu phong và nhưng câu chuyện bấ tận về hôm qua...
    Được không Gió!

    Trả lờiXóa
  2. Sao lại có cái nơi tuyệt diệu đến thế chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  3. Ôi da , nhà riêng của chị Gia Minh há chị ???

    Trả lờiXóa
  4. Ai đến rồi vẫn cứ mơ trở lại G ơi

    Trả lờiXóa
  5. Nhất định là về hén M...về lâu hơn, thân tình hơn, lâu hơn đủ để cái nửa bụi bặm kia cũng trở nên lành như đất M nhỉ ?

    Tối nay tự dưng khó ngủ, ngồi làm hình rồi viết một lèo...

    Trả lờiXóa
  6. Khi nao em ve VN, chi dan em den noi nay duoc k?

    Trả lờiXóa
  7. Nhà của em trai chị Gia Minh Lem ơi...

    Trả lờiXóa
  8. Lại còn tùy chủ nhà nữa chứ ..:))

    Trả lờiXóa
  9. Không ngờ bây giờ lại vẫn còn những ngôi nhà như thế.Đẹp không tả nổi chị ạ!!!
    Chị xem bóng đá ư mà thức giờ này ?

    Trả lờiXóa
  10. Chị ko xem bóng đá đâu, chỉ là không ngủ được nên loay hoay thôi :))

    Trả lờiXóa
  11. Boi vay nen em moi ao uoc do. Hi vong gia chu chap nhan niem khao khat cua em

    Trả lờiXóa
  12. Mong thế ..cứ về rồi tính , tùy duyên hén Giao :)

    Trả lờiXóa
  13. Thảo nào mà em thấy chị Gia Minh cứ toát ra cốt cách gia giáo rất quí sờ tộc...em thiệt là tinh , hén chị.Vầy là chị ấy con nhà quan to ngày xưa, hả chị ?

    Trả lờiXóa
  14. Chị GM cũng như mình thôi , bản thân chị xưa là GV dạy sử , giờ nghỉ hưu nhưng chị vẫn đi làm bên cơ quan nghiên cứu gì đấy ..Ngôi nhà này do em trai chị trúng cổ phiếu mua đấy Lem. Chị đọc trong một tờ báo nói thế . Em search google có thể thấy bài giới thiệu TAV đấy , chị nghĩ thế vì chưa search

    Trả lờiXóa
  15. cứ như tên gọi của ngôi nhà
    một nơi thật là đáng yêu, thật tịnh và thật an
    đúng là chỉ nhìn thôi mà lòng đã muốn đến....

    Trả lờiXóa
  16. Mấy tay thích chụp ảnh thấy là mê ..

    Trả lờiXóa
  17. Vậy hả chị? e hèm , vậy lem đoán sai hehe..Dưng mà em vẫn cứ là thấy chị ý nền nã ghê lắm, diện áo dài đẹp quá thể đi hihi.
    Em ngó hình bọn chị mà mạng nó cứ dừng suốt, hôm nào em xem lại mới được :)
    Chị đi khò đi kẻo mai mệt đấy:)

    Trả lờiXóa
  18. Phải giàu "Tâm", phải giàu "Hồn" nữa chứ Gió!

    Trả lờiXóa
  19. Uh, chắc thế ..khi rã mắt Lem ơi !

    Trả lờiXóa
  20. Đúng đấy anh , Gió cũng biết là Sơn em chị GM rất yêu ngôi nhà và chắc là phải biết , phải hiểu về nhiều điều mới bỏ công sức ra như thế ..
    Toàn bộ mấy ngôi nhà cổ đều là những nhà rường từ Huế mang vào đây lắp ráp đó anh dingang

    Trả lờiXóa
  21. đúng vậy , lem cũng nghĩ thế :)

    Trả lờiXóa
  22. Chị cũng nghĩ thế và ...đi ngủ đây :)

    Trả lờiXóa
  23. rồi, lần này là ngủ thẳng lun đó chị :))

    Trả lờiXóa
  24. Gió ngủ ngon nha:)
    Trăm con chim mộng bay quanh ....sập gụ nha! hahaha

    Trả lờiXóa
  25. Hình cuối cùng thích quá Gió ơi! bài viết gợi nhớ ngôi nhà vang bóng của một thời đã qua.

    Trả lờiXóa
  26. Chỉ để cho chủ nhân enjoy thì uổng quá!

    Trả lờiXóa
  27. Nhìn cổng kia, nhớ cổng này! hahaha

    Trả lờiXóa
  28. Một chốn thật bình yên cho mỗi người chúng ta khi đến, chị Gió ha.

    Trả lờiXóa
  29. Xin bài này về nhé Gió ơi. Chẳng mấy khi Ba Nha Tử kỳ thế này. Gió và MM viết rồi GM chẳng còn chữ nào để viết nữa đâu á.

    Trả lờiXóa
  30. He he... Mình con nhà gốc nông dân nhé, chỉ vì có mười mấy năm đi dạy học nên hơi điệu đàng chút thôi. Mình ra vườn cũng giống Hai Lúa lắm đấy. Có lẽ hôm nào lại về Tịnh lần nữa nhé các bạn.

    Trả lờiXóa
  31. ... cái võng í ngủ trưa đãããã lémmmmm

    Trả lờiXóa
  32. Chỉ khác, người có chữ chỉ dám nhận ngôi nhà của mình là "khu vườn". Người "nhiều gạo" nhận nhà mình là..biệt phủ... hihi.. . nghe hai chữ biệt phủ thiệt là muốn nhợn... anh à...

    Trả lờiXóa
  33. Ước gì chốn này gần nhà em :)

    Trả lờiXóa
  34. Ghét nhất là lối trưởng giả học làm sang đó MM.
    Cái biệt phủ của tay hs bỏ vợ TC ở Bắc, ai vào thu 150 K (không biết đã lên giá chưa nữa). Chưa bao giờ GR vào đó hết. ghét lắm.

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là "Tịnh An Viên" ...Chỉ có mỗi ....Gió....


    Đẹp và yên tĩnh Gió nhỉ?

    Trả lờiXóa
  36. Đúng là ngủ , sáng đi dạy chập chờn như con cá lù đù Lem ơi . May chỉ có 2 tiết rồi về :)

    Trả lờiXóa
  37. Úi trời giá mà có cái sập gụ ...:))

    Trả lờiXóa
  38. Có dịp về VN ...lên TAV đi KH ...

    Trả lờiXóa
  39. Đúng đấy T, Sơn em chị GM cất công ra đến Huế để mang về nhiều thứ cổ vật thời Nguyễn .. Vào đây cứ có cảm giác đứng một nơi nào đó trong khu nhà cổ của Huế T ơi !

    Trả lờiXóa
  40. Cả nhà chủ nhân là làm náo động rồi anh GG ơi .
    Nghe chị GM kể trước đây chỉ có mấy khu nhà cổ nhưng lũ trẻ con cháu trong nhà lên chơi chạy rầm rầm , sợ vỡ hết đám cổ vật quý vì cả công sức lẫn tiền tài nên Sơn em chị GM mới xây thêm khu nhà mới có cả hồ tắm cho lũ trẻ ...để chúng quên hộ khu nhà rường đấy anh GG :))

    Trả lờiXóa
  41. Hình như đây là ngôi biệt phủ ở Huế phải ko anh dingang ? Gió ra Huế 1 lần rất vội nên chằng biết nhiều

    Trả lờiXóa
  42. Cứ khép cánh cổng lại là mở ra một không gian an tịnh L ạ

    Trả lờiXóa
  43. Dạ chị cứ tự nhiên... Gió cứ tự bảo , ko viết được chút cảm xúc mình cho Tịnh An Viên thì đúng là một thiếu sót , cả cảm giác có lỗi với mấy cái ngạch cửa nữa đấy :))

    Trả lờiXóa
  44. Gió mơ một đêm trăng ở Tịnh An Viên ...Rất mơ chị GM ơi :)

    Trả lờiXóa
  45. Dơi có một buổi trưa lăn lộn xém đứt võng của Tịnh phải ko ? :)))

    Trả lờiXóa
  46. Gọi biệt phủ vì trong này ..đặc biệt có nhiều rượu , nhiều cả những thứ khác rất đặc sản mà M :))

    Trả lờiXóa
  47. Ngoài ấy chắc ra làng cổ Đường Lâm cũng thích lắm HG nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  48. Biệt phủ này có phải là một nhà hàng ở Huế ko HG ?

    Trả lờiXóa
  49. Chỗ này đẹp quá anh Bi ơi ... Gió nhớ chụp rồi mà ko hiểu sao không thấy ... Tấm này Gió để chế độ tự chụp nên không thấy người , mừng quá bỏ vào để khoe một góc đẹp của TAV :))
    Cứ tưởng chẳng ai nhìn thấy thế mà anh Bi phát hiện ..:)

    Trả lờiXóa

  50. Ai là chủ nhân của khu vườn này hẳn là giàu có lắm Gió nhỉ. Ước gì ta có một khu vườn êm ả như thế nhỉ.

    Trả lờiXóa
  51. Thì chắc là giàu hơn ta nhiều rồi hén Zip ... Gió , Zip và nhiều bạn ngồi mơ thôi ..:((

    Trả lờiXóa
  52. :)..em phải đi mới được...chị đang nghỉ hè?:)

    Trả lờiXóa
  53. em đi rồi ạ, ko thích.
    Em thích nơi nào như A Tịnh viên này. Yên tĩnh và tiện nghi vừa đủ. Lại an toàn nữa. Nếu họ ko chém cổ mình thì coi như toàn diện :)

    Trả lờiXóa
  54. Chị hết hè rồi H ơi ...đi dạy hè nên cũng thảnh thơi .
    Đây là ngôi biệt thự của gia đình người bạn , chị Gia Minh trên multi đấy Huy

    Trả lờiXóa
  55. Cái cổ mỗi nơi một khác, Tịnh An Viên là của gia đình nên đến đó thoải mái vì không đông đúc ồn ào ..giữ được cái hồn của khu vườn tĩnh lặng này HG ạ..
    Chị cứ muốn nhìn lại những con đường làng, mái đình , ụ rơm rạ phía Bắc ..nơi chỉ nằm trong những cuốn sách chị đọc qua ..:)

    Trả lờiXóa
  56. Chị ra Bắc sẽ ko còn đâu, họ gặt xong là đốt rơm, khói mù cả Hà nội kìa :D

    Trả lờiXóa
  57. Gọi là "biệt phủ" nhưng chính là 1 nhà hàng trên 1 khu đất riêng rất rộng, món ăn cũng rất đặc biệt-rất Huế- giá không đắt lắm nhưng chỉ lâu rồi không quen ăn gà mới cắt tiết, khi dọn món gà đặc biệt lên, mình nghĩ ngay đến con gà bé bỏng xinh xinh mình vừa chọn trong đám gà đang bươi, đang xới.....bây giờ cũng vậy,cũng đang bươi xới, chỉ có điều thiếu 1 con thôi! hahaha

    Trả lờiXóa
  58. Thôi thì nhìn tro tàn ..cũng được :((

    Trả lờiXóa
  59. hahahah tự nhiên nghĩ đến con gà ...kia :)))))))))))

    Trả lờiXóa
  60. Ừ con gà ...kia!
    bị chia làm 2 dĩa đang nằm trước mặt ...chả muốn nhai! hahaha

    Trả lờiXóa
  61. Bèn lên xe baor nó đưa qua chè....hẻm! hahaha

    Trả lờiXóa
  62. Thì ra anh tường trình một lần bị "đày" ờ biệt phủ :)))
    Chè hẻm ở Huế thật ra cũng đâu có gì đặc biệt.. Gió chỉ ấn tượng buổi tối ngồi ở chè hẻm ...nhìn trăng chếch trên đầu thành phố Huế đẹp ...dã man :)))

    Trả lờiXóa
  63. Có lẽ đẹp hơn ngồi "nhai" gà ở "biệt phủ" hahaha
    PS. Nhưng tui thích chè "Hé" ở Dalat hơn chè "Hẻm"!

    Trả lờiXóa
  64. Dơi ngủ rất ngon, chắc là cái võng có dãn ra 1 xí.... :-)

    Trả lờiXóa
  65. Ra Đà Lạt Gió chỉ thích cafe ..:)
    Nghe cái tên chè Hé này ở đâu ta, ko phải ở ĐL . Quên mất tiêu

    Trả lờiXóa
  66. Chị Gia Minh có leo võng thì cẩn thận đấy :))

    Trả lờiXóa
  67. Ngoài ca phê Tùng, ca phê ở đâu cũng ... vậy vậy.

    Đà lạt có chè Hé, Huế có chè Hẻm, đố Gió Saigon có chè ...gì? hahaha

    Trả lờiXóa
  68. Gió dở vụ quán xá này lắm luôn ...
    Nhưng biết Saigon có nhiều loại chè lắm , chè bưởi, chè trứng gà là loại chè Gió chưa bao giờ ăn :)

    Trả lờiXóa
  69. Chè hé ở Đà Lạt, ở huế có chè Hẻm. Còn ở Hà Nội thì chè...chém.. hehe!

    Trả lờiXóa
  70. ôi, còn nhiều quán cà phê ngon lắm Anh ơi... nhưng phải xa xa ngoài khu trung tâm một chút...

    Trả lờiXóa
  71. Còn Saigon có "chè bà ba" hử M? hử anh dingang ? :)

    Trả lờiXóa
  72. Cafe Đà Lạt phải ra ngoại vi TP mới thích hả M ?... M là thổ địa cafe Đà Lạt mà :)

    Trả lờiXóa
  73. Năm nào lên em cũng ghé cà phê Tùng 1 lần, cà phê ở đây theo em là không còn ngon nữa, nhưng quán thì giữ nguyên nên em thích. Thỉnh thoảng gặp Anh MPK Michel Phước Khùng - nhiếp ảnh gia và các Bạn, nghe các anh ấy nói chuyện rất vui, rất nhiều khi chỉ nói bằng ..mắt hehe!
    Dạ, không phải ra ngoài Đà LẠt, mà ra xa khỏi khu trung tâm. Ví dụ, Gió đi xuống hết dốc Duy Tân có cà phê Windy, cà phê An Tiến. Đường xuống Hồ Than Thở chỗ nhà chị Gia Minh có quán cà phê kiến trúc kiểu Nhật Bản rất hay... hoặc trên đường Phù Đổng Thiên Vương cũng nhiều lắm quán cà phê...
    Ngoài ra nếu Gió hỏi về quán nhậu, quán cơm chay, cơm Bắc.. cơm Huế ở Đà Lạt em cũng chỉ được... hehe!

    Trả lờiXóa
  74. Chị gặp hắn một lần ở cafe Nghệ Sĩ ... Không quen cũng cười rất "Khùng" ..nhìn hắn là nhận ra ngay chị cũng dở hơi cười lại ...rất tưng :)))

    Trả lờiXóa
  75. Anh ấy nói chuyện không tưng chút nào đâu Gió... chỉ là nghệ sĩ quá nên hơi lơ ngơ...

    Trả lờiXóa
  76. Chị có đọc nhiều bài về anh này ...Lấy vợ rồi, chẳng biết bỏ nhau chưa ? :))

    Trả lờiXóa
  77. Ai về Tịnh cũng đều cảm nhận ra điều mới mẻ. Không phải bản thân Tịnh An Viên mà là chính ở mình! Em nhỉ?
    Để qua một bên những thắc mắc hay suy nghĩ rằng Tịnh của ai? Sao mà có được? Từ đâu mang về... Chị chỉ nghiệm ra một điều là mừng - quá mừng vì bạn có noi này - nơi có thể làm ta lắng lòng lại và cảm thấy thanh thản trong lòng hơn, cho dù, chút nữa, lát đây, ta sẽ lại bước qua cánh cổng , ập vào bụi bặm đường sá, ập vào những inh ỏi xe cộ, ập vào những eo sèo của cuộc sống thường ngày...
    Cảm ơn vì có bạn mà ta có Tịnh trong lòng mình, em hén!

    Trả lờiXóa
  78. Chị ghé Windy rồi ..con dốc tĩnh lặng nên cũng thích !
    Về Đà Lạt chị chỉ thích ngồi cafe một mình hoặc 1 người bạn ...

    Trả lờiXóa
  79. Em cũng yêu Tịnh như chị, như M , như chị GM và các bạn mình ...
    Cũng quên đi nó là của ai _chỉ là chị GM cứ đình chính :))_ Vào đây vì ta có bạn mình xun xoe qua lại , cười hiền và mở rộng lòng đón ta chị nhỉ ?

    Chị sắp xếp đi , có duyên ta về qua một đêm trăng đi chị. Chị tưởng tượng trăng ở Tịnh xem !!! :)

    Trả lờiXóa
  80. "Tịnh An Viên" thật là tuyệt !
    Gió viết về "Tịnh" còn...tuyệt thêm hơn !...

    ( mơi mốt mà về thăm Saigon-VN, chắc sẽ nhờ cô Gió xin chủ nhà cho phép đến thăm khu vườn yên tĩnh này một lần, chụp hình kỷ niệm về VietNam...:))

    Trả lờiXóa
  81. Hy vọng là có duyên hén bạn Vynn....
    Có một nơi ta về để thấy đời an tịnh cũng tuyệt lắm Vynn ơi !

    Trả lờiXóa
  82. Chị ơi, không biết nói gì, Chụt chỉ nói một điều là cho Chụt bê nguyên bài này của chị nhé

    Trả lờiXóa
  83. Nhà rất đẹp nhưng là nhà riêng thì có phải là trêu ngươi người đọc không chị :D

    Trả lờiXóa
  84. Nhìn hình đã thấy tuyệt rồi héng thuthuy

    Trả lờiXóa
  85. Nếu là khu du lịch thì chưa chắc đã đẹp như thế mà em :))

    Trả lờiXóa
  86. Yên bình như những nơi An tìm tới ở Huế.

    Trả lờiXóa
  87. Ở Tịnh An Viên , Gió cũng có cảm giác đang đứng ở một góc tịnh an nào đó của Huế...

    Trả lờiXóa
  88. nhìn đã thấy thư thái và tĩnh tâm...

    Trả lờiXóa
  89. Bây giờ một nơi chốn cho ta cảm giác tịnh an thật khó nên cứ gặp là mừng hữu duyên Kiên hén . Lâu lắm mới thấy em về Mul

    Trả lờiXóa
  90. thật thế! bây giờ, người ta nhìn đâu cũng thấy bất an nhiều hơn, cho dù đôi khi chỉ mơ hồ... :)

    Trả lờiXóa
  91. Cái bất an mơ hồ là rất thật ...:)

    Trả lờiXóa
  92. bữa trên HTV nói về một mô hình của Huế, có Thành nội,nhà rường, rất nhiều thứ, em ngồi xem cứ nghĩ là nơi nào đó ở Huế, ai ngờ, đến cuối phim, người ta cho địa chỉ là ở saigon, quận 2 :D

    có nhiều thứ được hình thành và bảo vệ từ nơi không phải là cội nguồn, được bảo vệ từ tình yêu mà ra....

    Trả lờiXóa
  93. Hình như có một gia viên của nhà thiết kế Sĩ Hoàng ở Quận 9 cũng mô hình thế mà chị chưa đi đấy Nhỏ

    Trả lờiXóa
  94. Có khi nó còn được nâng niu, chăm chút hơn là nơi lẽ ra nó phải được yêu ...Nhỏ nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  95. Coàn...hay nữa !...Hic
    Like lun :)))

    Trả lờiXóa
  96. Mọi người đều thích Tịnh An Viên hén chị.

    Trả lờiXóa
  97. Biet phu Thanh Chuong em xem qua tivi thay dep vo cung...Sao chi lai khong thich.Ma em nghi ho thu tien vao xem cung dung chu...khong thi lay dau ra tien bao ton bao tang no, ha chi? Troi, cai biet phu do cung tuyet dieu !

    Trả lờiXóa
  98. hihi, mat ngu la em hay bi dau dau du doi luon y:(

    Trả lờiXóa
  99. Bình yên và lắng quá chị Gío nhỉ ...

    Chị , cái bức ảnh có những hàng dây leo màu vàng buông xuống là lá gì vậy hở chị , và cái võng mình có đuọc ngồi lên kô ?

    Trả lờiXóa
  100. Được bảo vệ bằng tình yêu là an toàn nhất hén bạn Vynn :)

    Trả lờiXóa
  101. Lâu quá mới thấy anh ...Gió nghe nói anh cũng có một giang sơn tuyệt lắm :))

    Trả lờiXóa
  102. Đến đấy sẽ thích hơn nữa Tử ạ

    Trả lờiXóa
  103. Chị vốn ko thích mấy khu vui chơi, đông đúc Lem ơi ...
    Chị chẳng biết cái BT Thanh Chương này ở đâu cả ...Nếu đẹp thì nhiều nơi cũng đẹp nhưng có khi ta không chỉ tìm cái "đẹp" mà thực sự muốn tìm cái "tịnh" Lem ơi ..Cái "tịnh" thì chắc chỉ là nơi không ...thu phí :)

    Trả lờiXóa
  104. Cỏ cây hoa lá mà nhỏ hỏi chị là thua trông thấy luôn ...đó là những cây mềm mại rủ xuống che ngang tầm mắt nhìn ngôi nhà 5 gian ...chị nhìn thích lắm

    Trả lờiXóa
  105. Chủ nhân phải là một người thật đặc biệt, nét đẹp của Tinh An Xá không chỉ bên trong mà cả bên ngoài, những cây lớn cây bé, những dây leo, những cỏ, những bình, những vại ...khen mãi cũng chưa hết lời!

    PS. Như tui, nếu "Tâm" không "Tịnh" thì không biết tìm đến đâu? hahaha

    Trả lờiXóa
  106. Dạ, tụi em ai Tâm cũng động cả, nên phải tìm đến Tịnh như một cách để An, Anh ạ!
    Chứ mấy người Tâm Tịnh, nhiều khi lại đến ...vũ trường nhốn nháo không chừng, hihi!
    em nghĩ là để bù qua sớt lại hehe!

    Trả lờiXóa
  107. Tâm không tịnh thì vào chốn lao xao có khi lại tẩu hỏa nhập ma ko chừng anh dingang ạ ! :))) Nên thôi, ta tìm nơi vắng vẻ để ..."kịp ăn năn" :)))))

    Trả lờiXóa
  108. Ngày xưa, khi tâm không tịnh (mà có lúc nào tịnh được đâu Trời!)hay đi đến Văn Cảnh, Arc en Ciel hay QueenBee hay Qlympia...để cho nó ....tịnh

    Bây giờ, mấy chổ đó đóng cửa mất tiêu, ta cứ đem nhau ra công viên, thậm chí cả lề đường mở nhạc ra ôm nhau cho nó...Tịnh ! hahaha

    Trả lờiXóa
  109. "Trái tim không ngủ yên"! .....biết sao bây giờ! hahaha

    Trả lờiXóa
  110. Cái này là tập khí công mà :))))))

    Trả lờiXóa
  111. Cái bệnh này thì có ...bó tay :)))

    Trả lờiXóa
  112. Ừ, đúng là hết thuốc chữa:)

    "...Dù biết trái tim đã già
    Và những thiết tha trắng nhòa
    Tình cũ vẫn nghe ấm nồng
    Gọi tên nhau lúc cô đơn ..."

    Gió biết 4 câu này không nhỉ? hahaha

    Trả lờiXóa
  113. Chỗ đó có lẽ cũng sẽ đông người xem...Em cũng giống chị, em thích chỗ vắng , ngõ vắng chùa vắng , rừng vắng...hehe:D
    Biệt phủ này trên Sóc Sơn Hà nội đó chị, của ông họa sĩ Thành Chương nổi tiếng lắm đấy , em đọc báo và xem ti vi thôi ...:D

    Trả lờiXóa
  114. Hình như lời một bài hát nào đó mà Gió quên ...chỉ nhớ có câu nghe quen nhất "Dù biết trái tim đã già .." :))

    Trả lờiXóa
  115. Ừ nhỉ , chị có biết tên ông họa sĩ này nhưng ko hề biết ông ấy có biệt thự... Họa sĩ giờ cũng giàu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  116. Phải là người có tài thực sự cơ chị ơi.Ông này vẽ tranh cho tây mua không hà :D
    Biệt phủ ấy xây cũng lâu lâu ròi thì phải

    Trả lờiXóa
  117. :)Lem tưởng tượng chị GM là cháu triều Nguyễn, là Công Tằng Tôn Nữ gì đó héng ?

    Trả lờiXóa
  118. Ái dà, xem lại hóa ra là Việt phủ Thành Chương chị ơi, chị xem này , đẹp ghê luôn
    http://giadinh.net.vn/20091211105112837p0c1000/den-tham-viet-phu-thanh-chuong.htm

    Trả lờiXóa
  119. Hoành tráng dữ hén Lem ...Đúng là đại gia

    Trả lờiXóa
  120. http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Kham-pha-Viet-phu-Thanh-Chuong/20121/186348.datviet
    Em thấy thu phí vào là tất nhiên, chờ dân nhà ta có ý thức thì có mà...cạp đất há há...Chị xem bài này này:D

    Trả lờiXóa
  121. Tuy vậy , em thích cái Khu vườn yên tĩnh này hơn :D

    Trả lờiXóa
  122. Chị cứ thấy cái Việt phủ này nó tạp nham quá lem ơi ..
    Hôm nay chị đọc báo thấy Yên Tử đang đề nghị được thu phí nữa Lem ạ...Cái gì mà thu phí là sắp được : trùng tu tương đương phá hoại rồi đây

    Trả lờiXóa
  123. Tại vì nó đúng là Tịnh An Viên :)

    Trả lờiXóa
  124. Nó rọng mênh mông , trong đó nhiều khu nhiều cảnh đẹp lắm, em không tìm được cho chị xem..mấy bài báo này đưa hình xấu đấy:D

    Trả lờiXóa
  125. Họa sĩ Thành Chương là con trai nhà văn Kim Lân ( Vợ nhặt) đó Gió...chồng trước của nghệ sĩ Thanh Qúy...
    Em vào Việt Phủ rồi, đi ra, không chụp nổi một cái hình... hehe... cho nên trong lịch đi Bắc của Gió, không đưa nó vào. Dù Sóc Sơn cũng nằm trên đường đi làng cổ Đường Lâm... năm 2005 em ra, Đường Lâm vào mùa gặt đẹp mê hồn với những đường rơm...

    Trả lờiXóa
  126. Theo link, xem qua bên ngoài Việt Phủ Thành Chương, xem giống như một "nhà" của một Shogun hay Samurai nào đó bên Nhật hơn là ...."Việt" Phủ ! hahaha

    Trả lờiXóa
  127. Ghé Huế, vô "Biệt" Phủ vừa ăn ngon, lại tha hồ chụp hình! hahaha

    Trả lờiXóa
  128. Có lẽ vì em là dân bắc , nên cứ ngó thấy ...chum chum vại vại là em mê tít rồi...Mấy anh chị có cách nhìn khác thiệt :)

    Trả lờiXóa
  129. Em nói khí không phải thế này: Vào Việt Phủ cứ như vào một cái gian phòng trưng bày mà chủ nhân muốn thể hiện bóng dáng "vòi vọi" của cái Tôi "tài năng" ở mọi góc, mọi không gian có thể. Nó lam nham sao đó và hơi... trần tục. Trong khi vào Tịnh An Viên, cũng nhiều đồ trưng bày, dù không rộng bằng... nhưng mỗi góc vườn là cả một không gian cuộc sống xưa cũ hiển hiện, nó không mang dáng dấp "đè nén" của một tư tưởng cá nhân chủ đạo nào, ngòai cái tư tưởng Muốn An thì Phải Tịnh...Cho dù Chị em mình có ríu rít đến đâu, cái ríu rít đó vẫn cho em cảm giác thư thái chứ không nặng ngực như khi vào Việt Phủ...
    Hôm Em ra Huế, chưa vào Biệt Phủ...nhưng nghe chữ phủ là đã không muốn vào rồi... vô phúc đáo phủ nha Anh ạ... hehe!

    Trả lờiXóa
  130. "Còn yêu em mãi" của Nguyễn Trung Can!
    Thích và hợp nhất "trái tim đã già".....hahaha

    Trả lờiXóa
  131. "Đáo tụng đình" mới vô phúc chứ hahaha
    Vô "phủ" này được ăn ngon, nghe hát xướng, hầu hạ (săn sóc thì đúng hơn) rất là giống...quan phủ! hahaha

    Trả lờiXóa
  132. wow, that dep, that hay chi hen. O cho chi qua do gan qua di chu. Hehe. 1thang qua do 1lan tim ve ky niem xưa chi hen. E khoai ve que cung vi thich tinh lang do chi oi. Hehe

    Trả lờiXóa
  133. ơi chị Gio ơi, em cứ thấy quen quen thế nào...hóa ra căn nhà thế này có nét gì giống căn nhà cổ trong phim Mùi đu đủ xanh , chị ạ...!

    Trả lờiXóa
  134. chị ơi, năm tới chị đưa em tới đó nhé

    Trả lờiXóa
  135. Thì chỉ cần nhìn kiến trúc vài nơi thôi là thấy mà Lem ... nhiều nơi giống nhà "bạn dzàng" quá :))

    Trả lờiXóa
  136. Hình như trước 1975 chị không học "vợ nhặt" nên Kim Lân chị mới nghe tên sau này ...Chị chưa hề có ý muốn ghé nhà các ông Văn nghệ sĩ bây giờ ...thu phí chị càng ko thích vào _ dù ko phải tiếc tiền thu phí_ Vào để khi ra về mình mang được chút "say", chút "bâng khuâng" về theo mình thì vào , vào để thấy thói "chơi ngông " của mấy ông này thì lại ko hứng thú, nghe MM nói chị lại càng ...xin thề em chẳng vào :))
    Chị sẽ về Đường Lâm cho dù mùa này không còn rơm nữa...

    Trả lờiXóa
  137. Từ Việt Phủ chỉ để ...làm cho có vẻ "tinh thần Việt muôn năm" :))

    Trả lờiXóa
  138. Chum vại có khi ở một nơi làm tủi thân chum vại Lem ạ ...
    Chị cũng gốc Bắc cũng yêu mài đình, giếng nước, gốc đa , chum cà, vại nước, và ở đâu thì chúng cũng thấy yêu hết :)

    Trả lờiXóa
  139. Vào đấy có khi lại mơ làm ...đao phủ ko chừng :)))

    Trả lờiXóa
  140. Sao nghe lạ thế ..
    Cái title cứ như giấc mơ ấy nhỉ ? :))))))) Tim già thì lại càng ...như mơ !

    Trả lờiXóa
  141. Uh, chỗ chị qua đó khoảng 45 phút....
    Nhưng một tháng qua một lần thì ..tham quá Moon ơi ! Chị giờ cũng thích nơi thanh tịnh rồi :)

    Trả lờiXóa
  142. Lại phải nói với Diễm : tùy duyên . Về mới biết D hén ;))

    Trả lờiXóa
  143. Gió ơi, em đã có album ảnh tuyệt vời cho Tịnh An Viên và chị nghĩ nó có giá trị hơn muôn vàn lời cám ơn chị Gia Minh.
    Nghe em nói "sẽ còn trở lại", bỗng dưng...chị hy vọng lần hội ngộ.

    Trả lờiXóa
  144. Nhất định vậy chị ơi...
    Sao lại không vì ta lỡ hẹn nhau mà . Em ngồi chờ một lần hội ngộ !

    Trả lờiXóa
  145. hihi, chẳng biết sao , em vẫn cứ rất ấn tượng với phủ của Thành Chương từ lần xem tivi họ đưa...nhiều cảnh thôn quê em mê.Nhưng em cũng có ý nghĩ , là không thể so sánh Khu vườn yên tĩnh với Phủ ấy được.Vào khu vườn đúng là ...TỊNH ,chị ạ.Mà tâm động dư em ,rất cần được thăm nơi ấy...Uowsc gì gần nhà em , chiều nào em cũng vô, thay vì bi giờ cứ phải vào rừng vắng với công viên để được ...tịnh :D

    Trả lờiXóa
  146. Hey..., sao Vynn mềnh rút lui ở ẩn, ngồi chống càm lâu năm lắm gồi, mà vữn có ngừi...khều khều ra được cái zụ án rất secret này của mềnh zợ ta...!
    Hứ..., hay, giỏi àh nha...!.:))

    Trả lờiXóa
  147. "Tinh An Vien "dung la trong mo Gio ha ....minh chi can mot khung cua so ,mot manh vuon nho nho thoi cung du cho hon minh lang thang tinh lang ....minh thich nhung buoi chieu ngoi mot minh o bai bien ...Mong Gio co nhieu dip tha hon noi vang lang ...

    Trả lờiXóa
  148. Chỗ Lem còn có rừng mà vào ...chỗ chị toàn ngựa xe :))

    Trả lờiXóa
  149. Thì ra Vynn mình có thời cũng ngang dọc "gây thù chuốc oán" với giang hồ dữ héng ..
    Cái nì là tình cờ chộp được thôi , người xưa thường bảo " lưới giời lồng lộng" đấy :)))

    Trả lờiXóa
  150. Gió còn chẳng dám mơ luôn á BT ơi ...
    Nhất định có dịp ngồi bên Tịnh nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  151. chỉ ngắm Tịnh không cũng đã mê rồi, mê cái nét hoài cổ ấy quá...

    Trả lờiXóa
  152. SK nghe nói nhiều nhưng cũng chẳng hình dung TAV như thế nào. Đọc bài này có lẽ hôm nào SK rủ bạn bè ghé nơi đây để tịnh một ngày. Cảm ơn chị nhé.

    Trả lờiXóa
  153. Rat vui ban 6io ghe tham nha tranh.cua 6anh.Vao blog cua ban voi nhieu hinh anh canh chua T A V song song ky nang nhiep anh kheo va dep nhu tay pho nhom chuyen gia vay

    Trả lờiXóa
  154. Trong long Ganh dang ganh mot moi to vo,mot khoi sau nang ne, mot tam trang nhu xi ngau lac vay.Nhung vao xem hinh canh chua T A V va bai viet cua Gio khien cho Gio cam thay tam hon minh nhu co chut gio an lanh va tam tu cung lang diu phan nao

    Trả lờiXóa
  155. Tiếc là hôm ấy ko có chị ...:)

    Trả lờiXóa
  156. Đây là nhà riêng , ghé thì phải xin phép đấy

    Trả lờiXóa
  157. TAV là một khu nhà riêng trong đó có mấy gian nhà cỏ đẹp lắm CT ạ

    Trả lờiXóa
  158. CT thấy lòng tịnh là tốt rồi ...Sẽ có những lúc lòng ta bận rộn thế . cái gì rồi cũng qua thôi CT ạ

    Trả lờiXóa
  159. : Nếu không đọc mà chỉ nhìn hình không thôi thì tưởng là Huế..
    Hóa ra ở Thủ dầu một cũng có môt nét Huế. Không phải là Tĩnh Tâm mà là Tịnh An Viên

    Trả lờiXóa
  160. Vâng đó là một nơi cũng làm tâm mình tịnh anh Bu ạ :)

    Trả lờiXóa
  161. Ganh xin loi ban ve su vo y cua minh.That la lan than, xem hinh mo mang cu nghi la canh chua . Chu nhan T A VIEN co nhieu phuoc bau co duoc mot ngoi gia that tuyet voi. Neu co dip di ganh bui o BD va duoc chu nha moi CO TRANH mot tach tra con gi hanh phuc hon

    Trả lờiXóa
  162. Chủ nhân cũng ít khi ở trên ngôi nhà này trừ khi thỉnh thoảng tụ họp gia đình thôi CT ơi ... Nó là một nơi dành cho khi ta mỏi mệt ,về ngồi bên thềm nhà chỉ để tìm chút tịnh an :)

    Trả lờiXóa
  163. CT muon tim mot noi yen tinh, thanh canh de tinh tam danh rieng giay phut tim lai chinh minh. Nhung cay muon tinh ma giong gio ngoai doi chang muon lang. Het con giong nay vua qua thi con bao khac den, ganh co tranh oan oai cong lung con phai ganh ca may troi.Mot chut noi niem tam su voi Gio cho khuay khoa, chu that ra thi CT cung phai song chung voi lu lut.Phai boi loi chong choi lai.nghich canh.SAU CON BI CUC DEN THOI CUC HON...Hhihihi

    Trả lờiXóa
  164. Tự dưng muốn mời CT nghe bài Bình Yên

    Trả lờiXóa
  165. noi nay la o dau vay Gió....co de dang den tham quan khong.

    Trả lờiXóa
  166. Đây là người bạn Gió trên Thủ Dầu Một ...vì là nhà tư nhân nên việc tham quan cũng ko dễ dàng lắm
    Thường thì nhà không có chủ nhân trên đó chỉ khi hội họp gia đình mới về thôi trinhx ạ.
    Lâu quá mới thấy bạn nhỉ

    Trả lờiXóa
  167. HD ơi,em chụp ảnh đẹp quá,chị chưa đến nhưng cũng "tưởng tương,hình dung tạm tạm".người nhà quê này chỉ thử kết luận 1 câu: "người nhà giàu này biết xài tiền".

    Trả lờiXóa
  168. Cám ơn chị nhiều , nhưng thể nào cũng có lần ta ghé chi hén

    Trả lờiXóa