Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Tôi mơ những chiếc lồng đèn cho Hoàng Tử Bé ...



Cháu ra đời vào những ngày trung tuần tháng 8 , khi tôi chỉ còn mấy ngày nữa phải giã từ mùa hè bước vào những ngày bận rộn … Thế là vẫn kịp để có thời gian loay hoay với cháu từ trong bệnh viện đến khi đưa cháu về nhà ông bà ngoại …

Đó cũng là những ngày mà tôi và bố cháu cùng gia đình nội ngoại hai bên có biết bao âu lo ngồi đứng không yên bởi bác sĩ bắt nhập viện ngay khi mẹ cháu chỉ đi khám định kỳ với nhận định: Tim thai yếu . Rồi mọi âu lo cũng qua , cháu ra đời sớm hơn dự định gần hai tuần, lúc 22 giờ 30 ngày 19.8. 2011 . Cân nặng 3.1 kg, khỏe mạnh, lớn tiếng, háu ăn… và giống y bố ngày còn bé …


Cháu ra ngoài phòng sanh trước mẹ gần 10 tiếng đồng hồ … Nhận cháu từ tay cô nữ hộ sinh là tôi và bà ngoại cháu. Suốt đêm, hai bà thay nhau chăm cháu …Tiếng khóc đứa bé vừa lọt lòng dội vào lòng tôi cái thứ tình cảm dạt dào khó mà diễn tả …Nhìn thằng bé đỏ hỏn nằm trong lòng mình, tôi nhớ Hiếu vào cái đêm tôi vượt cạn một mình… cô đơn, vô vọng… thế mà trên tay tôi bây giờ là con trai Hiếu _ cháu nội tôi_


Ngày tôi có Hiếu, thương tôi một mình vượt qua nỗi đau buồn nên nội, ngoại hai bên chăm nom Hiếu… Hơn ba mươi năm, tôi cứ tưởng mình sẽ lúng túng trong viêc chăm sóc một đứa bé đỏ hon hỏn vừa ra đời … Thế mà tôi làm tốt hơn tôi tưởng … Những ngày trong bệnh viện, vì mẹ cháu mổ đau đớn khó dịch chuyển nên tôi với bà ngoại lại thay nhau chăm sóc cháu, quấn tã, cho ăn, đủ thứ chuyện với một thằng bé con chỉ biết la khóc với mọi nhu cầu … Nhìn Hiếu nựng nịu con, ánh mắt hân hoan thấy rõ, tôi lại nghĩ thương con trai mình … thiếu tình yêu thương âu yếm của cha từ trong bụng mẹ, Hiếu hình như yêu con cho cả phần mình … nó nựng nịu con nhìn đến là thương !


Tôi bắt đầu những ngày rộn ràng hơn, bận bịu hơn với công việc và chú nhóc _ Cứ ở trường về là tôi lại ghé bên ngoại thăm cháu rồi về nhà cơm nước cho bố nó. Ngày nào không ghé, lại nhớ làn da mềm thơm mùi sữa mẹ, nhớ cái miệng cười nhếch mép của nó trong giấc ngủ …một sự cảm nhận tràn đầy yêu thương và sự yên bình!

Trung thu này có lẽ ánh trăng sẽ trong trẻo hơn bởi ngôi nhà nhỏ của tôi có thêm chú Hoàng Tử Bé.
Bỗng dưng tôi nhớ chú Hoàng Tử Bé ở một tinh cầu xa xôi … Trung thu này chú có mơ một chiếc đèn ông sao màu đỏ?… Còn tôi, tôi đang mơ những chiếc lồng đèn lung linh ngọn nến hồng có ánh mắt cháu tôi ngước nhìn vào những mùa trung thu kế tiếp...

..19.8.2011









17 ngày tuổi...đang buồn ngủ ..




...


22 ngày tuổi ... cũng sắp ngủ ..

. .

Bé Phạm Đăng Khoa

..






23 ngày tuổi ...biết hóng chuyện!

....



.



..

174 nhận xét:

  1. Chúc mừng bà nội có cháu dễ ghét quá :)

    Trả lờiXóa
  2. Nhin be thay ghet qua chi hen.
    Moi chuyen tot dep, vui mung gi dau chi oi.
    Nang 3,1 kg the la qua tot, 2 tuan som cugn kg dang lo chi hen.
    Nghe ke ma chay nuoc mat, con ra ngoai truoc me 10 tieng... dung la lo that.
    Doc ma rung rung chi a, ai kg may thieu tinh thuong cua cha hay me deu la thiet thoi to lon.
    Hieu cung may la duoc chi cham soc dang hoang, nuoi khon lon, cung tot hon la co ba ma kg co me, chang chu dao dau chi.
    Nhu em day, moi mat me sau nay, khi da truong thanh, sap gia... ma moi cam nhan duoc tung chut sung suong, day du, ti mi cua me danh cho cac chi em.
    Chuc mung chi nha len chuc nha! Ba Noi cham chau the gioi qua roi ne. hehee

    Trả lờiXóa
  3. chau sinh ngay ngay 19-8, hay that chi! hihi.............

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng bà nội trẻ vừa có cháu đích tôn nhé. Hạnhphúc nhất đời là đây.
    Bé giống bố đó Gió à. Sướng nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Ui, vay Hieu cung ho Pham voi em ne chi, chac co ba con nha chi.

    Trả lờiXóa
  6. Nhanh thiet, sap day thang roi do chi oi. Chu nhat sau la 18-9 roi, vay la thu 2 ne. hehee

    Trả lờiXóa
  7. Oh ...chị Gió mới lên chức bà nội hả .....chúc mừng chị nhe

    Trả lờiXóa
  8. Hinh nay nhin anh Khoa teu teu, ghet qua chi.




    Hinh nay chac anh Khoa dang ngu thi phai, che tay nhin muon hun thoi a. hihi....

    Trả lờiXóa
  9. Đúng là lo Moon ạ . Mười giờ tối nghe Hiếu gọi , chị một mình chạy vào bệnh viện ..cứ thầm khấn vái cho mọi sự tốt đẹp ..Nhìn nhóc nhớ Hiếu hồi bé .Lòng vui và rưng rưng ..
    bây giờ bận rộn cũng chịu :))

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn NY ...Đúng là nó giống bố y !!!

    Trả lờiXóa
  11. Nhớ coi chừng chọi nhau lủng đầu mới nhận họ hàng hén

    Trả lờiXóa
  12. Cám ơn Ròm ...chức này có phải rửa ko ta ?

    Trả lờiXóa
  13. Mới bú tí xong ...muốn ngủ rồi mà chị cứ đánh thức nên lim dim đấy ..:))

    Trả lờiXóa
  14. Chi Gio oi, day la dieu vui mung, thu nhat chi len chuc, thu hai la moi chuyen tot dep qua di: Rua hoanh trang chi nha! hehee
    Anh Go`m thay dung kg ne? kha kha...

    Trả lờiXóa
  15. Hình này cũng bị bà nội phá khi đang buồn ngủ ...cái mặt đực ra !! Tức cười!

    Trả lờiXóa
  16. Trời ơi ! cháu kìa, nhìn thấy ghét chưa .. Chúc mừng Gió nha.

    Trả lờiXóa
  17. Chị thống nhất với Hiếu rồi ... Đầy năm rửa hoành tráng ...Moon, Ròm về đi !

    Trả lờiXóa
  18. Dạ , cám ơn chị ... ! Nhìn ghét lắm chị ạ !

    Trả lờiXóa
  19. úi chời, cái mặt của hoàng tử bé ghét quá.. giống bà nội quá kìa... Chúc mừng Gió nha. Thời gian qua nhanh lắm.. rồi cháu sẽ lũm đủm theo bà đi off cho coi...

    Trả lờiXóa
  20. Hehehe ròmmập kéo cả nhà ghé qua lôi luôn Mun về chung vui với bà nội trẻ há , chị bà nội trẻ híhíhí

    Trả lờiXóa
  21. hahah chị nói nghe vui quá ... Vâng, lũ trẻ mau lớn và ta mau già đi không biết có đi off nổi không nữa ..chị ơi !!! :)))

    Trả lờiXóa
  22. Phải vậy chứ , đúng quá mà Mun ......hehe

    Trả lờiXóa
  23. Trẻ gì nữa Ròm ơi ...già háp rồi ! Kéo về đi chị đợi !

    Trả lờiXóa
  24. Gió ơi! nhìn hình con trai của Hiếu, mới thấy ông trời thật công bằng... Vậy là bây giờ, Gió nhẹ nhàng, thanh thản lắm rồi...
    Hồi chị Yến em và Má Su Mô sanh tụi nó, em cũng hay hít hà cái mùi thơm da con nít... và mê mãi tới bây giờ. Đó là cái mùi hương mê đắm nhất, gợi lên tình yêu lớn nhất trong mỗi người... hic!

    Trả lờiXóa
  25. Cháu bé dễ ghét thiệt đó. Bận rộn nhưng thật hạnh phúc Gió ha. Chúc đại gia đình thật an lành , hạnh phúc , cháu bé mau lớn chơi đèn trung thu của bà nội tặng nhé.

    Trả lờiXóa
  26. Ngày sinh nhật này dễ nhớ nè . Bây giờ mới có tình cảm thực sự bà- cháu hen . Heeee

    Trả lờiXóa
  27. Khi ôm cháu vào lòng chị cũng cảm nhận điều M nói : Ông trời luôn công bằng ...! và cảm nhận sự an lành trong tâm hồn ..cái mà hình như lâu rồi chị ko cảm thấy !

    Cám ơn M và bạn bè nhiều lắm !

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn em nhé cosusu ...mấy hôm nay chị cứ bảo mua lồng đèn cho cháu ..Hiếu nó cười chị miết !

    Trả lờiXóa
  29. Có ngay khi ôm nó vào lòng Bống ạ ...! Cưng thiệt là cưng ... Khi nó còn nằm trong bụng mẹ ..mình không thể cảm được cái tình cảm này ! Lạ !

    Trả lờiXóa
  30. hi' hi'... nho nhen chi, tho^i noi ba Noi rua hoanh trang chuc Ba` Noi nhen.

    Trả lờiXóa
  31. Chúc mừng chị Gió được lên chức nha ...Hoàng tử sẽ lớn từ từ và hứa hẹn rất là dễ cưng đó ...Hy vọng hoàng tử sẽ làm cho bà nội trẻ lại thêm nhiều nhiều nửa ...

    Trả lờiXóa
  32. Ui, anh Go`m nho nhen, Duc qua Bi ve VN luon anh Go`m ha', hoanh trang nha! hihi............

    Trả lờiXóa
  33. Thiệt mà ...ngày thì dễ nhớ quá mà Moon ! :)

    Trả lờiXóa
  34. Úi chà ...tóc bạc thêm một mớ sợi rồi đây...:)))
    Cám ơn em nhé ST !

    Trả lờiXóa
  35. Chị đợi mà không về ...là gửi roi sang tận nơi đó nghen Moon và Ròm !

    Trả lờiXóa
  36. Chị ơi cứ từ từ, được chơi, giỡn, cưng, nựng, ẳm bồng, hun hít cặp má phinh phính kia ...sẽ là niềm vui vô tận đấy chị ạ...

    Trả lờiXóa
  37. Đúng là cứ bồng nựng nó là khoái chí ...chẳng muốn về ST ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  38. đúng là đại đăng khoa rồi. Chúc mừng bác làm bà nội :)

    Trả lờiXóa
  39. Oi, nhin be de ghet thiet. Chuc mung thanh vien moi cua gd chi. Hen chi dao nay thay chi ban biu qua chung

    Trả lờiXóa
  40. Hoàng tử bé thật là đáng yêu!Chúc mừng chị-nội nhé! ( trẻ quá, k gọi là bà nội đâu! hehe)

    Trả lờiXóa
  41. Chúc mừng Bà Nội nha ! Mong ước bao lâu nhỉ ! :)

    Trả lờiXóa

  42. Chúc mừng bà nội rất trẻ của Hoàng Tử Bé!

    Trả lờiXóa
  43. Ôi, chị lên chức Nội rồi à? Chúc mừng chị nghen. Cháu bé nhìn kháu quá. Từ giờ sẽ bận rộn nhưng có tiếng con trẻ sẽ vui nhiều lắm chị à.

    Trả lờiXóa
  44. Chúc mừng chị, và chúc mừng cả nhà. Hoàng tử bé là niềm vui và cũng là niềm an ủi lớn, không nhọc công chị bao năm nay nuôi nấng bố của bé, hen chị.

    Trả lờiXóa
  45. Ganh tỵ quá đi, bữa nào cho em ẵm mới nha....

    Trả lờiXóa
  46. Ừ cũng bận đấy G ơi ...nhưng cũng có thời gian lướt blog mà . Cám ơn em

    Trả lờiXóa
  47. Thì bà nội thiệt chớ sao ...:))
    Cám ơn nhé UV

    Trả lờiXóa
  48. Cám ơn menam ...
    Chức này lớn à nha ...menam hén !

    Trả lờiXóa
  49. Cám ơn anh...!
    Tất bật với công việc có khi chẳng có thời giờ mong nhưng có thì thương lắm anh KH ơi :)

    Trả lờiXóa
  50. Cám ơn Zip ...tự nhiên thấy mình ...hết trẻ :)))

    Trả lờiXóa
  51. Đúng là nhà có đứa trẻ sẽ rộn ràng hơn viettran ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  52. Nó cũng nhắc chị rằng những cái có được hôm nay là những điều chị ôm ra từ bão giông nên yêu quý lắm thithao ạ ...Cám ơn em !

    Trả lờiXóa
  53. Ừa có dịp cho bà H ẵm chút ...nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  54. Chúc mừng Gió lên chức "B.Nội" nhé! Trung Thu năm nay đón nhận một niềm vui mới
    Hy vọng tương lai cháu thông minh sáng ngời như cái tên "Ph.Đăng Khoa" của mình.

    Trả lờiXóa
  55. Cám ơn kimhuynh ...Gió cũng hy vọng thế đấy !

    Trả lờiXóa
  56. Chúc mừng Gió lên chức BN :)

    Trả lờiXóa
  57. tỉ tỉ ui, em giai kính cẩn nghiêng mình chào bà nội Gió, há há há

    Trả lờiXóa
  58. PS ủa mà BN mơ chứ Petite Prince đâu có "mơ"....ngôi sao ta? hahaha

    Trả lờiXóa
  59. Chúc mừng bà nội rất trẻ, chúc mừng niềm vui và hạnh phúc của Gió !

    Trả lờiXóa
  60. ui, mới đó mà nhanh thế chị ơi! đã lên chức rồi. chúc mừng cả nhà chị nhé! chúc Hoàng tử bé nhỏ luôn khoẻ, ngoan! cả nhà từ nay sẽ tràn ngập tiếng cười!

    Trả lờiXóa
  61. Cám ơn em trai ... Chức bây giờ lớn quá nên tự dưng thấy già ..:))

    Trả lờiXóa
  62. Petite Prince của Saint Exupe'ry có mơ hay không mình không biết được nhưng Petite Prince của Gió thì vài năm nữa "đòi" cho bằng được chớ ...ngu gì mơ !!! :))

    Trả lờiXóa
  63. Cám ơn chị ...! Đúng là hạnh phúc đôi khi đi qua con đường nhiều giông tố chị ạ !

    Trả lờiXóa
  64. Cám ơn em... lại mơ ngày cháu đi học như bé Mây của em bây giờ nè !

    Trả lờiXóa
  65. Chuc mung gia dinh chi Hanh phuc ven tron. Chuc be hay an, chong lon de lon ton ben ba noi nua nè. ^^

    Trả lờiXóa
  66. Cám ơn em nhé Xuân Thi ...! bây giờ thì đúng là mình lon ton bên nó XT ạ !

    Trả lờiXóa
  67. . Nhìn cháu bé thật dễ thương mình mong sớm được làm ông nội quá Windy à!;-))

    Trả lờiXóa
  68. Thì sớm muộn gì cũng có mà lúc đó thì bận rộn hơn ấy chứ ... Mong hen Khánh !

    Trả lờiXóa
  69. Trời ...BN hahaha Gió già rồi Gió ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  70. Ủa chớ hồi nào giờ binhtong tưởng sao ta ??? :)))

    Trả lờiXóa
  71. binhtong hùi nào tới giờ tưởng tỉ tỉ mới có 18 tuổi hè, há há há

    Trả lờiXóa
  72. hahahah nghe giật mình ...té ghế !!!
    Không có đâu Walkinclouds ơi ! chỉ là chọc quê chị Gió thôi !!! :))

    Trả lờiXóa
  73. Tưởng đâu mà tưởng ?hahaha
    hình Gió trong blog còn nhiều hơn Google nữa mà hahaha

    Trả lờiXóa
  74. Thì hình thiệt mà ...!
    Nhưng cũng nhiều người nhầm nhỉ ? Hôm ở bệnh viện ...nói mình là bà nội thằng nhóc nhiều người cứ tròn mắt ngạc nhiên cơ đấy ...Mừng húm !!! :)))

    Trả lờiXóa
  75. Thích quá G ơi, dễ cưng quá đê à... chúc mừng .. chúc mừng Hoàng tử Bé , tin chắc rằng Trung Thu sang năm HT Bé sẽ tung tăng xách lồng đèn chạy khắp nhà cho coi nè .. pà nội chạy theo nổi không ta .hì hì .

    ha ha ha tên Đăng KHoa đụng hàng đó nha!

    Trả lờiXóa
  76. Ừa ...thì đụng hàng cho chú cháu nó củng vui hén !
    Nhon cũng gần là bà nội chưa ta ?

    Trả lờiXóa
  77. Tháng 3 năm tới lên chức bẳng G đó hí hí, nghe G kể chiều đi làm dìa ghé thăm cháu nội Nhon thèm muốn chít nè

    Trả lờiXóa
  78. đúng là trẻ thơ, nhìn gét quá ch ơi,,,chỉ mún cắn 1 cái thui hà,,,,hjhj,,,saigon mom

    Trả lờiXóa
  79. Bé thấy cưng quá, năm sau dẫn đi ốp được roài ha chị.

    Trả lờiXóa
  80. Thì chắc thấy BN thằng nhóc diện đồ còn model, còn teen hơn ...má thằng nhóc !!

    Trả lờiXóa
  81. Mừng hén ...chờ tháng 3 đi ! Ráng con gái ...làm xui ! :))

    Trả lờiXóa
  82. Trẻ con lúc nào cũng thấy thương xteen há !

    Trả lờiXóa
  83. Úi trời ...sang năm còn bé tí ! Sợ đến lúc nhóc đi off được thì mình ...chống gậy LY ơi ! :))

    Trả lờiXóa
  84. Xời ơi ...chuyện gì cũng biết !!!:))

    Trả lờiXóa
  85. Chúc mừng chị Gió được lên chức nhé!
    Vậy là Trung Thu này, chị là một trong những Bà Nội hạnh phúc nhất trên đời đó nha!

    Trả lờiXóa
  86. Trung thu này tự dưng chị thích ngắm những chiếc lồng đèn mà từ lâu lắm rồi chị chẳng bao giờ để ý nữa XY ạ ...! Cám ơn chia sẻ của em

    Trả lờiXóa
  87. CHÚC MỪNG BÀ NỘI !.....TRUNG THU NĂM NAY BÀ NỘI ...KHÔNG CÒN LÀM THƠ NGUYỆT CẦM NỮA RỒI ......CHẮC SẼ CÓ BÀI THƠ BÉ BABY LOVE !.....HÌ HÌ

    Trả lờiXóa
  88. CHÚC MỪNG BÀ NỘI !.....TRUNG THU NĂM NAY BÀ NỘI KHÔNG CÒN LÀM THƠ NGUYỆT CẦM NỮA RỒI .CHẮC SẼ CÓ BÀI THƠ BÉ BABY LOVE !....HÌ HÌ

    Trả lờiXóa
  89. HÌNH CHÁU BÉ DỄ THƯƠNG LẮM !...GIỐNG BÀ NỘI ĐÓ !

    Trả lờiXóa
  90. Một cái comment đầy màu sắc và tâm trạng ...rất hợp với dáng em !!!
    Cám ơn chia sẻ của Gió Nam :))

    Trả lờiXóa
  91. Giống bố nó y xì ...mà bố nó thì giống ông nội nó y xì NP ơi !!! :))

    Trả lờiXóa
  92. "Một cái comment đầy màu sắc và tâm trạng ...rất hợp với dáng em !!!
    Cám ơn chia sẻ của Gió Nam :"

    không hiểu sao lòng em buồn vời vời .....nhưng bề ngoài em cứ thích màu sắc lung tung quanh em ....tánh em thích như thế ?.....hay em ngụy trang cũng không chừng đó Gió chị ...hì hì .

    Trả lờiXóa
  93. Vậy chắc hẳn Phu Quân chị ngày xưa đẹp chai ác !...hiiiiii

    Trả lờiXóa
  94. Ai cũng có những góc khuất của riêng mình ...Nó là của mình NP nhỉ ?
    Cứ cười khi có thể đi !!!

    Trả lờiXóa
  95. Một người nổi tiếng đẹp trai và khó ưa trong cái xóm nhỏ của chị . Chị ghét tệ !!! :))

    Trả lờiXóa
  96. Hoàng tử bé mà lớn lắm, mới 23 ngày tuổi đã biết dạy cho bạn cách làm bà nội, hình thành trong bạn tình yêu cháu nội...

    Từ ngày sang nhà gió, đến hôm nay bu mới nhận được một thông tin tuyệt vời. Ông nội bu nhiều nhiều lần chúc mừng bà nôi gió.

    Trả lờiXóa
  97. Đèn lồng đỏ để dành cho bác Thoan ...mơ ! :))

    Trả lờiXóa
  98. Vâng , Gió cũng ngạc nhiên mình khi có thể nhanh nhẹn và quen thuộc trong việc bồng bế chăm sóc một chú bé đỏ hỏn ...sau hơn 30 năm ..đến như Hiếu cũng bảo :" thấy mẹ chăm sóc cháu tự dưng con yên tâm.." ..:))
    Tình cảm thì nó đến tự nhiên mà như mình không thể biết được . Khi chăm sóc con , mình làm bằng bản năng làm mẹ ...bây giờ chăm cháu thì kinh nghiệm và lý trí hơn ...duy có tình yêu thì nó vẫn đầy như thế anh Bu ạ.

    Cám ơn chia sẻ của ông nội Bu ..:))

    Trả lờiXóa
  99. Mới đọc thấý thằng cu Hiếu thiệt thà " thấy mẹ chăm sóc cháu tự dưng con yên tâm..". Qua đó mới thấy cu cậu yêu thương con trai đến ngần nào. Thằng con rể bu không muốn để bu chở con nó bằng xe máy, trong khi nó vẫn thấy bố vợ chở mẹ vợ đi ngót trăm cây số. Không được chở cháu ngoại bu thấy vui vì nó quá thương cháu mình ..hihihi.

    Trả lờiXóa
  100. Vâng ...không thể biết được ngõ ngách những lo lắng trong yêu thương ..anh Bu nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  101. mãi đến giờ này em mới biết mấy tuần nay chị Gió lo thức khuya dậy sớm vì ... trông cháu :

    Chúc mừng bà nội Gió !

    Quãng thời gian chị trãi nghiệm, chắc chắc là không đơn giản . Làm sao để có được cái nghị lực và ý chí cao như vậy hở chị ? Em rất kính phục.

    Trả lờiXóa
  102. Đúng là không đơn giản trong nhiều năm trời vừa làm bố vừa làm mẹ trong một giai đoan khó khăn như thế với một PN như chị...nhưng bảo tại sao vượt qua thì chị chịu GH ạ . Có lẽ do tình yêu con , do bản năng làm mẹ , do hoàn cảnh ...và biết đâu do được ông trời bù cho cái mà ổng lấy đi của mình nên chị vượt qua ..Giờ nhìn lại đôi khi còn sợ GH ơi ..

    Cám ơn chia sẻ của GH

    Trả lờiXóa
  103. From Drop Box
    Chau Noi Nhieu net giong Ba NOI,Chuc Mung Chau,mau an,chong Lon,Mung cho ba noi G nhieu.

    Trả lờiXóa
  104. Chúc mừng chị lên chức bà ,nhìn cháu dể ghét quá tha hồ nựng chị há.

    Trả lờiXóa
  105. Thế là Gió thành Bà Nôi
    Thằng ku sẽ nhanh lớn
    Một ngày nó biết gọi
    Và biết nói:
    Bà ơi
    Cháu yêu bà lắm
    Nhưng tóc Gió lúc ấy vẫn còn xanh!

    Trả lờiXóa
  106. Chúc mừng bà nội nhé, bé đáng iu quá chị Gió ạ :)

    Trả lờiXóa
  107. Chúc mừng chị G đã có cháu "dít nhôm" . Nhìn bé kháu và giống Bố nó ghê

    Trả lờiXóa
  108. Chúc mừng bà nội.



    (nói nhỏ: bà nội thì chưa chắc nhưng bà ngoại thì 100% hehehe! CHẠY TRỐN.)

    Trả lờiXóa
  109. Thời buổi này ông bà có khi lại thương và lo cho cháu nhiều hơn cả cha mẹ.

    Trả lờiXóa
  110. hôn hoàng tử bé .mau lớn rước lồng đèn ha .

    Trả lờiXóa
  111. Tết Trung Thu (bà nội) đốt (lồng) đèn đi chơi!

    Trả lờiXóa
  112. Mới đi nựng nó về nè mlan ...Em chắc cũng sắp có dâu rồi nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  113. Cũng lấm tấm bạc rồi anh XT ơi ... đâu có lạc quan dữ vậy !!!:))

    Trả lờiXóa
  114. Cám ơn em , đúng là ngắm cháu thật khoái :))

    Trả lờiXóa
  115. hà hà ...giống bố nó chắc luôn !

    Trả lờiXóa
  116. hahah Gió nghe người ta cứ nói vầy hoài ... cũng có khi nó là cháu bà ngoại mà chưa chắc là cháu của ..ông ngoại hén ! :)) cám ơn cái pic đẹp nhá NHS

    Trả lờiXóa
  117. Lo cho cháu nhiều thì có , yêu thương thì cũng đầy nhưng không sao nhiều và cần thiết bằng cha mẹ chúng đâu Tom ...

    Trả lờiXóa
  118. Cám ơn KD ... Gió cũng mơ những chiếc lồng đèn ..:)

    Trả lờiXóa
  119. Đi với cháu thì đi liền mà ! :))

    Trả lờiXóa
  120. chúc mừng bà nội Gió nhé, bé đáng yêu, bà cũng đáng yêu , mà bố Hiếu cũng đáng yêu nữa.

    Trả lờiXóa
  121. Ui! Chắc GM là người sau cùng biết bà nội Gió có HOÀNG TỬ BÉ. CHÚC MỪNG CẢ NHÀ. CHÚC BÉ HAY ĂN CHÓNG LỚN. Bé có tên gọi ở nhà không Gió ơi! Tuyệt vời quá. Không biết nói gì, chỉ biết là mừng cho Gió thiệt nhiều! Gái sụt 2, trai sụt 1, vậy là đầy tháng bé Đăng khoa ngày CN 18/9 Gió nhỉ.

    Trả lờiXóa
  122. Chị nội thích hen , sau này Đăng Khoa lớn lên đọc được entry nội viết cho khóc sướt mướtt vì hạnh phúc
    :))

    Trả lờiXóa
  123. Xin chúc mừng trễ chị Gió nha!
    Vài năm nữa thì Hoàng Tử Bé này hát bài "Tết Trung Thu xách đèn đi chơi, Em xách đèn đi khắp phố phường. Lòng vui sướng với đèn trong tay, Em hát ca dưới ánh trăng rằm" được rồi! hhh!!!
    Đọc bài và những entries ở trên, tự dưng nhớ những ngày tháng Trung Thu xa xưa, ban đêm xách lồng đèn chạy rông với mấy đứa trẻ con trong phố đó, chị Gió ơi!
    Cái thời Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam mình hồi đó sao mà thanh bình và yên ắng quá! ... Nhớ vô cùng những mùa Trăng xa xưa ...!

    Trả lờiXóa
  124. Chuc mung em.
    Gio dang tam trong mot niem vui co thuc, rat day dan va rat cu the.
    Vui mai, Em Noi nhe!?

    Trả lờiXóa
  125. Chúc mừng bà nội ...

    Chúc cháu ăn thật khỏe, và nhanh lớn ...

    Trả lờiXóa
  126. Chúc mừng chị…con em cũng còn nhỏ, nên cứ thấy em bé nào là em cứ chăm chú nhìn, cảm giác ngọt ngào lắm chị ơi :-)

    Trả lờiXóa
  127. Cám ơn chị ..đúng là những ngày bận rộn nhưng niềm vui thì tràn đầy ..
    Bố mẹ nó cũng đang tìm tên gọi nhà cho cháu đấy ...Gió để chúng tự tìm tên cho con mà :))
    Thống nhất với Hiếu rồi chị ạ đầy tháng để cúng mụ cho bé , đầy năm sẽ hoành tráng hơn !!

    Trả lờiXóa
  128. Cám ơn em ...
    Hy vọng còn dạy Đăng Khoa học ít năm trước khi trở nênlú lẫn chứ nhỉ ? :))

    Trả lờiXóa
  129. Đêm qua trăng mờ vì trời âm u và thỉnh thoảng mưa anh LG ạ ...nhưng đêm nay có thể là trăng sẽ đẹp đây ... Trung thu ở VN bây giờ với lũ trẻ chẳng còn là một niềm đợi mong một cách háo hức hân hoan như chúng ta thời bé ...nhưng với người lớn thì lại luôn là một hoài niệm về những mùa trăng đã xa , nhất là những người cỡ anh LG và Gió ..

    Vâng, hồi ấy sao mà thanh bình ...anh nhắc làm tự dưng thèm nghe Dạ Lai Hương ..." Đêm thơm như một dòng sữa ...lũ chúng em âm thầm rủ nhau ra trước nhà.."..Cám ơn chia sẻ của anh !

    Trả lờiXóa
  130. Cám ơn chị ...đúng là đó là hạnh phúc có thực, đầy đặn và cụ thể chị ạ ...!

    Trả lờiXóa
  131. Trẻ con lúc nào cũng dễ thương Eyre nhỉ ...!

    Trả lờiXóa
  132. Chúc gia đình luôn vui khỏe hạnh phúc .

    Trả lờiXóa
  133. Ái chà ! Em chúc mừng Hòang Tử Bé tới thường trú nhà chị Gió nhe !

    Trả lờiXóa
  134. Bà Nội ơi, Bà Nội à! Rửa chức chưa vậy ta?!

    Trả lờiXóa
  135. Ui, hoàng tử Bé trông "ghét" quá. Chúc mừng bà nội trẻ nghen chị!

    Trả lờiXóa
  136. Mừng Chị lên chức bà nội. Chúc Hoàng tử Bé ngoan và khỏe.

    Trả lờiXóa
  137. Cám ơn Suối , thấy em róc rách là mừng rồi

    Trả lờiXóa
  138. Chức này thì rửa bằng gì ta ?

    Trả lờiXóa
  139. Cám ơn em ...nhưng bà nội thì không còn trẻ nữa ! :)

    Trả lờiXóa
  140. Chúc mừng chị có thêm một tình yêu thiêng liêng .

    Trả lờiXóa
  141. Cậu bé này có chất lắm. Đôi mắt rất có hồn!

    Trả lờiXóa
  142. "Hoàng Tử Bé" thật đáng yêu quá. Con chúc mừng Cô.

    Trả lờiXóa
  143. O^I........... de^~ "ghet' " qua' a` :x

    em chuc' mu*ng` Gio' le^n chu*c' ba` & chuc mung` 2 vc em Hie^u' :)
    Gio' ddang nga^p. tran` niem vui & hanh phuc' phai? ho^ng chi. ?


    PS: chi. ddo^i? homepage moi' nhin` ddep. lam' :)

    Trả lờiXóa
  144. Cám ơn em nhé KL ..Đúng là rất vui dù rất mệt KL à :)

    Trả lờiXóa
  145. Ghét của nào giời trao của nấy !......hình như chị thích cái đáng ấy ...nên giời thương trao liền !...hì hì

    Trả lờiXóa
  146. LTSG lại đòi nhậu !...đòi hét oke

    Trả lờiXóa
  147. nhìn bé yêu quá
    bà nội chắc cưng lắm đây

    Trả lờiXóa
  148. Cám ơn em ..cưng quá luôn dù mệt nhoài !

    Trả lờiXóa
  149. Mỗi ngày nhìn cháu mỗi lanh hơn,lớn lên sẽ thương Bà nội thật nhiều.Chúc mừng Nhà em Gió sẽ mát hơn.

    Trả lờiXóa
  150. Em cám ơn chị ...trong 24 giờ em cũng mất hết ít nhất từ 5 đến 7 tiếng đồng hồ nhi nhô với cháu ...ngày bận hơn và vui hơn chị ạ !

    Trả lờiXóa