Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

Có một Miền Đồng Thảo giữa Saigon

Trời Saigon bỗng dịu hẳn bởi cơn mưa nhỏ buổi chiều.Tháng năm, cái rát bỏng của thành phố phương Nam làm con người,loài vật, cỏ cây đều khát khao một cơn mưa quá sức, thế mà buổi chiều tôi cứ thầm mong :trời khoan hãy mưa ,mai có mưa cũng không muộn ..còn tôi không muốn lỡ  một cuộc hẹn đã lỡ vào nhiều tháng trước ..

 

 

 

Dù đã báo trước là sẽ đến trễ do bận việc ..thế mà xong việc tôi cũng cố lướt nhanh qua buổi chiều Saigon phố đông để đến Miền Đồng Thảo … Đúng là khá xa nhưng bỗng thấy nhẹ người trước một không gian thoáng đãng và thật đẹp . Giữa lòng Saigon đông đúc thế này, một không gian như thế quả là hiếm có . Miền Đồng Thảo cho tôi cái cảm giác bước vào một thế giới khác tách khỏi một Saigon nắng nóng bụi bặm và chật ních người bởi màu xanh của cây cối  bên cái thứ heo héo vàng của tán cây vú sữa , những khu café cao thấp khác nhau lung linh những ngọn đèn vàng nhấp nháy .Tôi gặp những người bạn đã quá thân như chị Hà , MM và hai người bạn cứ chào hỏi thân tình mỗi ngày mà đến giờ mới gặp là : Kim (mebaubi) và Okoka.

 

 

 

Buổi tối lại đi qua trong tiếng nói cười , những thăm hỏi thường tình …lại nheo mắt  bấm răng rắc, những chiếc máy chụp hình lại lóe sáng trong cái không gian rộng mà cứ như chật hẹp bởi lượng người đông . Kim trẻ trung , dáng đẹp như người mẫu …okoka nhỏ bé mong manh  bỗng chốc như những người đã quen từ lâu lắm , cứ như cái thế giới nằm trong cái computer cứng ngắc kia và cái thế giới bên ngoài này không hề có chút cách ngăn .

 

 

Giữa những ngày tháng năm công việc như rươt đuổi … Đôi khi thèm quá được quăng mọi thứ vào cái hộc bàn để chỉ ngồi yên lặng nhìn mưa nắng qua thềm , để chỉ nghe một bản nhạc quen và ngủ … thì buổi tối hôm nay giống một phần thưởng cuộc sống trao tặng cho tháng năm bận rộn và cho tôi …đủ sắp ngất ngư với nỗi mệt nhoài .

 

 

 

Tôi lại bỏ lại phía sau lưng mình một Saigon với những con phố vẫn còn đông đúc , một Miền Đồng Thảo lung linh những ánh đèn và vài khuôn mặt bạn bè để băng qua đoạn đường dài chỉ tôi ...và tôi …

 

 

.Miền Đồng Thảo

Photobucket


.Chúng tôi :Okoka - MM - Mebaubi - Gió - Chị Hà

Photobucket


 
Với Okoka

Photobucket

 

.Kim cầm máy

Photobucket

 

Một góc Miền Đồng Thảo 


Photobucket

 

.. Photobucket

 

88 nhận xét:

  1. cho nay gan nha em!hiih
    TỪ "Ý TƯỞNG SƠ PHÁC" ĐẾN "KHÔNG GIAN NỘI THẤT" CỦA "HÌNH KHỐI MỚI!!! http://phamngocthienan.multiply.com/journal/item/224/224?replies_read=10

    Trả lờiXóa
  2. ThienAn có đến đây chưa ? Chị thích lắm !

    Trả lờiXóa
  3. Gió siêng quá nhỉ ? lặn lội từ thủ đức xuống để off, có lẻ tình cảm ấm áp sẽ cuốn trôi đi bụi bặm đường xa, phải không?

    Trả lờiXóa
  4. em den hoai, lan nao hen khach cung den do!hihi

    Trả lờiXóa
  5. Đúng là có những mối thân tình mà đường xa hóa gần dù nhiều khi ...thấy đơn độc giữa "đường xa ướt mưa" walkinclouds ạ

    Trả lờiXóa
  6. Biểu ông chủ MĐT trả tiền wuẳng cáo, luôn tiền cát-sê cho mấy người mẩu!

    Trả lờiXóa
  7. Anh có muốn được trả tiền cat-sê hông ?

    Trả lờiXóa
  8. Anh MUỐN được GIỮ tiền cát-sê. Đòi được cứ đưa đây!

    Trả lờiXóa
  9. Giời ạ ..đâu lại có người khôn đến thế !!!

    Trả lờiXóa
  10. Chưa ngủ hả ? Đang tính bữa nào chị em mình đến đây nè Sông .

    Trả lờiXóa
  11. Blog quả có một sức mạnh thần kỳ , nó làm cho con người gần gũi nhau hơn - nhiều lúc tưởng là ảo - nhưng thật ra nó đã làm cho con người khắn khít với nhau , không cần biên giới địa lý xa hay gần...mebaubi ở Đànẳng, Gió ở Thủ Đức , Hà ở Tân Bình ...Nhưng vẫn gặp nhau ở một điểm hẹn để uống cà phê, chụp hình lưu niệm , post lên mạng , còm với nhau ...Thật là thú vị !!!

    Trả lờiXóa
  12. thương quá chị ơi
    tình củm ghia

    Trả lờiXóa
  13. Ngày cuối tùn nhìu nìm vui chị iu nhé

    Trả lờiXóa
  14. Gặp bạn là vui và luôn dịu mát, dù trời có nóng đến đâu, chị nhỉ?

    Trả lờiXóa
  15. MDT cách nhà em 10 phút đi bộ . Quán bài trí khá đẹp và là anh em của Du Miên . Nhưng em không thích lắm , vì sao ? Vì tiếng còi xe lửa luôn ngắt câu chuyện . Em ở khu vực này đã 35 năm , không gần đường rầy nhưng đã chán rồi cái âm thanh tiếng còi tàu như thúc lòng người . Thành ra cà phê dở dang ...chúc chị luôn vui với off.

    Trả lờiXóa
  16. Em có đến Niềm Đồng Thảo một lần dự sinh nhật cô bạn thân.
    Mà chị Gió ơi, Ngáo còn một chổ tương tự vậy ở Gò Vấp cũng rất hay lắm đó, có điều em không nhớ tên. Híc híc

    Trả lờiXóa
  17. Em thỉnh thoang cũng ra đó ngồi. Khung cảnh cũng hay hay chị hén! Chúc chị một ngày vui nè!

    Trả lờiXóa
  18. Em về, và đêm qua đã ngủ lại được sau mấy tháng trời "canh ăn trộm"...
    Nghĩ đến Chị ...đường xa...may không ướt mưa...

    Trả lờiXóa
  19. Cô cũng thích Hạ Trắng ko lời

    Trả lờiXóa
  20. Vâng , thú vị thật ...mai mốt gặp anh D nữa cũng thật thú vị phải ko ạ ?

    Trả lờiXóa
  21. Đó là cái tích cực đáng yêu của blog . Em cũng vui nhé nicky

    Trả lờiXóa
  22. Đúng đấy ...lại nhớ lần gặp thithao ở Saigon , nhỉ

    Trả lờiXóa
  23. Chị thì thỉnh thoảng lại thích nghe tiếng còi tàu ... nó là một ám ảnh đã lâu T ạ

    Trả lờiXóa
  24. Uh , hôm nào hỏi ngáo ...chị giống PR cho mấy quán cafe quá

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn MD ...mong có dịp ngồi với em

    Trả lờiXóa
  26. Và trời Saigon hôm qua rất tuyệt MM ạ

    Trả lờiXóa
  27. Tối về chị sẽ post hình ...Kim sang lấy nhá

    Trả lờiXóa
  28. em cũng thích quán này, kh6ong gian đẹp song sau này vì nổi tiếng đông người đi quá nên em ít ghé lại. hihi. Chị gió có những người bạn than thiết và vui quá. :)

    Trả lờiXóa
  29. Em cũng là một người bạn ấy của chị ...chuẩn bị cafe heng Quỷ

    Trả lờiXóa
  30. Một buổi tối thật vui hén. Trong đêm tối, những nụ cười và màu áo đẹp vẫn nổi bật...

    Trả lờiXóa
  31. Tiếc là NY không đến được . Rất tiếc

    Trả lờiXóa
  32. Vừa bước vào không gian Miền Đồng Thảo là chị mê rồi. Trong bụng nói từ rày về sau bọn mình chọn MĐT để off kể cả sinh nhật... hihii.. thích lắm gió ơi . Và một BB xinh xắn, nụ cười thân thiện làm chị cứ muốn nhìn hoài (sợ BB nói mình là ô môi.. hihiii). Một Okoka từ lâu giờ mới gặp cũng để trong lòng nhiều cảm xúc... từ ảo bước ra thật chúng ta có những người bạn rất dễ thương. Gió nhớ lời mời của mẹ BB nha..

    Trả lờiXóa
  33. Chỉ là đường từ nơi em đến MĐT hơi xa ... mùa mưa chắc là "đường xa ướt mưa" mất thôi chị ạ !
    May mắn thật khi bước ra khỏi computer ...ta lại bắt gặp những người bạn gần gũi, thân tình , dễ thương như thế phải ko ? Còn đề nghị của mebaubi ... em suy nghĩ thêm

    Trả lờiXóa
  34. Lần đầu tiên em gặp Sông ( như chị gọi , còn em thì cứ réo tên hắn thôi , hihi) cũng là ở MĐT này . Đẹp thật nhưng tiếng còi tàu cứ làm mình phải giật mình ...

    Trả lờiXóa
  35. Chị đôi lúc thèm nghe tiếng còi tàu ...

    Trả lờiXóa
  36. En cũng vậy Gió... Em cũng thèm nghe tiếng còi tàu...Nghĩ mình là một ga dừng của ai đó ...
    Dù đến rồi đi...

    Trả lờiXóa
  37. Ở nhà hay bảo em suốt đời sống trên mây , nhưng coi bộ ... mây của em hơi bị thấp chứ hổng có lơ lững chín tầng như chị Gió và Minh rồi ! hihi ( vẫn thích gọi Minh , được không ? có lẽ cái ấn tượng ban đầu mình nhớ lâu hơn thì phải !)

    Trả lờiXóa
  38. Trời thương thiệt chị nhỉ, chứ không thì chị đường xa ướt mưa. :))

    Trả lờiXóa
  39. Và đôi khi cũng có cảm giác mình là con tàu ...tìm mãi một sân ga MM nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  40. Nghĩ ra thì đúng trời thương Okoka nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  41. Em vừa xem website của nơi này. Đẹp thật chị à.

    Trả lờiXóa
  42. Hôm nào chị em mình cafe héng Tom

    Trả lờiXóa
  43. Không hiểu thật sự, có ai giải thích dùm lý do sao lại dùng 2 chữ "đồng thảo"
    Xin cám ơn trước

    Trả lờiXóa
  44. Các cụ bảo "Kiến kì thanh bất kiến kì hình"
    Nay đọc ẻn này Bu kiến được cả hình lẫn thanh. Mong Gió có nhiều nhiều cuộc vui như thế nữa

    Trả lờiXóa
  45. Gió nghĩ đồng thảo = đồng cỏ ... Thật ra nơi đây không có nhiều cỏ ...nhưng nó là một khoảng xanh giữa Saigon nhiều nắng...Nhiều khi tên gọi chỉ là cách gợi sự tò mò .

    Trả lờiXóa
  46. Cám ơn anh Bu ...Hình như Gió là người may mắn vì có nhiều lần được gặp các bạn bước ra từ thế giới của tiếng lóc cóc này ...

    Trả lờiXóa
  47. Gió bé nhỏ mà bay thật xa ha .

    Trả lờiXóa
  48. Hihi, mình thì không thể lơ lửng 9 tầng mây được đâu Bạn à...
    Mình "bò" rất thấp trên mặt đất và thỉnh thoảng lăn trên đường ...
    Như hòn đá ...bự lăn ...Hi hí !

    Trả lờiXóa
  49. Em cũng nhớ nụ cuời của chị Gió.:)

    Trả lờiXóa
  50. Vui quá há chị ,mừng chị hội ngộ được hai bạn .

    Trả lờiXóa
  51. Dạ ... Gió là người may mắn vì off liên tục đấy chủ tịch

    Trả lờiXóa
  52. hahaha !!!hồn bay mà xác thì ...lăn MM ạ

    Trả lờiXóa
  53. Rất vui vì được hội ngộ em MBB ạ

    Trả lờiXóa
  54. Rất vui đấy ML ...cuộc hội ngộ nào cũng vui như thế

    Trả lờiXóa
  55. Hình chụp đêm hết chị hen. Chị cười tươi quá hà.

    Trả lờiXóa
  56. Đêm đấy TT ...nhưng thật tình mệt vì làm việc nhiều ..chị cười hơi héo !!!

    Trả lờiXóa
  57. Ước có ngày được ngồi bên Gió và các bạn, đễ "đá qua đá lại" nhĩ

    Trả lờiXóa
  58. Ước gì có NHS trong đám bạn bè hỉ.

    Trả lờiXóa
  59. Thế thì thể nào cũng có ngày mà... hãy chờ đi Hoàng Hạc

    Trả lờiXóa
  60. ==== >>> đang ôm đàn, ông ổng hát bài...."Chờ người" ..... :)

    Trả lờiXóa
  61. Chờ dưới gốc sim già đó ư ? Chà ...bao giờ có dịp nghe Hoàng Hạc hát "Thu hát cho người" nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  62. Không phải đâu là không phải đâu; Lam Phương chứ không phải VDSB ...."chờ"

    Trả lờiXóa
  63. "Chờ người" của LP hử ... Gió quên rồi . Ai chờ cũng được , HH ko chờ là ...được rồi , héng

    Trả lờiXóa
  64. Hóa ra là mebaibi cái tên thì đã quen quá rồi hôm nay mới biết mặt , hóa ra chị ấy trông như tây không như hình để ava chị nhỉ . Còn bạn kia thì có vẻ ốm quá thấy mà thương !

    Trả lờiXóa
  65. Công nhận chị Gió biết nhiều quán cafe thật, mà lại đi toàn chỗ đẹp không à . Miền Đồng Thảo tên hay quá.

    Trả lờiXóa
  66. Mebaubi có dáng đẹp như người mẫu nhá . Akoka mong manh thế mà giỏi lắm hoaloaken ơi ...

    Trả lờiXóa
  67. Nhiều khi chị thấy giống mình PR cho mấy quán cafe hết sức ...

    Trả lờiXóa
  68. Hình như từ hồi gặp nhau trên blog hai ba lần MBB vào SG off rồi. Chị cứ ngỡ sắp xếp được để lên cùng gặp đấy mà rồi lại không đi được. Nghe MBB nói "có khi nào xuống BT", mơ liền à.
    Cứ gom góp nhưững niềm vui thế này, chẳng mấy mà giàu to Gió heng.

    Trả lờiXóa
  69. Em thấy mình giàu quá đấy chị ạ

    Trả lờiXóa
  70. Hôm nào xin chị GIó cho em đi theo mới được, học thêm một ít vốn kiến trúc, để hành nghề kiếm trang sức (kts)

    Trả lờiXóa
  71. Hy vọng có 1 lần em được ngồi với chị ở nơi đây.

    Trả lờiXóa