Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Như một lời cám ơn ...




Tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho riêng mình … đơn giản vì tôi quen với những sinh nhật lặng lẽ của cái thời xa lắm . Cái thời còn phải tất bật với bao khó khăn ,nhọc nhằn của cuộc sống để một mình nuôi con , cái thời mà những nỗi buồn chỉ riêng mình mình hiểu , cái thời mà sinh nhật là những cuộc vui xa xỉ …nên có những sinh nhật lặng lẽ qua đi mà chính mình không nhớ .


Năm ngoái, tôi cũng không định tổ chức sinh nhật nhưng một cuộc họp mặt trùng vào đúng ngày sinh tôi … Tàn cuộc, tôi nói vui với MM … thế là tôi nhận bao lời trách của bạn bè …và nó trở thành nỗi nhớ đến năm nay . Tháng tư đi qua …tôi nhận nhiều lời chúc mừng , nhiều món quà từ bạn bè …những món quà kéo dài đến bây giờ vẫn còn được nhận …kể ra tôi là người quá hạnh phúc . Không tổ chức sinh nhật đúng ngày, thứ nhất là tháng tư sao mà bận bịu , hai là tôi muốn nó qua đi để … buổi tiệc chỉ là những tiếng cười muộn thân thương … Thế mà tôi có nhiều hơn mình nghĩ …


Cám ơn tất cả …Cám ơn những bạn bè có mặt hôm nay , cám ơn những bạn bè …vì nhiều lý do tôi không thể gởi lời mời ..Cám ơn một entry của MM _ người bạn nhỏ mà tôi yêu quý _ với bài hát nền làm tôi cay mắt tối nay … Cám ơn tất cả dù lời cảm ơn rất muộn .Cám ơn Saigon quá dịu dàng một buổi tối tháng 5 .



SINH NHẬT MUỘN CHO MỘT NGƯỜI MONG MANH MÀ GÁNH HẾT ĐỦ ĐẦY



Hình như, trên hành trình của mình, Gió thổi qua bất cứ miền đất nào là …qua mà ít khi dừng lại-dẫu chỉ dừng lại trong một khỏanh khắc, dừng lại chỉ để cho đâu đó níu giữ, hoặc để nương nhờ chút mát lành.


Chị thì không, Gió à. Chị đi qua miền đất có tên gọi là Blog giống như một chuyến tàu vô tận. Những ga chờ đợi, những ga băn khoăn, những ga trơ trọi, những ga buồn phiền…Chị đều dừng lại, khi thì nghiêng đầu lắng nghe những lời …gan ruột. Khi thì để lại một cái bắt tay ấm áp, khi có một nụ cười, khi là những giọt nước mắt đồng cảm. Cũng có khi Chị dừng lại, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn. Một cái nhìn chia sẻ và thấu hiểu…rồi đi…Nhưng từ đó, các “ga tạm” đón Chị đã thôi bớt trở trăn, thôi bớt buồn phiền, đã được mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và nhiều khi dễ dàng hơn để dẹp bỏ những gì mà đời vẫn quen gọi là “bức xúc”. Chị mang đến mát lành, mang đến những dịu dàng như vốn, nhận từ Chị nhiều đến nỗi ít ai nhớ ra, Chị cũng mong manh và nhỏ bé biết bao…



Vậy nên, Sinh nhật Chị năm nào cũng là …đầy tháng. Năm nào, bạn bè cũng đến bên Chị với nụ cười bẽn lẽn chữa thẹn cho cái hời hợt vô tâm. Và như tên gọi, Chị khoan dung tặng lại những nụ cười hào phóng. Mọi người lại an tâm bên Chị, an tâm có Chị kề bên…Và chắc hẳn cũng như em, mọi người sẽ giữ lại những áy náy này đến ngày này …năm sau…


Chúc mừng Sinh nhật muộn một tháng của Chị - Gió à- với tất cả tình cảm từ đáy lòng em. Chị cứ thế nhé, cứ nhỏ bé, cứ mong manh, cứ đơn độc phóng xe vù vù trên đường về xa sau những tụ bạ ồn ào của chúng ta…Bởi, Chị để lại sau bóng xe mình, luôn luôn là những dõi theo nhiều thương mến lắm của tất cả chúng em…Ôm Chị chặt lắm…

                                                                                                           MM

.Ở Hoa Sứ
Photobucket

.

Với MMPhotobucket


.Ở NicePhotobucket


Phút cuối..Photobucket


Với Nhóc Hân
Photobucket


Quà ơi là quá !
..                      .Photobucket...

105 nhận xét:

  1. Về và viết nhanh thế sao Gió? Show quà lên nhé! hihi...Tối nay vui...

    Trả lờiXóa
  2. Ai cũng có một cơ hội...có mặt trên đời. Và đó là cơ hột duy nhất cho mỗi người. Bao nhiêu đó cũng đủ là phép lạ rồi. Hãy mừng cho phép lạ đến với mình.

    Trả lờiXóa
  3. SN qua rồi cohuynh ơi ... vẫn nhận quà và lời chúc mừng ...Thanks nhé

    Trả lờiXóa
  4. Ví bài viết của MM đấy KL ạ

    Trả lờiXóa
  5. Vâng cám ơn cuộc đời ...cám ơn những người quanh tôi bacthanhrau nhỉ . Cám ơn bác nữa

    Trả lờiXóa
  6. Nhanh thiệt. Nhưng kịp nói gì, chưa kịp share gì,, vì bận lo cho con bé nhỏ kia, thì Gió đã chạy mất tiêu, cứ như Gió vậy, nhưng cũng vui rồi hén.
    Hẹn một lấn khác, trong sn bạn khác, ta lại gặp nhau...

    Trả lờiXóa
  7. Rất vui NY ạ ... mình bỗng thèm nhìn lại từng khuôn mặt bạn bè

    Trả lờiXóa
  8. Chúc mừng big "Bday"...trể, mong Gió vẫn giử mãi nụ cười, và mong người giử mãi nụ cười cho Gió.

    P/s. Đàn bà, "chốn nhân gian không hiểu nỗi"; ăn mừng ngày sanh rầm rộ, mà năm sanh lại....dấu béng !!

    Trả lờiXóa
  9. Thật sự em chưa dự một tiệc sinh nhật nào mà vui như hôm nay. Em cảm ơn chị nhiều lắm chị ơi.

    Trả lờiXóa
  10. Cám ơn nhiều lắm ... SN Gió từ đầu tháng tư cơ, thế mà quà cứ nhận cho đến hôm nay đấy ... Tự mong mình cố giữ lấy nụ cười thôi chduadaythoi ạ

    P/s ...Thế mới là đàn bà mà !!!

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn Ngáo ...cám ơn em góp một nụ cười

    Trả lờiXóa
  12. Em vẫn còn đang chìm ngập trong cái cảm giác vui vẻ với mọi người. Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ luôn ở cùng với...chúng ta. Hihi.

    Trả lờiXóa
  13. "Gió à. Chị đi qua miền đất có tên gọi là Blog giống như một chuyến tàu vô tận. Những ga chờ đợi, những ga băn khoăn, những ga trơ trọi, những ga buồn phiền…Chị đều dừng lại, khi thì nghiêng đầu lắng nghe những lời …"

    Thật cảm động ....

    Trả lờiXóa
  14. "Gió à- với tất cả tình cảm từ đáy lòng em. Chị cứ thế nhé, cứ nhỏ bé, cứ mong manh, cứ đơn độc phóng xe vù vù trên đường về xa sau những tụ bạ ồn ào của chúng ta…Bởi, Chị để lại sau bóng xe mình, luôn luôn là những dõi theo nhiều thương mến lắm của tất cả chúng em…Ôm Chị chặt lắm…
    "

    Không khỏi chạnh lòng,
    Thật sự làm cho em cay mắt rồi, cay mắt không phải vì đêm khuya em còn thức, mà vì những dòng chữ vô tri nhưng không vô hồn kia, chứa chang bao nhiêu là tình cảm sâu sắt của một thế giới ảo mà thật, thật lắm chị MM và chị Gió à.
    Em chỉ biết lưu lại những kỷ đẹp này cho chị qua những tấm ảnh kia mà thôi, chúc chị đêm ngon giấc nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Chúc mừng sinh nhật chị Gió.

    Trả lờiXóa
  16. Đầy đủ khuôn mặt bạn bè ....như vậy là quá đủ...
    Chúc mừng sinh nhật Gió nha ...
    Sinh nhật năm sau GG chở Gió đi xich lô free một ngày hehehheeh

    Trả lờiXóa
  17. Rất tiếc là hôm qua mình không đến được để chúc mừng Gió . Mình cứ tưởng đó là buổi off café bình thương thôi...Bởi Gió nói với mình rằng SN đã qua rồi...
    Thôi xin hẹn SN lần sau vậy .
    SN muộn thì chúc cũng muộn nghen ? Chúc gì đây ?

    Chúc Gió luôn được hạnh phúc trong cuộc sống , vui trong công việc và luôn gần gũi thân thương với bạn bè ...

    Lời chúc muộn : 4030h 10.5.2010

    Trả lờiXóa
  18. Cảm ơn Bạn mới quen, lẽ ra mình còn muốn nói thêm một lời với các Chị Kim Lệ , Mignon, Ánh Nguyệt và cả bạn nhỏ YenXuan. Mình vắng mặt bao nhiêu lần giữa bạn bè, thế mà khi gặp lại, ai cũng dành cho mình một sự ấm áp, thân tình không thể tưởng. Cái hôn thiệt dịu dàng của chị Mignon, cái bắt tay âu yếm của chị Kim Lệ, cái vẫy tay mừng rỡ của Chị Ánh Nguyệt và một lời chào chưa kịp nói với Bạn YenXuan...
    Mình vô tâm đi qua mọi người và nhận lại từ tâm. Đời thật quá dung với mình và lòng các Chị quá rộng ...

    Trả lờiXóa
  19. ôm GIÓ dễ thương hôn một cái luôn vui và khoẻ mạnh .

    Trả lờiXóa
  20. Em cũng cho chị quá nhiều P ạ ..cám ơn em

    Trả lờiXóa
  21. Sinh nhật muộn Điên ạ ..SN của chị từ đầu tháng tư cơ

    Trả lờiXóa
  22. Cám ơn anh GG . Sang năm ...nhớ lời hứa đấy

    Trả lờiXóa
  23. Cám ơn anh TD ... Cám ơn lời chúc muộn thân tình của anh

    Trả lờiXóa
  24. Em chưa bao giờ vô tâm cả ... em là người luôn dành chút tâm cho bạn bè mà MM . Cám ơn em ...đồng nghiệp , người bạn nhỏ yêu thương

    Trả lờiXóa
  25. Cám ơn KD ...bạn luôn ấm áp như thế

    Trả lờiXóa
  26. Dẫu chưa một lần gặp chị Gió nhưng vẫn thấy ấm áp trong từng cái ôm khi chị ghé thăm blog......
    Mong chị Gió mãi là những gió mát đầy yêu thương của mọi người.......

    Trả lờiXóa
  27. Em chỉ biết cười với chị cái thôi. hì hì.

    Trả lờiXóa
  28. Mình bận quá chẳng kịp có quà riêng tặng Windy. Sorry nhé... :-)

    Trả lờiXóa
  29. sinh nhật dzui cô ơi...dù lời chúc đến muộn cô nhé!

    Trả lờiXóa
  30. ôi, quỷ không biết sinh nhật chị Gió, sinh nhật chị Gió vui quá, chắc hẳn chị hạnh phúc nhiều rồi. Bạn MM viết cảm động ghê. Món quà tuyệt diệu.

    Trả lờiXóa
  31. Cám ơn em LT ...em cũng có vòng tay ấm áp mà

    Trả lờiXóa
  32. Khánh đến là món quà rồi ... bệnh mà vẫn hát hay thì ko cần món quà nào nữa Khánh ơi ... thanks Khánh

    Trả lờiXóa
  33. SN muộn nên lời chúc muộn quá ngọt ngào ...cám ơn nhá t2nk5

    Trả lờiXóa
  34. Cám ơn Quỷ ..chị cũng thấy mình là người nhận quá nhiều hạnh phúc ...ngộp luôn nè

    Trả lờiXóa
  35. Cám ơn anh Hoàng Vin ...linh lan tháng năm cho một sự hồi sinh , vâng mong hạnh phúc luôn hồi sinh anh HV nhỉ

    Trả lờiXóa
  36. Không mừng Sinh Nhật Gió
    Bằng một lẵng hoa xinh
    Chỉ có lời chân tình
    Mong nụ cười Gió ấm!

    Trả lờiXóa
  37. Gió có nụ cười đẹp nhất giới blog đó.

    Trả lờiXóa
  38. qua nhà Chị Gió thấy nụ cười nhí nhảnh đáng iu trĩu khiến lòng người bao nhiêu nặng trĩu trôi đi hết!

    Trả lờiXóa
  39. Không có hoa ...chuyện nhỏ
    Lời ấm áp chân tình
    Là bạn ta cười mãi
    Nụ cười tựa hoa xinh

    Cám ơn Zip _ bạn cưng

    Trả lờiXóa
  40. Cám ơn chị ... Nghe mừng quá !!!

    Trả lờiXóa
  41. vui quá. Chị thật là hạnh phúc đó nha. Cho Em chúc mừng sinh nhật muộn Chị nhé!

    Trả lờiXóa
  42. Mong thế nghen nhóc nếu mà cười có thể trôi hết âu lo . Thanks em

    Trả lờiXóa
  43. Hạnh phúc và biết mình hạnh phúc là hạnh phúc nhân đôi hoasuongrong nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  44. Những nụ cười, những bông hoa trong ngày sinh nhật muộn (hoặc không muộn) của bạn là chứng chỉ hạnh phúc của phút giây ta đang sống. Nói theo cách của MM là gió đang thổi, đang rì rào trong khóm lá ngọn cây, đang mang theo trong mình những nhụy hoa cho đời đậu nhiều quả ngọt. Chúc mừng bạn.

    Trả lờiXóa
  45. Em Chúc Mừng Sinh Nhật Chị nhé , vì em kg biết nên gửi lời chúc đến muộn , thông cảm nha Chị _ Chúc Chị Mạnh Khoẻ và mọi sự Như Ý Chị muốn :):) huggggg

    Trả lờiXóa
  46. Thích món quà của MM nhất. Chúc mừng Gió... ! Hugs!

    Trả lờiXóa
  47. Cám ơn anh ...Gió lại có thêm một món quà nữa từ cuộc sống

    Trả lờiXóa
  48. Muộn là đúng bởi đây là SN muộn mà TN ...Cảm ơn em

    Trả lờiXóa
  49. Hôm qua em đọc mà cứ rưng rưng vì cảm động chị ạ .Thật ra cuộc đời có nhiều điều đẹp hơn ta tưởng chị nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  50. Chúc chị sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  51. Chúc chị SN năm nay thật ấm áp và ngập tràn hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  52. Sự chia sẻ trong cuộc sống luôn có sức mạnh nhất định; làm cho người đến gần người hơn . Mỗi khi được chia sẻ QA cảm thấy mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Thấy cuộc đời vẫn có nhiều thứ đáng trân trọng và giữ gìn. Vui và hạnh phúc với những tình cảm tốt đẹp mà mọi người dành cho nha cô Gió.

    Trả lờiXóa
  53. Vẫn cảm giác không muộn tí nào! ấm áp, bình yên, vui vẻ! hug

    Trả lờiXóa
  54. Hello, chắc Gió là một người tốt lắm đây, đọc những lời chúc thật đẹp nhiều quá trời luôn, tính chúc "ké" mà thấy câu nào rất mộc mạc, thành thật, hay văn hoa, bay bướm, cũng đã có ở trên hết rồi, vậy thì, hy vọng câu này không "đụng hàng":
    "Chúc những điều Gió không muốn, sẽ không bao giờ đến với Gió"

    Trả lờiXóa
  55. Sao lại có thể có người viết hay như MM vậy nhĩ?
    Đọc những câu văn vừa gãy gọn,vừa bóng bẫy lại chân tình của MM, chỉ muốn biến thành........."GIÓ"

    Trả lờiXóa
  56. Thêm một người vô tâm nữa là chị nè,
    Đôi khi, chị lẩn thẩn nghĩ, sao chị em mình lại quen biết nhau nhỉ? Sao không sớm hơn? Sao không muộn hơn?
    Rồi lại lẩn thẩn tự giải đáp, không sớm hơn vì đường đi chưa đến. Không muộn hơn vì cuộc đời vốn ngắn ngủi.
    Giữ gìn và trân trọng, em yêu.

    Trả lờiXóa
  57. SN qua lâu mà hạnh phúc cứ rỉ rả đến bây giờ nè em

    Trả lờiXóa
  58. Cám ơn con QA ...khi ta nhận từ người chung quanh nhiều hạnh phúc là những lúc ta luôn tự nhắc nhở mình nhiều điều lắm đấy

    Trả lờiXóa
  59. Cám ơn em cưng ... Thân tình thì ko bao giờ muộn héng UV

    Trả lờiXóa
  60. Một câu chúc không đụng hàng mà dễ thương hết biết..cám ơn bạn nhiều . MM là cô bạn nhỏ tôi quý mến ... Nếu đọc thêm những điều MM viết bạn sẽ ngạc nhiên hơn đấy

    Trả lờiXóa
  61. Chị à ..ngay cả thời điểm ta gặp nhau cũng là một hạnh duyên mà chị Cám ơn chị .Em luôn yêu quý từng niềm hạnh phúc cuộc đời trao .

    Trả lờiXóa
  62. Bạn Minh viết về Gió hay quá nên em cứ ngẩn ngơ ... và nghĩ lại ! Đúng là những lời còm chia sẻ của Gió luôn làm em nhẹ lòng hơn rất nhiều ... Lại chúc mừng sinh nhật Gió lần nữa , lần trước đã muộn và bây giờ lại càng muộn ...

    Trả lờiXóa
  63. Ùh thì muộn ...muộn với bao hạnh phúc bất ngờ nhỏ ạ

    Trả lờiXóa
  64. Chúc mừng sinh nhât muộn nhé. Gio lúc nào cũng bé bỏng xinh tươi .

    Trả lờiXóa
  65. Cám ơn Thanh Mỹ ... mong lắm một lần gặp nữa ở NT Thanh Mỹ héng .

    Trả lờiXóa
  66. Mừng sinh nhật muộn của chị , mừng chị có những niềm vui trìu mến và tình cảm thật đẹp. Cho em góp một lời cám ơn , cám ơn chị đã đến đây ạ .

    Trả lờiXóa
  67. Hì hì, đọc câu comment này, bỏ ăn cả 2 trưa nay mà không thấy đói. Thiệt hiếm hoi với một người "thực như hổ" là MẬp...
    Cảm ơn quá, Bạn chưa quen...

    Trả lờiXóa
  68. Hihi, Trucngth à, lại thêm một thang thuốc bổ cho Mập. Vì lâu lắm rồi mới có người gọi mình là Minh, y như bạn mình. Nó không phát âm được chữ Trang, Mập lại càng không...
    Cảm ơn nghen Bạn!

    Trả lờiXóa
  69. Cám ơn em Thế Duy nghen ... Chị cũng cám ơn vì mình đã đến được nơi này và gặp tất cả các bạn ...

    Trả lờiXóa
  70. Bài viết rất hay và đúng y chang là chị , chị yêu ạ ! Em cứ tưởng sinh nhật chị đã cách đây hàng tháng rồi hồi đó ai cũng chúc mừng cả em nữa mà . Chị ạ em cũng có những SN buồn như chị có đấy vì chị em mình cam chịu !
    Chúc mừng sinh nhật chị nhé , chúc chị luôn vui vẻ như Gió mát mẻ dịu dàng cũng như Gió và luôn là cơn Gió mát thổi vào tâm hồn của mỗi người chị nha !

    Trả lờiXóa
  71. Bài viết hay quá chị ạ, em đôi lúc cũng thế... chẳng nhớ nổi ngày sinh của mình...Dù là lời chúc muộn...Chúc chị sinh nhật vui vẻ...



    Click Here for Happy Birthday Comments

    Trả lờiXóa
  72. Đúng rồi đấy , SN chị từ đầu tháng tư cơ.... thế mới bảo là SN muộn hoaloaken ạ

    Trả lờiXóa
  73. Cám ơn em ... Lời chúc thì không bao giờ muộn Sera nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  74. Thế bạn có muốn bỏ bớt 1 chữ "M" của nick MM không? dễ thôi, 2 ngày mình viết comment 1 lần, hihi

    Trả lờiXóa
  75. Ôi những khôn mặt thân quen! Bao giờ bọn mình gặp nhau đây?


    MyHotComments Chúc Mừng Gió "Già" Thêm Một Tuổi. hihihi!

    Trả lờiXóa
  76. sinh nhật vui quá, anh đén muộn đứng ngoài vỗ tay chúc mừng,em lớn thêm một tí!

    Trả lờiXóa
  77. hahaha ... nghe mà mừng hổng lớn nổi luôn anh ĐN ơi !!!

    Trả lờiXóa
  78. Hạnh phúc chị nhỉ,cho em gởi lời khen tặng đến MM bài viết của bạn ấy rất hay, em thì nhận thấy"Gió heo may"cũng thể hiện rât đúng với con người của chị đó "nhẹ nhàng như Gió thổi,nhưng Gió có thể bào mòn cả núi "

    Trả lờiXóa
  79. Gửi thêm chị một chút niềm vui sinh nhật muộn :-)

    Trả lờiXóa
  80. Chỉ mong còn thổi mãi thôi ML ạ

    Trả lờiXóa
  81. Cám ơn TTH ... chị có quá nhiều niềm vui

    Trả lờiXóa
  82. Chúc mừng sn chị . chị sinh ngày 9 hay 10 ?

    Trả lờiXóa
  83. SN chị tháng tư _ chính xác những ngày đầu tháng tư CT ạ ...nhưng cứ được chúc mừng đến bây giờ ...chị hạnh phúc thiệt héng

    Trả lờiXóa
  84. Ôm nhiều quà SN Gió chị trông lớn hẳn ra ...cười suốt !.......chúc mừng SN Gió chị .......nhiều quá chia bớt Gió em nha ..hiiiii

    Trả lờiXóa
  85. ôi . em bỏ lỡ SN chị Gío rồi .

    em cúc SN muộn chị nhá , chúc chị luôn vui , luôn hạnh phúc , chúc những gì đẹp nhất luôn đến với chị ^^

    hugsss, muahzzzzzsss...

    Trả lờiXóa
  86. Chia chút niềm vui cho gió em ...nhưng quà thì ...hổng được !!!

    Trả lờiXóa
  87. Chúc mừng trễ vậy. Cứ nghĩ bài đàn ông nay vào thấy có 2 Ẻn nưã.

    Trả lờiXóa
  88. Lời chúc chẳng bao giờ muộn chị nhỉ. Chị cứ mãi là cơn gió mát lành trong lòng mọi người nha chị. Yêu chị.

    Trả lờiXóa
  89. Sinh nhật muộn mà tràn đầy niềm vui quá chị Gió hén. Em cũng chúc mừng sinh nhật chị, dẫu qua rồi nhưng em nghĩ tuổi mới là một năm lận:-)

    Trả lờiXóa
  90. Đúng rồi ...mà lời chúc thì ko bao giờ muôn cơ mà, M héng

    Trả lờiXóa
  91. Chúc chị Gió ngủ ngon, hôm nay chị thức khuya thế

    Trả lờiXóa
  92. Chị vẫn thường thức thế mà M !!!

    Trả lờiXóa
  93. Ui, chắc chị thường thức chấm bài hay...dạo blog:-). Tối nay mơ đẹp nha chị GIó

    Trả lờiXóa