Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Một chút heo may cho sắc đỏ cuối mùa ....


Tháng bảy, những cơn mưa hay bắt đầu ở buổi chiều, lớn hơn và thường kéo dài cho đến tối. Có những hôm ở lớp dạy tối ra, trời đổ mưa , tôi treo nón bảo hiểm vào cái móc nhỏ trên xe, dầm mưa chạy chậm qua những con đường nhiều bóng cây âm âm tối của khu phố quen về nhà. Mưa tạt vào mặt ran rát , gió lùa chút lạnh co vai , con đường cứ như nghiêng trong cơn mưa cuối hạ . Những chiếc bàn nhỏ của khu café nằm dưới tán lá của những cây bàng Thái Lan xinh xắn như cố nép mình dưới những chiếc dù nhờ nhờ đỏ …tôi bỗng nhận ra con đường đi về mỗi ngày của mình đẹp ra từ lúc nào không biết …


Thầm cảm ơn ai đó về ý tưởng trồng phượng quanh những con đường bỏng nắng này. Những hàng phượng vài năm trước bé tí nay bỗng phổng phao lớn …ban ngày cứ biêng biếc xanh, đêm lại co mình dưới bóng tối của những con đường ít bóng đèn đường …và bỗng trở nên cô đơn một cách dễ thương vào những ngày mưa như thế. Chỉ vài năm nữa thôi, khu phố thời con gái của tôi sẽ có những “đường phượng bay”…., bóng thời gian đang trượt dài trên thềm đá cũ của những con đường đất buồn thuở nào mà nay đã thành quên lãng….


Tháng bảy ….
Cứ như mùa hè đang bắt đầu qua. Sáng nay nhận tin nhắn: “Ngày mai học chuyên môn buổi sáng” .Lại bắt đầu những buổi tập trung nhạt thếch, những buổi tập trung mà thường thì tôi cố tìm một tán lá non bên ngoài khung cửa sổ của lớp học để nhìn vu vơ và nghe …cũng vu vơ.


Tôi đi qua mùa hè với những ngày ngồi nhà nhiều hơn ra ngoài. Tự dưng sợ con đường dài _ con đường mà chỉ cách đây vài tháng tôi vẫn thường lầm lũi đi về vào những tối trời mưa hay những ngày lắm gió, con đường có khi chênh chếch một ánh trăng soi hoặc nhấp nháy một vì sao đơn độc cuối trời. Cứ như tôi đã bỏ lại đằng sau mình một con đường rộn ràng tiếng cười của những hẹn hò phố xá…


Tháng bảy , tôi chuẩn bị một chuyến rong chơi như dự định vào cuối tháng trước khi bắt đầu một năm học mới … Mùa hè đang gõ bước chân cuối cùng vào những cơn mưa tháng bảy_những cơn mưa thường hắt những giọt nước trong veo vào tấm kính của khung cửa sổ chỉ thấy một khoảng trời bé tí của tôi… một khung cửa sổ chỉ mở ra như một nụ cười nhếch mép .

Tháng bảy cũng gởi cho nhánh phượng cuối mùa một chút heo may hình như đến sớm....



Những bàn cafe dưới tán lá bàng





..Con đường rợp bóng phượng phía trước ngôi trường quen thuộc





..


Mưa chiều...




Cơn mưa chiều trên đường đi dạy






164 nhận xét:

  1. Cảm ơn Gió cho mình nhớ lại những ngày còn lên lớp
    Cảm ơn Gió cho mình nhớ lại những ngày còn đi học
    Cảm ơn Gió cho mình nhớ lại những gì vừa đọc qua
    Cảm ơn tất cả cho những ai còn nhớ về thời cắp sách.....

    Trả lờiXóa
  2. thôi nha... hồi xưa lắc, cái thời còn teen là có rung động nha.
    chị đừng có mà làm người ta giật mình tìm kiếm. :))

    Trả lờiXóa
  3. hehehe... tháng nào chị Gió cưng cũng có sự kiện đặc biệt nha.
    Chắc tim đang "rung" chuyện ngày xưa hả chị cưng? haha

    Trả lờiXóa
  4. Ủa... Tháng 7 sắp có heo may hả chị Gió. TT dông tàu chạy thui.
    :))

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn anh PT ghé nhà nghiêng chút nhớ mùa hè

    Trả lờiXóa
  6. Không xa đâu ..mới đây thôi , ở lớp là lớp dạy buổi tối ra chứ không phải lớp học tối đâu mà giật mình nghen bikiz :))

    Trả lờiXóa
  7. Chuyện bi giờ chứ chuyện xưa gì nhóc cưng ...
    Mấy hôm nay tối nào từ lớp dạy hè về cũng mưa ...Sướng như điên vì được dầm mưa đấy mà !

    Trả lờiXóa
  8. Mùa hè sắp qua rồi đấy TT ... Saigon không có mùa thu ..nhưng cứ mơ heo may sớm tí !!!:))

    Trả lờiXóa
  9. là quá khứ rùi mà chị cưng. hahaa
    nếu bi giờ phải là "đang" mà đâu có nè. :-)))
    mưa là tp ngập, sao em thấy chán quá à chị ui.

    Trả lờiXóa
  10. Chỗ chị cách TP hơn 10 cây số , ngập ít ít ...đủ tóe nước ướt người bên cạnh ...cũng khoái !

    Trả lờiXóa
  11. Tóe nước vào người chị thì chị cười chứ chị mà tóe người ta gặp cà chớn là mệt à nha.
    Em chứng kiến cách đây 7 năm ở bùng binh Cây Gõ quận 11 ngập tới yêng xe, thế là bà con cứ chạy ào ào văng vào người nhau, hai thanh niên chửi nhau rùi nhận nước nhau em run quá.

    Trả lờiXóa
  12. May ghê..chỗ chị có lỡ tóe nước vào nhau thì chỉ cười ...Nói gì thì nói chớ có người cạnh bên là tự ghìm lại mà :)))

    Trả lờiXóa
  13. khu nhà chị ít ngập và ngập ít cũng may quá chị hén.
    em về TP toàn mùa khô mà lỡ có mưa em cũng ngán ghê.
    bi giờ con người hung hăng lắm chị, trong tp nhiều người trừng trừng em thấy lạnh người.

    Trả lờiXóa
  14. Tháng bảy...
    Có người lại chênh chao với những hòai niệm ngày ...chưa xưa. Những hòai niệm mới hôm qua, hôm kia, nhưng vì nó đã trót lùi vào khỏang không của cái "không còn hiện tại" nên ta đành gọi nó là quá khứ, chứ thật ra nó vẫn rờ rỡ tươi nguyên như những tán phượng xanh mướt sau mưa.
    Tháng bảy...
    Đọc entry này thấy những cơn mưa chùng chình không dứt, thấy những con đường dài ra vì những hẹn hò từ nay thôi không còn sức mời gọi người đi xa...
    Đọc entry này thấy những giọt nắng tháng bảy nghiêng nghiêng và nhạt đi như ly bia cuối chầu nhạt thếch. Nhiều khi có cảm giác rất lạ đó là Ta có cả đám đông nhưng không hiểu sao vẫn thấy chống chếnh vì thiếu đi một người... Một người rất nhỏ bé... nhưng khỏang trống mà sự vắng mặt để lại thì lại rất mông mênh...
    Tháng bảy...
    Tạm xếp vào những bồi hồi tháng sáu, để qua những ray rứt mùa sắp Ngâu,ta cố mà sắp xếp cho cuộc đời mình những phút giây tạm gọi là "thư giãn"... Đi... để thấy, trở về luôn là ta với những bài hát, những câu thơ, những con đường, những giọt nắng, những cơn mưa...của ngày hôm qua và có thể của cả hôm nay...
    Những điều ta viết lên thành văn... cho "đời còn chút vui"...
    Phải không Gió của em?

    Trả lờiXóa
  15. Thích những con đường rợp bóng hoa Phượng Gió nhỉ!

    Trả lờiXóa
  16. Người VN bây giờ dễ nổi nóng quá Moon nhỉ ... Sợ thiệt chứ !
    Saigon bây giờ mưa là thành sông ..và có hàng trăm những bất trắc trên đường . ... Đôi khi cứ muốn ở nhà là thế hén Moon

    Trả lờiXóa
  17. Ta không còn trẻ nữa thì lâu rồi ...nhưng hình như ta cũng bắt đầu thấy những quãng đường dài đơn độc xa hơn và trắc trở hơn M ạ . Chị bỏ nhiều cuộc hẹn trong tháng bảy mà có những đêm ngủ bỗng giật mình ... nhưng những ngày mưa tự dưng làm chị sợ quá con đường hơn 10 cây số ...con đường mà có một thời gian dài chị từng bươn bả đi về...

    Tháng bảy rồi cũng qua thôi ...
    Mùa hè thì chừng như gần giơ tay vẫy rồi đấy ... Chị cũng sẽ sắp xếp một chuyến đi trước khi bắt đầu năm học mới . Đi chỉ để rồi về tiếp tục những ...heo may . M nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  18. Em cũng thích những con đường đỏ sắc phượng mùa hè ... Đây là khu cư xá em ở từ năm 19 tuổi . Ngày xưa nó là những con đường đất ..không có bóng cây nhưng những đêm trăng thì thật tuyệt vời .. Cách đây vài năm những con đường được tráng nhựa ..người ta trông 2 bên đường là phượng và hoa điệp vàng ... Vài năm nữa ở đây sẽ là những "đường phượng bay"..

    Em dời chỗ ở ra ngoài kia , xa hơn tí ..nhưng ngày ngày vẫn về qua nó chị ạ !

    Trả lờiXóa
  19. Hoa điệp vàng chị cũng thích nữa, tặng em tấm hình chụp hôm xưa.

    Trả lờiXóa
  20. Em cũng hay choáng ở mấy con đường có sắc điệp vàng ...Cám ơn chị !

    Trả lờiXóa
  21. @huynhtran: Mấy tấm hình này em mới chụp trưa nay sau cơn mưa nhỏ bằng điện thoại đấy chị !

    Trả lờiXóa
  22. Cứ mỗi tháng Gió lại có một bài tản mạn . Hay

    Trả lờiXóa
  23. Gió là người hay nghĩ linh tinh mà Bống ! :))

    Trả lờiXóa
  24. Em gái Văn Khoa lại đổ tràn cảm xúc trên con đường về xanh tán lá rồi.
    Thật hay khi thành phố còn những con đường đẹp như thế, Gió nhỉ? Cho dù trên đường về, Gió vẫn chống chếnh hoài...

    Trả lờiXóa
  25. Không bao lâu nữa, con đường sẽ là "đường phượng bay" thật sự rồi Gió nhỉ. Xem hình thấy trên con đường ấy quả là được trồng phượng nhiều thật. Chắc chắn rồi sau này không lâu, sẽ có không ít người gọi con đường là "đường phượng bay".

    Trả lờiXóa
  26. Đây là những con đường nằm trong một khu cư xá nơi em sống từ năm 19 tuổi ... Em dời chỗ ở được gần 10 năm nhưng phần thì gần phần lại dạy gần đây nên mỗi ngày vẫn qua lại đấy chị ...

    Thường thì em ko để ý , tối hôm kia tan giờ dạy vào tối mưa ,em bỗng phát hiện những tán phượng lớn và con đường đẹp quá ...Những tấm hình này em chụp trưa nay bằng điện thoại đấy chị

    Trả lờiXóa
  27. rồi sẽ đến...tháng 7 mưa ngâu ^^

    Trả lờiXóa
  28. Gió nghĩ vài ba năm nữa thôi.. nơi đây sẽ nhiều con đường đẹp . Đây là khu cư xá nhiều con đường ngang dọc , người ta trồng hoa phượng hoặc điệp vàng khắp nơi ...Vài năm nay chúng lớn nhìn đẹp thật Zip ạ !

    Trả lờiXóa
  29. Mưa ngâu tháng 7 ... chia ly thì tháng nào cũng có .
    Mùa hè của chị sắp qua rồi ..chị cứ mong có chút heo may sớm tí !

    Trả lờiXóa
  30. "Mùa hè đang gõ bước chân cuối cùng vào những cơn mưa tháng bảy_" là một câu văn có âm thanh và màu sắc rất thú vị

    Nhưng đọc " một khung cửa sổ chỉ mở ra như một nụ cười nhếch mép ." thì thấy lòng se lại , con người cô đơn, bị lãng quên và cả bị ....chế diễu nữa ??

    Trả lờiXóa
  31. Sau khi thằng con trai sửa nhà ...cái cửa sổ 2 cánh màu trắng sữa nhìn ra một khoảng trời rộng bị mất... Thằng nhóc nghe mẹ rên rỉ nên mở một cái cửa sổ cho mẹ ... cánh cửa nhỏ chỉ 1 cánh lại mở bằng cách đẩy ra , đỡ nó bằng một thanh sắt dài 2 tấc ... Nhìn ra chỉ thấy khoảng trời hẹp ...và nó y như một nụ cười nhếch mép anh Bu ạ ..:))

    Trả lờiXóa
  32. Cái sự việc cụ thể đó tạo ra hình tượng văn học trong câu văn của gió và bu cảm thụ theo cách riêng ....

    Trả lờiXóa
  33. Gió thích cả cách mở ra một cái nhìn khác của anh Bu qua câu văn ấy ...Nó mang tính triết lý ... Mở mà thật ra là Khép ..! :(

    Trả lờiXóa
  34. Điện thoại Gió số mấy.....mà chụp hình đẹp quá vậy :))

    Trả lờiXóa
  35. Điện thoại cũ xì Nokia 6300 ... Trời mới dứt mưa nhỏ xong , buổi trưa nên đường khá vắng :)

    Trả lờiXóa
  36. Tự dưng lại bảo hay ... hay gì nhỉ ? :) Hay ...ho à ? :)))))

    Trả lờiXóa
  37. "hay...ho" ! hahaha , học thêm đượng tiếng cũ mà ... mới :)
    hay là khen đấy cứ giả bộ...mây bay thôi, mùa hè nóng đổ lữa mà viết ra như một bài thơ, "tả cãnh"cứ như một bài hát, chỉ có điều....hahaha

    Trả lờiXóa
  38. lấp lửng kiểu này cứ như ngáng chân ...! :)))
    Mùa hè ở Saigon năm nay chẳng đến độ "đổ lửa" . Saigon là một thành phố dễ thương nhất thế giới về cái khoản này ... Nóng thế nào thì nóng , chỉ cần một cơn mưa là thành phố trở thành một Saigon trong lành , man mát ngay

    Trả lờiXóa
  39. Đọc bài viết đến chũ "mũ bảo hiểm" là ngất ngư ngay !!! hahaha

    Đọc tiếp đoạn reply của Gió làm tui nhớ lại Saigon...Xưa,
    không phải Saigonxua, nhà hàng ở Q3 đâu nhá, Saigon xưa là...xưa, là có thể cười đùa, tay trong tay dạo sau cơn mưa hay ngay cã lúc đang mưa.....không là "bơi" đâu đấy nhá :))

    Trả lờiXóa
  40. Với một người ít nhìn kỷ Sài Gòn như GM. Con đường rợp bóng phượng này là một điều thú vị. Gió đang tập cho mình yêu lại Sài Gòn đấy à?

    Trả lờiXóa
  41. hahahah À cái vụ không chấp hành LGT này là chỉ lâu lâu 1 lần , thứ nhất là vì tối rồi , chẳng có anh Giao thông nào đứng đâu đó cả , hai là lại mưa , lâu quá tự dưng thích dầm mưa ...Dầm mưa mà đội mũ bảo hiểm thì vừa nặng nề vừa mất lãng mạn nên bỏ đi cho nó ...nhẹ .

    Saigon bây giờ mưa là có vô số hố tử thần ..cứ đứng bên hiên nhà mà thấy "phố bỗng là dòng sông uốn quanh" là cũng lãng mạn khiếp lắm rồi ..ko cần phải bơi đi đâu cho .. lọt hố ! :))

    Trả lờiXóa
  42. Những con đường này nằm trong một cư xá ngoại vi Saigon nên nó vắng và êm ả thế chị GM ạ ... Gió đang muốn về chụp vài con đường Saigon một thời mình yêu xem nó bây giờ ra sao đây ..

    Saigon đi xa sẽ nhớ mà chị ! :) Gió luôn thích làm cho người khác yêu Saigon ..Tham thế đấy !

    Trả lờiXóa
  43. Đúng là Gió có sức "thuyết phục" thật, !!

    Trả lờiXóa
  44. @khachbenduong: ...Thiệt hả ? Thuyết phục vụ "vi phạm LGT là ..chuyện nhỏ" hay "thuyết phục người khác yêu saigon là chuyện lớn" ! :))

    Trả lờiXóa
  45. Tháng nào cũng có "éntrì"
    Còn tui chả biết cái rì mừ ghi...
    Hihihi

    Trả lờiXóa
  46. Mỗi tháng với chị Gió đều có một sự kiện và nhờ vậy được đọc những entry thật hay ở đây.
    Những cái pic thích quá đi à :)

    Trả lờiXóa
  47. Không ghi thì cười hi hi
    buồn buồn ghé đọc entri ..rồi dzìa ! :))

    Trả lờiXóa
  48. Đúng là Gió có sức "thuyết phục" thật, !! <<<< đây là nói về vụ "yêu Saigon" :)

    Trả lờiXóa
  49. Tại chị là người hay nhìn linh tinh , nghĩ linh tinh nên ...viết linh tinh thôi nhỏ ơi !:))
    Mai này nó sẽ là những con đường đẹp đấy nhóc !

    Trả lờiXóa
  50. Nói thế thôi ...Gió chỉ thêm mắm thêm muối chút xíu , chứ Saigon đã là ...một món ngon !!!

    Trả lờiXóa
  51. Đọc bài viết đến chũ "mũ bảo hiểm" là ngất ngư ngay !!! hahaha

    "ngất ngư" là sao lại thế :))
    Cả nước chẵng lẽ không ai biết sự khác biệt giữa hai chữ "bảo hiểm" và "an toàn" hay sao?
    Sao cứ để mấy "ông dốt" bảo gì...gọi nấy hahaha

    Trả lờiXóa
  52. Nó cũng chỉ là hai cái từ cho cùng một vấn đề ..Tại sao lại dành thời gian và tâm sức mình cho chuyện nhỏ như con thỏ ấy . Đôi khi tự tìm cho mình sự nhẹ nhàng bằng cách bỏ đi những điều không cần phân minh :))

    Trả lờiXóa
  53. @ ..Tại sao lại dành thời gian và tâm sức mình cho chuyện nhỏ như con thỏ ấy . Đôi khi tự tìm cho mình sự nhẹ nhàng bằng cách bỏ đi những điều không cần phân minh :))

    Gió có nhớ chuyện "trong bát phở, có con ruồi" không nhỉ?? hahaha

    Trả lờiXóa
  54. Lại nhắc con ruồi trong tô phở ...Khiếp quá .
    Coi như chiduadaythoi !

    Trả lờiXóa
  55. Có lẽ chỉ với tôi hahaha ....."quá khích" hay "perfectionism"

    Trả lờiXóa
  56. Thì mỗi người một kiểu mà ..Như nhau hết thì cuộc sống này chán thiệt :))

    Trả lờiXóa
  57. hai hàng phượng vẫn chưa có hoa hả chị ?

    Trả lờiXóa
  58. I gotta go Gió ! Gió ngủ ngon nhá nếu tui trở lại mà không còn.....Gioheomay !

    Trả lờiXóa
  59. Nó còn non lắm chưa có hoa mùa nào cả lyly ạ ...Hy vọng vài năm nửa sẽ có con đường đỏ rực mùa hè...

    Trả lờiXóa
  60. Chắc chắn là lúc ấy gioheomay ngủ khò rồi ..:))

    Trả lờiXóa
  61. Con đường nào mà nhiều phượng thế chị?
    Lâu rùi em không còn cảm nhận được mùa hè nữa chị. Cuộc sống cứ xoay mình đi không kịp mà ngơi nghỉ nữa.
    Thời gian trôi nhanh quá! Chợt nhớ một thời ..... áo trắng

    Trả lờiXóa
  62. Đây là những con đường trong một cư xá viettran ạ.
    Mùa hè bây giờ dường như ngắn hơn hồi xưa . Hết tháng bảy thôi là thấy năm học mới kề bên rồi ...Hoa phượng bây giờ cũng tàn mau hơn thì phải !!!

    Trả lờiXóa
  63. Những con đường có hàng cây chụm đầu nói chuyện ..em nhớ mình đã sử dụng cụm từ này để viết bài đăng trên báo SG thuở ấy . Thuở mà em vừa bước qua tuổi 15 và cực kỳ lãng mạn với hình ảnh cây xanh , bóng mát và những nhánh phượng đỏ rực đan trên đầu .
    Giờ thì cũng còn lãng mạn nhưng là lãng mạn của gió heo may để thấy nhánh phượng xưa vẫn còn đủ sức làm mình bịn rịn với hời ức .
    Như entry này của chị và một chuyến du lịch tháng bảy .
    Tiếc là em không gặp được chị ở ĐL vửa qua...

    Trả lờiXóa
  64. Kh cũng hơi sợ sợ nhưng "đường dài vẫn miệt mài tôi đi" W. ơi!;-)

    Trả lờiXóa
  65. Chị thì lãng mạn vẫn như máu . Cám ơn điều ấy T ạ .
    Cuối tháng chị sẽ đi ..có lẽ sẽ ghé ĐL ...Đi để về tiếp tục nói những lời heo may .
    Chị cũng tiếc vì ko đi ĐL ...rồi bỗng nảy sinh ý nghĩ , đi Nha Trang rồi sẽ lên ĐL ...Tháng bảy hy vọng những ngày rong ruổi vui

    Trả lờiXóa
  66. Dạo này tự dưng Gió sợ con đường dài quá K ạ ...dù con đường ngắn thì "vẫn miệt mài tôi đi" thôi mà ..:))

    Trả lờiXóa
  67. thích nhất là những con đường rợp bóng xanh... . Hy vọng một ngày nào đó ngắm đường phượng bay của Gió... hi hi.. chờ cuối tháng 7 với một chút nôn nao.

    Trả lờiXóa
  68. Em cũng nôn muốn chết ..hơn tuần nữa thôi chị .Chị nhớ hỏi An thêm về phòng ở ĐL
    Em nghĩ vài năm nữa thôi ...nơi đây sẽ có nhiều con đường đẹp chị ạ

    Trả lờiXóa
  69. "Đường phượng bay mù không lối vào" phải không em?
    Cảm xúc của em lúc nào cũng dịu dàng, dễ thương.

    Trả lờiXóa
  70. Nó đấy chị , tuổi mình ai cũng biết "mưa hồng" của TCS hết hen chị ...
    Em là người dễ cảm xúc , cám ơn vì dù có vượt qua bao bão giông em vẫn giữ lại một chút cho mình chị ạ !

    Trả lờiXóa
  71. Dầm mưa là bịnh đó nghen Gió ,hôn cái má hay cười xinh xinh .

    Trả lờiXóa
  72. Gió là đứa luôn thích dầm mưa .Bây giờ không thể KD ạ ...Lâu lắm rồi , tuần rồi Gió mới có 1 tối dầm mưa để bỗng thấy ..nơi mình qua những con đường bỗng đẹp lên từ lúc nào ..chả biết !:)

    Trả lờiXóa
  73. Thật ra mỗi khi mưa, Gió nên tìm cách "tắm" (mình cũng đã lớn, không nên bắt chước chúng nó ở truồng !!!...), như Gió đã "dầm mưa" rứa....haha tốt hơn!
    Theo viện nghiên cứu về sức khỏe con người, nước mưa rất tốt để tăng trưởng vượt bực tuổi trẻ, và đồng thời cũng là "sức bật để chống lão hóa cho tuổi già"

    Không tin hỏi mấy đứa "ở truồng tắm mưa", hay nhìn vào "..Những hàng phượng vài năm trước bé tí nay bỗng phổng phao lớn" của Gió nha! hahaha

    Trả lờiXóa
  74. Bình lọan...xạ về comment: Trong một đọan comment ngắn và không nhiều ý lắm, ngòai cái ý muốn ghẹo vụ Chị Gió ...dầm mưa ( Theo em, dầm mưa khác với tắm mưa nghen) đã có 2 lần ( không cách xa nhau lắm) tác giả nhắc đến từ "ở truồng", giúp ta có thể suy ra, tác giả là người có ý thức bảo vệ môi trường rất cao ( theo xì tai của cái cô người mẫu ở truồng và cả ở trần leo cây...) hí hí!
    Chạy!!!!!!

    Trả lờiXóa
  75. Xời ơi ...người gì mà toàn xúi dại , mắc cơn mưa chiều nay thêm ... muốn ốm rồi nà .
    nghe khiếp vía quá !!!

    Trả lờiXóa
  76. Trẻ con giờ không dám ở truồng tắm mưa ...nhưng xem ra người nhớn lại thích mới lạ , hén M ? :)))

    Trả lờiXóa
  77. Em định post lại cái entry "tắm mưa" hồi ở 360 để tặng sinh nhật tháng 7 của một người, mà nay đọc mấy cái comment của Anh khachbenduong thấy hãi quá nên ...chotdenchotdi thôi, hehe!

    Trả lờiXóa
  78. Kệ , không sao đâu ..chiduadaythoi mà MM !! :))

    Trả lờiXóa
  79. Vấn đề là khi chotdenchotdi ta sẽ nhận ra ngaymoinguoimoi... mà hễ ngày lên là bỗng thèm .... rùa rang muối... hehe!

    Trả lờiXóa
  80. Đúng là "Hai Bà Trưng" tấn công lộn rùi.....
    tui thật tình viết cái "còm" rất cảm động vì đọc chuyện tắm mưa(hay dầm mưa) của Gió, và nhìn những tấm hình thật cảm động tôi lại lẩm nhẩm bài ...cái gì trên hè phố hihihi, có câu "..tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ..."

    Trả lờiXóa
  81. hihihi vấn đề là cỡ nào cũng nhận ra ...quen !!!

    Trả lờiXóa
  82. "dầm mưa" = muốn "tắm mưa" mà không dám..... hahaha

    Trả lờiXóa
  83. "dầm mưa" = muốn "tắm mưa" mà không dám..... hahaha

    Trả lờiXóa
  84. Cám ơn Gió đã nhường, hihihi beef nào tui cũng đúng....chút chút :)

    Trả lờiXóa
  85. Biết đâu đó lại chẳng là một chiêu ...lừa địch ! :)))))

    Trả lờiXóa
  86. Tin mà, sống mà toàn những nghi ngờ thì chán lắm :)

    Trả lờiXóa
  87. Ừa nhỉ ...? Tin người cũng là cách tăng tuổi thọ phải ko ? :))

    Trả lờiXóa
  88. Theo em thì tin tức là ...kéo lùi tuổi thọ lại...
    tin = teen
    Hehe!

    Trả lờiXóa
  89. Tự dưng hè năm nay em lại yêu hoa phượng đến lạ, tối hôm kia còn ngồi nói chuyện với bạn về phượng :)

    Trả lờiXóa
  90. Thật đúng, trong cuộc sống, chẵng gì qua khỏi "chân tình"......
    PS không có nghĩa là tình "chân tay" đâu nha :))

    Trả lờiXóa
  91. Tin thì dám chứ teen ...thì hổng xong rồi M ạ !

    Trả lờiXóa
  92. HN có nhiều phượng không tocngan ?

    Trả lờiXóa
  93. Thì thế ...không phải chiduadaythoi nghe ! :))

    Trả lờiXóa
  94. hehehe Gió có quen anh chiduathoiday và khongduanuadau không?

    Trả lờiXóa
  95. Anh chiduadaythoi chăc giờ cũng khongduanuadau rồi ...:)))

    Trả lờiXóa
  96. Chắc đợi Gió ngủ, sẽ viết 1 cái còm dài về hoa phương - nếu Gió cho phép -

    Trả lờiXóa
  97. Gió cũng yêu hoa phượng lắm luôn . Xin mời ... ! Mai Gió đọc ...

    Trả lờiXóa
  98. Gió ngủ ngon nha!! sweetdreams Gió

    Trả lờiXóa
  99. Ngủ dậy rồi ...vẩn chưa thấy "cái com hoa phượng" :)))

    Trả lờiXóa
  100. Tháng Bảy đang ở biển nì Gió. (chắc sẽ có hình ảnh chia sẻ với bạn mình)

    Trả lờiXóa
  101. Vậy là Gió sắp được đi nghỉ hè lúc sắc phượng đã chớm úa màu, nhưng biển vẫn rất xanh đấy.
    Nhanh nhanh lên nhé.

    Trả lờiXóa
  102. Tháng Bảy và "Dường như", mới đó mà một năm rồi!

    Trả lờiXóa
  103. Gió ko biết NHS đang ở biển nơi nào ...nhưng chắc chắn là phải có ảnh nhá !

    Trả lờiXóa
  104. Kỳ này ghé Nha Trang rồi sẽ lên Đà Lạt đấy Y ơi ...

    Trả lờiXóa
  105. Đúng là một năm rồi ..nhanh đến sợ , nhắc mới giật mình đấy UV ...Nhóc ra trường lúc nào ko hay nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  106. Không biết đèo Bellvue còn "bel" không? :)

    Trả lờiXóa
  107. Bây giờ từ Nha Trang sang Đà lạt có đường tắt qua gần hơn ...không phải leo đèo Ngoạn Mục nữa ..

    Trả lờiXóa
  108. Thế sao? hơi uổng nhỉ, con đường "Dã quỳ" ngày xưa....

    Trả lờiXóa
  109. Bây giờ xe sẽ đi qua thị trấn Dran _ Lâm Đồng để về Đà Lạt ..
    Đường ngắn hơn nhưng đúng là ko được ngắm Ngoạn Mục về chiều

    Trả lờiXóa
  110. Cách đây vài năm, thuê taxi từ NT về DL nhất định bắt anh tài phải "con đường xưa ta đi" ....gây quá hahaha

    Trả lờiXóa
  111. Đi xe khách buổi chiều qua đèo Ngoạn Mục cũng sợ thật đấy ! Gió có lần đứng trên chỗ cao nhất của đèo NM ...vào lúc hoàng hôn , đẹp ngẩn ngơ

    Trả lờiXóa
  112. Gió gan thật hay không biết? Ngay chỗ Gió đứng đó đã có mấy con ma...ngày xưa từ bục đó, anh dũng lao xuống đèo......

    Trả lờiXóa
  113. Có không đó ...? Tự dưng lao xuống là dại dột chớ anh dũng gì trời !
    Nói nghe sợ quá !

    Trả lờiXóa
  114. Ối dzời ơi !!, thật với chã thật, ,,,,,,lênDL còn nhiều ma hơn nữa, ma HXH, ma HTT ma BTX.....không đếm xuể, không tin Gió thử tìm nghe bài "Chuyện tình người con gái tên Thi" của ông HTT xem....rợn cả người.....

    Trả lờiXóa
  115. Xời ...toàn nhát ma người ta ! Mấy con ma đó mấy ông cỡ khachbenduong gặp ko muốn về luôn chứ đừng giỡn mặt !

    Trả lờiXóa
  116. Không giởn mặt đâu !!! đã nghe bài hát đó chưa? hahaha
    có lần đi ca phê Tùng khuya không dám về ks luôn đó, cin ông chủ cho ngủ lại đến sáng mới về.....vì nghe nói ma sợ ánh sáng mặt trời....

    Trả lờiXóa
  117. Hồi đó Người Ta sợ Ma chớ bây giờ Ma sợ Người Ta rồi ...Không tin hỏi thử một em Ma nào đó coi ! :)))

    Trả lờiXóa
  118. Cái này thì khỏi cần hỏi ai hết, Gió sai rùi hahahaha...
    Từ ngàn xưa đến nay, và sẽ mãi mài về sau, Người Ta ai cũng sợ ma hết á, nhất là "ma...dam" hà hà đúng không nào?

    Trả lờiXóa
  119. Loại Ma này lại thuộc một "nỗi sợ" khác _ nỗi sợ ngọt ngào !!! :))) Sợ mà cứ như chẳng sợ !

    Trả lờiXóa
  120. Ơ sao cư đánh trống lảng chuyện "ma" và "người"?? hahah
    Chuyện hoàn toàn có thật đấy Gió,....kỳ này đừng đi ca phê Tùng, cũng như hồ Than Thở nha.....

    Trả lờiXóa
  121. Cafe Tùng giờ thương mại lắm ...chẳng thích .Hồ Than Thở thì giờ mất Hồ còn có Than Thở thôi cũng chán luôn... Gió thích lang thang qua mấy con dốc Đàlạt

    Trả lờiXóa
  122. Nếu Gió co "lang thang" trên con dốc Võ Tánh, nhớ liếc vào nhà số 14, tui đã ờ đó....gần LUP

    Trả lờiXóa
  123. Nhớ rồi ...miễn đừng hù ma làm Gió hết hồn là được rồi ... Thấy ông Phương ổng ngồi gần đó là chạy mất dép luôn quá ! :)))

    Trả lờiXóa
  124. Đừng lo, ổng "theo em xuống phố trưa nay" rồi hahaha

    Trả lờiXóa
  125. Theo em đâu mà theo ...'theo ông bà" :))

    Trả lờiXóa
  126. Em khác mà ; "em" LU này dữ dội lắm, bố bảo ổng cũng không dám theo nữa đâu.. :))

    Trả lờiXóa
  127. Đã bảo em nào cũng dữ dội một cách đáng sợ thế mờ !!!Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi

    Trả lờiXóa
  128. Ủa ...thì ai bảo "ma ...dam " nào cũng đáng sợ ? :)))

    Trả lờiXóa
  129. Ai bảo ôm cứ ôm ma trơi vào, nhận vơ làm madam làm chi rồi than nhỉ hahaha

    Trả lờiXóa
  130. Đố biết khi nào là ma trơi khi nào là madam :)))

    Trả lờiXóa
  131. dễ mà hahaha ma trơi hay lập lòe ...... "đường vắng em rồi vui với ai" còn madam? thường " em là gái bên song cữa".....
    PS còn khi vô phước thì madam biến thành.......ma trơi hahaha

    Trả lờiXóa
  132. Cái vụ này nhiều khi không phải vì madam biến thành matrơi mà vì người ta đã lẩm ma trơi là madam trước đó hoặc là sau 1 thời gian ...madam rút kinh nghiệm phải trở thành matrơi mới qua được cửa phong ba :)))

    Trả lờiXóa
  133. không phải tránh phong ba đâu, ma dam hay ma trơi gì cũng sợ....gió mưa hết á :))
    chắc madam chán ......đời nên thích....tơi hahaha

    Trả lờiXóa
  134. hihihi "thôi thì thôi nhé ...có ngần ấy thôi !"

    Trả lờiXóa
  135. Cái ông nhà họ Phạm này...chán thật, thảo nào cứ như ma trơi hahaha

    Trả lờiXóa
  136. Tui thích "Bồ tung linh" hơn hai con con matrơi này !!!

    Trả lờiXóa
  137. Tui thì chẳng ưa BTL ...toàn nói phét ! :))

    Trả lờiXóa
  138. Tháng 7....SG héo hắt sau những cơn mưa dài.

    Trả lờiXóa
  139. Câu quote này của Gió hơi bất công cho tác giả nổi danh khắp thế giới từ thế kỹ thứ 17 chăng?

    Trả lờiXóa
  140. Chị Gió làm một việc trồng người ... dạy cho bao thế hệ.

    Bác sĩ có thể giết chết một con người, nhưng nhà giáo không thể giết chết một thế hệ

    Trả lờiXóa
  141. Tháng 8 sẽ mưa nhiều hơn trinhx nhỉ ... Mưa thu !

    Trả lờiXóa
  142. Ngày xưa mấy đứa bạn Gió thường mê đọc "Liêu trai chí dị" của ổng nhưng Gió thì không ... Thời mới lớn Gió đã bảo : Ông này chỉ ..nói phét !!! :)))

    Trả lờiXóa
  143. Nhưng thế hệ bi giờ lại giết chết....nhiều nhà giáo đấy H !! :((

    Trả lờiXóa
  144. Vậy là sắp hết thời gian nghỉ rồi hả chị. Lại tiếp tục mang "con chữ" đến vói học trò thân yêu. :)

    Trả lờiXóa
  145. Cô giáo chạy xe hong đội mũ bảo hiểm nhe, phạt.
    Tháng 7 đi chơi vui nha chi. Trời ĐL tuyệt lắm !!!

    Trả lờiXóa
  146. Cứ tháng bảy qua là coi như hết hè man ạ ...Lại lên đường thôi

    Trả lờiXóa
  147. Lâu lâu bỏ mũ chạy xe nó nhẹ gì đâu á SL ... nhưng ngày thì bố bảo ko dám ..:))
    Chị cũng thèm không khí ĐL quá !

    Trả lờiXóa
  148. Chị cố gắng đi chơi một chuyến cho thư giãn để rồi tiếp tục thiên chức " gõ đầu trẻ " . Về nhớ có quà cho SK nhé.

    Trả lờiXóa
  149. Tháng 7 chờ người vè thăm phố
    Nha Trang xưa vẫn xanh biếc biển trời
    Màu phượng đỏ vẫn gọi hè qua muộn
    Đón Gió về biển vọng những âm quen

    Trả lờiXóa
  150. Chị sẽ đi để lại về tiếp tục những ngà như đã có mà SK...:))

    Trả lờiXóa
  151. Biển rộng thế tình cũng chừng rộng thế
    Ta thỏa thuê mơ ước một phương về ...

    hẹn gặp nhé KH

    Trả lờiXóa
  152. Một cảm giác rất yomost mà chuonggio ! :))

    Trả lờiXóa
  153. Cuối tháng Bảy rồi chị. Có lẽ giờ này chị đã lên kế hoạch hoặc đang thực hiện kế hoạch rong chơi trước khi vào năm học mới. Chúc chị có những ngày thảnh thơi.
    Đọc entry này, em mới phát hiện ra chị cũng lãng mạn mênh mông nhé, tâm hồn treo ngược cành cây trong giờ học chuyên môn. Hihi...
    Lâu rồi, hôm nay em mới ghé thăm chị được. Chúc chị và gia đình nhỏ luôn vui khỏe, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  154. Chị mới về tối qua ...Mệt nhoài và hôm nay lại nhào vào việc đây ...
    Cám ơn vì chị vẫn còn có thể lãng mạn được XT nhỉ ? Đúng là tâm hồn chị luôn treo ngược trong những giờ bị nhốt trong những nơi lắm người XT ạ !
    Nhỏ luôn vui nhá

    Trả lờiXóa
  155. Cô giáo viết hay quá,mình cũng rất thích đi dưới mưa(nhưng mà mưa nhỏ thui chứ mưa to quá cũng phải trú.) hjjjjjjjjj

    Trả lờiXóa